Đọt Chuối Non |
- A Dream Is A Wish Your Heart Makes – Cinderella – Disney
- Phải chi hồi đó…
- Lĩnh Nam Chích Quái – Lời Cuối
- What Happens When the Living Race With the Undead – VOA special English
- Nhiều người chết trong hội nước ở Campuchia
- Căng thẳng mới giữa Vatican và Bắc Kinh
- Nam Bắc Hàn nã đạn pháo
| A Dream Is A Wish Your Heart Makes – Cinderella – Disney Posted: 23 Nov 2010 02:58 PM PST Giấc mơ là mong ước của quả timGiấc mơ là mong ước của quả tim (TĐH dịch)
A dream is a wish your heart makesA dream is a wish your heart makes Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Song ngữ, Video & PPS, Văn Hóa |
| Posted: 23 Nov 2010 02:58 PM PST Chào các bạn, Nhưng nếu người lớn cố gắng truyền các kinh nghiệm vàng ngọc đau thương của mình lại cho những người trẻ hơn thì cũng chỉ như là nước đổ lá môn. Ngày xưa các cụ đã không bảo được mình, ngày nay mình cũng không bảo được những người trẻ như mình thuở trước. Tại sao? Có cái gì ở tuổi trẻ làm người ta kém thông minh, nói không hiểu được hay sao? • Thực sự thì cái gọi là "hiểu" có tối thiểu là 2 mức. 1. Mức sơ sài nhất là hiểu bằng ngôn ngữ và lý luận. Ví dụ: Nói về thất tình thì mọi cô cậu đều biết thất tình là gì và đại khái là nó làm mình nhức nhối đến mức nào. Thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết hay xem phim cũng thấy được chuyện đó. Nhưng hiểu mức ngôn ngữ và lý luận này thì chẳng nghĩa lý gì cả. Hiểu thì có vẻ là hiểu, nhưng thấm thì vẫn chưa thấm, cho nên nếu nghe câu "Dù gì thì cũng đừng để tình cảm làm mình gục ngã" thì cũng chỉ như là gió thoảng mây trôi, chẳng ghi lại được trí nào trong trí nhớ. 2. Mức thật hiểu là "hiểu" với xúc cảm–vui, buồn, giận, đau… Khi bị một nàng mình đang yêu điên cuồng gài số de, ăn ngủ không được, nằm bẹp dí trên giường, tay chân nhấc không nỗi, và người như ma trơi… lúc đó mới hiểu thực sự thất tình là thế nào và đau thất tình là thế nào. Lúc này cái hiểu mới thực sự là hiểu sâu đến xương tủy, và những lời người ta cảnh báo về thất tình đều rất nghĩ lý với mình… hơi muộn. Có hận đàn bà thì cũng hơi trễ rồi. Và đương nhiên là kinh nghiệm thất tình này làm cho mình nhìn về phụ nữ, tình yêu và chính mình với một cái nhìn "chính chắn" hơn nhiều. Cho đến khi chúng ta thực sự trãi nghiệm một thực tế với những cảm xúc mạnh mẽ buồn vui sướng khổ của nó, chúng ta không thực sự hiểu thực tế đó. Lời người khác kể lại kinh nghiệm của họ chỉ là một mớ ngôn từ, ta không có cảm xúc thực đi kèm truyện nghe kể, cho nên cái hiểu đó không thấm được sâu vào lòng để thành một loại ánh sáng trí tuệ giúp ta hành xử. • Ngoài hiểu biết trực tiếp từ kinh nghiệm, còn một yếu tố nữa là tính khí. Khi còn trẻ người ta làm gì cũng nhanh và không nhiều kiên nhẫn chờ đợi, cho nên nghe nàng nói một câu gì đó, đã vội vàng kết luận và quy tội, rồi nghĩ chơi. Hai mươi năm sau, con cái hết rồi, tình cờ gặp lại nhau, kể lại chuyện cũ, với vỡ lẽ ra là 20 năm trước mình hiểu lầm nàng và đã vội vã bỏ đi làm cho cuộc tình tan vỡ. Hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng. Hoặc là lúc trẻ mình dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn và không biết tha thứ, cho nên đụng chuyện là có chiến tranh đổ bể đùng đùng, chứ không có được không khí tĩnh lặng để mọi chuyện có thể diễn biến từ tốn bình an hơn. Chính các yếu tố này làm cho người lớn tuổi không thể "truyền kinh nghiệm" cho người trẻ. Hay nói cách khác là, "Kinh nghiệm chỉ có thể được trực nghiệm chứ không thể truyền", qua trọn lịch sử con người. Nhưng nếu chúng ta trẻ mà thông thái, thì hy vọng có thể là chúng ta không phải bước theo những bước chân cổ điển đó. 1. Nếu ta tập thói quen kiểm soát tâm mình và không để tâm tự nhiên hoạt động giận ghét vui buồn theo ý nó, thì ta sẽ có cơ hội nhìn mọi vấn đề một cách cẩn thận và có thể suy tính trước khi làm một điều gì, thay vì nhảy đong đỏng theo giận ghét trong tâm. Người có thể kiểm soát tâm mình như thế có thể suy tính trong mọi tình huống để sử dụng kinh nghiệm của người khác. 2. Nếu ta có thói quen rất quan tâm đến người khác, cho đến nỗi ta rất nhậy cảm với cảm xúc của người khác, thì khi nghe kinh nghiệm họ kể lại, ta có thể cảm được cái đau họ đã có khi họ trực nghiệm chuyện đó, cho nên ta có thể ghi khắc kinh nghiệm họ trong lòng ta sâu đậm hơn (nhờ cảm xúc ta có). Nếu quan sát các thanh thiếu niên trẻ, chúng ta thấy các cô cậu đằm tính và khiêm tốn, tức là biết lắng nghe tiếng nói của người lớn nhiều kinh nghiệm hơn, thường ít gặp vấn đề trong đời sống. Các cô cậu tính khí nhiều xung động, không thích nghe ai, thường gặp nhiều vấn đề hơn. Như thế thực ra cũng không cam đoan mức thành công ở đời sau này, vì đôi khi các cô cậu ngỗ nghịch và nổi loạn lại thành công lớn sau này nhờ bị đụng chạm nhiều kinh nghiệm chua cay và do đó trở thành sáng suốt rất nhanh. Nhưng không gặp nhiều vấn đề lúc khởi đầu cũng có rất nhiều điều lợi vì nó cho người ta đi được một quãng đường rất dài với ít khó khăn, thay vì nhiều người đã không may mắn, đụng chuyện, bị ngã gục, và không gượng dậy nổi lúc còn rất trẻ. Vấp ngã có thể là kinh nghiệm tốt, nhưng nếu ta biết cách đi để ít vấp ngã vẫn hơn. Chúc các bạn một ngày trôi chảy. Mến, Hoành © copyright 2010 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm |
| Lĩnh Nam Chích Quái – Lời Cuối Posted: 23 Nov 2010 02:55 PM PST
Vấn đề của chúng ta là giải mã những huyền thoại đó cho cuộc sống của ta hôm nay. Huyền thoại là những cây cổ thụ luôn luôn sống với thời gian và nghĩa lý của huyền thoại luôn luôn thay đổi theo thời gian, để chiếc áo xưa luôn luôn có thể là chiếc áo mới khít khao vừa vặn và sắc màu với đời sống hôm nay. Hiểu được truyền thống văn hóa cổ của ta cho phép chúng ta hiểu được tư duy và nhịp đập của tâm thức Việt, của dân tộc Việt hôm nay. Người trí thức của chúng ta ngày nay tốn quá nhiều thời giờ để học về các nền văn hóa khác trên thế giới, nhất là văn hóa của các quốc gia hùng cường Âu Mỹ mà chúng ta đang rủ nhau đến du học hàng đoàn. Đương nhiên là ta phải biết nhiều về văn hóa các quốc gia vì nhu cầu hội nhập của đất nước, nhưng nếu ta biết người mà không biết ta thì đó không phải là vừa đau lòng vừa thiếu chiến lược sao? Chúng tôi mong rằng qua những cố gắng phiên dịch, chú thích và bình giải, chúng tôi đã có thể làm những áng cổ văn của Lĩnh Nam Chích Quái trở thành sinh động và rõ ràng hơn với tư duy của chúng ta thời đại này, nhất là đối với các bạn trí thức trẻ. Mong rằng những cố gắng này mai sau sẽ được các thân hữu khác chia sẻ, vun bồi, và làm phong phú thêm. Nay kính, Nguyễn Hữu Vinh – Taiwan Filed under: Lĩnh Nam Chích Quái, Văn Hóa Tagged: Lĩnh Nam Chích Quái, Văn Hóa |
| What Happens When the Living Race With the Undead – VOA special English Posted: 23 Nov 2010 02:54 PM PST Filed under: English education video, Thảo luận bằng tiếng Anh, Video & PPS Tagged: English education, Video & PPS |
| Nhiều người chết trong hội nước ở Campuchia Posted: 23 Nov 2010 02:53 PM PST Quá đông người có mặt trên cây cầu gây ra tình trạng xô đẩy dẫm đạp lên nhau khiến nhiều người chết, nhân chứng cho hay. Ít nhất 345 người chết vì hốt hoảng giẫm đạp lên nhau trên cây cầu dẫn ra cù lao sông, tại lễ hội nước ở thủ đô Phnom Penh, thủ tướng Hun Sen nói. Đông người tụ tập tại cù lao nhỏ trên sông trong ngày cuối của lễ hội nước, một trong những ngày hội lớn ở Campuchia. Quá đông người có mặt trên cây cầu gây ra tình trạng xô đẩy giẫm đạp lên nhau, nhân chứng cho hay. Hàng trăm người khác bị thương. Thủ tướng Hun Sen miêu tả vụ giẫm đạp là "tại họa lớn nhất" ở Campuchia kể từ thời Khmer Đỏ, giai đoạn nổi tiếng với các vụ giết người hàng loạt thập niên 1970. Ông nói ông đã yêu cầu mở cuộc điều tra và tuyên bố ngày quốc tang. Ông yêu cầu các bộ sở của chính phủ treo cờ rủ. Phát ngôn nhân của chính phủ Khieu Kanharith cho hãng tin AFP hay hơn 400 người bị thương. "Đa số tử vong do ngạt thở và thương tích nặng," ông nói. Giới chức dự đoán có hơn hai triệu người tham dự lễ hội kéo dài trong ba ngày. Sau buổi diễn ca nhạc tại cù lao Diamond, cảnh hốt hoảng xô đẩy nhau xảy ra. Trước đó là cuộc đua thuyền trên sông Tonle Sap, một trong những điểm nhấn của ngày lễ. Sean Ngu, người Úc gốc Campuchia đang ở Phnom Penh thăm gia đình cho đài BBC hay quá nhiều người kéo lên cây cầu. Ông nói một số nạn nhân bị điện giật. "Người lên cầu đông chặt. Dòng người từ hai đầu cầu cứ thế lấn bước, đẩy nhau đến ngẹt thở. "Tự nhiên dân tình hốt hoảng. Những người ở giữa không đứng vững, bị ngã và bị người khác đạp lên. "Dân chúng hết sức hoảng sợ. Khoảng 50 người nhảy xuống sông. Có người tìm cách leo lên cầu lại, tay sờ phải cáp dẫn điện, dây bung ra, họ bị điện giật. Điều này làm cho thêm người thiệt mạng." Nhân chứng nói họ thấy rất nhiều xác người xung quanh cây cầu. Nhà thương Calmette, bệnh viên chính ở Phnom Penh chứa đầy tử thi và người bị thương. Thậm chí bệnh nhân ngồi tràn ra hành lang. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| Căng thẳng mới giữa Vatican và Bắc Kinh Posted: 23 Nov 2010 02:51 PM PST Hồng y Trần Nhật Quân của Hong Kong lên tiếng nói vụ Trung Quốc tự tấn phong giám mục bất chấp ý kiến của Vatican là “phi pháp” và “đáng xấu hổ”. Giáo hội Công giáo Yêu nước ở Trung Quốc được nhà nước bảo trợ đã thách thức Vatican bằng việc làm lễ tấn phong cho tu sĩ Quách Kim Tài tại thành phố Thừa Đức phía đông bắc với sự hiện diện an ninh dày đặc. Tám giám mục được Vatican chuẩn thuận được cho là đã bị ép buộc phải tham dự nghi lễ này. Hàng triệu người theo Công giáo ở Trung Quốc bị phân hóa thành phái trung thành với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI và các thành viên của giáo hội mà Bắc Kinh công nhận. Nay, Hồng y Trần Nhật Quân tức Joseph Zen hiện đã nghỉ hưu lên án vụ tấn phong giám mục diễn ra tại tỉnh Hà Bắc. Truyền thông ở bên ngoài Trung Quốc trích lời Hồng y Trần nói về sự “vi phạm nặng nề” mà Trung Quốc gây ra: “Lại một lần nữa, điều không bao giờ đáng xảy ra đã lại xảy ra: một lễ tấn phong giám mục diễn ra ở Trung Quốc bất chấp lệnh của Đức Thánh Cha, và các vị giám mục tham gia lễ lên tới tám người,” “Họ bị bắt cóc đến dự lễ hay như có ai được quyền từ chối không đi dự?” Tu sĩ Quách Kim Tài được tấn phong giám mục tại một nhà thờ ở thành phố Thừa Đức vào sáng thứ Bảy tuần qua.
Hồng y Trần Nhật Quân Vụ việc càng trở nên khó khăn cho Tòa Thánh vì nó diễn ra đúng vào lúc 150 Hồng y từ khắp các nước về họp tại Roma để bàn về các chính sách mới mà Đức Giáo Hoàng đưa ra. Nhân dịp này, có 24 giám mục được trao mũ màu đỏ cho chức Hồng y hôm 20/11. Các hãng thông tấn đưa tin rằng các vị hồng y cả cũ và mới đã “bàn về tự do tôn giáo trên thế giới đúng vào lúc Bắc Kinh tự ý phong giám mục”. Từ châu Á chỉ có một tân hồng y duy nhất là ngài Malcolm Ranjith, Tổng Giám mục Colombo, Sri Lanka. Quan hệ thụt lùi Giáo hội Công giáo Yêu nước Trung Hoa, được nhà nước bảo trợ, không đưa ra bình luận công khai nào về lễ tấn phong mới nhất ở Thừa Đức. Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican đã không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1950, khi Bắc Kinh bị trục xuất giáo sĩ nước ngoài. Thờ Mao Trạch Đông, chính quyền cho lập ra Giáo hội riêng và cấm đoán hoạt động của các tu sĩ theo Vatican. Sang thời Khai phóng, Bắc Kinh không cấm nhưng không khuyến khích các buổi lễ của những tín đồ và giáo phẩm theo Tòa Thánh. Hiện chính thức mà nói, Vatican vẫn có quan hệ với Đài Loan, nơi Giáo hội Công giáo thần phục Đức Giáo hoàng. Từ trước tới nay, Vatican và giáo hội nhà nước hậu thuẫn của Trung Quốc có vẻ như đã thỏa thuận ngầm về việc bổ nhiệm các giám mục mới. Nhưng vụ mới nhất này làm thay đổi hoàn toàn sự thỏa thuận không chính thức nào đó nếu nó có thực. Nhiều bình luận nói vụ tấn phong ở Thừa Đức làm quan hệ giữa Trung Quốc và Vatican bị thụt lùi một bước lớn. Hiện các nhà bình luận chưa rõ vì sao Bắc Kinh lại tạo ra một bước ngoặt này. Lần trước có một vụ việc tương tự xảy ra là hồi năm 2006. Kể từ đó, quan hệ hai bên đã tốt hơn dù không có quan hệ ngoại giao chính thức. Chỉ mới giữa tháng 11 năm nay, một giám mục thần phục Vatican được tấn phong tại tỉnh Sơn Đông trong lễ có chừng 1500 người tham dự. Lễ tấn phong giám mục Joseph Dương Vĩnh Cường từ Chu Thôn thuộc tỉnh miền Đông Bắc của Trung Quốc được tất cả các giám mục hiệp thông với Tòa Thánh tới dự. Có khoảng 10 triệu người Công giáo ở Trung Quốc, hầu hết thuộc về Giáo hội Công giáo Yêu nước Trung Hoa. Tuy nhiên con số những người trung thành với Đức Giáo Hoàng thì chưa thể nào xác định rõ. Một số nhà quan sát tin rằng quan hệ Vatican-Bắc Kinh cũng có tác động đến cả quan hệ Tòa Thánh với chính quyền nước láng giềng là Việt Nam, hiện cũng chưa có bang giao chính thức với Vatican. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| Posted: 23 Nov 2010 02:51 PM PST Truyền hình Nam Hàn chiếu cảnh đạn pháo từ miền Bắc vào đảo Yeonpyeong Nam Hàn nói họ bắn trả sau khi có 200 trái đạn pháo của Bắc Hàn bắn vào một hòn đảo ở vùng biên giới, làm bị thương bốn quân nhân miền Nam. Trước đó có tin một quân nhân miền Nam bị chết nhưng theo hãng Yonhap của Hàn Quốc thì “chỉ có bốn người bị thương”. Quân đội Hàn Quốc được đặt vào tình trạng báo động cao nhất cho thời bình sau vụ pháo của miền Bắc bắn vào đảo Yeonpyeong. Căng thẳng trong vùng tăng lên thêm nữa kể từ sau vụ Bắc Triều Tiên công bố họ “xây mới một cơ sở làm giàu chất phóng xạ uranium”. Nhưng cho tới nay Bắc Hàn chưa bình luận về vụ mới nhất cả hai thường dân của miền Nam cũng bị thương. Tuy thế, các phóng viên nói đây là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất từ khi cuộc chiến Triều tiên chấm dứt không có hòa ước năm 1953. Từ trước tới nay chỉ có các vụ đọ súng hoặc va chạm quanh đường biên giới nhưng vụ này là lớn nhất về số lượng đạn bắn sang nhau giữa hai miền Nam Bắc. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này “tỏ ý lo ngại” về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Chuyển giao quyền lực? Người ta suy đoán rằng lãnh đạo Kim Jong-il của Bắc Hàn bị bệnh và đang cố gắng thu xếp cho con trai út kế vị. Việc công khai hóa cơ sở hạt nhân mới có thể là bước đi tới chỗ miền Bắc sản xuất vũ khí hạt nhân. Vụ việc đó đã khiến đặc sứ Hoa Kỳ chuyên lo về Bắc Hàn, ông Stephen Bosworth loại trừ khả năng nối lại đàm phán sáu bên trong khi vấn đề hạt nhân còn chưa giải quyết xong. Ông Kim Hee-jung, phát ngôn viên của Tổng thống Nam Hàn nói phía miền Nam đang điều tra xem vụ nã đạn pháo vừa qua có liên hệ gì đến một cuộc tập trận lớn của miền Nam gần biên giới trên biển phía Tây hôm thứ Hai hay không. Các vụ việc này xảy ra chỉ một tháng sau khi ông Kim Jong-un, con trai út của Bắc Hàn được phong tướng và nắm chức vụ quan trọng trong hệ thống cộng sản, khiến nảy ra các đồn đoán rằng ông được chuẩn bị lên thay cha mình. Một phát ngôn viên cho Bộ Tham mưu liên quân của miền Nam nói đạn pháo từ miền Bắc rơi vào vùng biển ngoài đảo Yeonpyeong vào lúc 14 giờ 34 (05 giờ 34 GMT). Nhưng sau đó một số trái pháo đã rơi vào phần đất của hòn đảo. Quân đội Nam Hàn cho hay họ đã bắn trả 80 quả đạn pháo. Phía Nam Hàn cũng cho phi cơ chiến đấu vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment