Friday, November 5, 2010

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


I Just Can’t Wait to Be King – The Lion King – Disney

Posted: 05 Nov 2010 01:07 PM PDT

"Tôi chẳng thể đợi lâu để làm vua"

Nhạc: Elton John, lời: Tim Rice
Ca sĩ Geoff Hoyle, Scott Irby-Ranniar, and Kajuana Shuford


Màu:

  • Simba
  • Zazu
  • Nala
  • Both
  • Simba, Nala, Chorus

Tôi sẽ là một vị vua vĩ đại, cho nên kẻ thù,  liệu đó!          Tôi chưa bao giờ thấy một vị vua của muông thú         Mà có ít lông như vậy  Tôi sẽ là hiện tượng bờm Như chưa vị vua nào như thế Tôi đang tập dợt cách nhìn xuống Tôi đang luyện tiếng rống          Vậy thì chẳng có gì là hứng khởi cả  Ô, tôi chẳng thể đợi lâu để làm vua!  Chẳng ai bảo làm cái này       À lúc tôi bảo-- Chẳng ai bảo đến đó            Điều tôi muốn nói là-- Chẳng ai bảo ngưng đi          Điều cậu không biết là-- Chẳng ai bảo xem đây           Bây giờ xem đây! Tự do chạy cả ngày             Chuyện đó nhất định không được-- Tự do làm kiểu tôi muốn!  Tôi nghĩ là đã đến lúc tôi và cậu Tâm  sự một lúc  Trước hết, vua chúa không cần tư vấn Của chim mỏ sừng nhóc tì  Nếu vương quốc của cậu đang đi hướng này thì Cho tôi ra rìa Ra khỏi công việc, ra khỏi Phi Châu Tôi chẳng lãng vãng đây làm gì Cậu nhóc này đang trở thành quá quắt  Ô, tôi chẳng thể đợi lâu để làm vua! Tất cả quay trái  Tất cả quay phải  Dù cậu nhìn nơi đâu, tôi--  Cũng đứng trong  ánh đèn pha  Chưa đâu  Tất cả muông thú tận lực và ca Hãy nghe trong đoàn thú và trên các tầng dây đu Đó sẽ là cuộc chơi đẹp nhất của Vua Simba  Ô, tôi chẳng thể đợi lâu để làm vua!  Ô, cậu ta chẳng thể đợi lâu để làm vua!  Ô, tôi chẳng thể đợi...  Chẳng thể đợi  Để làm vua!

(TĐH dịch)

"I Just Can’t Wait to be King"

Music by Elton John, lyrics by Tim Rice
Performed by Geoff Hoyle, Scott Irby-Ranniar, and Kajuana Shuford


Colors:

 

  • Simba
  • Zazu
  • Nala
  • Both
  • Simba, Nala, Chorus

I'm gonna be a mighty king, so enemies beware!  	I've never seen a king of beasts 	With quite so little hair  I'm gonna be the mane event Like no king was before I'm brushing up on looking down I'm working on my roar  	Thus far a rather uninspiring thing  Oh, I just can't wait to be king!  No one saying do this		Now when I said that-- No one saying be there		What I meant was-- No one saying stop that		What you don't realize-- No one saying see here		Now see here! Free to run around all day	That's definitely out-- Free to do it all my way!  I think it's time that you and I Arranged a heart-to-heart  Kings don't need advice From little hornbills for a start  If this is where the monarchy is headed Count me out Out of service, out of Africa I wouldn't hang about This child is getting wildly out of wing  Oh, I just can't wait to be king! Everybody look left  Everybody look right  Everywhere you look I'm--  Standing in the spotlight  Not yet  Let every creature go for broke and sing Let's hear it in the herd and on the wing It's gonna be King Simba's finest fling  Oh, I just can't wait to be king!  Oh, he just can't wait to be king!  Oh, I just can't wait...  Just can't wait  To be king! 


Filed under: Nhạc Xanh, Trà Đàm, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Song ngữ, Video & PPS, Văn Hóa

Tập trung năng lực vào một điểm

Posted: 05 Nov 2010 01:06 PM PDT

Chào các bạn,

Chúng ta sống trong ngày chạy đuổi theo rất nhiều thứ trong đời—chạy tìm hạnh phúc nơi người nào đó, uốn nắn quả tim ai đó để mong hạnh phúc, tìm công danh, tiền bạc, kiến thức đủ loại, tài sản, thay đổi chính trị, thay đổi luật pháp, chiến đấu chống bất công… tất cả mọi sự đều chỉ mong mang đến hạnh phúc cho ta và cho mọi người. Và đương nhiên là khi ta lo nhiều việc quá như thế, hai điều xảy ra: (1) ta rất mệt mỏi, và (2) tư tưởng và năng lực của ta bị tản mạn kinh khủng. Đôi khi có cảm tưởng mình như con vụ xoay mòng mòng trong ma trận, chẳng biết đâu mà mò.

Sống như thế rất mệt mà không có hiệu quả. Cách tốt hơn là tập trung vào tâm của mình, và chuyển hóa thế giới của mình bằng tâm mình. Tập trung vào tâm điểm để vận hành mọi sự ở vòng ngoài, thay vì chạy vòng vòng bên ngoài mà quên mất tâm điểm.

Nếu tâm chúng ta tĩnh lặng, mọi người chung quanh ta thường thoải mái bên ta, cho nên thường là hạnh phúc đến mà không cần phải tìm, chẳng cần tìm ai, tìm gì, và cũng chẳng phải uốn nắn quả tim ai cả.

Nếu tâm ta tĩnh lặng ta sẽ không gian tham, tức là ta đã làm thế giới bớt gian tham một chút. Và vài người nào đó quanh ta—con cái, học trò hay bạn bè–bắt chước cách sống của ta, tức là ta đã giúp thế giới bớt gian tham hơn nhiều chút.

Nếu tâm ta tĩnh lặng ta sẽ không gây gổ, tức là ta đã làm thế giới hòa bình hơn một chút, và những người khác bắt chước ta sẽ làm cho thế giới hòa bình hơn nhiều chút.

Nếu tâm ta tĩnh lặng ta sẽ không áp bức, tức là ta đã làm thế giới bớt bất công hơn một chút, và những người khác bắt chước ta sẽ làm cho thế giới bớt bất công hơn nhiều chút.

Sống như vậy không là nói lý thuyết về hạnh phúc cá nhân, lý‎ thuyết về cải tổ chính trị, mà là thực sự tạo hạnh phúc cá nhân và thực sự cải tổ xã hội.

Đó là cách mạng chính mình và cách mạng thế giới của mình, triệt để, bằng hành động.

Và dĩ nhiên là ta có thể đi xa hơn thế, có thể tạo những phong trào cải cách xã hội, những chủ nghĩa hạnh phúc xã hội… Nhưng dù là gì đi nữa thì những việc đó sẽ những nhánh tự nhiên mọc ra từ tâm tĩnh lặng của ta, chứ không phải chỉ là những điểm nằm chơ vơ rải rác vòng ngoài để ta phải hụt hơi chạy theo như trước kia.

Các bạn, đừng lo chuyện chuyển hóa người khác hay chuyển hóa xã hội trước khi bạn đã bắt đầu thực sự nghiêm chỉnh chuyển hóa chính mình.

Nếu chưa nghiêm chỉnh được với chính mình thì bạn sẽ không nghiêm chỉnh được với ai và với điều gì cả, dù diễn văn của bạn trước đám đông có nghe hay cách mấy. Hơn nữa, quy luật là: "Chuyển hóa tâm ta để chuyển hóa thế giới". Ta không chuyển hóa thế giới của ta để chuyển hóa ta. Bạn có xây một tòa lâu đài pha lê quanh bạn thì lâu đài đó cũng không làm cho bạn hết ung thư, nhưng nếu bạn chữa được hết bệnh ung thư thì căn nhà tồi tàn của bạn sẽ là tòa pha lê tráng lệ. Quy luật này rất rõ, rất tiếc là người ta thích chạy theo bên ngoài mà không muốn lo kỹ luật bên trong, cho nên mọi người cứ lo chạy theo thủ thuật, xảo thuật, phong trào, mặt trận, chiến dịch… mà không mấy ai bảo hãy bắt đầu trong tâm mình trước.

Tĩnh lặng trong tâm bắt đầu với ba điều: khiêm tốn, thành thật và nhân ái.

Mỗi ngày chúng ta kiên quyết sống khiêm tốn, thành thật và nhân ái, với tất cả mọi người, tại tất cả mọi nơi, vào tất cả mọi lúc, bên ngoài cũng như trong tâm, khi có người bên cạnh cũng như khi chỉ có một mình.

Nếu bạn quyết tâm sống như thế, chậm thì một tháng, nhanh thì một tuần, bạn sẽ thấy cuộc đời đổi khác rất nhiều. Và cứ như vậy mà tu luyện tiếp tục, cả đời.

Người xưa có thể ngộ trong một sát-na. Nếu ta không ngộ được trong một giây, ít ra ta cũng có thể thấy được một chút ánh sáng chân lý trong một tháng. Nếu bạn không thấy được gì trong một tháng, thì chỉ có một giải thích là bạn không thực sự kiên quyết khiêm tốn thành thật và nhân ái, với tất cả mọi người, tại tất cả mọi nơi, vào tất cả mọi lúc, bên ngoài cũng như trong tâm, khi có người bên cạnh cũng như khi chỉ có một mình.

Chúc các bạn một ngày tập trung.

Mến,
Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Cây lộc vừng trổ hoa

Posted: 05 Nov 2010 01:05 PM PDT

Chú tôi mất. Đấy là tổn thất vô cùng to lớn của gia đình. Chỉ có điều rất lạ là cây lộc vừng chú tôi yêu quí và gắn bó từ lâu cũng tự nhiên héo úa.

Chú tôi là công nhân lâm nghiệp, cả cuộc đời gắn bó với rừng. Có thể nói rừng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời chú. Bàn chân chú đã từng in dấu trên nhiều cánh rừng của Tổ Quốc. Ở đâu khó khăn hoặc cần là chú có mặt.

Anh em tôi được chú cưu mang từ nhỏ khi mẹ tôi không may bị tai nạn mất sớm. Chú coi anh em tôi như con, còn anh em tôi coi chú vừa như cha, vừa như một người bạn lớn. Chú luôn dang tay che chở cho anh em tôi, bên chú chúng tôi thấy yên tâm và thanh thản. Mỗi lần về thăm nhà chú đều có quà cho chúng tôi, khi thì chùm quả vả căng đầy những mật, khi lại chùm dâu da đỏ rực… Ngày ấy chúng tôi rất thích nghe chú kể chuyện. Khi chú kể về khu rừng mới trồngđã lên xanh tốt, trong ánh mắt chú như có hai đốm lửa sáng ngời. Còn những hôm bắt gặp những cánh rừng bị bọn lâm tặc tàn phá, chú xót xa đau đớn như chính cơ thể mình bị tổn thương….

Có lần chú cho tôi vào rừng cùng. Tôi như đứa trẻ lạc vào khu rừng cổ tích. Rừng xanh đầy những bất ngờ, đây đó những cây cổ thụ to đến mấy người ôm không xuể, cao vút, bạnh cây gân guốc, tán lá rậm rạp, ánh nắng xuyên qua thành những tia vàng óng. Những chùm dây leo như bầy rắn khổng lồ đang gồng mình cuồn cuộn. Dưới thấp là thảm cây rậm rạp, nhiều lòai hoa đủ sắc mầu rất lạ mắt. Những con sóc chuyền cành nhanh thoăn thoắt, một tiếng chim lảnh lót trong tán lá, thỉnh thoảng một chú chim từ bụi cây bên cạnh bay vút lên khiến tôi giật mình thích thú. Tiếng gió reo trong lá tạo thành những âm thanh ru dương trầm bổng. Tôi bắt trước chú áp tai vào thân cây, lắng nghe tiếng nhạc rừng đang ngân rung những giai điệu bất tận của tình yêu cuộc sống, trong lồng ngực non trẻ bỗng dâng lên một cảm giác xốn xang rất lạ.

Chú đưa tôi đến một cánh rừng mới trồng, chú bảo đây là nơi bọn lâm tặc đã khai thác trộm, chú và anh em mới trồng lại. Có mấy cây con bị gió thổi ngã rạp xuống, chú nhẹ nhàng nâng dậy và cứ xuýt xoa mãi. Nhìn tôi đang vụng về lấy cành cây cắm xuống đất làm điểm tựa cho những cây yếu, chú xoa đầu trìu mến:

- Cháu ạ, cây cũng có đời sống và tình cảm như người, chỉ có những người
yêu rừng, yêu cây và hết lòng vì nó mới có thể cảm nhận được.

Chú tôi nói về rừng về cây một cách say sưa. Rừng là lá phổi xanh của trái đất, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất… rồi cây cũng biết vui biết buồn, biết giận. Nhiều điều chú nói sau này được học trong nhà trường tôi càng thấm thía hơn. Còn lúc đó trong trí óc non nớt của mình, tôi cứ tưởng tượng có một cô gái xinh đẹp như cô tiên ẩn trong thân cây. Khi cô khỏe, cây vui cứng cáp mỡ màng, mỗi khi cô yếu hay buồn là cây lại ủ rũ…
Hai chú cháu dừng chân bên một gốc vả, quả sai trĩu từng chùm mọng căng quanh gốc. Chú lựa mấy quả chín đỏ bổ cho tôi ăn, lát vả thơm lựng dâng đầy mật ngọt làm bao mệt nhọc tan biến. Nhìn ra phía rừng xa, chú vui vẻ:

- Lộc của rừng đấy cháu ạ. Còn nhiều thứ quí và của ngon vật lạ lắm, nếu ta biết trân trọng nâng niu, rừng sẽ cho ta hưởng lộc.

Từ ngày nghỉ hưu, chú tôi qui hoạch lại khu vườn, mùa nào cũng xanh tốt và sai trĩu quả. Chú trồng một vườn cây cảnh, đủ cả sung, si, đa, lộc vừng… Nhìn chú chăm chút khu vườn mới biết tình yêu rừng trong chú vẫn như ngày nào.

Lần ấy thấy tôi về chơi chú mừng lắm, kéo tôi ra vườn khoe:

– Chú mới có một cây lộc vừng đẹp tuyệt vời. Cây này do anh em trong lâm trường tặng. Cả đời gắn bó với rừng mà chú chưa thấy cây lộc vừng nào đẹp đến như vậy.

Nói rồi chú đưa tôi đến bên cây lộc vừng, đi xung quanh rồi lại ra xa ngắm. Cây lộc vừng thân to xù xì u cục nhưng tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt, tán cây xòe rộng hình tháp, xanh mướt vươn lên kiêu hãnh, bộ rễ xum xuê vững chãi.

Nhìn chú vui tôi mừng lắm và hiểu rằng chú quí cây lộc vừng trước hết vì đó là cái tình sâu nặng của đồng đội. Mà cây lộc vừng ấy đẹp thật, càng ngắm càng thấy tỏa ra thần thái của bậc trượng phu, khí tiết của trang quân tử. Chẳng khác nào chú tôi cả đời ngay thẳng, trung thực, hết lòng vì những cánh rừng.

Chú từng kể cho tôi nghe, nhiều lần bọn lâm tặc tìm mọi cách mua chuộc chú để chú làm ngơ cho chúng khai thác gỗ trái phép, bị chú từ chối chúng tưởng chú chê ít chúng lại tăng gấp bội, nhưng chú kiên quyết không tiếp tay cho kẻ ác, chú bảo:

- Mình sống nghèo mà thanh thản, chứ ăn của rừng "rưng rưng nước mắt" đấy cháu ạ. Những lời nói chân thành mộc mạc ấy làm tôi xúc đông và nhớ mãi.

Thế rồi chú tôi bất ngờ đổ bệnh. Khi gia đình đưa chú đi khám mới biết chú bị ung thư giai đoạn cuối. Cả gia đình đều quây quần bên chú. Nhìn hình hài bé nhỏ gầy guộc, đến trở mình cũng khó khăn của chú, mọi người đều cố kìm xúc động, ra sân khóc lén. Riêng chú là vẫn cười nói như không, chỉ khi trong giấc ngủ ít ỏi mới thoáng thấy chú rên nhè nhẹ.

Khi chú hỏi thăm cây lộc vừng và bảo đem sang gửi ở nhà người con thứ ở cuối làng, kẻo cây biết chú ốm sẽ buồn phiền, ai cũng nghĩ chú nói đùa. Cũng đến lúc đó mọi người mới để ý tới cây lộc vừng. Vẫn cái dáng cứng cáp ấy nhưng lá đã ngả vàng từ lúc nào, lác đác đã có vài chiếc lá lìa cành. Tôi nghe loáng thoáng ai đó nói rằng từ khi chú tôi đổ bệnh không chăm sóc được nên cây mới thế, chứ khi còn khỏe ngày nào cũng thấy chú bên cây, có lúc còn thầm thì như đôi bạn tâm giao, tri âm tri kỷ. Tôi bỗng ớn lạnh khi nhớ tới chuyện hồn sống của cây mà chú tôi kể ngày nào. Tôi tin rằng bằng một cách nào đó, cây lộc vừng đã cảm nhận được tình trạng sức khỏe của chú tôi.

Thế rồi chú tôi lặng lẽ ra đi, vầng trán rộng còn vương nỗi ưu tư trăn trở. Chúng tôi đem khăn tang thắt cho cây lộc vừng và những cây trong vườn, cả khu vườn trắng một mầu tang tóc. Anh em chúng tôi không ai cầm lòng được, nức nở gọi chú trong nước mắt. Hàng cây chịu tang đứng im phăng phắc bỗng rùng mình xao xác, trời không mưa mà những giọt nước trên vòm lá rơi ướt lạnh trên má anh em tôi.

Đưa chú tôi ra đồng, chúng tôi kính cẩn gửi chú vào lòng đất mẹ xong, tôi thắp hương xin phép chú rồi mấy anh em xúm lại xem xét cây lộc vừng. Cây không có biểu hiện sâu bệnh, bộ rễ vẫn từng chùm đầy sức sống, cây đã rụng hết lá, vài cành nhỏ khô cứng nhưng bấm vào nhựa vẫn ứa ra. Mấy anh em tôi tỉa cành khô, chuyển cây vào nơi dịu nắng. Trong thâm tâm mấy anh em tôi ao ước cây lộc vừng xanh tốt trở lại. Chúng tôi đã quen với hình ảnh chú bên cây lộc vừng, đến mức có lúc cứ ngỡ cây với chú đã hòa làm một.

Dịp bốn chín ngày chú tôi, chúng tôi không hẹn mà cùng ra thăm cây lộc vừng, chú em tôi nghẹn ngào:

– Hàng ngày chúng em vẫn chăm sóc cho cây, nhiều lúc chúng em vẫn nói chuyện với cây như ngày trước bố em vẫn làm. Chúng em không muốn cây thiếu vắng tình người…

Thế rồi cây lộc vừng xanh tốt lại thật, những chiếc lá non tơ mới nhú óng lên trong nắng sớm, những hạt nước li ti long lanh trên lá như muôn hạt châu. Cả khu vườn mơn mởn một mầu xanh. Trong gió thoang thoảng hương thơm của lá, của hoa, ngây ngất một sức sống diệu kỳ dâng lên từ đất.
Gần đến ngày giỗ đầu chú, chú em điện cho tôi giọng mừng rỡ:

– Lạ lắm anh ạ, cây lộc vừng sai nụ lắm, em cứ cầu trời khấn phật để cây trổ hoa đúng ngày giỗ anh ạ.

Ngày giỗ chú, dù làm việc gì thì anh em tôi thỉnh thoảng vẫn ngó về phía cây lộc vừng với một sự chờ đợi thấp thỏm. Chiều ấy khi mọi việc đã xong, mấy anh em tôi ngồi quanh cây lộc vừng, câu chuyện đưa về những kỷ niệm về người chú thân yêu đã đi xa. Mỗi người đều kể về chú với một tình cảm sâu nặng.

Trăng lên. Tán lá xanh ánh lên một mầu vàng dịu, những chùm nụ đung đưa lung linh huyền ảo. Tôi thắp một nén hương trên bàn thờ chú, khi quay ra chợt sững người lại. Trời ơi! Tôi có nhầm không, khi từ trong tĩnh lặng như có tiếng lách tách nhè nhẹ. Những cánh hoa lộc vừng bừng nở đỏ thoáng chốc ngỡ ngàng, rồi chẳng mấy chốc đã buông thành một rèm hoa tha thướt. Mấy anh em tôi không ai kìm được tiếng xuýt xoa. Thấy vậy cả nhà ùa đến, thím tôi khóc nức lên: "Ông ơi là ông ơi! Ông sống khôn thác thiêng…"

Tôi chợt cay sè sống mũi vội bước ra sân, dưới ánh trăng, những cánh rừng bạt ngàn nối nhau xa tít tắp, mùi hoa, mùi lá cây lan tỏa khắp không gian. Tôi như thấy chú tôi vẫn còn đâu đó, lưng áo bạc trắng mồ hôi, cần mẫn vì sự sống của những cánh rừng.

Trần Vân Hạc


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Lọc dầu Dung Quất thành công là bài học cho các dự án khác

Posted: 05 Nov 2010 01:04 PM PDT

VnExpress

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã chính thức hoạt động được 6 tháng. Chưa thể đánh giá hiệu quả dự án song Chính phủ cho rằng các điểm tồn tại cần được coi là bài học kinh nghiệm để triển khai các dự án trọng điểm khác.
>Đánh giá Nhà máy Dung Quất: Chê không nỡ, khen cũng dở

Chiều 4/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã đọc bản bán cáo về việc kết thúc xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trước Quốc hội. Trước đó, bản báo cáo này đã được Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cùng thành viên Chính phủ, đại diện các bộ ngành bàn thảo và gọt giũa từng câu từ trước khi gửi tới các đại biểu.

Các bồn chứa xăng dầu tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Trí Tín.

Không khác nhiều so với các bản thảo trước, tại báo cáo này, Chính phủ tiếp tục khẳng định các kết quả đã đạt được trong 13 năm nỗ lực cố gắng để hoàn tất dự án. Tuy nhà máy bị chậm tiến độ 9 năm so với Nghị quyết 07 của Quốc hội khóa X, vẫn còn lỗi kỹ thuật… song thành công của dự án là không thể phủ nhận. Những tồn tại của nhà máy cần được coi là bài học kinh nghiệm để Việt Nam rút ra trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng khác.

Theo báo cáo của Chính phủ, ngày 30/5/2010, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được bàn giao cho chủ đầu tư. Hiện nhà máy đang vận hành an toàn, ổn định với 100% công suất thiết kế, sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng.

Tính đến cuối tháng 9/2010, Lọc dầu Dung Quất đã tiếp nhận 6,4 triệu tấn dầu thô, sản xuất được 5,5 triệu tấn sản phẩm đạt chất lượng, bán ra thị trường 5,3 triệu tấn; doanh thu (kể từ ngày nhận bàn giao nhà máy) đạt trên 25.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng.

Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội xem xét công nhận kết thúc việc xây dựng công trình quan trọng quốc gia này. Trên cơ sở đó, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán và vận hành công trình an toàn, hiệu quả.

Trong báo cáo thẩm tra của mình, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng đánh giá, sau 13 năm triển khai, thành công lớn nhất của dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là: "Hoàn thành cơ bản tất cả các gói thầu, hạng mục, đã được chạy thử, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào vận hành thương mại ổn định ở 100% công suất thiết kế, cho ra sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quy định của Việt Nam cũng như tiêu chuẩn quốc tế".

Hiện tại, sản phẩm của nhà máy đã đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên dầu thô của đất nước.

Tuy nhiên, báo cáo thẩm tra cho rằng do nhà máy mới đưa vào vận hành thương mại được 6 tháng nên chưa đủ số liệu, thời gian để đánh giá đầy đủ và chính xác hiệu quả kinh tế của dự án. Nhìn tổng thể, việc xây dựng nhà máy đã có tác động tích cực đối với Khu kinh tế Dung Quất, trở thành hạt nhân của một trong những khu kinh tế năng động và là động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Việc dự án bị chậm tiến độ 9 năm, báo cáo thẩm tra cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc Chính phủ chưa chỉ đạo các bộ ngành thực hiện một cách quyết liệt, phương án huy động tài chính gặp khó khăn và lựa chọn nhà thầu liên danh chưa thực sự chuẩn xác.

Mặt khác, dù nhà máy đã đưa vào hoạt động với 100% công suất nhưng vẫn còn một số tồn tại nhỏ về kỹ thuật, công tác di dân, tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn cần được quan tâm tiếp tục xử lý.

Tuy nhiên, những tồn tại này theo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường là bài học kinh nghiệm để Việt Nam khắc phục trong các dự án trọng điểm tiếp theo.

Chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất được thông qua ngày 5/12/1997, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa X. Đến 22/9/2009, nhà máy cho ra dòng sản phẩm đầu tiên. 29/5/2010, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã nghiệm thu công trình. Ngày 30/5/2010, Tổ hợp nhà thầu Technip đã chính thức bàn giao Nhà máy cho Chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư tạm tính của dự án vào năm 1997 là 1,5 tỷ USD. Đến tháng 6/2005, Chính phủ điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 2,501 tỷ USD. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án (2005-2008), do có nhiều yếu tố biến động về giá cả, tỷ giá ngoại tệ và bổ sung khối lượng công việc, Petrovietnam xin điều chỉnh tổng mức đầu tư và được duyệt lên mức 3,053 tỷ USD, tương đương 51,72 nghìn tỷ đồng (tính theo tỷ giá trung bình 16.937 VNĐ/USD). Tuy nhiên, giá trị quyết toán dự kiến chỉ là 40,41 nghìn tỷ VNĐ, do khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong giai đoạn chạy thử nhà máy. Thời hạn hoàn thành quyết toán dự kiến tháng 12 năm 2010.

Hồng Anh


Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng

Nông dân yêu cầu thủy điện bồi thường thiệt hại vì xả lũ

Posted: 05 Nov 2010 01:03 PM PDT

VnExpress

Phải hứng chịu nhiều thiệt hại do hồ thủy điện Đa Nhim xả lũ ào ạt, Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng chiều 4/11 tổ chức họp bất thường để bàn việc yêu cầu ngành điện bồi thường.
> Hàng loạt hồ thủy điện xin xả lũ, nguy cơ nước tiếp tục dâng/ ‘Hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ sai quy trình’

Theo Hội nông dân Lâm Đồng, chỉ trong vòng 4 ngày đầu tháng hồ thủy điện Đa Nhim xả lũ, ước tính thiệt hại cho ngành nông nghiệp lên tới 23 tỷ đồng, trong đó hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng bị tổn thất hoa màu, cà phê nhiều nhất.

Hồ Đa Nhim xả lũ ồ ạt làm ngập nhiều ha hoa màu, cà phê, nông dân xót xa trước nguy cơ vụ mùa mất trắng. Ảnh: Quốc Dũng
Hồ Đa Nhim xả lũ ồ ạt làm ngập nhiều ha hoa màu, cà phê, nông dân xót xa trước nguy cơ vụ mùa mất trắng. Ảnh: Quốc Dũng

Trong cuộc họp chiều qua, ông Đinh Ngọc Hùng, Phó bí thư kiêm Phó chủ tịch UBND huyện Đơn Dương cho biết, sau khi hồ thủy điện Đa Nhim xả lũ, có hàng nghìn gia súc, gia cầm, 640 ha rau và 188 ha lúa đang vào vụ thu hoạch bị mất trắng. Ước tính thiệt hại ban đầu của Đơn Dương khoảng 22 tỷ đồng.

Ông Hùng nói: “Từ trước tới nay huyện và công ty thủy điện chưa có một cơ chế phối hợp nào. Nước nhiều thì thủy điện xả và dân bị lụt, còn mùa khô hồ lại đóng kín làm nông dân thiếu nước sản xuất. Như vậy là người dân phải gánh chịu thiệt hại kép”.

Ông Trần Duy Việt, Chủ tịch Hội nông dân Lâm Đồng bức xúc: "Năm nào đến mùa mưa, các hồ thủy điện cũng xả lũ để bảo vệ tài sản của họ, còn nông dân thì lại gánh chịu thiệt hại mà không được bồi thường. Nông dân sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì lợi ích chung, nhưng không vì vậy mà bắt nông dân cứ phải chịu đựng thiệt thòi”.

Chủ tịch Hội nông dân Lâm Đồng cho rằng, nếu không có cơ chế xử lý rủi ro, hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại do thủy điện xả nước gây ra thì nông dân sẽ không đồng tình. Họ cũng sẽ không chấp nhận di dời để xây dựng các công trình thủy điện.

Theo ông Việt, các hồ thủy điện hiện nay không giữ vai trò điều tiết nước. Chẳng hạn, thủy điện Đại Ninh có một cống xả theo thiết kế là 3 m3 một giây, nhưng về mùa khô lâu lâu mới xả, chủ yếu là đóng, dẫn tới hạ lưu của hồ khô khốc.

“Hội nông dân đang làm kiến nghị gửi UBND tỉnh, đề nghị ngành điện phải bồi thường cho nông dân Lâm Đồng. Hội cũng đã tiến hành thống kê thiệt hại do việc xả lũ từ các hồ thủy điện gây ra”, ông Việt nhấn mạnh.

Đại diện hai Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng có 57 công trình thủy điện lớn nhỏ. Trong đó đã có 8 nhà máy thủy điện hoạt động. Việc phát triển thủy điện ồ ạt có tác động không nhỏ đến môi trường, thậm chí đe dọa, gây nhiều tác hại, ảnh hưởng đến nguồn nước, gây diễn biến xấu.

Ông Mai Nam Dương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 1993 hồ Đa Nhim đã phải xả lũ 1.800 m3 một giây. Đợt xả đầu tháng 11 này là 500 m3 giây. Theo thiết kế, mực nước trong hồ vượt cao trình là phải xả. Tuy nhiên hiện nay địa hình sông suối thay đổi nên mức xả lũ không nhiều vẫn có thể dẫn tới thiệt hại lớn.

Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng Nguyễn Đức Hưng cho rằng, nếu thủy điện xả lũ trái pháp luật thì phải yêu cầu ngành điện bồi thường thiệt hại. Trường hợp thủy điện không vi phạm khi xả lũ thì cũng nên bàn bạc để có hướng hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

Ông Hưng nói: “Vì đây là vấn đề cần được tính toán hài hòa giữa các bên liên quan đảm bảo cho việc phát triển kinh tế xã hội”.

Quốc Dũng


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Lê Thị Công Nhân lại bị thẩm vấn

Posted: 05 Nov 2010 01:02 PM PDT

BBC

LS Lê Thị Công Nhân tại nhà riêng
LS Lê Thị Công Nhân còn đang chịu lệnh quản chế tại địa phương

Luật sư bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân, người đang chịu lệnh quản chế, lại bị công an thẩm vấn nhiều tiếng đồng hồ.

Một nguồn tin ở Hà Nội cho hay sự việc xảy ra vào đầu giờ chiều hôm thứ Năm 04/11 sau khi Công Nhân có buổi ăn trưa với một số bạn bè trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm.

Sau đó chị đã bị đưa về đồn Công an Trần Hưng Đạo và đồn Công an phường Phương Mai, nơi cư trú của chị. Tại đây, cơ quan công an đã lập biên bản về việc vi phạm lệnh quản chế của chị.

Nguồn tin này cũng cho hay tới gần 8 giờ tối luật sư Công Nhân mới được thả về nhà.

Nội dung cuộc thẩm vấn hôm thứ Năm được tin là xoay quanh một số bài thơ và cuộc trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài của Lê Thị Công Nhân, cũng như quan hệ của chị với một số nhân vật hoạt động chính trị người Việt tại hải ngoại, vốn bị cho là chống chính quyền trong nước.

Đây không phải lần đầu tiên luật sư Công Nhân bị công an bắt và thẩm vấn kể từ khi chị được ra tù hồi tháng Ba.

Quản chế tại địa phương

Lần gần đây nhất là hôm 28/05, khi Công Nhân đang chuẩn bị có cuộc tiếp xúc với hai người nước ngoài tại một quán cà phê cũng ở trên đường Lý Thường Kiệt.

Lê Thị Công Nhân vừa mãn hạn tù về nhà ngày 06/03/2010 sau ba năm thi hành án vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN.

Chị còn phải thi hành 3 năm quản chế tại địa phương.

Chỉ 72 tiếng đồng hồ sau khi được thả tù, Công Nhân đã bị bắt và câu lưu vài tiếng đồng hồ vì “vi phạm lệnh quản chế”, mà chị nói nguyên nhân chính là chị có hẹn trả lời phỏng vấn một nhà báo nước ngoài.

Theo luật hình sự Việt Nam, người bị quản chế muốn đi ra khỏi địa phương cư trú phải xin phép cơ quan có thẩm quyền.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt – VnExpress & BBC

Posted: 05 Nov 2010 01:01 PM PDT

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị tạm giữ

VnExpress

Ông Cù Huy Hà Vũ. Ảnh: Pha Lê

Rạng sáng 5/11, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị tạm giữ tại một khách sạn ở TP HCM. Chiều cùng ngày, nhà riêng ông Vũ ở Hà Nội đã bị lực lượng chức năng khám xét.
> Bác đơn kiện quyết định của Thủ tướng về quy hoạch bô xít/ Ông Cù Huy Hà Vũ nộp đơn ứng cử chức Bộ trưởng

Theo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, ông Vũ bị tạm giữ tại một khách sạn ở phường 11, quận 6, TP HCM với lý do “vi phạm quy định hành chính”. Tại nơi ông Vũ bị lập biên bản, cơ quan công an thu giữ máy tính xách tay và một số tài liệu được cho là quan trọng.

Chiều cùng ngày, tại biệt thự của ông Vũ ở số 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét. Lực lượng chức năng được bố trí chốt chặn 2 cửa ra vào căn biệt thự kiểu Pháp. Mọi chi tiết khám xét không được tiết lộ.

Nhà riêng của ông Vũ có đề biển “Văn phòng luật sư Cù Huy Hà Vũ”. Ảnh: Tuấn Anh.

Trao đổi với VnExpress.net, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà (vợ ông Cù Huy Hà Vũ) cho biết, theo lệnh khám xét, chồng bà bị bắt vì được cho là phạm một tội trong Bộ luật Hình sự.

Ông Cù Huy Hà Vũ, 53 tuổi, là con trai của nhà thơ Huy Cận, con nuôi thi sĩ Xuân Diệu. Ông có bằng thạc sĩ văn chương, tiến sĩ luật tại Pháp; đồng thời tốt nghiệp Học viện Quốc tế hành chính công của Pháp. Mặc dù chưa được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư nhưng ông Vũ từng tham gia bào chữa nhiều vụ án.

Nhóm phóng viê

Ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt

BBC

Ông Cù Huy Hà VũÔng Cù Huy Hà Vũ đã từng kiện Thủ tướng Việt Nam

Gia đình tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, người từng kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho hay ông vừa bị công an bắt hôm thứ Sáu 05/11 tại TP Hồ Chí Minh.

Họ cũng cho hay cho tới cuối buổi chiều, ông Hà Vũ vẫn bị công an Quận 6 giữ và tư gia của ông ở phố Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội, bị khám xét.

Tin chưa được kiểm chứng nói ông Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì “một cô gái vào phòng khách sạn của ông lúc nửa đêm”.

Tuy nhiên thân nhân của ông cho rằng lý do thực sự của việc bắt giữ này là ở các chỉ trích mạnh bạo của ông hướng về phía chính quyền.

Ông cũng là người thường xuyên trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài về các vấn đề chính trị-xã hội ở trong nước.

Trả lời BBC qua điện thoại từ Việt Nam, ông Cù Huy Chử, chú của luật sư Hà Vũ nói ông nghi rằng “cô gái đó là của công an”.

Ông Chử, người từng công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng và là giáo sư giảng dạy tại Phân viện TP.Hồ Chí Minh của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhưng nay đã nghỉ hưu, xác nhận ông đã nói chuyện với luật sư Hà Vũ khi ông Vũ đang bị giữ ở đồn công an.

Hiện có mặt tại TP Hồ Chí Minh, Giáo sư Cù Huy Chử cũng nói gia đình luật sư Hà Vũ ở Hà Nội nói “công an Bộ đã khám xét nhà và lục soát tung hết các tác phẩm của Xuân Diệu và Huy Cận” ở địa chỉ 24 Điện Biên Phủ.

Ông cũng bác bỏ chuyện “cô gái trong phòng” vì nếu chỉ là chuyện đó thì “vì sao lại khám nhà ở Hà Nội”.

Đài BBC chưa có điều kiện kiểm chứng với nhà chức trách và không liên lạc trực tiếp được với ông Cù Huy Hà Vũ.

Chiều 5/11 theo giờ Việt Nam, một số trang mạng trong nước đã đưa tin “Bấm bắt khẩn cấp ông Cù Huy Hà Vũ” nhưng không nói đến chi tiết ‘trai gái’ như điều một số hãng thông tấn trích gia đình tường thuật lời công an nêu ra.

Kiện Thủ tướng

Ngày 03/07/2009, ông Cù Huy Hà Vũ đã gửi Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình đơn khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “về việc ban hành trái Hiến pháp và pháp luật Quyết định số 167/2007/QĐ–TTg Phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025″.

Sau khi Tòa án Nhân dân TP Hà Nội từ chối thụ lý vụ kiện thủ tướng với lý do “không có thẩm quyền”, ông đã khiếu nại lên Tòa án Tối cao, nhưng không có kết quả.

Thông báo hôm 15/06 của Tòa án Hà Nội viết “vì theo quy định tòa chỉ có thẩm quyền giải quyết các vụ kiện hành chính liên quan cấp bộ trở xuống”.

Ông Cù Huy Hà Vũ vẫn khẳng định việc ông kiện Thủ tướng Chính phủ là đúng luật.

Ông Vũ, 53 tuổi, là con trai nhà thơ Huy Cận, người từng là thứ trưởng Bộ Văn hóa, bộ trưởng đặc trách Văn hóa Thông tin của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

Ông có bằng thạc sĩ văn chương, tiến sĩ luật tại Pháp; đồng thời tốt nghiệp Học viện Quốc tế hành chính công của Pháp. Ông cũng từng làm việc tại Bộ Ngoại giao.

Năm 2006, ông trở thành công dân Việt Nam đầu tiên chủ động gửi đơn tự ứng cử chức Bộ trưởng Văn hóa Thông tin.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Dương Hà, là một luật sư.

Hai ông bà mở Văn phòng Luật Dương Hà từ năm 2007, nhiều lần tham gia các vụ xử mang tính chính trị gai góc.

Lần gần đây nhất là vụ bào chữa cho các bị cáo ở Cồn Dầu, Đà Nẵng, bị ra tòa vì tội Gây rối Trật tự Công cộng và Chống người thi hành công vụ.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

No comments:

Post a Comment