Đọt Chuối Non |
- Không có từ tâm – 101 Truyện Thiền slideshows
- Libya, một trang sử mới cho văn minh thế giới
- Tình Blog
- Tin ảnh – Tên lửa và máy bay liên quân tấn công Libya
- Libya trở thành trung tâm chiến tranh quốc tế
- Trực tuyến với những người hùng
- Y án với ba nhà hoạt động ở Trà Vinh – Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh
| Không có từ tâm – 101 Truyện Thiền slideshows Posted: 20 Mar 2011 12:08 PM PDT Chào các bạn, “Thiền là trái tim tĩnh lặng tràn ngập từ tâm, không phài là trái tim chai đá không biết cảm xúc” là ý nghĩa cùa bài học sau đây, trong slideshow số 6 của series 101 Truyện Thiền Bình Giải. Anh Hoành dịch (tiếng Việt) và bình (tiếng Việt lẫn tiếng Anh). Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download. Chúc các bạn thân tâm an lạc. Bình an & Sức khỏe, Túy Phượng Link đến series 101 Truyện Thiền Bình Giải Links đến các slideshows trước: 1. Tách trà 2. Nhặt được kim cương giữa lối bùn 3. Vậy À 4. Vâng lời Filed under: Thiền, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Song ngữ, Thiền, Video & PPS, Văn Hóa | ||||||||||
| Libya, một trang sử mới cho văn minh thế giới Posted: 20 Mar 2011 12:06 PM PDT Chào các bạn,
Nhân dân Libya chỉ muốn đòi hỏi dân chủ cho chính họ, một cách hòa bình. Đó là quyền của dân. Dân là chủ. Mọi quốc gia trên thế giới, mọi người trên thế giới, đều đồng ý về điểm này. Qaddafi chẳng muốn nghe, chẳng muốn điều đình, chẳng muốn nhân nhượng gì hết với chính nhân dân của mình, những người chủ nhân chính thức của Libya. Gaddafi đương nhiên dùng vũ lực quân sự bắn giết chính nhân dân của hắn. Đó là cai trị kiểu Mafia, đó là một hình tội quốc tế với tội danh “Tội phạm chống nhân loại” (crime against humanity). Thế giới là một "làng toàn cầu" (global village). Mỗi gia đình đều có nếp sống riêng và kỹ luật gia đình riêng. Nhưng không chủ gia đình nào có quyền đánh đập dã man người trong gia đình, xâm phạm hiến chương nhân bản của làng. Hội đồng làng sẽ có thái độ dứt khoát trừng phạt bạo hành gia đình. Chính vì vậy mà mọi quốc gia đều bày tỏ thái độ dứt khoát về Qaddafi, kể cả Trung quốc, là một quốc gia chuyên hành xử kiểu Mafia, cũng ủng hộ âm thầm quyết định của thế giới. Hội Đồng Bảo An quyết định với số phiếu đồng thuận chận đứng những hành động "vi phạm nhân quyền dã man" của Qaddafi. Xưa nay các vấn đề nhân quyền và dân chủ luôn luôn là vấn đề khó cho thế giới, vì tìm được quân bình giữa một bên là quyền tự chủ của một quốc gia và bên kia là sự bảo vệ quyền làm người cho mọi công dân của thế giới luôn luôn là một vấn đề khó khăn. Mỗi quốc gia có kỹ luật của quốc gia, phải được bảo vệ. Nhưng, mỗi quốc gia cũng phải tôn trọng quyền làm người của mỗi công dân nước mình, vì mỗi công dân của quốc gia cũng là một công dân quốc tế, được cộng đồng quốc tế bảo vệ với luật pháp quốc tế. Nhưng khi nào thì một quốc gia vi phạm quyền làm người của các công dân của họ, và khi nào thì cộng đồng quốc tế phải can thiệp, luôn luôn và những câu hỏi khó trả lời, vì các câu trả lời thường khác nhau, tùy theo ai là người trả lời. Chính vì vậy mà xưa nay, các vấn đề về quyền làm người và quyền tự do dân chủ của nhân dân một nước luôn luôn là các đề tài tranh cãi hơn là các biện pháp chế tài tư pháp. Và các khó khăn này tạo ra một không khí tuyệt vọng trên thế giới—xem như các hiến chương nhân quyền của thế giới, mà mọi quốc gia đều cam kết, chỉ là các cái bánh vẽ, ai muốn vẽ thế nào thì vẽ, ai muốn làm gì thì làm. Những áp bức tại khắp nơi vẫn diễn ra hàng ngày. Mỗi ngày hàng tỉ công dân thế giới khốn khổ dưới những gọng kềm áp bức của những nhà nước Mafia khắp nơi trên trái đất, mà cả cộng đồng quốc tế chỉ biết than vãn ậm ừ và đánh võ mồm. Xem như chẳng ai làm gì được với các nhà nước Mafia. Cho đến nay… với Qaddafi. Toàn thể thế giới đồng thuận về việc Qaddafi hành xử như là một tội phạm của nhân loại và phải ra đi. Và thế giới chế tài tội phạm bằng hành động dứt khoát, dưới tiếng nói chung của Liên Hợp Quốc. Đây là lần đầu tiên từ khi LHQ thành lập, cả thế giới có một tiếng nói chung, cùng sát cánh với nhau tạo sức mạnh cho Hiến Chương Nhân Quyền của thế giới, cho trật tự thế giới, và quyền làm người của thế giới. Những ngày than vãn tuyệt vọng đã qua đi. Một luồng gió mới đã trỗi lên, một mặt trời mới đã ló dạng. Một thế giới mới đã bắt đầu. Một thế giới có luật lệ và trật tự, trong đó không có chỗ cho những chế độ Mafia. Điều này không có nghĩa là chủ quyền quốc gia sẽ không được tôn trọng. Thật sự là trong một thế giới càng văn minh, quyền tự do cá nhân càng được tôn trọng. Ví dụ, quyền tự do riêng tư (privacy) của cá nhân ở các nước tiền tiến được bảo vệ rất mạnh so với ở các nước chậm tiến. Thế giới càng văn minh, chúng ta sẽ càng thấy là chủ quyền quốc gia càng được tôn trọng. Nhưng quốc tế cũng mong đợi là mọi quốc gia hành xử như một quốc gia văn minh. Các nhà nước sẽ không được hiện diện để hành xử Mafia như trước. Và cộng đồng quốc tế mong đợi các nhà nước tôn trọng quyền làm người của các công dân của họ, và lắng nghe tiếng nói của cộng đồng quốc tế với một thái độ nghiêm chỉnh hơn. Các già làng đang nói rất rõ: Các chú đừng áp bức vợ con. Làng này không chấp nhận các thái độ vũ phu như thế. Chào mừng buổi bình minh cho trật tự và luật pháp thế giới ! Luật sư Trần Đình Hoành, Tiến sĩ Luật Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||||||||
| Posted: 20 Mar 2011 12:05 PM PDT
Tác phẩm gồm 46 bài văn xuôi và thơ của hơn 40 tác giả, hầu hết là các Blogger, với các bút danh ảo trên mạng, cuốn sách dày 312 trang, do Nhà xuât bản Hội Nhà văn vừa ấn hành. Nhiều nhà văn nhà thơ, nhà nghiên cứu, nhiều phóng viên báo chí, đài phát thanh truyền hình, các Blogger và những người yêu văn thơ đã đến dự. "Tình Blog" có sự góp mặt của trên 40 Tác giả, hầu hết đều là cư dân mạng của Ngoisaoblog. Họ là những cây bút nghiệp dư đã có nhiều bài viết trên các báo và tạp chí như Chiến C6, Nhóm Tác giả Hoa Hải Đường, Bi Kính lúp, Nỗi nhớ Sông Hương…, bên cạnh đó còn sự góp mặt của những cây bút chuyên nghiệp như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, nhà thơ Thục Chi, nhà thơ Thủy Hường Dương… Điều đặc biệt ở "Tình Blog", chúng ta có thể thấy sự sáng tạo rất hiện thực đằng sau những trang viết của các Tác giả mang tên ảo. Trong số 46 tác phẩm trong "Tình Blog", chúng ta sẽ được thưởng thức những bài tản văn chứa chan tình đời, tình người, những truyện ngắn mang hơi thở xã hội đương đại qua ngòi bút nghiệp dư nhưng đầy triển vọng… và những bài thơ đầy chất lãng mạn, ngọt ngào. Ban biên soạn "Tình Blog" đã bỏ nhiều công sức tuyển chọn kỹ lưỡng. Hi vọng, "Tình Blog" sẽ góp phần tôn vinh những tác phẩm văn học mạng. Trong thời gian tới cuốn "Tình Blog" được nhóm tác giả và bè bạn tổ chức giới thiệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức quyết định dành toàn bộ số tiền bán sách để làm công tác từ thiện. Trần Vân Hạc Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa | ||||||||||
| Tin ảnh – Tên lửa và máy bay liên quân tấn công Libya Posted: 20 Mar 2011 12:04 PM PDT Mỹ, Anh và Pháp đã dùng máy bay và tên lửa tấn công các mục tiêu quân sự của Libya nhằm thực thi nghị quyết về vùng cấm bay của Liên Hiệp Quốc.
Hơn 110 tên lửa tuần dương được phóng đi từ các tàu chiến và tàu ngầm của Anh và Hoa Kỳ. Trước các cuộc tấn công của Anh và Hoa Kỳ, máy bay chiến đấu của Pháp đã tấn công xe tăng của lực lượng thân Gaddafi tại miền Đông, nơi quân nổi dậy đang bị tấn công. Quân nổi dậy đã bị đẩy lùi về thành phố Benghazi. Sau những đợt giao tranh với lực lượng thân Gaddafi, phe nổi dậy vẫn kiểm soát được thành phố Benghazi. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Liam Fox, xác nhận máy bay chiến đấu Tornado của nước này đã phóng tên lửa Stormshadow vào các cơ sở quân sự chính của Libya. Trước đó, những người ủng hộ Đại tá Muammar Gaddafi đã tập trung tại khu căn cứ được canh phòng cẩn mật của ông này tại thủ đô Tripoli của Libya. Filed under: Thế giới Tagged: Thế giới | ||||||||||
| Libya trở thành trung tâm chiến tranh quốc tế Posted: 20 Mar 2011 12:03 PM PDT vietnamnet Hành động can thiệp quân sự ban đầu có vẻ như để ngăn chặn quân đội của Muammar Gaddafi không gây tổn thất thêm cho lực lương nổi dậy và dân thường Libya. Nhưng hậu quả của hành động ấy bắt đầu nổi lên khi rõ ràng nó là sự khởi động cho một chiến dịch "hất cẳng" Gaddafi ở đông Libya, và cuối cùng là xóa bỏ quyền lực của ông sau gần 42 năm. Nó cũng có thể trở thành một cuộc chiến kéo dài và hỗn loạn, làm phức tạp thêm những bất ổn hiện có ở Trung Đông.
Khi quan chức Mỹ, châu Âu và Ảrập gặp nhau tại Paris để bàn cách phối hợp chiến lược quân sự, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã nói với báo chí rằng, Gaddafi đã "hoàn toàn phớt lờ cảnh báo dừng cuộc chiến chống lại quân nổi dậy. Ở Libya, người dân yêu chuộng hòa bình không yêu cầu nào khác ngoài quyền tự chọn lựa vận mệnh của mình đang gặp nguy hiểm", Sarkozy nói. "Và bổn phận của chúng ta là đáp lại lời khẩn khoản khốn khổ của họ". Một giờ sau phát biểu của ông, các máy bay Pháp đã báo cáo khai hỏa nhằm vào bốn xe quân sự của Libya. Kết thúc một ngày căng thẳng, Gaddafi xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia lúc nửa đêm, thề "mở kho vũ khí" trang bị cho tất cả dân thường để bảo vệ đất nước. Ông cũng cảnh báo "kể từ bây giờ, các lợi ích phương Tây sẽ là mục tiêu". Ông không đề cập tới những lợi ích cụ thể. Có một số công ty dầu khí lớn nhất của phương Tây hoạt động ở Libya. Sau cuộc họp với quan chức Ảrập và châu Âu tại Paris, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói với báo chí rằng, quân đội Mỹ sẽ không triển khai tới Libya nhưng sẽ đóng góp các tài sản quân sự cho liên minh. “Hành động gây hấn từ các lực lượng của Gaddafi vẫn tiếp tục diễn ra ở khắp nơi tại Libya", bà nói. "Chúng ta không thấy nỗ lực thực sự nào bên phía Gaddafi để thực hiện lệnh ngừng bắn. CNN thông tin rằng, các máy bay do thám AWACS của Mỹ đã sẵn sàng. Một tháng kể từ khi lực lượng an ninh Libya bắn vào người biểu tình ở thành phố lớn thứ hai của nước này là Benghazi, giờ đây, Libya đã trở thành trung tâm của thứ có thể gọi là chiến tranh quốc tế. Đây là điều có vẻ không hợp lý kể từ khi cuộc nổi dậy xảy ra. Quân nổi dậy với trang thiết bị nghèo nàn, huấn luyện sơ sài tại Benghazi, đã nếm trải nhiều thất bại trong suốt hai tuần qua. Cho tới hôm thứ Năm, tình trạng vẫn tương tự. Sau đó, Hội đồng Bảo an LHQ đã quyết định áp đặt vùng cấm bay tại Libya và cho phép "mọi biện pháp cần thiết" để ngăn chặn quân đội của Gaddafi tấn công quân nổi dậy- nghĩa là các lực lượng quân sự phương Tây có thể thực hiện không kích nhằm vào xe tăng, quân đội Libya nếu Gaddafi ra lệnh cho họ áp sát căn cứ của quân nổi dậy tại Benghazi. Dẫn đầu là Anh và Pháp, được Mỹ hỗ trợ, cuộc bỏ phiếu của LHQ diễn ra sau năm ngày khi Liên đoàn Ảrập bỏ phiếu tán thành vùng cấm bay. Động thái của Liên đoàn Ảrập "là sự thay đổi ngoại giao đáng kể", bà Clinton hôm qua (19/3) nói với báo chí. Các quan chức từ Iraq, Jordan, Qatar và các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất đã tham dự cuộc họp tại Paris, cho dù chưa rõ là lực lượng của họ có tham gia sứ mệnh không kích hay do thám. Tuy nhiên, Gaddfi đã bác bỏ sự ủng hộ của Ảrập về chiến dịch chống lại Libya. Trong tuần qua, ông liên tiếp cáo buộc phương Tây cố gắng chiếm giữ Libya, nhằm kiểm soát trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này. “Ai cho các người quyền can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi?", ông viết trong bức thư gửi tới Tổng thống Pháp Sarkozy, Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thư ký LHQ Ban ki-Moon. "Các người sẽ hối hận vì việc này". Trên thực tế, trong khi quan điểm chung ở thế giới Ảrập hiện nay là ủng hộ vùng cấm bay, thì mọi sự lập tức có thể thay đổi nhanh chóng khi những người dân thường Libya đầu tiên thiệt mạng vì không quân phương Tây. Hôm thứ Sáu, Gaddafi tuyên bố ngừng bắn lập tức. Đây dường như là nỗ lực ngăn chặn sự can thiệp quân sự quốc tế. Hôm qua, một máy bay chiến đấu – mà quân nổi dậy tuyên bố là của mình – đã nổ tung trên bầu trời gần Benghazi, khi bị tên lửa bắn hạ. Quân nổi dậy tin là do tên lửa của quân đội chính quyền. Rất nhiều người dân tại Benghazi đã tìm cách ra khỏi thành phố trong hôm qua khi bị thức dậy bởi vô số tiếng nổ và súng bắn tự động. Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với báo chí tại Thủ đô Brasilia của Brazil rằng "sử dụng vũ lực không phải là chọn lựa đầu tiên của chúng tôi" nhưng ông "không thể đứng yên" trong khi Gaddafi tấn công quân nổi dậy. Không lâu trước đó, ông Cameron tuyên bố trên BBC rằng, Gaddafi “tiếp tục tàn sát dân thường" và nhấn mạnh "chúng tôi phải ngăn ông ta lại". Tuy nhiên, đường tới vũng lầy thường được lát bằng những mục đích tốt. Khi mặt trời lặn tại Libya hôm qua, chưa rõ là liên quân mới có thể ngăn chặn nổi cuộc nội chiến ở nước này hay cuộc chiến ấy sẽ kéo dài bao lâu, phí tổn thế nào. Tướng Mỹ về hưu Wesley Clark – người giám sát chiến dịch Bosnia vào những năm 1990 khi đảm nhận chức vụ chỉ huy quân sự NATO, nói trên CNN rằng, một liên minh mới về Libya giờ đây "đang trượt trên sườn dốc của sự can thiệp". Ông khẳng định: "Một khi bắt đầu việc này, bạn phải kết thúc nó". Buổi chiều thứ Bảy là sự bắt đầu… • Thái An (Theo TIME) Filed under: Thế giới Tagged: Thế giới | ||||||||||
| Trực tuyến với những người hùng Posted: 20 Mar 2011 12:02 PM PDT
Tác giả: Tuần Việt Nam Cựu danh thủ Hồng Sơn, Hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Thiềng Liềng Vũ Văn Chiêm, Thượng úy, Bác sĩ – Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Sơn và Lê Trọng Hiếu – nhà sáng chế tuổi teen được tôn vinh là những người hùng. Các vị khách mời đặc biệt đang có mặt trong buổi Giao lưu trực tuyến cùng VietNamNet vào 14h-16h Chủ Nhật, ngày 20/3/2011. MỜI ĐỘC GIẢ NGHE TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY Người hùng sân cỏ một thuở Đã có một thời Hồng Sơn, Huỳnh Đức là những cái tên được hô vang khắp các ngả đường từ thành phố đến thôn bản, mỗi khi đội tuyển bóng đá Việt Nam đối đầu với một đội nào đó. Tên Hồng Sơn gắn liền với sự tự hào, hồi hộp, lo lắng, hoặc vỡ òa với chiến thắng của hàng triệu triệu người dân Việt. Thời vinh quang ấy là những âm vang vọng mãi từ quá khứ. Qua thời đỉnh cao, Hồng Sơn trở về sống cuộc sống trầm lắng. Thế nhưng, người hâm mộ chưa bao giờ quên anh. Sơn “công chúa” bây giờ đã mang hàm Trung tá, vẫn chưa bao giờ tắt đam mê với bóng đá. Và Nguyễn Hồng Sơn – Gương mặt Trẻ tiêu biểu năm 1996 sẵn sàng giao lưu với độc giả VietNamNet.
Hiệp sĩ của nghị lực sống Tự mày mò học hỏi cùng chiếc máy tính cũ, Hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng trở thành chuyên gia thành công trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Nuôi nhiều khát vọng chí lớn, Nguyễn Công Hùng đã đạt nhiều thành tích đáng nể. Năm 2003, anh đã mở Trung tâm Tin học Công Hùng dành cho con em ở địa phương và người khuyết tật. Trung tâm đã là người bạn đồng hành với hơn 500 học viên với 30% là người khuyết tật được đào tạo và có việc làm. Tháng 08/2006, một website mang tên: www.nghilucsong.net chính thức ra đời với nội dung hỗ trợ người khuyết tật tìm kiếm thông tin về việc làm và học tập với hơn 30.000 thành viên khắp thế giới, 100 nghìn bài viết được sẻ chia. Đầu năm 2008, Nguyễn Công Hùng và nhóm bạn bè chung sức mở trung tâm Nghị lực sống. Đây là một trung tâm giới thiệu, hướng nghiệp, đào tạo nghề miễn phí dành riêng cho người khuyết tật với hai nội dung chính là Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin, đào tạo việc làm cho hơn 600 học viên và thu hút được khoảng 600 thành viên là bạn đồng hành cùng website Nguyễn Công Hùng đã được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi vào “Danh mục đề xuất kỷ lục về ý chí của Việt Nam”, “Người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc”; Tạp chí E-chip trao danh hiệu Hiệp sĩ Công nghệ thông tin; Trung ương Đoàn trao tặng Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2006. Hiện Nguyễn Công Hùng đang tự ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII Nhiệm kỳ 2011 – 2016 với mong muốn tha thiết “được đại diện và nói lên tiếng nói của cộng đồng người khuyết tật trên các diễn đàn xã hội“.
Vị cứu tinh trong màu áo xanh Người dân vùng đảo Thiềng Liềng, Cần Giờ trìu mến gọi Thượng úy Vũ Văn Chiêm – Trạm trưởng Trạm kiểm soát Thiềng Liềng, Đồn Biên phòng 554 – Bộ đội Biên phòng – TP. HCM như thế. Công việc chính của anh là kiểm tra, kiểm soát người và các phương tiện ra vào địa bàn (Huyện Cần Giờ TP. HCM). Trong năm 2006, anh cùng các chiến sĩ đồn biên phòng đã duy trì và kiểm tra hơn mười tám ngàn phương tiện trên biển, đảm bảo tàu bè đi lại đúng quy định và đúng pháp luật. Cũng trong năm 2006, cơn bão số 9 (Durian) ập đến biển Cần Giờ. Một số tàu bè ngoài khơi chưa kịp vào bờ. Nhận tin khẩn cấp, khi đó chiến sĩ Vũ Văn Chiêm đang là trạm trưởng thuộc đồn 562 (Cần Giờ) lập tức cùng đồng đội lao đi trong mưa bão để vận động bà con trưng dụng tàu bè lớn ra khơi cứu nạn. Bản thân anh đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vượt qua khó khăn trực tiếp cứu vớt 36 ngư dân trôi dạt trên biển đưa vào bờ an toàn. Duy trì chế độ trực 24/24 giờ kiểm tra, kiểm soát chặt trẽ các phương tiện, không cho tàu bè ra khơi trong và sau cơn bão. Nhận nhiệm vụ trạm trưởng trạm kiểm soát Thiềng Liềng, đối mặt với nhiều tội phạm thường xuyên đột nhập các tàu trộm cắp tài sản. Nhiều lần giữa bốn bề sông nước, anh cùng đồng đội lao canô xé màn đêm truy bắt tội phạm. Nhiều tàu nước ngoài cũng được anh và đồng đội giúp phân luồng, khắc phục sự cố khi đứt phao trôi neo tại địa bàn. Năm 2006, anh được Trung ương Đoàn bình chọn là một trong mười Gương mặt trẻ tiêu biểu.
Nhà sáng chế tuổi teen Vào một buổi tối tháng 10/2006, như thường lệ, cả nhà cùng ăn cơm và xem thời sự trên VTV lúc 19 giờ. Chương trình đưa tin 19 học sinh thiệt mạng trong tai nạn đắm đò ở huyện Con Cuông (Nghệ An). Đêm đó, Lê Trọng Hiếu, học sinh trường Lớp 11A16, trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội không tài nào ngủ được, trong đầu cứ quẩn quanh suy nghĩ về sự việc đó. Vốn nhà Hiếu có một xưởng sản xuất áo phao, em tự nghĩ giá mà lúc đó, các bạn học sinh có áo phao thì đã không có con số thiệt mạng nhiều đến vậy. Ý tưởng về chiếc cặp cứu sinh loé lên trong đầu em. “Cặp sách là một vật dụng quan trọng nhất của học sinh, sao mình không biến những chiếc cặp đó thành những chiếc phao?” Với sản phẩm “Cặp cứu sinh” – vừa đựng sách vở khi tới trường, vừa là chiếc phao cứu sinh khi gặp tình huống nguy hiểm, lũ lụt…, đã đoạt Giải thưởng xuất sắc nhất trong cuộc Triển lãm Quốc tế dành cho các nhà sáng chế trẻ lần thứ 5 tổ chức tại Đài Loan;. Cặp cứu sinh là một trong 15 công trình sáng tạo đã được Ban tổ chức chọn để tham dự Triển lãm quốc tế về sáng tạo được tổ chức vào tháng 9/2008 tại Đài Loan.
Người thầy thuốc bản mình Thượng úy, Bác sĩ Lê Văn Sơn – Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh là người bạn gần gũi nhất với đồng bào dân tộc Chứt, một dân tộc đang có nguy cơ diệt vong vì bệnh tật và đói nghèo ở bản Rào Tre, thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Từ năm 2001 – 9/2005, bác sĩ Sơn cùng đồng đội ở đồn biên phòng 575 tích cực vận động đồng bào định canh định cư, hướng dẫn sản xuất, xây dựng nếp sống văn hóa, xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe, điều trị dứt điểm cho đồng bào 2 bệnh sốt rét và biếu cổ, bài trừ mê tín dị đoan. Lê Văn Sơn cùng đồng đội phải mất 6 tháng để người dân tin cậy. Có lần anh cùng y sĩ Nguyễn Văn Hùng, quân y của Đồn biên phòng Cầu Treo lặn lội đến nhà ông thầy mo Chóong để vận động gia đình đồng ý cho các anh khám bệnh cho cô con dâu đang trong cơn nguy kịch, nằm liệt giường. Bản thân ông Choóng là thầy mo nên đã tổ chức cúng đuổi ma cho con dâu suốt mấy tháng liền mà bệnh không thuyên giảm.
Sau khi khám, các anh nhận định cô con dâu bị bệnh thần kinh, hoàn toàn có thể chữa khỏi được nên đã báo cáo với chỉ huy “đặt cược” với dân bản tin vào bác sĩ. Suốt một tháng sau ngày “đặt cược” đó, y sĩ Hùng, y sĩ Sơn ngủ nhờ tại nhà trưởng bản, hàng ngày thay nhau đến nhà thầy mo để tập trung châm cứu cho người bệnh. Chưa đầy một tháng, cô con dâu thầy mo có thể đứng lên tự đi lại. Sang tháng thứ hai đã thoăn thoắt gùi quẩy tầu lên nương trước sự ngỡ ngàng của gia đình và dân bản. Trải qua 5 năm, từng bước làm quen và xóa đi những nghi ngại định kiến của người bản xứ vốn bị cái đói và những phong tục tập quán mê tín, lạc hậu hoành hành quanh năm, không có lấy một chút văn minh, chỉ tin vào “con ma rừng”. Người thầy thuốc biên phòng cùng đồng đội dần đã tạo được niềm tin, không chỉ kéo người dân tin vào “cái thuốc” của anh mang đến, mà anh còn dạy dân biết chữ, định canh định cư, lập thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, bảo tồn và phát triển đồng bào dân tộc Chứt, bản Rào Tre. Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng | ||||||||||
| Posted: 20 Mar 2011 12:01 PM PDT Thân nhân ba người nói không được có mặt trong phiên phúc thẩm Tòa phúc thẩm tỉnh Trà Vinh quyết định y án đối với ba nhà hoạt động trong lĩnh vực quyền lao động trong phiên tòa ngày 18/03. Được biết phiên tòa diễn ra trong một buổi sáng, không có mặt của nhân chứng và gia đình các bị cáo. Ba nhà hoạt động là Đoàn Huy Chương (26 tuổi), Nguyễn Hoàng Quốc Hùng (30 tuổi) và Đỗ Thị Minh Hạnh (26 tuổi) bị bắt từ tháng 2/2010 và ra tòa lần đầu hồi tháng 10/2010. Trong phiên sơ thẩm 26/10/2010, ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng lãnh án 9 năm tù giam, bà Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Đoàn Huy Chương cùng nhận 7 năm tù giam vì tội Phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân theo Điều 89 Bộ Luật Hình sự. Công an tỉnh Trà Vinh tuyên bố ba người này bị bắt vì rải truyền đơn chống chính phủ. Phiên tòa sơ thẩm lúc đó bị chỉ trích đã không cho luật sư bào chữa, tuy quan chức nói các bị cáo “không mời luật sư”. ‘Cấu kết với nước ngoài’Báo Công an Nhân dân nói ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, sinh năm 1981, “từng bị Công an TP HCM lập biên bản cảnh cáo về hành vi cấu kết với một số đối tượng chống đối chính trị, khiếu kiện cực đoan, gây rối trật tự công cộng”. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, sinh năm 1985, cũng theo báo Công an Nhân dân, “từng bị Cơ quan An ninh gọi hỏi, răn đe về hành vi câu kết với một số đối tượng chống đối ở trong nước”. Cáo trạng nói ba người này có quan hệ với ông Trần Ngọc Thành, người đứng đầu “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”(UBBV) ở Ba Lan, và đã “thực hiện các vụ kích động biểu tình, rải truyền đơn ở Trà Vinh, Đồng Nai, TP. HCM”. Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền thì nói ba người này đã đấu tranh cho quyền của công nhân và nông dân bị tịch thu đất oan. Ông Đoàn Huy Chương là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Đoàn kết Công nông và đã từng bị tù 18 tháng vào năm 2006 với tội danh Lợi dụng tự do dân chủ. Cha của Chương cũng bị bắt năm 2006 và hiện bị giam giữ vì cùng tội danh này. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói hai ông bà Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh “tích cực ủng hộ phong trào khiếu kiện của dân oan, hỗ trợ công nhân nghèo và nông dân mất đất, đòi chính quyền phải xem xét lại việc đền bù cho họ”. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment