Đọt Chuối Non |
- Văn hóa Việt trên đất Mỹ;
- Tình nghĩa là gì?
- Con mắt của đám đông
- Có mấy cụ rùa Hồ Gươm?
- General Stanley McChrystal talks about leadership
- Hoa Kỳ kêu gọi thả tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ
- Bắt hai người sau vụ xử TS Cù Huy Hà Vũ
- Để gió cuốn đi – Trịnh Công Sơn
- Tập trung vào tinh yếu môn học
- Cận cảnh Rùa hồ Gươm trong bể nhân tạo
- Công bố tài liệu về chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa
- Ông Cù Huy Hà Vũ nhận án 7 năm tù – VnExpress và BBC
| Posted: 05 Apr 2011 02:32 PM PDT
Chào các bạn,
International Night vừa qua hội tụ 10 nhóm sinh viên các nước đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Phi, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Tây Ban Nha vv…Mỗi nhóm có khoảng 15 phút để trình diễn các tiết mục ca múa nhạc giới thiệu về bản sắc văn hóa của quốc gia hoặc châu lục. Đến hẹn lại lên, hội sinh viên Việt Nam chúng mình đã chọn ba tiết mục rất đặc sắc để trình diễn: - Bài múa Bức Họa Đồng Quê do chị Hồ Thi, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (postdoc) biên đạo cho 4 đôi nam nữ. Về trang phục đúng ra là nữ mặc áo tứ thân, nam mặc quần áo nâu thể hiện đời sống nông thôn ngày mùa, nhưng vì không có đủ nên nam mặc áo the kiểu Quan họ. - Song ca bài Qua cầu gió bay do bạn Kiều Vân và Long Bruce (một Việt kiều ở thành phố Columbia) trình bày - Múa nón và trình diễn áo dài trên nền bài hát Một thoáng quê hương, do Trần Dũng, nghiên cứu sinh ngành Toán và tốp nữ biểu diễn. Ngoài ra còn có một clip ngắn giới thiệu về Việt Nam ở phần đầu chương trình. Các tiết mục của chúng mình nằm ở phần giữa của chương trình, sau giờ nghỉ giải lao. Lúc đó là khán giả cũng đã xem được 5-6 tiết mục rồi và đã có thể có sự so sánh nhất định. Như mình biết thì chương trình của đội Việt Nam là một trong số ít các phần diễn được khán giả vỗ tay hưởng ứng khi tiết mục vẫn còn chưa kết thúc. Có thể một phần là tiết mục của chúng mình tạo nên một khoảng lặng nhất định sau các màn nhảy bốc lửa của Tây Ban Nha và Ấn Độ chăng Dù sao đi nữa, hội sinh viên chúng mình cũng rất tự hào đã mang bản sắc Việt Nam đến giới thiệu tới các khản giả Mỹ và quốc tế, đặc biệt là các vị giáo sư đáng kính rất yêu mến Việt Nam. Hoàng Khánh Hòa Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||||||||||||
| Posted: 05 Apr 2011 02:31 PM PDT Chào các bạn, "Tình" thì dễ hiểu rồi. Đó là phần xúc cảm của con tim. "Nghĩa" là "nghĩa vụ", các trách nhiệm chúng ta có với nhau trong liên hệ với người khác. Nghĩa vợ chồng thì có nhiệm vụ của vợ và chồng đối với nhau. Nghĩa bạn bè, nghĩa thầy trò… cũng đều như thế. Và nếu nói đến nghĩa vụ thì có lẽ ai trong chúng ta cũng biết rồi: Nói chung là tốt với nhau—khiêm tốn với nhau, thành thật với nhau, nhân ái với nhau, lễ nghĩa với nhau, giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau, khuyến khích nhau, cầu nguyện cho nhau… Sống tốt với nhau thì ai trong chúng ta cũng đã biết lý thuyết hết rồi. Các điều tốt với nhau chúng ta vừa kể trên đều nằm trong một chữ cổ là "tình nghĩa", và chữ thời đại hơn là "trung thành" (loyalty). Người trong một liên hệ nào đó cha con, thầy trò, vợ chồng, bạn bè… thì phải trung thành với nhau. Tức là phải sống tốt với nhau theo các kiểu ta mới kể trên. * Tuy nhiên, có một điểm trung thành quan trọng nhất mà mình cần nhắc đến ở đây, để chúng ta cùng ghi nhớ. Trong khung cảnh chính trị xã hội Việt Nam 60, 70 năm nay, cái ta thấy thường xuyên nhất là bạn bè thân thiết thường trở thành thù địch chỉ vì tư tưởng chính trị khác nhau. Người ta không chỉ bỏ nhau và còn tiến tới mức thanh toán nhau vì tư tưởng chính trị. Các bạn, mình thật sự là chẳng biết trên thế giới có điều gì ngu si hơn vậy. Chỉ có những người ngu dốt mới đặt chính trị cao hơn tình người. Chính trị chỉ là lý thuyết quản lý, mà là lý thuyết quản lý rất lý thuyết, thường là chẳng có thực nghiệm gì cả. Một ông bá vơ nào đó lý thuyết triết lý lăng nhăng về chính trị, nghe bùi lỗ tai, thế là thiên hạ có thể long nhong hò hét giết nhau cho "chân lý". Các lý thuyết quản lý công ty may ra còn được nhiều công ty thực nghiệm để có kinh nghiệm thực. Còn các lý thuyết chính trị thì phần nhiều là bá vơ, sao người ta có thể ngu si đến nỗi dùng chính trị để giết nhau hay thanh trừng nhau là sao? Mình chẳng hiểu được. Nếu mọi lý thuyết chính trị đều hay hết, sao ta có đủ loại khủng hoảng kinh tế chính trị trên thế giới, với đủ mọi loại lý thuyết chính trị được thực hành. Vậy là sao? Nếu vợ chồng ly dị nhau vì bất đồng ý kiến trong việc quản lý công ty của vợ chồng, bạn bè thành thù địch chỉ vì bất đồng ý kiến trrong việc quản lý công ty chung… Nếu đó không phải là ngu dốt thì còn có từ nào khác? Chính trị chỉ là một lý thuyết quản lý, không hơn không kém. Không thể quá ngu dốt đến mức tôn thờ một lý thuyết quản lý đến mức lệ thuộc vào nó để biến bạn bè anh em thành thù địch. Ngu dốt nào thì cũng phải có giới hạn của nó. Please! Lòng trung là như thế. Mối người có một tư duy khác nhau, kẻ thích mắm tôm người ghét mắm tôm. Liệu cách mà sống chung vui vẻ, hòa bình, thân ái. Tôn trọng nhau và kính nể tình bạn, tình anh em, tình thầy trò, tình vợ chồng… Nếu vợ ta cắt tóc ngắn thì vẫn là vợ ta, bạn ta làm nghề ta ghét cũng là bạn ta, anh ta tư duy kiểu ta cho là ngu dốt thì vẫn là anh ta… Đó là trung thành. Trung thành làm cho tình nghĩa vượt lên các lý do phân cách bình thường như sở thích, tôn giáo, chính trị… * Một điều khác nữa là, nếu bạn mình lên là bạn mình, nhưng nếu bạn mình xuống, bị đám đông sỉ nhổ, thì mình hoặc hùa theo đám đông chê bai bạn mình, hay bỏ chạy trốn mất tiêu. Đó là hèn hạ và phản phúc. Nếu đã là bạn, dù ta có thể hoàn toàn bất đồng ý về việc bạn làm, ta vẫn có thể nói: "Cậu có thể tựa vào vai tớ khi cần một bờ vai để tựa." Và điều này cũng đúng với tất cả mọi loại tình nghĩa khác—vợ chồng, anh em, thầy trò… Nếu ta không có được lòng trung, thì thực sự là ta không đáng để có một liên hệ tình cảm nào với ai, vì mọi liên hệ tình cảm của ta không bao giờ có thể gọi là tình nghĩa. Chúc các bạn một ngày tình nghĩa. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||||||||||
| Posted: 05 Apr 2011 02:30 PM PDT TT – Con đã học lớp 3 nhưng anh chưa bao giờ dám vào trường của con. Mọi việc đưa đón con đều là việc của chị, bởi chị biết lái xe và bởi anh bị hỏng mắt… Anh tưởng tượng nếu bạn bè của con biết được anh bị mù… thì một lúc nào đó chúng sẽ đem cái sự thiếu may mắn của anh ra mà trêu chọc con anh.
Và điều anh lo sợ nhất là con anh cảm thấy e ngại vì cha mình bị mù… Anh rủ con đi mua sách. Con bé mê sách lắm nên nhận lời ngay. Buổi tối, chị phải buôn bán nên hai cha con sẽ đi với nhau và đây cũng là lần đầu hai cha con anh tự đi với nhau. Anh tin con mình biết cách dắt anh đi giữa các quầy sách. Cơm tối xong, trong lúc đánh răng anh tranh thủ bảo con: "Con thay áo quần rồi đi nha…". Con bé có vẻ ngần ngừ: "Nhưng ba phải trả lời cho con câu hỏi này… – rồi nó hỏi luôn – Ba đi với con ba có thấy kỳ không?". Anh bắt đầu lúng túng, những lúc như vậy anh thường đưa ra các câu hỏi ngược lại: "Vậy dắt ba đi, con có thấy kỳ không?". "Dạ có – nó ấp úng – Mỗi lần dắt ba đi con thấy mọi người nhìn con chằm chằm, con ngại lắm…". Nó im lặng sau câu nói. Lúc ấy anh nhớ đến Mai, cô bạn xe lăn đã quá cố của mình. Có lần Mai tâm sự với anh: "Em có thể vượt qua mọi thứ được. Chỉ sợ nhất cái nhìn của mọi người. Mỗi khi thấy có người khuyết tật là hàng trăm đôi mắt chằm chằm nhìn. Lúc ấy em chỉ muốn có phép tàng hình. Vào lớp, họ nhìn em. Đến siêu thị, họ nhìn em. Trong quán ăn, họ nhìn em. Cái nhìn tò mò, soi mói của đám đông chẳng kiêng nể gì ai". Giờ đến con gái của anh. Nó cũng e dè, sợ hãi cái nhìn của đám đông… Chân anh run lên, bàn chải thiếu điều muốn rớt khỏi tay. May mà lúc ấy anh đang đứng trong buồng tắm nên con bé không thấy sự bối rối này của anh. Đánh răng xong, anh bình tĩnh nói với con: "Con ơi, người ta nhìn con nhưng người ta nghĩ gì con có biết không? Người ta đang cười con vì ba của con bị mù hay người ta cảm phục vì con còn nhỏ mà biết chăm sóc cho ba. Người ta nhìn con ngạc nhiên nhưng ấy là thương hay ghét, là kính nể hay khinh thường… Con có biết không?". Anh ôm con vào lòng rồi nói tiếp: "Đi chơi với ba nha. Sẽ có nhiều người nhìn con nhưng con đừng ngại. Họ đang thán phục con gái của ba. Họ nói con bé này có hiếu quá chừng. Con tin lời ba không? Khi thấy ai đang nhìn con hãy cười chào họ, họ sẽ cười lại với con ngay. Con thử nói với họ là "Ba em nè". Ba chắc là họ sẽ khen: "Em ngoan quá…". Con bé vùng khỏi tay anh chạy đi thay áo quần. Ở nhà sách, hai cha con có được vài người bạn mới nhờ nụ cười ngây thơ của con bé. Một chị khách hàng còn xoa đầu nói với con bé: "Cháu ngoan quá, bữa nào cháu sang nhà cô chơi với con của cô nhé. Ừ, con cô sẽ thích cháu lắm đấy…". Trên đường về anh hỏi con: "Hôm nay con mặc áo đẹp lắm sao nhiều người tới làm quen cha con mình vậy?". "Dạ không, tại con cười với họ đấy. Đi với ba còn hơn mặc áo đẹp nữa đó…". Anh lắc nhẹ tay con và nói: "Không phải vì ba, vì lòng hiếu thảo và nụ cười của con đấy". TRẦN BÁ THIỆN Filed under: Chuyện phố Tagged: Chuyện phố | ||||||||||||
| Posted: 05 Apr 2011 02:30 PM PDT Cập nhật lúc 05/04/2011 08:52:17 AM (GMT+7) Hình ảnh độc của cụ rùa trong ‘bệnh viện’ Phẫn nộ đôi nam nữ ‘hành hạ’ rùa Văn Miếu Cụ rùa Hồ Gươm bị bắt hụt mấy lần? Video: Hình ảnh độc cuộc vây bắt cụ rùa Vây bắt thành công, đưa rùa vào ‘bệnh viện’ "Cụ rùa" khá khỏe mạnh! Trao đổi cùng VietNamNet chiều 5/4, PGS Hà Đình Đức – người dành nhiều thời gian và tâm huyết nghiên cứu rùa Hồ Gươm đã bức xúc trước thông tin nhiều tờ báo đăng tải thông tin Hồ Gươm có tới hai "cụ rùa", và dẫn lời của ông. "Suốt chiều nay, hàng chục phóng viên các báo gọi điện cho tôi để hỏi ý kiến về việc có hay không Hồ Gươm có hơn một cụ rùa. Tôi không hề nói điều gì. Việc họ nói có hai rùa Hồ Gươm, đó là việc phát ngôn của họ, không phải của tôi" – ông Đức cho hay. Là người dành thời gian nhiều năm và tâm huyết nghiên cứu rùa Hồ Gươm, có thể khẳng định PGS Hà Đình Đức là một trong những người có kinh nghiệm và tri thức về rùa Hồ Gươm nhiều nhất. Chính vì thế, đặc điểm ngoại hình của rùa Hồ Gươm – căn cứ ban đầu để có thể kết luận Hồ Gươm có mấy "cụ rùa', ông Đức là người nắm rõ nhất.Trong cuộc Hội thảo Quốc tế về bảo vệ rùa Hồ Gươm vào ngày 15/2 vừa qua, PGS Hà Đình Đức đã có bản tham luận khá công phu trước hội nghị. Bản thân ông cũng là người bức xúc trước nhiều cơ quan báo chí, khi thời lượng dành cho bài phát biểu của ông tại hội thảo này không nhiều. Trong bản tham luận đó, PGS Hà Đình Đức đã liệt kê cụ thể, chi tiết các lần rùa Hồ Gươm nổi, trong đó, tần suất nổi của rùa trong thời gian cuối năm 2010, đầu năm 2011 ngày càng nhiều. Ông Đức cũng chỉ ra những vết thương của rùa Hồ Gươm, gắn với các dấu mốc thời gian cụ thể. Ông Đức chia sẻ: Ông lấy làm yên tâm khi các vết thương của cụ rùa đã không trầm trọng như thời gian trước: chùm móc câu dính trên mai của "cụ" đã tuột ra; trên bàn chân, mỗi bên còn nguyên 3 móng chứ không phải đã bị rụng móng hết; vết thương chạy dài trên mai cũng đã lành về cơ bản, màu của mai rùa đã đậm hơn chứ không còn lợt như đợt trước. Điều khiến ông yên tâm nhất, đó là cụ rùa chỉ còn lại hai vết thương về cơ bản: đó là vết thương trên cổ và vết thương trên phần gò mu, đoạn tiếp giáp với cổ. "Những vết thương này đã được hội đồng chữa trị xem xét và đã có phương án!" – ông Đức cho hay. "Về phần mình, với nhiệm vụ được giao là giám sát, góp ý… trong quá trình chữa trị rùa Hồ Gươm, "việc còn lại do các cơ quan chuyên môn phụ trách. Tôi không có trách nhiệm cũng như chuyên môn để điều trị, chữa bệnh cho "cụ". – PGS Đức chia sẻ. Hồ Gươm có mấy "cụ rùa"? Nếu tính cả cụ rùa đã được lai dẫn thành công chiều ngày 3/4 và tiêu bản rùa Hồ Gươm trong đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm chắc chắn có hai cụ rùa. Điều này sẽ không ai có thể bàn cãi. Tuy nhiên, nếu như "ráp nối" lại toàn bộ sự việc từ trước đến giờ, thì phán đoán Hồ Gươm có hơn một cụ rùa đang còn sống là điều có thể. Trước tiên, căn cứ trên hai lần vây bắt, lai dẫn cưỡng bức đã được thực hiện trong các lần vào ngày 8/3 và 3/4.
Lần thứ nhất, lực lượng vây hãm đã phải sử dụng tới ba lần lưới, tuy nhiên đến phút cuối cụ rùa vẫn "trốn thoát". Điều đó cho thấy, cụ rùa nằm trong vòng vây lưới này rất khỏe mạnh. Hơn nữa, sau khi thoát khỏi lưới, cụ đã "lặn" một hơi về phía đường Hàng Khay, song song với đường Lê Thái Tổ một quãng chừng hai chục mét, sau đó mới ngoi lên thở.
Trước đó, vài công nhân đã chạm phải cụ rùa trong lưới, trước khi cụ thoát ra. Khoảng lưới bị cụ dùng sức "lao" ra bên ngoài bị rách một miếng khá rộng.Cũng trong quá trình vây bắt, "cụ rùa" này đã nổi lên không dưới ba lần, và đều cho thấy chiếc đầu rùa khá lớn, cùng với vết thương đỏ trên phía cổ. Cụ rùa được vây bắt thành công trong ngày 3/4 vừa qua, dựa trên ảnh chụp, kích thước của có vẻ nhỏ hơn. Một công nhân vây bắt đã giang tay (chưa hết sải) đã ôm gọn gần hết chiều rộng mai ở phần đuôi của cụ. Thứ hai, đầu "cụ rùa" vừa được bắt có vẻ nhỏ hơn, cũng như khá nhẵn nhụi và không thấy dấu vết của vết thương trên cổ. Một công nhân tham gia vây bắt đã trèo lên người "cụ rùa", bấu chặt vào mai để định hướng "ép" cụ chui vào chiếc lồng đã đặt sẵn ở phần lưới để hở vào chiều 3/4. Căn cứ thứ hai để có thể so sánh, đó là dựa trên vết thương của cụ rùa. Trong các lần trước, khi Hà Nội chưa tiến hành lai dắt cưỡng chế, cụ rùa đã nổi lên sát bờ với những vết thương lở loét, cùng với nhiều vết móng đã bị mất ở hai chân trước. Trên người "cụ rùa" này, nhiều vết thương trên mai, cổ khá trầm trọng. Khoảng thời gian này là cuối tháng 02/2011. Thế nhưng, "cụ rùa" đang được quản thúc ở bể thông minh đã được PGS Hà Đình Đức trả lời trên nhiều tờ báo: tình trạng sức khỏe của cụ rùa này khá tốt. Mai lành lặn về cơ bản, không còn chùm móc câu bị dính trên lưng… Điều quan trọng nhất, đó là các móng của cụ vẫn còn. "Trên mỗi bàn chân, hai móng quặp vào phía trong của phần hõm mai, ba móng khác vẫn còn nguyên chứ không bị mất…" – lời PGS Hà Đình Đức được báo điện tử VTCNews dẫn lời. Căn cứ từ các bức ảnh chụp về các vết thương trên mình rùa, những bàn chân bị mất móng…, với thời gian gần một tháng, liệu các vết thương trầm trọng kể trên có thể lành lặn nhanh như thế? Rốt cuộc, Hồ Gươm có mấy "cụ rùa"? Không chỉ đến bây giờ, trước đó, nhiều tờ báo đã đưa tin, ông Nguyễn Văn Khôi – TGĐ Tập đoàn KAT, đơn vị tham gia trong 2 lần lai dẫn cưỡng bức rùa Hồ Gươm, cũng đã chụp được một bức ảnh có hai làn tăm rùa song song, và đưa ra nhận định: hồ Gươm có hai "cụ rùa". Còn các nhà khoa học, các độc giả khác nhận định thế nào? Hãy gửi ý kiến về banxahoi@vietnamnet.vn.
Nhiều người thấy 2 cụ rùa nổi cùng lúc
Bạn đọc Hiếu Nguyễn (email: hieunguyen@…): khẳng định: "Tôi xin khẳng định rằng chắc chắn hồ Gươm có 2 cụ rùa. Cụ rùa bị bắt lần này chắc chắn là cụ rùa đã nổi ngày 30-12-2010, các bác có thể xem video chi tiết trên youtube.Nhìn trên video trông cụ khá lành lặn, còn có video cụ rùa nổi vào ngày 12-2-2011 tức là hơn 2 tháng sau và cách đây hơn 1 tháng). Cụ rùa lần này nổi lên với nhiều vết thương và trông khác hoàn toàn so với cụ rùa bị bắt. Vậy từ 2 video trên ta có thể khẳng định hồ Gươm chắc chắn có trên 2 cụ rùa. Nếu hồ Gươm có ít nhất 2 cụ rùa thật thì cụ rùa còn lại chắc chắn là bị thương nặng hơn và tôi đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương bắt cụ rùa thứ 2 để chữa trị cho cụ vì cụ bị thương nặng lắm rồi”.
“Tôi nghĩ, phải có 2 cụ rùa, cụ vừa được đưa vào bể đầu nhỏ hơn và mai không bị lở loét như cụ rùa chúng ta vẫn hay nhìn thấy” – bạn Đào Thị Thu Hương (làm việc tại Ngân hàng PGBank) đồng tình.Bạn Nguyễn Việt Hùng (phố Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) lại cho rằng có tới… 3 cụ rùa. Bạn kể lại chi tiết quan trọng: Vào ngày chủ nhật tháng 9/2009, tôi đi dạo quanh Hồ Gươm, tôi thấy có tới 3 vệt sủi tăm lớn cách xa nhau tại Hồ Gươm khu vực từ Tháp Rùa tới đường Tràng Thi, rất tiếc hôm đó tôi không mang máy ảnh theo để chụp. Nên theo tôi sẽ có 3 cụ rùa Hồ Gươm”. Cũng như bạn đọc Việt Hùng, bạn Thân Ngọc Hiển cho biết: "Tôi thường qua phố Đinh Lễ mua sách theo thói quen, và tôi thường đi bằng xe bus. Tôi thường đi bộ từ Đinh Lễ – Thủy Tạ để bắt xe sau khi mua sách. Đặc biệt là khoảng tháng 11/2009, tôi đã 3 lần liên tiếp gặp cụ rùa nổi. Một trong những lần đó là có 2 cụ rùa cùng nổi. Rất nhiều người bất ngờ với việc hồ Gươm có ít nhất 2 cụ rùa. Trong 2 cụ rùa có 1 cụ mai thon dài và nhỏ hơn. Tôi thấy PGS Hà Đình Đức luôn lên tiếng phản bác việc có 2 cụ rùa, nhưng đây là liên quan đến vấn đề bảo tồn. Mong những người làm khoa học hãy nghiêm túc trong công việc để tránh mắc sai lầm. Tôi kết luận lại: tôi đã thấy 2 cụ rùa cùng nổi và hồ Gươm có ít nhất 2 cụ rùa. Về bài báo có mấy cụ rùa ở Hồ Gươm: nếu quả thực có những hai cụ thì cụ còn lại chắc chắn sẽ nổi lên, mà bên KAT còn thấy có hai tăm sủi lên thì có thể có hai cụ thật. Nếu vậy thì đưa cả hai cụ lên một thể cho có bạn, biết đâu các cụ lại chóng khỏi bệnh hơn?. Trước khi tiến hành nạo vét hồ, nên xác định lại một lần nữa có còn cụ rùa nào dưới đó nữa không. Bởi nếu không, cụ còn lại bị "chết oan" vì sự thiếu thận trọng…. Theo như những nhận định trong bài báo, theo như những bức ảnh chụp được 2 làn tăm trong hồ, và theo như nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Vinh chụp được thì có thể khẳng định một điều là Hồ Gươm có 2 cụ rùa…". "Tôi thấy bài viết nghi vấn về việc có 2 cụ rùa ở Hồ Gươm là có cơ sở. Tôi cũng hy vọng sẽ có thêm cá thể rùa nữa hoặc hơn để bảo tồn và nhân giống. Rùa hồ Gươm là một loài gần như tuyệt chủng, vì vậy các nhà khoa học không nên bảo thủ, hãy tận dụng mọi cơ hội và chứng cứ để bảo vệ di chỉ này…" – một bạn đọc từ TP.HCM viết.
"Đúng như nhận định. Hàng ngày tôi đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và chứng kiến nhiều lần rùa nổi. Đã từ lâu những người thường xuyên đi bộ như tôi đã nhìn thấy có hai cụ rùa: một cụ đầu đen to hơn cụ đầu màu vàng. Không hiểu màu da của cụ có thay đổi theo thời tiết hay không. Hiện nay cụ có da màu đen bị thương tích nhiều hơn” – Bạn đọc Nguyễn Đức Toàn (quận Ba Đình – HN).”Tôi đã chứng kiến cụ rùa hơn 10 năm nay thì tôi phỏng đoán có 2 cụ, thứ nhất năm 1996 tôi nhìn thấy tận mắt gần bờ cụ rùa to hơn rất nhiều cụ vừa bị bắt, mai cụ mầu nâu xậm, đầu to như bếp than tổ ong, theo tôi ước tính cụ bề ngang 1,2 m gần băng cái giường đơn hồi tôi là còn sinh viên hay nằm, và sau này nhìn nhiều lần tôi thấy có cụ đầu quá nhỏ so với hồi trước, riêng cụ rùa to thì hay nổi gần bờ còn cụ bé hay nhô đầu khá xa bờ…" – bạn Vũ Mạnh Cương địa chỉ vumanhcuong@gmail… viết. Bạn đọc Bùi Quốc Dũng: "Theo ý kiến của tôi thì Hồ Gươm đã từng có 2 con rùa. Cụ thể vào mùa đông năm 1996 khi tôi còn học ở Hà Nội, đã từng chứng kiến cả 2 cụ rùa nổi một lần cạnh nhau, 1 cụ đầu to bằng đầu em bé 1 tuổi; cụ còn lại nhỏ hơn, đầu to bằng cái phích nước. Mong rằng các đơn vị hữu quan tiến hành khảo sát kỹ để khẳng định thông tin, tránh những tranh cãi không cần thiết". "Khoảng năm 1982, lúc đó tôi đang học năm cuối trường PTTH Lý Thường Kiệt nên vào buổi chiều khi tan học về, chúng tôi thường hay ra hồ Hoàn Kiếm (chỗ đối diện với nhà hàng kem 4 mùa) ngồi chơi. Đã có lần chính mắt tôi nhìn thấy có 3 cụ rùa (2 cụ rùa to và một cụ rùa bé bằng khoảng 1/3 hai cụ kia, nằm phơi nắng trên tháp rùa (chỗ đối diện với đền Ngọc Sơn. Nếu bây giờ hồ chỉ còn 1 cụ rùa, thì hai cụ còn lại đã bị bắt rồi chăng?” – Bạn Vũ Quốc Hùng Hà (Hà Nội) chia sẻ. K.T tổng hợp Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa | ||||||||||||
| General Stanley McChrystal talks about leadership Posted: 05 Apr 2011 02:29 PM PDT With a remarkable record of achievement, General Stanley McChrystal has been praised for creating a revolution in warfare that fused intelligence and operations. A four-star general, he is the former commander of U.S. and international forces in Afghanistan and the former leader of Joint Special Operations Command (JSOC), which oversees the military's most sensitive forces. McChrystal's leadership of JSOC is credited with the December 2003 capture of Saddam Hussein and the June 2006 location and killing of Abu Musab al-Zarqawi, the leader of al-Qaeda in Iraq. McChrystal, a former Green Beret, is known for his candor. Filed under: Trang tiếng Anh Tagged: trang tiếng Anh | ||||||||||||
| Hoa Kỳ kêu gọi thả tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ Posted: 05 Apr 2011 02:29 PM PDT Ông Cù Huy Hà Vũ nói ông sẵn sàng chấp nhận bất kỳ bản án nào Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên chính thức lên tiếng về vụ xét xử và kết án tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, người bị tuyên phạt bẩy năm tù giam và ba năm quản chế hôm 4/4. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đòi trả tự do ngay lập tức cho ông Hà Vũ, năm nay 53 tuổi. Người phát ngôn Mark Toner của bộ này được trích lời nói: “Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc về việc kết án 7 năm tù giam ngày 4/4 đối với nhà hoạt động Cù Huy Hà Vũ về tội "tuyên truyền chống chính phủ". “Chúng tôi cũng lo ngại về việc tiến hành phiên toà rõ ràng đã thiếu trình tự chuẩn mực, và việc tiếp tục giam giữ một số cá nhân đã tìm cách quan sát phiên toà một cách ôn hoà. Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam thả ngay lập tức Cù Huy Hà Vũ và tất cả các tù nhân lương tâm khác. “Việc kết án ông Vũ đi ngược lại với Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về cam kết của Việt Nam về nền pháp trị và cải cách. Không cá nhân nào đáng bị bỏ tù vì thực hiện quyền tự do ngôn luận. “Chúng tôi thúc giục chính phủ Việt Nam thả ngay lập tức ông Cù Huy Hà Vũ và tất cả các tù nhân lương tâm khác.” Ngày hôm qua 4/4 các thành viên của Liên Hiệp Châu Âu EU nói với BBC họ sẽ có phản ứng chung đối với vụ xử. EU có thể sẽ ra tuyên bố trong ngày hôm nay. Ngay sau phiên xử, một trong bốn luật sư bào chữa cho Tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ tại tòa hôm 4/4 nói với BBC cần hủy bản án của tòa sơ thẩm vì hội đồng xét xử đã vi phạm luật tố tụng hình sự. Luật sư Trần Đình Triển nói tòa đã không thực hiện theo điều 214 của Bộ luật Tố tụng Hình sự khi từ chối công bố các tài liệu mà dựa vào đó họ cáo buộc ông Hà Vũ phạm tội tuyên truyền chống nhà nước. ‘Bỏ điều 88′ Từ Đức, dân biểu Serkan Tören, chuyên gia về quyền con người của nhóm dân biểu Đảng Dân Chủ Tự Do Đức (FDP), một đảng trong liên minh cầm quyền, tuyên bố về phiên xử: “Khối dân biểu đảng FDP trong Quốc hội Đức chỉ trích phán quyết của tòa án đối với luật sư nhân quyền Việt Nam và nhà phê bình chế độ là Cù Huy Hà Vũ. “Hình phạt bảy năm tù và ba năm bắt giữ tại nhà không chấp nhận được. Ngoài ra còn có lo ngại rằng tòa án đã tuyên một bản án đã soạn trước theo mệnh lệnh của chính phủ Việt Nam. Điều này trái với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế hiện hành. “Khối dân biểu FDP của Quốc hội Liên bang Đức kêu gọi chính phủ tại Việt Nam, tuân thủ các tiêu chuẩn nhân quyền hiện nay. “Bước đầu tiên là xóa bỏ Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Điều này cấm các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được sử dụng ngày càng tăng trong những năm gần đây để kết án những người hoạt động cho dân chủ và nhân quyền cũng như những blogger tự do.” ‘Tăng độ bất đồng’ Mặc dù chính quyền khẳng định phiên xử ông Hà Vũ là công khai nhưng họ đã hạn chế những người ủng hộ ông tới tham dự phiên tòa. Phóng viên nước ngoài tham dự phiên xử thậm chí không được mang theo phiên dịch.
Một nhà báo không muốn nêu tên nói với BBC vụ xử tiến sỹ Hà Vũ đã “tăng mức độ bất đồng chính kiến lên một bậc ở Việt Nam.” “Ông ấy [Cù Huy Hà Vũ] là người Hà Nội và đây chính là nơi cần là đầu tàu cho bất cứ sự thay đổi nào chứ không phải là miền Nam. “Thủ tướng Dũng gần như đang ở “đất lạ” tại Hà Nội, cách xa căn cứ quyền lực của ông tại miền nam. “Nói về mặt kinh tế thì bản thân miền Nam cũng đang phơi bày những yếu điểm. “Miền Bắc luôn tụt lại sau nhưng nó vẫn là thủ đô văn hóa và chất xám. “Cũng nên nhớ rằng một vụ kiện mà ông Hà Vũ giúp giáo dân là ở Cồn Dầu, Đà Nẵng nơi có nhà ngoại giao Mỹ bị đánh đập.” Ông Cù Huy Hà Vũ có bằng tiến s̃ỹ luật tại Đại học Sorbonne danh tiếng ở Pháp và là con trai nhà thơ Huy Cận và con nuôi nhà thơ Xuân Diệu, những nhân vật văn hóa nổi tiếng tại Việt Nam từ giai đoạn trước 1945. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||||||||||||
| Bắt hai người sau vụ xử TS Cù Huy Hà Vũ Posted: 05 Apr 2011 02:28 PM PDT Hai ông Lê Quốc Quân (trái) và Phạm Hồng Sơn bị bắt hôm diễn ra phiên xử tiến sỹ Hà Vũ 4/4 Hai nhà bất đồng chính kiến Phạm Hồng Sơn và Lê Quốc Quân đã bị bắt sau khi tới khu vực gần Toà án Hà Nội, nơi xét xử tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ. Bà Vũ Thúy Hà, vợ ông Phạm Hồng Sơn nói công an đã bắt ông trong ngày 4/4, sau đó đưa về khám xét nhà lúc khoảng 10 giờ tối cho tớ 1 giờ sáng. Bà Hà nói họ đã tịch thu một máy tính và đưa ông Sơn đi sau khi khám nhà xong. “Từ đấy đến giờ tôi cũng không biết là anh ấy đang ở đâu nữa. Họ cũng không cho biết là họ giữ ở đâu cả,” bà Hà nói. Trong khi đó blogger Người Buôn Gió, tức Bùi Thanh Hiếu, nói với BBC ông Lê Quốc Quân cũng bị bắt. Ông Hiếu nói khi vợ ông Quân tới thăm chồng tối hôm qua, bà bị công an yêu cầu đưa họ về nhà khám nhà. Cả hai ông Sơn và Quân đều tới khu vực diễn ra phiên xử Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ hôm 4/4 nhưng không được vào trong. Bà Vũ Thúy Hà nói với BBC hôm 5/4 rằng công an đã “hành hung” một số người trong đó có chồng bà: “Anh Sơn, luật sư Lê Quốc Quân và một số người khác đã bị họ dùng dùi cui đánh rất nhiều vào người. “Những người bị đánh phải bám chặt lấy nhau, giữ chặt lấy tay nhau để không bị lôi, bị đánh đơn lẻ.
Bà Vũ Thúy Hà, vợ ông Phạm Hồng Sơn “Theo tôi hiểu họ đánh ngay giữa đường, gần khu vực tòa. “Chỗ mà họ đứng các anh có nói là không phải đứng đối diện với tòa mà đứng bên phía hè của Bệnh viện K, tức là đối diện với Hanoi Tower, cách tòa nhà của tòa án khá xa. Thế nhưng họ cũng không được phép đứng đấy, họ bị xô đẩy và dùng dùi cui đánh vào người.” Trong vụ xử vẫn đang thu hút dư luận, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã ra Bấm bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế với tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ. Khám nhà Bà Hà nói một lực lượng đông đảo nhân viên công lực đã tới khám nhà ông bà tối hôm qua, rạng sáng hôm nay 5/4. “Họ có đưa ra lệnh khám xét nhà với lý do vi phạm điều 245 của luật hình sự, liên quan đến trật tự công cộng. “[Khi họ đến khám nhà] chỉ có mỗi hai vợ chồng tôi và ba đứa trẻ nhỏ. Họ thì đông, gần 20 người “Tôi không đồng ý cho họ vào nhiều đến như vậy vì trong giấy khám nhà chỉ có một người thôi, một điều tra viên. “Cuối cùng họ cũng điều đình và đồng ý là chỉ có 4,5 người vào thôi.” “Các cháu lúc đó cũng đến giờ đi ngủ rồi thì tôi đưa các cháu vào chỗ riêng để chúng nó đi ngủ. “Nhưng thực ra thì chuyện nhà cửa bị xáo trộn như vậy thì chúng nó không có tâm trạng nằm yên được, đứa nào nó cũng nhấp nhổm. “Đến lúc bố gọi ra để chia tay thì cũng rất là xúc động.” Bắt giữ
Blogger Người Buôn Gió Blogger Người Buôn Gió cũng nói với BBC công an đã bắt 29 người trong đó có ông Quân và ông Sơn đưa lên xe trong ngày hôm qua nhưng một người đã mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Anh nói hầu hết số người này sau đó đã được trả tự do cho dù có người bị công an tới thăm hỏi khi họ về tới nhà. “Theo tôi biết là ít nhất còn hai người còn bị giam [hai ông Lê Quốc Quân và Phạm Hồng Sơn]. “Còn ai thêm thì tôi không biết.” Blogger này cũng nói với BBC về vụ khám xét nhà luật sư Quân: “Chín giờ hơn thì vợ anh Quân lên trên quận Hoàn Kiếm để thăm chồng thì công an bảo ‘Chị đi theo chúng tôi về nhà để khám nhà’. “Họ đưa luôn chị ấy lên xe về nhà để khám nhà luôn.” Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||||||||||||
| Để gió cuốn đi – Trịnh Công Sơn Posted: 04 Apr 2011 03:04 PM PDT Chào các bạn, Hôm nay mời các bạn nghe bản nhạc quen thuộc “Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mình thấy bài hát rất thiền và thật cởi mở tấm lòng Mình post ở dưới đây video của Khánh Ly, Giáo sư Xoay và độc tấu guitar của ông và cháu. Sau video là lời nhạc bằng tiếng Việt và Anh. Chúc các bạn một ngày cởi mở tấm lòng, Để Gió Cuốn ĐiSống trong đời sống cần có một tấm lòng Những khi chiều tới cần có một tiếng cười Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người For the Wind to Blow AwayIn this life, we should live with heart and soul The wind blows When the evening comes we need laughter Let’s take a look through a love story Deep within the heart Love the coming days even you feel exhausted from this life Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Song ngữ, Video & PPS, Văn Hóa | ||||||||||||
| Tập trung vào tinh yếu môn học Posted: 04 Apr 2011 03:01 PM PDT Chào các bạn,
Rất nhiều thầy dạy học trò nhưng chẳng biết tinh yếu của môn học là gì cả, cho nên học trò rất khó tiến bộ. Ví dụ: Thầy dạy nhạc cổ điển, chỉ chú trọng vào tay phải đánh kiểu này, ngồi kiểu này… cứ như khúc gỗ, hay robot, không biết dạy học trò uyển chuyển với cơ thể và các ngón tay của mình, theo kiểu của riêng mình, để tiếp nhận và diễn tả cảm xúc. Các bạn biết tinh yếu của môn học "sống" là gì không? Chúng ta đã nói đến nó cả trăm lần trên ĐCN. Nếu bạn đã đọc thường xuyên, thì phải biết câu trả lời. Tinh yếu của môn học "sống" là trái tim tĩnh lặng. Trái tim tĩnh lặng làm cho bạn luôn luôn Cho nên các bạn cần phải tập trung vào tinh yếu của môn học sống—tạo cho bạn một trái tim tĩnh lặng. Đa số các sách phát triển cá nhân (personal development) với đủ công thức đắc nhân tâm, thu phục lòng người, làm sao có nhiều bạn, làm sao cho người khác tin mình, làm sao để có được 1 triệu đô la… là các loại sách có thể giúp mình một chút, nhưng đó chỉ là vòng ngoài da, không phải là tinh yếu của cách sống. Nếu bạn không tập trung vào tinh yếu thì các quyển sách ngoài da không thể có ích gì cho bạn được. Ví dụ: Nếu bạn có được 1 triệu đô la nhưng tranh giành thương mãi với đối tác thì tìm cách đốt người ta, hay tranh giành tình yêu với người yêu thì giết người yêu, thì bạn có cơ hội rất cao là sẽ ngồi tù để tiêu xài 1 triệu đô của bạn. Dĩ nhiên đây là ví dụ cực đoan, nhưng chuyện đời đầy dẫy các ví dụ giống như thế, chỉ kém cực đoan hơn một chút. Thỉnh thoảng đọc một vài phản hồi của các bạn đọc ĐCN thường xuyên, minh chới với vì bạn đọc đã lâu nhưng vẫn không nắm được tinh yếu của môn học. Tinh yếu của môn học sống là "trái tin tĩnh lặng" Và ta thực hành tâm tĩnh lặng bằng: Khiêm tốn, Thành Thật, Nhân Ái, Thiền định, và Cầu Nguyện. Chúc các bạn một ngày vui. Mến, © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||||||||||
| Cận cảnh Rùa hồ Gươm trong bể nhân tạo Posted: 04 Apr 2011 03:00 PM PDT Cụ Rùa nằm hiền lành trong lồng đặc biệt có khung sắt và lưới dày, bên trong bể điều trị tại chân gò ở giữa hồ Gươm.
Hà Hồng – Hoàng Long Filed under: Môi trường, Văn Hóa Tagged: Văn Hóa | ||||||||||||
| Công bố tài liệu về chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa Posted: 04 Apr 2011 03:00 PM PDT Nhiều sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam ghi chép rõ Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa từ lâu đã là lãnh thổ Việt Nam.Dưới đây VnEpress xin giới thiệu tập tài liệu chính thức về cơ sở lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Trích đoạn: … “Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo ở ngoài khơi Việt Nam: quần đảo Hoàng Sa chỗ gần nhất cách đảo Ré, một đảo ven bờ của Việt Nam, khoảng 120 hải lý; cách Đà Nẵng khoảng 120 hải lý về phía Đông; quần đảo Trường Sa chỗ gần nhất cách Vịnh Cam Ranh khoảng 250 hải lý về phía Đông. Nhận thức của các nhà hàng hải thời xưa về Hoàng Sa và Trường Sa lúc đầu mơ hồ; họ chỉ biết có một khu vực rộng lớn rất nguy hiểm cho tàu thuyền vì có những bãi đá ngầm. Ngày xưa người Việt Nam gọi là Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa như các sách và bản đồ cổ của Việt Nam đã chứng tỏ. Hầu như tất cả các bản đồ của các nhà hàng hải phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII đều vẽ chung quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa làm một dưới cái tên Pracel, Parcel hay Paracels. Về sau, với những tiến bộ của khoa học và hàng hải, người ta đã phân biệt có hai quần đảo: quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Mãi cho đến năm 1787 – 1788, cách đây hai trăm năm, đoàn khảo sát Kergariou-Locmaria mới xác định được rõ ràng và chính xác vị trí của quần đảo Hoàng Sa (Paracel) như hiện nay, từ đó phân biệt quần đảo này với quần đảo Trường Sa ở phía Nam. Các bản đồ trên nói chung đều xác định vị trí khu vực Pracel (tức là cả Hoàng Sa và Trường Sa) là ở giữa Biển Đông, phía đông Việt Nam, bên ngoài những đảo ven bờ của Việt Nam. Hai quần đảo mà các bản đồ hàng hải quốc tế ngày nay ghi là Paracels và Spratley hoặc Spratly chính là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Từ lâu nhân dân Việt Nam đã phát hiện quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, Nhà nước Việt Nam đã chiếm hữu và thực hiện chủ quyền của mình đối với hai quần đảo đó một cách thật sự, liên tục và hoà bình. Nhiều sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam ghi chép rõ Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa từ lâu đã là lãnh thổ Việt Nam.
Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư, tập bản đồ Việt Nam do Đỗ Bá, tên chữ là Công Đạo, soạn vẽ vào thế kỷ XVII, ghi rõ trong lời chú giải bản đồ vùng Phủ Quảng Ngãi, xứ Quảng Nam: “giữa biển có một bãi cát dài, gọi là Bãi Cát Vàng”, “Họ Nguyễn mỗi năm vào tháng cuối mùa Đông đưa mười tám chiếc thuyền đến lấy hoá vật, được phần nhiều là vàng bạc, tiền tệ, súng đạn”. Trong Giáp Ngọ bình nam đồ, bản đồ xứ Đàng Trong do Đoán quận công Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774, Bãi Cát Vàng cũng được vẽ là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam. Phủ biên tạp lục, cuốn sách của nhà bác học Lê Quý Đôn (1726-1784) biên soạn năm 1776, viết về lịch sử, địa lý, hành chính xứ Đàng Trong dưới thời chúa Nguyễn (1558-1775) khi ông được triều đình bổ nhiệm phục vụ tại miền Nam, chép rõ đảo Đại Trường Sa (tức Hoàng Sa và Trường Sa) thuộc phủ Quảng Ngãi. “Xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, Phủ Quảng Nghĩa, ở ngoài cửa biển có núi gọi là Cù lao Ré, rộng hơn 30 dặm, có phường Tứ Chính, dân cư trồng đậu, ra biển bốn canh thì đến, phía ngoài nữa lại có đảo Đại Trường Sa. Trước kia có nhiều hải vật và hoá vật của tầu, lập đội Hoàng Sa để lấy, đi ba ngày đêm mới đến, là chỗ gần xứ Bắc Hải”.
… Phủ Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn có xã An Vĩnh, ở gần biển, ngoài biển về phía Đông Bắc có nhiều cù lao, các núi linh tinh hơn 130 ngọn, cách nhau bằng biển, từ hòn này sang hòn kia hoặc đi một ngày hoặc vài canh thì đến. Trên núi có chỗ có suối nước ngọt. Trong đảo có bãi cát vàng, dài ước hơn 30 dặm, bằng phẳng rộng lớn, nước trong suốt đáy. Trên đảo có vô số yến sào; các thứ chim có hàng nghìn, hàng vạn, thấy người thì đậu vòng quanh không tránh. Trên bãi vật lạ rất nhiều. Ốc vân thì có ốc tai voi to như chiếc chiếu, bụng có hạt to bằng đầu ngón tay, sắc đục, không như ngọc trai, cái vỏ có thể đẽo làm tấm bài được, lại có thể nung vôi xây nhà; có ốc xà cừ, để khảm đồ dùng; lại có ốc hương. Các thứ ốc đều có thể muối và nấu ăn được. Đồi mồi thì rất lớn. Có con hải ba, tục gọi là Trắng bông, giống đồi mồi, nhưng nhỏ hơn, vỏ mỏng có thể khảm đồ dùng, trứng bằng đầu ngón tay cái, muối ăn được. Có hải sâm tục gọi là con đột đột, bơi lội ở bến bãi, lấy về dùng vôi sát qua, bỏ ruột phơi khô, lúc ăn thì ngâm nước cua đồng, cạo sạch đi, nấu với tôm và thịt lợn càng tốt. Các thuyền ngoại phiên bị bão thường đậu ở đảo này. Trước họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm cứ tháng ba nhận giấy sai đi, mang lương đủ ăn sáu tháng, đi bằng 5 chiếc thuyền câu nhỏ, ra biển 3 ngày 3 đêm thì đến đảo ấy. Ở đấy tha hồ bắt chim bắt cá mà ăn. Lấy được hoá vật của tầu, như là gươm ngựa, hoa bạc, tiền bạc, vòng sứ, đồ chiên, cùng là kiếm lượm vỏ đồi mồi, vỏ hải ba, hải sâm, hột ốc vân rất nhiều. Đến kỳ tháng tám thì về, vào cửa Eo, đến thành Phú Xuân để nộp, cân và định hạng xong mới cho đem bán riêng các thứ ốc vân, hải ba, hải sâm, rồi lĩnh bằng trở về. Lượm được nhiều ít không nhất định, cũng có khi về người không. Tôi đã xem số của cai đội cũ là Thuyên Đức Hầu biên rằng: năm Nhâm Ngọ lượm được 30 hốt bạc; năm Giáp Thân được 5.100 cân thiếc; năm Ất Dậu được 126 hốt bạc; từ năm Kỷ Sửu đến năm Quý Tỵ năm năm ấy mỗi năm chỉ được mấy tấm đồi mồi, hải ba. Cũng có năm được thiếc khối, bát sứ và hai khẩu súng đồng mà thôi. Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải, không định bao nhiêu suất, hoặc người thôn Thứ Chính ở Bình Thuận, hoặc người xã Cảnh Dương, ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi, miễn cho tiền sưu cùng các tiền tuần đò, cho đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà Tiên, tìm lượm vật của tầu và các thứ đồi mồi, hải ba, bào ngư, hải sâm, cũng sai cai đội Hoàng Sa kiêm quản. Chẳng qua là lấy các thứ hải vật, còn vàng bạc của quý ít khi lấy được". … VnExpress Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông | ||||||||||||
| Ông Cù Huy Hà Vũ nhận án 7 năm tù – VnExpress và BBC Posted: 04 Apr 2011 03:00 PM PDT Ông Cù Huy Hà Vũ nhận án 7 năm tù
Nhận định ông Cù Huy Hà Vũ đã có các bài viết xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, phỉ báng chính quyền và thể chế nhà nước… chiều 4/4, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo 7 năm tù giam. Theo Hội đồng xét xử, ông Cù Huy Hà Vũ đã có một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn đài tiếng nói Hoa Kỳ, đài Châu Á tự do với nội dung kêu gọi đa nguyên, đa đảng, đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, phỉ báng chính quyền và thể chế nhà nước Theo cáo trạng, đối với các bài trả lời phỏng vấn, các phóng viên nước ngoài liên hệ qua điện thoại, nêu yêu cầu để ông Vũ chuẩn bị nội dung trả lời, sau đó mới tiến hành phỏng vấn. Trước khi đăng tải lên mạng, phóng viên đã trao đổi và được ông Vũ đồng ý. Hội đồng xét xử nhận định, căn cứ vào các lời khai tại tòa, tại cơ quan điều tra, các chứng cứ có trong hồ sơ, hành vi của ông Vũ đã đủ yếu tố cấu thành tội tuyên truyền chống nhà nước. “Việc truy tố của Viện KSND Hà Nội đã đúng pháp luật, đúng người đúng tội”, chủ tọa Nguyễn Hữu Chính nói. Chiều 4/4, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cù Huy Hà Vũ 7 năm tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương. Ông Cù Huy Hà Vũ, 53 tuổi, là con trai của nhà thơ Huy Cận, con nuôi thi sĩ Xuân Diệu. Mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư nhưng ông Vũ từng tham gia bào chữa nhiều vụ án. Vợ ông Vũ là luật sư Dương Hà.
Linh Thu Án 7 năm tù cho ông Cù Huy Hà VũPhiên tòa sơ thẩm xử ông Cù Huy Hà Vũ tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự kết thúc nhanh chóng vào đầu giờ chiều hôm 04/04 tại Hà Nội. Tin mới nhất cho hay tòa tuyên án 7 năm tù, cộng 3 năm quản chế tại gia cho ông Vũ, chỉ nửa tiếng sau khi nghỉ ăn trưa họp lại. Tuy nhiên người thân của ông đặt câu hỏi về tính hợp pháp của phiên tòa, vì các luật sư bào chữa cho ông đã tuyên bố ngừng tham gia từ cuối buổi sáng khi yêu cầu cung cấp tài liệu của họ không được tòa đáp ứng. Thông tin cập nhật về phiên tòa, tuy được lưu truyền rộng rãi trên các trang mạng, không được nhắc tới trong các bản tin của báo chí chính thống cho tới tận cuối giờ chiều. Các nhân chứng cho hay ngay từ sáng sớm, bên quanh Tòa án Nhân dân TP Hà Nội, nơi phiên xử diễn ra, hàng rào an ninh được thắt chặt. Tuy nhiên điều đó cũng không ngăn cản hàng trăm người đổ tới theo dõi phiên tòa mà một số báo chí nước ngoài nhận định là “lớn nhất Việt Nam” trong một thời gian. Tòa bắt đầu xử vào khoảng 8 giờ sáng, nghỉ trưa vào lúc 12 giờ và mở lại vào đầu giờ chiều. Hãng thông tấn Pháp AFP nói ông Cù Huy Hà Vũ đeo cà vạt đã xuất hiện trước tòa. Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Hữu Chính, Chánh tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội. Xử công khai?
Có bốn luật sư tham gia bào chữa cho ông Vũ. Sau phần đọc cáo trạng, trước khi bắt đầu tranh tụng, các luật sư nêu yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan cáo trạng cho ông Cù Huy Hà Vũ nhưng tòa đã bác yêu cầu này. Bởi vậy, theo thân nhân ông Vũ có mặt bên ngoài tòa, các luật sư đã ‘ngừng tham gia’. Thế nhưng, phiên tòa vẫn được tiếp tục và tuyên án. Báo chí nước ngoài chỉ được cử hai đại diện tới theo dõi đưa tin phiên xử cùng một số thành viên ngoại giao đoàn. Báo Thanh Niên trong bản tin ngắn hôm thứ Hai nói phiên tòa diễn ra “công khai” trước sự chứng kiến của báo chí trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hãng AFP đưa tin chỉ có một số ít nhà báo và nhân viên ngoại giao được vào quan sát phiên tòa qua màn hình vô tuyến với chất lượng âm thanh xấu, trong một phòng họp ở bên cạnh. Phóng viên của hãng này có mặt bên ngoài tòa án cũng bị mời đi.Những ngày gần đây, trên các diễn đàn mạng và các trang blog đã có nhiều lời kêu gọi người dân đổ tới 43 Hai Bà Trưng, địa chỉ tòa án, để ủng hộ ông Cù Huy Hà Vũ và thân nhân, trong ngày xử án mà một số tổ chức người Việt gọi là ‘Ngày V’. Một nhân chứng nói với BBC: “Giao thông trên phố Hai Bà Trưng (8g30-9g sáng) bị ách tắc nghiêm trọng.” Công an cũng dựng rào chắn đường xung quanh tòa án. Trong số những người tới theo dõi vụ xử có luật sư bất đồng chính kiến Lê Quốc Quân. Ông đã bị ngăn cản không cho đứng trong đám đông ở bên ngoài. Blogger Người Buôn Gió, người cũng đã có mặt tại hiện trường sáng 04/04, nói với BBC rằng ông Lê Quốc Quân đã bị công an đưa đi chỗ khác. Bản thân blogger này cũng bị cảnh báo nếu không rút lui sẽ ‘bị bắt’. Giới chức khuyến cáo đám đông bên ngoài giải tán về nhà. Trước vụ xử, một số luật sư trong và ngoài nước đã gửi kiến nghị lên các đại biểu Quốc hội Việt Nam đề nghị xem lại điều 88 Bộ Luật hình sự. Chống Nhà nướcLuật sư Nguyễn Thị Dương Hà, phu nhân ông Cù Huy Hà Vũ, đã được phép vào trong phòng xử án. Tuy nhiên em gái ông, bà Cù Thị Xuân Bích, không được giấy mời để vào tham dự. Cáo trạng của tòa nói trong thời gian 2009-2010, ông Cù Huy Hà Vũ đã có nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài và đăng tải trên mạng internet với nội dung ” tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Ông Vũ cùng từng khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hai lần xung quanh các dự án khai thác bauxite Tây Nguyên. Ngay trước phiên tòa, một số giáo xứ đã tổ chức thắp nến cầu nguyện cho vị tiến sỹ luật, người đã từng trợ giúp luật pháp cho giáo dân trong một số vụ rắc rối với chính quyền.
Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment