Trong chuyên mục Nhạc Xanh ngày hôm nay, xin giới thiệu với các bạn một nhạc cụ rất độc đáo. Đó là cây sáo Duduk. Vậy bạn có bao giờ nghe cái tên Duduk chưa nhỉ? Thật ra, mình cũng mới biết nhạc cụ này gần đây thôi. Ngay khi vừa nghe tiếng sáo Duduk, mình đã bi mê hoặc ngay lập tức bởi những âm thanh sâu lắng, bay bổng và trầm buồn phát ra từ Duduk.
Có lẽ các bạn bắt đầu tò mò và muốn nghe giai điệu sâu lắng của Duduk rồi phải không. Vậy thì, ngay sau đây, các bạn có thể thưởng thức tiếng sáo này qua 2 video clip: 1) Video clip do nghệ sĩ Duduk Ruben Harutyunyan (người Armenia) biểu diễn và 2) Video clip bài “Prelude & Nostalgia” thật tuyệt vời do dàn nhạc Yanni biểu diễn (nghệ sĩ duduk trong dàn nhạc Yanni là Pedro Eustache, người Venezuela). Chúc các bạn một ngày thật vui!
Loan Subaru
Hi Loan, anh nghe Yanni rất thường, và đương nhiên là nghe tiếng sáo duduk nhức nhối rất thường trong một số nhạc của Yanni, nhưng chẳng bao giờ biêt tên nó là gi, chỉ có cảm tưởng, qua âm thanh, đó là một lọai sáo cổ của một dân tộc nào đó và bằng gỗ. Bây giờ mới học được tên đây. Cám ơn Loan. :-)
ReplyDeleteCon nhieu nhac cu thu vi lam anh a, ma minh chang bao gio biet ten! Hy vong la trong tuong lai, neu co thoi gian, em se nghien cuu them va gioi thieu cho moi nguoi! :-)
ReplyDeleteCảm ơn chị Loan đã cho tôi biết thêm thông tin về một loại nhạc cụ .
ReplyDeleteTôi biết chơi một chút về cây " Đàn bầu " của Việt Nam , và thấy nó cũng không thường !
Mong mọi người có thời gian , hãy thưởng thức một vài bản nhạc được độc tấu bởi loại nhạc cụ độc đáo này của dân tộc nha !
Khánh Toàn .
Hi Loan, tình cờ hôm nay thấy trên MSNBCcó cây sáo bằng xương diều hâu, 35,000 năm, vào thời đồ đá, mới tìm được ở Germany. Rất tiếc là mình không nghe tiếng của nó được :-(
ReplyDeletehttp://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp/31567088#31567088
Thanks anh Hoanh ve thong tin rat thu vi. Tuy nhien, ko nghe dduoc tieng cua no thi that la ddang tiec anh nhi? Ko hieu tai sao gan day em rat thich nghe tieng sa'o!
ReplyDelete