Monday, August 8, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Lẻ loi – Lã Văn Cường

Posted: 08 Aug 2011 02:38 PM PDT

Trưởng thành từ Lực lựơng thanh niên xung phong, viết nhạc, làm biên tập âm nhạc, có lúc nhảy sang họat động trong lĩnh vực du lịch, nhưng rốt cuộc, nhạc sĩ Lã Văn Cường vẫn chưa dứt “duyên tình” văn nghệ, nên anh quay lại tham gia dàn dựng, tổ chức biểu diễn ca nhạc, và dĩ nhiên là tiếp tục con đường sáng tác nhạc…

Nhạc sĩ Lã Văn Cường gắn bó với đời sống âm nhạc từ khi còn là thanh niên xung phong. Anh họat động cùng thời với các nhạc sĩ như Nguyễn Đức Trung, Lê Văn Lộc,…Cũng như bao nhiêu người sáng tác khác, anh luôn mong muốn những ca khúc của mình là sự chia sẻ cùng với người nghe.

Tạo ra được phong cách riêng trong việc sáng tác, nhạc sĩ Lã Văn Cường đã để lại nhiều sự yêu mến trong lòng công chúng yêu nhạc qua các ca khúc: Đầu xuân ra sông giặt áo (thơ Nguyễn Nhật Ánh), Ngón út của trái tim (thơ Bùi Chí Vinh), Trên đường đời (thơ Nam Thiên), Nụ cười Duyên Hải (thơ Đỗ Trung Quân), Có đôi khi, Vườn yêu, Tìm bóng, Lẻ loi, Tương tư thu, Chờ em trong cơn mưa, Gởi tình theo cánh chim…

Từ sau năm 1975, cũng như bao trái tim thanh niên nhiều nhiệt huyết khác, anh tình nguyện tham gia Lực lượng thanh niên xung phong, sẵn sàng có mặt ở mọi tuyến đầu Tổ quốc. Anh tham gia đợt trồng đước đầu tiên, có thời gian làm PGĐ Lâm trường (1977-1978). Gót chân phiêu bạt của anh đã từng qua nhiều nơi như Tà Lài, Vĩnh An, Đồng Nai, Thala1-Thala2, Suối Dây, Tây Ninh, Tổng đội 3 biên giới, rồi xuôi về Duyên Hải, lên Trị An, xây dựng Tổng đội 9… Rồi đến năm 1984, anh lại về Đắc Nông, Dakmin,…Có thể nói chính cuộc sống sinh động và gian khổ của thanh niên xung phong đã khơi nguồn cảm xúc sáng tác nhạc cho Lã Văn Cường.

Thời ấy, anh viết nhạc trước hết là để hát lên những tâm trạng, những xúc cảm của chính mình và đồng đội. Những khúc hát của Lã Văn Cường, Nguyễn Đức Trung, Lê Văn Lộc ngày ấy đã theo chân những chàng trai, cô gái thanh niên xung phong trong những đêm rừng Dakmin hay trên đường ra tuyến lửa. Thời thanh niên xung phong gian khổ nhưng hào hùng đã tôi luyện và truyền cho anh cũng như nhiều thanh niên khác lòng hăng say cùng với cuộc sống. Những bước chân đi không mỏi, ý chí cũng như tinh thần lạc quan ngày ấy đã góp phần làm phơi phới cho những giai điệu rất đời của anh…

Âm nhạc của Lã văn Cường gắn liền với tiếng hát Hồng Nhung. Nếu bạn đã từng nghe “Vườn yêu”, “Có đôi khi” thì thấy đúng là Hồng Nhung sinh ra để hát nhạc Lã văn Cường.

Hôm nay mình giới thiệu các bạn nghe một bài hát rất hay của Nhạc sĩ Lã văn Cường: Lẻ loi, do Thu Phương & Huy MC hát.

Lần đầu nghe bài hát này mình đã thắc mắc: sao một bài hát hay thế này mà mình …chưa nghe nhỉ?
 

Lẻ Loi

Sáng nay em ra phố chợ, đi về một mình lẻ loi
Sáng nay em ra phố chợ đi về nẻo đường mồ côi
à ơi ơi à ơi à à ơi
À ơi ơi à ơi à à ơi
Sáng nay em ra phố chợ
Đông người mà vẫn lẻ loi
Tối mai em ra phố chơi
Đông người đi về một mình thôi
À ơi ơi à à ơi à à ơi
À ơi ơi à ơi à à ơi ơi
Đường đời diệu vợi xa xôi
Em còn đi mãi đến cuối đất trời
Đi kiếm không rời
Để biết kiếp người còn niềm vui

Sáng nay em ra phố chợ
Đông người mà vẫn lẻ loi
Tối mai em ra phố chơi
Đông người đi về một mình thôi
À ơi ơi à ơi à à ơi
À ơi ơi à ơi à à ơi
Đường đời diệu vợi xa xôi
Em còn đi mãi đến cuối trời
Đi kiếm không rời
Để biết kiếp người còn có niềm vui ….

À ơi ơi à ơi à à ơi. À ơi ơi à ơi à à ơi
À ơi ơi à ơi à à ơi. À ơi ơi à ơi à à ơi …


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Luật Hấp Dẫn – David Childerley

Posted: 08 Aug 2011 02:38 PM PDT

 

Chào các bạn,

Dưới đây là một slideshow của David Childerley về Luật Hấp Dẫn (Law of Attraction).

Mình diễn giải Luật Hấp Dẫn như là một quy luật tâm lý con người. David Childerley và đại đa số mọi người khác diễn giải Luật Hấp Dẫn như là một định luật vật lý năng lượng hay vật lý lượng tử. Mình cho rằng các vị này đều sai cả, vì chẳng có ai chứng minh được Luật Hấp Dẫn là một định luật vật lý như các vị nói khơi khơi như thế. Tuy vậy, cách trình bày Luật Hấp Dẫn như là một định luật vật lý rất dễ hiểu và dễ nhớ. Cho nên đọc cũng rất có lợi (nếu người đọc biết là vật lý ở đây cũng chỉ là một cách trình bày một định luật tâm lý).

Vì vậy mình post slideshow ở đây, kèm theo bài dịch tiếng Việt của mình.

Các bạn mang post ở các nơi khác, thì cũng nên post cả phần giời thiệu của mình, để mọi người nắm vững được sự khác biệt giữa tâm lý và vật lý.

Chúc các bạn môt ngày hâp dẫn.

Mến,
Hoành

Luật Hấp Dẫn

Tất cả chúng ta làm việc với một quyền lực vô hạn.

Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều được tạo ra bởi năng lượng… kể cả chúng ta.

Chúng ta như là nam châm… và năng lượng hấp dẫn… năng lượng cùng loại.

Bất kì điều gì đang có trong trí của bạn… là điều bạn đang hấp dẫn vào cuộc đời của bạn… ngay lúc này!

Bạn trở thành và hấp dẫn… cái mà bạn suy nghĩ đến nhiều nhất.

Loại năng lượng mạnh mẽ nhất trong vũ trụ là… tư tưởng!

Ngay cả tư tưởng cũng có tần số… Tư tưởng truyền ra năng lượng nam châm thu hút những gì cùng loại cho năng lượng cùng loại.

Đây là thử thách… Tư tưởng trở thành vật thể!

Rất nhiều người nghĩ về điều họ không thích.. cho nên tự nhiên là họ hấp dẫn thêm các điều họ không thích.

Nếu tư tưởng của bạn lại dính liền với cảm xúc mạnh (dù tốt hay xấu)… điều đó tăng tốc tiến trình tạo dựng.

Hãy nhớ là bạn hấp dẫn tư tưởng của bạn… cho nên hãy chọn tư tưởng cẩn thận.

Bạn có để ý không? Những người hay nói về bệnh hoạn nhất thì có bệnh, những người hay nói về sung túc nhất thì sung túc.

Tư tưởng gây ra cảm xúc… cho nên điều gì bạn đang cảm xúc ngay lúc này chính là một phản ánh chính xác của điều đang trong tiến trình hình thành.

Và bạn sẽ có đúng cái bạn đang cảm xúc, cho nên cảm xúc hạnh phúc sẽ hấp dẫn thêm các trường hợp hạnh phúc.

Bạn có thể bắt đầu cảm xúc điều gì bạn muốn, ngay bây giờ… và vũ trụ sẽ đáp ứng đúng với bản chất của bản nhạc của bạn.

Và bất kì điều gì bạn tập trung vào, với tư tưởng và cảm xúc của bạn… là điều mà bạn sẽ hấp dẫn vào cuộc đời của bạn.

Hãy nhớ là… bạn sáng tạo thế giới của bạn trong từng bước đi… cho nên rất quan trọng là phải cảm xúc tốt tươi.

Cuộc đời thật là đáng kinh ngạc khi bạn áp dụng Luật Hấp Dẫn.

Vũ trụ thích vận tốc, cho nên đừng dùng dằng… đừng đoán tới đoán lui.. đừng nghi ngờ.

Khi cơ hội, cơn hứng hay linh tính có mặt… HÀNH ĐỘNG NGAY !

Và vũ trụ sẽ tự nó sắp xếp lại, chỉ cho bạn !

Lòng biết ơn… sẽ tạo thêm nhiều thứ trong đời bạn để bạn thêm biết ơn.

Hình dung ! Thực tập tương lai của bạn.

Hãy hình dung điều bạn muốn và cảm xúc cái cảm giác đã có được điều đó.

Hãy tập trung vào sự có, vào mục tiêu cuối cùng, và để mọi chuyện khác cho vũ trụ lo liệu.

Các khoa học gia ngày nay đã chứng minh được là một tư tưởng tích cực thì mạnh gấp trăm lần một tư tưởng tiêu cực.

Mỗi khi bạn có một tư tưởng tiêu cực… hãy nghĩ ngay đến một ký ức hạnh phúc hay một người bạn yêu,

Vì không ai có thể suy nghĩ và cảm xúc dùm bạn. Tất cả là bạn… chỉ là bạn !

Những điều bạn nghĩ đến thường xuyên có xứng đáng cho bạn hay không ?

Đùng phí năng lượng vào những tư tưởng tiêu cực, chỉ tập trung vào những điều bạn muốn mà thôi.

Và lôi sự chú ý của bạn ra khỏi những suy nghĩ về những điều bạn không thích.

Chỉ suy nghĩ về những gì mang đến cho bạn vui sướng, bởi vì điều này sẽ gia tăng dao động năng lượng của bạn ngay tức thì.

Rồi hãy quyết tâm duy trì dao động năng lượng cao đó, và đặt một mục tiêu cao đến nỗi trí óc bạn sẽ bùng vỡ nếu bạn đạt được nó.

Hãy hình dung là bạn đã đạt được mục tiêu đó, mỗi ngày 5 phút… vì bạn là người duy nhất tạo ra hiện thực của bạn… bạn thật sự là người duy nhất.

Hãy nhớ… tư tưởng biến thành vật thể… cho nên hãy luôn luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp.

Hãy hành động ngay lúc này để thưởng thức cuộc đời bạn… hãy cho bạn tự do … bạn thật đáng kinh ngạc… bạn thật sự đáng kinh ngạc !

David Childerley
Trần Đình Hoành chuyển ngữ

 


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Những khoảnh khắc…

Posted: 08 Aug 2011 02:37 PM PDT


 

Có một đêm đầy sao
Hiểu rằng hè đã tới

Ngẩn nhìn vầng trăng mới
Nhận ra mình lẻ loi

Có một ngày đẹp trời
Trở lại thời con trẻ

Một sớm xuân tới nhẹ
Bỗng thấy mình đang yêu

Có những buổi ráng chiều
Thoáng một niềm nhung nhớ

Có những đêm trăn trở
Chợt thấy mình cô đơn

Có những lúc dỗi hờn
Nhớ một vòng tay ấm

Có những khi say đắm
Quên phắt những chông gai

Có những chặng đường dài
Thèm một bờ vai vững

Có những khi cao hứng
Muốn ôm cả đất trời

Có những lúc rong chơi
Như con thuyền không bến

Chỉ một lần lỗi hẹn
Đổi thay cả cuộc đời

Có lúc giữa dòng người
Thấm mênh mông trống trải

Có những khi dừng lại
Để thấy đích xa hơn

Có những buổi hoàng hôn
Lòng ngân lên tiếng hát

Giữa cánh đồng bát ngát
Thấy mình càng nhỏ nhoi

Có lúc giữa quang trời
Lòng âm thầm bão tố

Đôi khi một ngọn cỏ
Lại gợi điều lớn lao

Cánh diều bay trên cao
Gợi giấc mơ thơ bé

Có khi đường vắng vẻ
Lòng rưng rưng nở hoa…

(Đêm 29/4/2011
Trương Phan Bình Minh
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài gòn
1C Ngô Quyền, Hà nội, Việt nam)


Filed under: Thơ Tagged: Thơ

VN đánh dấu 50 năm ‘thảm họa da cam’

Posted: 08 Aug 2011 02:37 PM PDT

BBC

Nạn nhân chất độc da camCác chuyên gia Việt Nam nói hơn 3 triệu người đã bị ảnh hưởng của tác nhân cam

Việt Nam tổ chức một loạt các hoạt động để kỷ niệm mà báo chí nước này gọi là “50 năm thảm họa chất độc da cam”.

Đó là ngày 10/8 năm 1961, khi quân đội Hoa Kỳ bắt đầu chiến dịch kéo dài gần một thập niên của Mỹ sử dụng chất dioxin hủy diệt cỏ và lá cây trong cuộc chiến Việt Nam.

Mở đầu là cuộc tuần hành vì nạn nhân chất độc màu da cam với sự tham gia của hàng chục ngàn người hôm 7/8, tại cả Hà Nội (Khởi đầu từ Công viên Thống nhất) và Thành phố Hồ Chí Minh (Công viên văn hóa Đầm Sen).

Đây là một trong những hoạt động kéo dài một tháng do Hội Hồng Thập tự Việt Nam phát động (từ ngày 10/8 đến 10/9) nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng đối với các nạn nhân.

Các hoạt động khác tập trung trong ba ngày, 8-10 tháng Tám, bao gồm Hội nghị quốc tế các nạn nhân chất độc da cam diễn ra tại Nhà Khách Bộ Quốc phòng, Hà Nội, ngày 8-9/8 với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu trong đó có khoảng 100 khách quốc tế – theo thông tin trên mạng của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA).

Ngoài ra sẽ có một cuộc mít tinh được tổ chức vào sáng ngày 10/8 tại Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội, vẫn theo thông tin từ Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Vận động từ phía Mỹ

Mới đây, Nghị sĩ Quốc hội Mỹ Bob Filner, thuộc Ủy Ban Cựu chiến binh của Hạ Viện, đã đưa ra đề xuất “Dự Luật cứu trợ nạn nhân chất độc da cam”, H.R. 2634, một dự luật tìm kiếm giải pháp cứu trợ thay mặt cho nạn nhân chất độc da cam thời chiến tranh Việt Nam.

Phi cơ rải chất độc da cam tại Việt NamVấn đề chất độc da cam là đề tài tranh cãi giữa chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong nhiều nă

Dự luật này, được đề nghị đưa ra thảo luận ở ba ủy ban của Hạ viện Mỹ, cho rằng

  • 19 triệu galon hóa chất, chủ yếu là chất da cam, và nhiều trong số này nhiễm chất dioxin gây chết người, đã được thả xuống miền Nam Việt Nam từ năm 1961 đến 1971.
  • Khoảng 4,8 triệu người Việt Nam có nguy cơ bị nhiễm chất độc này dẫn tới các bệnh kinh niên, chết sớm và sinh con tàn tật. Thậm chí tình trạng ô nhiễm chất độc da cam vẫn tiếp tục qua các dây chuyền thực phẩm ở những “điểm nóng”.
  • Nguồn lực y tế công cộng của Việt Nam không đủ cho những chăm sóc cần thiết đối với các nạn nhân chất da cam.

Phía Việt Nam, VAVA đã gửi ra kêu gọi nhân dịp này, yêu cầu phía Hoa Kỳ nhận trách nhiệm về những tổn thất đã gây ra cho Việt nam.

VAVA cũng kêu gọi các công ty hóa chất của Mỹ đã cung cấp chất da cam/dioxin cho lực lượng Mỹ sử dụng trong thời gian chiến tranh, trước hết là Dow Chemical & Monsanto, “hãy cam đảm nhận sai trái và hãy tự hỏi mình khi còn chưa bồi thường cho người Việt Nam thì liệu việc họ đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam có phải là một điều hợp lý hay không?”

Chính phủ Hoa Kỳ không công nhận việc bồi thường cho những người mà Việt Nam gọi là “nạn nhân” của chất da cam.

Giữa người Việt cũng có sự tranh cãi về tên gọi chất dioxin diệt cỏ này, với báo chí trong nước gọi là “chất độc da cam” nhưng một số báo chí tiếng Việt ở hải ngoại chỉ gọi là “chất da cam”.

Tuy vậy, thời gian gần đây, Hoa Kỳ nói có thể hợp tác với Việt Nam “trên tinh thần xây dựng để giải quyết những vấn đề do chiến tranh để lại”.

Hồi tháng Sáu năm nay tại sân bay Đà Nẵng, nơi lưu trữ chất hủy diệt cỏ trước khi được đem đi rải trên các khu rừng của Việt Nam, đã diễn ra buổi lễ khởi động chương trình Hoa Kỳ giúp Việt Nam làm sạch ô nhiễm tác nhân cam.

Quốc hội Mỹ đầu tiên đã phê chuẩn khoản tiền 3 triệu đôla Mỹ hồi năm 2007 trong nỗ lực này và con số kể từ đó lên thành 32 triệu đôla.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Biển Đông: Tư lệnh Hạm đội 7 Hoa Kỳ thăm Việt Nam – “Sói biển” đã ra khơi – Philippines kêu gọi các nước cùng bác bỏ đường chữ U

Posted: 08 Aug 2011 02:36 PM PDT


Tư lệnh Hạm đội 7 Hoa Kỳ thăm Việt Nam

Tư lệnh Hạm đội 7 Scott Van Buskirk
Tư lệnh Hạm đội 7 Scott Van Buskirk vừa thăm Hà Nội trong hai ngày

Phó Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội 7 thuộc hải quân Hoa Kỳ, ông Scott Van Buskirk, vừa có chuyến thăm hai ngày tới Hà Nội.

Hôm thứ Sáu, 5/8/2011, ông đã làm việc tại trụ sở Bộ Quốc Phòng và hội kiến Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Việt Nam.

Tùy viên quân sự Mỹ tại Việt Nam cho BBC biết chuyến thăm của Phó Đô đốc Van Buskirk chỉ kéo dài hai ngày và không cho biết thêm chi tiết.

Báo Việt Nam cũng chỉ nói chung chung rằng mục đích chuyến đi là để tăng cường quan hệ giữa hai hải quân và hai quân đội.

Tuy nhiên, gần đây Hạm đội 7 đã có nhiều hoạt động hợp tác với hải quân Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông gia tăng.

Tháng 8/2010, Hạm đội 7 đã có tuần hoạt động chung với hải quân Việt Nam trong chương trình “kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao” giữa hai bên.

Truyền thông Việt Nam tỏ ra e dè khi nói tới các hoạt động chung ngày càng sôi nổi giữa quân đội hai nước, có lẽ một phần lý do là không muốn gây ảnh hưởng tới quan hệ với các nước thứ ba.

Thế nhưng một điều rõ ràng là các chương trình trao đổi ngày càng nhiều và đi vào chiều sâu.

Gần đây nhất, vào tháng Bảy, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có chương trình ‘tập luyện hải quân’ kéo dài một tuần tại thành phố Đà Nẵng, miền trung Việt Nam.

Hồi đầu tháng này đại diện Việt Nam và Hoa Kỳ cũng ký kết biên bản thỏa thuận Hợp tác Quân y trong khuôn khổ cộng tác giữa quân đội hai nước.

Hạm đội 7 là hạm đội chủ lực của Hải quân Hoa Kỳ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Van Buskirk nhậm chức chỉ huy trưởng Hạm đội 7 từ tháng 9/2010.

Trước Việt Nam lần này, ông đã thăm Campuchia trong hai ngày 3/8-4/8.

“Sói biển” đã ra khơi

SGTT.VN – Chiều nay 8.8, “sói biển” Mai Phụng Lưu đã chính thức ra khơi trên chiếc tàu 90 CV mà anh đã mua từ số tiền được hỗ trợ vay của ngân hàng Đông Á và báo SGTT giúp đỡ. Chuyến đi biển lần này, tàu cá của anh Lưu có 11 lao động và nang theo 3.000 lít dầu, 200 cây đá cùng nhiều trang thiết bị phục vụ đánh bắt hải sản.

Con tàu mới của “sói biển” Mai Phụng Lưu. Ảnh: Phạm Anh

Thuyền trường Mai Phụng Lưu nói: “Tàu sẽ đánh bắt ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa, dự định tàu đi khoảng 20 ngày rồi về”.

Trước khi “mở biển” (xuất bến, cách nói của Mai Phụng Lưu), anh đã gọi cho chúng tôi. Không thể không chia sẻ những cảm xúc của Mai Phụng Lưu trước lúc ra khơi, nhà báo Tâm Chánh từ TP.HCM cũng bay ra. Thế là đoàn báo SGTT có 5 người đã lên tàu Mai Phụng Lưu tham quan.

Tiếp chúng tôi trên chiếc tàu còn thơm mùi sơn, Mai Phụng Lưu cho biết, tàu này anh mua của một người quen ở xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, với giá 350 triệu đồng. Ngày 20.7, anh đưa tàu về Cơ sở đóng sửa tàu thuyền của ông Chín Lịch (xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh) để sửa lại thân, máy tàu. Đến nay, tàu anh đã sắm đủ tất cả các loại máy móc cần thiết để ra khơi.

“sói biển” Mai Phụng Lưu lái tàu xuất bến. Ảnh: Phạm Anh

Để có được đầy đủ thiết bị, anh Lưu và người sui gia là Bùi Văn Tiến phải bỏ thêm hàng trăm triệu đồng. Những ngày qua, một số đầu nậu ở cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) muốn cho anh Lưu mượn tiền, nhưng anh quyết định không mượn vì không muốn phụ thuộc bán rẻ sản phẩm mình làm ra. Vì vậy, chi phí ra khơi gần 100 triệu đồng, anh Lưu dựa vào số tiền bán tỏi của chị Phạm Thị Lan (vợ anh).

Ngồi gần mũi tàu, Mai Phụng Lưu nhìn những con tàu cá chốc chốc lại vào ra cảng Lý Sơn bảo: “Mấy ngày nay, tàu cá trên đảo làm ăn được. Tui cũng mong mình làm ăn thuận lợi như tàu bạn. Ban ngày, bọn tui tập trung lặn, còn ban đêm sẽ tổ chức câu cá. Sau này, làm ăn được, tui dự định sắm thêm máy lặn đêm nữa”.

Không có cảm xúc nào bằng khi con tàu của Mai Phụng Lưu hú lên tiếng còi rời bến. Hai lá cờ tổ quốc căng gió phần phật. Tiễn anh ra khơi, ngoài người thân, còn có anh em làm báo SGTT và cán bộ của chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Quảng Ngãi.

Đôi mắt “sói biển” Mai Phụng Lưu rưng rưng. Tay anh cầm chặt vô lăng, chiếc tàu bắt đầu tiến ra khỏi cửa cảng Lý Sơn…

Trước khi lên đường ra khơi, 11 lao động trên tàu cá của Mai Phụng Lưu được báo SGTT tặng 20 triệu đồng. Còn Ngân hàng Đông Á, chi nhánh Quảng Ngãi trao bức ảnh “Thuận buồm xuôi gió” cho thuyền trưởng Mai Phụng Lưu, mong cho tàu cá ra khơi, trở về đầy khoang…

Phạm ANh

Philippines kêu gọi các nước cùng bác bỏ đường chữ U

SGTT.VN – Sự khăng khăng của Trung Quốc, khẳng định chủ quyền ở cái gọi là đường chín đoạn (chữ U) trên Biển Đông chính là điểm then chốt, ngăn chặn việc tìm ra giải pháp cho các tranh chấp ở khu vực này, ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario khẳng định cuối tuần qua (ngày 5.8).

Yêu sách về đường chữ U của Trung Quốc chiếm gần trọn Biển Đông là nguy cơ tiềm ẩn đe doạ tự do hàng hải và thương mại của nhiều quốc gia.

Trong một diễn đàn tại đại học Ateneo de Manila, ông Rosario nói, Philippines cho rằng đường chữ U mà Trung Quốc vẽ ra rõ ràng là bất hợp pháp. Nó là tuỳ tiện và không dựa trên bất cứ một cơ sở nào, và cũng không có giá trị nào theo luật quốc tế, đặc biệt là theo Công ước luật Biển năm 1982 của Liên hiệp quốc. Và đường chín đoạn đó là một trong những đe doạ lớn nhất cho hoà bình ở Đông Nam Á.

Ngoại trưởng Philippines cũng cho rằng, nếu không bị phản đối, yêu sách về đường chữ U của Trung Quốc chiếm gần trọn Biển Đông, sẽ không chỉ ảnh hưởng bất lợi cho các quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines, mà còn là nguy cơ tiềm ẩn đe doạ tự do hàng hải và thương mại của nhiều quốc gia khác.

Từ đó, ông del Rosario nêu quan điểm của nước này là theo hai con đường. Thứ nhất, một khuôn khổ hợp tác xử lý các tranh chấp nên được các chuyên gia pháp lý của ASEAN xem xét, dự kiến sẽ họp tại Manila vào tháng 9 tới. Thứ hai, các bên khác cùng tham gia với Philippines, đòi hỏi Trung Quốc chứng minh giá trị của đường chữ U là phù hợp với UNCLOS.

Trong khuôn khổ xử lý tranh chấp nói trên, Philippines đề xuất khu vực hoà bình, tự do, hữu nghị và hợp tác (ZoPFFC) với ASEAN, tách biệt khu vực không có tranh chấp và có tranh chấp theo UNCLOS.

Với đề xuất thứ hai, ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh, cơ chế xử lý tranh chấp của Liên hiệp quốc là con đường duy nhất để cuối cùng làm yên bình Biển Đông. Trung Quốc và các bên liên quan không thể né tránh mãi được việc đưa yêu sách của mình ra toà án của Liên hiệp quốc. "Cộng đồng thế giới phải được cai trị bằng luật lệ", ông nói.

Trước đó, bộ Năng lượng Philippines đã tuyên bố kế hoạch đấu giá một số khu vực ở Biển Đông để khai thác dầu mỏ, bất chấp diễn biến xấu hơn với Trung Quốc. Đồng thời Hải quân Philippines cũng sẽ sớm hoàn thành một căn cứ cho quân canh gác và bảo vệ lãnh thổ ở đảo Patag. Phản ứng lại, tờ China Daily của Trung Quốc đã "buộc tội" Philippines vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và nói Manila sẽ phải "trả giá cao" cho hành động nói trên.

Thiên Bình (AFP, Gulfnews)


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

Vải thiều Việt Nam tại Trung Quốc: 300.000đồng/kg

Posted: 08 Aug 2011 02:36 PM PDT

SGTT.VN – Thương lái Trung Quốc mua vải thiều tại Bắc Giang với giá trung bình khoảng 13.000 – 15.000 đồng/kg, nhưng bán tại Trung Quốc với giá cao ngất ngưởng: trên 300.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 20 lần.

Vải thiều bán tại Quảng Tây giá trên 300 ngàn đồng/kg. Ảnh: Nguyễn Tường Bách

Cuối tháng 7.2011, trong chặng dừng chân quá cảnh ở sân bay Bạch Vân, Quảng Tây, Trung Quốc, chúng tôi ghé thăm 2 cửa hàng bán trái cây và thật bất ngờ khi nhìn thấy vải thiều ghi giá 48 nhân dân tệ (RMB hay CNY) một cân Trung Quốc (bằng 1/2 kg).

Như vậy, với tỷ giá RMB/VND thời điểm đó, một kg vải thiều có giá chính xác là 305.760 đồng. Chúng tôi có mua và ăn thử và tin chắc rằng đây chính là vải thiều nhập khẩu từ Việt Nam (hình chụp đính kèm).

Theo tìm hiểu của SGTT, người trồng và kinh doanh của Việt Nam đã bán loại vải thiều với giá thấp hơn khoảng vài chục lần so với giá bán tại Trung Quốc.

Cụ thể: Tháng 7.2011, nhiều thương lái Trung Quốc đã có mặt tại Lục Ngạn (Bắc Giang) để thuê kho bãi và bắt đầu thu mua vải thiều. Ông Lê Xuân Thuỷ ở xã Giáp Sơn cho biết sản lượng vải cả vụ của nhà ông là 4,3 tấn, song chỉ có 1,8 tấn vải đẹp là bán được cho thương lái Trung Quốc với giá từ 13.000 – 15.000 đồng/kg. Hơn 2,5 tấn còn lại là vải sớm, chỉ bán được cho thương lái chở vào Nam với giá trung bình 5.000 đồng/kg. Nhà bà Nguyễn Thị Bảy xã Tân Quang cũng tương tự khi chỉ chọn được hai trong số năm tấn vải của mình bán cho thương lái Trung Quốc với giá có hôm 16.000 đồng/kg. Một số nông dân cho biết, có thời điểm bán chỉ được 4.000 đồng/kg, với giá này “chỉ đủ trả tiền thuê người hái vải…".

Trái vải Việt Nam rất được thương nhân Trung Quốc ưa chuộng trong thời gian vừa qua. Ảnh: Trần Việt Đức

Theo ông Hoàng Minh Phương, phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Lục Ngạn, năm nay huyện được mùa vải thiều, khoảng 90.000 tấn, cao gấp rưỡi năm ngoái. Khoảng 60% lượng vải này xuất sang Trung Quốc, chủ yếu theo đường chính ngạch. Và để giúp nông dân tiêu thụ vải kịp thời, được giá, tỉnh đã có chủ trương cho phép thương lái Trung Quốc trực tiếp thu mua hàng tại địa phương.

Ông Phương cũng thừa nhận đầu ra cho vải thiều Lục Ngạn hiện còn rất khó khăn. Ngày 29.6 vừa qua, UBND huyện đã mời tổng công ty Chế biến rau củ quả của bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về gặp gỡ nông dân trồng vải trong huyện. Tại hội nghị, công ty cho biết năm nay sẽ mua khoảng 15.000 tấn vải phục vụ chế biến xuất khẩu với mức giá không quá 8.000 đồng/kg; trên mức này, doanh nghiệp không đạt được hiệu quả. Vị đại diện này phân tích: giá thu mua trái vải cho công nghiệp chế biến không thể so sánh với giá do thương lái Trung Quốc đưa ra cho loại vải ngon, mẫu mã đẹp.

Trước đó, ngày 26.6, UBND huyện Lục Ngạn cũng đã hỗ trợ kinh phí cho hiệp hội Trồng và tiêu thụ vải thiều thực hiện chương trình đưa trái vải vào các siêu thị Big C, Tràng Tiền tại Hà Nội, song, theo ông Phương, sản lượng tiêu thụ của nguồn này không đáng kể.

Nguyễn Tường Bách – Chí Hiếu


Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế

Hơn nửa triệu thí sinh trượt đại học vì điểm sàn

Posted: 08 Aug 2011 02:35 PM PDT

Sáng nay, sau hai giờ họp bàn, Bộ GD&ĐT công bố mức sàn đại học khối A và D là 13 điểm, khối B và C là 14 điểm (tương đương năm ngoái). Hơn nửa triệu thí sinh đã trượt đại học và phải tìm cơ hội ở khối cao đẳng, trung cấp.
> Sàn đại học dự kiến khoảng 13 -14 điểm/ ‘Điểm sàn không thể quá thấp’/ ‘Đại học ngoài công lập đứng trước nguy cơ tan rã’

Mức điểm sàn nêu trên được áp dụng đối với học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm. Những thí sinh có tổng điểm dưới sàn sẽ không được tham gia xét tuyển nguyện vọng 2, 3 vào các trường đại học.

Điểm sàn bậc cao đẳng thấp hơn bậc đại học 3 điểm, tương ứng với từng khối thi. Ngay sau khi có điểm sàn, các trường đại học cũng công bố điểm chuẩn, điểm trúng tuyển, xét tuyển, số lượng tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

Thí sinh trong mùa tuyển sinh 2011. Ảnh: Hoàng Hà.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, có ba phương án điểm sàn được đưa ra. Phương án thứ nhất là các khối cùng 13 điểm. Phương án 2 là giữ nguyên mức điểm sàn như năm ngoái, khối A, D là 13; khối B, C là 14 điểm. Còn phương án 3 là khối B lấy 15 điểm thay vì khối này điểm cao hơn so với năm trước.

Hội đồng điểm sàn đã phân tích và thấy rằng, phương án 1 sẽ khiến số lượng dôi ra so với chỉ tiêu cần quá lớn, phương án 3 cũng không ổn vì dù điểm cao nhưng số lượng ảo khối B cũng nhiều. Cuối cùng, phương án 2 được lựa chọn.

Để tra cứu điểm chuẩn, độc giả soạn tin DCH (dấu cách) Mã trường, gửi 8500.
Ví dụ: Tra cứu điểm chuẩn ĐH Kiến trúc Hà Nội, soạn tin: DCH KTA gửi 8500.

Thứ trưởng Ga nhận xét, với mức điểm sàn như thế, Bộ đã tính mức dư dôi rất lớn so với chỉ tiêu, khối A và C mức dư là 1,6 lần; khối D là 2 lần và khối B dư tới 21 lần.

“Năm nay Bộ còn cho phép thí sinh rút hồ sơ NV2, NV3 nên khi không đỗ đại học ở thành phố lớn thì các em có thể quay về các trường ở địa phương và các trường này có thể tuyển đủ chỉ tiêu cần thiết”, Thứ trưởng Ga nói.

Năm 2011, cả nước có 1,5 triệu hồ sơ đăng kí thi đại học và gần 500.000 hồ sơ thi cao đẳng. Số lượng hồ sơ đăng kí dự thi khối A chiếm đến 55,2%, (gần 1,1 triệu), đứng thứ hai là khối B với 381.503 hồ sơ, chiếm 19,4%. Khối D có tổng số 304.480 hồ sơ, chiếm 15,5%. Khối C có 125.264 hồ sơ (chiếm 6,40%). Các khối khác chiếm 3,50% với tổng số 68.768 hồ sơ.

Với mức điểm sàn năm nay, hơn nửa triệu thí sinh đã trượt đại học.

Tham khảo điểm sàn những năm gần đây:

Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Khối A 15 13 15 13 13 13
Khối B 15 14 15 15 14 14
Khối C 14 14 14 14 14 14
Khối D 14 13 13 13 13 13

Hoàng Thùy


Filed under: Giáo dục Tagged: Giáo dục

No comments:

Post a Comment