Wednesday, November 16, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Chào Việt Nam – Bài hát ngập tràn cảm xúc yêu thương…

Posted: 16 Nov 2011 12:08 PM PST

 

Ca khúc Bonjour Vietnam (Chào Việt Nam) giờ càng trở nên gần gũi hơn bởi ca từ tiếng Việt do anh Lê Tự Minh đang sống ở Nga chuyển ngữ.

Mình xin trích đoạn giới thiệu với các bạn một đoạn phỏng vấn anh Lê Tự Minh do P/V Dạ Ly thực hiện trên http://dichthuat.org.vn/

* Bonjour Vietnam là một bài hát được nhiều người Việt trên toàn thế giới yêu mến ngay khi ra đời. Anh có gặp áp lực khi viết lời Việt cho nó?

- Rất áp lực bởi bài hát là những tâm tư, tình cảm rất sâu sắc của người Việt và khi dịch phải bảo đảm được ba nội dung: Thứ nhất phải sát nghĩa, thứ hai phải có chiều sâu và thứ ba phải chuyển tải những hình ảnh của quê hương vào bài hát. Trong lời dịch thuật có câu: "Và mong sao đôi chân sẽ bước lên, tới những nơi tôi chưa từng đến, để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông…". Câu này hơi thoát ly bản tiếng Pháp, tiếng Anh một chút, nhưng hình ảnh của một người con xa quê, khi trở về đặt bàn chân khám phá những vùng đất chưa được biết của quê nhà sẽ cảm nhận được rõ hơn quê hương mình và chợt gặp những làn điệu dân ca đang lướt trên sông. Khi tìm được từ "lướt trên sông", tôi lại nhớ tới những bài ca Huế đang lướt trên dòng sông Hương quê tôi. Tôi đã chắt chiu và lựa chọn từng từ cho lời dịch.

* Khi viết lời Việt, anh và tác giả Marc Lavoine có liên lạc gì với nhau hay không? Anh có biết nhiều về tác giả và ca sĩ thể hiện Phạm Quỳnh Anh?

- Qua mạng tôi biết nhạc sĩ, ca sĩ Marc Lavoine viết bài này lúc đầu là cho giọng ca Phạm Quỳnh Anh, nhưng khi Phạm Quỳnh Anh hát thì bài hát đã trở thành nỗi niềm của tất cả những người con xa quê. Hiện tại thì tôi chưa liên lạc được với nhạc sĩ và ca sĩ. Tuy nhiên, tôi mong có ngày được nghe Phạm Quỳnh Anh hát bằng tiếng Việt bài này.

* Hiện nay ca khúc lời Việt của anh đã được Ngọc Anh, Hải Yến, Quỳnh Lan… thể hiện, được nhiều người yêu mến. Tại sao anh chưa đưa cho một ca sĩ phát hành đĩa để bài hát đến gần hơn với mọi người?

- Thật ra, việc đưa một ca khúc nước ngoài lên đĩa, lên mạng để phổ cập nó nếu vì mục đích kinh doanh thì phải xin phép tác giả, mà tôi lại không có mục đích này. Tôi chỉ muốn những người Việt được bày tỏ tình cảm của mình với quê hương.

Bạn hãy nói cho tôi biết chăng, về họ tên mà tôi đã mang,
về miền quê mà tôi ngày đêm luôn nhớ mong.
Lòng tôi mong biết đất nước tôi, đất nước đã có bao đời,
Được nhìn bằng đôi mắt của mình được trở về cuội nguồn của tôi
Và tôi mới biết về đất nước tôi qua phim,
Bầy trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé
Ước mong về thăm chốn thiêng
Mong sao quê hương dang tay đón tôi
Mong ước đến ngày trở về
Lòng tôi yêu mến, Việt nam.

Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé
và màu da đã ngày đêm cùng tôi lớn lên
Và mong sao đôi chân sẽ bước lên, tới những nơi tôi chưa từng đến
Để được nghe bài dân ca êm dịu lướt trên sông
Và tôi mới biết, về đất nước tôi qua phim
Bầy trực thăng bay trên cao, tàn phá xóm thôn nhỏ bé
Ước mong về thăm đất nước tôi
Quê hương bao năm tôi đã cách xa
Mong ước đến ngày trở về
Lòng tôi yêu mến Việt nam

Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê, tổ tiên
Tôi đến thăm cô nông dân cấy lúa cùng Má
Trong hương khói, trong hư vô, anh tôi nơi đâu
Như cây có gốc, tôi yêu,đất nước tôi
Ước mong về thăm đất nước tôi
Mong sao quê hương dang tay đón tôi
Tôi sẽ thăm những dòng sông
Đồng quê xanh mát Việt nam

Ước mong về thăm chốn thiêng
Mong sao quê hương dang tay đón tôi
Mong ước đến ngày về thăm
Lòng tôi yêu mến Việt nam
Lòng tôi vang tiếng Việt nam
Lòng tôi xin chào Việt Nam

Các bạn nghe ca sĩ Khánh Linh & nhóm M4 U thể hiện ca khúc Bonjour Vietnam bằng tiếng Việt:

 


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Một chữ cho ngày

Posted: 16 Nov 2011 12:06 PM PST

Chào các bạn,

Nếu mỗi buổi sáng ta đọc một chữ để làm khởi điểm cho ngày, để ngày ấy có đầy màu sắc của chữ ấy, thì bạn sẽ chọn chữ nào, hoặc những chữ nào cho một một chuỗi ngày?

Cười
Vui
Thân thiện
Tĩnh lặng
Tập trung
Chào hỏi
Chúa
Thiền
Tên người yêu (Hồng, Thủy…)
Hoa cúc
???

Ta có thể chọn mỗi ngày một từ khác nhau , nhưng ta cũng có thể chỉ chọn một từ cho tất cả mọi ngày. Ví dụ: Trong các trường phái của Kitô giáo, từ đầu ngày luôn luôn là "Jesus" (Giêsu).

Từ đầu ngày là để ta mở đầu ngày với màu sắc tích cực của từ đó trong tâm ta, setting the tone (đặt âm điệu) cho cả ngày, và ảnh hưởng đến thái độ ta trong cả ngày.

Rất nhiều người đọc kinh, cầu nguyện, hay ngồi Thiền mỗi sáng sớm khi vừa thức dậy. Đó là các cách rất tốt để khởi đầu một ngày tĩnh lặng khiêm tốn.

Nếu mỗi đêm bạn dán một tờ giấy trên màn ảnh computer của bạn, hay trên gương soi trong phòng, ghi một chữ cho sáng hôm sau. Và sáng hôm sau, thức dậy, nhìn chữ đó và tập trung vào chữ đó 10, 15 giây đồng hồ. Có lẽ mỗi ngày của bạn sẽ rất tích cực và vui vẻ.

Các bạn có thể đề nghị một số từ vào phần phản hồi của bài này.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Học tiếng Anh qua video: Tìm thấy xương hóa thạch 7 triệu năm tuổi

Posted: 16 Nov 2011 12:05 PM PST

Tìm thấy xương hóa thạch 7 triệu năm tuổi

Media Player

Học tiếng Anh qua video: Xương hóa thạch của 15 loài động vật từ cách đây 7 triệu năm được tìm thấy ở sa mạc Chile.


Click vào đây để Xem Video

fossilised (đã) hóa thạch
palaeontologists các nhà cổ sinh vật học
excavated (digging up bones) được khai quật
hoard (a collection of valuable objects) kho chôn giấu quý vật, một tập hợp các quý vật
crucial (extremely important) tối quan trọng

Filed under: English education video Tagged: English education

This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now

Bó rau xanh của người lính trẻ

Posted: 16 Nov 2011 12:04 PM PST

vnexpress
Vừa thấy hai chú bộ đội đẩy xe rau ra khỏi cổng doanh trại, cô hàng nước gọi: "Cho chị hai bó cải như mọi khi". Anh lính đẩy xe dừng lại, anh khác lấy bó rau bỏ vào túi đưa cho khách, nhận lại 6.000 đồng.

Ảnh: Quốc Bảo
Nhiều người ghé mua rau của các chú bộ đội trên đường Hoàng Hoa Thám. Ảnh: Quốc Bảo

Gần đây hình ảnh những anh lính trẻ với chiếc xe cút kít chở đầy rau xanh đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương, cũng như những ai thường xuyên qua lại khu vực ngã tư Hoàng Hoa Thám – Cộng Hòa (quận Tân Bình, TP HCM).

Cả tháng nay ngày nào cũng vậy, cứ khoảng gần 16h chiều lại thấy hai anh lính mặc đồ xanh, đi giày lính giản dị đẩy chiếc xe “rùa” chở nhiều loại rau như dền, cải ngọt, rau muống… từ cổng sư đoàn 367 trên đường Hoàng Hoa Thám ra đường. Vừa đi vừa bán, chỉ nửa tiếng đồng hồ là các anh đã bán hết một xe rau đầy.

Ít nói nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi là điểm đặc trưng của các chàng lính trẻ. Người bán không cần chào mời nhiều, nhưng chỉ cần biết đây là rau do chính tay các chú bộ đội trồng là người dân ghé lại mua ngay, không chần chừ hay trả giá.

"Rau của lính đấy, yên tâm vừa sạch lại vừa rẻ nữa", cô Huyền nhà ở Hóc Môn dí dỏm nói khi ghé lại mua một mớ rau ủng hộ các chàng lính áo xanh. Nhìn bó rau xanh không mượt mà như ở ngoài chợ, song cô Huyền và những bà nội trợ tinh ý lại rất thích vì đây là dấu hiệu “an toàn” cho thấy các loại rau này không dùng hóa chất hay phân hóa học.

Cứ như thế chốc chốc lại có người đi đường gọi mua rau, các chú bộ đội dừng xe bán cho khách, người mua ít thì 2.000-3.000 đồng, khách mua nhiều đến vài chục nghìn; có chị chạy tới tận nơi mua, cũng có anh đứng bên đường gọi í ới đều được các chú bộ đội phục vụ tận tay. Nhanh thoăn thoắt, vừa lấy rau cho chị này, vừa hồi tiền anh kia, chỉ qua đoạn đường khoảng 200 m mà xe rau của các anh lính đã vơi đi một nửa.

Một cán bộ quản lý của Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 376 cho biết, những năm gần đây đơn vị thực hiện chương trình “tăng gia sản xuất”. Bộ đội bên cạnh những nhiệm vụ trên thao trường còn kiêm thêm việc tự sản xuất lương thực thực phẩm để cải thiện bữa ăn cho đồng đội trong đơn vị.

“Năm nay được mùa rau, năng suất vượt chỉ tiêu nên sau khi cung cấp thêm cho các đơn vị bạn thì tiểu đoàn cho phép bán rẻ cho bà con ăn, nếu không rau hỏng thì phí lắm”, viên chỉ huy nói. Ông cũng cho biết thêm, rau trồng trong doanh trại bộ đội tuyệt đối không dùng phân hóa học hay thuốc trừ sâu mà chỉ bón bằng tro, trấu hoặc lá cây mục nên rất an toàn.

Khách của hàng rau bộ đội đủ mọi thành phần, tầng lớp, từ người làm công chức, nhân viên văn phòng, anh kỹ sư hay chị công nhân, bác xe ôm. Những phụ huynh trên đường đón con đi học về cũng ghé lại mua.

Nhiều người xếp hàng chờ mua rau của lính. Ảnh: Quốc Bảo
Nhiều người xếp hàng chờ mua rau của lính. Ảnh: Quốc Bảo

“Chiều nào đi làm về qua đây tôi cũng mua rau của các chú bộ đội như thành thói quen vậy", anh Phong ở quận 12 cho biết. Còn ông Hải, cán bộ hưu trí chia sẻ, thay vì hàng ngày phải đi chợ mua rau thì ông chờ rau bộ đội, vừa ủng hộ các chú lính lại vừa được ăn rau sạch. Ông Hải nói: "Từ hồi các chú ấy bắt đầu bán là tôi mua ngay, đến giờ thành khách quen rồi. Mình yên tâm ăn rau của lính trồng vừa sạch, vừa bán đúng giá".

Cũng có người từng một thời tham gia quân ngũ, nhớ tình nghĩa đồng chí đồng đội mà ghé mua ủng hộ anh em. Như anh Nguyễn Văn Thăng (kỹ sư xây dựng nhà ở Hóc Môn) cũng là khách quen của xe rau bộ đội tâm sự: "Trước kia mình cũng đi bộ đội, giờ nhìn cảnh mấy anh lính mà nhớ những ngày trong quân ngũ. Mặc dù ở trong nhà mình không có nhiệm vụ đi chợ nhưng vẫn ghé mua để ủng hộ anh em".

“Nhanh chân thì còn chậm chân thì hết”, nhiều người dân địa phương vẫn nói vui như vậy, vì không phải cứ có tiền là mua được rau của bộ đội. Bởi các chú lính bán rau rất đúng giờ và chỉ một nhoáng đã hết sạch hàng, nên muốn mua thì phải “căn” thật đúng giờ.

Mồ hôi nhễ nhại trên trán sau khi bán xong xe rau cải, binh nhì Nguyễn Trung Hiến, thuộc Trung đội 5, Tiểu đoàn 10, Sư đoàn 367 vui vẻ cho biết, việc làm này là thực hiện chương trình tăng gia sản xuất trong đơn vị. Thu hoạch vượt chỉ tiêu thì sau khi tính toán đủ lượng rau phục vụ cho nhu cầu của chiến sĩ, số còn lại được mang ra ngoài bán rẻ cho bà con.

“Tiền thu được cho vào quỹ của đơn vị, Tết đến chia đều các anh em để mua quà cho gia đình. Từ ngày về đơn vị mình đã được nhận nhiệm vụ này, nay cũng đã được 8 tháng rồi đấy", anh Hiến nói.

Còn binh nhất Lê Hoài Nam cũng cho biết, cứ mỗi tháng một lần, các anh em trong đơn vị thay nhau đi bán như thế này. “Trung bình một xe rau như thế khoảng 100 bó, mỗi bó bán 3.000 đồng. Thế là mỗi ngày các anh cũng bỏ tiết kiệm cho đơn vị gần 300.000 đồng đấy”, người chiến sĩ cười bảo.

Thi Ngoan – Quốc Bảo


Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng

Việt Nam xây dựng Trung tâm vũ trụ

Posted: 16 Nov 2011 12:03 PM PST

Phi hành gia Phạm Tuân
Ông Phạm Tuân là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ

Tin cho hay Trung tâm vũ trụ đầu tiên của Việt Nam sẽ sớm được khởi công và dự định hoàn tất năm 2018.

Viện Công nghệ Vũ trụ Việt Nam là chủ dự án xây dựng tổng kinh phí hơn 600 triệu đôla, với hỗ trợ của Nhật Bản.

Được biết địa điểm đặt trung tâm này là tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

Trung tâm vũ trụ sẽ là nơi nghiên cứu và sản xuất các vệ tinh nhỏ của Việt Nam, phục vụ nhu cầu dự báo thời tiết, quan trắc, thăm dò, thu phát sóng truyền thanh-truyền hình và tìm kiếm cứu nạn. Tại đây sẽ có khoảng 350 chuyên gia và cán bộ làm việc.

Nghiên cứu vũ trụ là ngành mới ở Việt Nam, bản thân Viện Công nghệ Vũ trụ mới được thành lập 5 năm nay.

Tuy nhiên, trước đây với sự bảo trợ của Liên Xô cũ, Việt Nam cũng đã tham gia một số dự án nghiên cứu vũ trụ.

Công dân Việt Nam Phạm Tuân là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ trên phi thuyền Soyuz 36 của Liên Xô hôm 23/07/1980 và quay về Trái đất 7 ngày sau đó.

Ông Phạm Tuân, phi công quân đội, người sau này được phong chức Trung tướng, được nói khi trên quỹ đạo đã chụp ảnh Việt Nam và tiến hành thí nghiệm trên bèo hoa dâu của Việt Nam.

Sau ông, không có thêm công dân Việt Nam nào thực hiện công việc này.

Năm ngoái, Việt Nam thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam với 13 thành viên, chuyên trách nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ.

Việt Nam cũng đã phóng thành công vệ tinh Vinasat-1 hồi năm 2008.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

‘TQ cần tôn trọng luật đi lại trên biển’ – Mỹ phản đối ‘đe dọa’ ở Biển Đông

Posted: 16 Nov 2011 12:02 PM PST

'TQ cần tôn trọng luật đi lại trên biển'


Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp báo chung giữa lãnh đạo hai nước

Úc đã đồng ý đón nhận lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong những năm tới, Thủ tướng Julia Gillard công bố tại một cuộc họp báo với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Canberra.

Bà Gillard cho biết khoảng 250 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tới Úc vào năm tới, và rồi sẽ nâng lên 2.500 lính.

Việc triển khai này đang được xem là động thái để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Obama cho biết Hoa Kỳ “tăng cường cam kết của mình cho toàn bộ khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, không loại trừ Trung Quốc.

“Thông điệp chính mà tôi đã nói, không chỉ công khai mà là lúc nói riêng với phía Trung Quốc, là trách nhiệm nhiều hơn đi kèm với sự lớn mạnh của họ”, ông nói.

“Điều quan trọng là họ tôn trọng luật đi lại trên biển”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân đã đặt câu hỏi liệu động thái này của Hoa Kỳ có phù hợp với sự phát triển hòa bình trong khu vực hay không.

“Tăng cường và mở rộng liên minh quân sự có thể không thích hợp lắm và không vì lợi ích của các nước trong khu vực này”, ông Lưu được hãng tin AFP trích dẫn.

Tổng thống Hoa Kỳ đã bay tới Canberra sau khi họp Hội nghị Apec ở Honolulu.

Chuyến thăm được thực hiện vào lúc hai nước kỷ niệm liên minh an ninh tròn 60 năm.

Chuyển trọng tâm

Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ được điều động sơ bộ ở con số 250

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đến Úc hôm thứ Tư ngày 16/11 trong một chuyến thăm dự kiến sẽ tập trung vào việc mở rộng hợp tác quân sự giữa hai nước với một thông điệp rõ ràng rằng Washington muốn bảo vệ các lợi ích của mình và đồng minh ở khu vực.

Hoa Kỳ hiện đang trong giai đoạn chuyển hướng các chính sách an ninh khỏi Iraq và Afghanistan đến khu vực châu Á.

Ông đã có các cuộc hội đàm với thủ tướng nước chủ nhà Julia Gillard sau khi đặt chân đến thủ đô Canberra. Sau đó ông sẽ có một bài diễn văn trước Quốc hội Úc vào thứ Năm 17/11 trước khi đến thăm một căn cứ quân sự ở Darwin.

Trong bài diễn văn quan trọṇg này, Tổng thống Obama sẽ trình bày các kế hoạch tăng cường sự can dự của Mỹ vào khu vực.

Ở Darwin, ông Obama dự kiến sẽ loan báo triển khai lính thủy đánh bộ của Mỹ đến một căn cứ quân sự gần đó.

Thủ tướng Gillard cho biết, khoảng 250 lính thủy đánh bộ sẽ được triển khai trên cơ sở luân phiên ở miền bắc nước Úc vào năm tới.

Giới phân tích cho biết việc triển khai lực lược thủy quân lục chiến theo kế hoạch là qui mô nhất ở Úc kể từ Thế chiến II.

Ông Obama cho biết việc triển khai sẽ tạo điều kiện cho Hoa Kỳ “đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tác trong khu vực” về đào tạo, tập trận và “hình thái an ninh".

Bà Gillard nhấn mạnh rằng việc củng cố liên minh Mỹ-Úc không phải là mối đe dọa đối với Trung Quốc, vốn là đối tác thương mại lớn nhất của Úc do nhu cầu tài nguyên khổng lồ để phục vụ cho sự phát triển của họ.

"Tôi nghĩ là trong khu vực ngày càng lớn mạnh này của thế giới chúng ta thật sự có thể xây dựng mối quan hệ đồng minh với Mỹ và có các mối quan hệ hữu nghị sâu sắc ở khu vực, kể cả với Trung Quốc," bà nói.

Quân đội Mỹ và Úc đã chiến đấu cùng nhau trong Thế chiến thứ 2 và trong các cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, Việt Nam, Iraq và Afghanistan.

Mỹ phản đối ‘đe dọa’ ở Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton hôm nay phát biểu rằng Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp Biển Đông, nhưng các bên nên giải quyết vấn đề theo phương thức hòa bình.
> Mỹ muốn đa phương ở Biển Đông

Clinton nói rằng nước Mỹ trông đợi sẽ có những cuộc thảo luận thẳng thắn về tranh chấp Biển Đông tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Bali, Indonesia cuối tuần này, trong đó các nhà lãnh đạo của các nước Thái Bình Dương tham dự.

“Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ, bởi mỗi quốc gia đã tuyên bố chủ quyền đều có quyền khẳng định nó”, bà Clinton phát biểu khi thăm Philippines và kỷ niệm 60 năm ngày Mỹ và Philippines ký hiệp định phòng thủ chung.

“Tuy nhiên họ không có quyền theo đuổi tuyên bố của mình bằng cách đe dọa. Họ nên tuân thủ luật pháp quốc tế, nguyên tắc luật pháp, Công ước quốc tế về Luật Biển”.

Một lính hải quân Philippines đứng gác khi tàu khu trục USS Chung-hoon tiến vào cảng Puerto Princesa trong cuộc tập trận chung CARAT. Ảnh: AFP
Một lính hải quân Philippines đứng gác khi tàu khu trục USS Chung-hoon tiến vào cảng Puerto Princesa trong cuộc tập trận chung CARAT tháng 7/2011. Ảnh: AFP.

Tuyên bố của Clinton được đưa ra trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN và thượng đỉnh Đông Á, nơi tụ họp của lãnh đạo các nước có liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Trước đó giới chức Mỹ cho hay nước này đánh giá việc bàn thảo về tranh chấp Biển Đông tại hội nghị là hợp lý. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng vấn đề chỉ nên được giải quyết giữa các bên liên quan trực tiếp.

Phát biểu nhân kỷ niệm 60 năm hiệp ước phòng thủ chung song phương, bà Clinton tái khẳng định mối quan hệ đồng minh thân thiết giữa Washington và Manila.

“Mỹ đang hợp tác với đồng minh Philippines để đảm bảo có thể ứng phó với những đe dọa như phổ biến vũ khí hay chủ nghĩa khủng bố và hỗ trợ Philippines trong vấn đề chủ quyền trên biển”, AFP dẫn lời Clinton cho biết.

Tuyên bố chung cũng kêu gọi việc “tự do giao thương và đi lại trên biển”.

Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario, cũng có mặt tại lễ ký, cho biết phát ngôn của bà Clinton đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về những tranh cãi tại Biển Đông.

‘Vai trò quyết định’ của ASEAN

Philippines đang kêu gọi các nhã lãnh đạo ASEAN nắm lấy “vai trò quyết định” trong việc tìm giải pháp giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, nơi được cho là có nguồn tài nguyên dầu lửa dồi dào và có các tuyến hàng hải trọng yếu.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario hôm nay nói rằng 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nên tạo điều kiện tổ chức những cuộc đối thoại nhằm “xác định các khu vực có tranh chấp và không tranh chấp nhằm xây dựng một Khu vực Hợp tác chung” trên Biển Đông. ASEAN có cuộc họp các Bộ trưởng cũng như cấp thượng đỉnh tại Bali tuần này. Tiếp đó là EAS với sự tham dự của Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

“ASEAN nay đang ở bước ngoặt quan trọng để có thể đóng vai trò tích cực và có ý nghĩa nhằm đóng góp tìm ra giải pháp hòa bình cho tranh chấp”, ông del Sario viết trong một bản thông cáo. Khối ASEAN cần “đóng vai trò quyết định tại thời điểm này nếu muốn hiện thực hóa ước mơ có vai trò lãnh đạo toàn cầu”.

Các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Malaysia và Brunei.

Mai Trang


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

Phản ứng về bài báo ‘cách mạng hoa nhài’

Posted: 16 Nov 2011 12:01 PM PST

Biểu tình tại Ai Cập
Truyền thông nhà nước cảnh cáo không liên hệ ‘cách mạng hoa nhài’ với Việt Nam

Giới bất đồng chính kiến ở Hà Nội nói họ không ngạc nhiên khi có thêm bài báo của quân đội cảnh cáo về âm mưu của “cách mạng hoa nhài, hoa sen”.

Bài đang được đọc nhiều nhất hiện nay trên tờ Quân đội Nhân dân viết rằng “sau những biến động chính trị gắn với những cái gọi là "cách mạng hoa nhài" ở Ai Cập, Tuy-ni-di, Li-bi, một số kẻ phản động trong và ngoài nước đang hí hửng cho rằng, các cuộc "cách mạng" ấy chẳng bao lâu sẽ lan tới Việt Nam”.

Tác giả, ký tên Nguyễn Văn Minh, đe dọa “phong trào chống đối, đi tới lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam…thực chất chỉ là cuộc lật đổ chế độ bằng các thủ đoạn phi bạo lực kết hợp với bạo lực ở mức độ khác nhau.”

“Sự độc tài, bất công chẳng những không mất đi mà còn trầm trọng hơn, đổ máu nhiều hơn, nghèo đói nhiều hơn, bất ổn nhiều hơn.”

Nói về tình hình Việt Nam, tác giả tỏ ra lo ngại về các mạng xã hội.

“Chúng luôn đề cao vai trò của các mạng xã hội và công cụ internet, từ facebook, youtube đến twitter, thậm chí điện thoại di động là "vũ khí hữu hiệu" trong việc tập hợp lực lượng nổi dậy ở nhiều nước.”

“Từ đó, chúng kích động giới trẻ Việt Nam hãy tận dụng lợi thế của sự phát triển internet để "hành động". Chúng cũng cho rằng cách mạng "hoa sen" thuận lợi hơn vì dân số trẻ, sẽ đi theo từng nấc thang để chính quyền khó đàn áp.”

Ám chỉ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc mùa hè năm nay, bài bình luận nói:

“Ban đầu chỉ kêu gọi nhau tụ tập mặc áo trắng ở chỗ đông người rồi dần dần tiến tới tụ tập vì biển, đảo, vì kinh tế khó khăn. "Hương hoa nhài, hoa sen" sẽ khích lệ tiếng nói đối kháng qua các phong trào cùng ký tên vào tâm thư, thỉnh nguyện, các bản tuyên cáo, kiến nghị nào đó để tạo dư luận xã hội.”

“Ở nấc thang cao hơn, sẽ phát động biểu tình sẽ hướng tới phản đối những hạn chế trong điều hành, quản lý kinh tế, những tiêu cực xã hội rồi tiến tới kêu gọi lật đổ chính quyền.”

‘Không ngạc nhiên’

Từ Hà Nội, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Khắc Toàn cho hay từ lâu “đã không đọc báo Quân đội Nhân dân, và báo Công an, vì đó đều là cơ quan phát ngôn cho hai lực lượng bảo vệ thể chế độc tài toàn trị”.

Biểu tình chống Trung QuốcCác cuộc biểu tình chống Trung Quốc bị ám chỉ là một phần của âm mưu đối kháng

“Nên tôi không ngạc nhiên. Trước sức mạnh vũ bão của cách mạng hoa nhài, đảng cộng sản run sợ cho số phận của họ.”

Ông Toàn nói tiếp: “Họ phải có lời lẽ cứng rắn để răn đe lực lượng đối lập vì mục tiêu dân chủ hóa và cải cách chính trị.”

“Nhưng đe dọa đó không có nghĩa lý gì trước khát vọng đấu tranh đòi tự do dân chủ.”

Một người khác cùng thành phố, luật sư Lê Quốc Quân, cho hay chỉ mới đọc lướt qua tiêu đề, nhưng cũng đã được bạn bè nhắn tin về bài báo.

“Tôi không có nghĩ có tác động gì trong dư luận, nhưng quả thực có chủ trương lớn khi đưa ra những bài như vậy.”

“Họ đang nhận diện ý nghĩa quan trọng của các nhóm thành lập trên Facebook.”

Theo ông Quân, Facebook có thể sẽ trở thành “tác nhân thay đổi trong tương lai”.

Ông cho biết người dân tại Việt Nam rất ít biết đến Twitter, nhưng Facebook “chứng tỏ sức mạnh vượt trội”.

“Facebook bị chặn ở rất nhiều mạng, đặc biệt là bởi Viettel, cũng là mạng của quân đội.”

“Hầu hết phải dùng phần mềm vượt tường lửa để vào.”

Tờ Quân đội Nhân dân kêu gọi báo chí nhà nước “có nhiều hơn những đánh giá, bình luận mang tầm khái quát, phân tích rõ bản chất các hiện tượng, sự kiện, định hướng dư luận xã hội một cách tích cực”.

Báo này nói “khuyến khích các ý kiến phản biện xã hội mang tính xây dựng”, nhưng cảnh báo “hành vi lợi dụng đấu tranh chống tiêu cực hay lợi dụng dân chủ để chống đối chế độ XHCN sẽ phải được xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật”.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Anata – Căn nhà xinh

Posted: 15 Nov 2011 03:47 PM PST

 

Akiko Kosaka

Anata là một bài hát của nữ nhạc sĩ dương cầm Akiko Kosaka (sinh ngày 2 tháng giêng 1957 tại Nhật bản) đã tham dự đại nhạc hội J.pop của Nhật tổ chức hằng năm, đây là một sáng tác đầu tay của cô và được chính tác giả trình bày.

Bài hát Anata đã đoạt giải thưởng Jpop Music Festival vào năm 1974, lúc Akiko (Minh Tử) mới vừa 17 tuổi.

Bản tiếng Việt do NS. Phạm Duy viết lời, có tựa đề là: Căn nhà xinh.

 

Căn nhà xinh, ôi căn nhà xinh
Của tôi đây, với khung cửa ngát xanh
Cửa mở tung gió đón làn nắng mơ
Gặp gỡ sân hoa đầy bướm tơ.

Ôi người yêu ! Tôi mong người yêu
Ngồi bên tôi dưới căn nhà mát tươi,
Cùng đùa chơi với chú mèo vẫy đuôi
Hoặc với chó con nhẩy nhót vui.
. . . . .

Ngày đêm tôi mong ước người ơi !
Gần bên tôi suốt một kiếp người
Ràng buộc mãi mãi vào duyên đôi
Gần bên tôi, gần bên tôi
Phải gần bên tôi sống bên nhau suốt đời

Ta nằm đây, đôi ta nằm đây
Cùng nhau đắp chung mảnh chiếu hoa,
Và ta nghe tiếng, tiếng trẻ hát vui
Giữa sân hoa hồng thắm tươi.

Ngày đêm tôi mong ước người ơi !
Gần bên tôi sẽ mãi mãi suốt đời
Ràng buộc sớm tối vào duyên đôi
Phải gần bên tôi, về tới xa vời

Người ơi người, người ơi người,
Gần nhau suốt đời, gần bên nhau mãi thôi

Đây là một bài hát Nhật khá dễ thương và trong trẻo, các bạn nghe Akiko hát tiếng Nhật :

 

 

và Ngọc Lan hát tiếng Việt nhé:

 


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Làm sao thấy được Thượng đế ?

Posted: 15 Nov 2011 03:46 PM PST

Chào các bạn,

Đây có lẽ là câu hỏi ai trong chúng ta cũng có. Và câu trả lời thì rất khó. Nhưng ta có thể tìm thấy được trong Thánh Kinh.

Câu 8 đoạn 4 của sách John 1 trong Thánh Kinh nói: "Thượng đế là tình yêu" (God is love). Không phải chỉ là Thượng đế có tình yêu (God has love), mà là Thượng đế chính là tình yêu (God IS love).

Có nghĩa là khi bạn đang yêu, bạn đang ngụp lặn trong Thượng đế. Cảm giác của người đang yêu là cảm giác của người đang có Thượng đế trong từng tế bào của cơ thể của mình.

Câu 8 đoạn 5 của Phúc Âm thánh Matthew lại nói: “Phúc cho người tinh khiết trong tim, vì họ sẽ thấy được Thượng đế” (Blessed are the pure at heart, for they will see God).

Người ta thường tranh cãi và lý luận để chứng minh là có Thượng đế hay không có Thượng đế. Nhưng đó là công việc vô bổ. Vì không ai có thể chứng minh được có hay không có tình yêu. Tình yêu của tôi là một cảm xúc trong tôi, chỉ có tôi biết, và không ai khác biết được.

Vì Thượng đế là tình yêu cho nên ta chỉ có thể cảm xúc được sự hiện diện của Thượng đế trong tim ta, mà không ai khác biết được.

Và trái tim có thể nhận biết được Thượng đế phải là một trái tim tinh khiết, không một chút bợn nhơ. Chính vì vậy mà những người hiền lành ngây thơ trong trắng như trẻ em thường thấy được Thượng đế hơn là những người đã có quá nhiều thứ trong tim—nghi kị, kiêu căng, sợ hãi, tham lam, hận thù…

Một trái tim tinh khiết đầy tình yêu là một trái tim đang có sự hiện diện của Thượng đế.

Nếu lòng ta thật tinh khiết và trong sáng, ngồi bên cạnh người yêu, nhìn hừng đông bắt đầu rực trên mặt biển, đó không phải là ta đang ngụp lặn trong đại dương Thượng đế hay sao?

Chúc các bạn một ngày tinh khiết.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

VOA Special English – Michelle Branch and Her Musical Evolution

Posted: 15 Nov 2011 03:45 PM PST

No comments:

Post a Comment