Đọt Chuối Non |
- Fix You
- Quân tử quần nhi bất đảng
- Niềm tin trong ánh mắt người
- An Giang, Đồng Tháp vỡ đê, nước tràn như thác
- Vàng ‘đang là nơi trú ẩn tốt ở VN’
- Nhật Bản theo dõi chặt chẽ Biển Đông
| Posted: 28 Sep 2011 01:40 PM PDT
Từ ngày biết đài AXN có chiếu chương trình trình So you think you can dance là cuộc thi nhảy tìm kiếm những tài năng nhảy vượt trội ở nước Mỹ, tôi bắt đầu canh giờ xem được vài phần thi từ vòng loại bán kết đến vòng cuối finale. Dù chỉ lờ mờ hiểu được một tí các thể loại và kĩ thuật dance mà những ngôi sao mới và cũ sử dụng, tôi cũng cảm nhận được ít nhiều nét đẹp của vũ hiện đại, và đặc biệt là sự cố gắng không kém của những con người làm nghệ thuật hình thể rất mệt, mà cũng rất tuyệt này. Càng về đến vòng cuối, các phần thi của thí sinh càng được chăm chút, đầu tư từ cả phía Ban tổ chức đến bản thân các contestants. Hoàn toàn ngạc nhiên với khả năng vượt lên trên của những ngôi sao mới lọt được vào top 5, 4, rồi 3… những bài thi của họ có sức thu hút mãnh liệt bởi nỗ lực cho những đường nét, bước nhảy, cú xoay mình … theo điệu nhạc hoàn toàn thuyết phục và đẹp mắt. Tôi tự nhủ những tài năng ấy không dễ gì mà có, cho dù đó là những khả năng thiên phú, họ – những diễn viên múa thực thụ cũng phải vượt qua không ít những mệt nhọc để luyện tập đến một trình độ nhất định, và điều đáng nể trọng là sự hết mình của họ cho những bước nhảy, cho mơ ước được nhảy và… nhảy đẹp cho đời! ''Fix You'' là một trong những điệu Temporary tốt nhất và để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho khán giả suốt mùa 7 (năm 2010) của cuộc thi ''So you think you can dance''. Tôi nhớ đến và thích màn trình diễn này bởi anh chàng Robert Roldan điển trai với những bước nhảy mạnh mẽ, nam tính nhưng cũng rất uyển chuyển, cùng với ngôi sao cũ Allisson Holker, cặp đôi hoàn hảo đã tạo nên một màn trình diễn rất xúc động nói về tình mẹ con. Người con trai ở bên mẹ, dìu mẹ đi qua những nỗi đau từ nhẹ nhàng, êm dịu và rồi song gió, dữ dội, cho đến một lúc dọ dẫm từng bước một, nâng mẹ đi lên trên những bàn chân của mình.. ''When you try your best but you don’t succeed And the tears come streaming down your face Lights will guide you home Cũng như Nigel, 1 trong 3 vị Giám khảo của các vòng thi đã nhận xét rằng: '' The right dancers, the right music, and the right choreographer came together to create magic'' – Vũ công giỏi, nhạc hay, và người biên đạo thích hợp cho một màn nhảy sẽ tạo ra điều kì diệu như ma thuật!, ''Fix you'' thưc sự là màn nhảy kì diệu mà bất cứ ai cũng sẽ cảm nhận được dù chỉ xem qua một lần. Lights will guide you home Các bạn click vào “Watch on Youtube” để xem. Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||||||||
| Posted: 28 Sep 2011 01:39 PM PDT Chào các bạn, Bởi vì, khi một nhóm người tập hợp lại thành một tổ chức, dù tổ chức đó là gì, mục đích tốt thế nào, thì trong đại đa số các trường hợp, tổ chức đó trở thành đầu mối của chia rẻ và mâu thuẫn. Lấy các tôn giáo làm ví dụ là rõ nhất. Tôn giáo nào cũng nói là nhằm tạo hòa bình và an lạc cho toàn thể loài người. Nhưng mỗi tôn giáo có một triết lý khác nhau. Khác nhau không phải là cái tội. Cái tội là các quý vị tôn giáo luôn luôn cho rằng chỉ có tôn giáo mình là đường chính, gây gổ nhau nếu chỉ một từ nói ra không hạp với triết lý của họ. Thế giới đã và đang có nhiều trận thánh chiến đổ máu của các nhóm người đánh nhau nhân danh tôn giáo, đôi khi là toàn thể mọi người trong một tôn giáo tham dự vào cuộc chiến, như ta đã thấy trong lịch sử. Và các vị đánh nhau hay cãi nhau toàn là vì những chuyện chẳng ai chứng minh được, mà cũng chẳng quan trọng gì cho ai cả (ngoại trừ cho chính các vị) như là, có thượng đế hay không, thượng đế có 3 ngôi hay chỉ 1 ngôi, Jesus là Thượng đế hay chỉ là tiên tri của Thượng đế… Tôn giáo, dù là muốn tạo hòa bình, thực ra là lý do của chia rẻ, mâu thuẫn và chiến tranh đẫm máu số một trong lịch sử con người. Có một điều mình biết rất chắc chắn là, Thượng đế, Phật, Allah và chư thánh chư thần không cần chúng ta biết các chuyện trên trời dưới đất, thiên đàng hỏa ngục, kiếp trước, kiếp sau… Các vị lại càng không muốn thiên hạ cãi nhau hoặc đánh nhau vì chân lý, thần lý, triết lý gi cả. Các vị chỉ cần một chuyện "Tất cả mọi người trên thế giới yêu nhau, ngay tại đây , lúc này". Tất cả những người mẹ có mấy đứa con đều biết được trái tim của thánh nhân đối với loài người. Nhưng chân lý rất dễ hiểu này—mọi người yêu nhau, ngay tại đây, lúc này–hầu như chẳng mấy ai hiểu và nắm giữ. Chính trị là lý do chia rẻ số hai. Cứ người theo chủ nghĩa này thì cho chủ nghĩa khác là sai, và rất thường khi người ta khởi chiến để giết nhau vì chủ nghĩa. Đảng phái củng thế, đảng nào cũng nói là yêu nước, nhưng ngay tại các quốc gia dân chủ tiền tiến, các đảng tốn nhiều thời gian và năng lực để đấu đá tranh ghế hơn là lo cho quốc gia dân tộc. Và tại các quốc gia chậm tiến thì rất thường xuyên là các đảng thực sự đánh nhau trên đường phố, và đôi khi trên chiến trường. Tại các quốc gia chỉ có một đảng, thì dân làm chủ, đảng quản lý mọi sự, quản lý luôn dân. Con người thường là như thế. Tụ lại là thường trở thành tôn thờ tổ chức của mình, tổ chức của mình là độc tôn, chống lại người ngoài tổ chức. Đó chính là tâm lý phe đảng mà Khổng từ nói người quân tử không nên có. Tụ lại không phải là cái tội. Nếu người công giáo tụ lại để thờ phượng và hỗ trợ nhau trong một giáo hội thì có gì sai? Nhưng đừng cãi nhau nếu có người nói Giêsu cũng chỉ là một thánh nhân như Khổng tử, không hơn không kém. Phật giáo tụ lại thì có sao? Nhưng đừng bắt người ta nếu đã nói đến Bát chánh đạo thì đừng nói đến Thượng đế. Làm việc với công ty A là rất tốt, nhưng đừng vì thế mà pải badmouth công ty B. Đó gọi là tinh thần "vô tranh", không tranh cãi, không tranh chấp. Tinh thần vô tranh đến từ khiêm tốn —- xem người khác và ý kiến của người khác cũng có giá trị đối với họ như là ý kiến của mình có giá trị đối với mình. Đó là trí tuệ — biết được tính cách đúng mà sai sai mà đúng, rất tương đối và giả tạm, của mọi kiến thức, mọi giáo pháp, mọi chủ nghĩa… Đó là vô ngã —- không còn chấp vào cái tôi, của tôi, thuộc về tôi. Đó là yêu người. Và yêu người là điều duy nhất các thánh nhân kim cổ cần chúng ta làm. Tất cả các triết lý của tất cả các thánh nhân cũng chỉ nhằm kêu gọi con người làm MỘT điều đó —- Yêu tất cả mọi người, vô điều kiện. Đừng chấp vào triết lý (tức là vác bè) mà bỏ yêu người (tức là bỏ qua sông). Hãy bỏ triết lý, mà nắm yêu người. Chúc các bạn một ngày quân tử. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||||||
| Posted: 28 Sep 2011 01:39 PM PDT
(Nhân đọc bài "Thay đổi" của Ngọc Chấn, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái)
THAY ĐỔI
Sấm sét rạch nát bầu trời Lũ lụt đổi thay mặt đất Giông bão làm ngả nghiêng núi rừng Rượu biến ta thành người khác Tiền bạc đưa ta tới tận cùng vinh – nhục Trí tuệ. Sự chinh phục… Miệng lưỡi thế gian có thể làm ta gục ngã. Ánh mắt của con người Có thể làm ta tin.
(Rút trong tập:"Nơi dòng sông gặp biển"- NXB Văn hóa Thông tin năm 2010)
Tôi với Ngọc Chấn đều là lính từ chiến trường trở về sau Đại thắng mùa xuân 1975, Ngọc Chấn là lính lái xe tăng, còn tôi là lính lái xe xích kéo pháo. Biết là cái chất lính đã ngấm vào máu thịt nhưng khi đọc thơ anh càng hiểu rõ hơn điều ấy. Thơ anh không trộn đi đâu được những gì của một người đã đi qua một thời đạn bom chết chóc, lại được trải nghiệm qua một thời hòa bình không tiếng súng nhưng cũng là mặt trận không kém phần cam go, khốc liệt. Tất cả lắng lại trên những trang thơ tâm tình về nhân thế của anh. Bài thơ là những suy ngẫm rất giầu sức gợi, có sức lay động lòng người bởi những tâm sự gan ruột. Tứ thơ "Thay đổi" làm ta liên tưởng đến cảnh "bãi biển nương dâu", đến những chuyện "thế gian biến cải vũng nên đồi", đến "vật đổi sao dời"… Trong 10 dòng thơ ta đã gặp những chi tiết nghệ thuật rất gần gũi, đời thường: "Lửa", "Sấm sét", "Lũ lụt", "Giông bão", "Rượu", "Tiền bạc", "Miệng lưỡi"… có thể vô tình hay hữu ý làm thay đổi, biến dạng bao nhiêu thứ trên đời và bao nhiêu thứ có thể bị ngả nghiêng, biến chất, thậm chí có thể bị gục ngã, bị biến thành tro bụi trên hành trình nhân thế đầy khó khăn bất trắc… Điều này có thể thấy hằng ngày hằng giờ quanh ta hoặc ở chính ta, điều đó làm không ít người mệt mỏi, thất vọng, chán nản, đánh mất niềm tin, hoặc tặc lưỡi buông xuôi… Chuyện đời buồn vui, xấu tốt, lành dữ đan xen; thành công – thất bại, vinh – nhục đều khó tránh khỏi. Những người vững vàng vượt qua và chiến thắng là ai? Những người có thể làm chủ cuộc sống đầy gian truân là ai? Câu trả lời nằm ở hai dòng thơ kết bài: Ánh mắt của con người Có thể làm ta tin. Vâng! Đó là ánh mắt trẻ thơ trong trẻo; ánh mắt của bạn bè ấm áp; ánh mắt người thân yêu trìu mến, bao dung; ánh mắt của đồng đội kẻ mất người còn; ánh mắt của người thất bại, người chiến thắng; thậm chí ánh mắt của kẻ giả dối lọc lừa, của kẻ thù… đều có thể trao cho ta bao điều hữu ích, giúp ta nhận rõ được thật giả, làm ta không mất niềm tin ở con người, không mất niềm tin ở cuộc sống. Nếu "Lũ lụt đổi thay mặt đất/ Giông bão làm ngả nghiêng núi rừng" đều là những câu khẳng định, thì đến câu: Miệng lưỡi thế gian có thể làm ta gục ngã" lại không khẳng định. Từ "có thể" rất đắt, cái xấu có thể làm cho những người yếu ớt trở nên thiếu lòng tin, mất nghĩa khí nhưng không thể làm gục ngã một con người chân chính; đó là những người đã được tôi luyện, có bản lĩnh, giữ trọn được niềm tin. Cuộc đời này vạn biến nhưng vẫn có những điều bất biến quí giá, đó là niềm tin. Hai dòng thơ kết bài rất có sức nặng, cảm hứng thế sự xuyên suốt bài thơ chợt sáng lên một chân lý: Những người biết gặt hái từ cuộc đời niềm tin, biết giữ vững niềm tin từ cuộc đời nhiều giông bão, nhiều đổi thay, nhiều cám dỗ; những người chân chính không đánh mất niềm tin và biết nuôi dưỡng niềm tin không chỉ tồn tại, mà sống vững vàng an nhiên giữa dòng đời đang chảy trôi mãnh liệt. Phải chăng, những người lính đã trải qua trận mạc, sống chết trong gang tấc mới hiểu sâu sắc giá trị của cuộc sống hôm nay và can đảm vượt lên những "Thay đổi" của cuộc sống. 9. 2011 Filed under: Thơ, Văn Hóa Tagged: Thơ, Văn Hóa | ||||||||
| An Giang, Đồng Tháp vỡ đê, nước tràn như thác Posted: 28 Sep 2011 01:39 PM PDT Tiền Phong 16:17 | 28/09/2011 Hôm nay, 28 – 9, lũ Đồng bằng Sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh, nhiều tuyến đê tại Đồng Tháp, An Giang… bị vỡ, nước tràn vào như thác khiến nhiều diện tích lúa hè thu bị mất trắng.
Tiếp theo vụ vỡ đê trên địa bàn xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, An Giang), tối qua và rạng sáng nay (28 – 9), hàng loạt điểm đê xung yếu trên địa bàn các huyện Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới… bị vỡ đồng loạt, nhấn chìm toàn bộ diện tích lúa trong vùng. Tại huyện Thoại Sơn, con đập số 2 ở tiểu vùng Tân Vọng, xã Vọng Thê bị vỡ chiều 26 – 9. Trong ngày này, đê kinh Phước Điền (xã Văn Giáo, Tịnh Biên) bị vỡ một đoạn từ 4-6m nhưng địa phương đã kịp thời khắc phục. Hôm qua (27 – 9), đến lượt đê bao tại xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới) bị vỡ nhấn chìm 620 ha lúa, đê xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành) bị vỡ nhấn chìm 320 ha lúa. Rạng sáng nay (28 – 9), đê bao tại Kinh 8, xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú) bị vỡ nhấn chìm 270 ha lúa. Nghiêm trọng nhất là vụ vỡ đê tại Kinh 7, xã Ô Long Vĩ (huyện Châu Phú), nhấn chìm 500 ha lúa và đe dọa trực tiếp đến 1.000 ha lúa còn lại của tiểu vùng Kinh 7 – Kinh 10 thuộc xã này.
Chính quyền và nhiều người dân ở xã Ô Long Vĩ cho biết, từ chiều qua, đoạn đê trên tuyến này đã xuất hiện điểm nứt tại bờ Tây, thuộc phạm vi đất nhà ông Phạm Văn Hùng (ấp Long Hưng). Người dân và các lực lượng do xã, huyện điều động đã ra sức gia cố nhưng do nước lũ dâng cao, áp lực nước lớn nên đến 21 giờ 30 hôm 27 – 9, điểm đê trên bị vỡ một đoạn từ 4-6m. Rất may, gia đình ông Hùng được sự giúp đỡ của người dân địa phương kịp sơ tán đến nơi an toàn. Đến sáng nay, điểm đê trên bị vỡ rộng ra trên 30m. Nước lũ nhanh chóng nhấn chìm 500 ha lúa 30 ngày tuổi và tiếp tục tràn qua các con đập ngăn với tiểu vùng Kinh 9, Kinh 10, nơi có 1.000 ha lúa thu đông cùng tuổi. Ngay khi vụ việc xảy ra, Quân khu 9 đã điều động khẩn cấp trên 1.000 quân nhân thuộc biên chế Sư đoàn 30 cùng với lực lượng của xã, huyện, tỉnh An Giang huy động… tổng cộng hơn 3.000 người cùng người dân địa phương ra sức khắc phục sự cố. Ông Vương Hữu Tiến, Chi cục phó Chi cục thủy lợi tỉnh An Giang, cho biết, trước mắt địa phương tập trung vá điểm vỡ đê tại bờ tây Kinh 7 và đưa lực lượng gia cố các con đập ngăn với tiểu vùng Kinh 9 và Kinh 10 để cứu 1.000 ha lúa còn lại. Các lực lượng ứng cứu đã tiến hành đắp đập ngăn hai đầu Kinh 7 để làm giảm áp lực của lũ thượng nguồn đổ về, tiếp đó sẽ sốc cừ, tấn bao cát vá điểm đê vỡ. "Lãnh đạo tỉnh An Giang chỉ đạo, bằng mọi giá phải giữ được trà lúa đông xuân. Trong trường hợp bất khả kháng thì cố gắng hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất", ông Tiến cho biết. Đồng Tháp lại vỡ đê, 500ha lúa bị nhấn chìm Sau hơn mười ngày chống chọi với nước lũ, 4h sáng 28-9, một đoạn đê trên bờ bắc kênh Cả Mũi thuộc ấp Chiến Thắng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp bị vỡ. Chỉ trong vòng vài phút, nước lũ cuốn phăng hơn 20m đoạn đê bao. Do mực nước trên kênh và mặt ruộng chênh lệch quá lớn (hơn 4m) nên nước chảy rất mạnh. Nước từ kênh tràn vào ruộng như thác khiến các sà lan và máy đào đều không dám lại gần. Một cây cầu ván dài khoảng 30m trên kênh đã bị nước cuốn phăng. Người dân tham gia chống lũ sợ nước làm vỡ thêm các đoạn đê gần đó nên phải dạt ra xa hàng chục mét, đứng nhìn trong tuyệt vọng. Đến khoảng 9h cùng ngày, nước lũ “nuốt chửng” hơn 500ha lúa và miệng đê bị vỡ đã bị xói lở, rộng thêm 40m. Thiệt hại riêng vốn đầu tư cho diện tích lúa này ước tính khoảng 5 tỉ đồng. Theo ông Mai Văn Xuyên, phó chủ tịch UBND huyện Tân Hồng, hiện trên địa bàn huyện còn bốn tuyến đê xung yếu có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào, gồm tuyến kênh Cả Mũi – Bắc Viện, Tân Thành A – Tân Phước, Cà Vàng xã Tân Bình, bờ đông kênh Sa Rài xã Tân Hội Cơ. Huyện đang huy động mọi nguồn lực ra đồng gia cố đê. Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||||||||
| Vàng ‘đang là nơi trú ẩn tốt ở VN’ Posted: 28 Sep 2011 01:37 PM PDT bbc Bất cập quản lý vàng của chính phủ, thực trạng đầu cơ cũng như bất an khi bỏ tiền vào các danh mục đầu tư khác đang tạo làn sóng đầu tư vào vàng ở Việt Nam. Truyền thông trong nước mới đây cho hay giá vàng Việt Nam cao hơn giá vàng thế giới tới cả triệu đồng, thậm chí có lúc tới 4 triệu đồng/lượng. Giới chức Ngân hàng Nhà nước và các kinh tế gia cũng nói về hiện tượng “trục lợi, làm giá và đầu cơ” nhưng không đưa ra biện pháp nào cụ thể ngoài việc đợi nghị định mới về quản lý vàng của chính phủ. Một số nhà quan sát tại Việt Nam cho rằng trong các biện pháp cất trữ như mua đôla Mỹ, euro, đầu tư vào chứng khoán, bất động sản …thì vàng hiện dường như là "chỗ trú ẩn tốt nhất". "Vấn đề là người dân có tiền thì sẽ cố gắng bảo vệ tài sản của mình. Không riêng gì về người dân Việt Nam mà cả người dân thế giới", chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành nói với BBC. "Trong tình hình kinh tế bất ổn, mọi người phải tìm nơi trú ẩn, mà nơi trú ẩn an toàn nhất hiện nay là vàng thay vì các ngoại tệ hay bất động sản khác", ông Thành nói thêm. Một kinh tế gia hàng đầu khác tại Việt Nam muốn ẩn danh cho BBC biết "Khi lượng vàng trong nước không cho nhập thêm (tức là cố định), thì nếu cung vàng tăng thì tất nhiên là giá vàng phải tăng". "Qui định xuất nhập khẩu vàng của chính phủ cũng là yếu tố tạo chênh lệch về giá vàng khá lớn vì khi nhập không đủ, hoặc nhập chậm, thì cung không đáp ứng được cầu", nhà kinh tế này nói thêm. Nhập lậu
Về mặt chính thức chỉ có Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là cơ quan nhập khẩu vàng vào Việt Nam. Tuy nhiên có thực trạng vàng nhập lậu từ các nước láng giềng như Campuchia, Lào và Trung Quốc qua đường bộ vào Việt Nam. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh từ Hà Nội cho BBC biết "Hội đồng vàng đã nói rõ số ngoại tệ chuyển vào các tài khoản ở Việt Nam đã biến đi một tỉ lệ rất lớn, có năm biến đi từ 10 -12 tỉ đô la để nhập lậu vàng". "Họ còn chỉ rõ các kênh từ Thái Lan và Campuchia vào Việt Nam bằng cách nào". Ông Doanh nói. Hiện chưa có thống kê lượng vàng mua ra bán vào tại Việt Nam là khoảng bao nhiêu nhưng người ta ước tính giao dịch trao đổi vàng là khoảng vài chục tấn. Do vậy, các nhà quan sát cho rằng với chênh lệch giá vàng Việt Nam so với giá vàng thế giới tới cả triệu đồng một lượng thì tổng lời trong giao dịch hàng chục tấn vàng lên tới nhiều triệu đôla. Một thực tế nữa là việc nhập vàng cần phải có đôla, khiến tăng nhu cầu đôla kể cả thị trường chính thức và thị trường chợ đen và cũng có nghĩa là đẩy tỷ giá lên, hay nói cách khác đi là tiền đồng sẽ mất giá thêm. Ông Bùi Kiến Thành mô tả khi đồng tiền vốn bị "chôn vào loại tài sản chết (vàng) và không được sử dụng trong kinh doanh thì không có hiệu quả cho nền kinh tế phát triển". "Và việc giá vàng bị đẩy lên cao sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng và các loại giá khác", ông Thành nói thêm. Nhà nước “đánh đu” Nhu cầu vàng lớn kéo theo nhu cầu đôla tăng do muốn nhập vàng phải có đôla. Trên thực tế vàng tại Việt Nam hiện đang đóng vai trò như tiền tệ và cũng như hàng hóa. Tuy nhiên giới quan sát đang nói về cái kẹt của NHNN là họ đang bị "đánh đu" giữa việc coi vàng là tiền tệ hay là hàng hóa". "Khi NHNN đưa lãi suất tiền gửi ở dạng vàng là 0% tức là họ đã coi vàng là tiền tệ và muốn triệt tiêu chức năng tiền tệ. Còn khi NHNN muốn ra giấy phép xuất và nhập khẩu thì lại coi vàng là hàng hóa". "Nếu Ngân hàng Nhà nước coi vàng là hàng hóa thì phải để tự do xuất nhập và trao đổi trên thị trường", kinh tế gia muốn ẩn danh nói với BBC. Trả lời câu hỏi của BBC về kế hoạch được mô tả là chỉ có NHNN là mối duy nhất nhập và xuất vàng, ông Bùi Kiến Thanh nói "về chính sách này thì phải xem lại việc nhà nước thật sự có muốn như thế hay không?"
"Nếu chỉ là một đầu mối do NHNN nhập khẩu, sau đó thì làm cách nào cung ứng cho thị trường phân phối vàng. "NHNN nhập hay ai nhập cũng thế thôi vì sau khi nhập khẩu cũng sẽ giao cho các công ty hay doanh nghiệp được quyền mua bán vàng thì cũng không làm thay đổi gì cả" Trong khi đó kinh tế gia Lê Đăng Doan tỏ ra hoài nghi về cái gọi là nghị định mới về quản lý vàng trong tương lai. "Nếu chỉ sử dụng công cụ hành chính thì tôi rất là hoài nghi vì nó có thể tạo được việc thông thương giữa thị trường vàng trong nước và quốc tế hay không". "Nếu không làm được điều này thì sẽ vẫn tạo ra độ trễ và các khoản chênh lệch", ông Doanh nói. Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế | ||||||||
| Nhật Bản theo dõi chặt chẽ Biển Đông Posted: 28 Sep 2011 01:37 PM PDT Tướng Vịnh vừa đối thoại với Trung Quốc, Hoa Kỳ và bây giờ là Nhật Bản Nhật Bản đã mời thứ trưởng Quốc phòng 10 nước thuộc Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Asean) đến Tokyo hôm thứ Tư ngày 28/9 để bàn về an ninh hàng hải ở khu vực Biển Đông. Cuộc đối thoại hai ngày lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Trung Quốc và một số thành viên Asean về tranh chấp chủ quyền ở vùng biển này. Đây cuộc đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ ba giữa Nhật và các nước Asean ở cấp thứ trưởng. Nhật Bản đang tìm cách thống nhất các nỗ lực ngoại giao giữa các nước đang đối mặt với mối đe dọa từ phía Trung Quốc vốn đang ngày càng mạnh bạo trong cách hành xử ở Biển Đông. Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shu Watanabe nói tranh chấp Biển Đông là một thách thức an ninh. "Những vấn đề an ninh hàng hải như chống cướp biển và tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, cũng như việc xây dựng năng lực được đề cập đến trong các tài liệu liên quan của các hội nghị quốc phòng Asean ở cấp bộ trưởng, nằm trong số những thách thức an ninh khu vực mà chúng ta phải cùng nhau đối mặt," ông nói. Nhật Bản hiện cũng đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở đảo mà phía Nhật gọi là Senkaku – Trung Quốc gọi là Điếu Ngư – nằm ở biển Hoa Đông. Quan hệ Trung – Nhật đã xấu đi trầm trọng vào năm ngoái sau vụ việc Nhật bắt giam thuyền trưởng tàu Bấm Mân Tấn Ngư từ Phúc Kiến đâm vào với tàu tuần tra Nhật Bản tại khu vực gần hòn đảo tranh chấp. Thái độ mạnh mẽBối cảnh hội đàm an ninh Nhật – Asean Nhà báo Đỗ Thông Minh từ Tokyo giải thích bối cảnh hội đàm an ninh Nhật – Asean lần thứ ba về chủ đề tự do hàng hải. Ông Đỗ Thông Minh, nhà báo tự do ở Tokyo chuyên theo dõi các vấn đề Nhật Bản, cho BBC biết an ninh hàng hải là chủ đề bao trùm cuộc đối thoại giữa Nhật Bản và Asean bên cạnh lần này các vấn đề khác như chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia. Ông Minh cho biết lâu nay Nhật Bản vẫn luôn cảnh giác trước Trung Quốc và theo dõi chặt chẽ những diễn biến trên Biển Đông. Báo chí Nhật vẫn thường xuyên đưa tin về tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc và cả các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội trong thời gian vừa qua. "Các nước [Asean] bị ức hiếp thì sẽ ảnh hưởng đến Nhật Bản," ông giải thích về sự quan tâm của Nhật đối với Biển Đông. Về lập trường chính thức trong tranh chấp Biển Đông, ông nói Nhật Bản ủng hộ tự do đi lại trên Biển Đông và không ủng hộ bên nào trong tranh chấp cả. Tuy nhiên, "trong thâm tâm Nhật Bản ủng hộ Việt Nam, Philippines và Nam Dương và ủng hộ Hoa Kỳ và Ấn Độ có thái độ mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc," ông nói. Vụ va chạm của tàu Mân Tấn Ngư hồi tháng 9/2010 gần vùng biển đảo tranh chấp khiến quan hệ Trung – Nhật xuống thấp "Khi Trung Quốc lên tiếng phản đối thì Nhật Bản lại ủng hộ [Ấn Độ hợp tác khai thác dầu khí với Việt Nam]," ông nói thêm. Mục đích của Nhật Bản là muốn có thêm đồng minh để đối đầu với Trung Quốc bên cạnh việc liên kết chặt chẽ với Hoa Kỳ và Asean. "Nhật Bản muốn có thêm thế lực khác can dự vào tranh chấp ở Biển Đông, ngược lại lập trường của Trung Quốc là chỉ muốn nói chuyện tay đôi thôi," ông nói. “Theo dõi diễn biến tranh chấp trên Biển Đông trong nhiều thập niên qua, Nhật Bản nhận thức rõ là Trung Quốc nuốt trọn được Hoàng Sa và một phần Trường Sa là do Việt Nam yếu nên dễ bị ức hiếp,” "Nhật Bản rất kiên quyết trong việc xử lý Senkaku," ông Minh nói, "Họ tăng cường máy bay tuần thám, hạm đội [đến Senkaku]." "Họ bắt ngư dân Trung Quốc xâm phạm nhưng không đưa ra tòa," ông nói và giải thích đó là cách Nhật răn đe Trung Quốc trong khi vẫn cố gắng giữ hòa khí giữa hai nước. "Nếu các tàu Trung Quốc dòm ngó đảo này thì Nhật Bản sẽ phản ứng mạnh mẽ chứ không chỉ dừng lại ở những lời nói ngoại giao," ông Minh nói. Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment