Wednesday, February 23, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Những người bạn sẽ là những người bạn – Queen

Posted: 23 Feb 2011 01:08 PM PST

 

Những người bạn sẽ là những người bạn

Nghệ sĩ: Queen

Một ngày trọng đại nữa
Vậy đồng bảng đã mất giá và bọn trẻ đang làm nhặng xị lên
Một nửa kia chạy biến đi
Lấy đi tất cả tiền mặt và để bạn lại với đống cồng kếnh
Có sự đau nhói ở ngực
Các bác sĩ đang đình công. Cái bạn cần là nghỉ ngơi

Đó không phải là tình yêu dễ dàng nhưng bạn có những người bạn mà bạn có thể tin tưởng
Những người bạn sẽ là những người bạn
Khi bạn cần tình yêu họ cho bạn sự quan tâm và chú ý
Những người bạn sẽ là những người bạn
Khi bạn xuyên qua cuộc sống và tất cả hy vọng bị mất
Đưa tay bạn ra bởi những người bạn sẽ là những người bạn cho đến
Tận cùng

Bây giờ là một ngày đẹp
Người đưa thư gửi một bức thư từ người yêu của bạn
Chỉ một cuộc gọi điện cách xa
Bạn đã cố lần tìm ra anh ta nhưng ai đó là lấy cắp số điện thoại đó
Như một vấn đề thực tế
Bạn đang phải làm quen với cuộc sống không có anh ta theo cách của bạn

Đó không phải là tình yêu dễ dàng nhưng bạn có những người bạn mà bạn có thể tin tưởng
Những người bạn sẽ là những người bạn
Khi bạn cần tình yêu họ cho bạn sự quan tâm và chú ý
Những người bạn sẽ là những người bạn
Khi bạn xuyên qua cuộc sống và tất cả hy vọng bị mất
Đưa tay bạn ra bởi những người bạn sẽ là những người bạn cho đến
Tận cùng

Những người bạn sẽ là những người bạn
Khi bạn cần tình yêu họ cho bạn sự quan tâm và chú ý
Những người bạn sẽ là những người bạn
Khi bạn xuyên qua cuộc sống và tất cả hy vọng bị mất
Đưa tay bạn ra bởi những người bạn sẽ là những người bạn cho đến tận cùng
Những người bạn sẽ là những người bạn

Friends Will Be Friends

Artist: Queen

Another red letter day
So the pound has dropped and the children are creating
The other half ran away
Taking all the cash and leaving you with the lumber
Got a pain in the chest
Doctors on strike what you need is a rest

Its not easy love but youve got friends you can trust
Friends will be friends
When you’re in need of love they give you care and attention
Friends will be friends
When you’re through with life and all hope is lost
Hold out your hands cos friends will be friends right till the
End

Now it’s a beautiful day
The postman delivered a letter from your lover
Only a phone call away
You tried to track him down but somebody stole his number
As a matter of fact
Youre getting used to life without him in your way

Its so easy love cos you got friends you can trust
Friends will be friends
When you’re in need of love they give you care and attention
Friends will be friends
When you’re through with life and all hope is lost
Hold out your hands cos friends will be friends right till the
End

Its so easy love cos you got friends you can trust
Friends will be friends
When you’re in need of love they give you care and attention
Friends will be friends
When you’re through with life and all hope is lost
Hold out your hands cos friends will be friends right till the
End

Friends will be friends
When you’re in need of love they give you care and attention
Friends will be friends
When you’re through with life and all hope is lost
Hold out your hands cos right till the end-
Friends will be friends

 
Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta cùng nghe một bài hát rất hay về tình bạn, bài hát "Friends will be friends" của bạn nhạc Queen.

Những người bạn tốt như những người lính ra chiến trận sống chết có nhau, người này ngã thì người kia nâng.
Như những thành viên quan trọng của bất kỳ tổ chức nào để giúp tổ chức thành công: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Họ không bỏ nhau trong khó khăn trong khi những người khác đã đi mất.

Sau đây là video bài hát của  Queen và video guitar solo của một fan hâm mộ.

Chúc các bạn một ngày bạn tốt,

Hiển.
.

Queen – ‘Friends Will Be Friends’
.

Friends will be friends – Cover


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Song ngữ, Video & PPS, Văn Hóa

Làm thế nào để mở mang trí tuệ

Posted: 23 Feb 2011 01:06 PM PST

Chào các bạn,

Rất nhiều người có bằng cấp cao nhưng lại rất ngớ ngẩn. Điều này có thể thấy rõ ràng nhất trong các môn học về liên hệ con người—triết học, chính trị học, kinh tế học, xã hội học… Rất dễ cho bạn gặp một người có tiến sĩ chính trị học, chẳng hạn, nói về chính trị nước nhà như người từ trên mặt trăng mới đến. Hay người có tiến sĩ kinh tế hoàn toàn không thể nói đến một kế hoạch phát triển nông thôn nghe lọt tai. Điều gì đã xảy ra với kiến thức của các vị này?

Người ta thường nói đến thiếu cập nhật kiến thức. Điều này cũng đúng một phần. Tuy nhiên, trong thời đại Internet này, cập nhật kiến thức là chuyện không khó khăn lắm. Gặp vấn đề nào không hiểu, chỉ cần Google vài phút là bạn có ngay một lố bài vở để đọc và cập nhật kiến thức.

Điều thông thường nhất làm cho các qu‎ý vị trí thức thiếu kiến thức lầ một đầu óc hạn hẹp, nhiều thành kiến, không rộng mở, nhìn bất kì vấn đề gì trong xã hội cũng nhìn qua một ống thổi lửa nhỏ xíu, cho nên chẳng thấy gì được. (Ống thổi lửa là một ống tre, đường kính chừng 3cm và dài chừng 3 tấc, người ở quê nấu bếp than hay bếp củi dùng để thổi lửa).

Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng biết mở rộng đầu óc thì mình thông thái, đầu óc hạn hẹp thì mình ngu dôt. Ai cũng biết điều này, tại sao các quý vị trí thức cao lại không biết?

Đương nhiên là quý vị trí thức biết quy luật "Đầu óc hạn hẹp làm mình ngu dốt", ngoại trừ rất nhiều vị không biết là chính đầu óc họ bị hạn hẹp. Họ cứ tưởng là đầu óc họ rất rộng mở. Đó là vấn đề của rất nhiều người trên thế giới, trí thức hay không trí thức đều như nhau. Chỉ ông hàng xóm có vấn đề, chính ta thì chẳng có vấn đề gì cả.

Cho nên, các bạn, dù là bạn nghĩ là đầu óc bạn rộng mở đến thế nào, hãy xem lại đầu óc của bạn một cách thật khách quan và thành thật, để bạn có thể giúp được cái đầu của mình.

Hãy quan sát một chuyên viên kinh tế làm kế hoạch phát triển nông nghiêp cho một vùng quê: Chuyên viên này dùng các dữ kiện kinh tế như là số nông dân, diện tích trồng trọt, dân đang trồng gì, đất đai có thể trồng gì có lợi tức cao hơn cho nông dân, mỗi hecta đất có thể mang lại lợi tức bao nhiêu một năm với từng loại sản phẩm… như vậy dân chúng trồng các sản phẩm này trong một năm sẽ thu hoạch được bao nhiêu lợi tức… đại khái là như thế.

Kế hoạch này thiếu rất nhiều yếu tố:

1. Dân chúng vùng đó có thích trồng các loại cây mới hay không?

2. Dân chúng vùng này có nghĩ là các loại cây mới này thực sự có hiệu năng cao không?

3. Có những yếu tố tôn giáo hay văn hóa nào làm dân chúng không muốn đổi cách trồng trọt hay không?

4. Dân chúng nói điều gì cần nhất cho họ? Trường học? Trạm y tế? Hay trồng cây mới lợi tức cao hơn?

Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng là nếu chỉ một trong những lý do kể trên làm dân chúng trong vùng không thích đổi cách trồng trọt, thì mọi kế hoạch phát triển nông thôn dính líu đến thay đổi cách trồng trọt sẽ thất bại. Cho nên, ta luôn luôn phải lấy ý kiến và mong muốn của dân làm chủ đạo trong việc định kế hoạch, thì kế hoạch mới có khả năng thành đạt cao.

Nhưng nhiều quý vị quan chức với bằng cấp cao vẫn không thấy được điều đó vì họ: Tin rằng dân chúng thất học chẳng biết gì; quan chức là phụ mẫu chi dân, có học hành bằng cấp chức vụ cao, biết được điều gì tốt cho dân; cứ làm kế hoạch thông thái của mình rồi vận động và ép dân làm theo kế hoạch thì đương nhiên là kế hoạch sẽ thành công. Đó là thành kiến.

Khỏi phải nói, đây là thái độ rất thiếu thông minh. Rất tiếc là nó có thật hơi nhiều.

Vậy ống thổi lửa là gì ở đây? Thưa, là thái độ là "dân chúng dốt nát chẳng biết gì". Khi bạn có thái độ đó, tự nhiên bạn sẽ không muốn tốn thời giờ vàng ngọc của bạn để nói chuyện và bàn kế hoạch với dân là gì, nhất là có đến cả 20 nghìn dân trong vùng chứ không phải 20 người. Dành thời giờ qu‎ý hóa để vạch kế hoạch, trong văn phòng.

Lấy ví dụ quan chức nhà nước vì các ví dụ kế hoạch tồi do không quan tâm đến ý kiến và mong ước của dân xảy ra rất thường xuyên trên báo chí, các bạn có thể hiểu rất nhanh. Nhưng không chỉ quan chức có vấn đề. Bất kì ai cũng có thể có vấn đề–giáo sư, giáo viên, lãnh đạo công ty, nhà văn, nhà báo, mỗi người chúng ta…

Quy luật là, thái độ của ta về cuộc đời với quá nhiều thành kiến sẽ làm cho đầu óc của ta bị hạn hẹp, và do đó thành ngu dốt.

Nếu bạn coi thường một nhóm người nào đó trong lòng (như Êđê, Jrai, Hồi giáo, Công giáo, trung kỳ, bắc kỳ, Mỹ, Trung quốc, Đức…), kiến thức của bạn về nhóm người đó đúng 1 sai 10.

Nếu bạn có thành kiến với chủ nghĩa nào, kiến thức của bạn về chủ nghĩa đó và những người thích chủ nghĩa đó đúng 1 sai 10.

Nếu bạn có yêu một chủ nghĩa và chống lại các chủ nghĩa khác nó, kiến thức của bạn về MỌI chủ nghĩa chỉ là đúng 1 sai 10.

Nếu bạn có thành kiến với tôn giáo nào, kiến thức của bạn về tôn giáo đó và người thuộc tôn giáo đó đúng 1 sai 10.

Nếu bạn thích một lại thời trang và ghét các lọai thời trang khác, kiến thức của bạn về mọi loại thời trang và mọi loại người đúng 1 sai 10.

Nếu bạn thích một loại thực phẩm và ghét các loại thực phẩn khác, kiến thức của bạn về mọi loại thực phẩm và mọi người đúng 1 sai 10.

Đại khái là như thế. Bất kì một thành kiến nào trong tâm của bạn cũng làm cho đầu óc của bạn trở thành hạn hẹp hơn. Càng nhiều thành kiến, ống thổi lửa của bạn càng dày, càng dài, và khoảng trống bên trong càng nhỏ. Giản dị vậy thôi.

Cho nên, nếu bạn có quá nhiều thành kiến trong đầu mà không tập cách sống không thành kiến, thì dù bạn có lấy vài tiến sĩ bạn cũng chỉ có thể đóng góp thêm vào cái lò dốt của xã hội. Đó là điều chắc chắn hơn 100%.

Đầu óc chúng ta là một căn nhà. Mỗi cánh cửa đóng kín là một loại thành kiến. Hãy mở toang tất cả mọi cánh cửa, hãy dẹp bó tất cả thành kiến trong đầu, thì ánh sáng trí tuệ sẽ tự nhiên tràn ngập căn nhà trí tuệ của bạn.

Trí tuệ đến không đến nhờ bạn học nhiều đọc nhiều, mà nhờ đầu óc bạn mở toang để ánh sáng trí tuệ tràn vào.

Đừng quên điều đó. Chúc các bạn một ngày đầy trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Tình Ru

Posted: 23 Feb 2011 01:05 PM PST

Ngủ đi anh, giấc ngủ hiền
Tay em năm ngón gãy miền phù vân

Ngủ đi anh, giấc trong ngần
Mặc trăng sao cứ xoay vần đêm thâu

Rưng rưng em hát lời ru
Thu mưa, gói gió, buộc sầu cho anh!

À ơi! Anh ngủ nha anh…
Tóc buông chạm tóc trắng xanh trộn đời

Bao nhiêu là kiếp luân hồi
Chỉ xin có được một đời của nhau

Ngủ ngoan, đừng nhớ niềm đau!
Bên anh nâng giấc ngọt ngào tình ru…

Lâm Thị Thanh Trúc
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Châu Thành – An Giang

Người Việt từ khi còn trong bụng mẹ đã quen thuộc với những lời ru của bà, của mẹ… Những lời ru thấm đượm tình người, thấm nhuần đạo sống, chuyên chở bao mơ ước về một ngày mai tươi sáng của một mầm sống nhỏ, của những đối tượng được ru. Đối tượng được ru không chỉ có riêng đứa con thơ, mà còn có thể cả người chồng, người em… Những lời ru ấy không chỉ dừng lại ở việc dạy con mà rộng hơn nó còn đề cập tới cả việc dạy chồng, dạy đời… cách khuyên giải của người phụ nữ vừa khiêm nhường, vừa sâu sắc nhưng cũng rất mực kín kẽ và tế nhị…

Nhưng đây là ru tình. Ngay từ câu lục đầu bài thơ đã ẩn chứa một nỗi niềm với đối tượng được ru là: "Anh" với mong muốn "Anh" sẽ có một "Giấc ngủ hiền".  Ở đây tác giả ru "Anh" vào "giấc ngủ hiền". Người đọc không khỏi ngẫm nghĩ: tại sao lại là "giấc ngủ hiền", trong khi "hiền" đối lập với "ác". Phải chăng đây là những cái ác nghiệt của sóng gió cuộc đời? Để đến mức người ru phải bền bỉ đến mức: "Tay em năm ngón gãy miền phù vân". Ôi chao, giữa cuộc đời mây bay gió thổi vẫn còn mãi một sự nhẫn nại hy sinh vô bờ bến. Đến câu bát, "lời ru" được hé mở hơn với mong ước Anh sẽ có một: "giấc trong ngần", mặc cho con tạo xoay vần điên đảo.

Người ru ấy đâu hẳn đã có hạnh phúc đong đầy đôi tay, bởi cậy chị ru Anh trong nỗi xúc động, nỗi xót xa phải kìm nén bằng tất cả nghị lực và tình yêu thương mà vẫn "rưng rưng" với mong muốn: "Thu mưa, gói gió, buộc sầu cho anh!". Câu thơ mới đọc tưởng như có gì khiên cưỡng bởi sự phá cách, nhưng khi đã đồng cảm mới thấy sự phá cách kia lại như một điểm nhấn, tỏa sáng một tấm lòng vị tha, nhân ái, chịu đựng và hy sinh vô bờ bến. Cái cách thay đổi tiết tấu mang lại một giá trị thẩm mỹ cho lời ru. Người ru tình hội tụ và tỏa sáng những nét đẹp, cáo quí và tinh tế của những người mẹ Việt Nam tự bao đời.

Đến câu: "Tóc buông chạm tóc trắng xanh trộn đời", người đọc cảm nhận người ru và đối tượng được ru kia có một khoảng cách nhất định về tuổi tác nhưng không có khoảng cách về tâm hồn, bởi người ru tình dẫu còn trẻ cũng đã phải trải bao đớn đau vò xé tâm hồn. Hình tượng thơ "Tóc buông chạm tóc trắng xanh trộn đời" không chỉ nói lên điều đó mà nâng lời ru lên một vị thế mới, đó là sự đồng điệu tuyệt vời. Người ru ru bằng sự trải nghiệm, chắt từ trong bể khổ đa đoan mình từng nếm trải những khao khát rất thật, rất phụ nữ, chị gửi lòng mình trong lời ru: "Bao nhiêu là kiếp luân hồi",  "Chỉ xin có được một đời của nhau". Câu thơ không chỉ là ước mong của riêng chị nữa, mà là ước vọng của bao đôi trai gái, ước vọng của muôn đời.

Nếu như đầu bài thơ người ru, ru Anh vào "giấc ngủ hiền" thì cuối bài thơ,  với: "Ngủ ngoan, đừng nhớ niềm đau!", ta càng thấu hiểu và cảm thông cho lời ru tình trong đớn đau đã trải vẫn ngời lên một khát vọng một tình yêu chân chính. Có lẽ thế mà không ai nỡ hỏi: Anh – người có được tình yêu trong sáng và cao quí kia là ai, bởi có người đàn ông chân chính nào không ước một ngôi nhà bình yên, nơi có người bạn đời thủy chung, nhân hậu, luôn: "Bên anh nâng giấc ngọt ngào tình ru…". Và ai đó dù một lần thôi có được một: "giấc ngủ hiền", một: "giấc trong ngần" như thế thì đã hạnh phúc lắm rồi!

Ngày 22.2.2011

Trần Vân Hạc


Filed under: Thơ, Văn Tagged: Thơ, Văn

Vết thương trên lưng cụ Rùa ngày càng nghiêm trọng

Posted: 23 Feb 2011 01:04 PM PST

Quan sát cụ rùa ở hồ Gươm, Hà Nội, nổi liên tục trong trạg thái lừ đừ nhiều ngày nay, các chuyên gia chụp được đám loang lổ trên lưng cụ và kết luận vết thương ngày càng nặng lên.
> Cái chết của cụ rùa trong đền Ngọc Sơn

Theo ghi chép của giáo sư Hà Đình Đức, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2010, số lần cụ nổi lên là từ 9 -14 lần/tháng. Nhưng chỉ trong 18 ngày tháng 2 này, cụ Rùa hồ Hoàn Kiếm đã nổi liên tục tới 28 lần, thời gian nổi khá lâu.

Chiều qua và sáng nay, cụ Rùa lại nổi lên với khoảng thời gian khá lâu, từ 9 đến 11 giờ. Chiều qua cụ nổi ở đoạn sát khu vực hai đường thoát nước thải từ đền Ngọc Sơn ra đoạn đường đôi Đinh Tiên Hoàng, gần mép bờ hồ khoảng một mét. Còn trong sáng nay cụ nổi gần bờ nhà hàng Thủy Tạ.

ảnh: Hh
HÌnh ảnh cụ Rùa nổi hôm qua với nhiều vết thương trên mình. Ảnh: Hà Hồng.

Theo quan sát của nhà báo Hà Hồng, người đã liên tục theo dõi cụ rùa nhiều năm, trong hai lần nổi hôm qua và hôm nay, do cụ Rùa nổi gần bờ nên người quan sát nhìn rất rõ vết thương của cụ.

“Những vết mốc trắng trên lưng cụ ngày càng đậm nét, vết thương ở phần mai phải lan nhanh sang cả bên trái, trông nham nhở. Mỗi lần quan sát tôi thấy vết thương của cụ ngày càng nặng hơn", ông Hà Hồng cho hay.

Giáo sư Hà Đình Đức cho rằng những lần nổi liên tiếp gần đây cho thấy những dấu hiệu bất thường liên quan đến sức khỏe cụ Rùa.

“Vết thương của cụ so với những ngày trước đó ngày càng nghiêm trọng hơn", giáo sư Đức lo lắng. Ông cho rằng cần thiết ngay bây giờ đưa cụ Rùa lên chân tháp Rùa để kiểm tra và chữa trị kịp thời.

Tiến sĩ Bùi Quang Tề, viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, nói rằng vết lở loét ở dọc phần giữa mai lưng là rất nặng, thêm vào đó là do môi trường nước hồ bẩn nên càng khiến vết thương nặng hơn. Nói về việc cụ Rùa nổi lên nhiều lần, ông Tề cho hay có thể cụ mắc bệnh viêm phổi vi khuẩn không thể ở lâu dưới nước mà thường xuyên nổi lên để thở.

Tại hội thảo ngày 15/2 vừa qua, bà Phan Thị Vân, thuộc viện nghiên cứu thủy sản, đưa ra giả thiết các vết mốc trắng dọc trên sống lưng cụ Rùa có thể do các vết tổn thương lâu ngày đã đóng vảy và trở thành mãn tính.

Cõng cụ lên bờ?

Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các ngành chức năng cùng các nhà khoa học đưa ra phương án thống nhất để cứu cụ rùa chậm nhất là ngày 25/2.

Hiện có nhiều ý kiến trái chiều về việc đưa cụ Rùa lên bờ chữa trị. Một số nhà khoa học, trong đó có Giáo sư Đức, ủng hộ cách này, nhưng cũng có nhiều người phản đối.

Theo đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, một trong những phương pháp điều trị cho cụ Rùa đang được Sở cân nhắc là tạo bể bơi thông minh ngay tại hồ, không phải đưa cụ lên.

Chiếc bể bơi này sẽ được lắp chìm ngay tại hồ, bể bơi nổi lên mặt nước nhờ hệ thống phao nổi. Nước trong bể bơi chính là nước hồ, được cho chảy vào bể thông qua hệ thống máy bơm thông minh có thể đo các chỉ số nước hồ. Trong trường hợp các chỉ số không đạt, máy bơm sẽ tự cân bằng, đảm bảo rằng nước chảy vào bể đạt đủ tiêu chuẩn đề ra. Cụ Rùa sẽ được đưa vào bể chăm sóc vết thương và lưu lại trong đó cho đến khi khoẻ mạnh hoàn toàn mới đưa trở lại hồ Gươm.

Ảnh: Hà Hồng
Đường ống nước thải này có thể là một trong những nguyên nhân khiến cụ Rùa bị thương. Ảnh: Hà Hồng.

Ông Nguyễn Ngọc Khôi, tổng giám đốc tập đoàn thương mại KAT, người có kinh nghiệm 14 năm trong nuôi rùa, cảnh báo không nên dùng biện pháp thủ công đưa cụ Rùa lên chạy chữa, bởi có nguy cơ làm vỡ gan, vỡ mật cụ. Ông Khôi kể ông từng bắt con rùa chỉ nặng khoảng 50 kg, nhưng khi khiêng lên nó đã quẫy đạp, rơi xuống đất, mai bị vỡ, khiến gan mật vỡ ra.

Trọng lượng cụ Rùa hiện nay ước tính 200 kg, cho nên việc bắt bằng phương pháp thủ công là không an toàn, ông Khôi bình luận.

Tiến sĩ Hà Đình Đức, thành viên Ban chỉ đạo khẩn cấp bảo vệ Rùa Hồ Gươm của Hà Nội, cho biết Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 đang lấy mẫu nước và bùn ở nhiều điểm trên hồ Gươm nhằm các định mức độ ô nhiễm của hồ.

Về việc bắt rùa tai đỏ, theo Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội, sẽ sử dụng nhiều loại bẫy khác nhau, tiến hành đồng thời với các hoạt động cải tạo Hồ Gươm. Tuy nhiên Sở chưa công bố lịch trình cụ thể hoạt động bắt rùa tai đỏ.

Hương Thu


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Giá tiêu dùng tháng 2 tăng cao nhất trong hơn 2 năm

Posted: 23 Feb 2011 01:03 PM PST

Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2011 tăng 2,09% so với điểm cuối tháng 1. Đây là mức trượt mạnh nhất trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây.
> CPI tháng 2 của Hà Nội / TP HCM

Mức tăng nói trên chỉ thấp hơn đôi chút so với mức kỷ lục 2,14% của tháng 6/2008. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm, CPI cả nước đã tăng tổng cộng 3,78% so với thời điểm cuối năm 2010. Trong khi đó, mục tiêu lạm phát được Quốc hội phê duyệt cho cả năm 2011 là dưới 7%.

CPI tăng cao nhất trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
CPI tăng cao nhất trong vòng 2 năm rưỡi trở lại đây. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Nhìn vào cơ cấu tính chỉ số giá do Tổng cục Thống kê cung cấp, dễ nhận thấy giá cả tháng 2 chịu tác động mạnh của 2 nhóm mặt hàng là hàng ăn – dịch vụ ăn uống và đồ uống thuốc lá. Giá cả tại 2 nhóm này tăng lần lượt 3,65% (trong đó chỉ riêng giá thực phẩm đã tăng 4,53%) và 2,14%.

Ngoài ra, hàng may mặc, mũ nón, giầy dép cũng tăng giá 1,38%. Đây hầu hết là các mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong Tết Nguyên đán. Trong rổ hàng hóa, bưu chính viễn thông tiếp tục là nhóm duy nhất giảm giá, tuy nhiên, mức giảm không đáng kể, chỉ 0,01%.

Mặc dù những ngày gần đây vàng có đợt tăng giá rất cao, nhưng theo Tổng cục Thống kê thì trong tháng 2 giá vàng vẫn giảm nhẹ 0,35%. Giá đôla Mỹ tăng khoảng 0,9%. Đây là nhóm không được tính trong chỉ số giá tiêu dùng.

Nhật Minh


Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế

Thác Bản Giốc là cảnh quan thiên nhiên TQ?

Posted: 23 Feb 2011 01:02 PM PST

BBC

Thác Bản GiốcThác Bản Giốc nằm giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Báo Việt Nam vừa đăng bài ca ngợi vẻ đẹp của thác Bản Giốc, nhưng nói đây là “cảnh quan thiên nhiên” của Trung Quốc.

Bài giới thiệu thác Detian (Đức Thiên) mang tựa đề ‘Thác nước Detian – thiên đường chốn hạ giới’, dịch từ trang mạng Sina, được đăng trên báo Lao Động điện tử và tới sáng thứ Tư 23/02 vẫn còn hiển thị trên mạng.

Cũng giống như bản gốc tiếng Trung, bài báo tiếng Việt ca ngợi dòng thác là một trong những “cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời nhất đất nước Trung Hoa”, nằm ở “thị trấn Thạc Long, huyện Đại Tân, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc”.

Bài này nay đã được ban biên tập Lao Động gỡ xuống nhưng cũng đã gây ra phản ứng bất bình trong một số độc giả, những người cho rằng đây là sơ xuất của biên dịch và biên tập tờ báo.

Không chỉ Lao Động, mà trước đó một số báo khác trong nước cũng đăng thông tin về ‘thác Detian’ mà không biết đây chính là thác Bản Giốc.

Điều này cho thấy sự bất cẩn của một số báo trong khi viết về những chủ đề nhạy cảm như biên giới lãnh thổ.

Hồi tháng 9/2009 báo điện tử Đảng Cộng Sản VN đăng tin Hải quân Trung Quốc diễn tập tại Biển Đông lấy nguồn báo Hoàn Cầu, Phượng Hoàng của Trung Quốc, với nội dung trái với lập trường của Việt Nam về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sau vụ này, Tổng Biên tập báo Đào Duy Quát đã bị khiển trách.

Ngọn thác này từng là một trong các điểm tranh cãi trong quá trình phân định biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc, trước khi hai bên hoàn tất quá trình phân giới cắm mốc vào phút chót năm 2008.

Thác đẹp của Việt Nam

Thác Bản Giốc là một trong những thác đẹp nhất Việt Nam, nằm tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Thác là một phần của sông Quây Sơn được chia làm 2 phần, thác chính và thác phụ.

Theo thỏa thuận biên giới đất liền giữa hai nước, thác phụ nằm hoàn toàn trên lãnh thổ Việt Nam còn thác chính được hai nước Việt Nam và Trung Quốc cùng khai thác.

Tranh chấp với Trung Quốc về thác Bản Giốc bắt đầu từ những năm 1974-1975 nhưng lên cao vào năm xảy ra cuộc chiến biên giới 1979.

Cơ sở để chia đôi phần thác chính là việc tính mốc bắt đầu từ cột mốc 53 cũ được dựng lên từ cuối thế kỷ 19 sau khi người Pháp và Nhà Thanh ký kết hiệp định phân chia biên giới.

Sự chia sẻ thác Bản Giốc được thống nhất như một phần của “gói thương lượng” gồm thác này và bãi Tục Lãm trên tinh thần mà chính phủ Việt Nam nói là “hiệp thương hữu nghị thẳng thắn”.

Tuy nhiên một bộ phận người Việt vẫn tỏ ra bất bình trước việc thác Bản Giốc nay có phần thuộc về Trung Quốc.

Xem thêm:Bấm Hình ảnh Thác Bản Giốc và Bấm Trung Quốc bảo tồn cột mốc biên giới Việt – Trung


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Mỹ sẽ can thiệp quân sự vào Libya?

Posted: 23 Feb 2011 01:01 PM PST

 

  • Sức ép đang dâng cao tại Nhà Trắng với việc yêu cầu can thiệp vào Libya, kể cả bằng quân sự
  • “Hành động hèn nhát sẽ phải chịu hậu quả”

SGTT.VN – Chính phủ Mỹ đang đối mặt với những yêu cầu can thiệp quân sự vào Libya để chấm dứt sự đàn áp đẫm máu của tổng thống Muammar Gaddafi với người biểu tình. Những biện pháp can thiệp này gồm áp lệnh cấm vận, vùng cấm bay, oanh tạc các sân bay tại Libya.

Kêu gọi phong tỏa các tài sản của chính phủ Libya

Một số ý kiến còn chỉ trích thái độ im lặng của Mỹ trước tình hình Libya khiến hàng trăm người dân tại đây thiệt mạng vì bị chính quyền đàn áp.

 

Người dân Libya biểu tình đòi ông Gaddafi từ chức. Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ John Kerry, chủ tịch uỷ ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, thúc giục Nhà Trắng áp dụng các biện pháp cấm vận cứng rắn hơn với Libya. Ông nói: "Các lãnh đạo thế giới phải thông báo với đại tá Gaddafi rằng các hành động hèn nhát của ông ta sẽ chịu hậu quả"..

Nhà Trắng cho biết đang xem xét yêu cầu của ông Kerry về việc áp lệnh cấm vận Libya vốn đã được tổng thống Bush dỡ bỏ những năm trước đây.

Thượng nghị sĩ Cộng hoà Ileana Ros-Lehtinen kêu gọi Mỹ và các nước khác nên áp lệnh cấm vận, phong toả các tài sản của chính phủ Libya và cấm vận du lịch với các quan chức nước này. Các thượng nghị sĩ John McCain và Joseph Lieberman cũng ủng hộ biện pháp áp vùng cấm bay tại Libya do Mỹ và EU cùng khối Liên minh châu Phi (AU) tiến hành.

TNS Kerry cũng kêu gọi các công ty dầu khí Mỹ và quốc tế ngưng hoạt động tại Libya. Hãng dầu Eni của Italia đã ngưng sản xuất ở Libya, các hãng khác như BP, Royal Dutch Shell và Suncor Energy cho biết đã cho nhân viên tạm nghỉ việc. Tuy vậy công ty dầu khí Marathon Oil and Occidental Petroleum (Mỹ) lại tuyên bố vẫn tiếp tục hoạt động.

Chính quyền Mỹ do dự

Tổng thống Mỹ Obama đến nay vẫn chưa có lời nào đả động đến vấn đề Libya, trong khi thủ tướng Đức Angela Merkel nói sẵn sàng ủng hộ lệnh cấm vận Libya. Trong khi với Ai Cập và Bahrain, Mỹ có những phát ngôn rất mạnh về những sự kiện gần đây ở hai nước này.

 

Xe tăng của quân đội Libya bị người biểu tình ở Benghazi chiếm giữ. Ảnh: LAT

Còn ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lặp lại lời kêu gọi Libya chấm dứt đàn áp đẫm máu, và cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế để quyết định một hành động thích hợp. Bộ ngoại giao Mỹ cũng đã thuê một chiếc phà để di tản công dân Mỹ khỏi Tripoli bắt đầu từ 9g sáng nay 23.2, qua cảng As-shahab port tại Tripoli.

Nhiều chuyên gia nhận xét rằng khả năng can thiệp quân sự của Mỹ vào Libya hiện nay vẫn chưa được Nhà Trắng xem xét, dù Mỹ đã từng không kích hai thành phố Tripoli và Benghaz tại Libya năm 1986 để trả đũa vụ tấn công của cảm tử quân Libya vào một tiệm nhảy của quân Mỹ tại Tây Berlin năm đó.

Trước đây, Mỹ đã áp lệnh cấm vận đối với Libya sau vụ chuyến bay 103 của hãng Pan Am (Mỹ) bị đánh bom nổ tung trên bầu trời Lockerbie, Scotland năm 1988. Đến cuối năm 2003 Mỹ đã bỏ lệnh này sau khi Libya từ bỏ chương trình chế tạo vũ khí huỷ diệt hàng loạt và nhận trách nhiệm dân sự vụ đánh bom máy bay Mỹ năm 1088.

Phải chấm dứt dùng vũ lực đàn áp người biểu tình

Hội đồng Bảo an LHQ ngày 22.2 đã ra tuyên bố nhấn mạnh Chính phủ Libya cần phải bảo vệ người dân nước này cũng như bảo đảm an toàn cho người nước ngoài và các nhà hoạt động nhân đạo có thể tiếp cận với những người bị thương.

Tại cuộc họp báo tối 21.2, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết ông đã có cuộc điện đàm kéo dài 40 phút với nhà lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi và đã kêu gọi chính quyền Libi không sử dụng vũ lực trấn áp biểu tình.

 

Phi công Libya lái máy bay chiến đấu Mirage bay sang đảo Malta tị nạn, từ chối ném bom người biểu tình. Ảnh: LAT

Trong khi đó, tuyên bố trên truyền hình quốc gia, ông Gaddafi khẳng định sẽ không từ chức và không rời khỏi đất nước. Ông cáo buộc những người biểu tình chống chính phủ đã gây bất ổn và kêu gọi người dân xuống đường vào ngày 23.2 để bày tỏ sự ủng hộ đối với ông.

Ông Gaddafi cũng bác bỏ các cáo buộc rằng chính phủ đã ra lệnh cho lực lượng an ninh giết hại người biểu tình trong tuần qua và khẳng định đến thời điểm này, chính phủ vẫn chưa dùng vũ lực. Tuy nhiên, ông cảnh báo sẽ có hành động cứng rắn với người biểu tình nếu tình hình xấu thêm, song sẽ thực hiện “trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và hiến pháp Libya”.

H.S – TH


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

No comments:

Post a Comment