Đọt Chuối Non |
- My Heart Is Yours
- Nói thật đòi hỏi can đảm
- Câu chuyện chủ nhà định quỵt tiền đặt cọc
- Người thợ cuối cùng của nghề độc nhất vô nhị
- Báo quân đội cải chính tin tập trận
- Nga điều thêm vũ khí tới quần đảo Kuril
| Posted: 10 Feb 2011 01:44 PM PST
Dọn nhà tối 29 tết, trong cái đống nhạc rất teenage của cô em gái, mình ngạc nhiên và bị chinh phục bởi một bài với âm nhạc rất cổ điển, lời thoại rất thơ và rất dễ nghe để luyện nghe tiếng Anh! Search trên mạng, mình tiếp tục ngạc nhiên khi biết đây là một bài mới, năm 2010 thuộc thể loại pop ballade. Bài hát này đã thắng ròn rã trong vòng quốc gia (Na Uy) của cuộc thi Eurovision Song Contest 2010, với số phiếu bình chọn gần gấp đôi bài thứ nhì. Trái tim tôi thuộc về emEm như hoàng hôn Vì trái tim tôi thuộc về em Em nói Vì trái tim tôi thuộc về em Vì trái tim tôi thuộc về em (Quỳnh Linh dịch) My heart is yoursYou are like a sunset Because my heart is yours You say Because my heart is yours Because my heart is yours Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Song ngữ, Video & PPS, Văn Hóa | ||||||
| Posted: 10 Feb 2011 01:44 PM PST Chào các bạn, Thế thì ta làm sao nhỉ? Làm sao để ta nói thật? Khi định nói thật một điều gì, ta luôn luôn có vài yếu tố căn bản để chuẩn bị: t1. Nói với ai: Bố mẹ muốn con học y khoa, con chỉ thích học nhạc. Nói với bố chắc là có động đất. Nhưng nếu con nói với mẹ thì có thể mẹ bằng lòng nghe, rồi mẹ sẽ có cách nói lại với bố. 2. Nói cách nào: Bạn mình có thói quen nói quá nhiều trong bàn tiệc, không cho ai có dịp nói. Làm sao để nhắc cho hắn biết mà không mất lòng nhau đây? Phải nghiên cứu trước, tùy theo tâm tính của bạn và tìm ra cách nói cho phù hợp. Như là: "Hình như hôm qua cô Trâm tính nói gì đó mấy lần, nhưng cậu nói hơi nhiều, không ai nói gì được cả, nên cô ấy nhấp nhỏm vài lần rồi tịt ngòi luôn". Hay "Tớ thấy tối qua có vài người có vẻ bồn chồn mãi khi cậu nói. Có lẽ họ muốn đổi sang đề tài mới hay gì đó. Mai mốt thử nói ít lại để mọi người nói xem sao." 3. Nói lúc nào: Đây là yếu tố "thời tính", có lẽ là yếu tố quan trọng nhất cho mọi vấn đề. Việc gì làm đúng lúc thì thành, làm sai thời điểm thì hỏng. Y như là sút bóng vào khuông thành, quá nhanh 1/10 giây hay quá chậm 1/10 giây là hỏng. Phải đúng vào giây đó. Hệ luận của định lý "đúng thời" này là: Nếu thấy chưa đúng lúc để nói, thì im lặng. Lời nói là vàng. Khi chưa đến lúc nói thì im lặng là kim cương. Và khi ta thấy đã đến thời điểm nên nói, biết là nên nói với ai và nói cách nào, thì lúc đó là lúc ta phải có can đảm để nói. Sự thật đôi khi nghe rất chói tai, kể cả khi ta đã tìm cách nói rất nhẹ nhàng, dịu dàng, tích cực, và thân thiện. Nếu một gia đình vất rác rến chung quanh nhà quá nhiều, làm cả khu xóm trở nên rất bẩn thỉu, dù là ta phải nói rất dịu dàng và lễ độ với chủ nhà, có thể có khả năng là chủ nhà rất bực bội. Cho nên can đảm là điều ta cần có trước khi nói thật. Nếu không có can đảm thì ta sẽ chẳng bao giờ nói thật trong các tình huống khó khăn. Nhưng làm sao để ta có can đảm? 1. Những lúc đó ta phải nhìn vào tấm lòng hy sinh của chính mình. "Đây là việc nên làm và phải làm. Nói ra điều này thì lợi cho chính ông này, cũng như lợi ích cho cả xóm. Vì công ích, mình cũng nên hy sinh một chút. Giả sử ông ta nổi nóng mà đòi đánh mình một trận, thì mình cũng nên nhún nhường xin lỗi và rút lui. Chịu thua thiệt một chút cho lợi ích của mọi người thì cũng nên làm". 2. Và nếu bạn có lòng tin tâm linh thì hãy nghĩ rằng: "Thực sự là chỉ cần một người tin lòng mình là đủ–Ông Trời (Bà Trời, Allah, Chúa, Phật). Mọi người đều hiểu lầm hết và cho mình quả tạ, cũng không sao. Hy vọng là với tư duy như thế bạn sẽ có can đảm nói lên sự thật khi cần. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng nói thật dễ như ăn cháo. Các bạn có để ý là thiên hạ chung quanh nói dối hơi nhiều không? Vì thật sự là thế giới không có nhiều người can đảm. Chúc các bạn một ngày can đảm. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||||
| Câu chuyện chủ nhà định quỵt tiền đặt cọc Posted: 10 Feb 2011 01:43 PM PST Chào các bạn,
Câu chuyện chủ nhà định quỵt tiền đặt cọc Vào tháng 1 năm 2009 mình thuê một căn hộ tại thành phố West Haven ở tiểu bang Connecticut. Mình ký hợp đồng thuê nhà với vợ chồng ông chủ nhà Tony Alberino. Thời hạn hợp đồng là 1 năm. Ngoài tiền thuê nhà 1 tháng là $700, mình cũng gửi ông Tony tiền đặc cọc là một tháng tiền thuê nhà cũng là $700 (tiền bảo đảm security deposit để đề phòng có vấn đề gì xảy ra mà sai từ phía người thuê nhà). Với $1400 trao cho chủ nhà, mình dọn tới thuê nhà. Tới tháng 5/2010, mình muốn chuyển qua bang khác sống nên mình báo trước hơn 1 tháng với ông Tony là "Tôi muốn đi sang bang khác và muốn dọn đi trước khi hợp đồng kết thúc. Vậy tôi muốn cùng ông tìm người thuê nhà mới để tiếp nối việc thuê căn nhà của ông. Sau đó ông trả tiền đặt cọc cho tôi nhé". Ông Tony trả lời lại đại ý là: "Cậu phá vỡ hợp đồng thì cậu mất tiền. Tuy nhiên cứ tìm cho ra người thuê nhà đã". Như vậy ông Tony không hề tỏ ra có ý định gì chuyện trả lại tiền thuê nhà. Dù gì, cũng phải tìm cho ra người thuê mới thì mới có cơ hội lấy lại tiền đặt cọc. Trong vòng hơn một tháng mình đã phỏng vấn và giới thiệu rất nhiều người đến thuê nhà cho ông bà Alberino. Họ cũng không nói gì cả mãi cho tới gần một tuần trước khi mình dọn đi. Họ không tỏ ý gì là đã tìm được người thuê nhà mới. Thật may mắn, người thuê nhà mình giới thiệu cho ông Tony chủ động gọi điện cho mình và bảo là bà ấy vừa mới ký hợp đồng với ông bà Alberino để thuê tiếp theo sau mình luôn. Mình ngay lập tức email cho ông bà Alberino bảo là mình biết ông bà kiếm được người thuê nhà mới rồi. Trả lại tiền đặt cọc cho tôi đi. Không trả lời thư. Mình gọi điện và để lại voice mail cho họ. Họ gọi điện lại và nói luôn là không trả đâu vì mình "break the contract". Họ cố tình không chịu để lại bằng chứng qua email. Như vậy rõ ràng là ông bà kia cố tình chơi đểu để ăn quỵt tiền đặt cọc của mình. Làm sao đây khi mình sắp phải chuyển đi rồi? Đòi lại tiền đặt cọc Được khuyên về pháp lý là mình có thể đưa kiện ông Tony ở tòa small claim court. Để làm điều này, mình cần lấy lời chứng của người mới thuê nhà của ông Tony. Mình gọi điện cho bà đó và xin nhờ bà ấy làm chứng là bà ấy là người thuê nhà mới và đã ký hợp đồng với Tony rồi. Mình cần tờ khai đó, sau đó sẽ viết tờ đơn kiện Tony. Bà thuê nhà mới không muốn dính líu và từ chối làm nhân chứng cho mình. Chắc bà đó mới gọi điện cho Tony nên Tony gọi luôn điện cho mình và gầm lên: "You have your lawyer, I have mine. We'll see each other at the small claim court." Tony biết mình không có thời gian và cũng chẳng bõ công để thưa kiện ông ta. Vợ chồng Tony làm mình rất kinh ngạc vì vợ chồng Tony đều đã trên 60 tuổi và có đứa con là Robert sống ở ngay dưới tầng dưới của nhà mình và mình sửa máy tính cho Robert 2 lần miễn phí liền. Mình chẳng biết làm sao và chỉ biết cầu nguyện Chúa lấy lại tiền cho mình và phạt Tony và gia đình hắn. Một anh bạn Việt kiều khuyên mình là: mình chưa biết người ta là ai. Người gốc Ý như tay Tony ở vùng New Haven có thể ở trong băng mafia. Để anh gọi điện cho mấy người bạn trong băng mafia ở New Haven xem thế nào đã. Anh bạn gọi và bảo mình là Tony chỉ là tay cò con chứ không có băng đảng gì. Mình đến công ty mình và kể chuyện với anh bạn của mình là anh G., luật sư của công ty. Anh G. tình nguyện giúp mình miễn phí và khuyên mình là luật pháp đòi hỏi Tony phải trả lại tiền cho mình vì tiền thuê nhà của hắn không bị gián đoạn. Anh G. gọi điện luôn cho Tony nhưng Tony không chịu nhấc máy. Anh G. để lại message bảo là Tony phải trả lại tiền cho mình. Sau đó, anh G. khuyên mình nên thu xếp move out khỏi nhà Tony ổn thỏa đi rồi anh G. sẽ vẫn tiếp tục gọi điện cho Tony mỗi ngày. Mình rủ anh J., một người bạn của mình của mình tới làm nhân chứng vào hôm trả nhà cho Tony. Tony lúi húi kiểm tra từng góc nhà để xem có chỗ nào còn bẩn không. Tony nhấc thảm lên và lấy máy ảnh ra chụp gì đó trong khi bọn mình đang cười nói với nhau. Sau cùng mình hỏi Tony là nhà bàn giao xong chưa. Tony bảo về cơ bản là OK, có đôi chút tao chỉ tính mày tiền hữu nghị thôi. Ý Tony là hắn sẽ tính tiền cleaning mấy tiếng đồng hồ vào những chỗ hắn chưa cho là sạch. Mình bảo cái này bẩn từ trước. Tony bảo là hắn có ảnh chụp với time stamp là chỗ đó sạch. Mình bảo trưa mày quay lại nhé, tao sẽ lau lại cho sạch. Trưa hôm đó anh J. lại làm nhân chứng và nhà bàn giao xong xuôi lại cho Tony sạch sẽ nguyên vẹn. Theo lời khuyên, mình cũng chụp lại ảnh toàn nhà với time stamp của máy ảnh là nhà sạch. Thế là xong việc trả nhà. Anh G. vẫn gọi điện cho Tony hàng ngày trong 3-4 ngày liền. Vợ chồng nhà Tony trốn không chịu nhấc máy. Mình sắp bỏ việc để chuyển đi bang khác và vào chào chia tay anh G. Anh G. bảo là anh ý cố một lần cuối là viết một bức thư và gửi ký bảo đảm qua bưu điện tới nhà Tony để đòi lại tiền. Anh G. bảo mình là mình cứ đi khỏi bang thôi vì quay về bang mà chỉ để theo kiện $700 thì không bõ. Ai làm ác sẽ bị quả báo. What goes around comes around. May mà mình làm giúp cậu chứ nếu không một giờ của luật sư giá $380 thì cậu cũng lỗ vốn rồi. Mình cảm ơn anh G. và anh J. rất nhiều. Mình rời khỏi Connecticut và đi một chuyến đi chơi vòng quanh nước Mỹ vào hè 2010 rất thú vị khoảng 45 ngày và quên bay biến chuyện tiền đặt cọc. Khi hết chuyến đi và về tới nhà mới, mình nhận được thư của chị thư ký của anh G. gửi cho mình: "G. asked me to tell you that right has triumphed" và tờ check tiền đặt cọc do Tony trả cho mình. Vợ chồng nhà Tony cũng biết sợ Kinh nghiệm rút ra Đất Mỹ là đất nước dân chủ và ai cũng bình đẳng trước luật pháp. Vì vậy mình cần phải đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của mình chứ không nên nhịn nhục dĩ hòa vi quý kiểu dân sợ quan bắt nạt như ở Việt Nam. Trong chuyện thuê nhà hay các chuyện khác trong cuộc sống và việc làm. Qua sự việc này và trao đổi với bạn bè, mình biết thêm là chủ nhà ở những thành phố lớn như ở New York City, New Jersey và Connecticut đa phần là jerks. Vợ chồng Tony già và xảo quyệt như thế chắc là đã play cái game này với nhiều người rồi. Rất may là lần này không thành công với mình. Người thuê nhà nên chụp ảnh với time stamp về tình trạng nhà trước khi vào thuê nhà để làm bằng chứng. Và quan trọng nhất là ngay lúc đầu nên đánh giá chủ nhà có là người nice hay không. Đó là một sự cố nhỏ của mình các bạn ạ. Nhưng điều đó không làm suy giảm niềm tin của mình rằng con người nói chung là tốt. Cả anh G. và anh J. đều là những bạn người Mỹ rất tốt. Thực tế, những người Mỹ ở các town nhỏ rất tốt. Khi thuê căn hộ mới mà mình đang ở bây giờ, mình cũng chẳng chụp ảnh nhà với time stamp làm gì Chúc các bạn một ngày công lý, Hiển. Filed under: Chuyện phố Tagged: Chuyện phố | ||||||
| Người thợ cuối cùng của nghề độc nhất vô nhị Posted: 10 Feb 2011 01:43 PM PST Không chỉ nổi tiếng bởi đạt được nhiều thành công trong nghề, ông còn là người duy nhất nắm giữ ngón tuyệt chiêu ở Việt Nam không còn ai làm được, nghề "đậu" của kim hoàn. |
| Lão nghệ nhân dân gian Trần Hữu Nhơn đang tỉ mỉ hoàn thành công đoạn cuối của tác phẩm "Chùa một cột" bằng nghề "đậu". Ảnh: Văn Nguyễn. |
Ông bảo cả đời chỉ làm đúng một nghề kim hoàn. "Tác phẩm ‘Chùa Một Cột’ hoàn thành là cả tâm nguyện của tôi bao năm ấp ủ. Nó tạo cho tôi cảm hứng mạnh mẽ, bởi khi làm nó tôi hướng cả tấm lòng về thủ đô mến yêu, tự hào về dân tộc Việt Nam trường tồn, thịnh vượng", ông Nhơn nói.
Lão nghệ nhân cho biết, thợ kim hoàn chia làm ba nghề gồm: trơn, chạm và đậu. Trơn là kiểu tạo hình có tính cơ bản mà người thợ nào cũng trải qua và làm được. Chạm là dùng vật nhọn để khắc vẽ lên sản phẩm. Đậu là kỹ thuật kéo sợi kim loại ra từng sợi mảnh như tơ để tạo nên một tác phẩm kim hoàn. Đậu phải làm thủ công chứ không thể bằng máy. Ông Nhơn đã chọn nghề đậu để đeo đuổi.
Ông Nhơn đến với nghề kim hoàn như một sự sắp đặt. Mồ côi cha từ khi lên 4, mẹ đã gửi ông sang nhà ngoại ở làng Minh Hương xã Hương Vinh (Hương Trà, Thừa Thiên – Huế). Được cậu ruột là Hoàng Tấn Ích, một chủ xưởng bạc, truyền dạy nghề, ông bắt đầu làm nghề từ đó.
Để mở mang kiến thức, nâng cao tay nghề, ông Nhơn lên phố xin làm ở tiệm vàng Vĩnh Mậu, một trong ba tiệm vàng nổi tiếng, tập trung thợ giỏi nhất ở Huế lúc bấy giờ. Với sự khéo léo, thông minh, cộng thêm đức tính cần cù, ông được nâng lên hàng thợ cả. Khi tay nghề đã cứng, ông ra riêng và mở hàng kinh doanh vàng bạc mang tên Vĩnh Long.
| Đôi bàn tay của ông lão tuổi 79 vẫn điêu luyện trong từng đường nét. Ảnh: Văn Nguyễn. |
Với ngón nghề "đậu" độc nhất vô nhị, ông được rất nhiều người biết đến, thuê làm những thứ hàng có độ tinh xảo cao. Ban đêm ông còn mở lớp truyền nghề cho thế hệ trẻ tại nhà. “Hồi đó đâu có máy móc như bây giờ, tất cả công đoạn phải làm bằng tay. Hơi cũng phải dùng miệng thổi qua ngọn lửa đèn dầu vào cho vàng bạc nóng chảy rồi thực hiện kéo sợi hoặc hàn, dát", ông cho biết.
Hơn 60 năm làm nghề, ông Nhơn đã có hàng trăm tác phẩm tinh xảo được công chúng đón nhận và đánh giá cao. Với riêng ông, tượng Phật bà Quan Âm là tác phẩm tâm đắc nhất. Tác phẩm này đã giành giải nhì trong Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức vào năm 2008.
"Tác phẩm này được tôi dày công thực hiện trong nhiều tháng trời bằng nghề đậu, với công cụ thủ công. Có rất nhiều người đến xem bức tranh này và ngỏ ý mua với giá hàng chục nghìn đôla nhưng tôi từ chối. Bởi nó là đứa con tinh thần đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui và sự may mắn mà không tiền bạc nào có thể mua được", ông Nhơn nói.
Trong căn phòng khách ấm cúng của ông có đầy đủ bộ sưu tập giấy chứng nhận danh hiệu, nào là bằng chứng nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam; bằng chứng nhận sản phẩm thủ công tiêu biểu quốc gia, danh hiệu nghệ nhân Thừa Thiên – Huế… Ông cũng được các nghệ nhân kim hoàn bầu làm tộc trưởng tộc kim hoàn Huế.
| Tác phẩm tượng Phật bà Quan Âm của nghệ nhân Trần Hữu Nhơn đoạt giải nhì trong Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam năm 2008. Ảnh: Văn Nguyễn. |
Ông Nhơn khẳng định nghề kim hoàn truyền thống không có nhiều lý thuyết hay bí quyết gia truyền như các nghề. Điều ông trăn trở nhất là nghề "đậu" đang đứng trước nguy cơ thất truyền, bởi không chỉ ở Huế mà toàn quốc, ngoài ông ra giờ chẳng ai làm được. Hai người con trai của ông là anh Trần Quang Tuấn và Trần Quang Minh đang nối nghiệp cha làm nghề kim hoàn, nhưng ngón "đậu" tuyệt kỹ của cha, các anh chưa nắm bắt hết.
Mới đây, anh Trần Quang Tuấn, con trai thứ bảy của ông Nhơn đã hoàn thành bức tranh "Bồ Đề Đạt Ma", làm bằng chỉ bạc tạo hình rất ấn tượng. Nhưng theo ông Nhơn kỹ thuật để làm ra tác phẩm này còn cậy nhiều vào cha. "Tuy nhiên đây là tín hiệu tốt để nó có thể thay tôi nối dài tuổi thọ nghề đậu", ông Nhơn nói giọng phấn khởi.
Ngoài thời gian dành cho các mặt hàng trang trí, trang sức vàng, bạc, ông Nhơn còn có sở thích nghe nhạc và sưu tầm những bản nhạc xưa, dàn âm thành cổ. Ông có thể ngồi hàng giờ trong phòng để nghe những bản nhạc trữ tình du dương như gợi nhớ về một thời xa vắng.
Nói về những dự định trong năm mới, nghệ nhân Trần Hữu Nhơn tâm sự: "Tới đây, tôi sẽ tiếp tục thực hiện tác phẩm về chùa Thiên Mụ như để cảm ơn mảnh đất kinh kỳ này. Đồng thời tôi sẽ thành lập một phòng trưng bày tác phẩm của mình tại nhà riêng để bạn bè, con cháu có thể đến xem và trao đổi kinh nghiệm mong làm sống dậy nghề đậu".
Văn Nguyễn
Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa
Báo quân đội cải chính tin tập trận
Posted: 10 Feb 2011 01:42 PM PST
Báo Quân đội Nhân dân trích nguồn Bộ Quốc phòng nói Việt Nam không tham gia tập trận Hổ mang Vàng (Cobra Gold) lần thứ 30 ở Thái Lan.
Sáng thứ Năm 10/02, các báo Việt Nam đồng loạt đăng lại bản tin này.
Trước đó, Hãng tin Nhật Bản Kyodo cho hay Việt Nam cùng chín quốc gia khác, mỗi nước cử ba người, tham gia các hoạt động về mặt lên kế hoạch tác chiến trong khuôn khổ cuộc tập trận.
Thông tin của Kyodo gây chú ý bởi vì từ 2003, mọi năm Việt Nam chỉ ngồi ghế quan sát viên.
Tuy nhiên, thứ Tư 09/02, báo Quân đội Nhân dân của Bộ Quốc phòng dẫn lời bộ này “khẳng định Việt Nam không tham gia cuộc tập trận này”.
Bản tin ngắn của báo quân đội không nói rõ việc tham dự hoạt động lên kế hoạch có được coi là “tham gia tập trận” hay không.
Trong khi đó, Hoa Kỳ hôm 08/02 vừa ra Chiến lược Quân sự Quốc gia, trong đó Lầu Năm góc vận động để có thêm các cuộc tập trận với Thái Lan, Philippines và Việt Nam.
Lâu nay, các hoạt động trao đổi quân sự với Hoa Kỳ thường được truyền thông trong nước phản ánh một cách kín đáo và có kiềm chế, chứng tỏ thái độ thận trọng khi nói về quan hệ quốc phòng với quốc gia cựu thù này.
‘Gây hiểu lầm’
Hồi tháng Tám năm ngoái, sau khi Hạm đội 7 hải quân Hoa Kỳ có một số hoạt động hợp tác với hải quân Việt Nam kéo dài trong một tuần, Việt Nam lên tiếng đây là chuyện bình thường, theo thông lệ và nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ.
Vì trước đó chưa từng có sự trao đổi mạnh mẽ như vậy, với việc cán bộ và sỹ quan Việt Nam thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington neo đậu ngoài khơi và khu trục hạm USS John S. McCain cập cảng Tiên Sa, nên báo chí nước ngoài đã đưa tin dày đặc về các sự kiện này.
Giới quan sát được dẫn lời cho đây là chỉ dấu cho sự trở lại của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á, cũng như bằng chứng cho việc Việt Nam tìm kiếm đối trọng với ảnh hưởng đang lên của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông.
Thế nhưng cũng dày đặc không kém là các thông tin và bình luận trên báo chí Trung Quốc, đả phá sự “can thiệp” của Hoa Kỳ tại Biển Đông và cảnh báo Việt Nam không nên quá trông đợi vào người Mỹ.
Sau đó, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, cũng thông qua báo Quân đội Nhân dân, đã nói rằng báo chí nước ngoài “hiểu sai về mức độ quan hệ” quốc phòng hai bên.
Ông Vịnh chỉ trích một số báo nước ngoài mà ông không nêu tên đã đưa “thông tin một chiều, thiếu khách quan, chưa tôn trọng Việt Nam – hồ đồ nhận định rằng Việt Nam theo đuôi Mỹ”, không có lợi cho quan hệ Việt-Trung.
“Đây là cách thông tin thiếu trách nhiệm, làm cho vấn đề trở nên phức tạp.”
Ông cũng nói bình luận rằng Việt Nam tăng cường quan hệ hải quân với Mỹ là để cân bằng sức mạnh tại Biển Đông là “không có căn cứ và thiếu hiểu biết về chính sách Quốc phòng Việt Nam”.
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn chủ trương “dựa vào sức mình là chính”, “độc lập tự chủ, chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không dựa vào nước này để chống nước kia”.
Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin
Nga điều thêm vũ khí tới quần đảo Kuril
Posted: 10 Feb 2011 01:41 PM PST
Cả Nga và Nhật đều đòi chủ quyền đối với quần đảo Kurils.
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ra lệnh điều thêm vũ khí tới quần đảo Kuril, địa điểm tranh chấp lãnh thổ với Nhật tại Thái Bình Dương.
Ông Medvedev nói vũ khí “hiện đại” sẽ bảo vệ quần đảo, vốn là phần “không thể chia cắt” của Nga.
Hai ngày sau khi đại diện Nga và Nhật trao đổi ngôn ngữ nặng nề về chủ quyền đối với quần đảo, ông Medvedev điều thêm vũ khí và tuyên bố nước Nga có chủ quyền không thể tranh cãi.
Nhật muốn Nga trả lại quần đảo, vốn bị Hồng quân Liên xô (cũ) chiếm năm 1945.
Tranh chấp về quần đảo, nằm ở phía Bắc của Hokkaido mà người Nhật gọi là Lãnh thổ phía Bắc, đã ngăn cản hai nước ký hòa ước sau thế chiến thứ Hai.
‘Người Nhật tức giận’
Chúng ta sẽ thực hiện mọi cố gắng để tăng cường sự hiện diện của Nga trên quần đảo Kuril
Tổng thống Medvedev
Ông Medvedev đưa ra bình luận sau khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Phát triển vùng tại Moscow thứ Tư (9/2).
“Chúng ta sẽ thực hiện mọi cố gắng để tăng cường sự hiện diện của Nga trên quần đảo Kuril. Đây là địa bàn chiến lược của Nga,” hãng tin Nga trích lời tổng thống Medvedev nói.
“Vũ khí sắp được điều tới quần đảo phải hiện đại và đầy đủ để bảo đảm an ninh lãnh thổ.”
Ông Medvedev không nói rõ vũ khí sẽ được triển khai trên hòn đảo nào thuộc quần đảo Kuril.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov nói, tới cuối tháng Hai, quan chức của Bộ sẽ chuẩn bị kế hoạch bài trí vũ khí trên quần đảo.
Phát biểu của ông Medvedev xuất hiện trong bối cảnh tranh cãi ngoại giao gia tăng liên quan đến chủ quyền quần đảo.
Thứ Hai đầu tuần, thủ tướng Nhật gọi chuyến thăm của ông Medvedev tới quần đảo năm ngoái là “sự tức giận không thể tha thứ”.
Ông Kan lên tiếng trong cuộc biểu dương lực lượng tại Tokyo nhằm đòi lại quần đảo cho Nhật.
Nhật chọn ngày 7/2 hàng năm là Ngày Lãnh thổ phía Bắc. Ngày này kỷ niệm hiệp định ký năm 1855, văn kiện Tokyo nói rằng, xác nhận chủ quyền của họ đối với hòn đảo.
Nga đưa ra phản ứng mau lẹ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng phát biểu của ông Kan không “mang tính ngoại giao”.
Ông Lavrov cáo buộc Tokyo hậu thuẫn các tổ chức theo hướng dân tộc chủ nghĩa tại Nhật. Tin nói rằng thành viên của tổ chức này đốt cờ Nga trong cuộc biểu tình tại Tokyo.
Filed under: Biển Đông, Thế giới Tagged: Biển Đông, Thế giới
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment