Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một bộ phim hoạt hình ngắn khá nổi tiếng và rất cảm động - “Father and Daughter”. Bộ phim này được thực hiện bởi đạo diễn nổi tiếng người Hà Lan - Michael Dudok De Wit - lần đầu tiên ra mắt và trình chiếu vào năm 2000.
Phim “Father and Daughter” đề cập đến tình cảm gia đình, thứ tình cảm thiêng liêng mà con người tự nhiên sinh ra đã có. Người cha tạm biệt cô con gái thân yêu của mình để lên đường. Thời gian trôi đi…Ngày qua ngày, dù mưa dù nắng, cô con gái vẫn ra bờ sông ngóng cha với một niềm tin mãnh liệt rằng người cha thân yêu sẽ quay trở lại. Ngày chia tay cha, cô chỉ là một cô bé, rồi cô lớn dần lên, già đi nhưng vẫn không quên bến sông nơi tạm biệt người cha. Người cha thì vẫn chưa thấy về, nhưng niềm tin mãnh liệt của người con gái thì vẫn còn đó, và nó sẽ còn theo cô đến lúc cuối đời.
Sau đây là video clip của bộ phim. Mời các bạn thưởng thức và chúc các bạn một ngày thật vui!
Loan Subaru
Hi Loan,
ReplyDeleteCám ơn Loan giới thiệu bộ film này. Mình đã được một cô bé đồng nghiệp share bộ film này trong cty, khi cô bé lang thang trên mạng. Cả hai chị em bỏ nghỉ trưa, xem đi xem lại mấy lần, nhưng không rõ lai lịch bộ film tường tận như Loan giới thiệu.
Bộ film cảm động quá! Tình cha con bao giờ cũng gây xúc cảm mạnh trong tim, dù kiệm lời nhưng sâu sắc!
Nice day, Loan nhé.
http://coitre.blogspot.com/2009/04/thong-tin-ve-phim-father-and-daughter_6084.html
ReplyDeleteThông tin thêm về film...
Phim này rất cảm động, Loan. Cám ơn em nhé :-)
ReplyDelete@ Hi Minh Triết,
ReplyDeleteCám ơn thông tin của Minh Triết nhé.
Chúc ngày mới nhiều niềm vui nha Triết :-)
Phim này hay và cảm động quá, it makes me cry :(
ReplyDeleteĐây là lần thứ 3 Jun xem bo film này, một lần xem trên TV, 2 hay 3 năm rồi gì đấy, lần 2 là một người bạn gửi, làn 3 là... lần này, cảm ơn Ms Loan nhe'.:)
ReplyDeleteMỗi lần xem đều thấy cảm động và cuốn hút cả. Fim ngắn nhưng rất hay Ms Loan!
Cam on moi nguoi nhe, ddac biet la thong tin cua Minh Triet. Minh cung the, moi lan xem xong film ddeu thay cam ddong! :-(
ReplyDelete