Thursday, February 17, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Âm nhạc cho đêm khuya – Eva Cassidy

Posted: 17 Feb 2011 01:07 PM PST

Lần đầu tiên tôi biết Eva Cassidy qua bản Time After Time. Bản này thì ai cũng biết qua giọng ca khác chứ không phải giọng ca của Eva Cassidy. Nhưng tôi lại thích phong cách của Eva Cassidy. Tôi đã liên tưởng đến Aretha Franklin khi nghe Eva Cassidy để rồi đi từ ngạc nhiên đến ngưỡng mộ khi tìm hiểu thêm về cô gái da trắng tóc vàng đầy tài năng này. (Ngạc nhiên vì tôi đã không thể tưởng tượng được đây lại không phải là một chất giọng nữ da đen). Cô học guitar từ cha, Hugh Cassidy, từ thủa còn rất nhỏ, và chơi guitar trong ban nhạc gia đình với cha (bass) và anh trai Donny (violin).

Cô không thích kiếm nhiều tiền (đến năm 30 tuổi – 1993 – cô mới có tài khoản ngân hàng), và dù giọng ca tuyệt hảo, cô lại thích làm backup vocal, không thích xuất hiện trước đám đông. Ước mơ tuổi thơ của cô là được hát backup cho Steve Wonder.

Đầu năm 1996, cô bị đau xương hông. Eva nghĩ là hậu quả của việc vẽ tranh tường ba ngày liên tục cho một trường trung học ở Annapolis, nơi cô chuyển đến từ DC. Không ngờ khám nghiệm cho thấy cô bị ung thư xương. Eva không có bảo hiểm, các bạn ca/nhạc sĩ đã làm vài buổi trình diễn kiếm viện phí cho cô.

Cô nhập viện John Hopkins mùa xuân 1996. Bao nhiêu bè bạn đến thăm và tặng hoa. Không thể gặp hết mọi người, cô nhờ mua một đống giấy và bút vẽ để ở hành lang bệnh viện. Mọi người ngồi la liệt vẽ ở hành lang. Cô treo tất cả các bức tranh này trong phòng bệnh, xem như đã gặp bạn.

Tháng 9/1996, người ta tổ chức một tribute concert. Eva đã rất yếu, nhưng cũng đến. Không ai mong đợi cô phải trình diễn nặng nhọc gì, mọi việc đã được sắp xếp thỏa đáng để cô song ca sơ sài với bạn hát Chuck Brown. Nhưng, với một sức mạnh huyền bí, cô đã chơi guitar và hát “What a wonderful world” tặng cha mẹ mình. Đây cũng là lần cuối cùng Eva biểu diễn trước công chúng. Cô ra đi tháng 11 năm 1996, chỉ mới hơn 33 tuổi, làm ngẩn ngơ tất cả những ai đã từng nghe qua giọng hát có một không hai này, dù là nghe lần đầu sau khi cô mất.

Nhà phê bình nhạc Jazz Ted Gioia đã viết rằng:” Có thể bạn sẽ bị thu hút để viết rất nhanh bài “Cảm xúc Cassidy” khi nghe kể về câu chuyện buồn của cuộc đời một nghệ sĩ hơn là sự đo lường về nghệ thuật của cô. Nhưng đừng bị phân tâm, trước hết, Cassidy là một tài năng lớn, một tài năng đã phải đối mặt với sự tối tăm, mù mịt trong suốt cuộc đời như một bi kịch”.

Có lẽ Eva đang ở một nơi nào đó ôm guitar mỉm cười và hát. Cũng có thể cô đang vẽ tranh hoặc đi thu nhặt những hòn sỏi như một thói quen lúc cô còn ở thế giới này. Eva hoàn toàn không phải kiểu người thiên về vật chất. Với cô, vật chất có thể chỉ là vật chất đơn thuần nếu nó không chuyển hóa được giá trị tinh thần. Cuộc sống tuy ngắn ngủi nhưng với Eva như vậy cũng là đủ, những giá trị tinh thần mà cô đã nhận được sẽ khiến cô viên mãn ở thế giới bên kia.

Sau đây là các album của Eva Cassidy mà tôi sưu tầm được:

Eva Cassidy – Simply Eva (2011): http://www.mediafire.com/download.php?azcm3b9tui0

Eva Cassidy – Method Actor (2002): http://www.mediafire.com/download.php?05syl2zwf4g

Eva Cassidy – Imagine (2002)

http://hotfile.com/dl/98395685/728bd56/ECI.part1.rar.html

http://hotfile.com/dl/98395639/5a20144/ECI.part2.rar.html

http://hotfile.com/dl/98395394/bb8e270/ECI.part3.rar.html

Mời các bạn nghe:

Time After Time

 
My Love Is Like A Red Red Rose


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Tầm nhìn mắt chim

Posted: 17 Feb 2011 01:05 PM PST

Chào các bạn,

Cái nhìn của con người chúng ta luôn luôn là cái nhìn trực diện, tức là nhìn thằng ra trước mặt. Thỉnh thoảng ngước lên trời ngắm mây một chút, hay cúi xuống đất tìm hòn sỏi, nhưng nói chung là cả đời ta nhìn thẳng đến trước. Nhìn trực diện thì ta chỉ có thể thấy cái gì trước mắt, cái gì sau đó là bị chắn. Vì thế ta có thể có vũ khúc Quán Âm Nghìn Tay, thấy chỉ một người nhưng hàng trăm cánh tay, dù là thực ra có hàng mấy mươi vũ công sắp hàng một trước mắt khán giả.

Muốn có được cái nhìn toàn cảnh ta phải có được cái nhìn mắt chim, tiếng Anh là bird's eye view, tức là nhìn từ trên cao xuống. Nghĩa là ta phải ở trên đỉnh núi hay trên máy bay nhìn xuống.

Trong tư duy tinh thần cũng thế, nếu ta cứ theo kiểu nhìn trực diện trời sinh thì ta sẽ chẳng thấy gì ngoài mấy thứ hiện ra mấy thước trước mắt. Ta cần đưa mình lên một đỉnh điểm tinh thần cao hơn để có thể nhìn xuống và tư duy "toàn cảnh".

Hãy quan sát một người mẹ và hai đứa con trai lên 5 và 6 đang đánh nhau, khóc la um sùm. Mẹ nhìn xuống hai đứa bé dưới chân đang biện hộ với quan tòa: "Anh Hải đánh con". "Ai bảo nó giật bánh của con". "Con không giật, con chỉ xem thôi"… Dĩ nhiên là mỗi đứa bé đang chờ quan tòa quyết định công lý cho phần mình. Nhưng mẹ thì biết hơn vậy. Mẹ biết hai đứa này chưa biết cách sống hòa thuận, cho nên mẹ thường giảng cho cả hai, và nếu phạt thì phạt cả hai.

Cái nhìn từ trên xuống, thấy được toàn cảnh, luôn luôn khác với cái nhìn trực diện, chỉ thấy được có một mặt nhỏ xíu của vấn đề, mà chúng ta hay gọi là “phiến diện”. Nếu mỗi chúng ta có thể tạm nâng tinh thần chúng ta lên đỉnh núi để nhìn xuống mọi người, kể cả chính mình, đang đứng dưới thung lũng, thì chúng ta sẽ thấy mọi tranh chấp, tranh cãi, giành giật, ức hiếp, khóc lóc… chẳng qua chỉ là "mấy đứa này còn khờ quá, chưa biết cách sống chung". Đó cũng là điều các triết gia gọi là si mê, dốt nát, khờ khạo của con người.

Và khi đã thấy được chân lý toàn cảnh như thế ta thấy rất nực người và tội nghiệp để tranh cãi tôi đúng anh sai, người ngày đúng người kia sai. Không cần công l‎ý đúng sai của những người phiến diện, mà cần người ta biết cách sống chung hòa bình với nhau.

Và cách sống chung hòa bình mẹ muốn hai đứa bé làm là gì? Yêu thương nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau và nhịn nhục nhau. Đó cũng là điều mỗi người chúng ta cần làm để thế giới này có được hòa bình an lạc.

Chúng ta không cần phải đứng ở trên bình diện "nhìn thẳng" để mà tranh cãi cho "công lý" của ta cả đời. Chỉ cần đưa tinh thần ta lên đỉnh núi và nhìn xuống, ta sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác và sẽ thấy vấn đề hoàn toàn khác–tranh cãi rất là vô bổ, tình yêu là trụ cột. Điều quan trọng là ta có đủ tưởng tượng và trí tuệ để đưa tinh thần mình lên đỉnh núi để nhìn xuống không.

Và các bạn đừng mang tư tưởng lầm lẫn rằng tình yêu mà thôi, không có thêm quả đấm, thì chẳng làm gì được.

Tình yêu tạo ra năng lượng tích cực chuyển hóa thế giới.

Chúc các bạn một ngày đầy tình yêu.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Khởi tố vụ chìm tàu làm chết 12 người

Posted: 17 Feb 2011 01:04 PM PST

– Bà Nguyễn Thị Hiền, Chánh Văn phòng, Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ninh cho biết ngay trưa nay (17/2), công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án chìm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long.

Bà Hiền cho biết ngay sau khi những nạn nhân cuối cùng của vụ chìm tàu du lịch Trường Hải QN 5198 được trục vớt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương yêu cầu các ban ngành liên quan phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm trong vụ việc này. Ngay sau đó công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên tàu. Ảnh: Báo Lao động

Theo kết quả điều tra bước đầu của công an tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân dẫn đến vụ chìm tàu là do bị bục đáy.

Các thuyền viên sống sót kể lại vào khoảng gần 5h ngày 17/2, tàu bắt đầu bị bục một lỗ ở dưới đáy. Mọi người đã cố gắng sửa chữa, be bịt lại nhưng vết vỡ càng ngày càng lan rộng, nước tràn vào quá nhiều gây ngập khoang máy và làm chìm tàu.

 

Trước đó trao đổi với VietNamNet, ông Ngô Văn Hùng, trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long cho biết vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra có tất cả 27 người trên tàu, trong đó có 21 khách du lịch (20 khách nước ngoài, 1 hướng dẫn viên người Việt Nam) và 6 thuyền viên.
Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân sáng 17/2. Ảnh: Báo Lao động.
10h sáng cùng ngày, đội cứu hộ đã cứu sống được 9 hành khách và 6 thuyền viên vào bờ an toàn. Đến 11h15, thi thể 12 nạn nhân xấu số đã được tìm thấy (trong đó có 1 Việt kiều Úc và 1 hướng dẫn viên Việt Nam).

 

Được biết ngay trong buổi sáng nay, nhân viên của Đại sứ của các nước có công dân trên tàu du lịch nói trên đã có mặt tại hiện trường để phối hợp với các cơ chức năng giải quyết sự cố.

Hiện tại, UBND tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các ngành chức năng địa phương thực hiện những thủ tục pháp lý cần thiết để nhanh chóng giải quyết vụ việc.

Danh sách những du khách đã được cứu sống
1. Stobbe Marie Elisabeth (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch Đan Mạch
2. Pedersen Kasper Kammersgaard (Nam-1987): Quốc tịch Đan Mạch
3. Scattarelli Claudio (Nam-sinh năm 1990): Quốc tịch Đức
4. Sacconi Stefand (Nam-sinh năm 1978): Quốc tịch Italy
5. Corda Stefand (Nam-sinh năm 1975): Quốc tịch Italy
6. Fosmire George William (Nam-sinh năm 1988): Quốc tịch Mỹ
7. Nguyễn Khương Duy (Nam-sinh năm 1975): Quốc tịch Australia
8. Abrard James Dany Michel Eddy (Nam-sinh năm 1983): Quốc tịch Pháp
9. Smhidli Ramona (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch Thụy Sĩ
10. Lâm Ngọc Châu (Nam-sinh năm 1979)
Danh sách những người tử nạn:
1. Mccormick Stuart (Nam-sinh năm 1980): Quốc tịch Anh
2. Pyle Holly Michelle (Nữ-sinh năm 1985): Quốc tịch Mỹ
3. Taylor Samantha Kay (Nữ-sinh năm 1989): Quốc tịch Mỹ
4. Voropinova Elena (Nữ-sinh năm 1962): Quốc tịch Nga
5. Voropinova Anastasia (Nữ-sinh năm 1987): Quốc tịch Nga
6. Nakahara Jumpei (Nam-sinh năm 1990): Quốc tịch Nhật Bản
7. Noblecourt Laetitia Francoise Monique (Nữ-sinh năm 1983): Quốc tịch Pháp
8. Bankestad Viola Birgitta (Nữ-sinh năm 1991): Quốc tịch Thụy Điển
9. Krok Anna Ellen (Nữ-sinh năm 1990): Quốc tịch Thụy Điển
10. Gerber Baniamin Charly (Nam-sinh năm 1985): Quốc tịch Thụy Sĩ
11. Đinh Văn Thắng (Nam-sinh năm 1983)

Còn một người tử nạn chưa xác định được danh tính

Minh Anh


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

TP.HCM: “Hối lộ” để được vào khấn duyên, cầu con

Posted: 17 Feb 2011 01:04 PM PST

Muốn vào tận nơi thắp nhang, chạm vào ông Tơ, bà Nguyệt, mẹ Thánh Mẫu… khách đi chùa phải bỏ ra khoản tiền "hối lộ" cho người trông coi hương khói.

Sự việc trên đang diễn ra tại chùa Phước Hải, còn gọi là chùa Ngọc Hoàng (số 73, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM).

Chùa Phước Hải là một trong những chùa của người Hoa có lịch sử cổ xưa tại TPHCM. Đây là điểm đến của rất nhiều đôi vợ chồng, các cặp tình nhân mỗi độ ngày Rằm, mồng Một. Những ngày lễ Tết, mồng Chín và Rằm tháng Giêng thì lượng người đổ về đây cầu an, cầu tự, cầu duyên… tăng lên đột biến. Trong số đó, có rất nhiều du khách nước ngoài. Chính vì thế, nhiều dịch vụ ăn theo, biến tướng càng nở rộ như "nấm sau mưa".

TPHCM Hoi lo de duoc vao khan duyen cau con
Dòng người kéo về chùa cầu an đầu năm

Trước cổng chùa, dịch vụ bán hương, đèn, chim, rùa, cá… phóng sanh nhộn nhịn chào bán với giá… "cắt cổ". Một bịch cá chỉ vài dăm con, người bán "hét" giá 30.000 đồng. Bên cạnh đó, rất nhiều người ngồi 2 bên lối vào của cổng chùa để xin ăn. Nhiều đứa trẻ cứ bám riết theo du khách ngả mũ xin tiền.

Để ngăn chặn việc chặt chém, nhà chùa đã cho một chủ thuê mặt bằng giữ xe bên trong khuôn viên chùa. Trên phiếu giữ xe ghi rõ ràng giá 3.000 đồng/lượt nhưng thực tế chủ bãi xe thu 5.000 đồng/lượt.

Người đi chùa vẫn tiên tiếp đổ những bịch cá phóng sanh xuống hồ nhỏ phía trước sân. Xác cá chết nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi thối. Vậy mà, người đi chùa vẫn mặc nhiên và còn ném nhiều khúc bánh mì xuống hồ cho cá ăn. Bánh mì gặp nước, mềm nhũn và nổi lềnh bềnh…

Mặc dù nhà chùa đã có thông báo, không cho bán vé số, ăn xin, bán động vật phóng sinh vào bên trong khuông viên nhưng thực tế, đội ngũ này vẫn vào tận bên trong chùa để hoạt động, chèo kéo khách.

Để đảm bảo an ninh trật tự, nhà chùa thuê hẳn một đội ngũ bảo vệ nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm.

TPHCM Hoi lo de duoc vao khan duyen cau con
Nhóm dịch vụ ăn theo liên tiếp chèo kéo khách

Chiều 16/2 (tức ngày 14 tháng Giêng) nhiều người đến ngôi chùa vốn được truyền tai là linh thiêng này để khấn nguyện. Các bàn thờ Thần Hoàng, ông Hổ, thần Tài… đông nghịt người vào ra. Trước bàn thờ ông Tơ, bà Nguyệt, cũng là nơi thờ 12 Thánh mẫu (mẹ Sanh, mẹ Độ) dòng người càng đông hơn. Đây chính là nơi để các bạn trẻ đến cầu duyên. Còn các bậc cha mẹ nếu hiếm muộn thì khấn nguyện để sớm có con, ai có con rồi thì cầu xin cho con thông minh, khỏe mạnh, học giỏi, thành đạt…

Tại đây, có 2 người đàn ông lo chuyện thắp nhang khói, sắp xếp lễ vật.  Rất nhiều người muốn vào bên trong để sờ tận tay lên ông Tơ, bà Nguyệt, mẹ Sanh, mẹ Độ (mẹ Thánh Mẫu) hay xin lộc nhưng không được vì thanh gỗ chắn ngang. Tuy nhiên, nếu ai đó dúi tiền vào tay người đàn ông mặc áo vàng đứng bên trong thì sẽ được ông chấp thuận cho chui phía dưới thanh gỗ để vào bên trong sờ tượng Phật.

Trong khoảng 2h đồng hồ đứng quan sát tại đây, chúng tôi nhận thấy có đến 7 trường hợp dúi tiền và người đàn ông áo vàng gật đầu cười rồi nhẹ nhàng đút tiền vào túi quần.

Chứng kiến sự việc này, mỗi người có một cảm giác khác nhau. Chị Nguyễn Thị Xuân Bê (quê Đồng Nai) vừa nhét vào túi cho người quản lý hương khói 200.000 đồng thì nói, chị xem đó như là tiền lì xì nên không nghĩ ngợi gì. "Đi chùa cầu may mà. Có chút đỉnh để họ vui vẻ thì tâm trạng mình cũng thanh thản hơn. Với lại, có như vậy thì mình khỏi mất sức chen lấn…".

Còn chị Trần Thị Huyền Trân (Thủ Đức) bức xúc: "Đây chẳng khác nào là tiền hối lộ".

Dưới đây là một vài hình ảnh không đẹp mà PV ghi lại:

TPHCM Hoi lo de duoc vao khan duyen cau con
Nhang, đèn bày bán ngay trước cổng

TPHCM Hoi lo de duoc vao khan duyen cau con
vấn nạn… vé số
TPHCM Hoi lo de duoc vao khan duyen cau con
Ăn xin và bán động vật phóng sanh
TPHCM Hoi lo de duoc vao khan duyen cau con
Bánh mì nổi lềnh bềnh trên mặt nước
TPHCM Hoi lo de duoc vao khan duyen cau con
Cá phóng sanh chết trắng mặt nước, bốc mùi hôi thối
TPHCM Hoi lo de duoc vao khan duyen cau con
Vé ghi 3.000 đồng nhưng thu 5.000 đồng
TPHCM Hoi lo de duoc vao khan duyen cau con
Muốn được vào bên trong sờ ông Tơ, bà Nguyệt, khách đi chùa phải “hối lộ” người thắp nhang

Công Quang

Việt Báo (Theo Dân Trí)


Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội

USD cán mốc 22.000 đồng, vàng vọt trên 37 triệu

Posted: 17 Feb 2011 01:03 PM PST

Tác giả: Thanh Vân

(VEF.VN) – Ghi nhận tại thị trường USD tự do sáng nay cho thấy, đồng ngoại tệ này đã cán mốc 22.000 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá liên ngân hàng do NHNN công bố ngày hôm nay là 20.683 đồng/USD.

Bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ, vàng miếng các hiệu trong nước sáng nay tiếp tục bị đẩy cao với biên độ lớn. Hiện chênh lệch hai giá trong và ngoài nước là 600.000 đồng.

Sáng 17/2, giá vàng miếng trong nước tiếp tục tăng mạnh lên trên 37 triệu đồng/lượng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2010. Trên thị trường ngoại hối, USD chợ đen cũng vượt đỉnh 22.000 đồng.

Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lúc mở cửa ở 36,82 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, nhưng tới 9h43 đã vọt lên 36,99 triệu đồng, mua vào ở 36,92 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h45, giá vàng SBJ của Sacombank đã được điều chỉnh lần thứ 9 trong ngày. Hiện giá mua vào vàng SBJ là 36,93 triệu đồng/lượng, bán ra ở 36,99 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực Hà Nội, vàng SJC của Phú Quý lúc 8h30 bán ra ở mức 36,9 triệu đồng/lượng, nhưng tới 9h08 đã được nâng lên 37 triệu đồng và tới 9h45 lên đến 37,07 triệu đồng, mua vào ở 36,93 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng được giao dịch ở mức tương tự vàng SJC của Phú Quý.

Trên thị trường ngoại hối, USD chợ đen cũng được dịp đại nhảy vọt, lên 22.000 đồng, cho dù giá USD bình quân liên ngân hàng sáng nay giảm mạnh về mức 20.693 đồng, từ mức 20.698 đồng hôm qua.

Như vậy, giá USD tự do đang cao hơn 1.000-1.100 đồng so với giá USD do các ngân hàng niêm yết. Hôm qua, ngoại tệ này đã có một ngày "làm mưa làm gió" khi tăng giá ào ào và chốt ngày ở mức "khủng" 21.800 – 21.850 đồng một USD, cao hơn một ngày trước đó đến 120 đồng.

Đêm qua, giá vàng thế giới tăng nhẹ 2 USD/ounce lên 1.376,6 USD, do những lo ngại liên quan tới bất ổn leo thang tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Đến 9h30 sáng nay, giá vàng tăng được thêm 1,2 USD, lên 1.377,8 USD/ounce.

Nhà đầu tư đang chờ đợi thêm nhiều thông tin quan trọng như chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 của Mỹ và báo cáo thất nghiệp tuần.

Trước đó, Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá bán sỉ tháng một tăng với tốc độ nhanh nhất trong vòng hai năm trở lại đây. Nhiều ý kiến lo ngại nguy cơ lạm phát, trong khi các nhà kinh tế cho rằng đà phục hồi đang ở thế quá yếu để chỉ số giá tiêu dùng có thể bật tăng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, hiện giá vàng trong nước cao hơn tới 600.000 đồng/lượng.


Filed under: Phát triển luật pháp Tagged: Phát triển kinh tế

Yêu cầu chấm dứt vi phạm chủ quyền ở Hoàng Sa

Posted: 17 Feb 2011 01:02 PM PST

– Phản ứng trước việc hải quân Trung Quốc diễn tập tại Hoàng Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này.


Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (17/2), bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước thông tin đài phát thanh quốc tế Trung Quốc cho hay hôm 3/2, hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc đã tiến hành diễn tập phòng ngự đảo tại quần đảo Hoàng Sa.

Bà Nguyễn Phương Nga: Việc diễn tập của hải quân Trung Quốc ở Hoàng Sa vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam

Bà Nga nói việc hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc tiến hành diễn tập phòng ngự đảo tại quần đảo Hoàng Sa là "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, hoàn toàn trái với Tuyên bố về ứng xử của các bên về Biển Đông (DOC) giữa ASEAN và Trung Quốc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình, ổn định ở khu vực".

"Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không để xảy ra sự việc tương tự trong tương lai, cùng các bên liên quan thực hiện nghiêm túc DOC, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định ở Biển Đông", bà Nga nhấn mạnh.

Về trường hợp 10 người nước ngoài tử nạn ở Vịnh Hạ Long

Cũng tại cuộc họp báo, bà Nguyễn Phương Nga đã cập nhật diễn biến liên quan đến trường hợp 10 người nước ngoài tử nạn trong vụ đắm tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long sáng sớm nay. Bà Nga cho biết 10 người tử nạn gồm 1 người Anh, 2 người Mỹ, 2 người Nga, 1 người Nhật, 1 người Pháp, 2 người Thụy Điển và 1 người Thụy Sỹ.

Người phát ngôn nói: "Đây là sự cố hết sức đáng tiếc. Nhưng những sự cố như thế cũng không phải thường xuyên xảy ra ở Hạ Long. Nhiều năm nay Hạ Long đón nhiều khách du lịch và đây là sự việc hy hữu".

"Tôi nghĩ sau sự cố này, UBND tỉnh Quảng Ninh và các công ty kinh doanh phải rất nghiêm túc xem xét lại nguyên nhân của sự việc này, để có biện pháp đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách đến Hạ Long".

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho hay, vào lúc 5h sáng 17/2, tại khu vực đảo Ti Tốp trên vịnh Hạ Long, tàu Trường Hải 06 của công ty Trường Hải Hạ Long bị chìm. 15 hành khách sống sót, 12 người bị chết, trong đó có 10 khách nước ngoài. Các lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm và đưa 12 thi thể lên bờ.

Đối với trường hợp những người nước ngoài liên quan, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Sở Ngoại vụ hoàn thiện toàn bộ các thủ tục liên quan đến ngoại giao đối với những người còn sống, đã chết trên tàu bị nạn.

Để giải quyết, khắc phục hậu quả, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở ngành liên quan tổ chức cứu chữa, chăm sóc nạn nhân còn sống, bảo quản thi thể các nạn nhân đã chết theo quy định, lo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho số nạn nhân đã được cứu sống, đặc biệt các nạn nhân không phải người địa phương.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 27 người, trong đó có 21 du khách (gồm 19 người nước ngoài và 2 người Việt Nam).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc và các lãnh đạo ban, ngành của tỉnh đã đến ngay hiện trường, khẩn trương chỉ đạo cứu hộ và khắc phục tai nạn.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do sự cố vỏ tàu. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc đã chỉ đạo cơ quan điều tra khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xuân Linh


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

VN bổ nhiệm đại sứ mới tại Hoa Kỳ

Posted: 17 Feb 2011 01:01 PM PST

BBC

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường
Tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường

Việt Nam bổ nhiệm một loạt đại sứ mới, trong đó Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường trở thành tân đại sứ tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa ký quyết định bổ nhiệm 22 đại sứ và 11 tổng lãnh sự mới tại các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tân đại sứ Việt Nam tại Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ là ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Cường sinh năm 1959, có bằng thạc sỹ về chuyên ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Tufts, Hoa Kỳ.

Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, mới đây nhất từng giữ chức trưởng đoàn đàm phán về quan hệ Việt Nam-Vatican.

Ông cũng đã từng công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh.

Ông Nguyễn Quốc Cường sẽ thay vị trí của ông Lê Công Phụng, người vừa mãn nhiệm.

Một thứ trưởng ngoại giao khác, ông Lê Hoài Trung, được bổ nhiệm chức Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Ông Trung sinh năm 1961, cũng có bằng thạc sỹ về Luật Quốc tế và Ngoại giao của một trường thuộc Đại học Tufts.

Cả hai ông Cường và Trung được nói đều sử dụng thành thạo tiếng Anh.

Thông tấn xã Việt Nam trích lời Chủ tịch Nguyễn Minh Triết căn dặn các đại sứ mới được bổ nhiệm tại một buổi lễ hồi đầu tuần tại Hà Nội, rằng họ cần chủ động “bảo vệ quyền lợi quốc gia của Việt Nam lúc cần thiết, nhất là trong các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền và tôn giáo”.

Các quốc gia khác

Ông Triết cũng căn dặn các tân đại sứ nỗ lực để biến các tòa đại sứ và lãnh sự quán ở nước ngoài thành “nhà cho người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài”.

Họ cũng được khuyến khích thúc đẩy quan hệ kinh tế và đầu tư với các nước sở tại.

Bên cạnh hai vị trí quan trọng ở trên, là các đại sứ ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác:

Ông Vũ Quang Minh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Bộ Ngoại giao làm Đại sứ tại Anh quốc và Ireland.

Ông Dương Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Lãnh sự, làm đại sứ tại Pháp, kiêm nhiệm Bồ Đào Nha, Monaco, Andorra, và Cộng hòa Trung Phi.

Ông Phạm Xuân Sơn, Phó trưởng Ban Đối ngoại của Trung ương Đảng CS làm đại sứ tại Nga, kiêm nhiệm Latvia, Turkmenistan, Armenia và Azerbaijan.

Ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Unesco Bộ Ngoại giao, làm đại sứ tại Bỉ, Luxembourg, và Ủy hội châu Âu.


Filed under: Bang giao quốc tế Tagged: Bang giao quốc tế

Âm nhạc cho đêm khuya – Carol Kidd

Posted: 16 Feb 2011 03:43 PM PST

 
Chào các bạn,

Khi màn đêm buông xuống, mọi vật chung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng lại..và giai điệu của những ca khúc theo kiểu Acoustic với chất liệu guitar mộc mạc lại vang lên trong căn phòng của tôi.

Tôi thường thích nghe thể loại nhạc này vào ban đêm mỗi khi lướt web hay ngồi tán gẫu (chát) với bạn bè. Một sự thoải mái đến tuyệt vời, nhẹ nhàng như chính những giai điệu mà nó mang lại.

Tôi rất thích nghe nhạc của Karol Kidd, Eva Cassidy, Emi Fujita, Susan Wong, Shelly, Minnie Riperton, Sarah Brightman… Một vài bài của nghệ sĩ New age Enya.. Tất nhiên là nhất thời tôi không thể nhớ hết ra tất tần tật những ca sĩ hát theo phong cách này và ngẫu hững, bất chợt nhớ ra thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong chuyên đề này. Với"Âm Nhạc Cho Đêm Khuya", tôi sẽ lần lượt giới thiệu những giọng ca đó đến với các bạn. Nào, chúng ta cùng bắt đầu!

1. Karol Kidd

Karol Kidd là một ca sĩ nhạc Jazz nổi tiếng của Scotland. Mới 5 tuổi thôi nhưng tài năng của cô được mọi người biết đến và ai cũng công nhận rằng cô sẽ là ca sĩ nổi tiếng sau này. Thế nhưng, mãi đến năm 1990, cô mới chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp khi Frank Sinatra (ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Mỹ, đã mất) mời cô tham gia biểu diễn tại Ibrox Stadium (Glasgow) trước rất đông khán giả. Giới nhạc Jazz luôn xem cô như là "ca sĩ hát nhạc ballad tốt nhất nước Anh".

Bốn lần đoạt giải ca sĩ hát nhạc Jazz hay nhất nước Anh, ca sĩ nhạc Jazz hay nhất thế giới tại liên hoan nhạc Jazz quốc tế (tổ chức tại Cannes, Pháp), giải thưởng âm nhạc trọn đời năm 1970 và nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá khác. Điều này chứng tỏ tài năng của cô đã đạt đến "ngưỡng".

Cô là một ca sĩ đương thời được ngưỡng mộ rất nhiều vùng Viễn Đông và đã cô đã thực hiện nhiều Tour biểu diễn ở Trung Quốc và Singapore trong suốt ba thập kỷ. Vào năm 1994, cô là nghệ sĩ phương Tây đầu tiên được Chính phủ Trung Quốc mời đến biểu diễn.

Âm nhạc Carol Kidd pha trộn giữa Jazz, acoustic & RnB. Bản đồng quê quen thuộc When I Dream của Carol Kidd thực sự hút hồn tôi từ lần nghe đầu tiên với phần nhạc nền nhẹ nhàng, tinh tế, âm hình rộng mở và dàn trải, trong khi giọng hát thiên thần của Carol Kidd bay bổng, ngân nga giàu cảm xúc. "When I Dream" cũng là nhạc nền của bộ phim Hàn Quốc mang tên Shiri và nó luôn duy trì trong Bảng xếp hạng các ca khúc được yêu thích nhất ở khu vực Châu Á trong 13 tuần với thứ hạng cao.

Nếu nghe "When I Dream" không thôi thì chưa đủ "Phê". Mời các bạn nghe thêm bản Seven Daffodils (Bảy đóa Thủy Tiên) của cô nữa. Rất tuyệt!

Hiệp Khách Hành

When I Dream

Seven Daffodils


Filed under: Nhạc Xanh, Trà Đàm, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Điều gì làm hành động của ta tích cực?

Posted: 16 Feb 2011 03:43 PM PST

Chào các bạn,

Trong thực hành tư duy tích cực đôi khi chúng ta không biết chắc là điều gì, việc gì, hành động gì làm ta tích cực và điều gì, việc gì, hành động gì làm ta tiêu cực. Học trò chưa thành thục môn tư duy tích cực rất hay lẫn lộn một hành vi tiêu cực với một hành vi tích cực, vì nhiều khi họ nghĩ rằng "Mình làm việc này sẽ làm cho thế giới bớt xấu hơn một chút, như vậy đó là hành vi tích cực."

Lỗi lầm này rất dễ hiểu nếu ta suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu có một người ăn trộm, ta bắn hắn cho chết đi rồi nói: “Tôi đã trừ khử một tên ăn trộm cho thế giới”, và ta cho rằng đó là hành vi tích cực? Làm sao sát nhân trong trường hợp này lại có thể là tích cực được?

Đây không chỉ là vấn đề cá nhân ta hay gặp phải, mà còn là vấn đề lớn của thế giới. Các lực lượng chiến tranh trên thế giới luôn luôn nghĩ rằng kẻ thù của họ là những kẻ tồi tệ, xấu xa, tội lỗi, cho nên giết kẻ thù của họ là hành động tốt, tích cực cho đời.

Si mê, si mê ! Tội lỗi, tội lỗi !

Những người đứng ngoài cuộc chiến thường có thể thấy rõ hai điều: (1) Mọi người bên trong cuộc chiến đều hủy diệt và si mê, (2) nhưng ai cũng tưởng là mình "đứng về phe thiện" và không bên nào thấy mình sai cả.

Các bạn, tính thiện và tính ác, hay nói cách khác, tính tích cực và tính tiêu cực, của một hành động không tùy thuộc vào l‎ý luận ta biện minh cho hành động đó, mà tùy thuộc vào 2 điều: (1) cảm xúc yêu thương hay thù hận ta có khi làm hành động đó, và (2) hành động đó có tương xứng với cảm giác yêu thương/thù hận đó không?

Ví dụ: Có một cậu bé đánh em của bạn, và bạn phải nhảy vào can thiệp để ngăn cản cậu bé đó. Đương nhiên là bạn yêu em bạn lúc đó, nhưng cảm xúc của bạn với cậu bé kia thế nào lúc đó? (1) Bạn cảm thấy cậu kia cũng khờ khạo lầm lỗi như em bạn và bạn cản cả hai cậu đi xa hơn? (2) Hay bạn nhủ thầm: "Thằng mất dạy này đánh em ông, ông sẽ cho mày què giò"? Trường hợp (1) là tư duy của tình yêu, đó là tư duy tích cực, và trường hợp (2) là tư duy của sân hận, đó là tư duy tiêu cực.

Và khi can thiệp, bạn dùng các phương cách hợp l‎ý để giúp hai cậu bé ngừng đánh nhau, như lời nói, đứng giữa cản cả hai, hay cùng lắm là vài đấm vài đá cho hai bên giãn ra, hay là dùng gậy gộc vũ khí đánh cho người ta gãy chân? Nếu bạn chỉ muốn giúp cả hai cậu bé ngừng đánh nhau mà lại dùng vũ khí đánh trọng thương người ta, thì đó có lẽ bạn có ác ý thì đúng hơn.

Tóm lại, hành động tích cực là (1) một hành động được thực hiện với trái tim yêu thương, trách nhiệm, đối với người sẽ nhận hành động của bạn, và (2) hành động đó được thực hiện trong một cung cách phù hợp với trái tim yêu thương đó.

Tich cực hoàn toàn không lệ thuộc vào lý‎ luận của bạn rằng làm thế này thế này thì tốt cho đời. Rất tiếc là nhiều người thích lạm dụng từ ngữ và định nghĩa tích cực cách đó. Rốt cuộc là thế giới đầy dẫy những người giết nhau để "làm tốt cho đời".

Tích cực là hành động đặt căn bản trên tình yêu (lòng nhân ái), vì tình yêu luôn luôn tạo ra năng lượng tích cực. Tiêu cực là hành động đặt căn bản trên thù hận, sân hận, kiêu căng, trả thù, đánh cho bõ ghét, đánh cho nó chừa… vì những thứ này luôn tạo ra năng lượng tiêu cực.

Năng lượng tích cực này sẽ ảnh hưởng tích cực trên trái tim và cuộc đời bạn (giúp bạn khiêm tốn và an lạc) cũng như trên thế giới của bạn (giúp mọi người chung quanh khiêm tốn và an lạc hơn). Ngược lại, năng lượng tiêu cực sẽ ảnh hưởng tồi tệ lên bạn, cuộc đời của bạn, và thế giới của bạn.

Vì thế, đời bạn tốt xấu ra sao và thế giới của bạn tốt xấu ra sao lệ thuộc rất nhiều vào năng lượng tích cực hay tiêu cực cho chính bạn tạo ra thường xuyên trong cuộc sống.

Trước mỗi hành động hãy kiếm tra lại tim mình, để xem tim mình đang ở trong trạng thái yêu thương và khiêm tốn, hay trong trạng thái kiêu căng, thù ghét, sân hận. Đừng lầm lẫn.

Chúc các bạn một ngày tích cực.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Unrest in the Middle East and North Africa — country by country

Posted: 16 Feb 2011 03:42 PM PST

By the CNN Wire Staff
February 16, 2011 12:25 p.m. EST
STORY HIGHLIGHTS
  • The winds of unrest have swept through North Africa and the Middle East
  • The demonstrations started in Tunisia in December
  • The leaders of Tunisia and Egypt have resigned amid mass protests
  • Protests were held Wednesday in Yemen, Libya and Iraq

Are there protests where you are? Share your photos and video with CNN iReport, but please make safety your first priority.

(CNN) — Unrest has spread across the Middle East and North Africa. Here’s a look at what has happened — and what is happening — in various countries:

Wednesday developments:

BAHRAIN

Bahrain’s Interior Ministry said those involved in the deaths of two people during recent protests have been taken into custody. Also Wednesday, thousands of people gathered for a peaceful funeral procession for a Bahraini man killed when clashes erupted during another protester’s funeral procession, the president of a human rights group said. The king of the small Gulf nation addressed his country on national television Tuesday, promising changes in the law after the deaths.

Protesters initially demanded reform and the introduction of a constitutional monarchy. But some are now calling for the removal of the royal family.

EGYPT

Protests continued Wednesday as Egypt’s military moves forward with a plan to enact constitutional reforms. Military personnel dispersed about 200 protesters outside a welding factory between Cairo and Alexandria, state media reported. The protesters were demanding better pay, more compensation for working longer hours and better treatment from management. Meanwhile, the military has formed “an apolitical and independent constitutional committee to propose constitutional reforms within 10 days, according to activist Wael Ghonim. Schools and universities will remain closed for another week, state television reported. Banks and the stock market are also closed.

IRAN

Thousands of people, many of them Iranian government supporters, turned up in Tehran on Wednesday for the funeral of a man killed in anti-government protests. The gathering near Tehran University comes amid tension in the nation following a crackdown on anti-government protests. Government officials said 26-year-old Sana Jaleh was shot to death Monday by members of an outlawed group called the People’s Mojahedin Organization of Iran. The group, which is also known as the Mojahedin-e Khalq Organization, has opposed the Iranian government for decades. Iranian lawmakers on Tuesday called for the execution of key opposition leaders. On Monday, tens of thousands of pro- and anti-government protesters marched in downtown Tehran.

IRAQ

A least one person was shot and killed and 32 others were wounded Wednesday when private security guards and Iraqi security forces opened fire on hundreds of demonstrators outside the governor’s office in Kut, about 63 miles (110 kilometers) south of Baghdad, health officials said. Police in Kut said that more than 1,000 demonstrators were demanding the resignation of the Wasit provincial governor Latif Hamed, accusing him of corruption. Dozens of protesters stormed the governor’s office after the shooting, destroyed furniture and then set the building on fire. Another group of demonstrators went to the governor’s house and set it on fire too. Thousands of people have rallied this month in cities across the country, protesting rampant poverty, a 45% national unemployment rate and shortages of food, electricity and water.

LIBYA

Libyan police clashed with protesters chanting anti-government slogans and demanding the release of a human rights activist early Wednesday, an independent source in the country told CNN. About 150 to 200 protesters in the coastal city of Benghazi were supporting human rights activist and lawyer Fathi Terbil, who was detained earlier, the source said. Several people were arrested after police confronted the protesters, the source said. A highly-placed Libyan source who asked not to be identified because he was not authorized to speak to the media said “there is nothing serious here” and characterized the incidents as “not political” and “just young people fighting each other.” “Libya is not Egypt,” he said.

TUNISIA

A government-imposed curfew in Tunisia has been lifted, but a state of emergency remains in effect, the Interior Ministry said Tuesday, as reported by the state-run Tunis Afrique Presse. The curfew was from midnight until 4 a.m., and the state of emergency was put into place on January 14. After weeks of demonstrations that started in December, longtime President Zine El Abidine Ben Ali fled the country.

YEMEN

Protests took place for a sixth day in Aden, with eyewitnesses reporting one person was shot and killed when security forces tried to break up Wednesday’s protest. Hospital officials had no immediate confirmation of the fatality.

In the capital, Sanaa, a demonstration for campus reforms at Sanaa University turned into an anti-government rally, and pro-government demonstrators showed up and began throwing rocks. Three students walking home after the rally were beaten by pro-government protesters, a Yemeni human rights activist told CNN.

Previous developments:

ALGERIA

Authorities in Algeria said Monday that they would lift a 20-year state of emergency in the “coming days,” but it had not been canceled as of Tuesday. They acted after anti-government protesters chanting “Change the power!” clashed with security forces in the capital over the weekend, witnesses said. The state of emergency was imposed in 1992 to quell a civil war that led to the deaths of what U.S. officials estimate to be more than 150,000 people. About 100 protesters were arrested during the protests in Algiers on Saturday, according to the opposition Algerian League for Human Rights.

JORDAN

King Abdullah II swore in a new government last week following anti-government protests in his country. The new government has a mandate for political reform and is headed by a former general, with several opposition and media figures among its ranks. The appointment of Marouf al-Bakhit as the new prime minister was seen as an attempt to shore up support among Jordan’s Bedouin tribes — the bedrock of the monarchy. Jordan’s economy has been hard-hit by the global economic downturn and rising commodity prices, and youth unemployment is high, as it is in Egypt. Officials close to the palace have told CNN that Abdullah is trying to turn a regional upheaval into an opportunity for reform.

PALESTINIAN TERRITORIES

Prime Minister Salam Fayyad’s Cabinet submitted its resignations to Palestinian Authority President Mahmoud Abbas on Monday, days after the announcement the legislative and parliamentary elections will be held before September. The Palestinian Territories have not seen the kind of demonstrations as in many Arab countries, but the government has been under criticism since Al-Jazeera published secret papers claiming to reveal some of the wide-ranging concessions Palestinian officials were prepared to make in negotiations with Israel. Negotiations have collapsed. Abbas’ Palestinian Authority holds sway only over the West Bank. The militant Islamist movement Hamas controls Gaza.

SUDAN

Demonstrators have clashed with authorities on several recent occasions in Sudan. Human Rights Watch has said that “authorities used excessive force during largely peaceful protests on January 30 and 31 in Khartoum and other northern cities to call for an end to the National Congress Party rule and government-imposed price increases.” Witnesses said that security forces used pipes, sticks and tear gas to disperse protesters and that several people were arrested, including 20 who remain missing. The Sudanese Embassy said that people in Sudan have the right to “demonstrate as they wish” but that “some opportunists capitalize” on incidents “to inspire chaos or smear Sudan’s image.”

SYRIA

As protests heated up around the region, the Syrian government pulled back from a plan to withdraw some subsidies that keep the cost of living down in the country. President Bashar al-Assad also gave a rare interview to Western media, telling The Wall Street Journal for a January 31 article that he planned reforms that would allow for local elections and included a new media law and more power for private organizations. A planned “Day of Rage” that was being organized on Facebook for February 5 failed to materialize, The New York Times reported.


Filed under: Thế giới, Trang tiếng Anh Tagged: Thế giới, trang tiếng Anh

32 năm chiến tranh biên giới Trung-Việt

Posted: 16 Feb 2011 03:42 PM PST

BBC

Lính Việt Nam 1979

32 năm trước, vào sáng sớm ngày 17/02, Trung Quốc đã tấn công trên toàn tuyến biên giới đất liền với Việt Nam thuộc địa phận sáu tỉnh miền Bắc.

Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng đẫm máu đã để lại dư ấn lâu dài trong quan hệ Việt-Trung mà tới hơn mười năm sau mới chính thức được bình thường hóa.

Một số tài liệu mới đăng tải trên các trang mạng của Trung Quốc nay hé mở thêm nhiều chi tiết về cuộc chiến này.

Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy vừa gửi cho BBC bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình tại một hội nghị nội bộ hôm 16/03/1979, một tháng sau khi Trung Quốc bất ngờ tấn công Việt Nam.

Trong thời điểm đó, Trung Quốc cũng đang tiến hành rút quân sau khi tuyên bố chiến thắng và “hoàn thành mục tiêu chiến tranh”.

Lần đánh này vũ khí, quân số đều gấp mấy lần Việt Nam. Chiến đấu ở Cao Bằng chí ít là năm đánh một, sáu đánh một, chiến đấu ở Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí sáu đánh một, bảy đánh một.
Đặng Tiểu Bình

Bài phát biểu của ông Đặng giải thích thêm về lý do và mục đích của cuộc chiến tranh.

Trong đó, ông Đặng Tiểu Bình nói “lần đánh trả tự vệ này” là “một cuộc tác chiến trừng phạt có giới hạn” về thời gian cũng như quy mô, và chỉ nhằm “dạy cho tên Cuba phương đông điên cuồng” một bài học.

“Đồng thời cũng là một sự ủng hộ Campuchia chống Việt Nam xâm lược.”

Theo ông Đặng, đây là “hành động quan trọng mở rộng mặt trận thống nhất quốc tế phản đối bá quyền”.

Ông nói lãnh đạo Việt Nam đã bị bất ngờ trước sự tấn công của Trung Quốc vì trước đó mấy ngày, Việt Nam còn dự đoán phạm vi tấn công nhỏ, gồm hai sư đoàn.

Trên thực tế, Trung Quốc đã điều tới 20 sư đoàn bộ binh trong ngày đầu cuộc chiến.

Yếu tố bất ngờ

Nhiều cán bộ lãnh đạo của Việt Nam lúc bấy giờ cũng đều đã nhắc tới sự ngỡ ngàng vì không lường trước được quy mô tấn công của quân đội Trung Quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, người lúc đó là đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh, nói với BBC rằng khi nghe tin, ông hoàn toàn bất ngờ.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ thì nói ông cảm thấy mình “bất lực”.

Ông Dương Danh Dy, lúc đó làm việc tại đại sứ quán ở Bắc Kinh, cũng nói cuộc chiến tranh “về tổng thể không bất ngờ đối với chúng tôi, nhưng về thời gian cụ thể và nhất là về quy mô binh lực mà Trung Quốc sử dụng thì quả là không tính tới”.

Trong bài phát biểu hôm 16/03/1979, ông Đặng Tiểu Bình cho hay kế hoạch đánh Việt Nam lúc đó không được Mỹ đồng tình về quy mô vì sợ phản ứng của Liên Xô.

“TW Đảng, Quân ủy TW hạ quyết tâm này không dễ, trải qua nhiều lần suy ngẫm, trải qua gần hai tháng suy ngẫm mới hạ được quyết tâm đó.”

Tuy nhiên, ông Đặng đánh giá: “Bây giờ xem ra hạ quyết tâm đó là đúng”.

Văn bản bài phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc mới được đăng tải nói: “Chúng ta nói trận này nhất định phải đánh, có ba lý do lớn phải đánh”.

“Một là, mặt trận thống nhất chống bá quyền quốc tế đòi hỏi có sự chế tài cần thiết đối với Cuba phương đông (tên ông Đặng Tiểu Bình dùng để gọi Việt Nam).

“Hai là, chúng ta cần phải xây dựng bốn hiện đại hóa. Chúng ta cần môi trường tương đối ổn định, đáng tin cậy. Để cho xét lại Liên Xô, Việt Nam ngày ngày ở phía bắc phía nam đe dọa chúng ta làm cho tinh thần không yên. liệu có được không?

“Lý do thứ ba, là quân giải phóng nhân dân ba mươi năm nay không đánh trận.”

Theo ông Đặng, đây là cơ hội tốt để Giải phóng quân Trung Quốc chứng tỏ “vẫn là quân giải phóng”.

Quy mô cuộc chiến

Lính Trung Quốc bị bắt làm tù binh 1979Thống kê chưa đồng nhất về con số thương vong trong cuộc chiến

Lãnh đạo Trung Quốc tuy vậy thừa nhận rằng trong cuộc chiến tranh biên giới 1979, nước này “giết gà đã phải dùng dao mổ trâu”.

Ông Đặng nói trong bài phát biểu: “Lần đánh này vũ khí, quân số đều gấp mấy lần Việt Nam. Chiến đấu ở Cao Bằng chí ít là năm đánh một, sáu đánh một, chiến đấu ở Lạng Sơn, Lào Cai cũng đều gấp mấy lần, thậm chí sáu đánh một, bảy đánh một”.

“Thương vong của chúng ta là bốn so với một, thần thoại của chúng bị tiêu diệt.”

Cũng nói về quy mô cuộc chiến, trang mạng quân sự milchina.com của Trung Quốc mới đây đăng thư của một cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia chiến tranh biên giới 1979 cho hay kế hoạch của Trung Quốc là “đưa bộ đội Dã chiến 2 (một trong bốn dã chiến quân nổi tiếng của quân đội Trung Quốc hồi nội chiến do Lưu Bá Thừa làm tư lệnh, Đặng Tiểu Bình làm chính uỷ) vào Lào, rồi đánh xiên ngang sang Việt Nam sau đó vu hồi lên bắc gặp đại quân của ta nam hạ”.

Bức thư viết: “Tuy vậy kế hoạch này quá mạnh, hoàn toàn giống như một trận đánh diệt cả một nước, có thể làm chấn động thế giới, nên trước ngày đánh một tuần lễ đã bị hủy bỏ, đổi thành cuộc chiến lấy quy mô sư đoàn, trung đoàn là chính”.

“Thế nhưng, nó vẫn bị gọi là “dùng dao mổ trâu để giết gà".”

Một điểm nữa trong bức thư của cựu chiến binh Trung Quốc: “Mục đích của cuộc chiến tranh này là tàn phá, hủy hoại quốc lực của Việt Nam chứ không phải là chiếm lĩnh lãnh thổ, nên sau hai ngày đánh nhau, bộ đội tham chiến của ta bắt đầu chấp hành mệnh lệnh bán chính thức là "không bắt tù binh", "không để lại cho Việt Nam một lá cây ngọn cỏ".”

Cho tới nay, thống kê vẫn chưa đồng nhất về con số thương vong của hai bên trong cuộc chiến biên giới Việt-Trung.

Phía Trung Quốc nói quân lính Việt Nam chết và bị thương vào khoảng 50.000, lính Trung Quốc khoảng 20.000.

Hàng nghìn dân thường Việt Nam cũng thiệt mạng và thương vong.


Filed under: Bang giao quốc tế Tagged: Bang giao quốc tế

Hệ lụy từ quyết định phá giá tiền đồng

Posted: 16 Feb 2011 03:41 PM PST

BBC


Việt Nam phá giá tiền đồng lần thứ sáu kể từ năm 2008.

Tiền đồng lên giá theo qui đổi ở thị trường chính thức sau khi ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá, hãng Bloomberg đưa tin ngày 16/02.

Tiền đồng tăng 0.6%, với tỷ giá 20.730 VND/ USD lúc 03 giờ 45 chiều tại Hà Nội, theo giá mà Bloomberg tổng hợp từ các ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ấn định mức qui đổi 20.698 VND/USD, so với mức 20.703 VND/USD hôm 15/02, theo trang web ngân hàng.

Tuy nhiên tiền đồng giảm giá mạnh trên thị trường không chính thức hay còn gọi là chợ đen.

Đôla tại tiệm vàng tại Hà Nội qui đổi được 21.840 VND lúc 03 giờ 45 chiều 16/02 tại một số cửa hàng vàng tại Hà Nội, so với tỷ giá 21.750 VND/đôla ngày hôm qua, theo VNPT.

“Có những quan ngại trên thị trường rằng tiền đồng sẽ tiếp tục mất giá do nhu cầu đôla Mỹ vẫn còn cao, đặc biệt là các công ty mua ngoại tệ để thanh toán hợp đồng nhập khẩu”, Bà Phạm Phương Lan, từ BIDV được Bloomberg trích lời.

Nhà nước Việt Nam quyết định phá giá tiền đồng 8,5% vào ngày 11/02 và cam kết quản lý tiền tệ linh hoạt hơn.

Vào hôm 15/02 Reuters có bài tìm hiểu về một số điểm liên quan tới chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Hệ lụy phá giá

Bài báo nói Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nói việc hạ giá tiền đồng sẽ giúp kiểm soát thâm hụt thương mại, làm cho hàng nhập khẩu đắt hơn và xuất khẩu rẻ hơn.

Thế nhưng giới kinh tế gia tại Barclays Capital, Citigroup, JP Morgan và những định chế tài chính khác nói rằng họ dự kiến việc phá giá sẽ làm lạm phát trầm trọng thêm vì vào tháng Một đã lên tới 12% là mức cao nhất trong hai năm.

Kinh tế gia Matt Hildebrandt từ JP Morgan nói ông dự kiến lạm phát tại Việt Nam lên mức 14,5% trong tháng Hai so với ước tính trước đó là 12,2%. Và ông đã nâng mức dự báo lạm phát cả năm của Việt Nam trong năm 2011 từ 11,5% lên 13,9%.

Tuy nhiên giới quan sát như Dragon Capital lại cho rằng bước đánh sụt giá tiền đồng "sẽ không có tác động quá mạnh mẽ về vĩ mô”.

Dẫu sao người ta cũng phải chờ tới cuối tháng Hai và cuối tháng Ba mới có thể so sánh thực tế với dự báo.

Có kết quả?

Chênh lệch giữa thị trường chợ đen và qui đổi ở ngân hàng vẫn tạo quan ngại.

Đây là lần phá giá tiền đồng lần từ sáu kể từ giữa năm 2008. Trong những lần phá giá trước tỷ giá giữ được một vào tuần và sau đó lại bị trượt tiếp.

Giới quan sát cho rằng việc điều chỉnh tỷ giá vào hôm thứ Bảy 12/02 có chỉ dấu cho thấy nhà chức trách muốn giữ cân bằng giữa cung và cầu đối với ngoại tệ.

Tuy nhiên thực tế là dự trữ ngoại hối của Việt Nam giảm xuống “còn khoảng hơn 10 tỷ đôla” so với 16 tỷ năm 2009 và điều đó có nghĩa rằng túi tiền của nhà nước không đủ nhiều để hỗ trợ cho tiền đồng.

Để ngăn tiền đồng tiếp tục mất giá, giới kinh tế gia nói giới chức phải ngưng thực trạng người ta ngóng chờ đợi phá giá và phục hồi niềm tin cho tiền tệ bằng cách cải thiện kinh tế vĩ mô.

Tương lai

Ngân hàng Nhà nước hiện không nói rõ ràng những bước mà họ sẽ thực hiện tiếp theo. Giới quan sát nói rằng con đường phía trước phải rõ ràng – nhà nước cần phải kiềm chế lạm phát hai chữ số bằng cách nâng lãi suất và giảm tín dụng.

Nhà nước cũng phải hạn chế thâm hụt tài chính và bắt đầu tái gây dựng nguồn dự trữ ngoại hối.

Một số kinh tế gia có tiếng và cả giới chức ngân hàng như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu nói họ hy vọng rằng có sớm hạ lãi suất, nhận định mà mà giới phân tích xem như động thái điển hình về căn bệnh muốn kinh tế tăng trưởng cao, mà tăng trưởng cao có nghĩa là đẩy mạnh thêm lạm phát.

Nhưng có một nhà kinh tế cho biết, logic đằng sau ý tưởng về việc hạ lãi suất để kiềm chế lạm phát là việc cho vay nhiều hơn sẽ giúp nhà sản xuất trong nước củng cố sản xuất và giảm nhập khẩu.

Một số nhà kinh tế trong nước nói rằng Ngân hàng Nhà nước nên tăng yêu cầu dự trữ đôla để hạn chế cho vay đôla vì hiện lãi suất cho vay đôla thấp hơn lãi suất cho vay bằng tiền đồng hơn 10%.


Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế

Tập đoàn nhà nước ‘đóng vai trò nòng cốt’

Posted: 16 Feb 2011 03:41 PM PST

BBC


Một số tập đoàn lớn báo cáo hoạt động trực tiếp tới Thủ tướng chứ không qua các bộ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định tham vọng duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 7-7,5% và tái khẳng định các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải đóng vai trò nòng cốt.

Trong buổi làm việc với các tập đoàn, tổng công ty được thành lập theo Quyết định 91 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là tập đoàn, hay tổng công ty 91) nhằm triển khai kế hoạch năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được TTXVN trích dẫn nói về “quyết tâm của Chính phủ xây dựng khối thành phần kinh tế nhà nước với vị trí nòng cốt, vai trò chủ đạo trong thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế ở mức cao hơn năm 2010″.

Giới quan sát cho rằng một nước khó có thể vừa kiềm chế lạm phát trong khi lại muốn duy trì tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cao.

TTXVN ngày 15/02 đưa tin báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước cho thấy điều được mô tả là có 20 trong tổng số 21 tập đoàn, tổng công ty 91 (trừ Vinashin) hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi trong năm 2010.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tập đoàn 91 dùng hãng kiểm toán độc lập hoặc của nước ngoài để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.

TTXVN cho hay chính phủ cũng lưu ý các doanh nghiệp bốn vấn đề lớn cần tập trung thực hiện trong năm 2011 bao gồm cả lộ trình để kiềm chế lạm phát nhưng không nói rõ để kiềm chế lạm phát thì doanh nghiệp phải làm gì.

Tin cho hay tại buổi họp này đã có nhiều ý kiến của đại diện các doanh nghiệp đề nghị Chính phủ cần có những giải pháp phù hợp hơn, linh hoạt hơn trong xây dựng chính sách kinh tế, nhất là lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

‘Chịu không nổi’

Vụ đổ bể Vinashin đã được đưa ra quốc hội chất vất vào năm ngoái.

Tập đoàn Cao su Việt Nam, với việc lần đầu tiên đạt được doanh thu 1,1 tỷ USD từ xuất khẩu, cho biết kết quả có thể sẽ tốt hơn nếu không gặp khó khăn về vốn.

Nếu phải vay với mức lãi suất hiện nay, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Cao su Việt Nam nói là “không thể chịu nổi”.

Đại diện của Tập đoàn này cho biết, với lãi suất cho vay phổ biến ở mức trên 18% rất ít doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả, bởi muốn có lãi, giá trị gia tăng của sản phẩm phải lên tới hơn 20%.

Riêng đối với Vinashin, Thủ tướng Dũng được trích dẫn nói “Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa trên cơ sở phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, theo đúng tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị để tạo điều kiện cho Vinashin vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất”.

“Tôi đề nghị các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác chung tay hỗ trợ, cùng Chính phủ, Vinashin giữ vững mục tiêu phát triển ngành đóng tàu Việt Nam,” Thủ tướng Dũng nói.

Ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin, được trích dẫn nói trong năm 2011, tập đoàn này chưa thể có lãi.

Trong khi đó, hầu hết ngân hàng cho biết chỉ cho vay doanh nghiệp của Vinashin chừng nào tập đoàn này có lãi. “Nếu như vậy thì trong năm 2011, Tập đoàn sẽ không có vốn,” ông Sự cho biết.

Tác giả Nhật Minh của báo điện tử VNexpress có bài nói với trường hợp của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy (Vinashin), khó khăn về vốn ở hiện tại thậm chí còn chồng chất hơn.

“Hầu hết các ngân hàng đều nhìn các doanh nghiệp của Vinashin với ánh mắt thận trọng, thậm chí e dè,” tác giả viết.


Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế

No comments:

Post a Comment