Đọt Chuối Non |
- Cá hồi ngược về nguồn để đẻ trứng
- Sát-na vô thường
- Giới thiệu Phong Châu Mở Hội tại vùng Washington DC
- Blogger Anh Ba Sài Gòn được gặp vợ con
- Giá tiêu dùng tháng 4 tăng kỷ lục 3,32%
- Trung Quốc bắt người Tin Lành
- Quân đội Libya ‘ngừng chiến ở Misrata’
| Cá hồi ngược về nguồn để đẻ trứng Posted: 24 Apr 2011 03:15 PM PDT
Chào các bạn, Dưới đây là video về cảnh đàn cá hồi đỏ đang chạy ngược dòng để đẻ trứng. Cá hồi là loại cá sinh ra ở các suối nước ngọt, sau đó sẽ di cư theo sông ra sống ở biển. Sau khoảng từ 1 tới 5 năm trưởng thành ở biển, salmon sẽ quay lại vùng suối nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng. Đây là một cuộc trở về gai góc vì phải lội ngược nước đi lên vùng cao. Nhiều cá hồi sẽ chết trên chuyến đi ngược dòng vì kiệt sức, và vì bị người hay gấu bắt. Và những con cá mẹ đến được đầu nguồn, sẽ đẻ trứng, và chết sau khi đẻ. Một chuyến đi về nguồn như thế có thể dài đến 1400 km và lên cao tới 2,100 m đẻ trứng. Nhà thơ Trần Mộng Tú đã viết “Mùa Thu, Tình Yêu và Cá Hồi” dưới đây. Chúc các bạn một ngày về nguồn Hiển Mùa Thu, Tình Yêu và Cá HồiMùa thu đã đến đây Sao anh không về cùng cá Hồi Thôi anh Người thợ nuôi cá đang cắt ngang lưng con cá chồng lấy trứng Thôi anh Để cho em được mơ mộng suốt mùa thu Em yêu anh Trần Mộng Tú
Filed under: Thơ, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Thơ, Video & PPS, Văn Hóa | ||
| Posted: 24 Apr 2011 03:13 PM PDT Chào các bạn, Mọi thi sĩ, nhạc sĩ, triết gia đã nói về phục sinh, hồi sinh, có lẽ từ thuở hông hoang, thuở con người mới biết làm thơ, mới biết ca hát. Trời đất vạn vật qua chu kỳ bốn mùa, chết ở mùa đông và phục sinh ở mùa xuân, ai cũng thấy. Và các tôn giáo luôn nói về phục sinh qua hình thức này hay hình thức khác—luân hồi nhiều kiếp hay phục sinh vào sự sống đời đời. Phật gia đưa ý niệm phục sinh đến mức rốt ráo nhất trong tư duy của con người. Đó là ý niệm sát-na vô thường. Thực ra phải gọi đó là chân lý sát-na vô thường, vì đây là sự thật ta có thể thấy được bằng giác quan và tư duy. Tất cả mọi thứ trên đời, kể cả con người chúng ta, thay đổi trong từng sát-na của cuộc sống. Một sát-na trước ta là một con người khác, một sát-na sau ta đã là con người khác. Các tính toán khoa học cho biết mỗi giây cơ thể chúng ta mất gần 3 triệu tế bào cũ chết đi và có thêm ngần ấy tế bào mới được tạo ra. Sau một giây là con người cũ đã chết và một người mới đã được phục sinh. Sát-na vô thường. Chân lý sinh tử nối tiếp trong từng sát na quan trọng cho tư duy của chúng ra rất nhiều. Nếu trời đất vũ trụ và ngay cả thân ta, nhất là não bộ của ta, không ngừng thay đổi trong từng giây của cuộc sống, thì vì cớ gì tư duy của ta cứ nhất định phải cứng như một tảng xi măng? 30 mươi năm trước và 30 năm sau vẫn lảm nhảm những khẩu hiệu chính trị rẻ tiền, vẫn hô hào cách mạng rẻ tiền, vẫn thù ghét nhảm nhí, vẫn "kiên định lập trường tranh đấu" như là mới chợp mắt ngủ trưa 15 phút. Năm ngoái cãi nhau có một câu nhỏ, năm nay thấy nhau cũng đã lo quẹo đường khác. Ai làm bất kì điều gì thấy "dị hợm" vì khác kiếu cách của ta có từ nhỏ là ghét bỏ và khinh thường? Hồi nhỏ đã được dạy A, B, C… Bây giờ đã 20 mươi năm sau, mở miệng cũng lảm nhảm A, B, C,,, mà chưa một lần thắc mắc A, B, C… cái nào đúng, cái nào sai? Các bạn đừng xem thường những tảng xi măng trong não bộ của chúng ta. Nếu bạn thấy bạn rất chắc chắn về nhiều điều trong tư duy của bạn, có rất nhiều nguyên ly vững như bàn thạch, và rất vững lập trường trong rất nhiều vấn đề… thì có khả năng rất cao là cái đầu của bạn là một tảng xi măng đặc cứng.
Nước thay đổi tùy theo môi trường—lạnh cứng thành đá, ấm nguội thành nước, nóng hạn thành hơi, nước đứng là băng, nước trôi là suối, nước bay là mây… Nước thay đổi vô cùng. Nước tìm chỗ thấp hèn mà chảy đến. Nhưng cũng có thể bay cao đến tận trời. Dịu dàng, uyển chuyển, thay đổi tự nhiên với môi trường, hòa nhập với tất cả chung quanh thành một… Đôi khi biến mất vào lòng đất. Đôi khi đã thành những làn hơi mỏng bay đi. Nhưng vẫn luôn có đó, luôn luôn hiện diện, luôn luôn là nước. Đó là hiện hữu và thay đổi. Đó là chết và phục sinh trong từng sát-na vô thường. Chúc các bạn một ngày luân lưu. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||
| Giới thiệu Phong Châu Mở Hội tại vùng Washington DC Posted: 24 Apr 2011 03:13 PM PDT THƯ NGỎTrung Tâm Văn Hoá Nghệ Thuật Dân Tộc Việt, Center For Vietnamese Culture & Art (CVECA) là một hội thiện nguyện được thành lập tại tiểu bang California vào tháng 10, 2008 bởi hai nghệ sĩ Trần Lãng Minh & Nga Mi với hơn 30 năm kinh nghiệm tổ chức và trình diễn về Dân Ca, Dân Nhạc truyền thống việt Nam trên khắp tiểu bang Hoa kỳ và các quôc gia khác như: Canada, Pháp, Đức, Ba Lan, Hòa Lan, Nhật Bản, Úc Châu,… Với mục đích gìn giữ và phát huy các bộ môn nghệ thuật dân tộc Việt về Dân ca, Dân nhạc tiểu biểu cho các miền đất nước cuả hơn 50 sắc tộc Việt Nam như: Hát Chầu Văn, Hát Ca Trù, Hát Xẩm, Hát Chèo, Hát Xoan, Hát Quan Họ, Hát Cung Đình, Hát Bộ, Dân Ca các Sắc Tộc,.v.v… Giới thiệu và trình tấu những nhạc khí, nhạc cụ hoàn toàn cuả dân Tộc Việt có lịch sử từ 600 năm đến 3,500 năm tuổi như: Đàn Đá, Cồng Chiêng(TâyNguyên ),Trống Đồng, Đàn Bầu, Đàn Đáy.v.v…để giới thiệu và trình diễn đến với người việt ở Hoa kỳ và hải ngoại, và đặc biệt với giới trẻ hiện đang cư ngụ tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đồng thời đóng góp, tham dự và chia sẻ về Văn Hoá Nghệ Thuật với người bản xứ và các cộng đồng sắc tộc khác dưới hình thức trình diễn sân khấu, các buổi giảng giải, thuyết trình tại trường học, thư viện, các cơ quan văn hoá nghệ thuật… Bên cạnh đó, thực hiện CD, DVD, sách vở, tài liệu liên quan đến các bộ môn nghệ thuật kể trên. Các bộ môn nghệ thuật này ở California, Virginia nói riêng và ở Hoa Kỳ nói chung rất ít người có khả năng để tổ chức và trình diễn có tính cách qui mô và chuyên nghiệp. Vì không có điều kiện để tổ chức thường xuyên như những chương trình Ca Nhạc cuả các trung tâm lớn, nên ít người biết đến. Hơn nữa, đây không phải là những chương trình văn nghệ thương mại, nên có nhiều giới hạn và khó khăn từ tài chánh đến điều kiện tổ chức để phát huy và phô diễn đúng mức cho các bộ môn nghệ thuật này. Đó cũng là điều thiếu xót cho những người có nhu cầu muốn tìm hiểu để thưởng thức những nghệ thuật hiếm hoi và giá trị mà họ đã có với lòng trân quý. Điều đáng nói và làm cho chúng tôi càng quan tâm và được khích lệ hơn là một số những bộ môn nghệ thuật này đã được UNESCO công nhận là di sản Văn hoá cuả thế giới như: Hát Ca Trù, Hát Quan Họ, Hát Cung Đình (Huế)… UNESSCO cũng đang cứu xét để công nhận Hát Xoan (một điệu hát cổ, có trên dưới hơn 4,000 năm/ 2,000 B.C. – vào thời các vua Hùng). Chính vì thế, chúng tôi, TTVHNTDTV (CVECA) càng cảm thấy có trách nhiệm và càng hăng hái hơn trong công việc quảng bá mạnh mẽ và rộng rãi để giới thiệu và đề cao các bộ môn nghệ thuật truyền thống, chân chính, đặc biệt và độc đáo này cuả Việt Nam. Với mục đích cao đẹp trên, chúng tôi tha thiết mong được sự quan tâm và bảo trợ cuả quí vị, những người luôn gắn bó gần gũi với những sinh hoạt cộng đồng,luôn tha thiết và trân quý Văn Hóa nghệ thuật truyền thống VIỆT NAM. Sự bảo trợ quý báu của quí vị sẽ giúp đỡ, khuyến khích chúng tôi để cùng với quý vị thực hiện những buổi trình diễn nghệ thuật giá trị đầy mầu sắc DÂN TỘC VIỆT NAM. ************************************************************** Sau đây chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu CA VŨ NHẠC PHONG CHÂU MỞ HỘI</strong Một chương trình biểu diễn Nghệ Thuật có một không hai tại hải ngoại rất thành công, đã được khán thính giả hoan nghênh nhiệt liệt qua 2 lần tổ chức vừa qua (tháng 9, 2008 tại sân khấu ROSE theatre, Westminster, CA và tháng 11, 2010 tại La Mirada Theatre, Los Angeles, CA 2010 ). Với niềm phấn khởi trên và cùng sự khuyến khích, tiếp tay cuả một số thân hữu, các hội đoàn cùng các cơ quan truyền thông báo chí, quý vị đại diện cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn, PHONG CHÂU MỞ HỘI sẽ được dàn dựng công phu, mầu sắc với các Ca Sĩ, diễn viên muá cuả Vũ Đoàn Việt Cầm đến từ California, Võ đường Tây Sơn,Virginia trong những hoạt cảnh hùng tráng như:QUANG TRUNG ĐẠI ĐẾ CA; PHONG CHÂU MỞ HỘI. Hoạt cảnh dân ca cổ truyền đầy màu sắc và sinh động như: HÁT CHẦU VĂN, HÁT XẨM, HÁT QUAN HỌ, HÁT Ả ĐÀO, DÂN CA TRÀO PHÚNG MIÊN TRUNG, MIỀN NAM… Ngoài ra,chương trình còn có phần TÂN NHẠC, NHẠC TIỀN CHIẾN chọn lọc với các ca sĩ được nhiều ái mộ tại hải ngoại như: Y Phương (TT Asia), Quang Tuấn (TT Thuý Nga), Nga Mi & Trần Lãng Minh (CVECA), và nhiều Ca Nhạc Sĩ tên tuổi khác. Full band với phần hòa âm tài hoa cuả nhạc trưởng Nhật Huấn cùng ban nhạc The Night. Phần âm thanh hoàn toàn được thuê từ bên ngoài đem vào theatre sử dụng để bảo đảm tối đa cho chất lượng yêu cầu cao và hay cho khán thính giả. Phong Châu Mở Hội sẽ là một chương trình nghệ thuật Ca Vũ Nhạc, một sinh hoạt tiêu biểu có tầm vóc và có ý nghiã về văn hoá, lịch sử cuả tất cả chúng ta tại vùng Hoa Thịnh Đốn. Thành công của Phong Châu Mở Hội sẽ là niềm hãnh diện chung cuả anh chị em nghệ sĩ cùng quý vị bảo trợ đã nhiệt tình ủng hộ, tiếp tay cho Trung Tâm Văn Hoá Nghệ Thuật Dân Tộc Việt (CVECA) có thêm điều kiện sinh hoạt và tổ chức trong tương lai với mục tiêu phục vụ cộng đồng tại vùng Hoa Thịnh Đốn trong lãnh vực Văn Hoá Nghệ Thuật, một nhu cầu tinh thần cần được nuôi dưỡng và phát triển. Xin quí vị tiếp tay với chúng tôi bằng cách giới thiệu chương trình độc đáo và hiếm quý này đến mọi cộng đồng bạn và cộng đồng Việt. Thành thật cảm tạ những mũi kim, sợi chỉ cuả tất cả quý đồng hương tha thiết và yêu mến Dân Ca Dân Nhạc Việt Nam cùng với chúng tôi xâu những viên ngọc quý này thành một chuỗi ngọc sáng long lanh để làm phẩm giá cuả công việc bảo tồn và phát huy Văn Hoá cuả người Việt hải ngoại chúng ta càng cao và càng có ý nghiã hơn; và cần được người bản xứ cũng như con em cuả chúng ta chú ý, tìm hiểu, gần gũi và yêu mến hơn nữa. Thay mặt Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Dân Tộc Việt (CVECA) Trần Lãng Minh & Nga Mi Vé hiện đang có bán tại EDEN CENTER, Virginia: Washington Music Center Filed under: Nhạc Xanh, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Văn Hóa | ||
| Blogger Anh Ba Sài Gòn được gặp vợ con Posted: 24 Apr 2011 03:12 PM PDT Blogger Anh Ba Sài Gòn, tức luật sư Phan Thanh Hải bị bắt giam 6 tháng và vẫn chưa có ngày xét xử. Blogger Anh Ba Sài Gòn (luật sư, doanh nhân Phan Thanh Hải), lần đầu tiên được gặp vợ con và mẹ tại trại giam số 4 Phan Đăng Lưu hôm thứ Bảy 23 tháng Tư, sau 6 tháng bị cơ quan an ninh điều tra tạm giam. Ông Hải ở trong tình trạng tinh thần “không được ổn”, bị gày đi, có nhu cầu được cung cấp thuốc tẩy giun, trong khi thuốc bổ không được phép tiếp nhận từ gia đình, bà Nguyễn Thị Liên, vợ của blogger này, cho BBC Việt ngữ biết hôm thứ Bảy, ngay sau khi thăm chồng về. Luật sư của ông Hải tới nay chưa được phép vào gặp thân chủ, vẫn theo lời của bà Liên, người có ba con nhỏ và cho biết là đang gặp rất nhiều khó khăn về các mặt “tinh thần, tình cảm, vật chất, ” từ khi ông Hải bị bắt giam. Cuộc gặp diễn ra tại một “phòng có bàn ghế” tại trại giam từ lúc 8h30 sáng hôm thứ Bảy và được người nhà của ông Hải thuật lại là “rất xúc động” vì đây là lần đầu tiên ông Hải được gặp mặt con út mới được bốn tháng tuổi của mình, cũng như gặp vợ, hai con bé khác và mẹ sau hơn 180 ngày bị giam giữ. “Anh Hải trông có vẻ ốm đi một chút… Tinh thần thì thấy có vẻ như không ổn lắm,” vợ của blogger kiêm luật sư đang bị giam giữ cho hay. “Tôi không biết là bao giờ ra tòa nữa. Tôi chỉ thấy là người có ốm gày đi một chút và xanh xao.” “Luật sư một lần vào thì họ không cho gặp.” Bà Liên cho biết thêm gia đình ông Hải hiện đã đề nghị sự giúp đỡ luật pháp trong thời gian tới đây của hai luật sư là các ông Đỗ Duyên Hải và Trần Kim Cang. Ngắn ngủi Bà Liên cho biết vì thời điểm gặp gỡ chỉ được biết trước một hôm và thời gian gặp gỡ ngắn ngủi chỉ được vài chục phút, nên bà và gia đình cũng như ông Hải không trao đổi, hỏi han được nhau gì nhiều, nhất là về tình hình điều tra, cũng như thời gian ông Hải được đưa ra tòa xét xử. Chồng bà xác nhận có nhận được quà của gia đình gửi vào, nhưng đã không thể chuyển thuốc men, nhất là thuốc bổ hay thuốc bệnh cho ông: “Anh ấy dặn là mua thuốc giun, còn thuốc bổ thì họ không cho uống,” bà Liên thuật lại. Ông Phan Thanh Hải là chủ trang blog Anhbasg (Anh Ba Sài Gòn), trước khi bị bắt ông mở văn phòng tư vấn pháp luật và mở công ty trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu tại Sài Gòn. Từ khi ông bị bắt, theo lời kể của gia đình, vợ con của ông “gặp khó khăn mọi mặt”, do ông là trụ cột kinh tế, trong khi ba con đều rất nhỏ. Gia đình ông Hải, mà đặc biệt là cha mẹ của ông là những người đã cao niên, đều hết sức lo lắng do việc ông bị giam lâu mà không rõ khi nào được đưa ra xét xử. Blogger Anh Ba Sài Gòn, người cũng sinh hoạt trong Câu lạc bộ nhà báo tự do, bị bắt ngày 18 tháng 10 năm 2010 với tội danh bị cáo buộc là “tuyên truyền chống phá nhà nước” và vì hành vi được cho là “lưu trữ và tán phát tài liệu” đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Trong suốt thời gian ông Hải bị bắt giữ, một số tổ chức nhân quyền quốc tế đã bày tỏ sự quan ngại về việc bắt giữ ông, cũng như yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trao trả tự do cho ông và nhiều blogger cùng các nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền ôn hòa khác. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||
| Giá tiêu dùng tháng 4 tăng kỷ lục 3,32% Posted: 24 Apr 2011 03:11 PM PDT (VEF.VN) – Không nằm ngoài dự báo của các chuyên gia, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 đã lên tới 3,32%, cách biệt tới hơn 1 điểm phần trăm so với tháng 3. Lạm phát 4 tháng đã lên tới 9,64%, vượt xa so với mục tiêu 7% của Chính phủ.
Trước đó, các tỉnh, thành phố lớn của cả nước công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đều đã có mức tăng ngang nhau và xoay quanh mốc trên dưới 3% của cả nước như Hà Nội là 3,28%, Tp Hồ Chí Minh: 3,16%, Hải Phòng: 3,44%, Huế: 2,95%. Theo số liệu Tổng Cục Thống kê công bố sáng 24/4, một mặt bằng giá mới được thiết lập đến nay đã cao gấp đôi so với hồi đầu năm. Trong tổng số 11 nhóm ngành hàng được thống kê, nhóm giao thông vẫn tiếp tục dẫn đầu vế tốc độ tăng giá. CPI nhóm này là 6,04% so với tháng 3. Đây là hệ quả của 2 lần tăng giá xăng kỷ lục đều ở mức 2.000-3.000 đồng/lít cho một lần tăng. Tăng mạnh kế tiếp là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, với chỉ số tăng là 4,5%,, trong đó, thực phẩm có tốc độ tăng cao nhất: 5,61%, lương thực 2,47% và ăn uống ngoài gia đình là 3,31%. Giá nhà ở và vật liệu xây dựng cũng tăng cao tới 4,38% so với tháng 3. Ngoại trừ bưu chính và giáo dục nhích lên không đáng kể, tất cả các nhóm hàng, dịch vụ còn lại đều tăng giá trên 1%. So với tháng 3, chỉ số giá vàng giảm 1,2% và chỉ số giá đô- la Mỹ giảm 1,81%. Với tình hình này, mục tiêu lạm phát cả năm là 7% của Chính phủ cho cả năm gần như bị phá vỡ. Thông thường đến tháng 4, giá tiêu dùng thường thấp nhất nhưng năm nay, lại cao hơn cả mức trung bình của 3 tháng đầu năm. Trong khi đó, thời điểm cuối năm, giá thường sẽ tăng cao theo thông lệ thị trường. Dù vậy, hiện Chính phủ vẫn đang nỗ lực kiềm chế lạm phát chứ chưa điều chỉnh mục tiêu này. Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế | ||
| Trung Quốc bắt người Tin Lành Posted: 24 Apr 2011 03:11 PM PDT Cảnh sát canh gác nơi các tín đồ Shouwang thường tụ tập Ít nhất 20 người theo đạo Tin Lành của giáo hội Shouwang đã bị bắt khi tìm cách tụ tập làm lễ Phục Sinh ở Bắc Kinh. Các tín đồ muốn làm lễ ngoài trời vì họ không có nhà thờ. Trong những tuần qua hàng chục người trong số khoảng 1.000 tín đồ của giáo hội này đã bị bắt. Hồi đầu tháng nhà chức trách trục xuất họ khỏi nơi gặp gỡ thường xuyên, là một quán ăn. ‘Đàn áp’ Hiến pháp Trung Quốc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, nhưng đảng Cộng sản muốn kiểm soát nơi người dân thờ phượng. Người ta ước đoán ở Trung Quốc có 70 triệu người theo Thiên Chúa Giáo, trong đó khoảng 20 triệu lui tới các nơi nước công nhận. Số còn lại thờ phượng tại gia. Nhà chức trách nói chung làm ngơ cho những ‘nhà thờ tại gia’ này, nhưng lần này các tín đồ Shouwang cương quyết tổ chức lễ ngoài trời. Phóng viên BBC ở Bắc Kinh Damian Grammaticas cho biết cảnh sát hiện diện tại mọi góc đường nơi các tín đồ dự trù gặp nhau sáng hôm Chủ Nhật. Phóng viên chúng tôi nói nhà chức trách bắt giữ bất kỳ ai nghi là tín đồ Shouwang và đưa họ lên xe buýt chở về đồn công an. Một trong các lãnh đạo của giáo hội, Jin Tianming, người hiện đang bị quản thúc tại gia, nói với hãng tin AFP rằng 20 đến 30 tín đồ đã bị bắt giữ và đưa về nhiều nơi khác nhau. Trước đây trong tháng khoảng 100 tín đồ bị bắt và 12 trong số các lãnh đạo bị quản chế. Một thành viên của tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ chuyên vận động cho người Thiên Chúa Giáo ở Trung Quốc, ông Bob Fu cho biết chiến dịch đàn áp của nhà nước không chỉ giới hạn ở Bắc Kinh. Ông nói các tín đồ ở Quảng Châu không xin được giấy phép tổ chức lễ Phục Sinh và những người theo đạo ở thành phố Hohhot cũng bị làm khó dễ. “Ở Hohhot có một nhà thờ tại gia rất lớn. Họ cũng đang bị đàn áp. Hơn mười mấy người trong ban lãnh đạo hiện đang bị bắt giữ,” ông Fu nói. Phóng viên chúng tôi ở Bắc Kinh nói chưa thấy nhà chức trách tuyên bố gì về những vụ bắt bớ mới xảy ra. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||
| Quân đội Libya ‘ngừng chiến ở Misrata’ Posted: 24 Apr 2011 03:10 PM PDT Các cơ quan viện trợ nói Misrata đang đối diện với khủng hoảng nhân đạo Libya nói quân đội của họ đã ngừng chiến dịch quân sự tại Misrata để cho các lãnh đạo bộ lạc địa phương có cơ hội đàm phán với quân nổi dậy. Thứ trưởng Ngoại giao Khaled Kaim nói quân chính phủ vẫn chưa rút khỏi thành phố cảng đang bị bao vây này. Nhưng quân nổi dậy bác bỏ tuyên bố của chính phủ, và có tin nói có các vụ nổ và bắn súng tại Misrata vào sáng hôm Chủ Nhật. Hôm thứ Bảy là một trong những ngày đẫm máu nhất trong vụ bao vây thành phố, làm ít nhất 24 người thiệt mạng. Ông Kaim cho biết hôm thứ Bảy các bộ lạc quanh Misrata đã ra một tối hậu thư cho quân đội rằng nếu họ không đánh bại quân nổi dậy ở Misrata thì chiến binh của các bộ lạc sẽ làm điều đó. Ông này nói các lãnh đạo bộ lạc tức giận vì giao tranh khiến cho các hoạt động sinh sống và công việc buôn bán tại thành phố phía tây Libya bị ngưng lại. Các nhóm nhân quyền nói hơn 1.000 người đã bị thiệt mạng trong những tuần có giao tranh trong thành phố. 'Lựa chọn' Vào sớm hôm Chủ Nhật, ông Kaim nói các lực lượng vũ trang đã không rút khỏi Misrata, nhưng "ngừng hoạt động" vì các lãnh đạo bộ lạc "quyết định… phải làm điều gì đó để đưa cuộc sống bình thường quay trở lại Misrata". "Một lựa chọn khác từ các lãnh đạo bộ lạc là cho quân đội can thiệp để giải phóng Misrata". Tuy nhiên, các phóng viên cho biết có các vụ nổ rocket và bắn súng tự động trong thành phố. Giới cầm đầu phe nổi dậy tại Benghazi nói lãnh đạo Libya, đại tá Muammar Gaddafi, đang "bày trò" và sẽ không cho phép các lực lượng của ông này rời khỏi Misrata. Misrata – thành phố lớn thứ ba của Libya – là căn cứ chính của phe nổi dậy tại phía tây nước này. Các bác sĩ trong thành phố nói hôm thứ Bảy là ngày đẫm máu nhất trong gần hai tháng giao tranh, với ít nhất 24 người chết và 100 người bị thương. Trong khi đó, máy bay của Nato tiến hành thêm các vụ không kích nhắm vào các mục tiêu xung quanh thủ đô Tripoli và các thành phố khác. Filed under: Thế giới Tagged: Thế giới |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment