Friday, November 11, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Cơn mưa tháng 11 – November rain

Posted: 11 Nov 2011 03:27 PM PST

 

Mưa. Lại mưa . Cũng phải thôi , tháng 11 rồi mà. Chỉ không hiểu tại sao trước giờ tôi thích mưa, mà tại sao cơn mưa hôm nay lại khác xưa quá.Trong đầu cứ lảng vảng câu hỏi:

Do you need some time ,On your own?
Do you need some time, All alone?

Có những lúc tôi chỉ muốn ở một mình, chỉ có mình và cơn mưa mà thôi . Không cần ai bên cạnh ,có lẽ vì thế mà thích mưa từ lúc nào chẳng rõ. Cứ một mình ngồi lẵng lẽ nghe November Rain, thỉnh thoảng hát theo khe khẽ . Vậy mà cũng bài hát ấy, hôm nay lại có cảm xúc khác hẳn, có lẽ con người ta chẳng bao giờ hiểu hết một bài hát khi người ta không sống trong hoàn cảnh của bài hát đó.

‘Cause nothin’ lasts forever
And we both know hearts can change
And it’s hard to hold a candle
In the cold November rain
I’ll just end up walkin’
In the cold November rain.

Chẳng có gì là vĩnh cửu
Đôi ta đều biết tình cảm có thể đổi thay phải không em
Thật khó để giữ một ngọn nến
Trong cơn mưa tháng 11 buốt giá
Hoặc anh sẽ đi hết con đường của mình một mình
Trong cơn mưa tháng 11 đó

Chẳng có gì là mãi mãi cả, cũng giống như cơn mưa tháng 11 kia, dù dai dẳng cũng đến lúc phải kết thúc thôi. Anh có thể đi cùng em dưới con mưa tháng 11 lạnh giá. Nhưng cuộc sống chẳng có gì là mãi mãi đâu em, tình yêu của anh cũng vậy, chỉ như một ngọn nến thôi.Ko thể cháy mãi dưới cơn mưa , hoặc tới một ngày nào đó, anh không thể cùng em đi dưới cơn mưa đó nữa. .

And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there’s no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
‘Cause nothin’ lasts forever
Even cold November rain

Khi nỗi sợ nhấn chìm em
Và bong tối bao phủ
Anh biết rằng em có thể yêu anh
Khi không có ai để em oán trách ngoài anh
Đừng lo lắng về bong tối
Chúng ta sẽ tự tìm ra con đường
Vì chẳng có gì là tồn tại mãi mãi
Kể cả cơn mưa tháng 11 lạnh giá kia

Khi bóng tối bao quanh em, đừng sợ. Hãy nhớ rằng luôn có một người ở bên em. Đừng lo lắng về bóng tối và cơn mưa.Nụ cười của em có thể thắp sáng bầu trời tối tăm nhất.Mái tóc của em giống như một nơi ấm áp an bình , khi còn là một đứa trẻ, anh nấp vào và cầu nguyện cho mưa gió qua đi.Và chẳng có con mưa nào dữ dội như nỗi buồn trong mắt em đâu.

And no one’s really sure
Who’s lettin’ go today
Walking away
If we could take the time
To lay it on the line
I could rest my head
Just knowin’ that you were mine
All mine

Chẳng ai biết chắc được
Ngày hôm nay ai sẽ ra đi
Thật xa
Phải chi chúng ta có thể nắm giữ lấy thời gian
Để làm rõ tất cả
Anh có thể an lòng
Khi biết em là của anh
Mãi mãi là của anh thôi

Anh không lo lắng về cơn mưa. Nhưng anh biết trên đời này sẽ chẳng có gì có thể tồn tại mãi mãi được đâu. Anh ước sao em mãi là của anh, nhưng điều đó làm sao xảy ra được hả em. Chẳng ai biết chắc ngày hôm nay ai sẽ ra đi đâu. Thật xa.Anh cảm ơn chúa vì đã được gặp em và mỗi ngày dành bên em. Có thể trước đây anh không hề tin vào chúa.Nhưng nếu không có người thì điều gì đã tạo nên một thiên thần như em.Nhưng nếu một sớm mai nào đó , anh không tỉnh dậy nữa. Liệu em có biết tình cảm của anh không khi anh luôn kiềm nén những cảm xúc của mình. Nhưng không phải vì anh không muốn nói ra đâu, anh có thể nghĩ ra hàng ngàn từ để nói, nhưng khi bên cạnh em, anh chỉ còn ba từ Anh yêu em mà thôi. Anh sợ một ngày, thời gian của mình trên cõi đời này sẽ hết. Khi đó tình yêu của anh cũng chỉ là quá khứ với em mà thôi. Mà quá khứ, cũng như cơn mưa tháng 11 ngoài kia. Chẳng thể tồn tại mãi đâu em.

Kỳ Nam

 


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Tập trung

Posted: 11 Nov 2011 03:27 PM PST

Chào các bạn,

Các bạn tập tư duy tich cực thấy ta nới về nhiều chuyện quá, có thể trở thanh rối rắm—tĩnh lặng, khiêm tốn, thành thật, yêu người, kiên trì, teamwork, truyền thông (nói viết)…

Sự thật là các bạn không cần phải rối rắm và lo lắng quá, vì tất cả các kỹ năng tốt có liên hệ mật thiết với nhau, điều này mạnh thì cũng làm cho các điều khác mạnh thêm. Nếu bạn rất thành thật thì tự nhiên là bạn cũng sẽ khiêm tốn và yêu người. Cho nên, trong việc tu luyện, bạn có thể chọn chỉ một hay hai kỹ năng rồi tập trung vào đó mà luyện tập, thì tự nhiên là các kỹ năng khác cũng tăng theo.

tNhưng tập trung vào kỹ năng nào?

Cách dễ nhất là tập trung vào kỹ năng mạnh cả mình. Nếu bạn đã quen thành thật, thì tập tung vào biến kỹ năng thành thật của bạn thành hoàn hảo. Cách khó nhất là tập trung vào điều bạn yếu nhất. Vi dụ bạn rât kiêu căng, thì tập trung vào khiêm tốn. Các này có lợi là nếu bạn làm được, bạn sẽ thành công lớn, Nhưng điểm yếu là cách này rất khó và nhiều bạn sẽ bỏ cuộc.

Làm việc gì ở đời ta cũng cần tập trung. Tập trung vào một hai điểm thì thường dễ thành công hơn là tản mạc nội lực cho quá nhiều chuyện.

Cho nên các bạn, ta có thể đọc rất nhiều. Nhưng khi thực hạnh cố tập trung vào chỉ một hai điều, rồi các điều kia sẽ tự đến sau.

Chúc các bạn một ngày tập trung.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Bóng dáng một thời và thông điệp vượt thời gian

Posted: 11 Nov 2011 03:26 PM PST

 

TẦU ĐIỆN ĐÊM

Tầu chạy cuốn đêm đông
Chở độc một người khách
Gió trong khoang chật ních
Run cầm cập môi hôn

Đèn đôi ngọn lom đom
Nhợt nhạt vàng mệt mỏi
Người lái tầu thở khói
Dựng hờ cổ áo bông

Phố như một dòng sông
Tầu trôi ngang qua cửa
Leng keng chuông gọi đỗ
Khách mơ hồ xuống ga

Tầu ngược về Thụy Khuê
Lao nhanh trong giận dỗi
Tội nghiệp chuyến tầu cuối
Gió toàn là gió hoang

Tầu mất hút cuối đường
Cây rơi vài phiến lá
Tầu về ga tầu ngủ
Khách biết ga nào về?

(thơ nguyễn nguyên bảy)

Tác giả không chú thích năm viết bài thơ. Ta chỉ có thể đoán định : đó là vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Hãy hình dung: khi đó, đêm mùa đông Hà Nội vắng ngắt, vắng hơn nữa khi người dân và các cơ quan trường học đi sơ tán khỏi những cuộc ném bom của máy bay Mỹ. Khung cảnh đời sống tĩnh mịch đó làm cái nền cho một hoạt động dường như là duy nhất đang hiển hiện trước mắt – đó là là chiếc tầu điện đang chạy, và nó như được nhân thêm tốc độ bởi hoạt động đơn độc của gió trong không gian vắng lặng; hơn nữa, con tầu hút gió ngược khiến tác giả tưởng tượng rằng nó đang cuốn theo cả đêm đông: “Tầu chạy cuốn đêm đông”! Điều đặc biệt của chuyến tầu điện này là: “Chở độc một người khách”. Người khách chẳng phải ai khác, mà chính là tác giả. Ở đây, ta lại gặp một cách thức quen thuộc của thơ NNB là “phân thân” mà tôi từng nói lướt qua trong bài “Thử mở một cánh cửa vào thế giới thơ NNB” (vandanvietnet) – nghĩa là, nhà thơ vô tình (hay cố tình) tách ra làm một người khác để quan sát vị khách đó – vị khách đang chen chúc với gió ( “Gió trong khoang chật ních” ) và chống chọi với giá lạnh bằng cách “Run cầm cập môi hôn”… Cái “chật ních” của gió khiến ta càng có thêm cảm giác cô quạnh, đơn độc – cách dùng từ của tác giả thường lóe sáng tài hoa là ở những chỗ bất thình lình “nhân hóa” và “hóa thân” như thế này!

Sau khi quan sát “vị khách lạ” đó, tác giả bắt đầu quan sát cả toa tầu:

Đèn đôi ngọn lom đom
Nhợt nhạt vàng mệt mỏi
Người lái tầu thở khói
Dựng hờ cổ áo bông

Chỉ mấy chi tiết thông qua cái nhìn đầy thương cảm của tác giả, đã vẽ lên trước mắt người đọc tất cả sự nhọc nhằn, vất vả, mệt mỏi của người lái tầu và cả sự đáng thương của chiếc toa tầu cũ kỹ có từ thời Pháp thuộc. ( Xin nói thêm là, thực đáng tiếc cho các thế hệ sau không còn biết đến cái toa tầu điện cổ lỗ ấy – chúng gắn với bao kỷ niệm khó phai mờ của những thế hệ đi qua chiến tranh; mà cái toa tầu phục dựng vào dịp đầu năm 2010 ở Bờ Hồ Hoàn Kiếm chỉ là một mô hình bằng gỗ – nó làm vui mắt chốc lát và thay thế liền đấy là nỗi bực bội của nhiều tầng lớp người bởi sự phô trương tốn kém vô ích của nó! Khó khăn gì mà không đưa mấy chiếc toa tầu điện đang nằm trong kho ở ga Thụy Khuê ra cho người đời chiêm ngưỡng? Thực ra thì ai cũng hiểu uẩn khúc của điều này )

Hai khổ thơ đầu chỉ là một đợt tả thực, dĩ nhiên là bằng phương pháp “nhân hóa” khá thú vị; và sự “nhân hóa” này được áp dụng một cách khá nhẹ nhàng như giúp người đọc làm quen dần để có thể đưa người đọc vào sâu hơn cuộc hành trình của đêm đông với một nhân vật sống động, có tâm hồn và có thân phận: đó là con tầu…

Tới khổ thơ thứ ba, tác giả đã thoát khỏi sự “phân thân” để từ trong con tàu, chủ động và khách quan nhìn ngắm ra bên ngoài con tàu:

Phố như một dòng sông
Tầu trôi ngang qua cửa
Leng keng chuông gọi đỗ
Khách mơ hồ xuống ga

Nhưng ở đây, ta có cảm tưởng tác giả đang sống trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh – ảnh hưởng từ sự “mệt mỏi” của con tàu và người lái tàu, cộng với cả đêm đông ào ạt gió đè lên tâm trí sau một ngày làm việc và nghĩ ngợi căng thẳng ( và cũng có thể có cả nỗi đau buồn nữa ). Con tàu không phải đang chạy mà như đang trôi vật vờ trên một dòng sông được tạo thành bởi những con phố phủ ngập sương đêm. Trong khung cảnh ấy, nhà thơ nghe tiếng chuông leng keng như từ một nơi nào xa lắm vọng lại, chỉ còn đủ chút tỉnh táo để biết rằng đó là “tiếng chuông gọi đỗ” – song cũng mơ hồ biết bao, và cũng mơ hồ như chuyện khách xuống tàu, lên tàu. “Khách mơ hồ xuống ga”. Khách nào đây? Người khách duy nhất đang mơ tỉnh trên toa, vậy thì chỉ có “khách mơ hồ” mà thôi… Mơ hồ như chuyện người khách nọ “Đợi chờ Gô-đô” trong vở kịch phi lý của Samuyen Bếch-két mà hầu như không một ai được đọc, được truyền bá trong thời kỳ khắc nghiệt ấy (trừ những nhà nghiên cứu phải lý giải chúng theo cách phê phán phủ nhận triệt để! )

Cũng trong cơn mơ tỉnh đó, nhà thơ chợt nhận ra sự đồng cảm lạ lùng của mình đối với con tầu – một sinh mệnh đã từng gắn bó với cuộc đời mình và đồng bào đáng yêu của mình:

Tầu ngược về Thụy Khuê
Lao nhanh trong giận dỗi
Tội nghiệp chuyến tầu cuối
Gió toàn là gió hoang

Con tàu đang “Lao nhanh trong giận dỗi” xuất phát từ bản thân nó ( sự “giận dỗi” này thực ra cũng là của tác giả gán cho nó) và trong mối thương cảm “tội nghiệp” của tác giả mà nguyên cớ tưởng không đâu: “Gió toàn là gió hoang”… Nhưng câu thơ lại chứa chất biết bao tâm trạng và suy tư của tác giả. Con tàu thực “tội nghiệp” không chỉ vì nó phải chấm dứt một ngày mệt nhọc với những toa tàu rỗng khách và ngập gió hoang, mà còn chính là vì nó phải xa rời không biết đến bao giờ những hành khách dân dã thân thuộc đủ mọi lứa tuổi, với những buồn vui đời thường mà nó chở theo trong cái cuộc sống tuy còn gian nan nghèo khó nhưng thanh bình yên ả… Những ngày bình yên đó dường đang bị cuốn đi theo cơn gió mùa đông, để lại một thành phố phập phồng lo âu mà những ngọn gió hoang như đang chực nhấn chìm tiếng cười niềm vui con trẻ buổi đến trường… Tâm trạng của tác giả phải chăng cũng là tâm trạng của biết bao bậc phụ huynh trong những năm tháng đó, có điều, tác giả đã trải nghiệm nó thông qua cái nhìn của một thi sĩ đa cảm trong đêm mùa đông thời chiến, bằng hình ảnh vừa rất thực tế vừa rất gợi cảm là một con tầu vắng khách chở toàn gió?

Bài thơ đến khổ này xem ra cũng có thể kết thúc được với một nội dung ý nghĩa tạm gọi là “xã hội khá trọn vẹn đã nêu trên, với một địa chỉ xác định (Bến Thụy Khuê). Nhưng NNB không dừng ở đó! Tới đây, sự thử thách đã đặt ra đối với bản lĩnh nghệ thuật của một nhà thơ, và anh đã vượt qua được thử thách nghiệt ngã này bằng đoạn kết:

Tầu mất hút cuối đường
Cây rơi vài phiến lá
Tầu về ga tầu ngủ
Khách biết ga nào về?

Có bốn “nhân vật” trữ tình xuất hiện ở đây: con tầu, con đường, vài phiến lá, và người khách. Con tầu hóa ra không chỉ đơn thuần là cái tầu điện cụ thể, và nó đã đi “mất hút cuối đường” ( con đường không xác định); vài phiến lá (có thể là lá của bất kỳ loại cây nào ) thì rơi chao đảo trong gió bấc; còn người khách ( không chỉ là tác giả nữa) thì bâng khuâng trước sự cô đơn, trơ trọi của mình giữa đêm đông… Việc con tầu về ga ngủ đêm chỉ là cái cớ trực tiếp để tác giả chạnh lòng liên tưởng tới chuyện: “Khách biết ga nào về”… Thực ra, ngay từ đầu, hình ảnh con tầu đã đặt “đường ray” cho tác giả ngẫm ngợi về thân phận của không chỉ riêng mình mà của con người nói chung trong cuộc đời này; để đến câu kết, sự khái quát mang tính triết học đã bật lên bằng sức mạnh tổng hợp của hình tượng và cảm xúc nghệ thuật… Bài thơ này nếu xuất hiện vào những năm đó thì chắc chắn sẽ rơi vào cảnh ngộ “bị đày đọa” giống như bài thơ “Nghĩ về Thúy Kiều ” của Lý Phương Liên – người Bạn thơ & Bạn đời của anh ! Còn trong hiện tại, không khí văn nghệ đã thoáng hơn trước rất nhiều, một bài thơ giàu ẩn ý về thân phận như “Tầu điện đêm” sẽ chỉ làm giàu có thêm cho đời sống tinh thần ; cạnh đó, nó cũng giúp những người trẻ tuổi hôm nay vốn chỉ biết đến tầu điện qua phim ảnh hoặc mô hình vô duyên sẽ có thêm dịp được hiểu một cách trực cảm thế nào là tầu điện – và đó cũng là một cách góp phần làm phong phú nội tâm, kinh nghiệm đời sống, có khả năng giúp ta quý trọng hơn một thời gian khổ và đáng yêu đã qua của Đất Nước…


Nguyễn Anh Tuấn, Đạo diễn điện ảnh


Filed under: Thơ, Văn Hóa Tagged: Thơ, Văn Hóa

Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới mới

Posted: 11 Nov 2011 03:26 PM PST

vnexpress
Đúng 19h07 (giờ GMT) ngày 11/11, tức khoảng 2h sáng 12/11 giờ Việt Nam, trên trang web của Tổ chức New7Wonders đã công bố danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, trong đó có vịnh Hạ Long.

vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long hùng vĩ. Ảnh: Hoàng Hà.

Cùng với vịnh Hạ Long còn có rừng Amazon ở Nam Mỹ; thác nước Iguazu ở Argentina và Brazin; đảo Jeju của Hàn Quốc; sông ngầm vườn quốc gia Puerto Princesa của Philippines; đảo Komodo thuộc Indonesia và núi Table của Nam Phi.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho rằng vịnh Hạ Long chiến thắng là do nỗ lực của Chính phủ và người dân trong suốt thời gian qua. Việt Nam đã huy động được cả hệ thống chính trị, toàn tâm toàn ý cho cuộc bầu chọn.

UBND tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa vào tối 12/11 tại khu bến phà Bãi Cháy để vinh danh kỳ quan thiên nhiên thế giới mới. Đây là cơ hội để người dân và du khách cùng chia vui với vịnh Hạ Long.

Với sự vinh danh mới này, vịnh Hạ Long có cơ hội thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trong 9 tháng đầu năm nay, ngành du lịch Quảng Ninh đã đón 5,1 triệu lượt khách, trong đó 1,7 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

Di tích quốc gia vịnh Hạ Long được UNESCO hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Lần một vào ngày 17/12/1994, vịnh Hạ Long được công nhận về giá trị thẩm mỹ. Ngày 2/12/2000, vịnh được công nhận về giá trị địa chất, địa mạo.

Vịnh Hạ Long có bờ biển dài 120 km, rộng 1.553 km2 với 1.969 hòn đảo nhỏ. Một số đảo rỗng với các hang động lớn, các đảo khác là nơi sinh sống của ngư dân. Nơi đây có đến 200 loài cá và 450 loại động vật thân mềm.

Điểm đặc trưng nữa của vịnh Hạ Long là sự phong phú của các hồ bên trong hòn đảo đá vôi, ví dụ đảo Đầu Bê có đến 6 hồ nước.

Đoàn Loan

 


Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa

‘Nhiều bộ trưởng đã dám cam kết’

Posted: 11 Nov 2011 03:25 PM PST

vnexpress

“Tôi rất mừng khi nhiều bộ trưởng đã đưa ra cam kết, mục tiêu cụ thể, thay vì cứ im lặng làm và dân thì băn khoăn không biết mọi việc sẽ ra sao”, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc chia sẽ quan điểm với VnExpress.
> ‘Tôi đã đi xe đạp điện để ủng hộ Bộ trưởng Thăng’

Đại biểu Quốc hội: Dương Trung Quốc
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Hà.

- Từng là đại biểu Quốc hội nhiều khóa, ông đánh giá thế nào về Chính phủ khóa 13 sau 100 ngày nhận nhiệm vụ?

- 100 ngày là khoảng thời gian chưa dài để bộc lộ tất cả hoạt động vận hành của bộ máy mới, nhưng tôi đánh giá cao và coi là điểm nhấn của Chính phủ là vấn đề đối ngoại. Trong bối cảnh phức tạp, việc ứng xử ngoại giao của Chính phủ vừa qua là thích hợp, tạo sức mạnh tổng hợp. Chúng ta đang hướng tới đa phương hóa, khai thác nhiều mối quan hệ tạo ra cân bằng, từng bước vượt qua những khó khăn, đặc biệt vấn đề phức tạp như tranh chấp biển Đông.

Về chính sách vĩ mô, Chính phủ đã chủ động đưa ra các giải pháp cụ thể như tái cơ cấu kinh tế, giảm đầu tư công, kiềm chế lạm phát, cố gắng ổn định bộ máy…

- Bên cạnh những điểm sáng cơ bản, ông thấy còn những vấn đề gì đòi hỏi Chính phủ cần bắt tay ngay vào giải quyết?

- Một vấn đề lớn tôi đang băn khoăn là Chính phủ đang đặt ra vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế. Nhiều nước trên thế giới khi mới chớm khủng hoảng đã coi đây là cơ hội để tái cơ cấu, để không những vượt qua khủng hoảng mà còn tạo lợi thế để phát triển. Do vậy, bây giờ chúng ta đặt lại vấn đề này, dư luận không tránh khỏi sự hoài nghi, nhất là khi tái cơ cấu nhưng chúng ta chưa thay đổi được những quan điểm cơ bản, đặc biệt là vai trò của tập đoàn nhà nước. Tôi không phải là nhà kinh tế nhưng tôi cảm thấy cách làm của Chính phủ đang bị động và mang tính ứng phó nhiều hơn là muốn biến rủi ro thành cơ hội để bứt lên.

Ngoài ra, tôi cũng rất băn khoăn về vấn đề biến đổi khí hậu. Hôm qua là lũ lụt ở Thái Lan, có thể ngày mai sẽ là Việt Nam. Những vấn đề Chính phủ làm thời gian qua, chúng ta ghi nhận nhưng nó chưa tương xứng với thực tế, nhất là Việt Nam đứng về mặt địa lý còn rủi ro hơn Thái Lan rất nhiều. Chính phủ cần đánh giá được tình hình để có chương trình hành động cụ thể nữa.

- Nhìn vào hoạt động của các tân bộ trưởng – tư lệnh lĩnh vực, những cá nhân nào để lại ấn tượng với ông?

- Nhiệm kỳ này cái tôi của một số thành viên Chính phủ đã bộc lộ rõ ràng hơn. Nhiều bộ trưởng đã đưa ra tuyên bố, mục tiêu cụ thể để người dân có sơ sở giám sát thay vì cứ im lặng làm và dân thì băn khoăn không biết mọi việc sẽ ra sao. Không phải ngẫu nhiên mà dư luận quan tâm ủng hộ Bộ trưởng Giao thông và Bộ trưởng Tài chính cho dù trong sự ủng hộ ấy có cả sự nghi ngờ.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, khi Chính phủ đổi mới thì người dân cũng cần có sự đổi mới trong cách nghĩ, cách nhìn nhận. Mỗi chúng ta cần tham gia vào công cuộc cải cách của đất nước chứ không chỉ ngồi im xem lãnh đạo làm thế nào rồi bình phẩm, nhận xét. Tôi lấy ví dụ đề xuất thay đổi giờ học giờ làm của Bộ trưởng Đinh La Thăng, bất cứ chính sách nào đưa ra đều động chạm đến người dân, vì vậy sẽ vấp phải sự phản ứng nhất định. Tuy nhiên, người dân cũng cần có sự phân tích để nhìn nhận giữa cái được, cái mất để ủng hộ Chính phủ đổi mới. Khi dân ủng hộ thì dù quyết tâm của các tân bộ trưởng chưa thành công ngay nhưng có thể đánh giá được phẩm chất của người đứng đầu.

- Ông bình luận gì khi nhiều người thốt lên “ước gì có một bộ trưởng Thăng trong lĩnh vực giáo dục, môi trường’?

- Tôi không ủng hộ cách nghĩ rằng “ông Thăng hơn người khác” nhưng cách làm của bộ trưởng này thì tôi ủng hộ. Ông Thăng dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám bộc lộ quan điểm của mình để người dân biết ông đang chuẩn bị làm gì, cách thức làm của ông ra sao. Và dân đang giám sát việc ông ấy làm.

Tất nhiên, chúng ta không thể đòi hỏi tất cả bộ trưởng làm như nhau, nhưng việc có người ước rằng lĩnh vực giáo dục cũng có bộ trưởng Thăng cho thấy việc bộc lộ quan điểm, cá tính rất quan trọng. Hiện nay chúng ta không giám sát hoạt động của Chính phủ một cách đầy đủ. Vì thế có một bộ trưởng tạo điều kiện, có kênh để dân giám sát thì tôi hoan nghênh. Đây là cách minh bạch hóa quan điểm.

- Nhưng thưa ông, việc các tân bộ trưởng bộc lộ cái tôi quá rõ đôi khi khiến dư luận nghĩ rằng các vị tiền nhiệm ngại giải quyết các vấn đề bức xúc?

- Thời gian qua nhiều người đã nhắc đến chuyện có vị lãnh đạo TP Hà Nội nhiệm kỳ đầu đã trả lại hàng tỷ đồng quà lễ Tết, thế nhưng đến kỳ sau không nhắc lại chuyện đó nữa. Có nghĩa là ông ấy từng có ý nghĩ tốt nhưng không thực hiện được triệt để do cơ chế. Cơ chế có thể chưa đột phá được. Nếu cơ chế tốt cùng với dư luận xã hội thích ứng, lãnh đạo nhận thức ra thì mọi việc sẽ tốt. Và từ sự đột phá ban đầu sẽ trở thành cái phổ biến. Chúng tôi ủng hộ là ủng hộ những cái như thế, những vị lãnh đạo như thế.

- Qua giai đoạn 100 trăm ngày thử lửa, thách thức lớn nhất đối với các vị bộ trưởng trong giai đoạn tiếp theo là gì, thưa ông?

- Vấn đề tôi thấy không an tâm nhất hiện nay là lĩnh vực tài chính, vấn đề nợ công, tái cơ cấu doanh nghiệp… Chúng ta vẫn có gót chân Asin và chúng ta cũng cần nhìn nhận thực tế là chúng ta chưa phải là một nền kinh tế mạnh. Băn khoăn nhất của tôi hiện nay là quyền lực của Chính phủ đến đâu, đặc biệt là mối quan hệ phân cấp quyền lực. Theo tôi, cần tạo điều kiện cho người dân giám sát việc làm của Chính phủ. Khi họ giám sát, họ sẽ ủng hộ Chính phủ những điều làm đúng, đóng góp ý kiến cảnh báo.

Hồng Anh thực hiện

 


Filed under: Phát triển chính trị Tagged: Phát triển chính trị

Mỹ muốn VN và TQ cải thiện nhân quyền

Posted: 11 Nov 2011 03:25 PM PST

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton phát biểu ở Hawaii
Bà Clinton quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian gần đây

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Việt Nam cần phải cải thiện thành tích nhân quyền nếu muốn xây dựng mối quan hệ tốt hơn giữa hai nước.

"Chúng tôi đã nói rõ với phía Việt Nam rằng nếu hai nước muốn xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược mà cả hai đều mong muốn thì Việt Nam phải làm nhiều hơn nữa để tôn trọng và bảo vệ các quyền của công dân," bà nói trong bài diễn thuyết hôm thứ Năm 10/11 ở Trung tâm Đông-Tây, một tổ chức nghiên cứu chiến lược ở Hawaii.

Phát biểu của bà Clinton, hiện đang có mặt tại Honolulu để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước châu Á-Thái Bình Dương Apec, diễn ra trước khi bà dự kiến có cuộc gặp Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang trong cùng ngày.

Việt Nam và Mỹ cũng vừa kết thúc hai ngày đối thoại về nhân quyền thường xuyên ở Washington.

Chính quyền Tổng thống Barack Obama đã hối thúc Việt Nam cải thiện nhân quyền trong khi vẫn phát triển mối quan hệ song phương một cách nhanh chóng trong bối cảnh Trung Quốc đang vươn lên mạnh mẽ.

Trong khi đang đối thoại nhân quyền với Mỹ, Việt Nam vẫn bỏ tù hai học viên Pháp Luân Công về tội 'đưa thông tin trái phép' lên sóng phát thanh phát sang Trung Quốc và sách nhiễu ba cha con nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn ở tỉnh Quảng Nam về tội 'tuyên truyền chống nhà nước'.

Trong một bức thư được công bố cùng lúc với các cuộc đối thoại nhân quyền ở Washington, các nhóm nhân quyền, trong đó có tổ chức Phóng viên không Biên giới, đồng kêu gọi Việt Nam thả tự do cho những nhân vật bất đồng chính kiến như thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung và linh mục Nguyễn Văn Lý.

“Nếu hai nước muốn xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược mà cả hai đều mong muốn thì Việt Nam phải làm nhiều hơn nữa để tôn trọng và bảo vệ các quyền của công dân.”

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Bức thư nói Việt Nam nên suy nghĩ đến hậu quả đối với môi trường đầu tư nếu nước này không có tự do.

"Các doanh nghiệp sẽ ngày càng nhận thức được rằng hoạt động ở những quốc gia đàn áp sẽ dẫn đến dư luận không tốt trên báo chí và họ đang đối mặt với sức ép ngày càng tăng phải rút đầu tư khỏi các nước này," bức thư viết.

Quan ngại về Tây Tạng

Cũng trong bài diễn văn tại Trung tâm Đông-Tây, Ngoại trưởng Clinton cũng lên tiếng quan ngại về cách Trung Quốc đối xử với người Tây Tạng.

"Khi chúng tôi thấy những thông tin về luật sư, nghệ sỹ và những người khác bị bắt giữ hoặc mất tích thì Hoa Kỳ sẽ lên tiếng công khai và cả nói riêng với Trung Quốc," bà nói.

"Hoa Kỳ lo ngại trước những vụ việc gần đây ở Tây Tạng khi những người trẻ tuổi tự thiêu như một hành động phản kháng tuyệt vọng," bà phát biểu khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vừa đến Honolulu để tham dự hội nghị thượng đỉnh.

Tây Tạng đã chứng kiến một làn sóng tự thiêu của các nhà sư để phản đối điều mà họ cho là sự cai trị áp bức của Bắc Kinh. Các nhóm hoạt động nhân quyền cho biết ít nhất bảy nhà sư, cả nam lẫn nữ, đã chết trong các vụ tự thiêu.

Ngoại trưởng Hillary Clinton là quan chức cấp cao nhất của Mỹ lên tiếng công khai về Tây Tạng trong lúc quan ngại đang gia tăng trong những tháng gần đây.

Bà cũng nói là Hoa Kỳ chào đón một 'Trung Quốc ngày càng giàu mạnh' nhưng cũng muốn đảm bảo rằng quốc gia đang phát triển nhanh chóng này xây dựng những chuẩn mực về sự minh bạch và những quyền tự do cơ bản.

Thế kỷ Thái Bình Dương

Clinton nói rằng Hoa Kỳ phải giúp xây dựng một trật tự mới ở châu Á khi mà khu vực này đang trở thành một 'sức nặng kinh tế và chiến lược' của thế giới.

“Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.”

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton

Bà cho biết đã đến lúc phải có một 'hệ thống xuyên Thái Bình Dương năng động hơn và bền vững hơn'.

Một trật tự như thế sẽ 'giúp thúc đẩy an ninh, thịnh vượng và các giá trị phổ quát, giải quyết khác biệt giữa các nước, nuôi dưỡng lòng tin và trách nhiệm và khuyến khích hợp tác hiệu quả ở mức độ mà các thách thức hiên nay đòi hỏi', bà nói.

"Thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ," bà khẳng định.

Trong khi đó, trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì sau đó, bà Clinton đã xuất một cuộc đối thoại về an ninh hàng hải trên Biển Đông, hãng tin Kyodo của Nhật đưa tin.


Filed under: Bang giao quốc tế Tagged: Bang giao quốc tế

Nhạc phim Schindler’s List

Posted: 10 Nov 2011 03:52 PM PST

 

Bản danh sách của Schindler là một bộ phim truyện sản xuất năm 1993 của Mỹ về Oskar Schindler, một nhà kinh doanh người Đức đã bảo vệ cuộc sống của hơn một nghìn người Do Thái Ba Lan trong nạn diệt chủng Holocaust bằng cách đưa họ vào làm trong các nhà máy của mình.

Bộ phim đã được Steven Spielberg đạo diễn và dựa trên cuốn tiểu thuyết Schindler’s Ark của Thomas Keneally.

Liam Neeson trong vai Schindler, Ralph Fiennes vai sĩ quan Amon Göth của Schutzstaffel (SS), và Ben Kingsley vai kế toán Itzhak Stern.

Bộ phim thành công trên phương diện doanh thu và đoạt 7 giải Oscar (năm 94), bao gồm:

-Bộ phim xuất sắc nhất năm
- Đạo diễn xuất sắc nhất
- Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất
- Quay phim xuất sắc nhất
– Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất
– Biên tập phim xuất sắc nhất
- Nhạc phim hay nhất

Điều độc đáo nữa là đạo diễn Spielberg đã không nhận tiền lương khi làm bộ phim này vì ông cho rằng đó là tiền của máu.

Nhạc sĩ người Mỹ John Towner Williams được đạo diễn Spielberg chọn viết nhạc nền cho bộ phim. Thoạt đầu ông đã từ chối vì ý tưởng quá khó nhưng cuối cùng ông đã bị Spielberg thuyết phục.

Các bạn nghe violinist Katica Illenyi trong phần nhạc của Williams trong phim Schindler’s list, thật da diết và cảm động:


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Làm hỏng team

Posted: 10 Nov 2011 03:52 PM PST

Chào các bạn,

Nhiều nhà quản lý lầm lỗi là xem teamwork là việc đếm đầu người—team tôi có 7 người tốt 3 người tồi, như vậy cũng là khá rồi! Thực sự là, nghĩ như thế là sai. Chỉ cần một người trong team làm việc chỏi với team là cả team bị hỏng. Như bộ máy nhiều bánh răng cưa của một đồng hồ, chỉ cần một bánh răng cưa bị hỏng là cả bộ máy không hoạt động được.

Một team phối hợp hoàn hảo là một bộ máy đồng hồ hoàn hảo. Chỉ cần một người không hoạt động tốt với cả team là cả team bị hỏng.

Hiểu biết này rất quan trọng cho chúng ta khi làm việc trong một nhóm, nhất là lúc mới vào nhóm, như là lúc mới vào một công ty mới. Nếu bạn là lính mới tò te, cơ hội của bạn để làm hỏng việc cả nhóm rất lớn, cho nên việc gì cũng nên hỏi hỏi và hỏi để không có sự đổ bể nào. Đừng cho rằng bạn đã có 10 năm kinh nghiệm tại công ty trước đó rồi, không cần hỏi ai. Mỗi nhóm có một văn hóa và cung cách làm việc khác nhau. Vào nhóm mới thì bạn phải học văn hóa và cung cách của nhóm (thay vì mới vào là đề nghị sửa đổi lung tung, vì thấy nhóm này làm việc "kì quái" quá).

Nguyên tắc hoàn hảo của nhóm lai càng quan trọng hơn nữa đối với các trưởng nhóm, tức là lãnh đạo nhóm. Nếu trong team của bạn có một người cứ làm việc chỏi với mọi người khác, là lãnh đạo bạn phải nói chuyện với người đó để sửa sai ngay lập tức. Chừng 3 lần như thế mà không xong thì phải cho người đó nghỉ việc, chứ không nên để cho cả nhóm rù rì phàn nàn sau lưng người đó cả 3 năm.

Và càng quan trọng hơn nữa khi người chỏi với cả nhóm là chỏi vì tư duy tiêu cực. Cả nhóm lúc nào cũng tích cực hăng hái vui vẻ yêu đời, tự nhiên có một người luôn luôn phàn nàn chê bai đủ mọi thứ chuyện của nhóm, của công ty, của khách hàng, của cả thế giới. Chỉ cần một người này thôi là đủ hủy hoại tinh thần của cả nhóm. Lãnh đạo nhóm phải nói chuyện và hướng dẫn người này ngay lập tức. Và nếu người này không thay đổi hay thay đổi quá chậm và ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm có thể rất nhanh, thì người đó phải được cho nghỉ việc ngay lập tức.

Đối với các nhóm đã mạnh mẽ về tinh thần, thì đôi khi cả nhóm có thể có ảnh hưởng làm người tiêu cực thành tích cực. Nhưng đôi khi vì lý do nào đó, như là người tiêu cực là người lớn tuổi nhất và có nhiều kinh nghiệm làm việc nhất, người đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cả nhóm. Đó là trường hợp mà người tiêu cực phải được cho nghỉ việc, nếu lãnh đạo không thể giúp người đó thay đổi tư duy ngay tức thì (và thường là người tiêu cực không thể thay đổi nhanh đến thế. Câu hỏi là tại sao lại tuyển người tiêu cực thế làm gì để bây giờ nhức đầu?)

Các bạn, mỗi nhóm là một bộ máy kỳ diệu. Nếu rã bộ máy đồng hồ ra thì mỗi vòng răng cưa chẳng nghĩa lý‎ gì cả. Nhưng ráp vào với nhau thì những vòng răng cưa trở thành một bộ máy thần kỳ.

Teamwork là như thế. Và bạn đừng để chính bạn thành một răng cưa hỏng làm kẹt cả bộ máy.

Chúc các bạn một này teamwork tốt.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Kỹ năng lãnh đạo, Trà Đàm Tagged: kỹ năng lãnh đạo, trà đàm

100 ngày đối ngoại sôi động của Chủ tịch Trương Tấn Sang

Posted: 10 Nov 2011 03:52 PM PST

vnexpress

Ngay sau khi thăm Hàn Quốc, hôm nay, Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Hawaii (Mỹ) dự hội nghị APEC. 100 ngày đầu trong nhiệm kỳ của ông dày đặc hoạt động đối ngoại, với những chuyến công du được dư luận quốc tế đặc biệt chú ý.
> Ông Trương Tấn Sang đắc cử chủ tịch nước

Trong cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á – Thái Bình Dương thuộc Thượng viện Mỹ, tại Hà Nội tháng 8/2011, Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định tiếp tục đường lối đối ngoại “rộng mở, đa phương hoá và đa dạng hoá”. Các chuyến thăm nước ngoài liên tiếp trong 100 ngày đầu trong nhiệm kỳ của ông đã phản ánh chính sách đối ngoại mở rộng này của Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia.

Ảnh các chuyến thăm nước ngoài của
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Chủ tịch Trương Tấn Sang bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại New Delhi hôm 12/10. Ảnh: AFP


Đông Nam Á và chuyến thăm đầu tiên

Từ 26 đến 30/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á là Singapore và Malaysia, đánh dấu chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước cuối tháng 7. Chuyến đi này một lần nữa khẳng định chính sách của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực và các thành viên ASEAN.

Trong chuyến thăm Singapore và Malaysia, ngoài việc đạt được những thành công trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế và thương mại, vấn đề Biển Đông cũng đã được nêu ra. Lãnh đạo hai nước đều nhất trí với lập trường của Việt Nam về việc cần phải bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông; thống nhất việc giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông phải dựa trên cơ sở tôn trọng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Quốc gia Đông Nam Á thứ ba Chủ tịch Trương Tấn Sang sang thăm chính thức là Philippines, diễn ra từ ngày 26 đến 28/10, theo lời mời của Tổng thống Benigno Aquino III. Đẩy mạnh hợp tác song phương về biển là kết quả nổi bật nhất sau chuyến đi này của nhà lãnh đạo Việt Nam. Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên ông Aquino III đón chính thức kể từ khi nhậm chức tổng thống Philippines, tháng 6/2011.

Nhân chuyến thăm, Việt Nam và Philippines đã ký 4 thỏa thuận, trong đó có Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác và chia sẻ thông tin giữa hải quân hai nước và Bản thỏa thuận về thiết lập đường dây nóng giữa cảnh sát biển Việt Nam và Philippines. Đặc biệt, hai bên khẳng định hợp tác biển và đại dương là một trong những trụ cột của quan hệ song phương.

Trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam và Philippines khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và an ninh hàng hải trong khu vực, nhấn mạnh cần có cách tiếp cận căn cứ vào luật pháp, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) để giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, tham vấn đa phương. Bên cạnh đó, vai trò trung tâm của ASEAN và tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002 cũng được nhấn mạnh.

Chuyến thăm Nam Á

Ngay trước khi đi Philippines, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã lần lượt thăm chính thức hai quốc gia Nam Á có quan hệ truyền thống với Việt Nam là Ấn Độ và Sri Lanka từ ngày 11 đến 15/10. Trước thềm chuyến đi, nhà lãnh đạo Việt Nam đã có bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn PTI của Ấn Độ và được báo chí quốc tế trích dẫn rộng rãi, trong đó ông nhấn mạnh tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vào chiều sâu.

Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang cũng khẳng định các dự án hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí ở Biển Đông, bao gồm Công ty dầu khí Ấn Độ (ONGC) khai thác tại hai lô trên thềm lục địa của Việt Nam, đều nằm trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam.

Do đó Việt Nam hoan nghênh các đối tác nước ngoài hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trên cơ sở luật pháp Việt Nam. Việt Nam cam kết và có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của các đối tác nước ngoài làm ăn với Việt Nam.

Tại cuộc gặp với lãnh đạo nước chủ nhà, phía Ấn Độ khẳng định ủng hộ duy trì hòa bình và an ninh ở Biển Đông, đồng thời coi Việt Nam là trụ cột trong chính sách hướng Đông của nước này. Trong buổi hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có nhiều tiềm năng như kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời củng cố hợp tác trong quốc phòng và an ninh.

Qua chuyến thăm, Việt Nam và Ấn Độ cũng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Theo đó các tranh chấp ở Biển Đông cần được các bên giải quyết thông qua đàm phán hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) và thực hiện nghiêm túc Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Lần đầu dự Hội nghị APEC

Chủ tịch nước và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak duyệt đội danh dự hôm 8/11. Ảnh: TTXVN.

Sự kiện đối ngoại gần nhất sắp diễn ra của Chủ tịch Trương Tấn Sang là chuyến đi Hawaii từ ngày 10/11 đến 13/11, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông tới một hội nghị APEC trên cương vị mới. Sự tham dự của nhà lãnh đạo Việt Nam theo lời mời của Tổng thống nước chủ nhà Mỹ Barack Obama.

Hội nghị APEC có sự tham dự của Chủ tịch nước Việt Nam lần này được đánh giá có tác động quan trọng đối với các nước châu Á. Tổng thống Mỹ Barack Obama được kỳ vọng sẽ nỗ lực chuyển dịch trọng tâm đối ngoại của nước này về châu Á, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Washington với các nước trong khu vực đang phát triển năng động nhất thế giới này.

Chủ tịch Trương Tấn Sang tới Hội nghị APEC từ Hàn Quốc, nơi ông có chuyến thăm cấp nhà nước bắt đầu từ ngày 8/11 đến 10/11. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Hàn Quốc trong 10 năm qua và diễn ra đúng thời điểm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam và Hàn Quốc nâng cấp quan hệ song phương thành đối tác chiến lược từ năm 2009 và hiện Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất đối với Việt Nam vì là nhà đầu tư lớn nhất có tổng số vốn đăng ký đạt 23.3 tỷ USD (tính đến tháng 8/2011). Bên cạnh đó Hàn Quốc cũng là nhà tài trợ ODA lớn cho Việt Nam, trong đó năm nay cam kết hơn 400 triệu USD.

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Việt Nam và Hàn Quốc nhất trí hợp tác nhằm sớm đạt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trước năm 2015 và hướng tới mục tiêu 30 tỷ USD. Tổng thống Lee Myung Bak khẳng định Hàn Quốc coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực.

Đình Nguyễn

 


Filed under: Bang giao quốc tế Tagged: Bang giao quốc tế

‘Công an dọn đường để bắt chúng tôi’

Posted: 10 Nov 2011 03:51 PM PST

bbc

Cô Huỳnh Thục Vy
Cô Huỳnh Thục Vy là một blogger được nhiều người biết

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn nói việc công an cáo buộc ‘tàng trữ tài liệu chống phá Nhà nước’ rồi tới nhà khám xét và tịch thu tài sản là ‘để dọn đường bắt’ ba cha con ông.

Ông Tuấn, một người viết văn, đã từng bị ngồi tù 10 năm từ 1992 tới 2002 vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN.

Ông nói với BBC từ nhà riêng tại Tam Kỳ, Quảng Nam, rằng với các động thái mới đây của chính quyền cho thấy “gần như chắc chắn họ sẽ bắt cha con tôi cũng về tội Tuyên truyền chống Nhà nước”.

Hiện ông Huỳnh Ngọc Tuấn đang sống cùng con gái, cô Huỳnh Thục Vy, và con trai Huỳnh Trọng Hiếu.

Hôm thứ Ba 08/11, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc kiểm tra đột xuất tới nhà ông Tuấn. Báo chí trong nước nói đoàn kiểm tra này ‘phát hiện 5 cuốn vở có các bài viết chống phá Nhà nước’.

Sau đó, đoàn kiểm tra cũng đã niêm phong một số tài sản của cha con ông Huỳnh Ngọc Tuấn, bao gồm máy tính, máy in và USB, tịch thu để ‘điều tra làm rõ hoạt động chống phá’ của ba người.

Họ đã yêu cầu cha con ông Tuấn lên cơ quan chức năng để ‘làm rõ việc tàng trữ tài liệu chống phá Nhà nước’ vào thứ Năm 10/11 nhưng ông từ chối.

Ông giải thích: “Tôi đã nói trước với họ rằng, một khi đồ đạc tài sản của tôi bị tịch thu ra khỏi nhà thì tôi không chịu trách nhiệm về các tài sản đó nữa và sẽ không lên làm việc như đòi hỏi.”

Tuy vắng mặt ông Huỳnh Ngọc Tuấn và các con ông, công việc kiểm tra các tài liệu và tài sản tịch thu vẫn được tiến hành. Cũng qua phương tiện thông tin đại chúng, nhà chức trách nói đã “phát hiện rất nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, phản động của ba cha con ông Tuấn. Ngoài ra, trong máy tính còn lưu lại rất nhiều tài liệu, hình ảnh chống phá Nhà nước”.

Quan điểm cá nhân

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn nói ông được biết rằng các giấy tờ tài liệu, nay bị coi là chứng cứ, sẽ được chuyển tới cơ quan công an để tiếp tục điều tra.

“Gần như chắc chắn họ đang dọn đường để bắt cha con tôi về tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN.”

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn (ảnh của báo Người Lao Động)Ông Huỳnh Ngọc Tuấn đã từng chịu án tù 10 năm

Ông Tuấn cho rằng tội chống phá Nhà nước là ‘một khái niệm hết sức nhập nhằng của chính quyền vì tôi và các con tôi chỉ thực thi quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm cá nhân của mình’.

“Có thể quan điểm của chúng tôi đi ngược lại với quan điểm của Nhà nước, có thể là quan điểm phê phán Nhà nước, nhưng đó là quan điểm của cá nhân và bày tỏ nó là quyền của công dân đã được minh định trong Hiến pháp cũng như các công ước quốc tế.”

Ông Huỳnh Ngọc Tuấn cho rằng không thể nói một vài bài báo, một số ý kiến cá nhân là có thể chống phá được một “Nhà nước với bốn triệu đảng viên và hai triệu công an quân đội”.

“Quy kết đó là cường điệu và không hợp lý.”

Ông Tuấn (46 tuổi) và hai con Thục Vy (26 tuổi), Trọng Hiếu (22 tuổi) bị cáo buộc đã tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII hôì tháng Năm 2011, đồng thời có nhiều cuộc phỏng vấn với đài báo hải ngoại về việc đó.

Ông cho BBC hay rằng năm 1992, ông đã bị bỏ tù vì viết một truyện ngắn với nội dung cũng bị cho là ‘Chống phá’.

Cô Huỳnh Thục Vy cũng là một blogger có nhiều bài viết trên mạng mang tính phê phán chính quyền.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Học viên Pháp Luân Công lãnh 3 năm tù

Posted: 10 Nov 2011 03:51 PM PST

bbc
Ông Vũ Đức Trung
Ông Vũ Đức Trung được cho là có nhân thân tốt

Ông Vũ Đức Trung, một học viên Pháp Luân Công ở Hà Nội, vừa bị Tòa án TP Hà Nội kết án 3 năm tù giam vì tội Đưa trái phép thông tin lên mạng viễn thông.

Anh rể ông, ông Lê Văn Thành, bị tòa kết án 2 năm tù giam vì cùng tội danh.

Có lẽ đây là án tù đầu tiên cho học viên Pháp Luân Công liên quan tới hoạt động của môn phái này tại Việt Nam.

Ông Trung, nguyên giám đốc Công ty Phần mềm Nhân Hòa, và ông Thành bị bắt từ tháng 6/2010.

Phiên tòa dự định xử hai ông hôm 06/10 đã bị hoãn vào phút chót. Từ hôm đó tới nay, các học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều cuộc thiền tập thể để kiến nghị chính quyền trả tự do ngay lập tức cho hai đồng môn.

Bà Lê Thị Thu Hòa, vợ ông Vũ Đức Trung, cho BBC hay rằng tại phiên tòa, chồng bà tỏ ra mạnh khỏe và rắn rỏi, “trả lời mạch lạc các câu hỏi của tòa”.

Bà cũng cho hay mẹ đẻ của ông Trung không được phép vào bên trong tham dự phiên xử vì ‘không có tên trong danh sách’.

Theo bà Hòa, “trong cáo trạng có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ cho chồng tôi, như nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, có học thức vv.. thế nhưng bản án đưa ra vẫn là mức cao nhất”.

“Tôi cho rằng đây là điểm không hợp lý và không công bằng.”

Hai ông Trung và Thành đã bị bắt khẩn cấp ngày 10/06/2010 vì cáo buộc vi phạm điều 226 'đưa lên mạng những thông tin trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng'.

Cục Tần số Vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông đã thu giữ ba hệ thống máy phát sóng và các phương tiện kỹ thuật “phục vụ việc phát sóng trái phép” đặt tại hai địa chỉ ở ngoại thành Hà Nội.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nói qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định rằng vào khoảng giữa năm 2007, ông Trung “trở thành hội viên một môn phái bị cấm tại nước ngoài”.

Theo Viện Kiểm sát, việc phát sóng đã được thực hiện từ tháng 4/2009 cho đến khi bị phát hiện là tháng 6/2010 với thời lượng từ 5h đến 23h hàng ngày.

Ân xá Quốc tế lên tiếng

Hôm 08/11, một nhóm 30 học viên Pháp Luân Công đã tọa thiền khoảng một tiếng đồng hồ trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội với một trong các yêu sách là trả tự do vô điều kiện cho hai ông Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành.

“Trong cáo trạng có rất nhiều tình tiết giảm nhẹ cho chồng tôi, như nhân thân tốt, không có tiền án tiền sư, học vấn cao vv.. thế nhưng bản án đưa ra vẫn là mức cao nhất. Tôi cho rằng đây là điểm không hợp lý và không công bằng.”

Bà Lê Thị Thu Hòa, vợ bị cáo Vũ Đức Trung

Họ cũng cáo buộc hai ông đã bị bắt dưới áp lực của Trung Quốc, vì nội dung phát sóng của hai ông là thông tin Pháp Luân Công bằng tiếng Trung và phát vào đất Trung Quốc.

Phong trào Pháp Luân Công bị cấm tại Hoa lục.

Cuộc tọa thiền tập thể ngày 08/11 đã bị công an giải tán.

Một hôm sau đó, tổ chức nhân quyền có uy tín Ân xá Quốc tế (Amnesty International) ra thông cáo cáo buộc chính phủ Việt Nam ‘đánh đập và bắt giữ’ nhóm học viên đã tọa thiền.

Tổ chức nhân quyền đặt trụ sở ở London dẫn lời nguồn tin từ Pháp Luân Công nói ban đầu công an “tạt bẩn lên người biểu tình”.

“Khi người phản đối không di chuyển, có tin nói họ đã bị đấm đá trong lúc bị đẩy vào xe cảnh sát đưa họ đến trại.”

“Các nhân chứng Pháp Luân Công tố cáo công an tập trung hành hung những học viên có camera ghi hình.”

Bà Donna Guest, Phó Giám đốc vùng châu Á của Ân xá Quốc tế, tuyên bố: “Việc nhà chức tránh Việt Nam đàn áp học viên Pháp Luân Công là vi phạm quyền tự do ngôn luận và tụ họp hòa bình.”

“Chúng ta cần thực sự hỏi vì sao giới chức Việt Nam lại nhắm vào Pháp Luân Công theo cách này.”

Đại diện của Ân xá Quốc tế nói tiếp: “Thật quá đáng khi đánh đập và kéo lê người biểu tình đang tọa thiền phi bạo lực trên lề đường.”

“Công an Việt Nam cần thả người hoặc truy tố họ với tội danh mà người ta có thể công nhận.”

Bà Donna Guest cũng nói về việc truy tố ông Trung và Thành “là một phần của sự đàn áp rộng lớn hơn với truyền thông ở Việt Nam”.

Hiện chưa rõ gia đình hai ông có quyết định kháng án hay không.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

TQ tuần tra vũ trang sông Mekong

Posted: 10 Nov 2011 03:51 PM PST

Hội nghị Bắc Kinh về an ninh trên dòng Mekong hôm 31/10 với ông Mạnh Kiến Trụ ở vị trí thứ ba từ trái sang
Trung Quốc mời lãnh đạo Lào, Thái Lan và Miến Điện đến hội nghị Bắc Kinh để bàn về ‘an toàn vận tải đường sông’ trong khu vực

Trung Quốc công bố sẽ cho thuyền có vũ trang tuần trang trên sông Mekong để bảo vệ tuyến đường thủy này sau vụ 13 thủy thủ đoàn của họ bị giết tháng trước.

Tờ Nhân dân Nhật báo bản tiếng Hoa trên mạng hôm 8/11 cho hay chính phủ Trung Quốc đã “mua năm chiếc thuyền” và sẽ trang bị vũ khí cho cả năm để tuần tra trên sông Mekong.

Vụ giết người để lấy thuyền chuyên chở ma tuý khiến Trung Quốc yêu cầu chính quyền các nước Đông Nam Á trong vùng Tam Giác Vàng phải giải trình.

Trưa cùng ngày 8/11, BBC Tiếng Trung tìm cách liên lạc để tìm hiểu thêm chi tiết về vụ ‘tàu tuần tra’ với các cơ quan quản lý giao thông đường thủy ở Vân Nam nhưng chưa được.

Tuy thế, có nhiều khả năng đây chỉ là bước triển khai của một quyết định từ cuối tháng 10.

Hôm 31/10 vừa qua, các lãnh đạo bốn nước Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Miến Điện đã họp để quyết định về ‘an toàn vận tải đường sông’ trong khu vực.

Hội nghị tại Bắc Kinh đã chứng kiến ông Mạnh Kiến Trụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc, cùng Phó Thủ tướng Thái, Kowit Wattana; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Lào Douangchay Phichit và Bộ trưởng Nội vụ Miến Điện, Ko Ko bàn về các biện pháp an ninh cho vùng sông Mekong.

Chấn động dư luận

Vụ 13 thành viên hai tàu hàng Trung Quốc bị tấn công hôm 5/10 ở vùng Tam Giác Vàng nằm ở biên giới ba nước Thái Lan, Lào và Miến Điện đã gây chấn động dư luận.

Theo Reuters, với tinh thần dân tộc lên cao tại Trung Quốc, vụ giết người đã khiến chính quyền phải phản ứng mạnh để đảm bảo an ninh cho công dân họ khi làm ăn ở nước ngoài.

Thân nhân thủy thủ đoàn Trung Quốc bị giết trong vụ việc trên dòng Mekong hôm đầu tháng 10

Nhưng chuyện Trung Quốc cử tàu thuyền có vũ trang đi tuần trong vùng lại khiến dư luận các nước Asean chú ý.

Theo BBC Miến Điện tại London, đây là chủ đề dư luận tại Miến Điện (Myanmar) hết sức chú ý.

Vẫn Reuters trích báo Trung Quốc cho hay một quan chức quản lý đường thủy của Trung Quốc được trích lời nói các tàu này sẽ “tuần tra các điểm trọng yếu dọc sông Mekong, bảo vệ cho mọi tàu thuyền đi lại hợp pháp từ Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan”.

Sông Mekong dài 4900 km từ Trung Quốc xuống Đông Nam Á và là đường biên dài giữa Miến Điện với Lào rồi Lào và Thái Lan.

Năm 2001, bốn nước đã ký thỏa thuận quản lý vận tải đường thủy trên sông.

Trong vụ giết cả 13 người, gồm cả hai phụ nữ nấu bếp trên hai tàu Trung Quốc, các nạn nhân bị giết và ném xuống sông hoặc bị trói chân, bịt miệng rồi đẩy xuống nước.

Xác họ trôi dòng và nổi lên ở đoạn thuộc Thái Lan.

Sau đó, chín quân nhân Thái Lan đã bị bắt vì liên quan.


Filed under: Quốc phòng Tagged: Quốc phòng

No comments:

Post a Comment