Đọt Chuối Non |
- Hôm nay con học được gì ở trường? – Pete Seeger
- Các diễn văn làm thay đổi thế giới – Chính phủ của dân, do dân và vì dân sẽ không lụi tàn khỏi trái đất này – Abraham Lincoln và Diễn văn Gettysburg
- Quên
- Đằng sau những cái chết của voi rừng
- Hà Nội nháo nhào vì rung chấn
- Philippines khôi phục căn cứ ở Trường Sa
- Việt Nam thả đảng viên Việt Tân về Mỹ
| Hôm nay con học được gì ở trường? – Pete Seeger Posted: 24 Mar 2011 03:39 PM PDT Hôm nay con học được gì ở trường?(viết bởi Tom Paxton) Hôm nay con học được gì ở trường? Con học được rằng Washington không bao giờ nói dối. Điệp khúc Hôm nay con học được gì ở trường? Con học được rằng cảnh sát là những người bạn của con. Điệp khúc Hôm nay con học được gì ở trường? Con học được rằng Chính phủ phải mạnh mẽ; Điệp khúc Hôm nay con học được gì ở trường? Con học được rằng chiến tranh không phải là tồi tệ lắm; Điệp khúc What did you learn in school today(written by Tom Paxton) What did you learn in school today, I learned that Washington never told a lie. Chorus What did you learn in school today, I learned that policemen are my friends. Chorus What did you learn in school today, I learned that Government must be strong; Chorus What did you learn in school today, I learned that war is not so bad; Chorus Chào các bạn, Pete Seeger là một nghệ sĩ đứng đầu trong phong trào phản chiến và chống sự mị dân của chính phủ Mỹ. "Hôm nay con học được gì ở trường?" mỉa mai sự lạc quan thái quá của giáo dục. Bài hát này để tặng cho các trẻ em, giáo viên và tất cả các cha mẹ. Qua lời bài hát, có thể nhận ra là bộ phận lớn dân Mỹ không tin vào những gì chính phủ và chính trị gia nói. Đa phần mọi người lo làm ăn kinh tế , sống yên ổn hạnh phúc với gia đình và làm theo những gì kinh thánh dạy. Thậm chí nhiều người, nhất là những người truyền thống theo tôn giáo, không tin vào giáo dục công cộng. Chính vì thế nhiều gia đình quyết định home school trẻ em cho tới hết lớp 12 rồi mới đi học chung với các bạn trong chương trình đại học. Chúc các bạn một ngày vui, Hiển Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Song ngữ, Video & PPS, Văn Hóa | ||||||||
| Posted: 24 Mar 2011 03:38 PM PDT Lincoln thuộc mẫu người tự lập. Tự học, ông trở thành một luật sư hàng đầu tại Illinois. Ông là lãnh đạo Đảng Whig (và đã đại diện cho Đảng tại Hạ viện trong một nhiệm kỳ). Khi vấn đề về chế độ nô lệ xảy ra năm 1854, ông góp phần tạo dựng Đảng Cộng hòa mới và trở thành lãnh đạo tại Illinois. Lincoln phản đối lao động nô lệ và kiên quyết khước từ mở rộng chế độ nô lệ ra thêm trong liên bang. Những cuộc tranh luận của ông với lãnh đạo Đảng Dân chủ Stephen Douglas năm 1858 khiến ông được cả nước biết tới, và với tư cách ứng cử viên ôn hòa miền tây ông đã chiến thắng trong cuộc chạy đua vào chân ứng cử viên tổng thống năm 1860. Chiến thắng của ông trong cuộc Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, 1860 là giọt nước làm tràn ly đối với phương Nam, nơi bảy bang quyết định ly khai, thành lập lên Liên hiệp các bang miền Nam, và chiếm quyền kiểm soát các pháo đài cũng như tài sản khác của Hoa Kỳ bên trong biên giới của họ, tạo bước khởi đầu dẫn tới cuộc Nội chiến Mỹ. Trong cuộc chiến này, Lincoln thường được ca tụng vì tài năng lãnh đạo của ông cũng như sự nhạy bén lựa chọn và thay thế trong việc tướng giỏi để lãnh đạo quân đội liên bang; và những lời phát biểu với dân chúng, nổi tiếng nhất là Diễn văn Gettysburg mà chúng ta sẽ đọc dưới đây. Trước khi trở thành tổng thống, Lincoln từng là một luật sư, một thành viên của Viện Dân biểu Hoa Kỳ, và một ứng cử viên không thành công vào Thượng viện Hoa Kỳ. Là một người phản đối kịch liệt sự mở rộng của chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ và chủ trương xoá bỏ chế độ này, Lincoln đã giành được vị trí ứng viên tổng thống Đảng Cộng Hòa năm 1860 và sau đó được bầu làm tổng thống vào năm đó. Ông đã tiến hành cuộc Chiến tranh Bắc Nam, tức Nội chiến Hoa Kỳ (1861 – 1865) chống lại giai cấp chủ nô ở miền Nam, kết quả là chiến thắng của quân miền Bắc và nô lệ được giải phóng. Lincoln cũng ban hành chính sách ruộng đất, thực hiện nhiều cải cách có tính dân chủ. Các sử gia đã kết luận rằng Lincoln đã rất khéo léo giải quyết các chia rẽ trong Đảng Cộng Hòa, đưa lãnh đạo của từng phe phái vào nội các và bắt họ phải hợp tác. Lincoln cũng đã giúp Hoa Kỳ tránh khỏi cuộc chiến với Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland vào năm 1861. Kết thúc cuộc chiến, Lincoln đã có quan điểm rất ôn hòa về tái thiết, tìm kiếm sự tái đoàn kết quốc gia thông qua một chính sách tái hòa hợp độ lượng. Vụ ám sát ông năm 1865 là vụ ám sát tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên, làm ông trở thành một liệt sĩ vì lý tưởng thống nhất quốc gia. Trận chiến Gettysburge và diễn văn Gettysburg Trận Gettysburg là trận chiến đẫm máu nhất trong Nội chiến Hoa Kỳ, và thường được xem là một trong những bước ngoặt của cuộc chiến. Quân Liên minh miền Nam và quân Liên bang miền Bắc đánh nhau suốt 3 ngày từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7 năm 1863 ở trong và lân cận thị trấn Gettysburg, Pennsylvania. Trận này được xem là bước ngoặc của cuộc phân tranh Nam-Bắc, quân miền Bắc từ sau trận này giành được thế thượng phong. Tại đây Binh đoàn Potomac của miền Bắc của thiếu tướng George Gordon Meade đã đánh bại Binh đoàn Bắc Virginia do tướng miền Nam Robert E. Lee chỉ huy, chấm dứt chiến dịch tấn công lên phía bắc của tướng Lee. Tháng 11 năm 1863, Abraham Lincoln đã đọc bài diễn văn Gettysburg lịch sử trong buổi lễ khánh thành Nghĩa trang Quốc gia Gettysburg để khẳng định lại mục đích của chiến tranh và tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống trong trận đánh kinh hoàng nhất của cuộc Nội chiến. Diễn văn Gettysburg là diễn từ nổi tiếng nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln, và là một trong những bài diễn văn được trích dẫn nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Bài diễn văn ban đầu chỉ được xem là phần phụ trong buổi lễ, nhưng cuối cùng đã được nhìn nhận là một trong những bài diễn văn vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong bài diễn văn chưa tới 300 từ và dài từ hai đến ba phút này, Lincoln đã viện dẫn những nguyên tắc về bình đẳng được tuyên cáo bởi bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, và khẳng định rằng cuộc Nội chiến là một sự đấu tranh không chỉ cho Liên bang mà để "sản sinh một nền tự do mới", sẽ mang đến cho mọi công dân một sự bình đẳng thật sự.
Bài diễn văn Gettysburg Gettysburg, Pennsylvania ngày 19 tháng 11 năm 1863 Tám mươi bảy năm về trước, cha ông chúng ta đã đem đến lục địa này một quốc gia mới, thai nghén từ Tự Do, và dâng hiến cho định đề rằng mọi người sinh ra bình đẳng. Giờ đây chúng ta tham gia vào một cuộc nội chiến lớn, thử nghiệm xem quốc gia đó, hay bất kỳ quốc gia nào đươc thai nghén và dâng hiến như vậy, có thể trường tồn hay không. Chúng ta đang gặp nhau trên một chiến trường lớn của cuộc chiến tranh đó. Chúng ta đến và dâng một phần của chiến trường này làm nơi an nghỉ cuối cùng cho những người hy sinh đời mình ở đây để quốc gia đó có thể sống. Thật sự thích hợp và xứng đáng để chúng ta làm thế. Nhưng, trong một ý nghĩa lớn lao hơn, chúng ta chẳng thể để dâng hiến – chúng ta chẳng thể thánh hóa – chúng ta chẳng thể linh thiêng hóa – mảnh đất này. [Mà chính] những con người anh dũng, đang sống cũng như đã chết, những người đã chiến đấu nơi đây, đã thánh hóa mảnh đất này, một điều cao xa hơn những gì mà năng lực yếu ớt của chúng ta có thể thêm hay bớt. Thế giới sẽ không để ý cũng như chẳng nhớ được lâu những gì chúng ta nói ở đây, nhưng thế giới không bao giờ quên được điều những con người anh dũng ấy đã làm nơi đây. Chúng ta, những người đang sống, nên cống hiến tại đây cho công việc lớn lao còn dang dở trước mắt mình mà những người đã chiến đấu nơi đây đã oanh liệt tiến được đến đây. Chúng ta hãy cống hiến cho phần còn lại dành cho chúng ta của nhiệm vụ to lớn này–tiếp bước các anh hùng liệt sĩ, chúng ta hãy cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp mà họ đã cống hiến bằng một phương cách triệt để nhất –chúng ta hãy kiên quyết để những liệt sĩ ấy không hi sinh vô ích - quốc gia này, trong Chúa, sẽ có một nền tự do mới – chính phủ của dân, do dân và vì dân sẽ không lụi tàn khỏi trái đất này. The Gettysburg Address Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal. Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this. But, in a larger sense, we can not dedicate — we can not consecrate — we can not hallow — this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us — that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion — that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain — that this nation, under God, shall have a new birth of freedom — and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. http://vi.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Gettysburg http://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%85n_v%C4%83n_Gettysburg http://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%99i_chi%E1%BA%BFn_Hoa_K%E1%BB%B3
Comments: Nhân tiện, trong khi tìm hiểu về vị Tổng Thống Mỹ thứ 16 và bài diễn văn bất hủ này, mình tìm được một tác phẩm rất hay khác của ông với tựa đề "Xin thầy hãy dạy con tôi" http://vietbao.vn/Giao-duc/Tong-thong-A-Lincoln-Xin-thay-hay-day-con-toi/40056647/202/ Xin giới thiệu cùng mọi người để hiểu thêm về những suy tư của nhà chính trị lỗi lạc này. Filed under: Các diễn văn làm thay đổi thế giới, Văn Hóa Tagged: các diễn văn làm thay đổi thế giới, Văn Hóa | ||||||||
| Posted: 24 Mar 2011 03:35 PM PDT
Chúc các bạn một ngày tươi hồng. Hoàng Khánh Hòa ___ QuênClara Barton, sáng lập viên của tổ chức American Red Cross, được hỏi về một hành động tàn nhẫn mà một người đã gây ra cho bà cách đây vài năm. Nhưng bà trả lời như là chưa bao giờ nghe về chuyện này. "Cậu thực sự không nhớ ư?", bạn của bà hỏi. "Không", Barton trả lời, "Mình nhớ rất rõ là mình đã quên nó rồi". ~ ForgettingClara Barton, the founder of the American Red Cross, was reminded one of a vicious deed that someone had done to her years before. But she acted as if she had never heard of the incident. "Don't you remember it?" her friend asked "No", came Barton's reply, "I distinctly remember forgetting it." Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||||||
| Đằng sau những cái chết của voi rừng Posted: 24 Mar 2011 03:35 PM PDT Theo cơ quan chức năng và người dân vùng rừng núi Quảng Nam, hiện vẫn còn tồn tại hai đàn voi rừng. Mỗi đàn từ 3 đến 7 con tại vùng rừng núi Tiên Phước, Trà My và vùng tam giác voi Nà Lau (huyện Nông Sơn), Nam Giang (huyện Phước Sơn). Số phận của hai đàn voi rừng này đến nay gần như đã được định đoạt bởi vùng sinh cảnh ngày càng bị thu hẹp khi các dự án đầu tư thủy điện và dân sinh đã phá tan “ngôi nhà” của các đàn voi.
Những cung rừng bạt ngàn nối liền giữa các huyện miền núi nằm dọc theo dãy Trường Sơn hùng vĩ nguyên trước là vùng sinh cảnh của các loài động vật hoang dã quí hiếm như hổ, voi… giờ đây đã bị chia bởi các dự án thủy điện, các tuyến đường ngang dọc, các dự án dân sinh.Đó là chưa kể người dân ngày càng lấn sâu vào rừng để khai phá lấy đất canh tác, rồi nạn khai thác vàng tràn lan tàn phá khu vực đầu nguồn tại các vùng rừng núi Quảng Nam. “Hàng trăm nghìn tấn thuốc nổ và hóa chất độc hại đang ngày đêm tàn phá vùng rừng này, không có loài thú nào sổng nổi” – một quan chức kiểm lâm nói.
Những năm gần đây, do vùng sinh cảnh ngày càng thu hẹp, hai đàn voi rừng thường xuyên kéo về tàn phá hoa màu ở các khu dân cư thuộc vùng rừng núi Tiên Lãnh huyện Tiên Phước và xông thẳng vào vùng ven thị trấn Bắc Trà My. Còn tại vùng Nà Lau, xã Quế lâm, huyện Nông Sơn, đàn voi rừng khoảng chừng 3 đến 7 con rất hung dữ khi kéo vào các khu rẫy của người dân tàn phá hoa màu.
Trong chuyến đi kiểm tra rừng, hạt trưởng hạt kiểm lâm Quế Sơn đã bị voi rừng Nà Lau tấn công gây thương tích nặng. Còn tại Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước vào năm 2004 voi rừng đã giẫm chết một người dân. Hai đàn voi dữ đã bắt đầu tan tác khi vùng sinh cảnh bị thu hẹp và những họng súng đen ngòm của những toán thợ săn ngày đêm rình rập giữa rừng sâu để hạ sát voi lấy ngà đã khiến đàn voi rừng Quảng Nam đang đứng bên bờ diệt chủng. Voi rừng chết thảm giữa rừng sâu Vào năm 2003, xác một con voi rừng bị bắn chết giữa vùng rừng núi Trà My được những người đi rừng phát hiện. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, vụ án giết voi rừng được khởi tố điều tra. Nhưng hơn 1 năm điều tra, cơ quan chức năng vẫn không tìm ra thủ phạm sát hại con voi rừng quí hiếm này.
Đến tháng 6-2006, lại thêm một xác con voi rừng cũng bị hạ sát tại vùng rừng Trà My. Xác con voi nằm giữa rừng, nhưng ngà voi đã bị cắt, xác voi trương phình, bốc mùi hôi thối cả một cung rừng. Cơ quan chức năng huyện Trà My (cũ) nay là Bắc Trà My đã tiến hành điều tra, khởi tố vụ án và tiến hành tiêu hủy xác con voi nặng hàng tấn giữa rừng xanh. Vụ án này cũng đành khép lại sau hơn 1 năm điều tra vì không tìm ra thủ phạm. Mùa mưa năm 2006, một con voi rừng đã đi lạc vào thị trấn Trà My gây náo loạn dân chúng. Nhiều người dân đã dùng gậy gộc rượt đuổi bắt và đã bị con voi tấn công trở lại khiến một người bị thương. Con voi rừng đi lạc sau đó trở lại rừng, nhưng không biết số phận của nó bây giờ ra sao. Và đến bây giờ, xác hai con voi rừng xấu số lại được phát hiện giữa vùng rừng Nà Lau, xã Quế lâm, huyện Nông Sơn. Theo báo cáo của kiểm lâm Nông Sơn vào sáng 21/3 sau khi từ hiện trường trở về đã xác định cụ thể xác voi rừng chết (tên khoa học Elephas maximus) tại Hố Sét (đầu khe cạn) thuộc khoảnh 3 Tiểu khu 459, xã Quế Lâm, có tọa độ X: 0811997; Y: 1727236, xung quanh hiện trường là rừng thứ sinh phục hồi sau khai thác. Bộ xương voi không còn nguyên vẹn, thịt đã phân hủy hoàn toàn. Đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra, khám nghiệm hiện trường xác định đây là con voi rừng đã trưởng thành và chết cách đây khoảng 4 đến 5 tháng. Cũng tại địa bàn này, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra hiện trường con voi rừng thứ 2 đã chết (tên khoa học Elephas maximus): Tại Dốc Tịnh thuộc khoảnh 7, Tiểu khu 459 xã Quế Lâm, có tọa độ X: 0810553; Y: 1726187, xung quanh hiện trường là rừng thứ sinh phục hồi sau khai thác. Tại hiện trường chỉ còn lại 1 bộ xương voi không hoàn chỉnh đang trên đà phân hủy, toàn bộ xương còn lại tại hiện trường đã lên nấm mốc (rêu màu xanh, xương không có sự liên kết giữa các bộ phận với nhau). Kết quả khám nghiệm nhận định đây là con voi rừng chưa trưởng thành và chết cách đây khoảng 2 đến 3 năm. Không xác định được nguyên nhân chết. Một khu bảo tồn voi tại Nà Lau đã được khoanh vùng. Nhưng đến nay, theo lời các quan chức của huyện Nông Sơn rằng, đã kêu gào, đề xuất mấy năm nay. Nhưng không có tiền, nên khu bảo tồn giờ cũng chỉ là quyết định trên giấy. Vũ Trung Filed under: Môi trường Tagged: Môi trường | ||||||||
| Posted: 24 Mar 2011 03:34 PM PDT Cập nhật lúc 24/03/2011 09:48:41 PM (GMT+7)
Tại khu vực chung cư Trung Hòa – Nhân Chính, khoảng 21h tối, bỗng dưng, những người sống ở các tầng cao từ tầng 8 trở lên bỗng thấy nhà mình rung chuyển. Chị Lan, một người dân sống tại chung cư Trung Hòa – Nhân Chính nhìn ra đường Hoàng Đạo Thúy hớt hải kể lại "cả nhà đang xem TV thì bỗng nhiên cả căn phòng bỗng dưng rung lên, nước trong bể cá nhà chị bắn cả tràn ra ngoài. Thế là cả nhà hớt hải, trẻ con sợ quá khóc ầm ĩ lên".
Gần như tất cả người dân sống ở tầng cao chung cư của khu đô thị này đều quá sợ hãi đến mức chạy hết xuống dưới đường Hoàng Đạo Thúy và đường Lê Văn Lương kéo dài để đứng nhìn lên.Tuy nhiên, những người dân sống ở tầng thấp như tầng 2,3 lại chưa cảm thấy những chấn động này. Nhưng thấy những người ở tầng trên lao xuống thì cũng lo lắng mà chạy xuống theo. Chị Hương Bình, một người dân sống trong tòa nhà 34 tầng cho biết, nhà chị ở tầng 16 mà sự rung lắc của ngôi nhà đã khiến những người trong gia đình cảm thấy choáng váng, một số đồ đạc đã bị đổ. Gia đình chị không ai dám đi thang máy mà chạy bộ qua lối thang bộ thoát hiểm để xuống sân. Theo phản ánh của những người dân ở khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính, Hà Nội thì họ cảm nhận được tòa nhà bị chao đảo trong khoảng 30 giây. Chị Thu Hồng ở tầng 15 cho biết, chị thấy nhà bị rung lắc nhẹ khiến chị tưởng mình bị tụt huyết áp, một số đồ dùng treo trên tường nhà chị cũng bị nghiêng đi. Ngay sau đó, Ban quản trị của tòa nhà 18T1 đã thông báo đến các hộ gia đình nên khóa cửa và đi xuống tầng 1. Một người dân sống tại khu 17T2 Trung Hòa – Nhân Chính cho hay: lúc đó, khi ông đang ngồi xem tivi thì thấy toàn bộ đồ đạc trong phòng lắc lư, cả phòng rung lên, người cảm thấy chóng mặt như đang ngồi trên xe… Dễ nhận nhất đó là những chùm đèn treo bị nghiêng ngả. Hầu hết các hộ dân sống tại các khu chung cư này đều tháo chạy ra khỏi phòng vì lo sợ động đất mạnh. "Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều tìm cách tháo chạy xuống dưới đường. Những ai không vào được thang máy thì chạy cầu thang bộ" – người dân này cho biết. Một nhân viên bảo vệ tại tòa nhà 17T2 (KĐT Trung Hòa – Nhân Chính) xác nhận: rất nhiều người dân đã chạy xuống đất và sang bên kia đường Hoàng Đạo Thúy và đứng ở đó chừng 15 phút. Họ vừa mới trở lại nhà, nếu không cũng vẫn còn cảnh hoảng loạn. Người bảo vệ này thông tin thêm: nhiều người dân lúc chạy xuống dưới đất kể chuyện, con cái họ ở Thái Lan, Malaysia… cũng vừa gọi điện báo về bên các nước đó cũng có đợt dư chấn mạnh, và nhiều người hoảng loạn. Tại khu vực phố Láng Hạ, các nhân viên văn phòng tầng 6 cũng cảm thấy sàn nhà dưới chân rung rinh khoảng nửa phút; ly nước đầy trên bàn sóng sánh, nước tràn khỏi miệng Một số người dân ở tầng 6, khu đô thị Xuân Đỉnh cũng cảm nhận được sự rung lắc nhẹ, thậm chí còn nói rõ là thấy được 2 trận rõ rệt. Theo một người dân thì quạt trần nhà họ ở trong tình trạng gần như sắp rơi. Một số người dân ở khu đô thị Mỹ Đình, Từ Liêm cũng khẳng định vừa chứng kiến cơn rung của mặt đất, đặc biệt chiếc gương treo trên tường có sự đung đưa dù không ai động chạm đến. Chị Bình cho biết, trước đây, khi đi xem phim "Đường Sơn đại địa chấn", chị rất ấn tượng với cảnh động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, lại vẫn đang ám ảnh cả trận động đất ở Nhật Bản nên cơn chấn động vừa rồi làm chị thật sự lo lắng.Tại khu đô thị Pháp Vân, hiện tượng này cũng diễn ra tương tự như khu Trung Hòa – Nhân Chính vào cùng thời gian 21h. Chị Minh Anh, sống tại khu Nơ 2, Pháp Vân cho biết, nhà chị sống ở tầng 9, chị đang trông con trên giường thì bỗng nhiên thấy chiếc giường rung lên bần bật, cả chị và 2 em bé đều cảm thấy nôn nao, chóng mặt. Không kịp nghĩ rằng đây có phải là động đất hay không, chị nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ kêu cót két thành tiếng rồi lắc ra lắc vào, chị Minh Anh quá hoảng hốt đã kéo cả 2 con chạy bộ 9 tầng xuống sân để đứng. Cầu thang bộ lúc này đông nghịt người. Mọi người không ai dám đi thang máy vì lo tòa nhà có vấn đề và chờ thang máy quá lâu. Đứng cùng chị Minh Anh dưới sân lúc này có rất nhiều người trong tòa chung cư, ai cũng thất thần lo lắng. Tất cả đều đang mặc đồ ở nhà. Có người còn cẩn thận mang cả chăn chạy theo xuống để quấn lấy cho em bé dưới thời tiết lạnh buổi đêm. Bác Hoàn, một người sống ở tầng 8, khu Nơ 2, Pháp Vân cho biết, lúc 21h, bác đang ở trong phòng khách thì thấy nhà rung rung, cốc nước đang uống trên bàn sóng sánh. Trong nhà tắm lúc này, tiếng nước mà bác Hoàn để trong 2 chậu lớn để chứa nước ăn bỗng dưng chảy thành tiếng. Chạy vào nhà tắm kiểm tra thì bác hớt hải phát hiện 2 chậu nước đang sánh rất mạnh, hất nước tung tóe ra ngoài.
Chợt nghĩ rằng, đây có thể là động đất nên bác vội gọi cả nhà chạy xuống tầng 1. Ra cầu thang thì mọi người cũng đang hớt hải chạy xuống sân. Cơn dư chấn vừa xảy ra tại Hà Nội trên địa bàn khá rộng: nhiều bạn đọc cho biết, khu vực Giáp Bát, khu vực Nguyễn Trãi (Hà Đông), khu vực Mỹ Đình, Tây Hồ… cũng có tình trạng tương tự. Bạn Nguyễn Thị Dung (sinh viên trường ĐH Mở) trọ tại Nguyễn Trãi (Hà Đông) cho biết: khoảng 21h, khi đang ngồi học trên tầng 2 của phòng trọ, đồ đạc trong phòng bỗng nhiên lắc lư, đèn điện chao đảo. Và, cảm giác lúc đó thấy người như bị chóng mặt. Một lúc sau thì hiện tượng này không còn. Phản ánh với VietNamNet, anh Thắng Anh (chủ một quán bia trên đường Lê Đức Thọ – Mỹ Đình) cho biết: khu vực Mỹ Đình lúc 21h cũng bị một cơn dư chấn. Khách hàng của quán lúc đó đang ngồi uống bia đều nháo nhào chạy ra đường khi thấy đèn điện lắc lư, mặc dù quán chỉ có một tầng. PV VietNamNet có trao đổi với một số hộ dân ở nhà riêng hoặc nhà tầng thấp của các khu chung cư thì đa phần mọi người đều không cảm nhận được cơn động đất vừa rồi. Chỉ có những nhà tầm từ tầng 6 trở lên mới cảm thấy cơn chấn động rõ rệt.Tối nay, nhiều người Hà Nội được một phen hoảng sợ vì cơn chấn động mạnh mẽ này.
Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||||||||
| Philippines khôi phục căn cứ ở Trường Sa Posted: 24 Mar 2011 03:33 PM PDT Chính phủ Philippines vừa chuẩn thuận việc khôi phục một căn cứ không quân tạ̣i quần đảo Trường Sa hiện vẫn còn đang tranh chấp. Báo Philippines cho hay Tổng thống Benigno Aquino đã thông qua đề xuất của Không lực nước này khôi phục và nâng cấp căn cứ Rancudo trên đảo Pag-Asa thuộc quần đảo Trường Sa, mà Philippines đang nắm giữ. Căn cứ Rancudo lâu nay đã bị hư hại và xuống cấp. Tờ Philippine Star nói Tổng thống Aquino đã chỉ thị cho một số cơ quan nhà nước, trong có Bộ Năng lượng, đầu tư tài chính để có thể cung cấp đợt đầu 8 tỷ peso cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Rancudo. Báo này cho rằng trong số sáu quốc gia đang tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Trường Sa thì Philippines là chậm nhất trong việc đầu tư xây dựng cơ sở trên các đảo đã chiếm được. Các nguồn tin quân đội Philippines được viện dẫn nói tiền đầu tư trước hết sẽ được đổ vào để bê tông hóa sân bay Rancudo dài 1,5 km cũng như mua thêm chiến đấu cơ và tàu tuần tra. Kể từ sự kiện hôm 02/03, khi hai tàu chiến có gắn súng máy của Trung Quốc gây hấn với tàu thăm dò MV Venture của Philippines hoạt động trong khu vực Bãi Cỏ rong (Reed Bank), cách đảo Palawan 200 km về phía tây, Manila bắt đầu có nhiều động thái phản ứng. Ngoài việc tổ chức tăng cường tuần tra, hộ tống tàu cá và tàu thăm dò cùng các phản đối chính thức qua đường ngoại giao, Philippines còn cho đăng nhiều bài công khai chỉ trích chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Báo Philippine Star trích nguồn quân đội nói tình hình an ninh tại Biển Đông “đang gây quan ngại”. Nguồn tin này cũng nói bản thân Tổng thống Aquino đã phải lên tiếng bày tỏ lo lắng trước tình trạng yếu kém của cơ sở vật chất của Philippines trên quần đảo Trường Sa. Mới đây, chỉ huy không quân Philippines cũng thừa nhận rằng nước này còn thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật để có thể đối phó hữu hiệu với các tàu nước ngoài xâm phạm hải phận Philippines, thua kém nhiều so với Trung Quốc, Việt Nam hay Malaysia, là các quốc gia cùng tranh chấp chủ quyền trong khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc vừa loan báo tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong năm 2011, mà phần lớn sẽ được đầu tư vào hoạt động “bảo vệ biển đảo”. Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông | ||||||||
| Việt Nam thả đảng viên Việt Tân về Mỹ Posted: 24 Mar 2011 03:33 PM PDT Một số đảng viên Việt Tân đã bị bắt ở Việt Nam Cả ba thành viên đảng Việt Tân bị bắt hôm 14/03 khi tham gia biểu tình vì đất đai tại TP Hồ Chí Minh đều được thả cho về Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói tại cuộc họp báo thường kỳ chiều thứ Năm 24/03 rằng người cuối cùng trong số đó, bà Jennifer Trương (tức Nhu) sẽ bị “trục xuất về Mỹ” trong ngày. Trước đó, đảng Việt Tân tại hải ngoại ra thông cáo nói ông Nguyễn Quang Khanh, tức Sơn, đã được thả hôm thứ Tư 23/03. Thông cáo này không nói rõ nhân vật trên đã về tới Hoa Kỳ hay chưa. Chính quyền Việt Nam đã cho ông Nguyễn Lý Trọng (tức Thái) về Mỹ sau một tuần bị giam giữ ở Việt Nam. Hãng thông tấn Associated Press cho hay ông Trọng là người sống tại San Bernardino, California, ông Khanh tại Centennial, Colorado, và bà Jennifer Trương là người ở Fountain Valley, California. Ba người này bị bắt về đồn công an Phường 6, Quận 3, cùng một số người biểu tình khác vào sáng 14/03 trong khi “tham gia biểu tình cùng với bà con dân oan trước trụ sở (Tiếp dân) số 210 Võ Thị Sáu”, Quận 3. Trên website của mình, Việt Tân tuyên bố “sẽ tiếp tục tranh đấu cho nỗi oan ức của những người bị cướp đất, cướp nhà và vận động các áp lực buộc nhà cầm quyền CSVN phải thả những người bị giam giữ tùy tiện.”. Chính quyền Việt Nam liệt Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment