Đọt Chuối Non |
- Vậy À – 101 Truyện Thiền Slideshows
- Yêu chất lượng
- Sách sắp ra: TƯ DUY TÍCH CỰC Để Thay Đổi Cuộc Sống
- Y đức qua những điều giản dị
- Bắt ông Nguyễn Đan Quế vì ‘tội lật đổ’
- Châu Á rùng rùng sắm vũ khí
| Vậy À – 101 Truyện Thiền Slideshows Posted: 27 Feb 2011 01:08 PM PST Chào các bạn, Tĩnh lặng mọi nơi, mọi lúc, trong mọi tình huống” là lời gọi trong tiếng “vậy à” của thiền sư Hakuin Ekaku, một thiền sư lớn của dòng Thiền Lâm Tế Nhật Bản và là một họa sĩ Thiền tài hoa. Slideshow số 3 trong series 101 Truyện Thiền Bình Giải gồm nhiều tranh Thiền do chính thiền sư Hakuin vẽ. Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download. Chúc các bạn thân tâm an lạc. Bình an & Sức khỏe, Túy Phượng Link đến series 101 Truyện Thiền Bình Giải Links đến các slideshows trước: 1. Tách trà Filed under: Thiền, Văn Hóa Tagged: Thiền, Văn Hóa | |||
| Posted: 27 Feb 2011 01:06 PM PST Chào các bạn, Nhưng đó là khi ta là "người tiêu thụ". Câu hỏi, là khi ta là nhà sản xuất, ta yêu chất lượng đến mức nào? A. Chất lượng trong nền kinh tế Nếu ta là nhà sản xuất, đương nhiên ai trong chúng ta cũng đều biết là chất lượng là một trong hai yếu tố quyết định sự thành bại của sản phẩm—chất lượng và giá cả. Tuy biết vậy, nhưng các bạn có thể thấy nhan nhản hàng ngày rất nhiều người làm thương mãi mà không hề có đủ chất lượng. Tại sao? 1. Không biết "sản phẩm" mình bán là gì Nếu bạn mở một quán phở, sản phẩm bạn bán là gì? Đương nhiên đó là phở và mùi vị của phở. Chủ quán nào cũng biết điều này. Nhưng rất nhiều chủ quán không biết nhiều thứ khác. tBát, đũa: sạch sẽ, đẹp đẽ. Bàn ghế: sạch sẽ, lịch sự Phòng ăn: sạch sẽ, lịch sự, thoải mái Tiếp viên: lịch sự, ân cần. Phục vụ: Nhanh chóng, chính xác, hiếu khách Tất cả các điều này tạo thành "sản phẩm" của bạn. Không phải chỉ là mấy cọng phở nổi lều bều trong nồi. 2. Không biết "chất lượng" phải đến mức nào Nếu tiếp viên tin rằng "Nếu mình không đổ bát phở lên đầu ông khách, đó là phục vụ có chất lượng", thì hỏng bét. Chính vì vậy mà ta vẫn thấy các hàng "phở quát" tin là họ có chất lượng cao. Và đây là vấn đề rất lớn ở Việt Nam. Bởi vì nền kinh tế chúng ta chưa phải đối diện với cạnh tranh kinh khủng lâu đời như các nền kinh tế tiền tiến, cho nên chúng ta chưa quen với sự đòi hỏi kinh khủng của chất lượng. Đối với các sản phẩm cụ thể có thể sờ mó được thì chất lượng có thể dễ thấy—chất lượng tồi là sản phẩm hỏng. Nhưng đối với các sản phẩm vô hình, tức là dịch vụ–luật sư, kiến trúc sư, quản lí, hành chánh gia, báo chí—thì rất khó nhận ra chất lượng, và rất khó để người cung cấp dịch vụ biết rõ chất lượng của họ thấp hay cao đến thế nào. Cách dễ nhất để biết được chất lượng của mình trong các lãnh vực này là làm việc với những chuyên gia kinh nghiệm hơn, nhất là các chuyên gia đến từ những nền kinh tế cao hơn. Khi họ nói với bạn "Như thế chưa đủ tốt" thì bạn nên làm lại với chất lượng cao hơn. Một cách khác là làm việc trong cách công ty tư nhân, vì nếu phẩm chất của bạn không cao, công ty bạn từ từ đi xuống. Ngược lại, nếu phẩm chất của bạn cao trong thị trưởng của bạn, thì công ty bạn sẽ khá. Rất dễ nhận ra. B. Chất lượng của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày Bên trên, chúng ta nói đến chất lượng của sản phẩm của chúng ta trong nền kinh tế. Nhưng chất lượng của chính con người ta trong cuộc sống hàng ngày thì sao? Chất lượng của chính ta còn khó nhận ra hơn chất lượng của sản phẩm bên ngoài rất nhiều. Hàng ngày chúng ta phải trao cho mọi người mọi thứ sản phẩm của chính ta—lời nói, hành động, cung cách cư xử. Làm sao để chúng ta có thể cho mọi người cách sống chất lượng nhất của ta? Làm sao ta biết cách sống chất lượng nào mà mọi người yêu thích nhất? Các bạn, nếu suy nghĩ kỹ một chút thì điều này rất dễ thấy. Tất cả mọi người trên thế giới, kể cả chính ta, đều yêu quý người "khiêm tốn, thành thật và nhân ái", và không ưa người kiêu căng, dối trá và thù ghét mọi người. Giản dị thế. Cho nên, chất lượng ta nên trao cho mọi người chung quanh, mỗi ngày là–khiêm tốn, thành thật và nhân ái. Nhưng chúng ta đã thường có thói quen kiêu căng, dối trá, thù ghét. Cho nên, hãy cẩn thận, đừng để các thói quen này quản lí lời ăn tiếng nói và hành động của mình. Chậm lại một chút. Suy nghĩ vài giây trước khi nói, trước khi làm. Tự bảo mình: "Tôi muốn khiêm tốn, thành thật và nhân ái trong lời nói và cử chỉ của tôi". Còn "khiêm tốn, thành thật và nhân ái" của bạn đã đến mức nào, thì đó là một tiến trình trưởng thành. Hôm nay bạn tưởng là mình đã rất khiêm tốn, nhưng một tuần, khi bạn đã trưởng thành hơn, bạn có thể nhận ra là một tuần trước mình chẳng khiêm tốn tí nào. Đây là tiến trình sống và trưởng thành. Rất khó cho bạn biết được chất lượng sống của bạn lúc này cao đến đâu, nhưng nếu bạn kiên trì và chuyên cần luyện tập hàng ngày, rất dễ cho bạn nhận ra là "hôm nay mình đã khá hơn tuần trước rồi". Nếu ngày nào bạn cũng thấy "hôm nay mình đã khá hơn tuần trước" thì bạn đang trưởng thành ở một mức độ rất tốt. Điều cốt yếu là, bạn có yêu chất lượng không? Chúc các bạn một ngày tăng trưởng. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | |||
| Sách sắp ra: TƯ DUY TÍCH CỰC Để Thay Đổi Cuộc Sống Posted: 27 Feb 2011 01:05 PM PST Chào các bạn, Ảnh minh họa mà thôi Quyến sách này mình đặt tên nguyên thủy là Hành Trình Tư Duy Tích Cực, nhưng các anh chị ở NXB đã thuyết phục được mình là TƯ DUY TÍCH CỰC Để Thay Đổi Cuộc Sống cụ thể hơn đối với người đọc. Sách sẽ gồm 98 bài viết về tư duy tích cực, sắp đặt theo 10 cấp độ, từ đai trắng lên đến đai đen như sau: Đai trắng: Nhập môn Ngoài một số bài mới, đa số các bài trong sách là các bài vừa được biên tập lại từ các bài đã đăng trên Đọt Chuối Non. Đọt Chuối Non luôn luôn là nơi chúng ta khám phá, thường trực qua các bài viết hàng ngày, mọi khía cạnh áp dụng của tư duy tích cực vào đời sống phức tạp của chúng ta, đồng thời cho chúng ta cơ hội thảo luận sâu hơn về các đề tài. Nhưng quyển sách vẫn cho chúng ta thêm 3 điều lợi: 1. Tiện nghi, có thể đọc bất kì lúc nào. Hiện thời NXB vẫn chưa ấn định ngày ra mắt, và mình chẳng có thông tin gì khác. Nhưng sẽ cập nhật tin tức thường xuyên với các bạn. Cám ơn các bạn Vườn Chuối. Các bạn là nguồn hứng khởi của mình. Nếu không có các bạn thì có lẽ mình đã chẳng siêng viết và chẳng có sách. Chúc cả vườn một ngày vui. Mến Hoành Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa | |||
| Posted: 27 Feb 2011 01:03 PM PST (Dân trí) – Mua vé số, gọi một chuyến xe miễn phí cho người nghèo về quê, giữ gìn tài sản giúp người bệnh neo đơn… là những việc làm giản dị thường ngày mà toát lên tấm lòng vị tha ở các y bác sĩ và người làm công tác y tế. Bệnh viện Quận 1 (338 Hai Bà Trưng, P. Tân Định) ở sát bên chợ Tân Định nên thỉnh thoảng đón những người bán dạo, vì đuối sức, cảm mạo hay đau bụng, gục ngã giữa đường, được đưa vào đây cấp cứu. Bác sĩ Châu Thị Kiều Oanh, người thường xuyên trực cấp cứu kể: "Có lần chúng tôi cấp cứu một người bán vé số. Thấy chị này nghèo nên không thu tiền. Thế nhưng chị vẫn khóc lóc vì sắp đến giờ xổ số mà xấp vé vẫn còn nguyên. Thế là các y, bác sĩ bất đắc dĩ trở thành khách hàng của bệnh nhân. Các khoa khác cũng qua mua giúp". Nhiều cháu bé yêu mến bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo vì thái độ ân cần, tận tâm của chị Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thảo, khoa Nhi, nổi tiếng là "mát tay" bởi dù sáng hay chiều, bệnh nhân luôn được nghe những lời căn dặn hết sức dịu dàng. Với những ca bệnh đặc biệt, chị còn nhắn tin, điện thoại hỏi thăm và rồi thấp thỏm đợi họ tái khám. Cũng vì được bệnh nhi yêu quý mà bác sĩ Thảo có một kỷ niệm "vừa sợ vừa vui". Lần đó, chị khám cho một bé gái 10 tuổi, thần kinh không được bình thường. Lúc ra về, cháu bé cứ ôm lấy mặt bác sĩ, không chịu buông. Và, trước sự hoảng hốt của mọi người, cháu hôn lên trán bác sĩ. Phụ huynh vô cùng ngạc nhiên vì đi khám bệnh ở nhiều nơi mà cháu chưa từng làm thế. Về sau, cứ mỗi lần tái khám, cháu phải hôn trán hay hôn tay bác sĩ rồi mới chịu về. Không chỉ làm công tác chuyên môn, những người khoác áo blouse trắng còn "ôm đồm" cả những việc "không lương" vì bệnh nhân nghèo. Điều dưỡng Trần Thị Hoa và anh Nguyễn Văn Hiền, nhân vật trong bài: "Không người thân, anh chỉ biết tựa vào đôi nạng gỗ" (Ảnh: Hoài Lương) Khi anh Nguyễn Văn Hiền, một bệnh nhân ung thư neo đơn từ Cần Thơ đến nhập viện, điều dưỡng Trần Thị Hoa - khoa Xạ trị 3, BV Ung bướu đã đứng ra giúp anh giữ gìn số tiền từ thiện mà bạn đọc Dân trí giúp anh chữa bệnh. Chỉ vì muốn chi dùng ngay cho anh Hiền mỗi khi có việc cần thiết nên chị luôn mang số tiền đó bên mình. Mấy ai biết là, việc này làm chị mất ăn mất ngủ. Đến khi anh Hiền mãn phần, lại xảy ra rắc rối khi người họ hàng xa làm thủ tục nhận thi hài anh về an táng. Lý do là giấy tờ xác nhận ở địa phương không hợp lệ, phải làm lại. Người nhà thì đã mệt nhoài sau một chặng đường xa nên thất vọng, nhất quyết bỏ về. Thế là, chị Hoa lại "chạy như con thoi", vừa thuyết phục bên hành chính, vừa động viên người nhà, rồi gọi xe cho họ về… mất luôn cả nửa ngày trời. Anh Lê Minh Hiển trao quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ đến anh Phạm Thượng Uyển, nhân vật trong bài "Số phận cay đắng của người đàn ông bị tai nạn xe máy" (Ảnh: Vân Sơn) Y đức còn hiện hữu qua giọng nói trầm trầm của bà Trịnh Ngọc Mai, phòng Xã hội, Viện tim (TPHCM) khi bà thuyết phục một đơn vị tài trợ chi phí mổ tim cho một phụ nữ nghèo. Hay là khi BS Lê Minh Hiển, đơn vị Y xã hội, BV Chợ Rẫy gọi một chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân nghèo về quê. Chị Khúc Thị Kim Nguyệt (trái) đại diện Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo, BV Nhi đồng 2 nhận số tiền tài trợ từ các nhà hảo tâm Đó là khi chị Khúc Thị Kim Nguyệt, Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo, BV Nhi đồng 2 một mình nán lại buổi tối cặm cụi thống kê tiền từ thiện để kịp thời đóng viện phí cho bệnh nhi. Hoặc là khi chị Đặng Thị Phương Nhi và các điều dưỡng khoa Tim mạch chạy đi xin sữa, xin tã cho các cháu bé bị mẹ cha ruồng bỏ… Y đức lặng lẽ tỏa hương qua những việc làm giản dị như thế. Hồng Nhung Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng | |||
| Bắt ông Nguyễn Đan Quế vì ‘tội lật đổ’ Posted: 27 Feb 2011 01:02 PM PST BBCthôn Công an Việt Nam họp báo về chuyện bắt nhà bất đồng chính kiến từng ba lần bị tù giam Nguyễn Đan Quế vì cáo buộc “có dấu hiệu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Báo Tuổi Trẻ nói Bác sỹ Nguyễn Đan Quế bị bắt chiều ngày 26/2 trong khi cũng có thông tin nói ông Quế bị bắt hôm 25/2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo này cũng nói Trung tá Nguyễn Sỹ Quang, phó chánh Văn phòng Công an thành phố Hồ Chí Minh nói ông Quế đã có ba tiền án, tiền sự về “tội xâm phạm an ninh quốc gia.” Bản tin của Tuổi Trẻ viết: “Chiều 26/2, cơ quan an ninh điều tra phối hợp Công an Q.5 bắt quả tang ông Nguyễn Đan Quế (còn có tên khác là Nguyễn Châu, sinh năm 1942) đang lưu trữ, phát tán nhiều tài liệu có nội dung kêu gọi lật đổ chế độ, lật đổ chính quyền nhân dân. “Khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của ông Quế trên đường Nguyễn Trãi, P.3, Q.5, cơ quan an ninh điều tra phát hiện trong máy tính của ông Quế lưu trữ hơn 60.000 đầu tài liệu kích động, kêu gọi chống Nhà nước cùng "lời kêu gọi toàn dân" xuống đường biểu tình lật đổ chế độ.” Tuổi Trẻ cũng nói ông Quế “thừa nhận những tài liệu trên được ông soạn thảo từ ngày 24/2 và đã phát tán cho một số tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước.” “Bước đầu, đã có hai hai tổ chức phản động, khủng bố "Việt Tân" và "Đảng Dân tộc" hưởng ứng lời "hiệu triệu" của ông Quế bằng một số hành động cụ thể,” theo Tuổi Trẻ. Dân chủ và nhân quyền Trong khi đó báo Washington Post hôm 26/2 đã đăng Bấm bài của bác sỹ Quế viết với tựa đề “Vụ tấn công nhà ngoại giao cho thấy Việt Nam coi thường nhân quyền.” Hiện không rõ bác sỹ Quế đã gửi bài báo này cho Washington Post từ khi nào. Bài viết của ông tập trung vào sự cố xảy ra đối với nhà ngoại giao Hoa Kỳ Christian Marchant khi ông tới thăm linh mục Nguyễn Văn Lý ở Huế trong tháng Một. Ông Marchant đã bị xô đẩy và khiêng lên xe ô tô chở đi. Ông Quế viết: “Tôi đã gặp ông Marchant hồi năm 2009 khi chúng tôi thảo luận rất lâu về tình trạng vi phạm nhân quyền ngày một tồi tệ ở Việt Nam và Hoa Kỳ có thể làm được gì. “Tôi thấy ông là nhà ngoại giao tích cực, tận tụy với giọng nói nhỏ nhẹ, một người khiêm nhường và thân thiện. “Là một người Việt Nam, tôi xấu hổ về những gì ông phải trải qua khi làm nhiệm vụ.” Ông Quế cũng nói thái độ của Việt Nam là tiếp nhận thương mại và đầu tư từ Hoa Kỳ nhưng phớt lờ vấn đề dân chủ và nhân quyền. Việt Nam có vẻ e dè trước những diễn biến gần đây tại Trung Đông nơi các cuộc nổi dậy của dân chúng làm một số nhà độc tài mất quyền lực. Các trang vận động cho dân chủ và nhân quyền nói nhiều nhà bất đồng chính kiến bị theo dõi sát sao trong những ngày gần đây. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | |||
| Posted: 27 Feb 2011 01:01 PM PST
TT - Với việc Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới cũng như đang tăng cường tiềm lực quân sự, các quốc gia khác trong khu vực đã nhận thấy điều đó và đang bước vào cuộc đua nâng cấp kho vũ khí của mình.
Tại bến tàu Mazagon gần điểm cực nam của Mumbai, phía sau những bức tường bêtông cao, hàng trăm công nhân Ấn Độ thực hiện những thao tác cuối cùng trên thân hai tàu ngầm chiến đấu dòng Scorpène dài 66m – những chiếc đầu tiên trong đội tàu sáu chiếc đóng trong vài năm tới. Gần đó là những tàu khu trục do thám và tàu khu trục mang tên lửa đang trong giai đoạn hoàn thiện. Lý do chính khiến Ấn Độ tăng cường kho vũ khí là Trung Quốc. "Có thể hiểu Ấn Độ thật sự lo lắng về sự gia tăng sức mạnh chiến lược của Trung Quốc, bao gồm sức mạnh kinh tế và quân sự. Nhưng Ấn Độ vẫn âm thầm thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ hiệu quả toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia" – Ashwani Kumar, thành viên quốc hội thuộc Đảng Quốc đại, nhận xét. Không thiếu những nước nhỏ
Theo tờ The Wall Street Journal (WSJ), không chỉ có Ấn Độ, từ vùng biển Ả Rập đến Thái Bình Dương, các quốc gia đang bước vào cuộc đua vũ khí mới trước lo ngại về sự lớn mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc, và rằng sẽ ít có khả năng Mỹ can thiệp vào khu vực này. WSJ nhận định cuộc đua quân sự tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang ở một quy mô và tốc độ chưa từng thấy kể từ sau thời kỳ chiến tranh lạnh, trong bối cảnh cân bằng quân sự thế giới đang dịch chuyển cùng lúc với cân bằng kinh tế. Tháng 12 năm ngoái, Nhật Bản đã thay đổi đường lối quân sự, bao gồm đề ra kế hoạch mua thêm 5 tàu ngầm, 3 tàu khu trục, 12 máy bay chiến đấu, 10 máy bay tuần tra và 39 trực thăng. Kế hoạch dự chi đến 284 tỉ USD trong năm năm tới. Hàn Quốc đã bắt đầu chương trình hiện đại hóa quân sự trị giá 550 tỉ USD từ năm 2006, và dự kiến chi thêm cho vũ khí sau những căng thẳng liên Triều thời gian qua. Ở Đông Nam Á, trong khi Malaysia tăng cường nhập vũ khí thì Singapore hiện là một trong 10 nước mua vũ khí nhiều nhất thế giới, chuẩn bị đón thêm hai chiếc tàu ngầm. Còn Úc dự kiến chi đến 279 tỉ USD trong 20 năm tới cho đợt nâng cấp quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Làn sóng đổ xô mua tàu ngầm trên toàn khu vực cũng cho thấy cuộc đua đang có sự tham gia của cả những nước nhỏ. Bởi tàu ngầm có giá thấp hơn nhiều so với tàu sân bay và các tàu lớn khác nhưng cũng là vũ khí hiệu quả nhất cho việc tuần tra trên biển và đối phó các loại tàu ngầm khác. Nhiều nước lên kế hoạch sở hữu thêm 6 – 15 tàu ngầm trong vài thập kỷ tới. Tổ chức Nghiên cứu quốc tế AMI dự đoán các nước châu Á sẽ mua đến 111 tàu ngầm trong vòng 20 năm nữa. Sức nóng của cuộc đua cũng gây lo ngại có thể dễ dẫn đến xung đột trong những tranh chấp lãnh thổ, đe dọa sự bình ổn của khu vực sở hữu vùng biển trọng yếu trong tuyến vận chuyển hàng hóa và dầu mỏ của thế giới. Điểm nhấn Trung Quốc, Ấn Độ Một trong những gã khổng lồ đáng chú ý của châu Á đang tham gia cuộc đua chính là Ấn Độ. Ngân sách quốc phòng của nước này cho tài khóa kết thúc ngày 31-3-2011 vào khoảng 32 tỉ USD, tăng 151% so với thập niên trước, dự kiến tăng 8,3% mỗi năm trong thời gian tới. Khoản trang bị tàu ngầm được Ấn Độ thực hiện khá mạnh tay với đội tàu Scorpène, có thể lặn trong một tuần, trị giá 4,6 tỉ USD đang được hoàn thiện. Ngoài ra, năm 2009 New Delhi cũng mua tám máy bay trinh sát hàng hải và chống tàu ngầm của Boeing với giá 2,1 tỉ USD và chuẩn bị nhập thêm bốn chiếc nữa. Ngoài tranh chấp biên giới với Bắc Kinh tại dãy Himalaya, Ấn Độ cũng đang lo ngại về sự ảnh hưởng của Trung Quốc trên vùng biển Ấn Độ Dương. Cụ thể, Bắc Kinh đang đầu tư và xây dựng nhiều cảng tại Pakistan, Sri Lanka hay Bangladesh, tạo nên "chuỗi ngọc trai" một phần nhằm đảm bảo tuyến vận chuyển năng lượng từ Trung Đông và châu Phi. Điều đó làm New Delhi cảm thấy bị đe dọa và tạo đối trọng bằng việc tăng cường hoạt động quân sự ở quần đảo Andaman và Nicobar phía đông nam, thuộc vịnh Bengal. Tuy nhiên Trung Quốc, nước có GDP gấp ba lần Ấn Độ, mới đáng gờm trong việc nâng cấp quân sự. Tổng chi phí quốc phòng của Bắc Kinh năm 2010 vào khoảng 78 tỉ USD, gấp nhiều lần so với 17 tỉ USD đầu thập niên trước. Tuy nhiên nguồn tin phương Tây và Mỹ ước đoán con số thực có thể nhiều gấp đôi. Phương Tây cũng cho biết chi phí sắm sửa vũ khí của Trung Quốc thập niên trước xấp xỉ 150 tỉ USD. Trên thực tế, dù Trung Quốc vẫn chưa thể bắt kịp uy thế quân sự toàn cầu của Mỹ và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong chuyến thăm Washington tháng trước cũng khẳng định Bắc Kinh "không cổ vũ chạy đua vũ trang và quân đội nước này không phải là mối đe dọa cho bất cứ nước nào", thì những hành động gần đây của Bắc Kinh khiến nhiều nước sợ sẽ sớm có sự thay đổi. Đó là sự xuất hiện của chiến đấu cơ tàng hình J-20, đối trọng với chiếc F-22 đình đám của Mỹ, và việc Bắc Kinh chuẩn bị trình làng chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên trong năm nay hoặc năm tới. Hay mới đây, ngày 18-2, tờ Global Times của Trung Quốc đưa tin nước này đang nghiên cứu một kỹ thuật sản xuất tên lửa mới có tầm hoạt động 4.000km và sẽ xuất xưởng trong năm năm tới. TRẦN PHƯƠNG tổng hợp Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment