Đọt Chuối Non |
- Walther Giger & Camille Huyền: Hội ngộ nhạc Cung Tiến & thơ Hàn Mặc Tử
- Tích cực trong mục đích và phương tiện
- Slideshow “Friendship”
- Tuần Trăng Mật Kỳ Lạ
- Trời kêu không dạ – Đỗ đầu cả hai cuộc thi: đại học và số phận
- ‘Vấn đề Biển Đông cần giải quyết đa phương’ – Philippines sắm tàu chiến ‘lớn nhất lịch sử’ – VN-Singapore thúc đẩy hợp tác quốc phòng – Nhật phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển
- Báo Trung Quốc: ‘Mỹ giật dây biểu tình ở Hà Nội’
| Walther Giger & Camille Huyền: Hội ngộ nhạc Cung Tiến & thơ Hàn Mặc Tử Posted: 24 Aug 2011 01:08 PM PDT
Camille Huyen & Orches Trio Camille Huyền tâm sự về hành trình ra đời của album nhạc Cung Tiến trong 3 năm vật vã, cũng như đọc lời tựa chị viết trong tập nhạc kèm theo: “Venice, năm 2004, tình cờ Camille nắm trên tay tập nhạc Cung Tiến. Mượn tập nhạc mang về Thụy Sĩ, Camille bắt đầu tập hát mỗi đêm từng nốt từng nốt với cây guitar trong suốt một năm trời. Càng ngày càng đam mê trước ý tưởng sâu-sang-đẹp của những bài thơ, trước tài nghệ phi thường của anh Cung Tiến”. Sau đó, được sự giúp đỡ của ông Walther Giger – nghệ sĩ Guitar danh tiếng trong ban nhạc ban nhạc thính phòng cổ điển Orches Trio Zurich, đồng thời cũng là thầy dạy đàn của mình, Camille Huyền đã thu âm những tác phẩm Cung Tiến. Điều đặc biệt là trong album, nghệ sĩ Walther Giger hoà âm “phù hợp với tánh tình của cô học trò”. Và như thế, nghệ sĩ Walther Giger “lắng nghe và nhìn Camille hát rồi muốn biết Camille nghĩ gì, thấy gì, nghe gì trong những ca khúc nghệ thuật của Cung Tiến”. Để rồi “tiếng đàn và tiếng hát là cuộc đối thoại cùng vui cùng buồn cùng màu sắc, cùng nhịp đập”. “Tiếng hát là tình cảm kín đáo của phương Đông và tiếng đàn tôi là sự xáo động phản kháng của phương Tây”… Walter Giger & Camille Huyen Walther đã phổ nhạc Say trăng, Rượt Trăng với giai điệu đồng bóng andantino như rơi vào trạng thái say mê xuất thần, như thể khạc hồn ra ngoài cửa miệng, cho bay lên hí hửng với ngàn khơi! Có phải ngoài sứ mạng ngợi ca cái đẹp, nhà thơ còn phải trả giá bằng máu xương và nước mắt của mình để gào lên những tuyệt tác? Tử bước qua giai đoạn đau thương. Sống vất vưởng một mình trong bóng tối với nỗi cô đơn, ê chề. Tử ngụp lặn dưới trời sâu, gào khóc trong tuyệt vọng. Ôi! Những Giọt Lệ (sostenuto) não nuột nằm chực trong cổ họng, ứ đọng, nay bật ra. Từng lời nứt ra là từng mảnh đau đớn cô liêu trào ra. Đau đớn càng trào ra thì khóc than càng nức nở, trút cuồng điên phẫn nộ cho số kiếp bất hạnh của mình. Nhịp khóc được Walther diễn tả kín đáo rỉ ra từng nốt, từng âm khắc khoải. Rồi cõi lòng như được mở ra, nhanh dần, rộng hơn. Đau thương dồn cao tột cùng để cuối cùng, vỡ òa ra thành ngàn vạn giọt châu. Trời hỡi bao giờ tôi chết đi Và Anh Điên và Em Điên (inquieto, tempo libero), một cuộc đối thoại của hai linh hồn mất trí. Hãy để những gì chất chứa trong lòng thoát ra qua tiếng đàn. Hãy để tâm tư mình bộc lộ không gìn giữ. Hãy gào thét trách móc thỏa thích. Ngôn từ chân chất dân dã như nuốt phứt, cắn cắn cắn cắn, đứt, xé, bóp, túm là những chữ chúng ta được thấy lần đầu tiên trong ca khúc Việt Nam với sự phổ nhạc tài tình của nhạc sĩ Giger. Anh nuốt phứt hàng chữ Em xé toang hơi gió Thơ Hàn Mặc Tử là một rừng châu báu, ngọc ngà bất tận. Huyền bí, sâu thăm thẳm. Làm thế nào mà một nhạc sĩ ngoại quốc đầu tiên người Thụy Sĩ – Walther Giger lại phổ nhạc như lấy da thịt mình, hồn mình, hòa chung với thơ như thế? Cái Duyên và Cái Tài Tình trong nghệ thuật khó làm sao giải thích! Dù nhịp điệu có thể là Reggae cổ điển trong Sáng Trăng, có thể là Bossa Nova trong Đà Lạt Trăng Mờ, hay Atonal hoàn toàn ngẫu hứng trong Say Máu Ngà. Dù phong thái có từ Barock trong Những Giọt Lệ đến avant-garde Anh Điên, Em Điên v.v.v. tất cả chín bài thơ đều được Walther Giger phổ thành ca khúc lẫn hòa âm phối khí ở âm sắc Ngũ Cung, đặc trưng âm nhạc Á Châu nói chung và Việt Nam nói riêng. Đây là một đặc điểm tuyệt vời của âm nhạc Walther Giger. Mặt khác, không một câu thơ nào phải biến dạng hay khụy gối để nhạc có thể bay lên. Thơ và nhạc cứ như tri âm tri kỷ đang tâm tình. Thơ đến đâu thì nhạc đến đó, quấn quýt dẫn dắt nhau đi. Ngoài ra Walther Giger đã soạn bài Trường Tương Tư thành một Passacaglia độc tấu Tây Ban Cầm. Những luyến láy mềm mại làm sáu dấu giọng của tiếng Việt được tôn trọng tuyệt đối. Phải thật sự yêu Việt Nam, yêu văn hóa Việt Nam và trân trọng với công việc sáng tác, Walther Giger mới dày công viết được những tác phẩm quý giá này. Đây là những Bài Ca Nghệ Thuật (Art Songs) bởi lời ca là những bài thơ bất tử có giá trị văn học và có thể cảm nhận dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Âm nhạc có cấu trúc, có chủ đích, có điển tích. Có bài soạn cho dương cầm; có bài cho Tây Ban cầm; nhiều bài lại soạn cho Tây Ban cầm bốn bè, Nguyệt, Cò, Bầu và Tranh. Vô cùng trân trọng đón nhận nghĩa cử cao đẹp này của người nhạc sĩ ngoại quốc đầu tiên phổ thơ thành ca khúc trong lịch sử âm nhạc Việt Nam: Walther Giger. (theo SDB – Tạp chí Sông Hương) Mai Chị Về (Kẻ ở) (nhạc: Cung Tiến – thơ: Quang Dũng) Mai chị về em gửi gì không? Quê chị về xa mù dặm xa. Ngựa chị dừng bên thác trong veo. Rừng đêm nhòa bỗng nhớ hoang mang Chuyện bên lề: Ca (họa) sĩ Camille Huyền đã một lần ghé Banmê trong hành trình đi tìm người hòa âm nhạc Cung Tiến và đã gặp anh em văn nghệ trên xứ càphê cao nguyên. Để chuẩn bị tiếp đãi Camille một cách nồng hậu nhất, cả bọn quyết định nhờ biệt thự của anh B., báo hại anh chàng vì chiều bạn phải cho người khệ nệ khiêng cây Piano từ nhà lên, Trong ngôi biệt thự xanh mướt cách Bmt 6 Km, một bữa tiệc nho nhỏ được chuẩn bị chu đáo, tất nhiên không thể thiếu bia rượu nhẹ nhẹ… Camille rất cảm động và nhanh chóng trở nên thân quen với mọi người. Ai cũng háo hức nghe tiếng đàn Piano của Camille. Đây là câu chuyện thật nên nếu Camille có đọc cũng sẽ nhớ lại và… cười. Riêng tôi vẫn nhớ cô nàng thanh thanh người Huế, có giọng hát và phong cách quá Huế, quá dịu dàng… Trần Can Các bạn nghe nhạc khúc Anh điên, em điên do W.Giger phổ từ thơ Hàn Mặc Tử:
Và ca khúc Mai chị về, do Camille Huyền hát với tiếng Guitar rất du dương của W.Giger: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=L1TLU9ov5k Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||||||
| Tích cực trong mục đích và phương tiện Posted: 24 Aug 2011 01:06 PM PDT Chào các bạn, Nhưng ở mức cao hơn ta đánh dấu hỏi vào mục đích (mục đích ăn cướp ngân hàng, thì kiên quyết chiến thắng có phải là tư duy tích cực không?) và phương tiện (giáo dục con vì yêu con, nhưng đánh con què cẳng có phải là tư duy tích cực không?). Hỏi tức là trả lời. Ở mức cao hơn, tư duy tích cực đòi hỏi ta có (1) mục đích tích cực và (2) các phương tiên tích cực để đạt mục đích. Cả hai đều phải tích cực, thì đó mới là tư duy tích cực. Nhưng "tích cực" có nghĩa là gì ? Thưa, điều tích cực là điều đưa đến "an lạc và hạnh phúc cho ta và cho mọi người". Cho nên, chiến tranh thường không phải là mục tiêu tích cực, vì chiến tranh mang đến đau khổ, trừ khi (1) ta đánh 1 người mà làm cho 10 người hạnh phúc an lạc và (2) không có cách nào giải quyết một cách hòa bình cả, đánh nhau là điều bắt buộc. Hay trong việc giáo dục, đánh con hay đánh học trò thường là tiêu cực, vì chẳng ai được ăn đòn mà vui cả, trừ khi ta thấy là việc đánh đó thật cần thiết vì không có cách nào nhẹ hơn mà hiệu lực. Có nghĩ là tư duy tích cực đòi hỏi cả 2 điều: (1) Một mục tiêu tích cực, tức là mục tiêu tạo nên hạnh phúc an lạc cho ta và cho mọi người. Và (2) một phương cách làm việc tích cực, tức là phương cách đó tạo nên hạnh phúc an lạc cho ta và cho mọi người. Cụm từ "ta và mọi người" rất quan trọng, vì nếu ta chỉ lo hạnh phúc an lạc cho ta mà quên mọi người thì đó lại rất là tiêu cực. Nhiều người làm việc kiểu "dùng mục đích để biện minh cho phương tiện", kiểu tao lo cho mày nên người vì thế tao phải đánh mày gãy xương ống, hay kiểu Polpot làm cách mạng cho hạnh phúc ấm no của dân Kampuchia. Come on, man. How stupid can they be! Cho nên chúng ta cần nhớ, cả mục đích lẫn phương tiện ta dùng để đạt mục đích đều phải tích cực. Cả hai đều tạo nên hạnh phúc an lạc cho ta và cho mọi người. Chúc các bạn một ngày hoàn hảo. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||||
| Posted: 24 Aug 2011 01:05 PM PDT
Mời các bạn xem slideshow Friendship của chị Nguyễn Thị Thủy, sinh viên tại Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự, vừa có PPS Công Ơn Cha Mẹ tuần Vu Lan rồi. Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download. Filed under: Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Video & PPS, Văn Hóa | ||||||
| Posted: 24 Aug 2011 01:04 PM PDT
(Nhật Ký 23/8/2011) 1. 2. Đêm ấy B52 truy sát sông Hồng. Lửa bén đến Hàng Than, Hàng Quạt. Than quạt cho lửa thêm phừng. Tiếng trẻ khóc như ri dọc Hàng Bồ Hàng Cót. Thúng mủng chạy lên rừng. Mẹ hơ hải lội khắp vùng Chợ Gạo. Tem phiếu cháy rồi ruột tượng rỗng không. Ông chậm bước hỏi thăm đường Hàng Lọng. Lọng nao chống đứng lưng còng. Cha đang dập lửa Cửa Đông. Súng trường và hầm trú ẩn… Được cối gạo này lại giã cối khác. Âm dương thậm thịch miệt mài. Đêm ấy, trăng dù cố cũng phải già phải lặn. 3. Anh trả nợ làm sao được, khi mà đói rét nọc đôi ta giữa sân đình, tím roi gió bầm roi nắng. Anh cởi trần đời mà cầy cuốc, mà chợ trời, mà sân si lợi lạc. Em lầm lũi lầm lũi yêu anh thương con Anh trả nợ làm sao được khi mà danh vọng trong ngực anh vẫn gào thét, bả hư danh như cô gái đôi tám làm bộ hớ hênh nứt áo, mời gọi lên giường gạ bán cái trinh tiết chết cũng ra ma, chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng Anh trả nợ làm sao được khi mà anh tưởng tượng ra thất vọng, muốn lao nát thân trên đường ray tầu hỏa, muốn trầm mình dưới nước tắm hồn vô vọng thanh cao Giải cứu chúng ta khỏi sân si danh vọng khỏi tham nhũng kiếp khỏi trụy lạc phận lại vẫn là thuyền trăng đêm ấy, đêm trăng âm dương giã gạo, kiếp gửi vẫn thậm thịch miệt mài. 4. Link video nguyennguyenbay.com giới thiệu Filed under: Văn Tagged: Văn | ||||||
| Trời kêu không dạ – Đỗ đầu cả hai cuộc thi: đại học và số phận Posted: 24 Aug 2011 01:03 PM PDT SGTT.VN – Nếu Thảo không nói, chẳng ai biết hai năm trước cô đã trải qua một ca phẫu thuật sinh tử. Sau lần đó, những tưởng Thảo phải bỏ dở việc học hành. Không chịu khuất phục số phận, Thảo đã chiến thắng bệnh tật, giành giải nhì môn sử toàn quốc năm 2010. Mùa thi đại học năm đó, Thảo "ẵm" luôn suất thủ khoa khối C đại học Sư phạm Hà Nội. Chịu đau đeo đuổi việc học
Buổi tối ngày thường, khu ký túc xá nơi Vũ Thu Thảo đang theo học năm thứ hai khoa sử khá yên ắng. Thảo vừa kết thúc một ngày học, thấm mệt nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện. Thảo ăn nói khá lưu loát, đúng "chất" của một cô giáo tương lai. Thảo nhớ từng ngày tháng cụ thể, từng thời kỳ cụ thể mà em đã trải qua khi phát bệnh. Hồi học cấp một thi thoảng Thảo đau đầu, lên cấp hai những cơn đau đầu diễn ra thường xuyên hơn. Nhà Thảo ở xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, muốn đi khám phải lên thành phố. Thương bố mẹ làm nông, không dư dả gì nên Thảo cố gắng sắp xếp việc học cũng như việc nhà hợp lý để dành thời gian nghỉ ngơi, hy vọng những cơn đau đầu giảm dần. Thế nhưng, những cơn đau cứ tăng dần. Khi được đưa đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, bác sĩ kết luận Thảo bị rối loạn tuần hoàn não, cho thuốc về nhà uống. Cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, cứ hết thuốc thì những cơn đau lại hành hạ Thảo. Lên cấp ba, tình trạng đau đầu diễn ra thường xuyên hơn, "giữa năm 2009 có lần đau quá em nằm bất tỉnh, lên bệnh viện tỉnh khám thì nguyên nhân vẫn do rối loạn tuần hoàn não", Thảo nhớ lại. Rồi kèm với những cơn đau đầu, mắt Thảo mờ đi, bị kéo về hai bên, thị lực giảm, nhìn một thành hai. Cả nhà gom tiền đưa Thảo lên bệnh viện tỉnh một lần nữa. Thảo được chụp cộng hưởng từ, kết quả: bị u não! Cả nhà quyết định chuyển Thảo lên bệnh viện Việt Đức, Hà Nội điều trị. Tại đây, bác sĩ xác định cần mổ gấp, nếu không sẽ không nói trước được điều gì! "Bố mẹ em vay tiền họ hàng, bà con hàng xóm được một khoản và xin cho em mổ sớm. Rất may ca mổ diễn ra thành công", Thảo kể lại. "Không bao giờ nghĩ mình có bệnh" Trước khi ca phẫu thuật diễn ra, bản thân Thảo cũng như mọi người trong gia đình đều lo lắng. Thảo động viên bố mẹ: "Con không sao đâu. Con sẽ khoẻ lại". Niềm tin, niềm lạc quan đó đã giúp Thảo vượt qua số phận. Sau 40 ngày nằm viện, Thảo trở về trong tình trạng sức khoẻ ổn định.
Năm học mới, Thảo bước vào lớp 12. Dù mới trải qua phẫu thuật nhưng cô vẫn dồn hết sức vào việc học tập, tham gia đội tuyển thi quốc gia môn sử. Nhà ở cách trường hàng chục cây số, Thảo đạp xe đi về chứ không ở trọ để tiết kiệm chi tiêu. "Lúc đó những cơn đau không còn nhưng thi thoảng em vẫn thấy mệt. Dù mệt nhưng trong đầu em không bao giờ nghĩ mình có bệnh. Việc quan trọng nhất của em lúc đó là học để vượt qua các kỳ thi trước mắt, không phụ lòng bố mẹ, thầy cô", Thảo chia sẻ. Đúng lúc Thảo cần sự động viên về tinh thần thì gia đình lại xảy ra quá nhiều việc: ông nội mất, mẹ gãy chân… hàng loạt biến cố ập đến trước các kỳ thi. Bằng ý chí, Thảo thẳng tiến "về đích" với thành tích giải nhất môn lịch sử tỉnh Thái Bình, nhì môn lịch sử quốc gia, rồi "quán quân" khối C đại học Sư phạm Hà Nội với 27,5 điểm. Thảo tâm sự, khi còn nhỏ cô đã mơ ước được làm cô giáo. Cũng nhiều lần Thảo định chuyển sang khối B thi y để có thể tự chăm sóc bản thân và giúp nhiều người khác. "Có lẽ em có duyên với nghề giáo hơn. Chính thầy cô giáo trong trường chuyên Thái Bình đã truyền lửa cho em. Đặc biệt là thầy giáo dạy sử. Thầy là học sinh cũ của trường, đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi sử quốc gia, học sư phạm rồi về quê hương dạy chúng em. Em đã noi gương thầy và quyết định theo học sư phạm. Các anh chị đi trước cũng là tấm gương để em học tập", Thảo nói. Kết thúc năm học thứ nhất, Thảo đạt danh hiệu sinh viên giỏi. Thảo mơ ước có sức khoẻ tốt để đi làm gia sư, và dành dụm tiền mua máy ảnh để chụp cảnh vật mỗi lần đi tham quan phục vụ việc học tập. bài và ảnh Lệ Hà Filed under: Chứng Nhân, Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Chứng Nhân, Tin sáng | ||||||
| Posted: 24 Aug 2011 01:02 PM PDT ‘Vấn đề Biển Đông cần giải quyết đa phương’Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb, người bảo trợ nghị quyết về Biển Đông chiều nay nhấn mạnh nhân chuyến thăm Việt Nam rằng, vấn đề Biển Đông cần cách tiếp cận đa phương vì giải quyết bằng đàm phán song phương sẽ rất khó khăn.
Trong ngày 24/8, ông Webb có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong đó hai bên thảo luận về những vấn đề và sáng kiến do văn phòng của thượng nghị sĩ đặt ra liên quan đến Biển Đông. Ông cho biết đã quan tâm và bày tỏ quan điểm về vấn đề này trong suốt hơn 15 năm qua, đặc biệt kể từ khi nắm chức vụ Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Uỷ ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, hai năm rưỡi trước.
“Do đó sau 3 vụ Trung Quốc gây hấn xảy ra tại Biển Đông trong năm nay, gồm một vụ xâm phạm vùng biển của Philippines và hai vụ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tôi đã nỗ lực cùng các thượng nghị sĩ khác đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Thượng viện Mỹ về vấn đề này và được nhất trí thông qua”, ông Webb nói thêm. Nghị quyết trên có hai nội dung chính là phản đối Trung Quốc dùng vũ lực gây hấn và kêu gọi giải pháp đa phương và hoà bình cho vấn đề Biển Đông. “Đây là lần đầu tiên Thượng viện Mỹ chính thức lên án một hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Đó là tín hiệu rất quan trọng của Mỹ về việc chúng tôi muốn một giải pháp hoà bình cho vấn đề Biển Đông”, ông Webb nhấn mạnh. Giải thích lý do chủ trương giải quyết đa phương vấn đề Biển Đông, Thượng nghị sĩ Jim Webb cho rằng không có nước nào trong khu vực có vị thế tương xứng với Trung Quốc, nên sẽ "bất lợi nếu đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp. Hơn nữa đây là vấn đề rất khó khăn nếu giải quyết theo phương thức đàm phán song phương”. Ông khẳng định phương thức tiếp cận đa phương cho Biển Đông là phù hợp và "tiếng nói của ASEAN trong vấn đề này rất có giá trị và quan trọng". Thượng nghị sĩ Mỹ cũng đánh giá cao việc Việt Nam đang tham gia vào các công việc quốc tế như một đối tác quan trọng của Mỹ ở khu vực. Ông cho biết văn phòng của ông đã có các cuộc thảo luận với đại sứ Việt Nam tại Mỹ về khả năng xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. “Tôi thấy mối quan hệ Việt Nam và Mỹ đang diễn ra tốt đẹp và tôi tin rằng nếu chúng ta có thể phối hợp chặt chẽ với nhau trong tương lai thì sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước cũng như khu vực”, thượng nghị sĩ nói thêm. Trước đó trong cuộc tiếp Thượng nghị sĩ Jim Webb chiều qua, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, trong việc triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam tiếp tục coi trọng mối quan hệ với Mỹ như một đối tác hàng đầu có ý nghĩa chiến lược. Việt Nam là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm 4 nước Đông Nam Á của Thượng nghị sĩ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Uỷ ban đối ngoại thượng viện Mỹ. Trước khi đến Việt Nam từ ngày 20 đến 24/8, ông đã tới thăm Thái Lan, Singapore và Indonesia. Đây là lần thứ hai trong năm nay ông Webb tới thăm Việt Nam và là lần thứ 17 trong vòng 20 năm qua. Đình Nguyễn
Philippines sắm tàu chiến ‘lớn nhất lịch sử’Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua tuyên bố sẽ tăng cường bảo vệ các lợi ích hàng hải của nước này, khi đón tàu chiến mới nhất và to nhất lịch sử quốc gia. “Con tàu này là biểu tượng cho khả năng mới của chúng ta về phòng thủ, bảo vệ, thậm chí chiến đấu vì lợi ích quốc gia khi cần thiết”", ông Aquino nói khi tàu chiến Gregorio del Pilar lớp Hamilton thả neo tại vịnh Manila. Philippines tháng trước cho biết họ mua tàu này để “bảo vệ chủ quyền và các hoạt động khai thác dầu khí”. Tổng thống Aquino tuyên bố hạm đội của quốc đảo sẽ “không chỉ dừng ở con tàu này”.
Tàu Gregorio del Pilar được đặt theo tên một vị anh hùng của người Philippines. Đây vốn là tuần tra bờ biển của Mỹ, dài 115 m, có khả năng hoạt động trong điều kiện bất lợi và sẽ thay thế một tàu chiến Philippines từ thời Thế chiến II với vai trò soái hạm. Con tàu với hai tuabin 1.800 mã lực có thể đạt tới tốc độ 52 km/giờ. Tàu chạy bằng động cơ diesel kết hợp với tuabin gas, có một bãi đáp trực thăng và nhiều phương tiện khác để hỗ trợ hoạt động của trực thăng. Đây là tàu chiến lớn nhất trong lịch sử Philippines nhưng trên thực tế, con tàu đã phục vụ trong lực lượng của Mỹ từ cách đây hơn 45 năm. Philippines đạt được hợp đồng mua Gregorio del Pilar hồi đầu năm nay, trước những căng thẳng đang leo thang ở biển Đông. Kể từ đó, Mỹ hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho đảo quốc châu Á. Hải quân Philippines hiện có một đội gần 80 tàu chiến đã xuống cấp để bảo vệ bờ biển và lợi ích hàng hải. Tàu Gregorio del Pilar khởi hành từ Mỹ tháng trước, sau khi hai bên đạt thỏa thuận mua bán. Ngân sách quân sự của Philippines là khoảng 2,5 tỷ USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí quốc phòng 90 tỷ USD mà Trung Quốc công bố. Ông Aquino sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc vào tuần tới. Anh Ngọc
Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Singapore vừa thống nhất tăng cường hợp tác về công nghệ quốc phòng và thông tin tình báo. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng đang có chuyến thăm Hà Nội. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, trong cuộc hội đàm với người tương nhiệm chủ nhà Phùng Quang Thanh hôm 23/8, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực "trao đổi đoàn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật quân sự, giao lưu sỹ quan trẻ, chia sẻ thông tin tình báo và kinh nghiệm đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống". Theo báo chí Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đề nghị phía Singapore tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong một số lĩnh vực như hợp tác về cứu hộ tàu ngầm, thông tin hàng hải, công nghệ thông tin, tình báo quốc phòng. Tháng 9/2009, Việt Nam và Singapore đã ký hiệp định hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước. Trước những biến động của tình hình thế giới và khu vực, hai bộ trưởng cho biết các nước ASEAN cần đoàn kết, chủ đạo để giải quyết các vấn đề khu vực và mở rộng hợp tác với 'các nước lớn ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới'. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Heng nói với báo giới nước này hồi tháng Sáu rằng:"sự hiện diện của Mỹ sẽ là lực lượng cốt yếu để khu vực có ổn định và tiến bộ." Việt Nam và các nước trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asean) trong đó có Indonesia, Singapore và Philippines đang một mặt tăng cường sức mạnh quân sự, mặt khác đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp về tuyên bố chủ quyền lãnh hải. Việt Nam và Singapore đã thiết lập quan hệ ngoại giao 35 năm nay. Lợi ích SingaporeHồi tháng Sáu, bộ Ngoại giao Singapore cho biết trong khi không có tuyên bố về chủ quyền tại khu vực, lợi ích mậu dịch của đảo quốc này có thể bị ảnh hưởng từ thực trạng liên quan tới tự do hàng hải trong khu vực. Tuyên bố của Singapore được đưa ra sau khi tàu hải giám Trung Quốc, Hải Tuần 31, cập cảng Singapore sau khi đi qua biển Đông. Một thông cáo của Singapore nói nước này “có lợi ích hết sức quan trọng đối với bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tự do hàng hải trên toàn bộ tuyến đường biển quốc tế, trong đó có tuyến thuộc khu vực Biển Đông”. Trong khi đó, Singapore và Mỹ đang thảo luận kế hoạch đồn trú cho chiến hạm tàng hình của Mỹ thuộc loại tối tân nhất, có tên USS Independence LCS-2, nhằm triển khai mục đích giám sát tuyến hàng hải giữa Singapore và Hong Kong. Tin cho hay, cùng với sự hiện diện của chiếc USS Independence LCS-2, Hoa Kỳ có thể sẽ cử thêm một chiếc nữa cùng loại ở cửa ngõ từ Ấn Độ Dương sang Biển Đông. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, một nữ phát ngôn viên của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ xác nhận hôm 17/8 rằng cuộc thảo luận đang tiến hành với Singapore và các chi tiết cuối cùng đang được xem xét. Các nhà phân tích ở Trung Quốc cho rằng việc chiếc USS Independence LCS-2 có thể đồn trú ở Singapore là một việc chưa từng có từ trước đến nay.
Nhật phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biểnHôm nay Nhật Bản tuyên bố phản đối việc hai tàu Trung Quốc xâm nhập vùng nước gần một nhóm đảo mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền trên biển Hoa Đông. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật cho hay hai tàu tuần tra ngư nghiệp của Trung Quốc sáng nay đã vào vùng đặc quyền kinh tế 12 hải lý của nhóm đảo nói trên, nơi mà Tokyo coi là thuộc chủ quyền của họ. Nhóm đảo này có tên Senkaku theo cách gọi của người Nhật và Điếu Ngư theo cách của người Trung Quốc, là nguyên nhân gây căng thẳng ngoại giao giữa Nhật và Trung Quốc. Tokyo trong thời gian gần đây nhiều lần bày tỏ lo ngại trước sự lớn mạnh về hải quân của nước láng giềng.
Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Kenichiro Sasae đã triệu Đại sứ Trung Quốc Cheng Yonghua đến để phản đối sự việc trên, AFP dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản cho hay. “Nhật Bản nhắc lại rằng quần đảo Senkaku hiển nhiên là một phần của lãnh thổ Nhật, xét cả về mặt lịch sử và luật pháp”, chánh văn phòng nội các Nhật Yukio Edano tuyên bố. “Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc hành động một cách thích hợp và có tầm nhìn xa hơn dựa trên mối quan hệ Nhật – Trung”, Edano phát biểu trong một cuộc họp báo. Tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh chấm dứt các liên lạc cấp cao với Tokyo sau khi lực lượng phòng vệ Nhật bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc. Tàu cá này va chạm với các tàu tuần duyên của Nhật tại vùng nước quanh Senkaku/Điếu Ngư. Sau đó viên thuyền trưởng được thả và quan hệ giữa hai láng giềng bớt căng thẳng. Trong vụ việc sáng nay, tàu tuần duyên Nhật phát hiện hai tàu của Trung Quốc tại địa điểm cách quần đảo trên 30 km. Tàu Nhật phát tín hiệu cảnh báo tàu Trung Quốc, và nhận lại câu trả lời là “Đảo Điếu Ngư và các đảo lâ cận là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi đang thi hành phận sự trên vùng biển của Trung Quốc theo đúng luật pháp”. Hai tàu Trung Quốc sau đó tiến vào khu vực 12 hải lý và ở trong đó chừng 40 phút. Sau đó chúng đi ra rồi lại trở vào. Thanh Mai
Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông | ||||||
| Báo Trung Quốc: ‘Mỹ giật dây biểu tình ở Hà Nội’ Posted: 24 Aug 2011 01:01 PM PDT Đã có 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội Báo chí Trung Quốc vừa có bài bình luận về các cuộc biểu tình mới đây tại Hà Nội, cáo buộc Hoa Kỳ đứng đằng sau hoạt động này. Tờ Thế giới Tân văn trong số ra tuần trước đăng bài viết tựa đề ‘Ai kích động biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam’ nói “sau các cuộc biểu tình là bóng dáng của Mỹ”. Bài báo mở đầu bằng mô tả cảnh tượng biểu tình hôm 14/08 ở Hồ Hoàn Kiếm ngay trung tâm thành phố, với 50-60 người cầm cờ và biểu ngữ ‘Đả đảo Trung Quốc xâm lược’. Người phiên dịch giải thích với khách du lịch Trung Quốc hiếu kỳ, rằng cuộc biểu tình “thực ra là chống chính phủ, chứ không phải chống Trung Quốc”. “Trong lúc tranh chấp Biển Đông đang tạm lắng xuống, các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc vẫn chưa chịu dừng và ngay tại chính trường Việt Nam cũng đang có những tiếng nói cứng rắn chống Trung Quốc”. Tuy nhiên, theo phân tích của Thế giới Tân văn thì nguyên nhân sâu xa của các “sóng gió” hiện thời là sự kết hợp giữa các nhân vật chống Trung Quốc và chống chính phủ ở trong nước, cộng thêm các thế lực đang muốn lật đổ chính quyền cộng sản Việt Nam ở nước ngoài. Tờ tuần báo trực thuộc Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI) lược thuật lại một vài chi tiết liên quan biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội, được nói là “diễn ra gần như mỗi Chủ nhật”. Áp lực của MỹBáo này nói sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn có chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng Sáu, trong đó hai bên “đạt đồng thuận” về định hướng dư luận, chính phủ Việt Nam đã mạnh dạn dẹp hai cuộc biểu tình và bắt giữ một số người tham gia. Tuy nhiên, “do áp lực của Hoa Kỳ và quan ngại phản đối của dư luận trong nước, công an Việt Nam sau đó chỉ theo dõi chặt chứ không ra tay. Chuyên gia về Việt Nam của CRI, ông Trần Mẫn Linh, nói với Thế giới Tân văn rằng một số người tham gia biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam là do các nhóm chống chính quyền Việt Nam của Việt kiều ở Mỹ và các nước phương Tây dẫn dắt, có sự hỗ trợ của ‘thế lực Hoa Kỳ’. “Một thành phần khác là các sinh viên, có tình cảm dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ và dễ bị kích động.” Ba vị lãnh đạo được cho thuộc ba phe khác nhau trong quan hệ với Trung Quốc Cũng theo ông Trần Mẫn Linh, nhóm biểu tình thứ ba là người về hưu, thực tế có cảm tình với Trung Quốc và bức xúc trước những căng thẳng giữa hai nước nên “tới để biểu lộ nguyện vọng” hòa hảo, nhưng bị hiểu lầm là chống Trung Quốc. Sau khi đưa ra giả thuyết về thành phần tham gia biểu tình, tờ Thế giới Tân văn quay sang phân tích quan điểm của chính giới Việt Nam đối với Trung Quốc. Báo này nói phát biểu mới đây của tân Chủ tịch Trương Tấn Sang, người vẫn được cho là ôn hòa, đã gây “quan ngại đặc biệt”. Hôm 11/08, trong khi tiếp xúc cử tri, ông Sang nói Việt Nam “không có chủ trương cho Trung Quốc vào khai thác bauxite” ở Tây Nguyên. Ông còn nói thêm rằng “vấn đề quốc phòng an ninh sẽ được đặc biệt chú ý khi đưa vào khai thác”. Chuyên gia về Việt Nam tại Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đông Nam Á, Chu Hạo, nhận xét rằng tuyên bố nói trên của ông Trương Tấn Sang chỉ để “lấy phiếu” của cử tri. Theo chuyên gia này, ở Việt Nam quyền lợi dân tộc là điều không thể nhượng bộ và tối quan trọng đối với sinh mạng chính trị của các lãnh đạo cho dù quan điểm chính trị của họ như thế nào đi chăng nữa. Việc Trung Quốc tham gia các dự án bauxite ở Tây Nguyên đã gặp nhiều phản đối trong dư luận, thế nhưng, theo Phó Giám đốc ban tiếng Việt của CRI Hoàng Vĩnh Tuyết, các dự án ‘hợp tác’ vẫn được tiếp tục vì phe thân Trung Quốc trong ban lãnh đạo Việt Nam vẫn thắng thế. Phức tạp trên chính trường ViệtÔng Hoàng đưa ra một minh chứng là phe thân Trung Quốc mới đây đã chặn yêu cầu mang chủ đề Biển Đông ra bàn tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam. Ông nói đây là đề xuất của phe thân Mỹ nhưng sau việc mang ra thảo luận đã bị ngăn chặn, thay vì đó là Quốc hội nghe báo cáo về Biển Đông do Bộ Ngoại giao trình bày và không có phần đặt câu hỏi. Ông Hoàng Vĩnh Tuyết nhận định: “Từ đây có thể thấy, chính phủ Việt Nam hiện vẫn giữ quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, phe ‘Bắc phương’ (thân Trung Quốc) vẫn thắng thế”. Chuyên gia này phân tích rằng ở Việt Nam có ba phe: thân Mỹ, thân Trung Quốc và trung dung. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, theo ông Hoàng, thuộc phe ‘Nam phương’, tức thân Mỹ. Chủ tịch Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được cho là thuộc phái trung dung.
Trong khi đó, Tổng Bí thư Đảng CSVN đồng thời là cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thân thiện với Trung Quốc hơn, và phe ‘Bắc phương’ giữ vị thế quan trọng hơn trên chính trường Việt Nam. Dù vậy, chuyên gia Chu Hạo cảnh báo rằng phe nào cũng sẽ không thể nhượng bộ về quyền lợi quốc gia và chủ quyền lãnh thổ. Ý thức về lãnh thổ đã ăn sâu vào người dân Việt Nam. Từ đó, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng có một thế lực “vừa chống Việt Nam vừa chống Trung Quốc” đang tìm cách lợi dụng tình cảm dân tộc chủ nghĩa của người dân để gây bất ổn trong xã hội Việt Nam. Tổ chức Việt kiềuBài trên Thế giới Tân văn chỉ sang “các thế lực chống Trung Quốc” trong cộng đồng Việt kiều ở hải ngoại. Hiện có hơn bốn triệu người Việt sinh sống ở Hoa Kỳ, báo này nói, và một số người bị Hoa Kỳ sử dụng như công cụ diễn biến hòa bình để chống lại Đảng CSVN. “Mỗi năm Quốc hội Mỹ đều cấp tiền cho những kẻ này hoạt động.” Bài báo viết: “Những Việt kiều này trở về Việt Nam, lợi dụng sự bất mãn ở trong nước để kích động tinh thần chống nhà nước. Chúng đã lấy tranh chấp lãnh thổ Việt Trung, chống Trung Quốc làm chiêu bài để chống chính phủ”. Ông Hoàng Vĩnh Tuyết từ ban Việt ngữ CRI nói chính phủ Hà Nội cần cảnh giác với việc Hoa Kỳ sử dụng chủ đề Biển Đông để “giết hai con chim bằng một hòn đá”: vừa chia rẽ quan hệ Trung-Việt, vừa gây bất ổn trong nước. Chuyên gia Chu Hạo trong khi đó thì nói rằng tình hình chưa tới nỗi nghiêm trọng quá: “Ngoại trừ cuộc biểu tình lần đầu, các cuộc sau đều ít người tham gia, cho thấy ảnh hưởng xã hội của việc tuyên truyền chống chính quyền chưa lớn”. “Đặc biệt ở Hà Nội, người dân vẫn còn tình đồng cảm với Trung Quốc.” Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment