Đọt Chuối Non |
- Bà tôi – Nguyễn Vĩnh Tiến
- Let go
- Vietnam Young Leadership Award 2012
- Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo các vấn đề biển Đông
- Giới trung lưu TQ lo ngộ độc thực phẩm
- Philippines thả toàn bộ 122 ngư dân Việt Nam
- Mùa nước nổi và đồng cỏ bàng
- Johann Sebastian Bach & Badinerie
- Không dính mắc
- “Tìm về cơn khát dịu êm…”
| Posted: 26 Aug 2011 02:45 PM PDT
Sau thành công của album đầu tiên "Giọt sương bay lên", nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến tới đây sẽ cho ra mắt album thứ hai của anh với tiêu đề "Ngồi trên vách nắng" với những ca khúc mang phong cách dân gian đương đại, được coi là sở trường của anh.. “À ơi, taxi đi ngủ, đèn đường ham chơi, cá vàng thôi bơi, đồng hồ vẫn chạy…” Những lời ru lạ lẫm và có phần hơi “ngổ ngáo” từ ca khúc “Hát Ru” của Nguyễn Vĩnh Tiến dường như đã thoát ra thật xa từ lời ru ầu ơ truyền thống của mẹ thủơ nào. Đó không còn là câu chuyện cổ tích mà tuổi ấu thơ, ta vẫn thường nghe văng vẳng bên tai trước khi chìm vào giấc ngủ, những lời hát ru của thế kỷ 21, lời hát ru đương đại, nhưng lại cố gắng truyền tải một cách tối đa những hình ảnh của đời sống thật, xen kẽ với những nhân vật ngộ nghĩnh mà ta thường bắt gặp trong các câu chuyện ngụ ngôn, và có lẽ chỉ có Nguyễn Vĩnh Tiến mới dám “táo bạo” làm được điều ấy. Không phải “dân” nhạc viện, đến với âm nhạc chỉ là nghề tay trái, nhưng “hiện tượng” Nguyễn Vĩnh Tiến đã làm cho không ít các nhà phê bình âm nhạc trong nước phải ngạc nhiên, thậm chí phải xem xét lại khái niệm như thế nào thì được coi là nhạc sĩ. Các bạn nghe bài hát “Bà tôi”, một ca khúc mang phong cách dân gian đương đại rất nổi tiếng của Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 26 Aug 2011 02:44 PM PDT Chào các bạn, Đôi khi ai đó đã làm cho mình đau khổ, và mình hờn giận nhức nhối lâu năm, muốn let go, nhưng cứ mãi nhớ lại những uất ức đó và mỗi lần như thế lại đau đớn giận dữ người kia. Đau khổ, uất ức, giận hờn, thù hận… đôi khi bấu chặt vào tâm tưởng ta như những móng vuốt dã thú, không buông, và ta muốn let go cũng không let go được. Cho nên let go không phải là chuyện dễ. Đây là 40 cách letting go, bằng tiếng Anh, để các bạn tham khảo. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình thì, cố gắng let go thường không hiệu quả bằng cố gắng làm một điều tích cực ngược với let go. Ví dụ: Nàng đã đi lấy chồng và ta đau khổ vì nàng đã phụ ta. Thay vì uất ức và trù ếm nàng, thì hãy làm ngược lại, cầu nguyện cho nàng được hạnh phúc bên chồng, vì ta yêu nàng nên ta luôn mong nàng được hạnh phúc, dù là với ta hay với người khác. Người đã từng hành hạ trù ếm ta một cách bất công, thay vì cứ mang mãi thù hận trong lòng, ta cầu nguyện để Thượng đế/Trời Phật tha thứ cho họ, yêu thương họ, và chăm lo họ, bởi vì tất cả chúng ta đều là con của Thượng đế, đều là một phần của The One. Các bạn có thể nghĩ rằng đây là quá lý thuyết, ai mà làm, ai mà làm được. Nhưng đó là vì bạn chưa hề thử, chưa hề thực hành. Bạn sẽ rất ngạc nhiên nếu biết rằng nhiều người trên thế giới làm thế thường xuyên, hàng ngày. Nếu bạn cố gắng thực hành nghiêm chỉnh, dù chỉ một lần mà thôi, thì bạn có thể trực nghiệm được một kì diệu của trái tim của bạn mà bạn chưa bao giờ biết. Nếu bạn dành ra một phút cầu nguyện/cầu mong rất chân thành, những điều tốt đẹp cho người đã làm bạn đau khổ, ngay lập tức bạn sẽ thấy cơn đau của bạn giảm xuống như là được chích một liều thuốc giảm đau, những móng vuốt đã cắm chặt vào tim bạn lâu nay như đã lơi ra, và bạn cảm như một quả núi khổng lồ mới rời tim bạn. Thành tâm yêu thương người làm hại bạn, dù chỉ là một cố gắng rất khó khăn trong một phút, có sức mạnh chữa bệnh diệu kì. Nếu bạn chưa bao giờ thực hành điều này, ít nhất là một lần, thì bạn chưa từng hiểu chiều sâu của trái tim của bạn, và những diệu kì của nó. Đó là buông bỏ, là let go. Buông bỏ không bằng buông bỏ, mà buông bỏ đau đớn và thù hận bằng cách làm đầy trái tim của mình bằng tình yêu, đầy đến nỗi đau đớn và thù hận không còn đất sống. Chúc các bạn một ngày buông bỏ. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam Young Leadership Award 2012 Posted: 26 Aug 2011 02:43 PM PDT
Vietnam Education International Development, Professor David Reingold and I will introduce this Scholarship Program in Hanoi and HCMC this weekend. Please kindly circulate to potential candidates. Thank you. Best regards, Tran Ngoc Anh ——————————————————————- Director, Vietnam Initiative Assistant Professor, SPEA, Indiana University
DOWNLOAD
VIETNAM YOUNG LEADER AWARDS, 2012
The Vietnam Young Leader Awards (VYLA) is a full scholarship program to support outstanding government employees and researchers in obtaining a Master/PhD in Public Affairs at a world-leading public policy school. This annual program is co-sponsored by Vietnam's Ministry of Education and Training, and the United States' Indiana University Bloomington. This program provides analytical and managerial skills to excel and lead in all branches of government. For more information, please visit www.vyla.org. In 2012, up to 18 government employees will be granted these highly selective awards.
Following the agreement on this joint scholarship, Vietnam International Education Development and Indiana University will introduce VYLA to potential candidates at the following locations. You can register for one of these meeting by sending an email to office@vyla.org letting us know your name, affiliated organization, and the location you will attend.
A. Selection Criteria i) Ability to contribute to the Vietnamese society after the award period ii) Professional achievements and academic ability, including English proficiency iii) Applicants for the PhD program need to have high quantitative GRE and significant research experience B. Eligibility i) Be a current employee of the government (who receives a salary from the government budget) and have at least 12 months of working experience for the government by September 2012. If you are a công chức, the requirement is 3-5 years of working experience ii) Meet general requirements for Vietnamese Government's scholarships iii) Commit to continuing to work for the Vietnamese Government upon completion of the award. C. Timeline i) 01/10/2011: Preliminary Application deadline (submit by email) ii) 15/10/2011: Announcement of interviewees (by email and phone) iii) 01/11/2011: Announcement of finalists; Start of the formal admission process with MOET and IU. iv) 15/08/2012: Start of Master or PhD Program in Public Affairs D. Preliminary Application Checklist i) Application form, personal statement (see next page) and resume ii) Scanned diplomas and transcripts of previous education programs iii) Evidence of English proficiency (Good TOEFL or IELTS significantly strengthens applications) iv) Other optional documents (in Vietnamese or English) that may strengthen the application, such as: (a) Letters of recommendation of supervisors or someone that know the applicant's ability well (b) Evidence of academic or professional achievements E. Preliminary Application Submission i) This preliminary application should be emailed to office@vyla.org by 01/10/2011. ii) This application should be in pdf form and less than 5MB. Supporting documents should be scanned and included in the application iii) After the preliminary selection is completed, only selected candidates are required to submit the formal application, notarized documents and an official letter of approval from the current government employer. VIETNAM YOUNG LEADER AWARDS PRELIMINARY APPLICATION FORM Please type information into this form and send it with scanned supporting documents
I declare that the information supplied on this form and the information given in support of my application is correct and complete. I acknowledge VIED reserves the right to seek from other relevant bodies' verification of this information.
Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo các vấn đề biển Đông Posted: 26 Aug 2011 02:41 PM PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giới trung lưu TQ lo ngộ độc thực phẩm Posted: 26 Aug 2011 02:40 PM PDT Nhiều người có thu nhập cao ở thành phố đã về quê cuốc đất trồng rau. Trung Quốc đã bắt giữ 2.000 người và đóng cửa gần 5.000 doanh nghiệp trong chiến dịch trấn áp thực trạng dùng phụ gia thực phẩm bất hợp pháp, sau khi xảy ra một loạt các vần đề an toàn thực phẩm. Gần 6 triệu doanh nghiệp hoạt động trong khu vực liên quan đến thực phẩm đã bị rà soát trong chiến dịch này. Phóng viên Martin Patience của BBC tại Bắc Kinh cho hay giới trẻ có thu nhập cao tại Trung Quốc nay ý thức được nguy cơ về vệ sinh thực phẩm và bắt đầu tự trồng rau. Trong tuần làm việc thì họ là giáo viên, chuyên viên tư vấn, kỹ sư lập trình máy tính. Tuy nhiên, vào cuối tuần, những người trẻ tuổi có thu nhập cao ở thành phố đã về quê cuốc đất. “Chúng tôi đang lo lắng về an toàn thực phẩm,” Lệ Anh, giải thích lý do tại sao họ tự trồng rau. Họ làm việc cực nhọc dưới ánh nắng mùa hè tại một trang trại hợp tác xã được gọi là "Chú lừa con" ở vùng ngoại ô của Bắc Kinh.
Vương Cường, người có con uống sữa nhiễm độc Trại này có khoảng 700 thành viên và phải đóng lệ phí. Đây là một trong hàng chục trang trại đã mọc lên trên khắp nơi để cung cấp rau quả cho tầng lớp trung lưu của Trung Quốc, đối tượng ngày càng quan tâm về an toàn thực phẩm. Theo truyền thông nhà nước, số lượng khiếu nại của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm ngày càng gia tăng. Các vụ lấy thuốc nhuộm để làm bánh cho tới vụ dưa hấu nổ tung đang là hồi chuông cảnh tỉnh. Tưởng Yến Thạch là một trong những nhà nông bị ảnh hưởng do vụ dưa hấu nổ, dường do dùng quá nhiều chất tăng trưởng. Tuy nhiên, ông khẳng định đó là do chất gì đó liên quan tới hạt giống của mình. Ông cho biết tổng cộng 600 dưa hấu đã bị nổ, tương đương một phần tư số cây trồng của mình. Cho dù là dưa hấu nổ hoặc lợn được bơm steroid để có nhiều thịt nạc, nhiều người ở Trung Quốc đơn giản là không tin những gì được đặt trên bàn ăn của họ. Điều này là chính quyền lo ngại vì họ sợ rằng mọi người sẽ mất niềm tin với chính phủ nếu họ không thể đảm bảo được an toàn thực phẩm. Lòng tin đã bị bào mòn nghiêm trọng kể từ vụ bê bối lớn nhất về an toàn thực phẩm tại Trung Quốc trong đó sữa bột nhiễm độc melamine giết chết ít nhất sáu trẻ em và là 300.000 em khác mắc bệnh. Bê bối sữa bột Vương Cường vẫn còn ám ảnh với những hậu quả. Con trai của ông – Tử Nguyên – bị sỏi thận sau khi ăn sữa bột trẻ em. Ông Vương Cường vẫn lo lắng về sức khỏe của Tử Nguyên. Ông muốn có công lý cho con trai của mình. “Tôi nghĩ rằng chính phủ cần chịu trách nhiệm,” ông nói, với vỏ các gói sữa bột trẻ em mà ông đã giữ trong ba năm. “Phiên tòa theo đơn kiện của chúng tôi tiếp tục bị trì hoãn. Tôi hết sức tức giận nhưng cố kiềm chế bản thân.” Các nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành chính sách chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn thực phẩm. Các biện pháp bao gồm một chỉ thị kêu gọi Tòa án Tối cao cho hình phạt tử hình đối với trường hợp trong đó người ta bị chết do thực phẩm không an toàn. Tuy nhiên, các quy định thường bị coi thường ở Trung Quốc. Và với giá lương thực tăng cao, một số nhà sản xuất sẽ tiếp tục làm bậy để có lãi. Sau một ngày làm việc khó khăn ở trại trồng rau, những chuyên viên trẻ lại quay về nghỉ ngơi tại các căn hộ hạng sang. Họ nấu cơm với sản phẩm tươi sống mà họ thu hoạch. “Chắc chắn là ngon hơn khi ăn những gì mình tự tay trồng,” một trong số họ nói. Nhưng họ là số ít may mắn, những người có thời gian và tiền bạc để tăng gia rau quả và thức ăn riêng cho mình. Nhiều người khác đâu có nhiều lựa chọn cho những gì họ ăn. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philippines thả toàn bộ 122 ngư dân Việt Nam Posted: 26 Aug 2011 02:39 PM PDT
Bảy thuyền của ngư dân của Việt Nam đã được tòa án giao lại cho phía chính quyền quản lý trong thời gian chờ đợi quyết định cuối cùng của phía chính quyền. Đại sứ quán Việt Nam cùng các chủ tàu sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng cấp tỉnh và cấp quốc gia của Philippines để các tàu này sớm được trao trả cho các chủ tàu và ngư dân Việt Nam. Trong thời gian tới, đại sứ quán cũng sẽ làm việc với các cơ quan chức năng của Philippines để hoàn tất các thủ tục xuất cảnh nhằm giúp 122 ngư dân về nước đoàn tụ với gia đình vào thời điểm sớm nhất có thể. Trước đó, 122 ngư dân đã bị phía Philippines bắt giữ hôm 30.5 khi đến vùng biển của nước bạn theo hợp đồng giữa công ty Long Hải Long của Việt Nam và công ty Premiere International Interfishing của Philippines, trong khi phía đối tác chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết. Hôm 17.8, đại sứ Việt Nam tại Philippines Nguyễn Vũ Tú đã đến đảo Palawan thăm 122 ngư dân này và 12 ngư dân của tàu QNg 90510TS gặp nạn trong cơn bão số 03 và được phía Hải quân Philippines cứu trên biển ngày 27.7. Đại sứ cũng đến gặp chủ tịch tỉnh Palawan, cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến hợp đồng kinh tế giữa công ty Long Hải Long của Việt Nam và công ty Premiere International Interfishing của Philippines. Đại sứ nhấn mạnh rằng 122 ngư dân Việt Nam không cố tình vi phạm pháp luật, không cố tình xâm phạm lãnh hải của Philippines và mong muốn các cơ quan chức năng của Philippines xem xét và xử lý vụ việc trên tinh thần nhân đạo và phù hợp với quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Hôm 20.8, 12 ngư dân của tàu QNg 90510TS bị nạn cũng đã được đưa về Việt Nam an toàn. Việt Anh Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 26 Aug 2011 02:39 PM PDT
SGTT.VN – Sau nhiều năm "vắng bóng", đầu tháng 8.2011, nước nổi bắt đầu xuất hiện ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khỏi phải nói, nông dân Tây Nam bộ vui mừng khi thấy trước mắt mình nhiều cơ hội mưu sinh trong mùa nước nổi. Và không chỉ có con người. Thiên nhiên Tây Nam bộ cũng cần mùa nước nổi để hồi sinh… Niềm vui bất ngờ
Dân vùng đầu nguồn Phú Lộc như ông Tám Dớn khoe: "Hơn ba tuần nay nước nổi thấy rõ, tui là người đầu tiên vùng này nhận ra vì sáu cái dớn đú, chỉ một đêm cá vô lềnh khênh". Một vài thửa ruộng phải cắt lúa khi nước đã ngập sâu, nhưng hầu hết đều chạy kịp để chuyển sang giăng lưới thả câu. Đầu ngọn nước, dân nghèo cũng kiếm sống dễ dàng hơn những năm không có lũ. Chủ nhân những chiếc xuồng thả lưới hả hê khi cá rô đồng cỡ "lưới ba phân không lọt" bán tại chợ Phú Lộc có giá 20.000 đồng/kg; cá trê vàng, cá lóc giá cũng chừng đó. Phía kênh Bảy xã, lưới ba phân đón cá rô đồng, cá trê vàng, cá lóc… theo nước tràn về. Chủ nhân dỡ lưới bắt cá mỗi đêm, có lúc bán theo mớ, xa cạ chứ không cần cân ký. Có đêm kiếm năm mười ký cá nên ai nấy rất hào hứng. Ông Bảy Phước, mấy năm trước thả lan lên vùng Biển Hồ, nói: "Năm nay cá từ Biển Hồ đổ về khá hơn. Một tuần trước, tụi tui đón đúng luồng cá đi, trúng lớn!" Cũng không biết vui hay buồn khi những người như ông Bảy – nông dân thứ thiệt – lại bất ngờ khi năm nay có mùa nước nổi, có cá. Dù chưa bằng những năm xưa nhưng dù sao cũng hơn những năm không có mùa nước nổi. Sáu, bảy năm nay, nước nổi không về với đồng bằng sông Cửu Long… Xưa, những năm lũ lớn, tháo nước ra biển Tây là biện pháp "xì hơi" nhằm tránh no nước cho đồng ruộng vùng tứ giác Long Xuyên. Năm nay, tuy mực nước cao hơn vài năm gần đây nhưng chưa đủ để xả lũ. Theo kinh Vĩnh Tế tới khu vực huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang, nước vẫn còn trong xanh vì nghèo phù sa Mekong. Nước mặn vẫn làm chủ tình hình. Nước với khu bảo tồn… cỏ Con đường từ Trà Phô – Tà Teng ở Phú Mỹ dẫn tới một cánh đồng cỏ bàng bạt ngàn. Không có lúa, cũng không có cá như vùng An Phú, Tịnh Biên, Tân Châu… tỉnh An Giang, nhưng ai cũng vui vì khu "resort" của những đàn chim hạc đầu đỏ này đã được tỉnh công nhận. TS Dương Văn Ni, chuyên gia bảo tồn đa dạng sinh học thuộc trường đại học CầnThơ, nói: "Có mùa nước nổi mới có vùng cỏ bàng, cỏ năn. Có củ năn mới có bãi đáp của hạc (sếu đầu đỏ). Nhiều lúc bãi đáp này tập trung hơn 200 con hạc, nhiều hơn cả ở Tràm Chim". Bên trong khu nhà của ban quản lý dự án Khu bảo tồn cỏ bàng Phú Mỹ, những cô gái Khmer đang dệt chiếu, dệt đệm, may giỏ bàng. "Kỳ rồi phải từ chối hợp đồng 1,5 triệu USD", anh Hà Trí Cao, người điều hành công việc ở khu bảo tồn, cho biết. Theo anh, khu bảo tồn không có đủ cỏ bàng để thực hiện hợp đồng. "Trong tương lai, phải tính đến việc trồng thêm cỏ bàng ở khu này", anh Cao nói. TS Ni cho rằng bảo vệ vùng cỏ bàng là để người dân có thu nhập, là cách nuôi cái nghề tiểu thủ công nghiệp. Năm 2002, cũng những lao động này đan đệm bàng đem ra Hà Tiên bán, thu nhập 6.000 – 7.000 đồng/ngày. Năm 2004, các nhà khoa học lập làng sinh kế theo dự án bảo tồn, dạy nghề làm sản phẩm cao cấp, thu nhập từ đan đệm là 32.000 đồng/người/ngày. 23 người được dạy may, dệt chiếu thu nhập 40.000 đồng/người/ ngày; may hàng mỹ nghệ: 50.000 đồng/người.
"Tỉnh Kiên Giang bảo vệ được khu này sẽ để lại cho đời sau tài sản vô giá", các nhà khoa học về khu bảo tồn nói như vậy. Để bảo vệ tài sản vô giá này, các nhà khoa học tại trường đại học Cần Thơ đã từng xây dựng dự án quy hoạch rừng phòng hộ; nhưng khi lui cui vận động nhà tài trợ, lấy số liệu, vẽ bản đồ, phân tích đất, phân tích đa dạng sinh học, tìm đối tác và ngân hàng Thế giới (WB) đã đồng ý tài trợ cho khu bảo tồn thì cuối năm 2002 đầu năm 2003, khi đại diện WB và các nhà tài trợ tới vùng này mới "tá hoả" vì cả vùng đã thành công trường. Xe ủi, xáng múc ì xèo ngày đêm đào kinh, xẻ mương biến khu vực này thành cánh đồng nuôi tôm! "Nhìn thực địa mà thấy tản thần hồn", TS Ni nhớ lại. Còn người bên chính quyền thì nói: mấy thầy nói vậy nhưng hai, ba năm rồi có thấy làm gì đâu nên phải cho người ta khai thác!" Kết quả của chuyện biến rừng phòng hộ thành đồng nuôi tôm là nước biển đã kịp ngấm sâu hơn 1m trong lòng đất ở vùng bảo tồn! Vùng Đồng Tháp Mười từ khi xẻ kinh trồng lúa không còn cỏ bàng nữa nên cánh đồng Phú Mỹ trở thành nơi duy nhất của Việt Nam bảo tồn cỏ bàng. Bí mật của cánh đồng cỏ bàng ở chỗ mùa nước nổi về sẽ nâng mực nước ở tầng nước ngầm lên cao. Người ta hy vọng điều này sẽ giúp làm trong sạch lại tầng nước ngầm. Nước nổi còn khiến loài cỏ năn mọc lên cao và nằm rạp, trải dài trên mặt đất khi nước rút. Củ năn rất nhỏ nhưng đó là "thực phẩm chức năng" của sếu đầu đỏ, dinh dưỡng cao gấp mười lần gạo. Sếu có trọng lượng 8 – 10kg, một ngày ăn vài củ là có thể bay hàng trăm cây số. Đó là lý do vì sao sếu bay hàng ngàn cây số về đây. Vào mùa khô, khi mọi thứ quắt queo, khô khốc thì bên dưới, củ năn vẫn sống, nhờ thảm cỏ năn trải dài trên mặt đất sau khi nước rút che chắn. Sếu – loài vật quý hiếm – cần loại thức ăn có sức sống mãnh liệt như vậy. Hoàng Lan – Lê Hoàng Yến Filed under: Môi trường Tagged: Môi trường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johann Sebastian Bach & Badinerie Posted: 25 Aug 2011 04:30 PM PDT
Những tác phẩm của ông thừa hưởng những nét đẹp của những nền âm nhạc lớn, những mạch nguồn của âm nhạc cổ điển như âm nhạc Đức, âm nhạc Pháp, âm nhạc Ý và âm nhạc Hà Lan. Sự kết hợp những phong cách âm nhạc khác nhau trong một cách tư duy khúc chiết và logic rất đặc trưng của Bach đã tạo nên cái phong phú, sâu sắc và bao quát của âm nhạc Bach. Song trên tất cả, chính cuộc sống luôn vận động, chính cá tính mạnh mẽ và nghị lực đã làm cho âm nhạc Bach bước ra khỏi mái vòm của nhà thờ để đến với những giá trị nhân văn bất diệt, không lu mờ trước những chuyển động bất tận của xã hội, thời đại và con người. Âm nhạc Bach là một mẫu mực cho không chỉ biết bao thế hệ nhạc sĩ học tập, mà đã cho tất cả chúng ta được suy ngẫm và trải nghiệm về cuộc sống đầy nóng bỏng và vận động. Những vẻ đẹp giản dị, hài hoà và cân bằng của những kiệt tác luôn luôn làm những người yêu âm nhạc, hay rộng hơn là những người yêu nghệ thuật trân trọng, say mê và ngưỡng mộ. Badinerie là một bản nhạc ngắn của Bach mà mình rất thích. Một khúc nhạc thể hiện sự tươi tắn, nhẹ nhàng và tinh tế. Thật lạ là nghĩa của từ Badinerie lại là: Chuyện đùa. Các bạn nghe hai video clip, một bản kinh điển với sáo Flute, violin, clavecin và một bản đầy sáng tạo với Guitar & Harmonica do Tobias Wolkamer trình tấu. 1/ Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 25 Aug 2011 04:29 PM PDT Chào các bạn, Nếu tôi yêu nàng, nhưng không bị dính mắc với tình yêu, thì khi nàng lên thuyền sang ngang với nguời khác, tôi không quá đau khổ. Nếu tôi thích làm tiền, nhưng không dính mắc với tiền, thì khi kinh tế làm tôi khánh tận, tôi không luyến tiếc. Nếu tôi thi vô địch bóng bàn, nhưng không dính mắc với chức vô địch, thì dù không thắng tôi vẫn vui. Nếu tôi quyết định thống lĩnh thi trường, nhưng không dính mắc với thống lĩnh, thì dù tôi bị đối thủ kinh doanh qua mặt, hắn vẫn là bạn cùng nghề của tôi. Người ta nhục mạ tôi, nếu tôi không dính mắc với cái tôi của tôi, thì tôi không tự ái, không giận dữ. Nhưng vô chấp nói dễ hơn làm. Đã muốn giành chức vô địch bóng bàn, thì làm sao mà không dính mắc được? Chính cái "muốn" đó là đã là dính mắc rồi. Đã yêu là dính mắc rồi. Không dính mắc thì đã không yêu. Làm sao yêu mà không dính mắc, không đau khổ? Người tu chùa có lẽ gác bỏ mọi sự để không còn dính mắc. Kẻ tu chợ thì phải sống với mọi sự, nên phải tìm cách sống với mọi sự mà không dính mắc, hay ít ra cũng là "không dính mắc quá đáng". Ô, mình đấu vô địch bóng bàn vì mình giỏi bóng bàn. Đấu vô địch chỉ là cách biểu diễn nghệ thuật cho mọi nguời vui hơn là để giành chức. Đã yêu thì nàng ra đi chắc cũng phải buồn, nhưng nếu ta xem đó là lẽ hợp tan tự nhiên, thì chắc cũng không đến nỗi buồn quá đáng. Ta kiếm tiền để có tiền làm việc tốt cho đời, không có tiền thì cũng làm được việc tốt cho đời cách khác. Đạt được mục đích thì cũng vậy, không đạt được thì cũng vậy, đó là tĩnh. Trái tim tĩnh lặng là nền của mọi cái động của mình. Như đại dương tĩnh lặng là nền của mọi con sóng trong lòng đại dương. Cho nên nếu ta họat động mọi việc với trái tim tĩnh lặng làm nền, thì rất dễ cho ta không dính mắc. Ngược lại nếu ta không dính mắc trong mọi họat động, thì dù ta động trái tim ta cũng vẫn tĩnh lặng. Không dính mắc chính là viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. (Bát Nhã Tâm Kinh). Xa lìa điên đảo mộng tưởng, đạt được Niết Bàn. Cái gì là điên đảo mộng tưởng mà ta xa lìa? Tiền là điên đảo mộng tưởng, hay dính mắc vào tiền là điên đảo mộng tưởng? Tôi là điên đảo mộng tưởng, hay dính mắc vào "tôi" là điên đảo mộng tưởng? Cái bằng thạc sĩ là điên đảo mộng tưởng, hay dính mắc vào cái bằng thạc sĩ là điên đảo mộng tưởng? Danh tiếng của tôi là điên đảo mộng tưởng, hay dính mắc vào danh tiếng của tôi là điên đảo mộng tưởng? Chúc các bạn một ngày không dính mắc. Mến, © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posted: 25 Aug 2011 04:28 PM PDT
Nhà thơ Lý Viễn Giao Tôi được gặp tác giả đôi ba lần, trong mấy cuộc giao lưu ra mắt sách thơ của vợ chồng thi sĩ Nguyễn Nguyên Bảy- Lý Phương Liên, chưa có điều kiện để trò chuyện nhiều với ông và cũng bởi có cảm giác ông là người sống thu mình, không cởi mở. Nếu chưa gặp ông, chỉ đọc thơ ông, ta cũng có thể mường tượng ra một con người sống trầm lặng, không nói to bao giờ, thường xuyên mơ mộng, hay ngẫm ngợi, chỉ kín đáo quan sát để không bỏ sót một sắc thái nào của thiên nhiên, một biểu hiện nào của tâm lý những người xung quanh… Thơ ông hé lộ ra một tâm hồn thiên về hoài niệm những vẻ đẹp xưa cũ, giản dị, rêu phong… Ông là người chờ hoa Quỳnh nở trong tâm trạng như cả cuộc đời chờ đợi, để biết rằng sau đó canh tàn thì “hồn mãi dâng khơi”… Thơ ông hình như phải đọc trong một tâm thế tĩnh lặng, trong một cảm xúc đặc biệt nào đó chợt cuốn ta vào sự hồi tưởng về những gì dịu êm, thanh cao, thậm chí nhuốm nỗi buồn, khi mà nhân tình thế thái chẳng có mấy vui vẻ dễ chịu… Ông từng sang Nhật, sang Campuchia, tới thăm nhiều danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử trong nước, ở đâu ông cũng đều làm thơ ghi lại cảm nghĩ của mình; song tôi thiển nghĩ: những nơi đã đi qua chính là cái cớ để ông chiêm nghiệm trăn trở với những gì thân thuộc trong tâm hồn đa cảm của ông. Những bài thơ có địa danh cụ thể của ông đều có cái thú vị để nhớ, có câu để thuộc, nhưng thực ra, những bài thơ câu thơ rút ra từ cõi mông lung của tâm trạng của ông mới để lại rung cảm sâu xa, in dấu ấn sâu đậm cho người đọc ông… Con người thơ ấy dễ bần thần khắc khoải với cái “mắc nợ” tưởng chừng không đâu, có thể thực vô nghĩa (và vô duyên) với người đời: Nợ em một nửa dòng sông… Nợ em một nửa giấc mơ… Có nhiều điều rất bình thường, lại đã được thông tin hóa đến nhàm, nhưng qua hồn thơ ông, dường như chúng lại chợt mang một cái gì đó thật mới lạ, và rưng rưng. Sóng muôn đời vẫn chỉ là sóng, nhưng với ông lại thành “Sóng hờn”, “Sóng vô tình”, “Sóng nhớ”. Sóng vẫn ngủ Đợi người cuối bãi Để bây giờ Trút hết về anh… Nhà thơ Đoàn Phú Tứ xưa có “Màu thời gian” thì bây giờ Lý Viễn Giao có “Màu nỗi nhớ” – cái nỗi nhớ tràn ngập hồi tưởng và ký ức. Ký ức trong ông tựa những giọt nước rơi tí tách; ký ức chắt lọc những gì tinh tế nhất, dễ cảm nhất, mong manh nhất và dễ bị tổn thương nhất. Có thể nói ông là một “lãng tử” cô độc của ký ức buồn: Rèm động Cơn mơ bỏ đi Đêm trắng Mọi thứ đối với ông, ở vào tuổi ông, hình như tất cả đều là “hình như”: “Hình như lòng chạm heo may”, “Hình như thu nhớ thăm người” và biết bao cái “hình như” khắc khoải mơ hồ, có mà không, không mà có, cũng bởi mọi điều mọi vật của đời thường đã tới lúc cần phải đi qua bộ lọc của ký ức, tưởng như chẳng khắt khe cao siêu gì nhưng thực ra phải tuân theo một đòi hỏi ngặt nghèo của thẩm mỹ, của lý tưởng sống thanh cao mà ông tôn thờ ; đoạn thơ sau đây có thể là tiêu biểu cho khát vọng tinh thần ấy: Về đi em Về với phù sa Chân đất bùn đen tươi mầu hoa súng Nơi ấy làm hay Nói vụng Nơi ấy con người Nơi ấy tình yêu Phải chăng, có thể dùng chính khổ thơ rất hay này của Lý Viễn Giao để “vẽ” lên được một cách sinh động chân dung tinh thần ông: Có những hạt mưa không tên Rơi từ miền xưa hoang vắng Dắt ta ngược dòng năm tháng Tìm về cơn khát dịu êm…
* Lý Viễn Giao là nhà thơ khá tài hoa trong tả cảnh, tả tình, ông đã bắt đầu làm chủ được chữ nghĩa.Viết đến thế này có thể nói là “tuyệt bút”: Chỉ cần gió đẩy lời sương khói Cũng đủ lung linh lối đá mòn Thơ ông kiệm lời, cô đọng cảm xúc, thường chỉ với mấy nét bút đơn sơ của tranh thủy mạc cũng đủ chạm tận đáy lòng người. Ta hãy thử đọc bài thơ viết trong mùa “Vu lan”: Về thăm mẹ Bước nhẹ Cỏ thơm. Lối nhỏ lên chùa Ngày xưa Mẹ. Mấy dòng đơn sơ tưởng không thể đơn sơ hơn đã vẽ ra toàn bộ cảnh vật chứa đựng biết bao trân trọng, nhớ thương kỷ niệm về tuổi thơ, cũng như số phận đời người. Rất nhiều đoạn thơ 3 câu theo thể thơ Haiku khá nhuần nhị và độc lập nằm trong tổng thể một bài thơ dài khiến bài thơ đó mang nhiều âm hưởng lạ lùng, cho thấy sự tinh tế của Lý Viễn Giao trong cảm thụ cuộc sống cũng như trong nghệ thuật làm thơ. Tôi chỉ dám xin trích hú họa vài đoạn ( giống những bài Haiku hoàn chỉnh) để người đọc chậm rãi thưởng thức: Chiếc lá vàng/ Bay ngang/ Se lạnh Cánh mỏng/ Lưng trời/ Mắt xa khơi Cỏ may găm áo/ Khờ khạo/ Lời thề Gặp lần đầu/ Đã có nhau/ Kiếp trước Người ấy sang ngang/ Bến nước cuối làng/ Chênh chao sóng mãi… Trang giấy học trò/ Đôi cánh bướm khô/ Dính đầy mực tím Giọt nắng cuối ngày/ Nâng cánh vạc bay/ Dìu cò về tổ Nắng vẫn còn kia/ Mưa đã ùa về/ Đôi bờ sợi tóc Giá như ở hầu hết những bài có địa danh cụ thể được ông gia công nhiều hơn về tứ thơ, thoát ra khỏi ý nghĩa lịch sử hay tính chất thời sự… thì tập thơ còn có sức nặng hơn nữa. Tuy nhiên, tập “Hình như thu” của Lý Viễn Giao hình như đã có một sắc thái thật riêng biệt để khỏi bị chìm lẫn đi trong số hàng ngàn tập thơ ra đời trong những năm qua, bởi dấu ấn tâm hồn khá riêng biệt của ông in rõ nét qua một ngòi bút tinh tế, có trăn trở tìm tòi hữu hiệu về hình thức thể hiện. Nếu muốn tạm lảng tránh những điều dữ dằn gay gắt trong đời sống để lấy thêm nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn và có thêm niềm tin yêu rộng lớn đặng vượt qua những nỗi thất vọng phiền muộn, ta hãy thử một lần chìm trong mạch nguồn tâm tư của nhà thơ vốn xuất thân từ nhà giáo này. Thềm vắng Trăng trôi Thừa một chỗ ngồi “Chỗ ngồi” đang “thừa” đó của sự thanh cao hướng về nội tâm vẫn còn ngóng chờ tôi và bạn, thưa bạn đọc! _____________ * Nxb Hội nhà văn, Hà Nội 2010 Hà Nội, Thu 2011 Filed under: Thơ, Văn Hóa Tagged: Thơ, Văn Hóa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment