Thursday, July 7, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Nhạc Trịnh Công Sơn trên đất Nhật

Posted: 07 Jul 2011 02:11 PM PDT

 

Bích Diễm xưa

Ngoài Việt Nam, Nhật Bản là nơi mà Trịnh Công Sơn được người bản xứ biết đến nhiều nhất.Bài Diễm Xưa được dịch ra tiếng Nhật dưới nhan đề Utsukushii Mukashi và được Khánh Ly trình bày ở hội chợ Osaka năm 1970. Bài Utsukushii Mukashi cũng được phổ biến rộng rãi vào quần chúng Nhật qua tiếng hát của Yoshimi Tendo, một ca sĩ nổi danh ở Nhật.

Từ đó đến nay Utsukushii Mukashi và một vài bài khác của Trịnh Công Sơn như Ngủ đi con, Ca Dao Mẹ đã được phát trên các đài phát thanh ở Nhật khá đều đặn.

Năm 1980 ca khúc Diễm Xưa và bản dịch Utsukushii Mukashi được đài truyền hình lớn nhất ở Nhật NHK chọn làm nhạc phẩm chính cho một bộ phim nội dung trình bày những khác biệt văn hóa giữa một người Nhật có vợ Việt Nam.

Tháng 7 2004 Diễm Xưa trở thành nhạc phẩm Á Châu đầu tiên được viện đại học Kansai Gakuin đưa vào chương trình giáo dục của viện đại học trong bộ môn Văn Hoá và Âm Nhạc.

Về Bích Diễm, Trịnh Công Sơn viết:

Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não. Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt.

Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường. Từ balcon nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn bận.

Thời buổi ấy những người con gái Huế chưa hề dùng đến phương tiện có máy nổ và có tốc độ chóng mặt như bây giờ. Trừ những người ở quá xa phải đi xe đạp, còn lại đa số cứ đến trường bằng những bước đi thong thả hoàng cung. Ði để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng, mình là một nhan sắc.

Nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì có quan trọng gì đâu. Những bước chân ấy từ mọi phía đổ về những ngôi trường với những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá cũ kỹ. Ði để được những con mắt chung quanh nhìn ngắm nhưng đồng thời cũng tự mình có thì giờ nhìn ngắm trời đất, sông nước và hoa lá thiên nhiên. Long não, bàng, phượng đỏ, muối, mù u và một giòng sông Hương chảy quanh thành phố đã phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn thanh khiết.

Bích Diễm nay


Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài, lăng tẩm khiến con người dễ có một hoài niệm man mác về quá khứ hơn và một phần nào cũng cứu rỗi cho con người ta khỏi vành đai tục lụy.

Và từ đó Huế đã hình thành cho riêng mình một không gian riêng, một thế giới riêng. Từ đó con người bỗng đâm ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất như không có thực. Nhưng thật sự thực và mơ là gì? Thật ra, nói cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của điều kia. Và với những ảo ảnh đó đã có một thời, khá dài lâu, những con người lớn lên trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm theo hoa những giấc mơ, giấc mộng của mình.

Ðó cũng là thời gian mà mỗi sớm tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng chuông Linh Mụ vang xa trong không gian, chuyền đi trên dòng sông để đến với từng căn nhà khép hờ hay đang đóng kín cửa. Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm sực tỉnh và bổng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh.

Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Ði đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Ðịnh hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.

Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn. Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi. Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa.

(Theo website Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương)

Các bạn nghe ca khúc Diễm xưa của Trịnh Công Sơn bằng tiếng Nhật:
 


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Thứ nhất là tu tại gia

Posted: 07 Jul 2011 02:10 PM PDT

Chào các bạn,

Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.

Các vị thứ này là gì vậy? Nhất, nhì, ba về cái gì. Dễ nhất? Khó nhất? Phè nhất? Cực nhất? Mau giác ngộ nhất?

Mình cho rằng đó là nói về khó. Tu nhà khó nhất, tu chợ khó thứ nhì, và tu chùa khó thứ ba.

Tu nhà khó nhất vì "mình luôn dễ dàng giữ bình tĩnh với người dưng hơn là những người thân thiết,… chỉ một hành động vô tâm nhỏ của những người thân thiết lại có khả năng làm mình xao động nhiều hơn so với những người khác". (Giamillia). Người ngoài chợ it khi làm mình bị xao động đến vậy. Và trên chùa thì hy vọng là chẳng hề có ai làm phiền mình.

Trong căn nhà nhỏ xíu, đi ra đi vô hoài nên dễ đụng nhau. Sự thật là mỗi người chúng ta là một thế giới đặc biệt, chẳng thể giống ai khác, kể cả bố mẹ, anh em, người yêu, hay vợ chồng của mình. Hai người, vợ chồng chẳng hạn, là hai thế giới khác nhau, dưới một mái nhà. Bố mẹ anh em là 5, 7 thế giới khác nhau dưới một mái nhà. Đương nhiên là phải đụng nhau thường xuyên, không như ngoài chợ đường ai nấy đi, hay trên chùa chẳng có ai để đụng mình thường xuyên.

Nhưng "đụng nhau" là gì?

Có hàng triệu chuyện để đụng nhau, kể cả các chuyện lặt vặt như bát canh hơi mặn quá, hơi nhạt quá. Nhưng tựu trung ta có thể tóm vào vài loại "đụng" chính:

1. Mình làm điều người kia không thích.

2. Người kia làm điều mình không thích.

3. Mình thấy người kia có nhiều điểm yếu, và mình muốn người kia khá hơn.

4. Người kia thấy mình có nhiều điểm yếu, và người kia muốn mình khá hơn.

5. Mình và người kia bất đồng ý kiến về một số vấn đề nào đó.

Sống chung hòa bình vui vẻ là thường xuyên khắc phục 5 loại tai nạn giao thông nói trên.

1. Mình làm điều người kia không thích: Thì hãy cố gắng giảm các điều này.

Như là bà xã không thích mùi khói thuốc trong nhà, thì đừng hút trong nhà. Bà xã không thích hôn miệng có mùi thuốc, thì chỉ có cách là bỏ hút.

2. Người kia làm điều mình không thích: Thì cố gắng nhịn nhục và chấp nhận các điều vô thưởng vô phạt–như người kia thích xem kênh TV số 7, mình thích kênh 9—hoặc thỏa thuận dàn xếp—như mỗi người được chọn một số chương trình TV hâm mộ đặc biệt để đưa lên ưu tiên số một.

3. Mình thấy người kia có nhiều điểm yếu, và mình muốn người kia khá hơn. Đây là vấn đề số một của mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa vợ chồng.

Chưa yêu nhau thì em là số 1 trước mắt anh, yêu nhau rồi thì em có nhiều cái không bằng các cô khác. Chưa lấy nhau thì em là nhất dưới bầu trời, lấy nhau rồi em còn nhiều điểm thua các cô bạn khác. Con cái mình luôn luôn không bằng con cái thiên hạ.

Thực sự là khi mình muốn giúp người kia mạnh điểm yếu của họ, điều đó chỉ có nghĩa là mình muốn người kia làm theo ý mình để thành kiểu người mình thích. Đó thuần là một áp đặt ý muốn của mình lên trên đời sống của người khác, muốn người kia thành mẫu người như mình muốn.

Các bạn, mỗi người chúng ta có 1 hay 2 điểm mạnh, và một triệu điểm yếu. Sao phải quan tâm đến 1 triệu điểm yếu đó làm gì. Chú tâm và các điểm mạnh mà thôi. Nếu một người mạnh về âm nhạc, đừng bắt cô ấy phải lý luận ngon lành như triết gia. Chiến lược thành công của mỗi người trên đời là tập trung đầu tư điểm mạnh của mình, chứ không phải lo vực hàng trăm điểm yếu. Chiến lược "support" (hỗ trợ) người thân của mình là khuyến khích họ trong cái mạnh của họ, chứ đừng mè nheo họ về hàng trăm cái yếu của họ.

(Ngoại trừ, một hai điểm yếu, quá yếu đến nổi thành khuyết tật hay làm phiền người khác quá lớn, như hút thuốc trong nhà, hay đi đâu cũng gây gỗ với thiên hạ… Lúc đó mới nên cùng nhau thảo luận về khuyết tật đó.)

4. Người kia thấy mình có nhiều điểm yếu, và người kia muốn mình khá hơn. Đây là ngược lại của điểm số 3.

Điều gì có thể chiều được dễ dàng thì chiều theo ‎ người kia. Như là, mình không rành ăn diện. Mỗi khi ra đường bà xã muốn chọn áo quần cho mình mặc cho à la mode với thiên hạ, thì cứ chiều cho bà ấy vui, đừng nhất định phải ăn mặc kiểu vô gia cư của mình. Hay là bà ấy muốn mình biết dancing một chút để dance với bà ấy, thì đi học một cua, thay vì cứ để bà ấy nhảy với các ông khác hoài!

Điều gì không làm được thì lựa lời mà nói cho người kia hiểu. "Anh chuyên môn đi lạc đường. Đừng bắt anh phải học cách nhớ đường. Rất vô ích. Em tốn công làm gì."

5. Mình và người kia bất đồng ý kiến về một số vấn đề nào đó.

Theo nhận xét của mình, người ta "đụng nhau" vì bất đồng ‎ý kiến thường vì do "cái tôi" quá lớn. Chứ giữa những người cùng gia đình, thì chẳng có chuyện gì mà lớn đến mức bất đồng ý là tạo ra bất hòa cả.

Ông chồng muốn con học trường này, bà vợ muốn con học trường kia. Thi thảo luận chi tiết một chút để đến đồng thuận. Còn nếu một người vì l‎y' do nào đó cứ khăng khăng một trường, thì người kia nhịn theo cho được việc. Có gì mà phải tranh chấp.

* Các quy tắc ứng xử này là các cách ứng xử "support" (hỗ trợ). Support là cách sống giữa những người thân—vợ chồng, bạn bè, bố mẹ con cái. Support là chống đỡ, như là các cột nhà support mái nhà. Support là giúp đỡ, hỗ trợ, như con cái support tiền ăn ở cho bố mẹ già.

Support luôn luôn ở vai thấp hơn hay cùng lắm là bằng, để nâng người kia lên. Như supporting actor và supporting actress trong một cuốn phim, là các vai phụ, bên cạnh các vai chính, để support cho vai chính nổi lên.

Vợ chồng, anh chị em, bố mẹ đối với con cái, nên ứng xử cách support nhau. Mình support người kia, tức là giúp họ nâng họ lên, bằng cách cùng tập trung vào điểm mạnh của họ trong chiến lược thành công của họ. Cô ca sĩ đang tập trung hết sức lực vào việc ca hát, thì hãy support cô trong việc ca hát, giới thiệu ca nhạc sĩ cho cô ấy, thấy tài liệu âm nhạc nào hay thì chuyển cho cô ấy… Đừng đập cô ấy xuống bằng cách phê phán hoài là cô ấy ăn nói không hay, hoặc tính toán quá tồi. Cái cô ấy cần là thêm sức nâng vào chỗ cô ấy đang nâng, không phải là cô ấy đang cố bò lên ta cứ đạp cô ấy xuống bằng các stress do phê phán của ta mang lại.

Khái niệm suppport này cực kỳ quan trọng trong mọi liên hệ con người. Nếu chúng ta ai cũng nâng nhau lên, thay vì đạp nhau xuống, thì tất cả mọi người đều sẽ lên rất nhanh.

* Trong các giải quyết vấn đề trong 5 loại vấn đề nói trên, chúng ta chỉ có các cách giải quyết một chiều, chỉ một người làm một chiều, không đòi hỏi người kia phải ứng xử với mình cũng cách đó. Các bạn cần nhớ là các quy luật tư duy tích cực luôn luôn một chiều, vô điều kiên, không cần quid pro quo.

Nhưng sức mạnh của tư duy tích cực là khi ta làm một chiều, hành động của ta tạo ra năng lượng tích cực rất mạnh, từ từ sẽ ảnh hưởng mọi người quanh ta sống theo cách tích cực ta sống. "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Người sống tích cực đương nhiên sẽ ảnh hưởng cách sống của mình trên người khác, nếu mình đừng áp đặt—sự áp đặt thường giết chết năng lượng tích cực. Chỉ cần làm việc một chiều, ảnh hưởng tự nó sẽ xảy ra, nếu ta không áp đặt, không mong cầu.

* Các bạn thấy, giải quyết được 5 gói vấn đề sống chung này với các hành động tư duy tích cực một chiều là một lối tu với kỹ luật nội tâm rất cao độ. Người ở chợ, và ở chùa rất ít gặp thử thách và cơ hội loại này. Cho nên tu nhà là khó nhất trong các cách tu. Và đương nhiên cũng là cách tu thực tế nhất, và công lực cao thâm nhất.

Trước khi chấm dứt, chúng ta có thể cùng nhau khảo sát câu nói danh tiếng của Khổng tử (Khổng giáo) với một cái nhìn của Phật gia: "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ." Đây là nói phải thuần thục chuyện nhỏ trước khi đi đến chuyện lớn—tu chính mình trước, rôi quản lý gia đình, rồi cai trị quốc gia, rồi bình định thiên hạ.

Nhưng với cái nhìn Phật gia, và với khảo sát ta vừa mới làm về việc khó khăn trong đời sống gia đình, ta có thể nói: Cái gốc là tâm mình, chính mình. Nếu gốc rễ mà mạnh mẽ, thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng tốt đến thân cây, tức là giữ gia đình hòa thuận, thân ái, mạnh mẽ. Rồi ảnh hưởng đó sẽ lan ra đến cành—trị quốc, và lá—bình thiên hạ.

Tâm là chính. Nếu tâm ta đạt đạo, chuyện gia đình cũng trôi chảy, chuyện quốc gia cũng thông suốt, chuyện thiên hạ cũng an hòa.

Chúc các bạn một ngày thịnh trị.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Leo mái nhà

Posted: 07 Jul 2011 02:10 PM PDT


Phừm…m…m…thật là…rùng rợn! Ta vừa leo lên mái nhà xuống. Sao em trai leo có vẻ bình thản thế, và thật dễ dàng? Còn ta… khó khăn, và đúng là một thử thách thực sự. Tim ta muốn ngừng đập. Mắt mở căng và thở mạnh. Thật thận trọng. Ta không thấy lạnh. Vì người ta đang nóng lên mà. Trên này thật mát, và thoáng đãng. Ta có thể nhìn thấy sương. Ta cố leo lên, và từng bước, lên đến đỉnh, rồi đứng lên, rồi đi…

Cái nấc thang cuối cùng, cái nấc thang đầu tiên… ranh giới giữa cái thang và mái nhà… nấc thang và khoảng trống. Bước qua hay không? Ta đã phải dừng lại, và thử lại cho nấc thang cuối cùng… không chỉ một lần! Khó khăn nhỉ! Nỗi sợ hãi! Và khát khao chinh phục!

Nếu bọn nhóc không bắt cái thang ra đó, không leo lên đó, liệu ta…? Nó là một cảm giác, một trải nghiệm mà hình như chưa bao giờ ta nảy ra ý định để có nó! Thật hay là ta đã không bỏ qua cơ hội!

Nhưng nếu có cái thang bắt sẵn đấy mà bọn nhóc không leo lên đó? Có thể ta sẽ leo thử. Nhưng có lên tận mái nhà? Và lên tận đỉnh? Ta có dám chinh phục điều người khác chưa làm? Hay điều ta chưa làm thôi?

Cảm giác gì khi đứng trên ấy? Sau cảm giác thích thú ban đầu là gì? Nếu chỉ có một mình, sẽ là cảm giác cô đơn… cô đơn đến sợ hãi.

"cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi…"

"… và chúng ta là người chiến thắng"

Và man mác buồn.

Và, dường như chẳng có gì! Chỉ có một chút ý nghĩa với bản thân ta. Và có thể là chút gì đó trong mắt người khác. Rồi sao?

Ngọc Nho
 


Filed under: Văn Tagged: Văn

Việt Nam sắm tàu lớn, máy bay cho cảnh sát biển

Posted: 07 Jul 2011 02:10 PM PDT

- Trả lời VietNamNet, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển, Trung tướng Phạm Đức Lĩnh cho hay, đầu năm 2012, Việt Nam sẽ trang bị thêm các tàu lớn, có thể đi biển dài ngày và máy bay cho lực lượng cảnh sát biển.

Sáng 7/7, bên lề hội nghị nhóm làm việc chuẩn bị cho hội nghị những người đứng đầu cảnh sát biển châu Á diễn ra tại Hà Nội, Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 1 và Cụm Trinh sát số 1 thường xuyên luyện tập.

Bảo vệ chủ quyền đến cùng

 
Ông Lĩnh cho hay: Cảnh sát biển mới hình thành, từ 28/8/1998, đến nay mới hơn 10 năm, để đào tạo được cả lực lượng thì rất khó. Bộ Quốc phòng rất quan tâm tìm những người thực sự có năng lực để thực hiện nhiệm vụ, cho phép cảnh sát biển tìm nhân lực khác trong nước: Bộ Công an, các trường ĐH, làm nghề phù hợp với cảnh sát biển thì có thể tìm. Bộ Quốc phòng sẽ làm việc với các bộ khác để xin người.
Lực lượng hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, tuy nhiên, còn phải phấn đấu nhiều, nhất là đào tạo con người, trình độ ngoại ngữ khi làm việc với các nước.

Thời gian qua, Việt Nam đã phối hợp các nước trong đào tạo, cả với Mỹ, để thực thi các hoạt động trên biển.

- Thời gian qua, trên thực tế, việc ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền bị bắt giữ, đòi tiền chuộc diễn ra ngày càng nhiều. Tình hình an ninh Biển Đông phức tạp, hoạt động đánh cá, thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam bị đe dọa…

Trên biển, nhất là ngư dân, như các bạn đã biết, vừa rồi có nhiều phức tạp. Xuất phát từ nhận thức đó là trách nhiệm của mình, cảnh sát biển đã tổ chức lại phương thức hoạt động của mình để duy trì sự có mặt càng nhiều ngày càng tốt, nhất là các vùng biển giáp ranh, chồng lấn với các nước.

Chúng tôi tăng cường hoạt động ở khu vực này, đảm bảo quản lý hết vùng biển của Việt Nam.

Mấy vấn đề đặt ra: ngư dân thấy có cảnh sát biển, yên tâm hơn, nhất là khi có tình huống, sẽ giúp đỡ, ứng cứu bà con. Nếu ngư dân ta vượt ra ngoài vùng biển của ta, thì cũng cảnh báo, lưu ý bà con không nên sang vùng biển đó, đánh bắt ở vùng biển của mình. Khi nào Bộ Nông nghiệp của ta có văn bản kí kết hợp tác khai thác thủy sản với các nước thì bà con ta sang yên tâm...

- Việc bảo vệ với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí thì sao, thưa ông? Khi nước khác có ý định thăm dò, khai thác dầu khí của Việt Nam, cảnh sát biển sẽ làm thế nào?

Bảo vệ thăm dò tài nguyên dầu khí trên vùng biển Việt Nam là trách nhiệm của chúng tôi. Thời quan qua, PVN có liên hệ chặt chẽ. Bộ Quốc phòng giao cho quân chủng hải quân là lực lượng nòng cốt, tổng chỉ huy bảo vệ hoạt động dầu khí của mình.

Nếu nước ngoài đến thăm dò dầu khí của Việt Nam, đã là chủ quyền của mình, mình bảo vệ đến cùng. Chúng ta không có chuyện nhún nhường. Đây không phải là vùng biển chồng lấn, tranh chấp gì cả, mà của Việt Nam.

Việt Nam là thành viên UNCLOS, ta làm đúng trách nhiệm của nước thành viên, và yêu cầu nước khác cũng làm như vậy. Đã là thành viên phải thực hiện cho đúng UNCLOS.
- Nếu họ định đặt giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của VN, chúng ta phải làm thế nào, thưa ông?

Đặt giàn khoan, đương nhiên anh vi phạm chủ quyền của tôi đã được quốc tế công nhận. Chúng ta sẽ bằng mọi cách để không để việc này xảy ra, bằng mọi phương thức: đấu tranh pháp lý, ngoại giao… với sự tham gia của tất cả lực lượng, huy động sức mạnh tổng lực của các đơn vị, bằng mọi biện pháp có thể theo luật.
- Trừ việc nổ súng trước?
Đúng vậy. Giải quyết bằng phương pháp hòa bình. Giải quyết vấn đề trên quan điểm tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Đáp ứng 30-40% nhu cầu

- Thưa ông, với một bờ biển dài và vùng biển rộng, việc đầu tư các thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác bảo vệ biển và thực thi quản lý biển của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam như thế nào?

Chính phủ rất đầu tư, dù kinh tế khó khăn nhưng vì nhiệm vụ giữ gìn an ninh biển, thực thi hoạt động trên biển. Việt Nam muốn xây dựng nền kinh tế mạnh trên biển phải có lực lượng bảo vệ, mà cảnh sát biển đóng vai trò tương đối quan trọng duy trì an ninh trật tự.
Hiện Chính phủ đầu tư trang bị về phương tiện tàu thuyền ngày càng hiện đại hơn, càng ngày càng đảm bảo tàu có lượng giãn nước lớn hơn để hoạt động xa bờ, dài ngày, và trong điều kiện thời tiết rất phức tạp.
Chính phủ cũng trang bị máy bay để thực hiện tuần thám cho hết thềm lục địa của Việt Nam.

- Thực chất, chúng ta đã đáp ứng được bao nhiêu phần trăm so với nhu cầu?

Vùng biển của ta diện tích gấp 3 lần đất liền. Với lực lượng hiện có, ta gặp rất nhiều khó khăn: số lượng và chủng loại phương tiện hoạt động trên biển. Hiện tại đáp ứng được 30-40% yêu cầu, thời tiết phức tạp thì càng khó khăn hơn.

Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã tăng cường tuần tra kiểm tra trên biển, duy trì sự có mặt  trên biển. Tuy nhiên, với vùng biển xa, chúng ta chưa thể đi hết được, chưa duy trì sự có mặt thường xuyên được.

Trang bị của ta còn hạn chế, chưa đảm bảo đi ở vùng biển xa, trong thời tiết phức tạp như gió cấp 9-10 hoặc đi dài ngày trên biển. Chúng ta đang phấn đấu. Chính phủ cũng đang có định hướng đầu tư thêm.

Sắm tàu lớn, máy bay cho cảnh sát biển

- Cụ thể như thế nào, thưa ông?

Hiện nay, Chính phủ đang giao cho chúng tôi lập đề án phát triển giai đoạn hai, xây dựng mô hình hoàn chỉnh của cảnh sát biển. Chúng ta sẽ tăng cường trang bị thiết bị cho cảnh sát biển.

Nhu cầu thì nhiều, nhưng đáp ứng thì từng bước theo mức phát triển của nền kinh tế. Chúng ta chọn lọc những gì cần nhất, cấp bách nhất thì đầu tư trước.

Một, trang bị tàu thuyền, hai là máy bay, để nâng cao tầm hoạt động và hiệu quả bao quát tốt hơn, ba là con người.

Con người đã đào tạo, chủ yếu lấy từ quân chủng hải quân, rồi các đơn vị khác của Bộ Quốc phòng, cho phép lấy người của các đơn vị, các trường khác có đào tạo ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cảnh sát biển. Chúng ta từng bước trình độ năng lực của anh em lên, xác định cái gì cần thì liên kết với các trường…

Về thiết bị, trước mắt, chúng ta lo đầu tư tàu có độ giãn nước lớn, hoạt động dài ngày. Có như vậy thì mới có thể duy trì sự có mặt của cảnh sát biển trên biển thường xuyên được, mới bám được dân.

Tới đây, đầu năm 2012, chúng ta sẽ có tàu 20.000 tấn, có thể chạy 40 ngày đêm trên biển, trong điều kiện thời tiết phức tạp. gió cấp 12, sóng cấp 9. Sắp tới ưu tiên đầu tư thêm tàu, máy bay.

Các tàu trang bị còn có nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, có cả sàn đỗ máy bay trực thăng, có buồng quân y, có 12 giường bệnh, cùng lúc cấp cứu được 120 người. Khi có tàu này thì bà con có thể yên tâm. Cần là lực lượng cảnh sát biển có mặt. Tốc độ cũng đảm bảo đủ để thực hiện nhiệm vụ.

Phương Loan


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

Hoà bình cho Biển Đông sẽ được bàn tại ASEAN

Posted: 07 Jul 2011 02:09 PM PDT

VNEXPRESS

Người phát ngôn Nguyễn Phương Nga. Ảnh: Cpv.org.vn

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga chiều nay nhấn mạnh, thúc đẩy hợp tác hoà bình và ổn định ở Biển Đông là mối quan tâm của tất cả các nước, nên vấn đề này sẽ được thảo luận tại các diễn đàn và hội nghị.

Từ ngày 19 đến 23/7 tới tại Bali, Indonesia, sẽ diễn ra hàng loạt sự kiện của ASEAN gồm Hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN, Hội nghị giữa bộ trưởng ngoại giao ASEAN với các đối tác và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).

Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam có đưa ý kiến hay sáng kiến liên quan đến Biển Đông tại những sự kiện trên hay không, bà Nga cho biết: “Tại các hội nghị này, các bên sẽ thảo luận biện pháp thúc đẩy hợp tác trong ASEAN, cũng như giữa ASEAN với các đối tác. Thúc đẩy hợp tác hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở biển Đông là mối quan tâm và lợi ích chung của tất cả các nước, vì vậy vấn đề này đã, đang và sẽ được thảo luận tại các diễn đàn”.

“Việt Nam ủng hộ các nỗ lực tăng cường xây dựng lòng tin và hợp tác, vì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở biển Đông, phát huy hơn nữa những công cụ và cơ chế khu vực hiện có như Hiệp ước thân thiện và hợp tác (TAC), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), các cam kết trong Kế hoạch hành động ASEAN – Trung Quốc được thông qua tháng 10/2010 về tôn trọng, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm họp lại Hội nghị quan chức ASEAN – Trung Quốc về thực hiện DOC”, bà Nga nói thêm.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Hội nghị cấp cao ASEAN 18 vừa qua tại Jakarta, Indonesia, đã khẳng định tầm quan trọng của DOC đối với hòa bình ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông và quyết định ASEAN sẽ tích cực phấn đấu nhằm sớm hoàn tất quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC và xúc tiến tham vấn về việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC).

“Việt Nam kiên định rằng hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm và lợi ích chung của tất cả các nước, mọi nỗ lực mang tính xây dựng của các bên liên quan để duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông đều được hoan nghênh”, bà Nga khẳng định.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cũng cho biết, từ ngày 15 đến 21/7 tới, 3 tàu của Mỹ gồm USS Preble, USS Chung Hoon và USNS Safeguard sẽ ghé thăm cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). “Đây không phải là một cuộc tập trận hải quân mà là hoạt động giao lưu định kỳ hàng năm và đã được hai bên thoả thuận từ trước, nhằm tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước”, bà Nga nhấn mạnh.

Anh Ngọc


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

Sẵn sàng hợp tác điều tra vụ hối lộ in tiền polymer

Posted: 07 Jul 2011 02:09 PM PDT

- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết đã được phía Australia thông báo về việc bắt giữ 6 công dân nước này bị cáo buộc đã hối lộ để giành hợp đồng in tiền ở một số quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga. Ảnh: TTXVN

Tại họp báo thường kỳ chiều 7/7, trả lời câu hỏi về khả năng liên quan của một số quan chức Việt Nam, bà Nga cho biết: “Việt Nam sẵn sàng hợp tác tác với Australia để điều tra làm rõ sự việc và xử lý theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam”.

Trong một phát biểu trước đó liên quan đến những cáo buộc từ nước ngoài về vụ in tiền polymer, Thiếu tướng Triệu Văn Đạt, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), cho biết vào giai đoạn đầu khi có thông tin, lãnh đạo Bộ Công an giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng nắm tình hình, tiến hành xác minh. Sau đó, vụ việc này được bàn giao cho Cục An ninh tài chính tiền tệ thực hiện.

Theo ông Đạt, từ thông tin trên báo chí nước ngoài, cơ quan chức năng VN thông qua con đường hỗ trợ tư pháp đề nghị cơ quan tư pháp nước ngoài cung cấp tài liệu nhưng chưa có căn cứ để khẳng định có hay không việc quan chức nào ở VN nhận hối lộ. Hiện Chính phủ giao Bộ Công an tiếp tục nắm vụ việc, hợp tác với cơ quan nước ngoài để thu thập thông tin. Nếu có đủ căn cứ pháp lý sẽ xử lý tương tự như vụ PCI.

Tàu hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng không phải để tập trận

Bà Nga cũng xác nhận từ ngày 15-21/7, ba tàu hải quân Mỹ là tàu USS Howard, USS Chung-Hoon và USNS Safeguard sẽ ghé thăm cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

“Đây là hoạt động giao lưu định kỳ hàng năm đã được hai bên thỏa thuận trước nhằm mục đích tăng cường quan hệ giữa hải quân hai nước, thực hiện các hoạt động nhân đạo, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn của hải quân và tìm kiếm cứu nạn. Đây không phải là một cuộc tập trận hải quân”, bà Nga nói.

Nỗ lực duy trì hòa bình Biển Đông

Trả lời câu hỏi về “nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam – Trung Quốc về các vấn đề trên Biển Đông”, bà Nguyễn Phương Nga cho biết: Hai bên khẳng định quyết tâm gìn giữ hoà bình ổn định ở Biển Đông, tuyên thủ nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), duy trì cơ chế đàm phán về các vấn đề trên biển, căn cứ các nguyên tắc và chế độ pháp lý đã được xác định bởi luật pháp quốc tế, gồm Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, để tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà các bên có thể chấp nhận, tích cực nghiên cứu và bàn bạc cùng phát triển để tìm ra mô hình và khu vực thích hợp, trong quá trình đó, cùng nỗ lực gìn giữ tình hình ổn định ở biển Đông, không áp dụng những hành động phức tạp hóa hoặc mở rộng thêm tranh chấp.

“Hai bên đồng ý với nguyên tắc ‘dễ trước khó sau’, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học hải dương, bảo vệ môi trường, dự báo khí tượng thủy văn, thăm dò khai thác dầu khí, tìm kiếm cứu hộ trên biển, tàu hải quân đi thăm lẫn nhau, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin trực tiếp giữa quân đội hai nước”, bà Nga nhấn mạnh.

Nhận thức chung này đã được ghi nhận trong các tuyên bố chung trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, gần đây nhất là tháng 10/2008 khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung Quốc. Nhân thức chung này cũng được nhắc lại trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc ngày 27/6 vừa qua.

Trả lời câu hỏi của đài NHK (Nhật Bản) về việc liệu Việt Nam có đưa ra ý kiến hay sáng kiến liên quan đến các vấn đề trên Biển Đông tại các hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 44 (AMM), giữa Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác (ASEAN +1, ASEAN +3) và Diễn đàn khu vực ASEAN 18 (ARF) diễn ra từ 19-23/7 tại Bali, Indonesia, bà Nguyễn Phương Nga cho biết: Tại các hội  nghị này, các bên sẽ thảo luận các phương hướng biện pháp thúc đẩy hợp tác trong ASEAN, cũng như giữa ASEAN với các đối tác, trao đổi về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm.

“Thúc đẩy hợp tác hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở biển Đông là mối quan tâm và lợi ích chung của tất cả các nước, vì vậy vấn đề này đã, đang và sẽ được thảo luận tại các diễn đàn”, bà Nga nói.

“Việt Nam ủng hộ các nỗ lực tăng cường xây dựng lòng tin và hợp tác, vì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở biển Đông, phát huy hơn nữa những công cụ và cơ chế khu vực hiện có như Hiệp ước thân thiện và hợp tác (TAC), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), các cam kết trong Kế hoạch hành động ASEAN – Trung Quốc được thông qua tháng 10/2010 về tôn trọng, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm họp lại Hội nghị quan chức ASEAN – Trung Quốc về thực hiện DOC”, bà Nga khẳng định.

“Hội nghị cấp cao ASEAN 18 vừa qua cũng đã khẳng định tầm quan trọng của DOC đối với hòa bình ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông và đã quyết dịnh ASEAN sẽ tích cực phấn đấu nhằm sớm hoàn tất quy tắc hướng dẫn thực hiện DOC và xúc tiến tham vấn về việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC)”, bà Nga nhấn mạnh.

Bình luận theo yêu cầu của hãng thông tấn Prensa Latina về việc Philippines kêu gọi sự tham gia của Hoa kỳ trong các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói: “Đó là quyết định của phía Philippines”.

“Việt Nam kiên định rằng hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm và lợi ích chung của tất cả các nước, mọi nỗ lực mang tính xây dựng của các bên liên quan để duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông đều được hoan nghênh”, bà Nga khẳng định.

Thủy Chung


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

No comments:

Post a Comment