Đọt Chuối Non |
- Life Is Wonderful – Jason Mraz
- Sống chung với ngố
- Thiên Đường trong mắt em
- Trai Hà thành trổ tài vật cầu đầu xuân – Khai hội vật làng Thủ Lễ, Thừa Thiên
- Sao không mời Trung Quốc sản xuất tại Việt Nam?
- Vũ Quang Thuận bị bắt giam – Tiền Phong, BBC
| Life Is Wonderful – Jason Mraz Posted: 08 Feb 2011 01:07 PM PST Life Is WonderfulIt takes a crane to build a crane It takes a thought to make a word La la la la la la la life is wonderful It takes a night to make it dawn And it takes no time to fall in love Ha la la la la la la life is wonderful It takes some silence to make sound Ah la la la la la la life is wonderful Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 08 Feb 2011 01:06 PM PST Chào các bạn, Có lẽ là đa số chúng ta cũng không thích các cách sống và luật lệ như thế. Nhưng anh chàng CNN này quên rằng chính thống kê anh chàng đưa ra cho thấy đại đa số dân các nước Hồi giáo thích như thế, và đó là văn hóa của họ. Câu hỏi là: Chúng ta có thể tôn trọng văn hóa của một nước rất khác với văn hóa chúng ta? Hay chúng ta nhất định phải gọi họ là dã man và quỷ dữ, để phải có chiến tranh, như thế giới có chiến tranh giữa hai nền văn minh Hồi giáo và Tây phương như ngày nay? Lỗi lầm rất sơ đẳng này ai cũng có thể thấy, nhưng anh chàng rất nổi tiếng trên CNN lại không thấy được. Tại sao? Thưa, vì cái kiêu căng của anh chàng làm anh ta mù mắt. Cách sống của tôi, của đồng bào tôi, của khối ngoài-Hồi-giáo của chúng tôi là đúng. Cách kia là man dã, ma quỷ, áp bức (dù là thống kê cho thấy đại đa số dân chúng ủng hộ!). Phật gia nói: "Cái ngã, cái tôi của anh chàng này quá lớn, cho nên nó làm anh ta ngu muội", hoặc "Anh ta chấp quá mạnh vào thành kiến của mình, cho nên anh ta không thấy đường." Kiêu căng văn hóa là nguồn gốc của hầu hết mọi tội lỗi quốc tế. Rất nhiều quốc gia xâm lấn và tận diệt các nền văn hóa của các dân tộc yếu hơn mà họ cho là ngu dốt, dã man, cần phải được khai hóa. Viêt Nam ta đã là nạn nhân văn hóa trong thời thuộc địa của Pháp và thời đô hộ của Trung quốc. Đó là bình diện quốc tế. Và chuyện quốc tế luôn bắt đầu từ chuyện cá nhân. Mỗi người chúng ta có thể thông minh đủ để chấp nhận những văn hóa khác nhau của những người sống quanh ta không? Hay là ta xem họ như bán khai, dã man, quỷ dữ? Người thích mắm tôm nhưng ta không thích mắm tôm. Người kiêu căng nhưng ta không kiêu căng. Người nói nhiều nhưng ta không nói nhiều. Người nói dối nhưng ta không nói dối. Người hút thuốc nhưng ta không hút thuốc. Tính sao đây? Chúng ta không nói là ta phải thích văn hóa khác ta. Ta nói là ta có thể tôn trọng văn hóa của người khác không? Người ta khác mình, và mình vẫn tôn trọng các cái khác của người ta, và không cho rằng người ta như thế là dã man, ngu dốt. Ta có thể làm được vậy không? Tôn trong các tác phong và tư duy khác biệt của người khác. Đây là mấu chốt của sống chung hòa bình và thịnh vượng. Khi người ta tôn trọng tư duy khác biệt của nhau, người ta sẽ có cách cùng thảo luận để tìm ra cách mà mọi người có thể sống chung hòa bình—như là khi hút thuốc thì đi ra ngoài. Đó là dân chủ và sống chung hòa bình. Nền tảng của hòa bình và dân chủ là tôn trọng tư duy của nhau. Và tôn trọng tư duy của nhau bắt nguồn từ khiêm tốn và nhân ái. Chúng ta có thể có cái nhìn rất dịu dàng và tương kính đối với người khác dù họ có những lối tư duy quái lạ và tồi đối với cái nhìn của ta không? Và đối với những người thật là sai, chẳng hạn như dối trá lường gạt người khác, đương nhiên là họ sẽ phải được sửa sai không cách này thì cách khác. Nhưng trong thâm tâm ta, đó là vì họ có những yếu kém rất con người, hay vì ta là thiên thần và họ là quỷ dữ? Thái độ tư duy của chúng ta khiêm tốn và nhân ái đến đâu? Các bạn, khiêm tốn và nhân ái làm cho đời sống cá nhân của bạn có nhiều tình yêu, hòa bình, sáng suốt, và thành công. Và cũng giúp thế giới có nhiều tình yêu, hòa bình, sáng suốt, và thịnh vượng. Đừng quên, thế giới của ta là phản ánh của tư duy của ta. Hãy tạo lập thế giới của ta bằng những dự phóng từ tâm ta–những luồng sáng của khiêm tốn, thành thật và nhân ái, với tất cả mọi người, kể cả những người tư duy và sống rất khác ta. Chúc các bạn một ngày hòa ái Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 08 Feb 2011 01:04 PM PST
'Mỗi hơi thở nhẹ, từng bước rong chơi', 'Về đâu cuối phố,về đâu cuối trời, xa xăm tôi ngồi, tôi tìm lại tôi', 'Ý về muôn vạn nẻo, thiền lộ tâm an nhiên, từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen'… Thiền ngữ này nhắc nhở chúng mình trở về với sự sống trên mỗi bước chân. Rừng cây ở đây sao êm mát lạ thường! Em sẽ nghe tiếng hót thanh thót của nhiều loài chim. Tôi thích nhất là tiếng hót của chim sơn ca. Tiếng hót trong suốt như pha lê, tươi vui như ánh sáng rực rỡ của buổi bình minh. Thế mà, trong các loài chim ấy lại có hai vợ chồng chim cú mèo. Tiếng kêu của chúng giống hệt tiếng mèo con, như đang có tâm sự buồn. Lần đầu tiên lắng nghe, tôi cảm thấy xót thương cho đôi vợ chồng cú mèo lắm! Nhưng rồi, tiếng kêu ấy cũng trở nên quen thuộc, cũng bình yên mà yêu thương. Em sẽ thấy các chú sóc màu đen tinh nghịch, ưa leo cây thoăn thoắt, và cũng thường kêu thành tiếng như muốn biểu lộ niềm vui được có mặt bên nhau. Tôi sẽ đưa em qua vườn hoa hồng. Hoa hồng có nhiều màu sắc, mà ở quê nhà không có. Hoa nào cũng tỏa hương thơm ngát. Chúng mình sẽ cùng nhau ngồi xuống uống từng ngụm trà nóng, thưởng thức từng đóa hồng nhé. Em sẽ cảm thấy cuộc đời này đáng yêu biết mấy! Em sẽ thấy thời gian ngừng lại, không gian mênh mông. Và em cảm nhận được sự sống hiện về rõ ràng mà linh động. Hạnh phúc sẽ tràn ngập hồn em. Người ta thường ca ngợi vẻ đẹp của Thiên Đường, hay của Tịnh Độ. Nhưng, Thiên Đường ở đâu? Tịnh Độ ở đâu? Có người bảo: "Tịnh Độ ở Phương Tây cách đây mười vạn ức cõi Phật." Có người lại bảo: "Thiên Đường là nơi Chúa Trời ngự trị. Nơi nào có Chúa Giê Su ngự, thì nơi ấy có Thiên Đường…" Theo tôi, nơi nào có sự sống thì nơi ấy có Thiên Đường. Nơi nào mà em có thể thưởng thức được hoa hồng thì nơi ấy có Thiên Đường. Nơi nào mà tâm em bình lặng thì nơi ấy là Tịnh Độ. Như vậy, chúng mình đâu cần đi xa tới mười vạn ức cõi Phật để thưởng thức cái đẹp tuyệt của Tịnh Độ. Em cũng chẳng cần một vị Chúa Trời ngự trị thì em mới có Thiên Đường. Thiên Đường có trong mắt em, có trong đóa hồng. Tịnh độ có trong trái tim bình an, tĩnh lặng của em. Em có thể kiểm chứng sự bình an, tĩnh lặng này trên mỗi chân đi, trong từng hơi thở. Cát Tường 7 tháng 7, 2010 Lang Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trai Hà thành trổ tài vật cầu đầu xuân – Khai hội vật làng Thủ Lễ, Thừa Thiên Posted: 08 Feb 2011 01:03 PM PST Những pha tranh cướp quyết liệt cùng những tiếng cười vui là hình ảnh về lễ hội vật cầu đầu xuân của các thanh niên làng Thúy Lĩnh, quận Hoàng Mai (Hà Nội), diễn ra chiều 8/2 (6 Tết).
Hoàng Hà
Khai hội vật làng thủ lễNgày 8/2, hội vật truyền thống làng Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế đã tưng bừng khai hội. Từ sáng sớm, hàng vạn người đã nô nức kéo về làng để cỗ vũ cho các đô vật.Sới vật làng nằm trước sân đình làng Thủ Lễ – ngôi đình cổ lớn từng được các vua Nguyễn nhiều lần sắc phong và đã được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Hội vật làng Thủ Lễ năm nay có gần 100 đô vật gồm cả nam và nữ ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế tham gia tranh tài ở hai nội dung vật lứa tuổi thiếu niên và lứa tuổi thanh niên. Người thắng cuộc phải vật ngã ngửa đối phương, làm cho lưng đối phương chạm đất. Một đô vật phải hạ liên tiếp ba đối thủ mới được vào vòng bán kết, chung kết.
Các đô vật lên sới đã thi đấu với tinh thần thượng võ và danh dự. Ngoài việc giữ gìn và phát triển môn thể thao truyền thống của dân tộc, hội vật Thủ Lễ còn là sân chơi hấp dẫn, là nơi tụ hội đầu năm của người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế. Trần An Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sao không mời Trung Quốc sản xuất tại Việt Nam? Posted: 08 Feb 2011 01:02 PM PST Tác giả: Phạm Huyền (thực hiện) (VEF.VN) – Với những loại hàng hóa nhập của Trung Quốc nhưng có thể sản xuất trong nước, có thể mời chính các DN Trung Quốc sang Việt Nam sản xuất mặt hàng đó. Nếu kéo được họ vào đây, sản xuất đúng với nhu cầu của ta, thì sẽ giảm được việc nhập khẩu từ chính nước họ. – Ông Bùi Hồng Phúc, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc chia sẻ.
Ông Bùi Hồng Phúc đã có 5 năm là Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc (1997-2003), hiện là Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Trung, cố vấn Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Trung Quốc. Nhân dịp đầu xuân Tân Mão 2011, ông đã chia sẻ với Diễn đàn Kinh tế Việt Nam những suy ngẫm của mình xung quanh câu chuyện Việt Nam làm gì để phát triển, phồn vinh cùng Trung Quốc. Chọn mặt gửi vàng khi bắt tay với doanh nghiệp Trung Quốc PV: Thưa ông, trong sân chơi chung quốc tế, do nhu cầu phát triển, Việt Nam đã không cưỡng được lại dòng chảy nhập khẩu ồ ạt từ Trung Quốc. Nhưng nhiều sự cố hỏng hóc ở các nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc làm tổng thầu, nhiều hàng thực phẩm Trung Quốc bị phát hiện độc hại đã khiến cho người dân mất niềm tin vào hàng hóa nước này. Ông có đánh giá gì? - Nói thật ra, hàng Trung Quốc có rất nhiều chủng loại, và họ cũng có hàng hóa đẳng cấp, có các công ty lớn sản xuất hàng chất lượng cao, chứ không phải tất cả đều kém, đều là hàng nhái. Nhưng tại sao, cứ đến Việt Nam lại xảy ra chuyện như thế? Vấn đề là do ta chọn không trúng mà thành ra vậy. Do chính trình độ chủ đầu tư của ta kiểm tra không chặt chẽ, cơ chế trao đổi làm việc không chặt chẽ nên mới lọt vào những chuyện đó. Với một đất nước rộng lớn, nhiều chủng loại hàng hóa, nhiều phẩm cấp như thế thì khi làm ăn với doanh nghiệp Trung Quốc, chúng ta phải biết đối tác ấy là như thế nào? Tôi không dám nói tất cả, nhưng tôi thấy, nhiều anh em phía Việt Nam chưa hiểu đối tác của mình đâu. Có khi họ đưa ra những điều kiện rất thuận lợi cho mình thì mình gật đầu ngay mà không hiểu rằng đối tác ấy thực lực thế nào, sức cạnh tranh và uy tín của họ ra sao. Nếu chỉ dựa vào sự giới thiệu đơn phương của họ thì không thể xác định họ là tốt. Chúng ta phải dựa vào tai mắt của chúng ta chứ. Đó là hệ thống các cơ quan sứ quán, thương vụ Việt Nam ở Bắc Kinh, Quảng Châu, Nam Ninh, Côn Minh, Hồng Kông. Tôi muốn khuyến nghị các doanh nghiệp khi làm ăn với Trung Quốc, ký hợp đồng, làm dự án nào với Trung Quốc thì nên tham khảo ý kiến hệ thống "tai mắt" ấy. Các cơ quan đó sẽ xác minh giúp chúng ta anh doanh nghiệp Trung Quốc đó là như thế nào, mặt hàng này có phải chính hiệu không, để quyết định có nên mua, nên quan hệ hay không? Hãy kéo nhà sản xuất Trung Quốc sang Việt Nam PV: Thưa ông, nhiều ý kiến đề lo ngại việc Việt Nam bị hút sâu vào nền kinh tế Trung Quốc khi nước này quá lớn mạnh. Bằng chứng là ta ngày càng nhập siêu lớn từ láng giềng, bất chấp việc chúng ta nỗ lực điều chỉnh cơ cấu nhập khẩu, tăng cường mua vật tư thiết bị trong nước. Ông có kế sách gì để chúng ta xoay chuyển tình hình? - Có một hướng khác mà cá nhân tôi mong muốn đề xuất, các đơn vị có thể nghiên cứu xem có áp dụng được không? Hãy xem ta cần những loại hàng hóa gì mà ta đang nhập của Trung Quốc nhưng có thể sản xuất ở Việt Nam, sau đó, mời chính các doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư, sản xuất mặt hàng đó. Nếu chúng ta kéo được họ vào đây, làm ra những thứ hàng đúng với nhu cầu của ta, thì ta sẽ giảm được việc nhập khẩu từ chính nước họ. Có thể thấy, đó là linh kiện, thiết bị, phân bón… Nếu chúng ta mời được các nhà sản xuất Trung Quốc vào đây, làm cả những mặt hàng mà chính nước họ cần thì ta sẽ tăng giá trị xuất khẩu sang nước bạn. Chính các doanh nghiệp Trung Quốc biết thị trường họ cần hàng gì, mẫu mã gì, chất lượng gì mà ta chỉ có khả năng cung ứng nguyên nhiên liệu. Tôi chỉ ví dụ như ngành cao su chẳng hạn, chúng ta toàn xuất thô sang cho họ, tại sao ta không đặt vấn đề mời họ vào Việt Nam, sản xuất sản phẩm từ cao su ở Việt Nam rồi mới xuất khẩu. Đồ gỗ cũng thế, Trung Quốc rất thích đồ gỗ thành phẩm, mà ta chỉ toàn xuất thô.
Trong nhiều chuyến công tác với bên Trung Quốc, tôi đã tham khảo ý kiến họ rồi, phía Trung Quốc sẵn sàng làm như vậy. Giải pháp tôi nói là rất hiện thực, chứ không phải là không hiện thực đâu. Vấn đề là cơ chế hợp tác thế nào để bảo đảm lợi ích cho họ. Một giải pháp khác mà Bộ và các doanh nghiệp cần tính tới mạnh mẽ hơn, đó là việc đa dạng hóa thị trường nhập khẩu cho mặt hàng mà ta đang nhập quá nhiều ở Trung Quốc. Chúng ta hãy nỗ lực hơn, tìm đến những thị trường khác ngoài Trung Quốc, tất nhiên, còn phải giải bài toán giá thành. PV: Như ông nói, nếu hut hút FDI Trung Quốc vào Việt Nam sẽ góp phần lớn cho câu chuyện cân bằng cán cân thương mại, nhưng lâu nay, FDI nước này vào Việt Nam còn rất ít? - Tại vì, họ chưa thấy thị trường Việt Nam hấp dẫn. Trong khi môi trường đầu tư của Việt Nam so với môi trường Trung Quốc không hấp dẫn bằng. Bản thân ở Trung Quốc, môi trường, chính sác đã có lợi cho họ rồi, còn ta thì thủ tục phiền phức. Việc này, chính phủ, bộ ngành phải nghiên cứu để làm sao, mời gọi nhà đầu tư Trung Quốc, thì bảo đảm lợi ích cho họ. Một Trung Quốc bằng tới 31 thị trường PV: Ngược lại, theo ông, Việt Nam có thể tận dụng được gì để phồn vinh cùng sự phát triển cũng Trung Quốc? - Trung Quốc là một thị trường rất lớn, ta ở bên cạnh, sẽ có nhiều thuận lợi cho việc ta xuất hàng hóa sang đó. Trung Quốc có có 31 tỉnh, thành phố là 31 thị trường khác nhau. Nó cũng cạnh tranh với nhau, không phải là thống nhất. Vì lẽ đó, muốn xuất hàng sang nước này, chúng ta phải hiểu đặc điểm thị trường từng tỉnh, từng thành phố mà khai thác. Ví dụ như hiện nay các tỉnh phía đông Trung Quốc, dọc bờ biển Trung Quốc là những tỉnh thành phát triển tương đối cao, mạnh, trong khi phía tây thì phát triển thấp. Chênh lệch phát triển vùng miền ở nước Trung Quốc rất cao. Ta phải tận dụng sự chênh lệch này để đưa vào những cái mà họ cần. Ví dụ phía Tây, chúng ta đã đi Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Vân Nam là những khu vực đang cần có sự hợp tác, đầu tư của Việt Nam.
Chúng ta nên hiểu thị trường Trung Quốc một cách cặn kẽ hơn. Theo tôi, chúng ta có thể làm việc trực tiếp với các tỉnh, thành phố mà không nhất thiết phải hợp tác ở cấp Trung ương. PV: Thưa ông, việc kêu gọi lòng yêu nước, yêu hàng Việt có thể quyết định lớn trong câu chuyện "đẩy lùi" hàng nhập khẩu Trung Quốc hay không? - Cách đây 20 năm, người dân Trung Quốc toàn mua hàng của Nhật, từ tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, tivi, nhưng 10 năm sau đó, chính người tiêu dùng Trung Quốc lại đi tìm mua hàng của nước họ. Kể cả các cửa hàng đặt đồ Nhật và đồ Trung Quốc cạnh nhau thì người dân Trung Quốc vẫn đổ xô mua hàng Trung Quốc. Bởi lẽ, họ giải quyết được 3 vấn đề: chất lượng không kém, giá rẻ hơn, bảo hành sau bán tốt hơn. Nếu chúng ta làm được như thế thì đến lúc đó, không phải kêu gọi nhiều ở lòng yêu nước thì tự người tiêu dùng cũng hướng tới hàng Việt. Phải hiểu tâm lý người tiêu dùng, khi chất lượng, giá cả là xấp xỉ, ngang nhau thì tất nhiên họ sẵn sàng mua hàng của Việt Nam. Ví dụ như bánh kẹo, đồ uống Việt Nam giờ đã có sức cạnh tranh tốt hơn, trước kia, ta mua của nước ngoài nhiều. Lúc này ta kêu gọi ủng hộ hàng Việt là điều nên làm. Nhưng mà lâu dài thì chúng ta phải nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, của nền kinh tế lên. Đó là giải pháp căn cơ, lâu dài nhất. Khi mà hàng Việt đáp ứng được thì mình còn cần gì nhập khẩu nhiều đến thế. Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vũ Quang Thuận bị bắt giam – Tiền Phong, BBC Posted: 08 Feb 2011 01:01 PM PST Bắt giam một đối tượng chống phá Nhà nước
Thông tin cho biết, Vũ Quang Thuận là một thành viên trong tổ chức “Chấn hưng nước Việt” của nhóm đối tượng Lê Thăng Long; Trần Huỳnh Duy Thức; Lê Công Định… Từ năm 2007 đến tháng 5-2009, Vũ Quang Thuận cùng nhóm Lê Thăng Long lập tổ chức trên và lôi kéo một số người tham gia tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó, năm 2008, nhóm này đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo với danh nghĩa “hội nghị bàn về phương thức phát triển kinh tế” tại nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đăk Lăk… Tháng 5-2009, khi cơ quan an ninh điều tra bắt giữ Lê Thăng Long cùng một số thành viên của tổ chức này, Vũ Quang Thuận đã chạy trốn ra nước ngoài, sau đó nhập cảnh vào Malaysia. Tại đây, Thuận tiếp tục soạn thảo các tài liệu có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước, chuyển cho một số nghi phạm để phát tán lên mạng Internet. Đến tháng 4-2010, cảnh sát Malaysia phát hiện âm mưu khủng bố tòa tháp đôi Petronas tại thủ đô Kuala Lumpur, xác định Vũ Quang Thuận là một trong những nghi can nên đã bắt giam để điều tra. Tháng 2-2011, cảnh sát Malaysia trục xuất Vũ Quang Thuận và đối tượng này bị bắt giữ khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. L.D VN bắt nhân vật bất đồng chính kiếnChính quyền Việt Nam vừa bắt giam và khởi tố bị can đối với ông Vũ Quang Thuận vì tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN. Ông Thuận là quyền Chủ tịch Phong trào Chấn hưng nước Việt, mà một bị can trong vụ án Lê Công Định – doanh nhân Lê Thăng Long, là sáng lập viên. Ông Long hiện đang thực hiện án tù 3 năm 6 tháng sau khi bị bắt hồi tháng 6/2009. Báo chí Việt Nam đồng loạt trích nguồn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết cơ quan công tố của Việt Nam đã “phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Quang Thuận để điều tra về hành vi Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN Việt Nam” theo Điều 88 bộ Luật Hình sự. Được biết ông Vũ Quang Thuận, 44 tuổi, bị bắt ngay trước Tết tại sân bay Tân Sơn Nhất khi nhập cảnh vào Việt Nam từ Malaysia. Trước đó, vào tháng 4/2010 khi tỵ nạn chính trị tại Malaysia, ông bị cảnh sát nước sở tại bắt lúc ông tự thiêu tại tòa tháp đôi Petronas. Báo chí Việt Nam nói ông Thuận có “âm mưu khủng bố”, trong khi phong trào Chấn hưng nước Việt nói hành động của ông là để phản đối cảnh sát Malaysia trục xuất hai thành viên của phong trào này. Ông đã phải ra tòa nhiều lần ở Kualar Lumpur trước khi bị trục xuất về Việt Nam vào tháng 2/2011. Các tổ chức đối kháng ở hải ngoại cáo buộc chính phủ Việt Nam đã gây áp lực với Malaysia để trục xuất ông. Chấn hưng nước ViệtPhong trào Chấn hưng nước Việt được thành lập từ năm 2007, với khẩu hiệu ‘Dân chủ-Nhân bản-Hòa bình-Công bằng-Thịnh vượng’. Sáng lập viên, ông Lê Thăng Long, lúc đó nói chủ trương của phong trào này là “Hợp tác, cải tiến, bất bạo động, đối thoại, lắng nghe, vì quyền lợi chung lâu dài của dân tộc”. Ông cũng bày tỏ tham vọng sẽ đưa Việt Nam phát triển “hơn cả Singapore”. Tuy nhiên, theo báo Việt Nam, hai ông Vũ Quang Thuận và Lê Thăng Long đã “lập tổ chức trên và lôi kéo một số người tham gia tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Cơ quan an ninh Việt Nam nói trong năm 2008, Phong trào Chấn hưng nước Việt đã tổ chức bảy hội thảo với danh nghĩa “Hội nghị bàn về phương thức phát triển kinh tế” tại nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đăk Lăk… Ông Lê Thăng Long sau đó bị công an bắt và đưa ra tòa cùng đợt với các ông Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung. Ông Vũ Quang Thuận đã bỏ trốn ra nước ngoài, rồi tới Malaysia, nơi ông được Cao ủy Tỵ nạn Liên Hiệp Quốc UNCHR cấp quy chế tỵ nạn. Báo Việt Nam nói tại đây, ông “tiếp tục soạn thảo các tài liệu có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước, chuyển cho một số nghi phạm để phát tán lên mạng Internet”. Một số thành viên của Phong trào Chấn hưng nước Việt cũng đã bị bắt khi đang lưu vong. Vận động CPCTrong khi đó, đang có nỗ lực trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại nhằm vận động Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt nam vào lại danh sách Các Quốc gia gây quan ngại về Nhân quyền và Tự do Tôn giáo (CPC). Được biết tuần tới, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ cân nhắc danh sách CPC. Việt Nam từng bị liệt kê trong danh sách này, nhưng được bỏ tên khỏi CPC năm 2006 vì “đã có tiến bộ”. Nay, một số nhóm người Việt đang phổ biến thỉnh nguyện thư tới các lãnh đạo Hoa Kỳ, kể cả Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton để vận động đưa Việt Nam vào lại CPC. Lý do mà họ đưa ra là vì Việt Nam đã vi phạm nhân quyền và đàn áp các hoạt động dân chủ một cách có hệ thống. Mới đây, trong phúc trình thường niên của mình, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cũng khuyến nghị cho Việt Nam vào CPC. Chính phủ Việt Nam sau đó nói các nhận định của HRW về tình hình nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam là “sai trái”. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ ở Việt Nam cũng cho rằng tình hình tự do tôn giáo ở đây đã có nhiều tiến bộ. Trong một điện tín gửi từ Hà Nội, mới được Wikileaks công bố, đại sứ vừa hết nhiệm kỳ Michael Michalak tỏ ra quan ngại về tình trạng nhân quyền nhưng không khuyến nghị đưa Việt Nam vào lại CPC. Ông đại sứ chỉ khuyến cáo “sử dụng các cơ hội đối thoại cấp cao để gây áp lực đòi Chính phủ Việt Nam tiếp tục mở rộng tự do tôn giáo”. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment