Wednesday, June 8, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


L’italiano…

Posted: 08 Jun 2011 01:07 PM PDT

Năm 1982 đội tuyển bóng đá Ý giành chiến thắng tại World Cup ở Tây Ban Nha với sự có mặt của Tổng thống Sandro Pertini, từng là du kích trong chiến tranh và được người dân Ý rất yêu mến. Sự kiện này đánh thức  niềm tự hào của người Ý về đất nước Italia mà khi ấy còn có nhiều điều làm người dân không hài lòng: kinh tế suy thoái, đạo đức suy đồi…

Đó là bối cảnh và tâm tư của bài hát "L'italiano" do ca sỹ lừng danh Toto Cutugno hát trong Festivale Saremo ( Festivale các bài hát Ý được tổ chức hàng năm ở thành phố Saremo, miền Bắc Ý) năm 1983. Bài hát này đã rất nhanh chóng nổi tiếng và được lan truyền khắp thế giới.
 

L’Italiano
Toto Cutugno

Lasciatemi cantare
Con la chitarra in mano
Lasciatemi cantare
Sono un italiano

Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente
E un partigiano come presidente
Con l’autoradio sempre nella mano destra
E un canarino sopra la finestra

Buongiorno Italia con i tuoi artisti
Con troppa america sui manifesti
Con le canzoni, con amore, con il cuore
Con più donne sempre meno suore

Buongiorno Italia, buongiorno Maria
Con gli occhi pieni di malinconia
Buongiorno Dio
Lo sai che ci sono anch’io

Lasciatemi cantare con la chitarra in mano
Lasciatemi cantare una canzone piano piano
Lasciatemi cantare perché ne sono fiero
Sono un Italiano, un Italiano vero

Buongiorno Italia che non si spaventa
Con la crema da barba alla menta
Con un vestito gessato sul blu
E la moviola la domenica in TV

Buongiorno Italia col caffč ristretto
Le calze nuove nel primo cassetto
Con la bandiera in tintoria
e una seicento giù di carrozzeria

NGƯỚI ITALIA
Dịch nghĩa: Lưu Minh Phương

Hãy để cho tôi hát
Với guitar trong tay
Hãy để cho tôi hát
Tôi một người Ý này

Chào nước Ý, món spaghetti trần sơ[1]
Và một du kích đã thành tổng thống [2]
Với tay phải luôn đặt lên radio trong ô-tô[3]
Và chim hoàng yến bên trên cửa sổ

Chào nước Ý với những nghệ sỹ
Khắp nơi quảng cáo về nước Mỹ
Với những bài hát, tình yêu, con tim
Phụ nữ nhiều lên mà ít đi tu sĩ

Chào nước Ý, chào Đức Mẹ Maria
Với đôi mắt đượm buồn
Chào Thượng Đế
Ngài biết là tôi cũng ở đây[4]

Hãy để tôi được hát với guitar trong tay
Hãy để tôi hát thật dịu dàng, dịu dàng
Hãy để tôi hát vì tôi hãnh diện rằng
Tôi là người Ý, một người Ý thực sự

Chào nước Ý không hề sợ hãi
Với kem cạo râu vị bạc hà
Sắc áo màu thanh thiên
Và chương trình bóng đá chủ nhật trên TV

Chào nước Ý với cà phê espresso
Đôi tất mới trên ngăn kéo đầu
Quốc kỳ vẫn trong tiệm giặt ủi [5]
Và xe Seicento cũ kỹ[6]

Chú thích :
[1] Người Bắc Ý thích món spaghetti nấu kỹ (spaghetti scotti), Nam Ý thích nấu sơ (spaghetti al dente );
[2] Những năm 80, Tổng thống Ý là Sandro Pertini, từng là du kích chống phát xít trong Đệ Nhị Thế Chiến.
3] Radio gắn trong xe và chim hoàng yến trên cửa sổ là hình ảnh tượng trưng cho giới nhà giàu Ý những năm 80.
[4] Đây là trọng tâm bài : Tác giả buồn vì những thay đổi của nước Ý, lo rằng Thượng Đế quên con người.
[5] Sau khi nước Ý trải qua thời phát xít, không nhiều người thấy yêu nước (nhớ đôi tất, quên quốc kỳ)
[6] Seicento (600) là xe của FIAT, biểu tượng công nghiệp Ý những năm 80. Hình ảnh xe cũ này tượng trưng cho nền công nghiệp lạc hậu của nước Ý khi ấy.


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Chinh phục người khác ?

Posted: 08 Jun 2011 01:05 PM PDT

Chào các bạn,

Làm thế nào cho mọi người thích mình, nể mình, yêu mình? Có lẽ đối với đại đa số chúng ta, câu hỏi này là câu hỏi số 1 trong cuộc sống, dù là ta có ý thức về nó hay đó chỉ là câu hỏi trong vô thức. Bao nhiêu khóa học làm người, kỹ năng sống, học thành công, kỹ năng giao tiếp… cũng chỉ là để trả lời cho câu hỏi đó. Bao nhiêu cố gắng trong đời của ta—học giỏi, đẹp trai, duyên dáng, thành đạt… cũng chỉ là để trả lời câu hỏi đó. Sách dạy chinh phục người đẹp, chinh phục phái nam, chinh phục cử tri, chinh phục khách hàng… cũng chỉ là để trả lời cho câu hỏi đó… Nếu nói là "Đối với đại đa số chúng ta, sống là để chinh phục" thì có lẽ là không sai một chút nào.

Nhưng có lẽ đó cũng chính là vấn đề cho đại đa số chúng ta. Tư duy chinh phục người khác thường đưa đến nhiều thất bại hơn là thành công. Điều này thì khỏi cần phải chứng minh, vì chắc là ai trong chúng ta cũng đã thấy rồi. Trong lòng mình càng muốn chinh phục người khác, mình càng thấy người khác khó chinh phục.

Tâm lý‎ của con người là "Theo tình, tình phớt. Phớt tình, tình theo". Phải vậy không các bạn?

Nhưng sự thực thì hơi khác vậy một chút. Nếu bạn là nam mà đi đâu cũng cứ phớt các cô hết, thì cơ hội có bạn gái chắc cũng chẳng cao hơn cơ hội trúng số độc đắc là bao nhiêu. Ít ra cũng phải có một chút để ý, một chút giao tiếp, chứ mình cứ phớt mọi người thì có cơ hội cao là mọi người cứ lờ mình.

Nhưng, quy luật tư duy tich cực, đặt nền tảng trên tâm l‎ý sâu thẳm của trái tim con người, cũng hơi giống kiểu "theo tình tình phớt, phớt tình tình theo", là làm việc ngược chiều: Nếu ta không quan tâm đến việc chinh phuc người khác, mà quan tâm đến việc người khác chinh phục ta, thì tự nhiên là ta chinh phục người khác.

Thực hành là thế này: Ai quanh ta cũng có điều gì đó để ta rất phục, rất say mê, rất thích—tính từ cơ thể, đến phục sức, đến đầu óc, đếm tâm tính, đến các tài năng chuyên môn… Nếu bạn không thấy một điều gì đó để mà thích hay phục nơi một người khác, đó nhất định là vì bạn chưa biết nhìn… tức là mắt bạn còn bị mờ vì l‎ý do gì đó. Nếu ta quan sát một người một cách rất khách quan, thì chắc chắc là ta phải tìm ra một cái gì đó của người đó để mà thích, nể, hay kính—cho dù đó là tài nấu ăn, hay nụ cười duyên dáng, hay đầu óc bén nhạy, hay thành thật quá đỗi, và dù cho đó là nam hay nữ, già hay trẻ, giỏi hay dốt, dân tộc A hay dân tộc X.

Nếu (1) bạn có thói quen gặp ai cũng tìm cái hay của họ để mà thích cái hay đó (và hy vọng là vì thế mà thích người đó thêm một chút), và (2) bạn không hề lo lắng đến việc chinh phục người đó, thì có cơ hội rất cao là người đó thích bạn và yêu bạn.

Phần số (2) bên trên rất quan trọng. Nếu bạn có ‎ý muốn chinh phục, tức là tính ích kỷ, thì tính ích kỷ đó tự động làm giảm sức mạnh của phần số (1).

Giản dị vậy thôi. Nếu bạn thực hành điều này khi nói chuyện với bất kì ai—"Anh này có cái gì cho mình thích?"—từ áo quần tóc tai, cho đến cơ thể, cho đến đầu óc, cho đến tài năng…, thì thứ nhất là bạn sẽ thấy cuộc đời và con người đẹp hơn và hứng thú hơn rất nhiều, và thứ hai là bạn sẽ không bao giờ phải loay hoay với việc tại sao tôi muốn chinh phục mọi người hoài mà luôn luôn trật vuột?

Chúc các bạn một ngày bất chiến tự nhiên thành.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Vết thương Hoàng Sa

Posted: 08 Jun 2011 01:03 PM PDT

 

SGTT.VN – Một khi được tàu Trung Quốc thả về, hầu hết ngư dân trở thành người trắng tay, tật nguyền. Tôi đến thăm chị Võ Thị Tam (48 tuổi) ở thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khi chị đang ngồi thẫn thờ bên bà mẹ già và đếm những đồng bạc nhàu nát sau một ngày lao động cực khổ.

 

Chị Võ Thị Tam và người mẹ già với câu chuyện Hoàng Sa.

Cuộc đào tẩu hy hữu

Anh Lê Văn Huy (44 tuổi), chồng chị, từng là thuyền trưởng của con tàu QNg 5590 TS xuôi ngược ra Hoàng Sa, giờ trong cảnh túng quẫn, hàng ngày anh ra gành bắt ốc kiếm sống. Ở biển, công việc này vốn chỉ dành cho phụ nữ.

Cách đây khoảng ba năm, trong một chuyến đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, tàu anh Huy bị một tàu hải quân Trung Quốc mang số 46161 bắt cùng lúc với ba tàu cá khác của các ông: Trần Đồng, Nguyễn Đức Sáu và Nguyễn Rổ và đưa về giữ tại đảo Hải Nam.

Nhận được tin dữ, chị Tam ở nhà rối bời ruột gan. Anh điện báo về cho biết, 140 tấm lưới trên tàu đã bị phía Trung Quốc chặt đứt hết, máy định vị, máy dò, Icom cũng bị gỡ sạch, dầu họ cũng hút hết còn đòi phạt thêm 5.000 USD/tàu.

Ngày nào chị cũng chạy đôn chạy đáo để hỏi vay nặng lãi, gom tiền chuộc chồng. Tuy nhiên, không ngân hàng nào chịu chuyển số tiền này. Hoạ vô đơn chí, đang trong cơn bấn loạn thì đứa con chị lại bị tai nạn.

Vào một đêm tối trời, lợi dụng đám lính ngủ say, anh Huy gom dầu của ba con tàu lại và lấy giẻ bịt ống khói tàu để giảm tiếng ồn, sau đó tăng ga đưa 19 ngư dân lao về hướng Việt Nam. Trên tàu không có thiết bị định hướng nên cả đoàn cứ thế mò mẫm giữa Biển Đông tìm đường về.

"Chồng mày dẫn ngư dân bỏ trốn, nếu chúng tao bắt lại được thì sẽ chặt đầu!" – chị Tam và cả xóm nhỏ hoảng loạn vì cú điện thoại từ Trung Quốc. Ngày nào chị cũng ra biển ngóng về Hoàng Sa gọi tên chồng, bởi không biết anh Huy lạc hướng nào. Sau gần một tuần mò mẫm trong đói khát trên chặng đường hơn 300 hải lý, chiếc tàu cũng về được đến quê và phải đem bán ngay để trả nợ. Nhìn người chồng thất thểu như kẻ mất hồn, chị Tam đành phải đứng ra lo toan gánh nặng mưu sinh thay chồng và trang trải nợ nần. Thương con, bà Võ Thị Dưỡng (85 tuổi), mẹ của chị, dúi cho con gái 2 triệu đồng. Đây là số tiền chế độ gia đình liệt sĩ mà bà đã dành dụm cả năm mới có được để phòng khi nằm xuống.

 

Chị Quý với đứa con nheo nhóc.

Đành kết thúc những chuyến ra khơi vào lộng

Trong căn nhà tranh tối tranh sáng ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị Quý (31 tuổi), một người đàn bà gầy yếu, ôm đứa con còn nhỏ vào lòng nhỏ nhẹ kể: "Ngày ba nó bị hải quân Trung Quốc bắn bị thương ở Hoàng Sa, bé Tu Thị Trà Mi mới là cái thai sáu tháng. Hồi đó chắc nó đã nghe tiếng mẹ nó khóc ba bị nạn ở Hoàng Sa".

Chị là vợ của ngư dân Tu Thanh Sơn (34 tuổi). Năm 2007, trong một chuyến đi Hoàng Sa, anh Sơn đã bị hải quân Trung Quốc xả súng bắn. Sau khi được đưa vào đảo Phú Lâm và chuyển về đảo Hải Nam điều trị, trở về, anh Sơn mang biệt danh Sơn sẹo. Thương chồng, chị Quý chạy ngược chạy xuôi để gia đình có cuộc sống tạm đủ qua ngày. Viên đạn bữa đó đã phá vỡ xương chân anh Sơn, thanh inox định hình xương vẫn chưa tháo ra được. Những ngày trở trời, chị lại tất tả chăm sóc và động viên, bởi lúc đó anh thường vật vã vì vết thương đau nhức.

Một bà hàng xóm cho hay: "Vợ chồng thằng Sơn nghèo nhất xóm. Bà con lối xóm góp tiền giúp vợ chồng nó mấy lần rồi. Hồi xưa nó khoẻ mạnh bao nhiêu thì bây giờ yếu bấy nhiêu. Cái nhà trong xó mà vợ chồng nó ở là nhà của hàng xóm, mỗi tháng vợ chồng nó trả tiền thuê 50.000 đồng".

Khi từ Hoàng Sa trở về và thành người tật nguyền, anh Sơn và vợ của mình phải chật vật mưu sinh trong tình cảnh cả hai cùng bệnh. Chị Quý phải đi Hà Nội mổ tai ba lần, sinh hai đứa con đều phải mổ vì không có sức khoẻ. Thương chồng tật nguyền, nhưng theo chị Quý "không làm thì chỉ vài ngày là hết gạo. Hai đứa con với những đơn thuốc khám bệnh định kỳ khiến gia đình luôn trong cảnh thiếu thốn".

Từ một ngư dân ngang dọc trên biển Hoàng Sa, giờ anh Sơn phải sống những ngày cơ cực trong cảnh neo thuyền, ngủ bờ. Mùa nắng, cứ chiều tối anh lại đi dọc gành với bóng đèn, cây vợt và lặn suốt đêm dưới đáy biển trong cái giá lạnh để bắt cua, mò cá. Đến sáng sớm anh mới lầm lũi từ ngoài biển trở về. Ngồi trong ánh đèn tù mù và tiếng đứa con đòi ba, chị Quý nói: "Mùa đông, chồng em không đi lặn được, vậy là ảnh làm thợ đụng. Cứ ra biển ai kêu gì thì làm nấy. Hồi khó khăn quá thì gia đình hai bên góp gạo hỗ trợ".

Rời gia đình chị khi màn đêm sập xuống, tôi vẫn mang theo câu hỏi nhói lòng cùng một niềm hy vọng mơ hồ của người phụ nữ ấy: "Mình bị nạn ở Hoàng Sa thì có được hỗ trợ gì không anh? Nếu được hỗ trợ, em sẽ đưa chồng tới bệnh viện để rút cái nẹp sắt trong chân anh ấy ra, còn dư thì sắm thêm đồ nghề để làm biển, nuôi con".

bài và ảnh: Lê Văn Chương


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

“Trung Quốc vi phạm thoả thuận về Biển Đông năm 2002” – Ngoại trưởng VN bày tỏ quan ngại về Biển Đông tại ASEM10 – Trung Quốc xác nhận làm tàu sân bay

Posted: 08 Jun 2011 01:02 PM PDT

"Trung Quốc vi phạm thoả thuận về Biển Đông năm 2002"

Philippines hôm qua đã một lần nữa lên tiếng tố cáo Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng một thoả thuận do chính nước này ký kết với ASEAN năm 2002 nhằm ngăn chặn xung đột tại Biển Đông.
 >> Việt Nam, Philippines lên tiếng về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông
 >> Mỹ kêu gọi tiếp cận đa phương trong vấn đề Biển Đông

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario.

Phát biểu với báo giới hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng vụ đối đầu gần đây nhất giữa Philippines và Trung Quốc là thách thức nghiêm trọng nhất cho nỗ lực giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ôn hòa kể từ năm 1995, khi Trung Quốc dùng vũ lực kiểm soát đảo Vành Khăn (Mischief Reef).

"Luật pháp quốc tế được đưa ra nhằm đem lại tiếng nói công bằng về chính trị, kinh tế và quân sự đối với các nước; tuyệt đối không chấp nhận việc sử dụng vũ lực bất hợp pháp", ông Rosario nói.

Ngoại trưởng Philippines cũng thúc giục các quốc gia trong vùng đang tranh chấp gia nhập bộ luật quốc tế ngăn ngừa xung đột vũ trang và thúc đẩy các giải pháp giải quyết tranh chấp.

Theo ông Rosario, Trung Quốc và 10 thành viên của ASEAN, trong đó có Philippines đã ký kết một thỏa thuận chấm dứt các hoạt động chiếm đóng những khu vực mới trên Biển Đông (Tuyên bố về ứng xử tại Biển Đông của các bên năm 2002). Tuy nhiên, ông khẳng định: "Thỏa thuận này đang bị Trung Quốc vi phạm một cách thô bạo".

Chính phủ Manila khẳng định họ có đủ tài liệu cho thấy từ tháng hai đến nay, Trung Quốc "đã 6 lần xâm nhập vào vùng chủ quyền của Philippines". Vụ nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 25/2, khi một hải thuyền Trung Quốc rượt đuổi ngư dân Philippines ra khỏi vùng đảo san hô Jackson.

Trong những ngày qua, Việt Nam và Philippines liên tục phản đối tàu thuyền Trung Quốc xâm nhập vùng biển đảo có nhiều quốc gia tranh chấp chủ quyền. Vừa qua, Tổng thống Aquino lên tiếng tuyên bố sẽ đưa vấn đề này ra trước LHQ.

Diễn đàn An ninh khu vực – Đối thoại Shangri-La, diễn ra ở Singapore từ ngày 3-5/6, cũng nóng lên vì vấn đề Biển Đông. Hà Nội và Manila đã lên tiếng mạnh mẽ về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates kêu gọi cách tiếp cận đa phương về vấn đề này.

Nhật Mai
Theo PhilipineStar, AFP

Ngoại trưởng VN bày tỏ quan ngại về Biển Đông tại ASEM10

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á – Âu (ASEM) tại Hungary ngày 6/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cho rằng một số vụ việc trên Biển Đông gần đây khiến các quốc gia thêm quan ngại về an toàn, an ninh trên biển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm Ảnh: TTXVN

Ngoại trưởng Việt Nam khẳng định việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực và ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực, các bên liên quan cần tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển của LHQ năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử tại Biển Đông (DOC) nhằm gìn giữ hòa bình, ổn định khu vực và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước.

Phát biểu của ông Phạm Gia Khiêm được đưa ra trong bối cảnh liên tiếp xảy ra nhiều sự cố liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Sáng 26/5, trong khi đang tiến hành khảo sát tại lô 148 trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam, tàu Bình Minh 02 của PVN đã bị 3 tàu hải giám số 72, 17 và 84 của Trung Quốc cắt cáp thăm dò. Vị trí mà ba tàu hải giám Trung Quốc phá hoại thiết bị của tàu Bình Minh 02 của PVN, chỉ cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) khoảng 120 hải lý, nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Philippines cũng lên tiếng cho biết trong vòng chưa đầy 4 tháng qua, Manila đã có các văn bản ghi nhận 7 sự cố liên quan tới việc tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải tranh chấp và tấn công các tàu của Philippines.

Cả Việt Nam và Philippines đã cùng lên tiếng mạnh mẽ phản đối các hành động xâm phạm chủ quyền tại khu vực biển không hề có tranh chấp của Trung Quốc.

Trong khi đó, cũng tại một phiên họp của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á – Âu, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì phát biểu rằng, mọi nỗ lực làm phức tạp tình hình Biển Đông đều là không phù hợp với lợi ích của bên nào.

Ông này nói thêm rằng, nỗ lực làm phức tạp hóa tình hình đi ngược lại với ý muốn của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc nói thêm rằng, Ông cũng kêu gọi các quốc gia châu Á, châu Âu tăng cường tin cậy lẫn nhau, hợp tác để cùng bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững, đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Tại ASEM10, Phó Thủ tướng Việt Nam đã đề xuất nhiều biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác và nâng cao vai trò quốc tế của ASEM, trong đó có dự báo biến đổi khí hậu và cảnh báo sớm thiên tai, nước biển dâng, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp và môi trường sinh thái, thiết lập mạng lưới thông tin và phối hợp để bảo đảm an toàn và an ninh trên biển, hợp tác quản lý, khai thác và sử dụng bền vững các nguồn nước đi qua nhiều lãnh thổ… Hội nghị hoan nghênh Việt Nam đăng cai "Hội nghị Bộ trưởng ASEM về lao động và việc làm lần thứ 4" trong năm 2012 và "Hội thảo ASEM không chính thức về nhân quyền" trong năm 2014.

Thái An




Trung Quốc xác nhận làm tàu sân bay


Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc (PLA), ông Trần Bỉnh Đức đã xác nhận rằng, tàu sân bay đầu tiên của nước này đang trong quá trình xây dựng.

Ông Trần từ chối nói khi nào con tàu – được làm từ thời Liên Xô mang tên Varyag – sẽ hoàn thành. Một quan chức quốc phòng khác của Trung Quốc tuyên bố, tàu sân bay không phải là mối đe dọa với nước khác.

 

Hình ảnh về tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Ảnh: silobreaker

 

Theo giới phân tích, con tàu sân bay đang được xây dựng ở cảng Đại Liên, phía đông bắc Trung Quốc là một trong những bí mật khó giữ kín nhất của nước này. Ông Trần đưa ra xác nhận mới nhất trên Nhật báo Thương mại Hong Kong.

PLA – quân đội lớn nhất thế giới – nổi tiếng trong việc giữ bí mật các chương trình quốc phòng. Con tàu nói trên được xây dựng từ những năm 1980 cho hải quân Liên Xô nhưng chưa bao giờ được hoàn thành. Khi Liên Xô tan rã, tàu Varyag nằm ở xưởng đóng tàu tại Ukraine.

Một công ty Trung Quốc có liên quan tới PLA đã mua lại Varyag với lời khẳng định muốn biến con tàu trở thành một sòng bạc nổi tại Macau. Theo các chuyên gia quân sự, con tàu được cho là sắp hoàn thành và có thể bắt đầu thử nghiệm trên biển vào cuối năm nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sau đó nó sẵn sàng đảm nhận sự mệnh của mình. Giới phân tích nhận định, học cách điều hành nó thế nào, rồi máy bay sử dụng trên tàu ra sao sẽ phải mất ít năm nữa.

Trợ lý của ông Trần Bỉnh Đức cho hay, thậm chí kể cả sau khi tàu sân bay triển khai, thì "chắc chắn nó sẽ không tiến vào vùng lãnh hải của các nước khác". “Tất cả quốc gia lớn trên thế giới đều có tàu sân bay, chúng là biểu tượng của một nước lớn", vị này nhấn mạnh.

Người trợ lý của ông Trần khẳng định, Trung Quốc luôn theo đuổi nguyên tắc "phòng thủ" trong chiến lược quân sự. “Sẽ tốt hơn cho chúng tôi nếu chúng tôi hành động sớm hơn để hiểu biết rõ các đại dương và hoạch định các khả năng biển xanh của mình sớm hơn. Giờ đây, chúng tôi đang đối mặt với áp lực nặng nề ở nhiều vùng biển như Biển Đông, biển Hoa Đông, Hoàng Hải hoặc eo biển Đài Loan". Trung Quốc đang có những tranh chấp về biên giới hàng hải với một số quốc gia châu Á.

Tham vọng hải quân

Mỹ cũng từng bày tỏ về tham vọng hải quân trỗi dậy của Trung Quốc.

PLA đã đầu tư mạnh mẽ vào hạm đội tàu ngầm. Nhiều người tin rằng họ sắp triển khai tên lửa đạn đạo mệnh danh "sát thủ tàu sân bay" đầu tiên trên thế giới, PLA cũng đã có máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên và đang nỗ lực xây dựng các máy bay hiện đại sử dụng trên tàu sân bay. Theo giới phân tích, tất cả nỗ lực này có thể nhằm mục tiêu là các căn cứ Mỹ, tàu Mỹ và tàu sân bay Mỹ ở châu Á.

Đầu tháng 4, Tân Hoa xã đã đưa ra những hình ảnh về một tàu sân bay đang trong quá trình khôi phục lại và gần như sắp hoàn thành. Đoạn chú thích các bức ảnh cho thấy, công việc sẽ sớm kết thúc và con tàu có thể hạ thủy vào cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên, hãng này đưa ra bằng chứng trực quan của dự án tàu sân bay vốn được xem là cốt lõi của tham vọng hiện đại hóa quân sự và hải quân của Trung Quốc.

Việc gia tăng các khả năng quân sự một cách mạnh mẽ của Trung Quốc đã khiến nhiều chính phủ nước ngoài lo ngại rằng, nước này có thể sử dụng sức mạnh để theo đuổi các mục đích mở rộng hay gia tăng sức ép, giành ưu thế trong khu vực.

Tân Hoa xã dẫn lời tạp chí phân tích quân sự tại Canada, Kanwa Asian Defense Review, cho hay, con tàu sẽ sẵn sàng hạ thủy trong năm nay. Trên thực tế, việc Tân Hoa xã sử dụng thông tin này cho một chú thích ảnh dường như đã chính thức chứng thực điều này. Những tấm ảnh khác mà Tân Hoa xã đăng tải có nội dung như: "Con tàu chiến khổng lồ gần ra mắt, thực hiện giấc mơ tàu sân bay 70 năm của Trung Quốc", chú thích khác nói: “Chỉ vài ngày trước đây, các diễn đàn quân sự trực tuyến trong nước dồn dập đăng tải những hình ảnh về tàu sân bay Varyag đang được xây dựng lại tại xưởng đóng tàu Đại Liên. Từ những tấm hình này, chúng ta có thể thấy dự án đang tiến vào giai đoạn cuối cùng".

Một ngày trước khi hãng Tân hoa xuất bản các bức ảnh, thì tờ Thời báo Hoàn cầu cũng có các hình ảnh tương tự. Những tấm hình này lần đầu tiên "lộ diện" trên các diễn đàn quân sự Trung Quốc bắt đầu từ đầu tuần.

Thụy Phương (Theo BBC, Nytimes)


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

Thị trường bán lẻ Việt Nam liên tiếp rớt hạng

Posted: 08 Jun 2011 01:01 PM PDT

Việt Nam rớt từ vị trí số một đạt được năm 2008 xuống thứ hạng 23 trong danh sách các thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới năm nay.
> 10 thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới 2011
> Thị trường bán lẻ Việt Nam hấp dẫn nhất thế giới năm 2008

A.T.Kearney nhận định đông dân là một điểm hấp dẫn của thị trường bán lẻ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà
A.T.Kearney nhận định đông dân là một điểm hấp dẫn của thị trường bán lẻ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà

Hãng tư vấn danh tiếng của Mỹ A.T. Kearney vừa công bố báo cáo thường niên về chỉ số phát triển mảng kinh doanh bán lẻ (GRDI) trên toàn cầu năm 2011. Theo đó, Việt Nam rớt 9 bậc xuống thứ hạng 23 trong tổng số 30 nền kinh tế mới nổi được khảo sát, sau cả Sri Lanka, Marốc, Kazakhstan và thua xa Trung Quốc hay Ấn Độ.

Các chuyên gia A.T.Kearney cho rằng yếu kém trong cơ sở hạ tầng và chi phí thuê mặt bằng quá cao đang là rào cản với các nhà bán lẻ nước ngoài. Trong khi các kênh phân phối truyền thống trong nước vẫn thống lĩnh thì các mô hình bán lẻ mới bắt đầu xuất hiện và ngày càng khẳng định vị trí trên thị trường. Mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt này càng khiến các nhà đầu tư nước ngoài khó tham gia.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp thị trường bán lẻ Việt Nam bị rớt hạng. Năm 2008, Việt Nam tăng 3 bậc, vượt qua Ấn Độ để trở thành thị trường hấp dẫn nhất thế giới, nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh, thể chế chính sách cải tiến theo hướng thân thiện với nhà đầu tư nước ngoài và nhu cầu của người tiêu dùng về những mô hình bán lẻ hiện đại. Đến 2009, thị trường bán lẻ Việt Nam chỉ đứng thứ 6 về mức độ hấp dẫn, và rời xa Top 10 vào năm 2010.

Tuy nhiên, hãng tư vấn đến từ Mỹ đánh giá Việt Nam vẫn còn sức hút nhất định, nhờ quy mô thị trường cũng như số lượng người tiêu dùng. Dự báo đến 2012, thị trường bán lẻ Việt Nam có thể đạt quy mô 113 tỷ USD và dân số lên tới gần 89 triệu người.

Từ năm 2009, Việt Nam đã mở cửa cho phép các hãng bán lẻ 100% vốn nước ngoài hoạt động. Các hãng danh tiếng của Anh như Tesco hay Singapore như FairPrice đang lên kế hoạch tham gia thị trường Việt Nam ngay năm nay. Tuy nhiên A.T.Kearney cũng cảnh báo kinh tế thế giới chưa hoàn toàn phục hồi sau suy thoái, nên các công ty đa quốc gia vẫn còn thận trọng khi mở rộng mạng lưới hoạt động của mình.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước năm 2010 đạt 1.561,6 nghìn tỷ đồng (tương đương hơn 80 tỷ USD). 5 tháng đầu năm nay, quy mô thị trường đạt 762,7 nghìn tỷ đồng (tương đương gần 40 tỷ USD), tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 6,4%.

Các hãng quản lý bất động sản cũng nhiều lần nhận định giá mặt bằng bán lẻ Việt Nam quá cao, cho dù nguồn cung đang tăng lên và giá có xu hướng giảm nhẹ ở một số khu vực.

2011 là năm thứ 10 liên tiếp hãng A.T.Kearney công bố chỉ số GRDI toàn cầu trong đó đánh giá về mức độ hấp dẫn của các thị trường bán lẻ mới nổi đang phát triển mạnh mẽ nhất thế giới. Các nghiên cứu này đơợc tiến hành tại 30 nền kinh tế mới nổi và đánh giá dựa trên các nhân tố: mức độ rủi ro quốc gia, quy mô dân số, mức độ thịnh vượng và mức độ bão hòa của thị trường bán lẻ.

Tình hình kinh tế bất ổn cùng với sự gia tăng áp lực tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi đã tạo ra sự thay đổi trong top 10 thị trường bán lẻ phát triển nhất của năm nay. Theo đó, các thị trường bán lẻ Mỹ Latin đang phất lên nhờ mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng 6% trong suốt cuộc khủng hoảng. Đáng chú ý, Brazil đã nhảy 5 bậc để lần đầu tiên trở thành thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất thế giới. Nhiều nước Nam Mỹ khác cũng có mặt trong Top 10 như Uruguay, Chile và Peru.

Trong khi đó, các nền kinh tế lớn ở châu Á đang giảm dần độ hấp dẫn với nhà bán lẻ nước ngoài. Trung Quốc đã bị soán ngôi đầu và tụt 5 hạng xuống vị trí số sáu trong danh sách. Ấn Độ ngày càng rời xa vị trí số một đạt được năm 2007, và chỉ đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng năm nay.

Chỉ số GRDI A.T. Kearney 2011:

10 thị trường hấp dẫn nhất thế giới >>

Tên nước Thứ hạng
2011
Thứ hạng
2010
Thay đổi
Brazil 1 5 +4
Uruguay 2 8 +6
Chile 3 6 +3
Ấn Độ 4 3 -1
Kuwait 5 2 -3
Trung Quốc 6 1 -5
Ảrập Xêút 7 4 -3
Peru 8 9 +1
Các tiểu vương quốc Ảrập 9 7 -2
Thổ Nhĩ Kỳ 10 18 +8
Lebanon 11 N/A N/A
Ai Cập 12 13 +1
Albania 13 12 -1
Nga 14 10 -4
Kazakhstan 15 N/A N/A
Indonesia 16 16 Không đổi
Marốc 17 15 -2
Philippines 18 22 +4
Tunisia 19 11 -7
Sri Lanka 20 N/A N/A
Malaysia 21 17 -4
Mexico 22 25 +3
Việt Nam 23 14 -9
Colombia 24 26 +2
Argentina 25 N/A N/A
Nam Phi 26 24 -2
Panama 27 N/A N/A
Cộng hòa Dominican 28 23 -5
Iran 29 N/A N/A
Bulgaria 30 19 -11

Song Linh


Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế

No comments:

Post a Comment