Sunday, April 3, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Cô gái chơi piano với một bàn tay không có ngón tay

Posted: 03 Apr 2011 12:13 PM PDT

 
Mời các bạn xem video chơi nhạc của cô gái người Trung Quốc dưới đây. Thật cảm động! Cô chơi nhạc với một bàn tay không có các ngón tay. Cô chơi rất có hồn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy đàn piano 3 năm trước đây. Tên cô là GuiGui Zheng.
 
Girl play piano with no finger on one hand

Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS

Hãy thay đổi thế giới của bạn

Posted: 03 Apr 2011 12:11 PM PDT

Chào các bạn,

God's Eye của bộ lạc da đỏ Huichol

Chúng ta đi qua cuộc đời với rất nhiều điều ta không vừa lòng, không ưa, không thỏa mãn—từ những thiếu kém của chính mình, đến rác rến ngoài đường, tội ác chung quanh, bất công xã hội… Và đương nhiên là ta dùng cả đời ta để thay đổi, cải thiện chính ta và thế giới quanh ta. Và lâu lâu ta lại nổi điên, hò hét cách mạnh, thanh trừng, lật đổ, ly dị, ly khai… đập đổ thế giới cũ để tạo nên một thế giới mới tốt đẹp hơn. Và đại đa số chúng ta sau nhiều năm thử thách, lý tưởng, hò hét, stress, ta bỏ cuộc, chán ngán vì làm mãi mà cuộc đời chẳng tốt lên, và thân thì mệt, tâm thì stress. Cuộc đời nó vậy.

Nhưng các bạn, sống như thế là sống như con lật đật. Lật đật hết cái này đến cái kia, stress cả đời, mà chẳng được gì cả.

Sống như vậy là dại dột và sai đường. Vì thế giới luôn luôn có hàng triệu điều bực mình để làm cho mình stress và nổi điên. Nếu mình có dùng cả đời mình để thay đổi thế giới, mình cũng chẳng làm thế giới giảm các chuyện bực mình một chút nào. Giỏi lắm là xóa được một chuyện bực mình thì một chuyện bực mình mới sinh ra, nếu không là hai ba chuyện bực mình mới sinh ra. Mà stress của mình thì dâng cao dâng cao. Đến 40, 50 là bệnh đủ để quy tiên về với ông bà.

Có một cách khác thay đổi thế giới của bạn hiệu lực và khỏe mạnh hơn nhiều. Đó là quản lí tâm bạn, để tâm bạn nhìn thế giới "như là chính nó" (as it is), với con tim tĩnh lặng và một cái nhìn trong suốt. Thay vì theo đuổi thay đổi 1 triệu điều của thế giới, bạn chi cần làm 1 điều mà thôi—đó là luyện tâm, để bạn có được tâm tĩnh lặng và một cái nhìn trong suốt.

Đột nhiên thế giới của bạn biến thành một thế giới khác hoàn toàn:

Trước kia có bao nhiêu người chọc bạn nổi giận, làm bạn điên tiết, khiến bạn tuyệt vọng, thì bây giờ họ cũng còn đó nhưng chẳng còn ai làm bạn nổi giận, điên tiết, hay tuyệt vọng cả.

Tất cả những giành giật và bất công vẫn còn nguyên đó, nhưng bạn không còn sôi sung sục với lửa giận, mà chỉ tĩnh lặng tội nghiệp cho một lũ chúng sinh si mê.

Bạn vẫn làm việc để giúp người cô thế, giảm bất công xã hội, nhưng không với nộ khí cách mạng, mà là với con tim tĩnh lặng đầy từ tâm, làm cho thế giới thêm yêu thương một chút.

Khi bạn thay đổi cái nhìn của tâm bạn, bạn chuyển hóa thế giới của bạn, như người mù vì thủy tinh thể bị đen, bác sĩ chỉ cần cho vào mắt một thuy tinh thể mới thì thế giới của người mù được chuyển hóa hoàn toàn.

Cho nên đừng dại dột phung phí cuộc đời với đủ thứ chuyện mà không quan tâm vào công việc số một trước hết—tập cho tâm bạn tĩnh lặng. Bằng khiêm tốn, thành thật, yêu người, thiền định và cầu nguyện.

Rồi bạn sẽ đi qua cuộc đời tích cực hoạt động, tích cực cải tiến đời bạn, tích cực cải tiến xã hội của bạn, cải thiến thế giới của bạn, nhưng với một trái tim nhẹ nhàng, dịu dàng và an lạc của một thiền sư.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Tuy Hòa thức giấc

Posted: 03 Apr 2011 12:11 PM PDT

 
Có thể nói cả Tuy Hòa đã thức dậy trong lúc cả Tuy Hòa còn đang ngon giấc. Cổ văn bảo rằng Dương quý phi càng đẹp bội phần lúc ngái ngủ. Tuy Hòa cũng vậy. Đáng yêu biết bao cái thành phố nhỏ này lúc nửa tỉnh nửa mơ.

Một góc nào đó của Tuy Hòa quả là không ngủ suốt đêm, nhưng lúc này, hầu hết phố phường nội thị đến xóm làng điền dã còn đang say sưa hồn mộng. Vài ba tiếng gà gáy lưa thưa. Khung trời đầy sao. Nhẹ nhàng cơn gió chuyển sang ngày. Từ các làng vùng ven, Ngọc Lãng, Phú Lễ, Phú Lâm, Phước Hậu, Ninh Tịnh, Liên Trì… rau và hoa khắp ngả đổ về. Không có một tiếng nói lớn. Bởi trong lúc tinh sương tĩnh túc này những lời nho nhỏ đã đủ nghe. Hay là do trân trọng thiên nhiên, chẳng ai nỡ phá vỡ cái không khí bình yên đạt đạo? Cả tiếng móng ngựa kéo xe gõ trên đường dường như cũng không gõ mạnh. Lóc cóc, lóc cóc… đều đều, trầm trầm điệu nhạc.

Những ngọn đèn vàng không đủ soi sáng hết lòng đường rộng. Chỗ này, chỗ kia bóng cây che khuất. Nào ai nhận ra được màu nhung đỏ đậm đà, màu trắng trinh bạch, màu vàng đài các, màu tím trầm lặng, màu xanh xinh tươi… trong những cành huệ, cành layơn đang nép bên nhau, trong những bó cúc khỏe khoắn, những bó vạn thọ chất phác hiền lành, những bó đồng tiền mảnh mai, những bó hồng cần được nâng niu, những cành liễu trông ẻo lả mà mạnh mẽ…

Ấp ủ hương xuân tình đất nước
Từ xưa chưa lỗi hẹn bao giờ
( Đông Hồ)

Mỗi chớm bình minh hoa vào nội thành để sáng ngày niềm vui nở khắp mọi nhà. Hoa trên ghế thờ. Hoa trên bàn viết. Hoa trong phòng khách. Hoa gửi tặng nhau. Hoa lễ nghi, hoa tình cảm và hoa ơn nghĩa.

Bên cạnh đó, nối tiếp xe rau, kĩu kịt gánh rau. Những cây xà lách tươi non mượt mà. Những bụi hành lá dài, củ trắng nõn. Mùi thơm hoặc nhẹ hoặc đậm hoặc nồng của ngò, của ngổ. Cải bắp nặng trĩu, cải cay hăng hăng. É quế, ngò tàu trông quê kệch vụng về mà không thể thiếu bên cạnh món phở, món lẩu. Và các loại quả: cà chua, cà dĩa, cà pháo, cà chình, mướp hương, mướp đất, khổ qua, dưa gang, dưa leo, dưa hấu, các loại bầu, bí đao, bí đỏ… Tất cả cùng vào thành trên những nẻo đường khuya. Tuy Hòa không thiếu một thứ rau xanh nào. Dẫu muốn kê một thực đơn theo kiểu cầu kỳ của người xưa Tuy Hòa vẫn có:

Cà dái dê ăn mắm cá cơm
Bầu cặc tượng nấu canh tôm gạo

Thế nhưng chắc không ít người Tuy Hòa suốt đời cắm hoa, ngắm hoa, tặng hoa, ăn rau, ăn dưa mà không biết là hoa ấy, rau ấy xứ mình trồng ở nơi nào, đem vào đây lúc nào để tránh cái nắng gay gắt mùa hè và nhất là để khi Tuy Hòa thức dậy hoa và rau đều có sẵn.

Những người sinh ra và lớn lên ở Tuy Hòa hay từng sống lâu năm tại đây mỗi dịp đi xa, lúc trở về đến chân núi Chóp Chài, đến đầu cầu Đà Rằng chợt biết lòng mình đang lắng đọng. Tàu xe dừng lại, bước xuống, đi trên đường phố Tuy Hòa càng cảm thấy sự bình yên thân thuộc, tin cậy, bao dung.

Một lần nào đó, bạn hãy dậy thật sớm, khi mọi cánh cửa còn im lìm đóng kín, những người tập thể dục chưa có mặt trên đường, các bác xích lô còn thưa vắng lắm, để gặp hoa và rau từ các vùng ven vào thành. Đừng vội vàng gì hết, cứ thong thả đếm bước trên lề, bạn sẽ nhận ra trong không khí trong lành của buổi đêm chưa hết ngày chưa lên có thoang thoảng chút hương ngầm của hoa tươi, quả mượt, rau xanh… để khi thưởng thức càng hiểu rằng hoa đẹp hơn, rau quả ngon hơn, bởi khi dâng hiến thân cành cho cuộc sống con người, thực vật cũng đồng thời dâng hiến cả linh hồn hoa thảo tinh thần thuần khiết.

Đâu riêng một buổi sáng nào. Suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, ngày mưa cũng như ngày nắng, Tuy Hòa trọn vẹn có những buổi chưa chớm bình minh  hoa thắm và rau tươi âm thầm vào thành…

Trần Huiền Ân


Filed under: Mây Trắng Dinh Phoan Tagged: Văn Hóa

Vây bắt thành công, đưa cụ rùa vào ‘bệnh viện’

Posted: 03 Apr 2011 12:10 PM PDT

- Lúc 17h15 ngày 3/4, cụ rùa Hồ Gươm đã được đưa vào bể thông minh để chuẩn bị hành trình chữa bệnh…

XEM LẠI TOÀN BỘ DIỄN BIẾN CUỘC VÂY BẮT RÙA:

15h15:
Lưới vây bắt rùa Hồ Gươm đã được thả xuống sau khi phát hiện tăm rùa.

Khu vực vây bắt rùa lần này ở ngay sau lưng đền Ngọc Sơn và đối diện với trụ sở báo Nhân Dân, phía đường Lê Thái Tổ.Chiếc thuyền có lưới dùng vây bắt rùa đã đợi sẵn ở khu vực chân đền từ khoảng hơn 14h. Gần một giờ chờ đợi, khi chắc chắn rùa ở khu vực này, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành thả lưới.

Do khẩu tổ chức đã được chuẩn bị từ trước, việc thả lưới tiến hành khá nhanh, gọn và thao tác trong chừng 10 phút.

Ngay sau khi lưới vây rùa đã được thả xuống, ba chiếc thuyền khác từ chân Tháp Rùa đã tiến về khu vực quây lưới.Phạm vi khép lưới so với lần vây bắt ngày 8/3 trước đó hẹp hơn. Lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng khép lưới. Khu vực khép lưới chừng hơn 100m2.

Ngay sau khi lưới khép chừng 15 phút, cụ rùa Hồ Gươm đã nổi và ngóc hẳn đầu lên cao ở gần mép lưới phía quay lưng ra đài phun nước đường Đinh Tiên Hoàng.

Hàng ngàn người dân rất nhanh chóng đã tụ tập vây kín khu vực đang được bủa lưới.Chiếc thuyền chở lồng sắt dùng để đưa rùa Hồ Gươm từ khu vực quây lưới đưa ra chân tháp đã có mặt. Những người làm nhiệm vụ đã tiến hành bọc lưới vào phía bên trong lòng của chiếc lồng này.

Đây sẽ là phương tiện để đưa rùa Hồ Gươm về tháp, nếu như việc vây bắt thành công.Lực lượng chức năng giữ trật tự giao thông đã có mặt ngay sau đó để làm nhiệm vụ. Tất cả các phương tiện giao thông lưu thông trên đường Lê Thái Tổ đều được yêu cầu di chuyển hướng khác để tránh gây ùn tắc, ảnh hưởng tới việc tiến hành vây bắt rùa.

15h30: Khu vực đường Lê Thái Tổ từ ngã ba Bảo Khánh lên tới ngã ba Hàng Trống đã được chặn đường.

16h10: Dù đã nằm phía trong vòng vây lưới, cụ rùa lại một lần nữa phá bung lớp lưới bên trong, tuy nhiên, vẫn còn một lớp lưới bủa vòng ngoài.

Trong khi đó, lực lượng chốt giữ lồng sắt vẫn trong tư thế chờ đợi.Rút kinh nghiệm lần vây bắt bất thành ngày 8/3, lần vây bắt này lưới được chừa một phần để đưa chiếc lồng sắt này vào phần để trống. Có thể tưởng tượng chiếc lưới được thiết kế có khoảng trống như hom giỏ và chiếc lồng sắt chính là chiếc hom giỏ đó.

Được biết, việc lai dẫn rùa chỉ thực hiện khi đã đảm bảo các yếu tố hạ tầng ngòai chân tháp cũng như việc rùa Hồ Gươm thích nghi và làm quen được với con người.

Thu hút hàng ngàn người dân

Cũng như lần vây bắt trước, lần vây bắt này cũng được sự quan tâm của hàng ngàn người dân hiếu kỳ. Vẫn không hiếm cảnh trèo lên cây, ghế đá, chân cột điện khi xem vây bắt rùa.16h20: Rùa gần như đã chạm vào chiếc lồng sắt này. Nhưng ngay sau đó, đã  đổi hướng và di chuyển vào phía bên trong.

16h30: Các lực lượng lai dẫn đã bắt được rùa Hồ Gươm. Lúc này, dưới sự phối hợp của nhóm người làm việc dưới nước và nhóm người chốt giữ chiếc lồng sắt, rùa Hồ Gươm đã được đưa vào chiếc lồng sắt để di chuyển ra ngoài chân tháp – nơi sẽ chữa trị.Những chiếc thuyền làm nhiệm vụ đã neo lại với nhau để di chuyển chiếc lồng sắt giữ rùa Hồ Gươm đi về phía chân tháp. Trên chân Tháp Rùa, lực lượng tiếp nhận cũng đã trong tư thế sẵn sàng.

16h45: Lồng giữ rùa Hồ Gươm lúc này đang được hai chiếc thuyền di chuyển đưa về khu vực chân tháp. Do trọng lượng của cụ rùa quá lớn, chiếc lồng sắt này chìm dưới mặt nước. Tuy nhiên, nhờ hệ thống phao xốp được ghì dưới đáy nên lồng sắt này vẫn nổi.

Rùa Hồ Gươm đã nằm trong lồng sắt và đang được di chuyển về chân tháp

16h50: Chiếc lồng nhốt giữ rùa Hồ Gươm đã áp sát chân tháp. Tại đây, hệ thống ròng rọc đã được đưa xuống để cẩu lồng sắt, đưa rùa Hồ Gươm lên chân tháp.

16h55: Lồng sắt được đưa đến chân tháp. Chuẩn bị dùng cẩu đưa cụ rùa vào bế thông minh.

17h15: Lúc này, những người làm nhiệm vụ đang thay quần áo ở khu vực chân tháp. Thời gian đầm mình dưới mặt nước hơn 2 giờ đồng hồ khiến nhiều người nhiễm lạnh. Mắm tép, nước mắm… là những thứ chống lạnh được lực lượng bắt giữ rùa sử dụng để chống rét, làm cho ấm người. Công việc còn lại do đội ngũ trong Ban cứu chữa rùa Hồ Gươm đảm nhiệm.

Một nguồn tin cho hay, việc chữa trị rùa Hồ Gươm sẽ tiến hành ngay vào thời gian tới.Sự kiện đưa rùa lên bể thông minh thành công khiến cho nhiều người lần đầu tiên được nhìn cận cảnh cụ rùa Hồ Gươm.

Những người may mắn được nhìn thấy rùa cho biết, cụ rùa vừa được bắt có kích thước lớn hơn kích thước cụ rùa trong đền Ngọc Sơn. Tuy nhiên, nhiều móng của cụ đã bị mòn và mất.

Khâu chuẩn bị kỹ càng

Từ 7h sáng, khi có thông tin hôm nay các sở, ngành của Hà Nội tái bắt rùa Hồ Gươm phục vụ chữa bệnh cho cụ, hàng trăm người dân đã tụ tập quanh khu vực bờ hồ phía đường Lê Thái Tổ để chờ đợi.

Thế nhưng, thử thách với sự kiên nhẫn của người xem, lực lượng chức năng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh trong việc triển khai các đầu mục bắt rùa Hồ Gươm.

Từ trước đó, các công việc chuẩn bị cho việc lai bắt rùa Hồ Gươm đã được thực hiện. Khoảng 9h45 phút sáng, chiếc lồng sắt được dùng cho việc đưa cụ rùa vào đã được "hạ thủy".Hai chiếc thuyền được neo với nhau có nhiệm vụ đưa chiếc lồng sắt có hình dáng bằng một chiếc mui xe tải 1,5 tấn ra ngoài hồ. Chiếc lồng này được đan bằng lưới thép mắt cáo, gia cố bằng khung sắt. Bên dưới đáy là hệ thống phao xốp để giúp lồng sắt nổi trên mặt nước.

c

Cũng khoảng gần 10h sáng, chiếc xe chở lưới chuyên dụng đã đưa lưới tới khu vực quanh hồ. Lực lượng chức năng đã thao lưới để đưa lưới xuống hiện trường. Lưới chuyên dụng lần này được đan to, dầy hơn so với lần trước.Một nguồn tin VietNamNet cho hay, lực lượng vây bắt rùa Hồ Gươm lần này là lực lượng đặc công. Tuy nhiên, những người này mặc trang phục của Công ty KAT – đơn vị trước đó vây bắt rùa Hồ Gươm bất thành. Có 5 chiếc thuyền sẽ tham gia cuộc vây bắt ngày hôm nay.

Trao đổi nhanh với ông Nguyễn Văn Khôi – lãnh đạo của KAT, ông Khôi vẫn không đưa ra quan điểm chắc chắn về thông tin sẽ bắt rùa trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, có thông tin lại cho rằng, đây vẫn là một đợt diễn tập. Nhưng có khả năng, nếu bắt được rùa thì cơ quan chức năng vẫn sẽ tiến hành công việc của mình. Còn nếu không, đó sẽ là một cuộc diễn tập.Cho đến hơn 10h sáng, cụ rùa Hồ Gươm vẫn "lai vô ảnh, khứ vô hình". Nhiều người chờ đợi sự xuất hiện của cụ trước khi cụ được lai dắt, tuy nhiên, cụ rùa vẫn chưa nổi.

Xung quanh khu vực bờ hồ, hệ thống hàng rào chắn di động đã được để sẵn. Trong trường hợp bắt rùa, lực lượng chức năng sẽ tổ chức ngăn đường.

Đến trưa, khá nhiều người dân, trong đó có nhiều phóng viên các báo, đã lục tục ra về. Một nguồn tin khác cho biết, việc bắt rùa sẽ không thực hiện trong ngày hôm nay.

Thời tiết xung quanh khu vực Hồ Gươm đã có nắng ấm và khá dễ chịu.

Có vẻ, trong lúc các cơ quan chức năng của Hà Nội đang nỗ lực và khẩn trương thì cụ rùa vẫn khá bình thản. Ngày hôm nay, khoảng 13h chiều, rùa đã nổi lên quanh khu vực cổng đền Ngọc Sơn.

Cho đến gần 14h ngày 3/4, mọi việc vẫn trong tư thế… chuẩn bị. Nguồn tin VietNamNet cho biết, có thể sẽ vẫn tiến hành lai dẫn cưỡng bức rùa Hồ Gươm trong ngày. Tuy nhiên, việc đưa rùa lên bằng phương pháp cưỡng bức khó có thể thực hiện trong ngày.

Theo đó, có thể lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tiến hành thả lưới để "quây" cụ rùa vào bên trong. Việc đưa cụ rùa lên bờ có thể chưa thực hiện ngay, mà để cụ làm quen dần với "môi trường mới", sau đó sẽ tiến hành đưa cụ rùa lên chân tháp.Trao đổi với VietNamNet, một người có nhiệm vụ trong lực lượng cứu chữa rùa Hồ Gươm cho hay: Ban chỉ đạo rùa đã biết đến ý kiến này và cũng đã họp bàn, lấy ý kiến của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Do đó, việc lai dẫn rùa lần này (ngày 3/4) sẽ không tiến hành gấp rút và cưỡng bức. Cho nên, có thể sẽ quây lưới để thu hẹp phạm vi hoạt động của rùa. Việc bắt rùa đưa lên tháp sẽ thực hiện từ từ.

Kiên Trung – Quang Anh – Long Anh


Filed under: Môi trường, Văn Hóa Tagged: Môi trường, Văn Hóa

Ngoại giao Anh ‘muốn biết ý dân Việt’

Posted: 03 Apr 2011 11:48 AM PDT

BBC


Thứ trưởng Brown là ủy viên Ủy ban Nội vụ của Nghị viện Anh 

Thứ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Browne mời người dân trên toàn quốc đặt các câu hỏi nhân dịp ông tới thăm Việt Nam.

Trang web của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đưa tin ông Jeremy Browne sẽ có bài nói chuyện được mô tả là quan trọng trước 200 sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào ngày 6 tháng Tư trong chuyến đi tới Việt nam (từ 5 đến ngày 7 tháng Tư).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, qua nhiều thời kỳ đổi tên từ Trường Tuyên Giáo, Tuyên huấn Trung Ương, hợp nhất với với Trường Nguyễn Ái Quốc và trong giai đoạn đầu trường trực thuộc Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Buổi nói chuyện này sẽ tập trung vào vấn đề vai trò của báo chí trong xã hội.

Thứ trưởng Jeremy Browne nhân dịp này muốn mời người dân trên toàn Việt Nam đặt các câu hỏi và ông sẽ trả lời một số câu hỏi vào buổi diễn thuyết.

Tin trên trang web Đại sứ quán Anh cho biết người dân Việt Nam có thể gửi câu hỏi thông qua  Facebook (ukinvietnam) hoặc qua email tới ukinvietnam@yahoo.com

Ông Jeremy Browne được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Anh vào ngày 14 tháng 5 năm 2010 và đã giữ nhiều chức vụ khác nhau trong Đảng Tự do Dân chủ Anh, ví dụ như người phát ngôn về các vấn đề đối ngoại và thứ trưởng tài chính thuộc đảng đối lập.

Ông cũng là ủy viên Ủy ban Nội vụ của Nghị viện Anh.

Jeremy Browne đã từng sống ở nhiều nước, bao gồm Iran và Zimbabwe. Ông học chính trị tại Đại học Nottingham và đã từng làm việc cho các công ty tư nhân về tài chính và truyền thông toàn cầu.

Đối tác chiến lược

Anh và VN ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác thông tin và truyền thông vào năm ngoái.

Ngày 8 tháng 9 năm 2010, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Ngoại trưởng Anh William Hague đã ký kết Tuyên bố Đối tác Chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh.

Tuyên bố Đối tác Chiến lược cũng hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về Thông tin và Truyền thông nhằm thúc đẩy và hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tức là hai bên sẽ hợp tác để khuyến khích hợp tác và mở rộng phạm vi tiếp cận cho các tổ chức thông tin truyền thông của mỗi nước.

Sau khi hai chính phủ Anh – Việt ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác truyền thông, các quan chức Việt Nam đã thăm BBC, Reuters và cả cơ quan Giám sát Truyền thông Ofcom trong chuyến đến London 18 và 19/10/2010.

Trong chuyến thăm BBC, ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí cũng đã đặt câu hỏi về việc làm sao BBC có được tính độc lập khỏi chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông Đỗ Quý Doãn khi đó tỏ ra quan tâm đến việc hợp tác đào tạo truyền thông Anh – Việt cho các chủ đề như Biến đổi Khí hậu và môi trường.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Mỹ thúc giục VN cải thiện nhân quyền

Posted: 03 Apr 2011 11:48 AM PDT

BBC

Ảnh của một người tị nạn mang ra khỏi Việt Nam chụp cảnh một người Thượng bị còng tay và sau đó bị đánh đập theo lời của Montagnard Foundation
Việt Nam bác bỏ cáo buộc chính quyền đàn áp người thiểu số ở Tây Nguyên

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã kêu gọi Việt Nam cải thiện quyền tự do tôn giáo.

Người phát ngôn Mark Toner được hãng thông tấn Hoa Kỳ AP dẫn lời nói Việt Nam đã có nhiều tiến bộ về tự do tôn giáo trong vòng một thập niên qua nhưng cần có thêm tiến bộ.

Ông cũng nói các quan chức cao cấp của Hoa Kỳ thường xuyên thúc giục các nhà lãnh đạo Việt Nam làm như vậy.

Tuyên bố của ông Mark Toner được đưa ra khi các phóng viên hỏi ông về báo cáo ra tuần vừa rồi của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch.

Báo cáo nói hơn 350 người Thượng ở Tây Nguyên đã bị kết án tù nhiều năm kể từ năm 2001 vì tham gia biểu tình hay cầu nguyện tại những nhà thờ không được đăng ký.

Trong khi đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói hôm 31 tháng Ba rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo của người dân.

“Chúng tôi bác bỏ các thông tin không chính xác trong báo cáo ra ngày 30/3 của Human Rights Watch.”

Đàn áp

Trong bản tin gửi báo chí hôm 30/3 với tựa đề “Việt Nam: Người Thượng bị đàn áp nghiêm trọng”, Human Rights Watch nói Việt Nam “đã gia tăng đàn áp giáo dân người dân tộc thiểu số bản địa vùng Tây Nguyên, những người lên tiếng đòi quyền tự do tôn giáo và quyền sở hữu đất đai.”

Bản tin cũng dẫn lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch nói:

Tự do tôn giáo không có nghĩa là tự do theo các tôn giáo được nhà nước phê duyệt mà thôi.

Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch

“Ở Việt Nam, người Thượng phải đối mặt với sự đàn áp nghiêm trọng, nhất là những người đi lễ tại các nhà thờ tại gia độc lập, vì chính quyền không dung thứ cho những hoạt động tôn giáo ngoài tầm kiểm soát của mình.

“Chính quyền Việt Nam đã và đang gia tăng sức ép lên các nhóm tôn giáo của người Thượng với cáo buộc rằng họ dùng tôn giáo để kích động gây rối.

Báo cáo của Human Rights Watch cũng trích lời một người Thượng kể lại cách bị đối xử trong trại giam ở Gia Lai sau khi ông đi biểu tình:

“Họ thẩm vấn tôi bất kể giờ giấc, ngay cả giữa đêm khuya.

“Công an uống rượu say, đánh thức tôi dậy, hỏi cung và đánh tôi.

“Khi đưa ra ngoài thẩm vấn, họ còng tay tôi. Còng tay như trói, xiết rất chặt.

“Mỗi lần thẩm vấn họ đều tra điện. Họ dí điện vào đầu gối, nói là mày dùng chân để đi biểu tình.”

Ông Robertson của Human Rights Watch cũng được dẫn lời nói:

“Tự do tôn giáo không có nghĩa là tự do theo các tôn giáo được nhà nước phê duyệt mà thôi.

“Việt Nam cần ngay lập tức công nhận các hội nhóm tôn giáo độc lập và để cho họ thực hành tín ngưỡng của mình.”


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

No comments:

Post a Comment