Đọt Chuối Non |
- We Will Rock You – Queen
- Cầu vồng mấy sắc?
- Cầm tay cha về nhà
- Obama cảnh báo về xuất khẩu của châu Á
- Cách nào để có tự do hàng hải tại Biển Đông?
- Nhật hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu lập dự án đường sắt cao tốc
| Posted: 13 Nov 2010 12:46 PM PST Chúng tôi sẽ lắc bạn(Queen) Này bạn, cậu là cậu bé nhưng nổ lớn Chúng tôi sẽ lắc bạn Này bạn, cậu là người trẻ, người cứng Chúng tôi sẽ lắc bạn Này bạn, bạn là một ông già, ông nghèo Chúng tôi sẽ lắc bạn (TĐH dịch) We Will Rock You(Artist: Queen) Buddy you're a boy make a big noise We will we will rock you Buddy you're a young man hard man We will we will rock you Buddy you're an old man poor man We will we will rock you Queen là một ban nhạc rock Anh, thành hình năm 1971 ở London, với Freddie Mercury, (lead vocals, piano), Brian May (guitar, vocals), John Deacon (bass guitar), và Roger Taylor (drums, vocals). Queen bắt đầu với progressive rock nhưng sau đó đưa vào nhiều ảnh hưởng nhạc khác như vaudeville, thánh ca, âm thanh điện tử, funk. Queen đã được 18 albums số 1, 18 đĩa đơn số 1, 10 DVDs số 1, và đã bán hơn 300 triệu đĩa, thuộc hàng các nghệ sĩ bán nhiều đĩa nhất thế giới. Queen được 7 giải Ivor Novello và được đưa vào Rock and Roll Hall of Fame năm 2001. Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Song ngữ, Video & PPS, Văn Hóa | ||
| Posted: 13 Nov 2010 12:45 PM PST
Theo Wikipedia, cầu vồng là "hiện tượng tán sắc của các ánh sáng từ mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt nước mưa". Màu sắc của cầu vồng là một dải quang phổ và với mắt thường thì chúng ta nhìn thấy được 7 màu rõ nhất là đỏ, da cam, lục, lam, chàm, tím. Trong thực tế không có một khoảng nào đó tách biệt giữa màu đỏ và da cam hay giữa màu da cam và màu lục. Giữa hai màu này là một màu trộn của chúng, mà khi phân tích kĩ thì sẽ là hàng chục, hàng trăm … các màu trộn giữa hai màu này nhưng sắc thái khác nhau. Cho nên bạn có thể nói cầu vồng có 7 màu hoặc n màu, đều đúng. Có điều nếu là mắt thường thì chúng ta chỉ phân biệt 7 màu là rõ nhất. Thậm chí đôi lúc chúng ta chỉ thấy 2 hoặc 3 màu của cầu vồng. Khi nói tới các vấn đề trong cuộc sống chúng ta cũng có tình huống tương tự: không có một định nghĩa nào là chính xác và đầy đủ vì mọi sự vật hiện tượng là tổng thể của rất nhiều yếu tố. Mỗi một mô tả chỉ nói lên được một phần của vấn đề. Ví dụ xã hội có thể được chia theo tầng lớp: giàu – nghèo, hoặc chia theo giai cấp như tư bản – công nhân – trí thức – nông dân vv…có rất nhiều cách để định nghĩa. Vì thế tất cả những gì chúng ta mô tả hay nói tới đều chỉ mang tính tương đối, và cần được hiểu trong một bối cảnh cụ thể nào đó. Tuy vậy rất nhiều người trong chúng ta hoặc là không biết, hoặc là cố ý không chịu hiểu vấn đề theo nghĩa tương đối này và thường áp đặt một vài tình huống có tính tuyệt đối để phủ nhận. Ví dụ: khi có ai đó nói "Chúng ta cần phải chống tham nhũng". Chống tham nhũng có thể hiểu là không đút lót, không nhận tiền hối lộ, thấy người tham nhũng tham ô thì phải tố giác hoặc cảnh cáo để ngăn chặn. Hay sống ngay thẳng để làm gương cho con cái, bạn bè, đồng nghiệp, viết những bài chia sẻ ca ngợi những người có lối sống chân thật, ngay thẳng vv…cũng là cách để giúp mọi người sống tốt hơn và đấu tranh với tham nhũng nhiều hơn. Nếu bạn đã đồng ý với câu khẳng định trên rồi thì bạn có thể đưa ra rất rất nhiều cách khác nhau để thể hiện một hành động "chống tham nhũng". Có người sẽ phản biện rằng "Nói thế chẳng thực tế. Nếu bạn đi trên đường bị cảnh sát tuýt còi, bạn có chấp nhận để họ giam xe lại hay là cho họ mấy chục ngàn rồi đi cho nhanh", hay "Nếu bố bạn phải vào bệnh viện, bạn có dám chắc là không hối lộ bác sĩ để bố của bạn được chữa bệnh sớm hay cứ nằm đó?"…Đúng, nếu như trong những trường hợp cấp bách như chúng ta đang có việc gấp phải giải quyết, hay ba mẹ bị trọng bệnh hẳn là chẳng ai lại nói rằng "vì tôi là người ngay thẳng chống tham nhũng nên thà để cho ba mẹ bị bệnh nằm đó chứ nhất quyết không cho tiền bác sĩ". Trong bối cảnh xã hội mà tham nhũng là vấn nạn, chúng ta khó có thể "chống tham nhũng" trong một số trường hợp, nhưng có thể "chống tham nhũng" bằng rất nhiều cách khác. Bằng cách nào thì tùy mỗi người chúng ta cảm thấy phù hợp trong từng hoàn cảnh, nhưng trước tiên là chúng ta có một mong muốn “chống tham nhũng”. Xã hội nào cũng có tham nhũng nhưng mức độ rất khác nhau. Chúng ta không cầu mong đạt tới một sự hoàn hảo vì một xã hội "trong sạch, không tham nhũng" là một xã hội không tưởng. Cái mà chúng ta mong muốn là góp phần giảm những cái xấu, và ngày càng đạt tới những giá trị tốt đẹp hơn. Vì thế chúng ta cũng không nên tốn thời gian tranh cãi với nhau về những trường hợp cá biệt để phủ nhận sự thật, mà hãy đồng ý với nhau ở một điểm nào đó và nghĩ xem mình nên làm như thế nào để đi gần đến sự thật. Sự thật là cầu vồng có n sắc, nhưng mắt thường của chúng ta chỉ thấy rõ 7 sắc. Có nhiều màu sắc khác của cầu vồng mà chúng ta không thấy nhưng điều chúng ta không thấy hoặc không biết không thể phủ nhận sự thật là cầu vồng có n sắc. Chúc các bạn một ngày tươi hồng. Hoàng Khánh Hòa Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||
| Posted: 13 Nov 2010 12:44 PM PST Chào các bạn, Buổi chiều, sau khi tòa lâu đài cát bị sóng cuốn đi, cậu bé thu nhặt các dụng cụ và nắm tay cha về nhà… Và mình chợt cảm thấy tại sao một phần lớn nhân loại cần Jesus: để những người lớn có một người cha để nắm tay về nhà những lúc như vậy, để những người lớn giữ được tâm hồn trẻ thơ. Khi còn nhỏ, mình có một tâm lý bố mẹ là chỗ dựa, chỗ trú ẩn an toàn. Những khó khăn chỉ để mình cố gắng hơn, còn mọi chuyện cuối cùng đã có bố mẹ – chắc chắn mình luôn an toàn. Lớn lên một chút, mình hiểu rằng đó chỉ là tâm lý. Sẽ đến một ngày mình phải lớn, phải tự đi và nếu một ngày nào đó có muốn dựa thì cũng không có chỗ dựa như kiểu đó mà ngược lại, phải tự vững để làm chỗ dựa cho người khác, trong đó có cả bố mẹ mình. Tất nhiên là một chút lo ngại… Lớn thêm một chút nữa, mình hiểu rằng sự lo ngại này được giải quyết bằng sự lớn lên và thật sự trưởng thành của mình, mình sẽ tự động bỏ đi thói quen dựa dẫm, học chịu trách nhiệm, chấp nhận kết quả, đương đầu và đi tiếp … Sau này, khi tiếp xúc nhiều với Kyto giáo, mình nhận ra rằng, Kyto giáo đưa ra một sự tháo gỡ cho sự lo ngại ở trên… Những người lớn vẫn có một chỗ dựa, một chỗ để giao phó, một "người cha" để nắm tay về nhà … Vài suy nghĩ và chia sẻ với các bạn. Quỳnh Linh.
Lâu Đài Cát
Thành phố lớn. Những con đường đông đúc. Giao thông sôi sục. Một người đàn ông ngồi trong văn phòng, sắp giấy tờ thành từng đống và bàn giao những công việc đã xong. Ông kê điện thoại vào giữa vai và cổ, tay vẫn gõ bàn phím vi tính liên tục. Những con số múa may, nhiều hợp đồng kí kết, niềm vui của người đàn ông và lợi nhuận sinh ra. Cả cuộc đời ông dành cho công việc. Những kế hoạch nối tiếp nhau. Tương lai nằm trong dự đoán. Tích luỹ hàng năm là những sự bảo đảm. Vốn vươn dài ra bắc cầu khắp nơi. Một đế chế được dựng nên. Hai người xây lâu đài có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều tích tiểu thành đại. Cả hai đều làm nên chuyện từ khi chưa thấy nó. Cả hai đều cần cù và quyết tâm. Và cả hai đều biềt rằng khi thủy triều lên cũng như khi xu thế thay đổi thì mọi việc sẽ kết thúc. Và đây chính là điểm khác biệt giữa hai người. Trong khi người đàn ông làm ngơ kết quả thì đứa bé biết chấp nhận. Hãy xem đứa bé làm gì khi mọi thứ sắp tan thành cát bụi. Khi sóng kéo đến, cậu bé thông minh nhảy lên và vỗ tay. Không buồn phiền, không sợ hãi, không tiếc nuối. Vì nó biết chuyện này sẽ xảy ra, nên nó không ngạc nhiên. Và khi cả tòa lâu đài ầm ầm sụp đổ, bị hút về biển cả, đứa bé mỉm cười. Nó cười, nhặt lấy dụng cụ và nắm tay cha về nhà. Mà sao người lớn không được ngoan như vậy. Khi con sóng thời gian tràn tới, phá sập toà lâu đài của mình, người đàn ông kinh hoàng. Ông ta lượn lờ quanh cái phế tích của mình để bảo vệ. Ông ta xây thêm tường để chặn con sóng, rồi khi nước biển thấm vào và phá vỡ nó, ông rối trí trước cơn thuỷ triều. Ông nói một cách bất chấp: “Đây là tòa lâu đài của tôi mà!”. Nhưng đại dương không trả lời, ai cũng biết cát thuộc về nơi nào. Tôi cũng không biết gì nhiều hơn về những toà lâu đài cát. Nhưng trẻ con lại biết rõ lắm. Hãy quan sát chúng để học hỏi. Tiếp tục xây lên nhưng bằng một trái tim trẻ thơ. Lúc chiều tà bóng xế, khi con nước lên, hãy hoan nghênh nó. Sau khi chào đón tiến trình của cuộc sống, nắm lấy tay cha, rồi… về nhà. Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||
| Obama cảnh báo về xuất khẩu của châu Á Posted: 13 Nov 2010 12:43 PM PST Tổng thống Obama tại hội nghị thượng đỉnh Apec ở Nhật Tổng thống Barack Obama nói không quốc gia nào nên chỉ dựa tăng trưởng vào việc xuất khẩu hàng sang Mỹ. Ông Obama nói như vậy tại Yokohama ở Nhật, bên lề thượng đỉnh của khối hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương, Apec. Ông Obama nói các nước có thặng dư lớn phải có các bước đi nhằm thúc đẩy nhu cầu nội địa. Điều này rõ ràng là ám chỉ tới Trung Quốc và Nhật Bản. Chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào nói nước ông đang tìm cách gia tăng tiêu thụ nội địa, nhưng bất cứ sự điều chỉnh tiền tệ nào cũng phải được đưa ra từ từ.
Tổng thống Barack Obama Lãnh đạo của 21 quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh Apec với các cuộc hội đàm tập trung vào cách thức thiết lập một khu vực mậu dịch chung cho khu vực. Hội nghị Apec diễn ra sau thượng đỉnh của khối G20 tại Seoul, nơi chứng kiến các nước thành viên có nhiều bất đồng quanh chuyện mất cân bằng mậu dịch. Nói chuyện với các lãnh đạo kinh doanh tại Yokohama, Tổng thống Obama nói khủng hoảng kinh tế đã cho thấy những hạn chế của việc thúc đẩy tăng trưởng mà chỉ phụ thuộc vào người tiêu dùng Mỹ và các nhà xuất khẩu châu Á. Ông Obama nói: "Nhìn về phát triển, không nước nào nên cho rằng con đường tới thịnh vượng của họ chỉ dựa vào việc xuất khẩu hàng sang Mỹ". Ông nói thêm rằng cạnh tranh lành mạnh không cần phải gây ra rạn nứt giữa các quốc gia. Sau ông Obama, chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào tái khẳng định cam kết sẽ cải cách tiền tệ dần dần và cân bằng mậu dịch. Ông Hồ nói: "Trung Quốc sẽ tiếp tục coi việc khuyến khích cân bằng cán cân thanh toán quốc tế là một trọng trách để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô". Hội đàm Trung Nhật Phóng viên BBC tại Yokohama, Roland Buerk, nói hội nghị Apec có thể giúp giải quyết tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Quan hệ giữa hai nước căng thẳng từ tháng Chín, khi một tàu cá Trung Quốc đâm vào hai tàu tuần duyên Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp giữa hai nước. Ông Hồ đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Naoto Kan bên lề thượng đỉnh Apec – là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi tranh chấp nổ ra. Quan hệ giữa Nhật và Nga gần đây cũng căng thẳng sau khi Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tới thăm một trong bốn hòn đảo tranh chấp giữa Nga và Nhật Tuy nhiên, ông Medvedev và ông Kan cũng đã gặp gỡ tại Yokohama. Cả hai nói họ hi vọng cuộc hội đàm sẽ giúp cải thiện quan hệ giữa hai nước. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||
| Cách nào để có tự do hàng hải tại Biển Đông? Posted: 13 Nov 2010 12:42 PM PST Tin nói rằng tàu sân bay USS George Washington buộc phải rút khỏi tập trận tại Hoàng Hải hồi tháng 10 để ‘hài lòng’ TQ. Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần 2 tổ chức tại tp Hồ chí Minh vừa kết thúc sau hai ngày hội họp. Phát biểu của giới học giả hầu như nhắm đến giải pháp đối thoại, sớm thông qua bộ quy tắc ứng xử trên biển, dùng luật quốc tế để giải quyết tranh chấp, bất đồng. Tuy nhiên một giáo sư người Úc muốn hải quân các nước Tây phương mạnh tay hơn với Trung Quốc, và chuẩn bị cho ngày "dạy hải quân Trung Quốc một bài học." Viết bài đăng trên nhật báo The Australian, tờ báo có uy tín ở nước Úc, ông Paul Dibb, giáo sư danh dự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược, Đại học Quốc gia Úc dự đoán "sẽ chẳng bao lâu đến ngày liên minh hải quân Tây phương hoạt động ở Á châu Thái Bình dương liên kết với nhau để kiềm chế sự gia tăng ảnh hưởng của hải quân Trung Quốc. Liên minh này, theo ông Paul Dibb gồm tàu chiến của các nước Mỹ, Nhật, và Úc. "Điều này không chỉ thực hiện qua chiến lược ngăn chặn và kiềm tỏa Trung Quốc," vị giáo sư có uy tín, từng là thứ trưởng Bộ Quốc phòng Úc viết. "Liên minh hải quân Tây phương cần có biện pháp để bắt Trung Quốc tôn trọng luật hàng hải quốc tế. "Không loại trừ khả năng dạy cho hải quân Trung Quốc một bài học trên biển. "Phải có biện pháp với thái độ khiêu khích trắng trợn tự do hàng hải, không tôn trọng luật pháp quốc tế của Trung Quốc," nhà khoa bảng người Úc viết Ra tay sớm Lý do cần có hành động mạnh và sớm với Trung Quốc, theo giáo sư Paul Dibb là gần đây Trung Quốc đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy họ đang trên đường trở thành một cường quốc quân sự quyết đoán. Kể từ cuộc khủng hoảng tài chánh thế giới năm 2008, Trung Quốc mỗi ngày một mạnh hơn về kinh tế, nay nước này đang thách đố Mỹ trong ngôi vị cường quốc kinh tế hàng đầu. Và Trung Quốc bắt đầu "tung các cú đấm chủ lực" trên trường quốc tế. Lối đối xử "nước lớn" như thế bắt đầu xuất hiện ở Hội nghị Thay đổi Khí hậu Quốc tế ở Copenhagen. Và lập trường "ngoan cố" của Trung Quốc không điều chỉnh tỷ giá hối đoái vốn được "giữ thấp một cách nhân tạo" giữa đồng nhân dân tệ và đôla Mỹ. Trên lĩnh vực quân sự, thái độ cứng rắn, bất chấp hợp tác của Trung Quốc mới là điều đáng lo, giáo sư người Úc viết. Đó là Trung Quốc bắt đầu diễu võ dương oai nhiều hơn, liên quan đến các vụ đụng độ trên biển gần đây. Trung Quốc cũng đưa ra các đòi hỏi về lãnh thổ ngày càng "táo tợn". Bằng chứng rõ nhất về chuyện này là tuyên bố của Bắc Kinh nói rằng toàn bộ Biển Đông (hay biển Nam Trung Hoa – theo cách nói của quốc tế) thuộc về lợi ích sát sườn của Trung Quốc. "Tức là Trung Quốc xếp Biển Đông vào nhóm lãnh thổ tương tự như Tây Tạng và Đài Loan, coi chúng là vùng thuộc chủ quyền quốc gia," giáo sư Paul Dibb giải thích. Tháng 10 Trung Quốc và Mỹ có vụ bất đồng nho nhỏ liên quan đến vụ chiến hạm của Mỹ đến biển Hoàng Hải, ngoài khơi Nam Hàn. Lẽ ra tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử USS George Washington đã đến Hoàng Hải tham dự tập trận chung với hải quân Nam Hàn khi ấy. Trung Quốc phản đối, Hoa Kỳ rút tàu, có lẽ Mỹ muốn nhắm đến lợi ích lớn hơn tại hội nghị G20 họp tại Seoul sau này, giáo sư Dibb nhận định. Diễn tiến này cho thấy Mỹ, một cường quốc hải quân, đã phải "xuống nước" với Trung Quốc. Và dư luận đặt câu hỏi, liệu sẽ có thêm những vụ tương tự trong tương lai? Giáo sư Dibb coi vụ này là bằng chứng Trung Quốc thách thức quyền tự do hàng hải của Mỹ tại Hoàng Hải. Không những thế Trung Quốc còn không muốn các nước khác có quyền tự do thương thuyền tại Biển Đông, khi Bắc Kinh tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế của họ dài tới 370 km tại vùng này. Và một số nơi khác. Tháng Bảy vừa qua, tại Hội nghị Asean họp ở Hà Nội, ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì phát biểu: "Trung Quốc là nước lớn, nước khác là nước nhỏ, đây là thực tế nên chấp nhận." Giáo sư người Úc kết luận, Trung Quốc đang có thái độ mở rộng biên độ của cái gọi là "hành vi đối xử chấp nhận được" (acceptable behaviour). Cách xử lý tốt nhất đối với các hoạt động "không chấp nhận được" của Trung Quốc thời gian gần đây, theo Paul Dibb, là "ngăn chặn ngay từ bây giờ", đừng đợi chờ về sau, khi ấy Trung Quốc mạnh hơn sẽ khó kiềm chế hơn. Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội | ||
| Nhật hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu lập dự án đường sắt cao tốc Posted: 13 Nov 2010 12:41 PM PST
Bộ Kế hoạch – Đầu tư đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đồng ý tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật bổ sung do phía Nhật đề nghị cho dự án đường sắt cao tốc. >> “Siêu dự án” và trách nhiệm của Quốc hội
Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ngày 2/11, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có công hàm gửi Bộ Kế hoạch – Đầu tư Việt Nam, đồng gửi Văn phòng JICA Việt Nam đề cập đến những thảo luận gần đây giữa các đại diện của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Bộ Kế hoạch – Đầu tư Việt Nam. Phía Nhật Bản đề xuất bổ sung chương trình hợp tác kỹ thuật nghiên cứu lập dự án đường sắt cao tốc đoạn Hà Nội – Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh – Nha Trang vào các chương trình trong năm tài khóa 2010 của nước này. Ngày 5/11, Bộ Kế hoạch – Đầu tư đã gửi công hàm đến Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đồng ý tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật bổ sung được đề nghị trong công hàm trên. Tại kỳ họp Quốc hội hồi tháng 6 vừa qua, Chính phủ đã báo cáo dự án tiền khả thi về dự án đường sắt cao tốc nhưng do nhiều lý do nên Quốc hội chưa thông qua chủ trương xây dựng. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment