Tuesday, April 26, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Tiếng hát Ý Lan: Khung Trời Kỷ Niệm. 11-12/5 tại Nhà Hát Lớn Hà Nội

Posted: 26 Apr 2011 01:56 PM PDT

 

Lần xuất hiện đầu tiên của Danh ca Ý Lan tại Hà Nội sẽ là tại Nhà Hát Lớn, nơi 57 năm trước, mẹ của Ý Lan là Danh ca Thái Thanh từng hát. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, chủ Phòng trà Đồng Dao tại Sài gòn, giám đốc chương trình cho biết vé đã được đặt bán cho hai xuất đêm 11 và 12 tháng 5 với chủ đề : Tiếng Hát Ý Lan : Khung Trời Kỷ Niệm.

Tiếng hát Ý Lan ngày nay đã trở nên quen thuộc với hằng triệu thính giả mộ điệu qua những chuyến trình diễn nhiều nơi trên thế giới và hằng ngàn cuốn CD, DVD được phát ra, trong đó có Video đặc biệt nhất của Paris By Night để đánh dấu 20 năm ca hát, The Best of Y Lan.

Ý Lan chọn những bài thật đặc biệt trong kho tàng ca nhạc để phát huy văn hóa Việt Nam . Những bản nhạc tiền chiến của Phạm Đình Chương và Phạm Duy, những tác phẩm bất hủ được mọi giới yêu chuộng. Ý Lan cũng hát những bản nhạc mới, đưa những sáng tác mới tới với thính giả như bài Mình Ơi của Diệu Hương hay Hãy Cứ Là Tình Nhân của Tú Minh.

Thính giả mộ điệu của Ý Lan thuộc nhiều thế hệ và hấp thụ nhiều nền văn hóa khác nhau. Các bài trình diễn của Ý Lan vì vậy đi từ những bài dân ca cổ truyền cho tới những bài nổi tiếng của điệu jazz, rock bằng tiếng Pháp hay tiếng Anh. Bất cứ thể loại nào vẫn riêng là giọng ca và phong cách Ý Lan có một không hai.

"Ý Lan đã thu hút thính giả mọi giới trong nhiều lần xuất hiện tại Đồng Dao, nên tôi rất vui được đưa Ý Lan đến với người Hà Nội lần đầu tiên," lời của Ông Nguyễn Ngọc Sơn. Ông Dương Quốc Nam, chủ Hãng Phố Xinh, người đã thiết kế cho lần ra mắt của Ý Lan nhân dịp Tết tại Đồng Dao với chủ đề Khung Trời Ý Lan, sẽ phụ trách trang trí cho buổi diễn tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Cũng như ở Đồng Dao, Nhạc sĩ Nguyễn Quang và ban nhạc của ông sẽ đệm đàn cho Ý Lan.

Ý Lan cho biết chuyến đi Hà Nội đem lại những cảm xúc đặc biệt. Trong lúc trình diễn ở Phòng trà Văn Nghệ, một fan trong hội trường la lớn : "Cô Ý Lan ơi, khi nào cô tới Hà Nội đây để cho bố con được xem cô hát vì bố con mê cô lắm." Ý Lan tươi cười : "Xin cảm ơn, một ngày gần đây, cô sẽ ra Hà Nội hát để mời cả bố lẫn mẹ con tới dự nhé."

Ngoài việc giữ lời hứa với một fan người Hà Nội, Ý Lan nôn nóng được tới trình diễn tại nhà Hát Lớn Hà Nội, vì đây là nơi mà cha của Ý Lan, trước khi trở thành tài tử Lê Quỳnh, theo dõi cuộc trình diễn của mẹ nàng là Thái Thanh trong Ban Văn Nghệ Gió Nam năm 1953. Ý Lan tiết lộ rằng cha của nàng, lúc đó là một bạch diện thư sinh, không có tiền mua vé, trèo máng xối để nhìn ca sĩ Thái Thanh qua khung cửa. Năm năm sau, Ý Lan ra chào đời.

Ý Lan thổ lộ :"Bố Ý Lan từ trần từ mấy năm qua, mẹ thì nay già yếu, không đi xa được. Ý Lan được xuất hiện tại Nhà Hát Lớn Hà Nội lần này là trở về trên con đường kỷ niệm thay thế cho bố mẹ."

Ý Lan sẽ trình bày thêm trong cuộc tiếp xúc với báo chí tại Hà Nội ngày 5 tháng 5.

Thông Tin:

- Về mẹ Thái Thanh:

o http://chimviet.free.fr/tacpham1/stt1/thaithan.html

o http://khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=2515

- Nghe Ý Lan hát (samples):

o Mình ơi! (Diệu Hương): http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5uwxoSMsFc

o Tình Hoài Hương (Phạm Duy): http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=UVLe0fOJDT

o Nụ Tầm Xuân – Bài Ca Sao (Phạm Duy. Hát cùng Thái Thanh): http://www.youtube.com/watch?v=N27s9lfynDI

o Người đi qua đời tôi (Phạm Đình Chương): http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-di-qua-doi-toi-Y-Lan/IWZBAFEO.html

o (Nguyễn Ánh 9 rơi lệ khi nghe Ý Lan hát "Người đi qua đời tôi": http://vtc.vn/print/277918/index.htm )

 

 
Nụ Tầm Xuân Bài Ca Sao -Thái thanh / Ý lan

 
MEDIA RELEASE — APRIL 25, 2011

Y LAN IN HANOI

Pop Diva Y Lan's first stage appearance in Hanoi will be at the Opera House where her famous mother Thai Thanh sang over 57 years ago. Producer Mr. Nguyen Ngoc Son, owner of the Dong Dao Phong Tra in HCMC, has announced Hanoi ticket sales for two shows on May 11 and 12, at 20:00. The show theme will be "Tieng Hat Y Lan: Khung Troi Ky Niem".

Y Lan's charisma and spellbinding performances are familiar to tens of millions of Vietnamese inside and outside Vietnam through her live tours on four continents and thousands of CD and DVD recordings, including the critically acclaimed and wildly popular Paris By Night musical videos. Last year to commemorate Y Lan's 20-year singing career, Paris By Night compiled the DVD collector item — "The Best of Y Lan".

In her song selections, she has strived to showcase musical gems that elevate Vietnam 's cultural heritage. Classics by her uncles Pham Dinh Chuong and Pham Duy are audience favorites. Contemporary songwriters, too, often seek out Y Lan to record their works due to her uncanny ability to discover and interpret songs that rise to becoming iconic hits like Dieu Huong's "Minh Oi" and Tu Minh's "Hay Cu La Tinh Nhan".

Y Lan enjoys a fan base that transcends generations and extends to cultures beyond Vietnamese-speaking audiences. Her repertoire ranges from Vietnamese classic folk and romantic ballads to modern pop, to jazz and rock standards sung in English and French. Whichever the genre, the performances are unmistakably vintage YLan in musical artistry.

"Y Lan has swayed audiences in repeat appearances at Dong Dao, and I am pleased to bring her to audiences first time in Hanoi ," said Producer Nguyen Ngoc Son. Pho Xinh Furniture's CEO Duong Quoc Nam, the design mastermind behind the highly publicized Tet New Year media event at Dong Dao titled "Khung Troi Y Lan", will have participate in the event and stage design for the Opera House shows. Like the Dong Dao shows, the arranger-pianist Nguyen Quang and his 7-piece band will accompany Y Lan's Hanoi performances.

Y Lan said that appearing on stage in Hanoi for the first time fills her with many special emotions. A fan in the audience had cried out to her during a show at HCMC's Phong Tra Van Nghe, "Please come to Hanoi so my daddy can see you perform because he's a huge fan of yours." YLan answered back, "Thank You, one day I'll come out to Hanoi so both your father and mother, together, get to see me perform."

Besides keeping her promise to a devoted Hanoian fan, Y Lan said that the Hanoi Opera House was where her father, before he became the famous actor Le Quynh, first set eyes on her mother Thai Thanh when she appeared with the Gio Nam family music ensemble in 1953. Y Lan said, "My father as a young lad couldn't afford a show ticket, so he had to climb up a drain pipe to peek through an upper story window to see Thai Thanh." Five years later, Y Lan was their first-born.

"My father died a few years ago, and my mother is too frail to travel…so this trip to the Hanoi stage is like a homecoming down memory lane on their behalf," Y Lan said.

Y Lan plans to engage questions from the press at a media event in Hanoi on May 5.


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Tư Duy Tích Cực và đám đông

Posted: 26 Apr 2011 01:55 PM PDT

Chào các bạn,

Bài này dành cho các bạn Tư Duy Tích Cực đã vào bậc đai đen trở lên.

Thử thách thường trực và lớn nhất cho các bậc thánh, các đạo sư đã đạt đạo, các thầy Tư Duy Tích Cực, là đám đông—đám đông  mà người ta gọi là the mass, với mass mentality (tâm l‎‎ý đám đông).  Đám đông mà người ta thường gọi là một đàn cừu (the sheeps) hay một đàn sói (the wolves).

Đám đông là một con người đặc biệt, do muôn nghìn người đúng chung tạo thành, nhưng lại có cá tính riêng chẳng giống người nào trong muôn nghìn đó cả.  Đám đông không thấy gì xa hơn 1m trước mặt, không suy nghĩ gì xa hơn 5cm trước mặt, hiền lành như đàn cừu, nhưng trong một giây có thể biến thành một đàn sói.  Và không thích ai đứng ngoài đám đông.

Và từ "đám đông" không chỉ nói đến các phó thường dân mà, tùy theo trường hợp, có thể kể cả "lãnh đạo" chính trị và tôn giáo trong đó, vì rất thường xuyên ta có các lãnh đạo chính trị và tôn giáo chẳng suy tư và thấy được xa hơn đám đông của họ cm nào, kiểu như lớp học mà các em lớp trưởng cũng chẳng  khác các em khác trong lớp.

Việc đầu tiên ngay khi Phật Thích Ca thành đạo không phải là gặp anh em Kiều Trần Như để giảng kinh Chuyển Pháp Luân như mọi người thường nhớ đến, mà là tự hỏi:

Pháp này do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người có trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà thấy được định lý "duyên khởi ra các pháp" (Paticcasamuppada): sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịnh chỉ tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, Niết bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp thì các người khác không hiểu Ta, thời như vậy thật khổ não cho Ta, như vậy thật bực mình cho Ta. (Trung Bộ I, 268 – 269).

Cho nên các bậc thức giả, những người nhìn xa trông rộng, những người nhiều sáng tạo, luôn luôn gặp thử thách thường trực nhất và lớn nhất là "đám đông", hay nói đúng hơn là "tư duy của đám đông", mà thực chất là chẳng có tư duy gì cả–chỉ thuần cảm tính.

Bản chất đám đông là vậy.  Người thức giả luôn luôn tư duy sâu hơn và xa hơn đám đông nghìn dặm.  Cho nên các bạn, nếu bạn lỡ "đụng" đám đông mà bạn muốn giải thích cho đám đông thì bạn rất là khờ khạo, vì đám đông không thể hiểu bạn.  Nếu đám đông hiểu được bạn, thì bạn là một con cừu  hay con sói của đám đông.  Nếu bạn không là đám đông mà đứng ngoài đám đông thì đám đông không sơi tái bạn đã là may lắm.  Tốt nhất là học theo thiền sư Vậy À Hakuin, "vậy à" một tiếng cho xong.   

Phật Thích Ca tìm cách giáo dục đám đông bằng cách khởi đầu bằng kinh rất dễ hiểu—Kinh Chuyển Pháp Luân với Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.  Và trong suốt 40 năm sau mới tăng lên khó từ từ.

Cho nên nếu ban muốn đứng gần đám đông để hướng dẫn đám đông, bạn có thể hạ kiến thức xuống gần đám đông để nói.  Đụng chuyện thì lặng yên hay chỉ "Vậy à".

Nhưng…

Đừng bao giờ để tư duy của đám đông ảnh hưởng tư duy của bạn.  Nếu bạn bắt chước tư duy của đám đông thì đó chỉ là không tư duy gì cả–phản ứng theo cảm xúc lập trình hay kiến thức lập trình, đói thì ăn, chọc thì đánh, bảo suy nghĩ thì dạ dạ với cái đầu rỗng tuếch…

Bồ tát yêu thương mọi người, gần gũi mọi người, hiểu được mọi người, cứu giúp mọi người… nhưng chẳng ai nói Bồ tát suy nghĩ như mọi người cả.  Bồ tát chí suy nghĩ như Bồ tát.

Con đường của người thầy Tư Duy Tích Cực thật sự là con đường của thánh nhân.  Và con đường của thánh nhân thường là đơn độc.  Các bạn đừng quên điều đó.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

‘Bà Nhu như tôi từng biết’ (phần 1)

Posted: 26 Apr 2011 01:54 PM PDT

BBC

Bà Trần Lệ Xuân

Người được coi là như là cựu ‘Đệ nhất Phu nhân’ của nền Đệ nhất Cộng hòa ở miền Việt Nam, bà Trần Lệ Xuân, vừa qua đời ở tuổi 87.

Bà là vợ của ông Ngô Đình Nhu, em trai Tổng thống Ngô Đình Diệm.

Tin bà Trần Lệ Xuân qua đời được loan báo tới các phương tiện thông tin đại chúng từ luật sư Trương Phú Thứ, một trong số ít người có tiếp xúc, trò chuyện với bà trong những năm gần đây.

Từ Seattle, Hoa Kỳ, ông Trương Phú Thứ cho BBC biết:

LS Trương Phú Thứ: Tôi được biết bà Nhu nằm viện đâu chừng ba tuần lễ trước khi qua đời. Khi bà thấy mệt quá thì bác sỹ họ đưa vào trong nhà thương nằm trong tình trạng rất yếu, gần như không nói được nữa.

Tới Chủ nhật vừa rồi thì tôi nhận được điện thoại của gia đình bà từ bên Rome, nói bà đã qua đời vào lúc 2 giờ sáng giờ địa phương. Tất cả ba con của bà đều có mặt lúc ấy.

Trước khi mất khoảng ba năm, bà Nhu ở nhà với con trai cả là Ngô Đình Trác, tại Rome (Ý). Cô con gái út là Ngô Đình Lệ Quyên cũng ở nhà đó, trong tầng hầm. Cả gia đình ở với nhau rất vui vẻ hòa thuận. Vậy cho nên bà qua đời là cả gia đình có mặt.

Con trai thứ của bà Nhu là Ngô Đình Quỳnh thì sống và làm việc bên Bỉ.

BBC: Vậy thông tin nói bà Trần Lệ Xuân sống một mình trong biệt thự xa hoa lộng lẫy mà bạn của bà tặng thì là tin thất thiệt?

LS Trương Phú Thứ: Tin đó cũng như tin mà một vị tự xưng là sử gia tung ra, rằng bà Nhu có tới 17 tỷ Mỹ kim từ những năm 1960-1961. Tôi chỉ hỏi liệu hồi đó mang cả Sài Gòn ra bán có thu được 17 tỷ Mỹ kim hay không!

Thứ hai nữa, sau vụ đảo chánh 1963 bà Nhu phải ở trong một căn phòng studio chật chội, không có phòng ngủ, với bốn đứa con, chứ làm gì có lâu đài xa hoa như họ nói.

Cũng như là thông tin bà bị mất trộm một số tiền lớn ở Rome, hay năm 1963 bà đi mua đồ trang sức trị giá 30.000 đôla ở New York mà quịt không trả… Toàn chuyện họ bày đặt ra, đâu có được.

BBC: Thưa, lần cuối cùng ông có tiếp xúc với bà Trần Lệ Xuân là khi nào?

LS Trương Phú Thứ: Lần cuối tôi nói chuyện với bà là chừng cách đây hơn hai tháng. Lần ấy bà còn khỏe lắm, tiếng nói khỏe và rất to, trong cuộc nói chuyện bà còn cười rất vui vẻ. Vậy mà tôi cũng không ngờ bà suy sụp mau lẹ như vậy.

BBC: Và các cuộc nói chuyện của ông với bà Trần Lệ Xuân là để bàn thảo về cuốn sách của bà ấy phải không ạ?

LS Trương Phú Thứ: Vâng, đúng là như vậy. Bà Nhu viết bằng tiếng Pháp vì tiếng Việt bà viết không được giỏi nhưng tiếng Pháp của bà thì anh bạn tôi là Nguyễn Kim Quý, tiến sỹ văn chương Pháp, phải công nhận là lối hành văn của người rất giỏi Pháp văn.

Bà học trường Tây, có tú tài phần hai và cũng sống ở Pháp nhiều năm. Hồi tôi đi thăm bà lần đầu bên Paris năm 2002, bà sống một mình trong một căn hộ bên đó.

Lại nói về điều kiện sinh sống thì căn hộ đó của bà trông cũng rất bình thường, không thể so được với nhiều căn hộ bên Mỹ, mà lại tận trên tầng lầu thứ 11. Người già mà có tiền ai người ta chịu sống như vậy chứ?

Bà cố vấn Ngô Đình Nhu

Sinh năm 1924 tại Hà Nội

Tốt nghiệp tú tài trường Albert Sarraut

Kết hôn với ông Ngô Đình Nhu năm 1943

Sống lưu vong từ năm 1963 sau khi có đảo chính ở miền Nam Việt Nam

Cuốn sách của bà Nhu thoạt ra dự tính sẽ phát hành vào tháng 9 năm nay, thế nhưng với cái chết đột ngột của bà thì chúng tôi phải tạm hoãn phát hành để truy cứu cho thật cẩn thận, không thể vội vàng được.

Vậy cho nên cuốn sách chắc sẽ ra trễ hơn độ dăm ba tháng.

BBC: Lần đầu tiên ông yết kiến bà Trần Lệ Xuân thì ấn tượng của ông như thế nào ạ. Ông có ngỡ ngàng vì người thực khác xa với tưởng tượng không?

LS Trương Phú Thứ: Cái hình ảnh mà hồi xưa chúng ta hay xem trên báo chí là hình ảnh một phụ nữ 28-29 tuổi, trẻ và đẹp. Nhưng hình ảnh của bà Nhu khi tôi gặp bà lần đầu là hình ảnh một bà cụ, tất nhiên là có khác nhau.

Tôi thì không ngỡ ngàng, vì biết ai cũng phải như thế, con người ta ai mà chẳng phải già đi. Tất nhiên vẻ đẹp bên ngoài thì không thể giống như hồi xưa.

Bàn tay người Mỹ

BBC: Thế nhưng còn sự quyền uy của người phụ nữ từng được cho là một thời khuynh đảo chính trường, ông có cảm thấy điều này không ạ?

LS Trương Phú Thứ: Thực ra, bà Ngô Đình Nhu có quyền lực gì? Giống như một cô ca sỹ, hát một bài có người khen kẻ chê, thì bà Nhu cũng vậy.

Bà là vợ của một ông cố vấn, thậm chí còn không có sự bổ nhiệm chính thức của chính phủ. Vì ông cố vấn là em của ông tổng thống nên ông giúp ông tổng thống mà thôi chứ đâu có giấy tờ gì.

Nói vì bà Nhu khuynh đảo mà chế độ sụp đổ là điều sai lầm.

Quyết định lật đổ chính quyền Đệ nhất Cộng hòa và thủ tiêu anh em ông Tổng thống Ngô Đình Diệm – Ngô Đình Nhu, không phải là quyết định của người Việt Nam, mà là của người Hoa Kỳ. Đó là quyết định của một nhóm siêu quyền lực đứng sau tòa Bạch ốc của Hoa Kỳ, vì lợi ích của nước Mỹ mà họ làm vậy.

Ông Ngô Đình Diệm hay ai khác lúc đó làm tổng thống thì chắc đều chung số phận ấy cả.

Mà chúng ta thấy, ông Tổng thống J.F. Kennedy, chỉ có trì hoãn hoặc từ chối thi hành đòi hỏi của nhóm quyền lực đó mà cũng bị ám sát chết dưới con mắt chứng kiến của hàng nghìn người. Tổng thống Mỹ còn như vậy, huống hồ là tổng thống của nước Việt Nam?

BBC: Vâng nhưng thưa ông, chúng ta cũng không thể quên rằng bà Nhu được coi như Đệ nhất Phu nhân một thời vì ông Ngô Đình Diệm không lập gia đình, bà còn là dân biểu, Chủ tịch Hội phụ nữ. Và nhiều người cũng chưa quên những câu phát ngôn gây tranh cãi của bà, như trong chiến dịch đối với Phật giáo, vụ Hòa thượng Thích Quảng Đức vv…

LS Trương Phú Thứ: Tôi thì thấy rằng đa số vụ, người ta muốn nhắm vào ông tổng thống, nhưng không biết làm cách nào. Ông Tổng thống Ngô Đình Diệm không phải thánh nhân, tất nhiên ông cũng có sai lầm.

Nhưng họ không bới móc tấn công được gì ông ấy, nên họ quay ra tấn công bà Ngô Đình Nhu.

Tuy nhiên, trong các cuộc nói chuyện của tôi với bà Nhu, chúng tôi không bao giờ nói chuyện chính trị cả, ngay cả những chuyện xảy ra với bản thân bà lúc đó.

Chúng tôi nói những chuyện khác, những điều rồi sẽ nằm trong cuốn sách sẽ phát hành trong tương lai.

(Còn tiếp)


Filed under: Lịch sử, Văn Hóa Tagged: Lịch sử, Văn Hóa

Ông Vi Đức Hồi được giảm án

Posted: 26 Apr 2011 01:53 PM PDT

BBC


Ông Vi Đức Hồi sống ở Lạng Sơn

Tòa phúc thẩm ở tỉnh Lạng Sơn vừa giảm án cho nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi còn 5 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Bà Hoàng Thị Tươi, vợ ông Hồi, nói với BBC từ Lạng Sơn rằng phiên tòa đã kết thúc từ 10:30 sáng thứ Ba 26/04 sau vài giờ xử án.

Trước đó, hôm 26/01, tòa sơ thẩm tuyên án ông Vi Đức Hồi năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN, theo Điều 88 Luật Hình sự.

Luật sư của ông lúc đó nói với BBC rằng bản án khắt khe tới nỗi “bên công tố cũng ngạc nhiên”.

Lần này, bà Tươi cho biết tòa đã giảm án cho ông căn cứ vào thái độ “thành khẩn và hợp tác trong quá trình làm việc”.

Tuy nhiên, vợ nhân vật từng là Giám đốc trường Đảng huyện nói bà vẫn cho rằng án tù chưa thật thỏa đáng.

“Phiên tòa đã có sự suy nghĩ và giảm bớt, nhưng chưa thật đúng người đúng tội.”

“Với chỉ mấy bài viết, chồng tôi vẫn có thể nhận bản án nhẹ hơn, như 1-2 năm, hoặc trắng án. Nhất là khi chồng tôi đã có quá trình đóng góp cho dân cho Đảng như thế.”

Ông Vi Đức Hồi gia nhập Đảng Cộng sản năm 1980 và từng là Giám đốc trường Đảng huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

‘Thần sắc kém’

Bào chữa cho ông Hồi tại phiên phúc thẩm vẫn là luật sư Trần Lâm.

Bà Hoàng Thị Tươi nói bà chỉ được nói chuyện với chồng “từ xa xa” tại phiên tòa chứ không được lại gần tiếp xúc.

“Tinh thần của chồng tôi thì vẫn vững vàng như trước, nhưng thần sắc không được tốt lắm, chắc chắn là sức khỏe có phần giảm sút.”

Bà Tươi nói bà sẽ chờ tới khi được gặp chồng rồi mới quay về nhà.

Ông Vi Đức Hồi, 56 tuổi, bị bắt hôm 27/10/2010 tại tư gia.

Ông được trao giải Hellman/Hammett năm 2009 của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch vì các đóng góp trong việc “thúc đẩy tự do ngôn luận”.

Hiện ông bị giam ở trại Yên Trạch, tỉnh Lạng Sơn.

Từ năm 2006, ông Hồi bắt đầu viết nhiều bài báo chỉ trích Đảng – ban đầu bằng bút danh, sau đó dùng tên thật khi ông bị khai trừ khỏi đảng năm 2007.

Tổ chức Human Rights Watch nói ông đã nhiều lần bị đưa ra “đấu tố” ở địa phương, và vợ của ông cũng bị khai trừ Đảng vì không chịu lên án chồng.

Human Rights Watch mới đây đã kêu gọi trả tự do cho ông.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Ngoại trưởng Anh yêu cầu Syria dừng bạo lực

Posted: 26 Apr 2011 01:53 PM PDT

BBC

Người biểu tình Syria
Những người biểu tình Syria yêu cầu phải có cải cách chính trị

Ngoại trưởng Anh, William Hague, nói ông "cực lực lên án" hành động dùng bạo lực của quân đội chống lại những người biểu tình ủng hộ dân chủ.

Ông Hague yêu cầu "phải có việc nhận trách nhiệm về những vụ thiệt mạng xảy ra" và nói Anh Quốc cùng các đối tác sẽ cân nhắc "có thêm các biện pháp" chống lại Damascus.

Đợt đàn áp của chính phủ gia tăng hôm thứ Hai. Giới vận động cho biết có thêm hơn 20 người thiệt mạng.

Tất cả công dân Anh tại Syria được khuyến cáo nên rời nước này càng sớm càng tốt.

Ít nhất 350 người được biết đã bị thiệt mạng kể từ giữa tháng Ba trong các cuộc biểu tình kêu gọi cải cách chính trị.

Các hãng truyền hình khu vực và quốc tế chiếu cảnh quân đội Syria dùng xe tăng và pháo ra trấn áp người biểu tình.

Rất nhiều người biểu tình yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức, theo sau các biến động đòi dân chủ khắp Thế giới Ả Rập từ đầu năm.

Cũng trong hôm nay, Liên hiệp châu Âu kêu gọi có “biện pháp mạnh” để ngăn đợt trấn áp của chính phủ Syria với dân chúng biểu tình.

Pháp và Ý đã kêu gọi EU và Liên Hiệp Quốc tăng sức ép lên chính quyền Damascus.

'Cải cách thực sự'

Trong một tuyên bố, ông Hague nói: "Tôi cực lực lên án việc các lực lượng an ninh Syria sử dụng bạo lực và giết người, nhắm vào dân thường – là những người bày tỏ quan điểm trong các cuộc biểu tình hòa bình.

Ngoại trưởng Anh William HagueÔng Hague yêu cầu Syria phải chấm dứt bạo lực và có cải cách

"Việc đàn áp bạo lực này phải chấm dứt. Tổng thống Assad nên yêu cầu giới chức phải kiềm chế và đáp ứng lại những yêu cầu chính đáng của người dân, với những cải cách ngay lập tức và thực sự, chứ không phải bằng đàn áp bạo lực".

"Anh Quốc đang làm việc sát cánh cùng các đối tác quốc tế để thuyết phục giới chức Syria chấm dứt bạo lực và tôn trọng các quyền cơ bản của con người, là được tự do ngôn luận và hội họp".

Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh được đưa ra trong lúc Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha được biết đã thảo ra một tuyên bố lên án bạo lực, được gửi đi cho các thành viên của Liên Hiệp Quốc.

Bộ Ngoại giao Anh khuyến cáo công dân nước mình không nên tới Syria, và hối thúc các công dân Anh tại Syria nên mau chóng rời đi.

Họ còn khuyến cáo rằng những ai quyết định ở lại sẽ ít có khả năng nhận được sự trợ giúp đầy đủ từ đại sứ quán Anh trong trường hợp tình hình xấu đi.


Filed under: Thế giới Tagged: Thế giới

No comments:

Post a Comment