Đọt Chuối Non |
- Ba bài hát về mùa Xuân theo thời gian
- Xông đất đầu năm
- Sinh viên Việt ở Mỹ ăn Tết
- Hàng triệu người đón giao thừa Tân Mão
- Lịch làm việc trong năm
- Việt Nam chủ trì hội nghị giám mục châu Á
- Xây nhà thờ Tam Tòa mới
- Mỹ muốn tăng cường đối thoại quốc phòng
- Hỏi chuyện Biển Đông ở Thượng Hải
| Ba bài hát về mùa Xuân theo thời gian Posted: 02 Feb 2011 01:09 PM PST
Chào các bạn, Hôm nay là ngày mùng 1 Tết năm Tân Mão 2011 rồi.Nhân dịp này, chúng ta cùng nghe một số bài hát xuân nhé. Có quá nhiều bài hát hay về Tết và mùa xuân. Thật khó có thể chọn ra bài hát nào xuất xắc để giới thiệu vào ngày mùng một Tết hôm nay. Quay lại với thời gian, mình muốn giới thiệu với các bạn ba bài hát về mùa xuân sau giải phóng. Bài hát Mùa xuân nho nhỏ nói về lý tưởng sống cống hiến cho Tổ quốc của người dân và người lính. Bài hát do NSUT Kim Phúc thể hiện. Bài hát Đường tàu mùa xuân trong thời kỳ mới xây dựng đất nước sau chiến tranh với giọng hát của ca sĩ Kiều Hưng. Bài hát Ngày tết quê em do Tam Ca Áo Trắng trình bày. Thời gian khiến chúng ta suy nghĩ giây lát và nhìn tiếp về phía trước. Chúc các bạn và gia đình một năm mới sáng tạo, có trái tim can đảm và khỏe mạnh. Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||||||||
| Posted: 02 Feb 2011 01:06 PM PST Chào các bạn, Nhưng trái tim của ta có lẽ là chỉ có ta xông đất được, cho nên bạn phải tự xông đất lòng mình. Bạn có biết xông đất lòng mình thế nào không? tHãy mở lòng mình sáng sớm mồng một để khiêm tốn, thành thật và nhân ái bước vào. • Cầu nguyện cảm tạ trời đất đã cho ta một cơ thể khỏe mạnh, một đầu óc thông minh, những tài năng đặc biệt, những cơ hội để học hỏi, những thành công, những bài học, những tài sản, những cuộc tình, những con cái… Lòng khiêm tốn rõ ràng nhất là lòng biết ơn cho những gì mình có. • Cố gắng thành thật hết lòng ngày mồng một Tết: Hãy tâm nguyện với lòng mình là bất kỳ từ nào mình nói ra ngày này đều phải là sự thật 100%–không dối trá, không nói một nửa để đánh lừa, không nói mập mà mập mờ đánh lận con đen, không nói kiểu hiểu đàng nào cũng đúng… • Hãy nhân ái với mọi người. Hãy dịu dàng với mọi người. Hãy chỉ nói lời dịu ngọt. Không chỉ trích và phê phán bất cứ ai ngày đầu năm. Hãy bố thí các hành khất. Hãy cầu nguyện để bạn có thể tha thứ cho kẻ thù. Hãy cầu nguyện để trời phật có thể chuyển thù thành bạn. Hãy cầu nguyện cho mọi người trên thế giới biết yêu nhau. Tóm lại, hãy cố gắng xông trái tim ngày mồng bằng những điều bạn muốn xảy đến cho bạn và thế giới của bạn thường xuyên trong năm—khiêm tốn, thành thật và nhân ái. Chúc các bạn một năm nhiều phấn khởi. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||||||
| Posted: 02 Feb 2011 01:05 PM PST Chào các bạn,
Cảm xúc Tết có trong mỗi người con Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, ở phương trời nào, làm gì, bao nhiêu tuổi. Sinh viên Việt Nam du học cũng vậy, mỗi nhóm sinh viên có cách đón Tết của riêng mình nhưng cũng cố gắng có được những "món" cơ bản như bánh chưng hay bánh tét, thịt gà, xôi, hoa quả, cành mai hay cành đào…. Ở những trường có đông sinh viên thì họ có thể tập trung thành nhóm tự gói bánh chưng, bánh tét không khí cũng rộn ràng không kém gì ở nhà. Hội sinh viên trường hoặc thành phố thì thường hay tổ chức một buổi tiệc chính thức để đón Tết. Ở những trường không có đông sinh viên Việt Nam lắm thì các bạn thường đi tới các thành phố lân cận để tham gia cùng với các nhóm sinh viên khác, hoặc tự tổ chức ở nhà. Thứ bảy ngày 28 tháng 1 vừa rồi hội sinh viên Việt Nam ở trường đại học Missouri, thành phố Columbia cũng tổ chức một buổi tiệc đón Tết rất đông vui. Bọn mình có mời các giáo sư Mỹ trong trường tới dự và được sự hưởng ứng nhiệt tình. Qua lần tổ chức này mình nhận thấy rằng Tết là một dịp rất hay để giới thiệu văn hóa Việt Nam tới người Mỹ. Thường thì người Mỹ vẫn nhầm lẫn Tết với Chinese New Year tức là lễ đón năm mới của người Trung Quốc (vì người Tàu ở Mỹ quá đông). Những năm gần đây vì sinh viên Việt Nam sang Mỹ học đông và chịu khó tổ chức Tết nên nhiều người Mỹ cũng đã hiểu hơn và họ rất thích các món ăn ngày Tết của người Việt. Mình gửi một số tấm ảnh của buổi đón Tết lên đây chia sẻ cùng các bạn sinh viên du học và các anh chị em độc giả của Đọt Chuối Non ở Việt Nam. Chúc các anh chị em một năm nhiều hạnh phúc và bình an! Hoàng Khánh Hòa
Giáo sư Mỹ cũng hưởng ứng nhiệt tình với một bản nhạc đồng quê Các món ăn ngày Tết do các bạn tự làm Giới thiệu khách mời về món ăn Việt Nam Trao quà bốc thăm trúng thưởng và lì xì cho các cháu Chơi trò chơi Người thân trong gia đình tới chung vui Filed under: Chuyện phố Tagged: Chuyện phố | ||||||||
| Hàng triệu người đón giao thừa Tân Mão Posted: 02 Feb 2011 01:04 PM PST Trước thời khắc giao thừa, hàng triệu người ở các tỉnh thành trên cả nước đã đổ ra đường đón chào xuân Tân Mão và gửi cho nhau những lời chúc an lành. Các điểm bắn hoa ở hồ Hoàn Kiếm và trung tâm Sài Gòn đông nghẹt người. Giao thừa năm nay, người dân Hà Nội cảm thấy phấn chấn hơn nhiều khi thời tiết khá chiều lòng người. Mới 20h, các trục tuyến phố chính ở Thủ đô người đông như mắc cửi. Các tụ điểm bán hoa cây cảnh, đồ trang trí nhà trên Hàng Lược, Hàng Mã, Lương Văn Can… vẫn tấp nập người qua lại mua sắm. Thủ đô Hà Nội những ngày Tết đến, Xuân về như được thay da đổi thịt bởi những những ánh đèn trang hoàng khắp nơi. Nhiều người đổ ra đường dạo bộ để cảm nhận nét riêng ở thành phố nghìn năm tuổi. “Vài năm nay rồi tôi mới có dịp ra để tận hưởng không khí Xuân nơi đây. Không giống Sài Gòn thời tiết ở Hà Nội khá lạnh, tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp khi đặt về nơi chôn rau cắt rốn của mình…” – bác Huệ (60 tuổi) vừa thong dong dọc phố Đinh Tiên Hoàng vừa nói.
Năm nay, thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và mới diễn ra cùng đúng dịp ngày thành lập Đảng (3/2) nên tại nhiều điểm như đầu đường Thanh Niên, trước nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục… diễn ra các hoạt động văn hóa thu hút được hàng nghìn người theo dõi. Để chào Xuân Tân Mão, 22h trước tượng đài cảm tử UBND Hà Nội phối hợp cùng Sở Văn hóa Thông tin cũng tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng, mừng Xuân với chủ đề: “Đất nước vào xuân”. Cũng như những năm trước đó, năm nay lượng người tập trung về khu vực hồ Hoàn Kiếm khá đông. Không chỉ có những bạn trẻ vui vẻ sánh bước trong tiết trời se lạnh, nhiều trẻ nhỏ mặc những bộ đồ ấm cũng cười hớn hở khi được bố mẹ và người thân chụp hình làm kỉ niệm. Diện bộ đồ sắc hoa đào, ca sĩ Ngọc Khuê cùng cậu con trai 4 tuổi khoe năm nay khác những năm trước đó cô cùng người thân sẽ dạo quanh hồ Hoàn Kiếm để đón không khí Xuân. Cô ca sĩ “chuồn chuồn ớt” cho biết, chỉ trong chốc lát, cô sẽ có chương trình biểu diễn nghệ thuật ở cạnh đó nên đã phải đến đây từ sớm để chuẩn bị.
“Thời tiết đẹp thế này hy vọng một năm mới sẽ đến với mọi người ấm no hạnh phúc. Riêng sân chơi nghệ thuật sẽ có nhiều hơn nữa để các ca sĩ được cống hiến hết mình…”, Ngọc Khuê cười hạnh phúc bên người thân. Đúng 24h, 29 điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố Hà Nội đồng loạt bừng sáng. Những sắc màu đã tạo ra một Hà Nội sống động, đẹp mắt. Hàng nghìn người ngước nhìn lên trầm trồ khen ngợi và rút những chiếc điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này. Đứng bên 90 giàn pháo ở hồ Ngọc Khánh, trung tá Nguyễn Chí Sơn, tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình cho biết, năm nay Hà Nội có 4 quận bắn pháo tầm cao với số lượng 2.500 quả gồm: Hoàn Kiếm (2 điểm), Hai Bà Trưng, Hà Đông và Tây Hồ. Ngoài ra là những loạt pháo tầm thấp được bắn trong 15 phút. Rạng sáng 3/2 cũng là lúc người dân trở về nhà trong niềm vui hân hoan. Nhiều người tranh thủ mua những cành lộc, cây mía hay gói muối về lấy hên đầu năm. Một số chùa ở Hà Nội cũng bắt đầu mở cửa khi thời khắc năm mới đến. Tại TP HCM, càng về khuya, dòng người đổ về khu vực trung tâm càng đông khiến giao thông nhiều nơi trở nên tắc nghẽn. Tuy nhiên, vẻ mặt ai cũng háo hức, rạng rỡ. Nhiều người còn tỏ ta thích thú vì được dừng chân lâu hơn để ngắm thành phố lộng lẫy, nguy nga dưới một trời đèn hoa lung linh huyền ảo. Hầu hết mọi người đều thủ sẵn bên mình chiếc máy chụp hình, điện thoại… để ghi lại những hình ảnh đẹp nhất của thành phố vào thời khắc sắp bước sang năm mới. Trong dòng người tấp nập, nhiều bạn trẻ trên những chiếc xe mang biển số tỉnh, đi thành từng nhóm, luôn miệng nói cười rôm rả. Cố cho xe nhích vào lề đường, bạn trai của Nhật Vy (20 tuổi) hối người yêu nhảy xuống, tạo dáng trước tòa nhà HSBC (đường Đồng Khởi) để mình tranh thủ bấm vài kiểu ảnh làm kỷ niệm. Chỉ vài giây sau, Vy lại yên vị đằng sau bạn trai với nụ cười thỏa mãn vì có bức ảnh ưng ý. "Chúng em sống tại Long An nhưng kéo nhau lên TP HCM đón giao thừa để có những giây phút đáng nhớ này. Sài Gòn đêm nay đẹp quá, chắc thành phố sẽ càng đẹp hơn vào lúc bắn pháo hoa nhỉ? Em rất mong đến thời khắc đó", Vy nhoẻn miệng cười xinh xắn.
Hòa mình vào không khí rộn ràng ấy, các khách sạn như Grand, Majestic (quận 1)… ngoài việc trang hoàng thật đẹp, còn tổ chức biểu diễn dàn nhạc ngay tại sảnh chính để chào xuân và phục vụ du khách cùng người đi đường. Những làn điệu mùa xuân lúc rộn rã, lúc thiết tha, bay bổng đã thu hút rất nhiều người dừng chân thưởng thức. Một cô bé người nước ngoài trong bộ áo dài đỏ nằng nặc đòi mẹ chụp cho mình tấm ảnh trước các nghệ sĩ đang biểu diễn. Dưới vành nón lá, nụ cười cô bé ánh lên vẻ hạnh phúc, rạng ngời. Tuy nhiên, tập trung đông nhất vẫn là khu vực Đường hoa Nguyễn Huệ, nơi quy tụ hàng ngàn loại hoa quý đủ màu sắc sặc sỡ và là nét đặc trưng của tết Sài Gòn. Đây cũng là nơi tiếp giao nhiều điểm biểu diễn văn nghệ chào mừng giao thừa, và du khách có thể dễ dàng đổ xuống Bến Bạch Đằng để thưởng thức màn trình diễn pháo hoa tại khu vực xưởng đóng tàu Caric (quận 2) trong giờ phút thiêng liêng nhất ấy. Càng gần đến giao thừa, lượng người du xuân đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ càng đông. Ngoài ra, mang chủ đề “Hồn Việt”, khu công viên Tượng đài Bác nổi bật sắc vàng của hoa mai. Xung quanh Tượng Bác được sắp đặt các bình hoa sen, loài hoa tượng trưng sự giản dị, thanh cao và đằm thắm. Một hành lang dài được được tạo thành bởi những chậu mai vàng khoe sắc thắm. Tại vòng xoay cây liễu, các loại hoa mang sắc màu của vàng, hồng, đỏ được sắp đặt một cách khéo léo tạo thành một vầng thái dương rạng rỡ như soi rọi ánh bình minh, đem lại sức sống mới cho năm Tân Mão. Anh Phương (Việt kiều Mỹ) cầm chặt tay bạn gái, giọng hồ hởi trong khi gương mặt nhễ nhại mồ hôi: “Thỉnh thoảng tôi cũng về Việt Nam ăn tết nhưng quả thực không khí đón giao thừa năm nay khác quá. Sài Gòn đẹp quá. Nó không chỉ là niềm hãnh diện cho người dân TP HCM mà còn là niềm hãnh diện cho những người con xa quê hương như tôi. Bạn thấy đấy, rất nhiều người nước ngoài đang rất hạnh phúc khi được ở trong không khí tưng bừng thế này”, anh Phương vừa nói vừa chỉ tay về nhóm người ngoại quốc đang tươi cười rạng rỡ ngắm nhìn vạn vật xung quanh. Cạnh đó, tại đường Mạc Thị Bưởi, khu vực “Đường Sách”, lần đầu tiên được tổ chức tại TP HCM, trưng bày hàng ngàn đầu sách quý cũng thu hút dòng người chen chân đến thưởng ngoạn. Ông Trung (56 tuổi) cho biết, ông sống ở tận Long Thành (Đồng Nai) nhưng đã tìm đến đây để tìm mua quyển sách vừa đoạt giải mà mình yêu thích. “Đọc sách ngày đầu năm cũng là thú vui của rất nhiều người. Riêng tôi, mua được quyển sách quý và nghiền ngẫm nó trong những ngày tết còn là một hạnh phúc”, người đàn ông cười sảng khoái. Do ngày Mùng 1 tết (3/2) trùng vào ngày kỉ niệm 81 năm thành lập Đảng nên người dân TP HCM cũng được thưởng thức một tiết mục biểu diễn văn nghệ “Mừng xuân Tân Mão – Mừng Đảng quang vinh” tại khu trung tâm thành phố với những tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng. Hàng nghìn người đã dõi theo những bài ca hào hùng ca ngợi Đảng và đất nước cho đến tiết mục cuối cùng. Còn tại khu phố Tây trên đường Phạm Ngũ Lão, không khí đón chào tết Việt Nam cũng náo nhiệt không kém. Hàng trăm du khách nước ngoài ngồi chật các quán Bar, cà phê tại khu vực này. Họ vừa ngắm nhìn người dân Sài Gòn nô nức kéo nhau đổ về trung tâm vừa nâng ly chúc mừng bất kỳ ai quá bộ ngang qua. “Happy new year!”, hàng chục người cùng hô vang rồi cùng nói cười vui vẻ. Dù vừa trải qua cơn hoảng loạn sáng nay vì khu vực mình thuê trọ (góc đường Bùi Viện – Đề Thám) bất ngờ phát hỏa, nhưng anh Paker (quốc tịch Mỹ) không quên pha trò: “Tôi có người bạn Việt Nam, cô ấy nói, tết mà có lửa là rất may mắn. Chúc các bạn một năm thật nhiều thành công!”.
Khoảng khắc gần giao thừa, các ngôi chùa lớn tại TP HCM bắt đầu tấp nập người đến viếng để cầu mong một năm mới an lành, thịnh vượng. Tại chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10), người đi lễ chùa đông nghẹt cả hai cổng chính và phụ. Các sạp hàng phục vụ nhang đèn, lễ quả được dịp hoạt động sôi nổi. Họ tràn xuống cả lòng đường để lôi kéo khách hàng khiến không gian trở nên hỗn loạn. Chỉ đến khi lực lượng công an, dân phòng xuất hiện thì trật tự nơi đây mới được vãn hồi. Dù khói nhanh nghi ngút, dù giá cả hoa đèn đã tăng gấp đôi ngày thường nhưng người lễ phật vẫn ùn ùn tìm đến. Đơn giản chỉ vì ai cũng muốn ước nguyện của mình có thể đánh động đến các đức siêu nhiên vào thời khắc thiêng liêng: “Giao thừa”. Tương tự, tại các chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), Đại Giác (Phú Nhuận), Xá Lợi hay những ngôi chùa nhỏ nằm lọt thỏm trong các con hẻm ở Sài Gòn cũng tấp nập người đến lễ phật cầu an. Có mặt tại chùa Trung Hòa (quận 3), chị Lan, một tiểu thương buôn bán gần đấy cho biết: “Đi chùa đầu năm đã là nét văn hóa của người Việt Nam. Dù ai gặp phải sui rủi trong năm qua cũng cảm thấy nhẹ lòng khi tìm đến cửa phật vào giờ khắc giao thừa, để cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc”. Hà Anh – Vũ Mai Filed under: Chuyện phố Tagged: Chuyện phố | ||||||||
| Posted: 02 Feb 2011 01:04 PM PST Tháng Giêng là tháng ăn chơi Tháng Hai thủng thẳng lai rai tà tà Tháng Ba là tháng la cà Ra ngoài thì nhậu, về nhà nhắm khô Tháng Tư ca hát bi bô Để ta sắm sửa làm mùa tháng Năm. Sớm mai đem nhạc ra ngâm Trưa đã mọc mầm ta đổi sang thơ Đến chiều nắng ấm hai bờ Xuống sông bơi lội lững lờ thảnh thơi Tháng Sáu cho đến tháng Mười, Tay ly tay chén ta mời bạn ta Nhậu xong lửng thửng về nhà Cả tháng Mười Một đợi qùa Noel Tháng Chạp lên nhạc lên đèn Hát ca thắp sáng đêm đen rạng ngời Thế rồi tháng Một ăn chơi Một chu kỳ mới đất trời lại xoay (TĐH) Filed under: Thư giãn Tagged: Thơ | ||||||||
| Việt Nam chủ trì hội nghị giám mục châu Á Posted: 02 Feb 2011 01:04 PM PST Quan hệ Việt Nam-Vatican đã được cải thiện Việt Nam sẽ là nước chủ nhà Hội nghị khoáng đại lần thứ 10 của Liên hội đồng Giám mục châu Á, tổ chức vào năm 2012. Hãng tin Công giáo UCAN dẫn lời Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn cho hay ủy ban trung ương của Giáo hội Công giáo Á châu tuần trước đã trao quyền chủ trì hội nghị này cho giáo hội Việt Nam. Đây là lần đầu tiên hội nghị của Liên hội đồng Giám mục châu Á được tổ chức tại Việt Nam kể từ khi liên hội đồng thành lập năm 1970. Theo Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn, giáo hội Việt Nam sẽ phải trình danh sách các đại biểu tham gia cho chính phủ Việt Nam thông qua trước khi xin chiếu khán nhập cảnh Việt Nam cho các vị này. Hội nghị sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh vào cuối tháng 11/2012. UCAN trích lời đức Hồng y nói rằng ông hy vọng sự kiện sẽ giúp thúc đẩy “tình liên đới, huynh đệ và hiệp thông giữa các Giáo Hội châu Á”. Quan hệ giữa nhà chức trách Việt Nam và Tòa thánh Vatican đã được cải thiện đáng kể trong năm qua. Tháng 1/2011, Đức Giáo hoàng đã bổ nhiệm Giám mục Leopoldo Girelli làm đại diện không thường trực của Tòa thánh tai Việt Nam. Tuy nhiên, còn phải mất thêm thời gian nữa thì quan hệ hai bên mới có thể trở nên thực sự bình thường. Liên hội đồng Giám mục châu Á quy tụ 15 Hội đồng Giám mục là Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Lào-Campuchia, Malaysia-Singapore-Brunei, Myanmar, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Hội nghị khoáng đạt của Liên hội đồng Giám mục Á châu được tổ chức bốn năm/lần, lần gần đây nhất là tại Philippines. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||||||||
| Posted: 02 Feb 2011 01:02 PM PST Nhà thờ Tam Tòa cũ nay thành di tích lịch sử Tin cho hay chính quyền tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận cho Giáo xứ Tam Tòa xây nhà thờ trên một lô đất mới. Nhà thờ Tam Tòa ở thị xã Đồng Hới vốn là tâm điểm của một vụ lộn xộn liên quan tới người Công giáo thu hút chú ý đặc biệt của dư luận hồi giữa năm 2009. Nay Đức Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp cho hay đã có “thỏa thuận miệng” của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc dành một lô đất “thuận tiện” cho giáo dân xây lại nhà thờ. Tuy nhiên, vì chưa có văn bản giao đất nên chưa thể biết được bao giờ quá trình xây cất nhà thờ mới sẽ được bắt đầu. Giáo xứ Tam Tòa, với khoảng 500 – 700 giáo dân, trước trực thuộc Giáo phận Huế nhưng nay thuộc Giáo phận Vinh. Cũng theo Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp, một ban thiết kế đã được thành lập để nghiên cứu công trình Nhà thờ Tam Tòa, “có thể sẽ xây theo mẫu cũ nhưng được mở rộng hơn để thỏa mãn nhu cầu hành đạo của cộng đồng”. Đức Cha Hợp cho hay, đầu tháng 1/2011, lễ tái thành lập Giáo xứ Tam Tòa đã được tổ chức, cùng việc bổ nhiệm linh mục chủ quản Phêrô Lê Thanh Hồng. Vụ Giáo xứ Tam TòaVụ lộn xộn tại Giáo xứ Tam Tòa xảy ra hồi tháng 7/2009 khi giáo dân dựng nhà thờ tạm tại khu Nhà thờ Tam Tòa cũ trên phố Nguyễn Du, phường Đồng Mỹ, Đồng Hới. Chính quyền địa phương nói việc dựng cơ sở sinh hoạt tôn giáo mà không có phép là vi phạm Pháp lệnh Tôn giáo và Nghị định 52 về quản lý đầu tư và xây dựng. Nhân viên công quyền được cử đến giải tỏa đã đụng độ với giáo dân. Các bản tin Công giáo sau đó nói những người tham gia việc dựng lều tạm trên nền nhà thờ đã bị nhân viên công quyền đánh đập, gây thương tích. Trong vụ này hàng chục người bị bắt, sau được thả, một số người bị truy tố. “Làn sóng Tam Tòa” lúc đó lan tỏa tới nhiều cộng đồng giáo dân khác, v́i các hoạt động hiệp thông khá rầm rộ. Nhà thờ Tam Tòa cũ được xây dựng từ năm 1887, bị bom Mỹ làm đổ nát năm 1968 và hiện chỉ còn một phần. Năm 1997, chính quyền tỉnh Quảng Bình quyết định đưa nhà thờ Tam Tòa vào danh mục di tích lịch sử, là một chứng tích tội ác chiến tranh, hành động mà Giáo hội và các giáo dân nói là không tham vấn họ. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||||||||
| Mỹ muốn tăng cường đối thoại quốc phòng Posted: 02 Feb 2011 01:01 PM PST Hoa Kỳ và Việt Nam đã có đối thoại quốc phòng cấp thứ trưởng đầu tiên năm 2010 Hoa Kỳ mong muốn mở rộng đối thoại quốc phòng với các nước Á châu, trong có Việt Nam, nhằm tăng cường quan hệ. Một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Mỹ nói các cuộc gặp quốc phòng cần được tiến hành thường xuyên hơn. Hồi tháng 10 năm ngoái, cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng Asean mở rộng ADMM+ lần đầu tiên đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện 18 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Báo chí nước ngoài đều cho rằng bối cảnh khu vực những năm gần đây phần nào căng thẳng vì sự lớn mạnh nhanh chóng của quân đội Trung Quốc. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ chuyên trách Đông Nam Á, Robert Scher, nói tại một cuộc gặp hồi đầu tuần này, rằng hội nghị ADMM+ đã “bù đắp sự thiếu hụt” về thông tin vì khu vực đang cần thêm các trao đổi về chủ đề quân sự-quốc phòng, đồng thời thảo luận chân thực về những điều “chúng ta còn chưa thống nhất”. Ông Scher phát biểu tại Heritage Foundation, một viện nghiên cứu đặt tại Washington: “Chúng ta cần tận dụng cơ hội tiếp theo sau cuộc họp đầu tiên (ở Hà Nội)”. “Chúng ta cần nghiên cứu xem liệu có cần họp cấp bộ trưởng thường xuyên hơn tần suất hiện giờ là ba năm/lần hay không”. Tuyên bố chung của hội nghị ADMM+ tại Hà Nội cho biết cuộc gặp lần thứ hai sẽ diễn ra tại Brunei vào năm 2013. Tuy nhiên phát biểu của ông Robert Scher cho thấy đang có nỗ lực của một số nước nhằm thúc đẩy cơ chế đối thoại này. Việt Nam đã được ca ngợi về sáng kiến tổ chức hội nghị ADMM+ nhân dịp nước này giữ ghế chủ tịch Asean năm 2010. Cuối hội nghị, Thứ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Nguyễn Chí Vịnh nói với BBC rằng cuộc họp đã diễn ra trong tinh thần “cầu thị” của tất cả các nước. Ông Vịnh cũng cho hay sau này, khi “nhịp độ” tiếp xúc tăng lên, các nước có thể cân nhắc để tổ chức các hội nghị ADMM+ với khoảng cách ngắn hơn. Filed under: Bang giao quốc tế Tagged: Bang giao quốc tế | ||||||||
| Hỏi chuyện Biển Đông ở Thượng Hải Posted: 02 Feb 2011 01:01 PM PST Viện Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương ở Thượng Hải là một trong những cơ sở nghiên cứu có uy tín hàng đầu ở Trung Quốc. Trước khi lên đường tới Thượng Hải tôi đã liên hệ với Giáo sư, Tiến sỹ Lưu Minh, Giám đốc Điều hành của viện. Ông cũng là Giám đốc phụ trách việc nghiên cứu quan hệ giữa các siêu cường và nghiên cứu chiến lược. Viện của Tiến sỹ Lưu Minh nằm trên phố Hoài Hải, một trong các con phố cổ bên khu Phố Tây ở Thượng Hải. Đây là phố mà người Thượng Hải hay tới mua sắm. Phố Tây có rất nhiều nét giống Hà Nội. Tại đây cũng có nơi gọi là khu Pháp Cổ, nơi mà người Pháp từng có mặt trong những năm đầu của Thế kỷ 20 cùng với người Anh, Mỹ, Nga, Nhật… một quá trình chiếm đóng Thượng Hải sau khi nhà Thanh thua Anh Quốc trong Cuộc chiến Á phiện hồi Thế kỷ 19. Khi tôi tới, Giáo sư Lưu Minh đã chờ sẵn trên tầng thượng, được thiết kế như một khu vườn rộng rãi, có phòng họp, phòng tập thể thao và cả phòng chiếu phim. Ông cũng mời hai đồng nghiệp cùng tham gia trả lời phỏng vấn. Một trong hai nhà nghiên cứu là Giáo sư Thái Bằng Hồng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, một người hiểu biết nhiều về Việt Nam . Tôi nói với Tiến sỹ Minh, ông và các đồng nghiệp có thể trả lời bằng tiếng Hoa và người phiên dịch của tôi có thể dịch lại. Tuy nhiên cả ba người đều muốn nói chuyện bằng tiếng Anh. Tiến sỹ Minh nói Thượng Hải vẫn luôn được coi là thành phố của giai cấp tư sản. Nhiều nơi ăn chơi những năm 1930 của ‘tư sản’ sau đó đều đã được chuyển mục đích sử dụng, chẳng hạn khu đua chó trước đây giờ là Quảng trường Nhân dân. Bản thân trụ sở viện của ông ngày trước cũng là một cơ sở đào tạo của đạo Thiên Chúa Giáo. Ông Minh nói viện của ông tham gia vào xây dựng dự án chuẩn bị cho EXPO Thượng Hải từ nhiều năm trước. Đây là một phần của quá trình tiếp thu những kinh nghiệm và công nghệ của thế giới để phát triển Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc sẽ học được nhiều từ triển lãm này và nó không phải là sự lãng phí. Theo các số liệu đăng trên một số phương tiện truyền thông, triển lãm quốc tế Thượng Hải tốn tới bốn tỷ đô la Mỹ trong vòng sáu tháng, khoảng hơn 600 triệu đô la cho mỗi tháng. Đó là chưa kể các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng và tân trang thành phố lên tới hàng chục tỷ đô la để Thượng Hải có thể ngẩng cao đầu đón bạn bè thế giới. Biển Đông Sau cuộc trò chuyện dài với Tiến sỹ Minh mà tôi sẽ chuyển tới qúy vị qua video trong những ngày tới đây, tôi hỏi chuyện Giáo sư Thái Bằng Hồng về ASEAN, Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và nhất là vấn đề Biển Nam Trung Hoa – hay Biển Đông. Tại Trung Quốc, Biển Đông lại là vùng biển từ Thượng Hải trông ra Điếu Ngư Đài, đảo mà Nhật Bản và Trung Quốc đều nhận chủ quyền, nhưng hiện giờ do Nhật chiếm đóng và gọi là Senkaku. Giáo sư Hồng, với giọng rất điềm đạm, thừa nhận tranh chấp biên giới trên biển là vấn đề tồn đọng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông nói quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc xấu đi sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời và các nhà lãnh đạo lên thay có cách nhìn khác về Trung Quốc khi quan hệ thân thiết hơn với Liên Xô. Trước khi ngồi xuống trả lời phỏng vấn trên sân thượng của Viện Nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương, Giáo sư Hồng chỉ tay tới khách sạn Cẩm Giang ở phía dưới và nói với tôi đó là nơi Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon và Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã ra Thông cáo Thượng Hải trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc. Tổng Bí thư Lê Duẩn của Việt Nam được trích lời nói với phía Trung Quốc rằng Bắc Việt Nam sẽ chịu nhiều bom Mỹ hơn sau chuyến thăm này. Nói chuyện với tôi về tranh chấp trên biển, Giáo sư Hồng coi việc Trung Quốc lấy Hoàng Sa từ tay của chính quyền Nam Việt Nam hồi năm 1974 là chuyện “bình thường” và ông nói Bắc Kinh cũng chịu sức ép từ người dân Trung Quốc phải có hành động. Ông cũng nhắc tới công hàm của Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng hồi tháng Chín năm 1958 mà trong đó Bắc Việt Nam đã “ghi nhận và tán thành” tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai về hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tương lai Khi nghe tôi nói nhiều người Việt Nam còn giận dữ về hành động của hải quân Trung Quốc tại hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa khiến nhiều binh lính Việt Nam bỏ xác ngoài biển, giáo sư Hồng nói người Trung Quốc cũng giận dữ. Ông nói thật là thảm kịch khi lính Việt Nam đã chết trong đợt xung đột năm 1988 ở Trường Sa. Nhưng quan điểm của ông là cả hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc về Trung Quốc. Mặc dù vậy, ông nói, Trung Quốc cũng cần kiềm chế và gác lại vấn đề chủ quyền để tìm cách hợp tác và cùng phát triển các vùng biển còn tranh chấp. Giáo sư Hồng cũng nói các nước ASEAN và Trung Quốc cần có nguyên tắc ứng xử rất cụ thể ở Biển Đông và điều này sẽ tránh được những phức tạp có thể xảy ra. Ông cũng nói Trung Quốc sẽ dựa vào luật quốc tế để giải quyết vấn đề Biển Nam Trung Hoa chứ không tính tới việc có hành động quân sự. Ông tin là Việt Nam và Trung Quốc có thể tìm được giải pháp, dù không phải là trong tương lai gần. Điều này cũng giống cách suy nghĩ của một số nhà nghiên cứu Việt Nam, những người cho rằng vấn đề Biển Đông chỉ còn biết trông vào các thế hệ tương lai giải quyết. Nhưng họ cũng không thể biết tương lai đó là bao xa. Theo những gì mà cả hai bên Trung Quốc và Việt Nam phát biểu chính thức cho tới nay, người ta có thể thấy hai phía đều có một niềm tin mạnh như nhau vào chủ quyền của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa. Niềm tin và cách tuyên truyền của hai bên chắc chắn sẽ giữ cho vấn đề này luôn nóng. Nhưng có lẽ cả hai phía hiện đều đủ khôn ngoan để lửa không bùng cháy trên Biển Đông. Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment