Đọt Chuối Non |
- 65 bản nhạc thính phòng bất hủ
- Trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu: Bạn làm gì?
- Thủng thẳng với thơ… (Phần 14, cuối)
- Nhà thơ Bùi Chát đã được thả về nhà
- Vợ nạn nhân vụ Bến Cát thuê luật sư
- Nghệ An: Bắt được rùa lạ, nghi là loài rùa biển cực kỳ quý hiếm
| 65 bản nhạc thính phòng bất hủ Posted: 03 May 2011 01:40 PM PDT Chào các bạn, Mình vừa nhận được linh này, đến 65 bản nhạc bất hủ của thế giới mà tất cả chúng ta đều quen thuộc, do các dàn nhạc lớn và nghệ sĩ hàng đầu thế giới trình tấu. Walts (Johanne Brahms), Tristess (Chopin), Moonlight Sonata (Beethoven), Romeo & Juliette (Andre Rieu), A Summer Place (Paul Mauriat), La Paloma v.v… Rất hay để nghe ban đêm hay nơi tĩnh lặng. Nghe các bản nhạc này cũng làm cho tâm mình tĩnh lặng và an lạc được một lúc. Post đây để chia sẻ với các bạn. Xin click vào ảnh dưới đây để nghe cả 65 bản thâu đêm Chúc các bạn một ngày vui. Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | |
| Trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu: Bạn làm gì? Posted: 03 May 2011 01:36 PM PDT Chào các bạn, Trần Hưng Đạo - tranh Đông Hồ Các bạn có lẽ đã nghe nói rất thường xuyên, trong trường học, trong các bài báo, trong các diễn văn, là chúng ta đang ở trong trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu. Câu hỏi cho các bạn là: "Chúng ta" thì ở trong trận chiến chống nghèo đói và lạc hậu, nhưng "bạn" thì có ở trong trận chiến đó không? Cả đất nước chúng ta đã cùng chiến đâu trận này ít nhất là hơn 20 năm nay, nếu lấy thời điểm Đổi Mới làm điểm khởi hành. Nhưng thực ra nó phải sớm hơn thế rất nhiều. Câu hỏi cho mỗi người chúng ta là: Chúng ta, dù đã nghe nhiều lần, nhưng đã có bao giờ, dù chỉ là một lần, ta tự ý thức được rằng (1) cuộc chiến chống nghèo đói và lạc hậu là cuộc chiến sinh tử cho đất nước và (2) chính con người của mình là một chiến binh trong cuộc chiến sinh tử đó không? Nếu bạn thành thật trả lời là không, thì hay quá, bạn rất thành thật. Nhưng, hãy tỉnh ngủ, thức dậy, và nhận lãnh vai trò lịch sử của mình. Vì người trí thức không có quyền ngủ khi đất nước cần mình. Ông cha ta đã chiến đấu cho độc lập ngàn năm, và chính thế hệ cha chú chúng ta mới đây cũng đã hy sinh bao xương máu cho độc lập của đất nước, mà ngày nay đến thế hệ chúng ta, nếu chúng ta không thể hiểu được là đất nước đang ở trong một cuộc chiến sinh tử khó khăn hơn bắn súng rất nhiều lần, và chính ta là chiến binh rường cột trong cuộc chiến đó, thì… tình trạng rất là tuyệt vọng. Tưởng tượng chúng ta có một sư đoàn bộ binh, mọi người lính đều ngồi phì phà khói thuốc, khề khà nhâm nhi rượu đế, hát karaoke, và không biết mình là lính, cứ nghĩ rằng mình là thi sĩ, nhạc sĩ đang ngồi uống rượu lấy hứng làm thơ, làm nhạc, thì cuộc chiến sẽ thế nào với 1 sư đoàn địch quân đang tiến vào chỉ xa 1 km? Các bạn có hiểu cụm từ "cuộc chiến chống nghèo đói và lạc hậu không"? Nghèo đói và lạc hậu rất giống nhau, chỉ là "nghèo đói" là từ cụ thể đi trước cho dễ thấy, "lạc hậu" là từ trừu tượng theo sau. Nhưng lạc hậu và nghèo đói là hai mẹ con—lạc hậu thì sinh ra nghèo đói. Và chống lạc hậu thì chống bằng trí tuệ. Tức là người trí thức là chiến binh rường cột. Bạn là người trí thức, bạn có nắm được vai trò chính yếu của mình trong cuộc chiến này không? Nếu người trí thức mà không thấy được vị trí của mình trong cuộc chiến này của đất nước, thì ai sẽ thấy? Nông dân? Xích lô? Phu khuân vác? Và đây là cuộc chiến sinh tử vì chúng ta sống trong một thế giới cạnh tranh kịch liệt. Những dân tộc ngu dốt sẽ làm đầy tớ, làm nô lệ cho những dân tộc hùng mạnh. Đó là chân lý của lịch sử con người. Xưa với nay, hình thức nô lệ có khác nhau, nhưng nô lệ thì vẫn là nô lệ. Chân lý này chúng ta không thể quên, bằng không thì bao xương máu của tiền nhân sẽ xem như dã tràng xe cát. Và dù ta nói đến cạnh tranh với các quốc gia khác, thì trận chiến này thực ra hết 90% bắt đầu trong mỗi chúng ta—khắc phục mọi yếu kém của ta để ta có một tâm hồn trong sáng tích cực và một trí tuệ dồi dào. Tâm và trí đi với nhau, để ta là chiến binh dũng mãnh của cuộc chiến. Tâm trí. Tâm và trí các bạn có hiểu được điều này không? Không thể có trí nếu không có tâm đi trước. Nếu một người có tiến sĩ chỉ để có chức lớn và bắt đầu tham nhũng áp bức, thì đó là có trí hay bất trí? Cho nên các bạn, Kinh Pháp Cú nói: "Làm điều thiện. Tránh điều ác. Giữ tâm thanh tịnh. Đó là điều Phật dạy". Đọt Chuối Non nói: "Làm điều tích cực. Tránh điều tiêu cực. Giữ tâm trong sáng. Đó là điều chúng ta dạy nhau". Các bạn, hãy nhận rõ vai trò lịch sử của mình là chiến binh trong cuộc chiến chống lạc hậu và nghèo đói cho đất nước. Chúng ta là kẻ sĩ trong thời đại của cạnh tranh trí tuệ toàn cầu. Hãy sống cách sống của chiến bình trong cuộc chiến này: Làm điều tích cực, không làm điều tiêu cực, và giữ trái tim trong sáng. Vài mươi năm nữa thế hệ em cháu kế tiếp sẽ nói gì về thế hệ trí thức hôm nay? Thế hệ trước ta thì đã chiến đấu cho độc lập. Thế hệ này thì chiến đấu cho thịnh vượng và vinh quanh của đất nước. Hay chỉ là một dấu hỏi lớn cho các thế hệ sau? Chúc các bạn một ngày chiến đấu. Mến, © copyright 2011 Filed under: Kỹ năng lãnh đạo, Trà Đàm Tagged: kỹ năng lãnh đạo, trà đàm | |
| Thủng thẳng với thơ… (Phần 14, cuối) Posted: 03 May 2011 01:36 PM PDT
Tôi nhắm nghiềm mắt hồi lâu Chương Cuối, Trằn Trọc Tu Thân
Những khúc đò đưa này được viết vào tuần lễ cuối cùng tháng 7 và xong vào ngày 8-8-1975. Sở dĩ tôi đã viết xong một cách vội vàng như thế, là vì bao nhiêu đề tài mới trong thơ kêu gọi tôi. Tôi cần làm một số việc cần làm trước khi đón nhận một thực tế đau lòng đêm ngày buốt nhức trái tim tôi: Ly Hương. Do vậy, những đò đưa này tôi viết vội. Hứa sẽ còn trở lại, sẽ còn thay đổi những nhận định và bổ sung thêm những điều vội vàng, nông cạn đã bỏ qua.Lao động nghệ thuật của thơ là một lao động cực kỳ khổ nhọc, là một công việc mà sự sáng tạo của nó là vô kể vô cùng, cho nên không thể có một cuốn sách nào mà sau khi đọc nó người ta liền có thể viết được thơ và liền mê say thơ. Tôi không mong muốn là cuốn sách này có những đóng góp gì vào công việc lý luận thơ – Có chăng chỉ là một hồi ký cho các con tôi. Từ hồi ký này nếu như con bước vào nghệ thuật, tuyệt đối không được là văn thơ, ví các con khó thể vượt qua cái bóng quá ngộ của cha mẹ. Các con chỉ nên theo đuổi Nghệ, nhắc lại, không theo đuổi Văn Thơ (*). Đù vậy, những đò đưa này chắc chắn vẫn bổ ích cho các con. Các con sẽ tự sắp định các bước sách cho hành trình đường dài Nghệ Thuật của mình. Tất nhiên không có con đường Nghệ Thuật nào giống con đường nào, dù vậy, lời đò đưa khuyên nhủ này bây giờ và mãi mãi thuộc về các con, thậm chí các cháu nội, ngoại của ta. /…Hãy chống gậy của cha, của mẹ/ Của các chú, các cô/ Đi con đường tự tìm ra mà vào nghệ thuật/ Nếu có xẩy chân ngã vấp/ Vẫn kịp dâng đời một hướng đi…/ 195 Và sau hết, hãy coi bài thơ Bài Ru Trằn Trọc, tôi viết từ những ngày vướng nghiệp chướng thơ để tu thân vượt chướng, và tự mình mỗi ngày trang nghiêm nhang mõ tụng niệm, tụng niệm suốt đời, không phải chỉ để tu thân thơ mà tu thân làm người tử tế.
BÀI RU TRẰN TRỌC Trằn trọc là trằn trọc ơi Vì sao trằn trọc lại buồn ? Đêm tôi chỉ có một mình Tôi nhắm nghiềm mắt hồi lâu Tôi ru trằn trọc rì rầm
Hànội 27/7 – 8/8/1975 (*) Chúng tôi có hai người con, các con tôi vâng lời, không theo đuổi đường văn thơ như cha mẹ. Cháu trai, Nguyễn Lý Việt Thi, theo nghề Điện Ảnh, con gái Nguyễn Lý Phương Ngọc, theo nghề Hội Họa. Filed under: Thơ, Văn Hóa Tagged: Thơ, Văn Hóa | |
| Nhà thơ Bùi Chát đã được thả về nhà Posted: 03 May 2011 01:35 PM PDT Nhà thơ Bùi Chát bị giữ ngay sau khi đi nhận giải thưởng về tự do xuất bản ở Argentina Tin mới nhất cho hay nhà thơ Bùi Chát, người vừa nhận giải thưởng về tự do xuất bản tại Argentina, đã được cho về nhà sau 2 ngày tạm giữ. Nhà thơ Lý Đợi, bạn hữu và cũng là người đồng sáng lập nhà xuất bản Giấy Vụn cùng Bùi Chát, cho BBC hay anh đã được công an cho về nhà vào tối hôm thứ Hai 02/05. “Tuy nhiên, sáng nay Chát vẫn phải lên công an làm việc tiếp. Người ta cũng không cho biết lịch ‘làm việc’ sẽ kéo dài bao lâu.” “Tuy nhiên, Bùi Chát vẫn tỏ ra vui vẻ, lạc quan.” Lý Đợi nói với BBC bản thân anh cũng bị gọi lên trụ sở công an để “làm việc”. Hôm 25/04, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế (IPA) đã trao giải thưởng về tự do xuất bản tại thủ đô Buenos Aires của Argentina cho Bùi Chát vì “sự dũng cảm mẫu mực trong duy trì tự do xuất bản”. Khi quay trở lại Việt Nam tối thứ Bảy 30/04, nhà thơ này bị công an chặn lại tại phi trường Tân Sơn Nhất. Nhà riêng của anh, cùng tạm trú với nhà thơ Lý Đợi, cũng bị lục soát. Theo Lý Đợi, công an “không nói rõ Chát phải chịu điều tra vì lý do gì”. Bằng tưởng lệ IPA trao cho Bùi Chát đã bị tịch thu. Kêu gọi trả tự doIPA sau đó đã kêu gọi trả tự do cho Bùi Chát: “IPA lên án vụ bắt giữ và kêu gọi trả tự do ngay lập tức.” Ông Bjorn Smith-Simonsen, chủ tịch Ủy ban Tự do Xuất bản của IPA, tuyên bố tổ chức này “mạnh mẽ lên án” việc bắt Bùi Chát, nói rằng vụ này dường như “trực tiếp liên quan” đến giải thưởng của IPA. Tên thật là Bùi Quang Viễn, nhà thơ Bùi Chát sinh năm 1979 tại Đồng Nai. Anh tốt nghiệp ngành Văn học, khoa Ngữ văn – Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2001. Cùng năm đó, anh cùng các nhà thơ Lý Đợi, Khúc Duy, Nguyên Quán thành lập nhóm Mở Miệng, và sau này sáng lập nhà xuất bản Giấy Vụn. Giải thưởng của IPA đã được trao cho các nhân vật xuất sắc trong ngành xuất bản sáu năm nay. Trong số những người từng được giải có nhà báo nổi tiếng của Nga Anna Politkovskaya, người được trao giải sau khi bà bị giết năm 2006. Thứ Ba 03/05 là Ngày Tự do Báo chí Quốc tế. Mới đây, bloger Thiên Sầu, tên thật là Ngô Thanh Tú, cũng bị tạm giữ khi lên đường đi Thái Lan và chỉ được thả sau 5 ngày điều tra. Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội | |
| Vợ nạn nhân vụ Bến Cát thuê luật sư Posted: 03 May 2011 01:34 PM PDT Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ ông Nguyễn Công Nhựt, người tử vong khi bị tạm giữ ở đồn công an Bến Cát, Bình Dương, vừa thuê luật sư bảo vệ quyền lợi. Luật sư Trần Đình Triển, Trưởng Văn phòng Luật Vì dân ở Hà Nội, xác nhận với BBC ông đã được bà Tuyền đề nghị bảo vệ quyền lợi cho chồng quá cố của bà và bà. Ông nói ông sẽ bay vào Bình Dương để tiếp xúc với các nhân chứng và tiến hành thủ tục tố tụng trong vài ngày tới. Trước đó truyền thông Việt Nam nói đã xác định được danh tính điều tra viên công an bị cáo buộc đã ‘gạ tình’ vợ nạn nhân là Thiếu tá Nguyễn Thành Phú, từ đội điều tra tổng hợp thuộc Công an Thị xã Thuận An. Ông Phú được cử tới tham gia chuyên án vụ mất cắp lốp xe ô tô ở Công ty Kumho, nơi ông Nhựt công tác trước khi chết. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã cung cấp cho báo chí đoạn băng ghi âm, trong đó ông Phú được cho đã gạ gẫm bà tới khách sạn. Bà cũng đưa ra danh sách các cuộc gọi tới máy điện thoại di động của bà, trong đó có 11 cuộc gọi từ số máy của Thiếu tá Ph́ú từ 21/04-24/04. Ông Phú, ngoài cáo buộc rủ đi khách sạn, còn bị nói đã gạ bà Tuyền bán đất để lo cho chồng. Hiện ông Nguyễn Thành Phú đã bị tạm đình chỉ công tác để điều tra. Ông Nguyễn Công Nhựt bị công an bắt tạm giữ để điều tra nghi vấn mất lốp ô tô hôm 21/04 và tử vong tại nhà tạm giữ của công an Bến Cát hôm 25/04. Bắt giữ trái pháp luậtCông an thông báo là ông đã thắt cổ tự vẫn bằng dây điện thoại và chuyển cho gia đình nạn nhân hai thư tuyệt mệnh của ông. Tuy nhiên, bà Thanh Tuyền nói không tin đây là nét chữ của chồng bà. Gia đình ông Nhựt cũng không tin rằng ông đã tự vẫn bằng dây xạc điện thoại và nói trên cơ thể ông có nhiều vết bầm khả nghi. Trong khi đó, có chỉ dấu cho thấy vụ bắt tạm giam ông Nguyễn Công Nhựt ‘có dấu hiệu vi phạm pháp luật’. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời đại diện Viện Kiểm sát huyện Bến Cát nói chưa phê chuẩn bất cứ lệnh tạm giữ nào đối với ông. Theo luật Việt Nam, không thể tạm giữ hành chính công dân quá 24 tiếng đồng hồ. Nếu tạm giữ hình sự, thì phải có thông báo cho gia đình và lệnh tạm giữ phải được gửi cho cơ quan công tố trong thời hạn 12 giờ, điều đã không xảy ra. Ông Nguyễn Công Nhựt, sinh năm 1981, trước khi qua đời là Trưởng phòng Quản lý sản phẩm của Công ty Kumho, đóng tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát. Ông và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền lập gia đình hai năm trước đây. Vụ mất trộm gần 7.000 lốp xe ô tô tổng trị giá 6 tỷ đồng vào tháng 10/2010 tại Công ty Kumho liên đới sáu nhân viên của công ty này. Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội | |
| Nghệ An: Bắt được rùa lạ, nghi là loài rùa biển cực kỳ quý hiếm Posted: 03 May 2011 01:33 PM PDT (Dân trí) – Khoảng 7 giờ sáng ngày 1/5, một ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu, Nghệ An bất ngờ phát hiện một con rùa với vẻ ngoài khá lạ, bị dạt vào một lạch biển. Ngay lập tức con rùa lạ được ngư dân này dùng dây thừng néo lại bến. Sự việc bắt được con rùa lạ khiến nhiều người dân nơi đây xôn xao, tò mò kéo đến xem. Anh Nguyễn Văn Hương – một ngư dân – cho biết: “Chúng tôi chưa từng thấy con rùa hình dáng kỳ lạ này bao giờ. Nó to quá, nặng khoảng 4 tạ đấy, nó cũng hiền lắm…”.
Ý kiến của anh Hương cũng được nhiều người đồng tình. Họ đều khẳng định chưa từng nhìn thấy con rùa lạ thế này và rất mong cơ quan chuyên môn xác định rõ loài rùa này. Theo quan sát của phóng viên, mai rùa màu đen bóng, trên mai có 8 kẻ sọc, dài khoảng 1m8, thân ngang khoảng 1m, ước chừng nặng 3,5 – 4 tạ. Theo tính toán phải có khoảng 8 người hợp sức mới khiêng được con rùa này lên. Hiện con rùa vẫn sống khỏe mạnh. Người phát hiện ra rùa cho biết tổ chức hoặc cá nhân nào muốn sở hữu con rùa lạ này phải trả ông ít nhất 10 triệu đồng. Một số hình ảnh về con rùa lạ được ngư dân biển Quỳnh Lưu phát hiện hôm 1/5 Nhiều người muốn lại gần xem rùa Mai rùa khá lạ Con rùa lạ đang bị neo bên bờ biển bằng dây thừng.
Nguyễn Duy – Chiến Khánh Filed under: Môi trường Tagged: Môi trường |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment