Đọt Chuối Non |
- Jampalaya (on the bayou) – The Carpenters – Hank Williams
- Thực hành thuật lãnh đạo
- Yoga vào trường học
- Bị bắt vì ghi hình cảnh sát giao thông?
- Một người dân chết tại trụ sở công an xã
- “Bán lúa non” người mẫu nhí
- Nam Hàn tập trận bắn đạn thật
| Jampalaya (on the bayou) – The Carpenters – Hank Williams Posted: 06 Dec 2010 01:07 PM PST
Jampalaya (on the bayou) là một bản nhạc country của Mỹ do Hank Williams và Moon Mullican viết năm 1952, và ngay sau khi ra đời thành bản nhạc số 1 trên U.S. Billboard Hot Country Singles và số 10 trên U.S. Billboard Hot 100 năm 1952. Từ đó đến nay đã được hát khắp thế giới với đủ mọi ngôn ngữ và thể loại, kể cả Việt Nam. Jampalaya (on the bayou) có âm hưởng từ một bản nhạc Cajun có tên là Grand Texas. Cajun là ngôn ngữ và văn hóa của người Pháp trộn lẫn với văn hóa thổ dân tiểu bang Louisiana, Mỹ. Jamalaya (on the bayou) là lời nói của một cậu, về người yêu là cô ca sĩ có tên Yvonne, các món ăn, và lối sống hạnh phúc giản dị của văn hóa Cajun, tức là văn hóa của người Mỹ gốc Pháp ở Louisiana. Bản nhạc cố tình dùng tiếng Anh rất tồi, pha lẫn nhiều tiếng Pháp, như là ngôn ngữ Cajun. Jampalaya là tên một món ăn nấu theo kiểu Creole ở vùng New Orleans, tiểu bang Louisiana, trộn lẫn cách nấu ăn cổ điển giới quý phái Pháp với cách nấu ăn của Bồ Đạo Nha và Tây Ban Nha, dùng các gia vị có sẵn trong vùng New Orleans. Jampalaya gồm có thịt hay xúc xích, tam vị cajun: cần – hành tây – ớt, cà chua, các loại rau, đồ biển và gạo nấu chung. Bayou là một dòng sông nhỏ đi qua khu đầm lầy, là nơi sinh sống của đủ loại tôm, cá, cá sấu…. News Orlean và các vùng phụ cận có rất nhiều bayou. Dưới đây chúng ta có 2 videos, của The Capenters (với giọng ca của Karen Carpenter), và Hank Williams tác giả bản nhạc. Jampalaya (trên sông con)Chào Joe, tôi phải đi đây Jampalaya và bánh tôm và bột file gumbo (nấu ragu) [vĩ cầm] Thibodaux Fontaineaux nơi này nhộn nhịp [Vĩ cầm] Sau này, đổi lấy tiền, mua một chiếc thuyền độc mộc (TĐH dịch) (*) “Son of the gun” là tiếng lóng để gọi một người đàn ông một cách thân thiện. Jampalaya (on the bayou)Goodbye Joe me gotta go me oh my oh Jambalaya and a crawfish pie and file gumbo [ fiddle ] Thibodaux Fontaineaux the place is buzzin’ [ fiddle ] Later on, swap my mon, get me a pirogue The Carpenters – Jampalaya (on the bayou) Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Song ngữ, Video & PPS, Văn Hóa | ||||
| Posted: 06 Dec 2010 01:06 PM PST Chào các bạn, Chỉ có một cách học lãnh đạo là lãnh đạo thực sự. Mấy quyển sách lãnh đạo, sẽ không có một quyển nào giúp bạn thành lãnh đạo được. Chỉ đọc để lấy thêm vài ý kiến của người khác xem có giúp được mình tí nào không, vậy thôi. Sách vở chẳng được gì hơn thế. Nhưng nếu ta muốn học lãnh đạo vì ta chưa có kinh nghiệm lãnh đạo, thì làm sao ta có thể "lãnh đạo thực sự để học lãnh đạo" được? Chưa có cái trứng sao có được con gà, nhưng chưa có gà làm sao có trứng? Thực sự là trong việc sống, gà và trứng có cùng một lúc, không có cái trước và cái sau. Như là, học làm bố chính là làm bố thật, và làm bố chính là học làm bố. Học làm chồng chính là làm chồng và làm chồng chính là học làm chồng. Không có cái trước cái sau. Lãnh đạo cũng thế, làm lãnh đạo là học lãnh đạo. Vì vậy, các bạn muốn học lãnh đạo thì phải tìm cách làm lãnh đạo. Nếu sinh hoạt trong các hội đoàn thanh niên sinh viên, các tổ chức từ thiện, thì công việc thường đòi hỏi khả năng điều hợp và lãnh đạo của bạn. nhất là các bạn trong các vị thế trưởng khối, trưởng nhóm, trưởng ủy ban… Nhưng, ngoài các chương trình có sẵn, bạn còn có thể lập ra dự án của riêng bạn. Ví dụ: Lập một English club trong lớp của bạn, một nhóm "Sinh viên cho môi trường xanh" để làm gì đó cho môi trường, một dự án "Cùng nghiên cứu Phật học", một "nhóm sinh viên cầu nguyện", một "nhóm sinh viên thăm trẻ mồ côi"… Nếu các bạn nhìn quanh mình để thấy các việc cần làm, và nhìn vào lòng mình để thấy chuyện nào là một nhóm lửa thôi thúc mình trong lòng, thì hãy tự tạo ra dự án cho việc ấy và mời các bạn khác góp sức. Bạn chỉ cần 2 điều để khởi đầu: 1. Lửa trong lòng. Một cảm xúc muốn làm điều gì đó rất mạnh. Chỉ giản dị có vậy. Ví dụ: Bạn cảm thấy rất muốn làm một English club, bạn bắt đầu gọi bạn bè để làm club, và bạn tự hứa là bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc kể cả khi thế chiến bùng nổ và club chỉ còn một mình bạn, bạn vẫn hoạt động để nâng nó lên lại. Never quit. Never quit. Dù ai nói gì. Dù là nhiều (hay mọi) thành viên sẽ bỏ bạn (và chắc chắn 100% là điều này sẽ xảy ra. Đừng ngạc nhiên và đừng mơ ước là nó không xảy ra), never quit. "Never quit" là thần chú duy nhất của lãnh đạo. Vấn đề chỉ giản dị có vậy. Rồi trong tiến trình làm việc bạn sẽ từ từ học được bạn sẽ phải tổ chức họp hành thế nào, phải kêu gọi mọi người xuyên ra sao, các chương trình họp phải như thế nào, các đề mục hoạt động nên là những gì, làm gì để phối hợp công việc của nhiều người cho trôi chảy và ăn khớp nhau, làm thế nào để khích lệ mọi người làm việc và tiến bước… Tất cả những kỹ năng lãnh đạo này sẽ đến từ từ với bạn. Với điều kiên là bạn không bỏ cuộc. Không bỏ cuộc còn đòi hỏi bạn một việc thứ ba, thêm vào hai việc đã kể trên, tức là làm việc siêng năng. Bạn sẽ phải làm việc, làm việc và làm việc. Không thể chỉ nhờ thành viên nào đó làm việc gì đó, và nếu người đó không làm thì thôi. Phần nhiều là những thành viên khác sẽ nhận lời và sẽ không làm, và bạn sẽ phải làm việc của họ, để nuôi dưỡng cây tí hon của bạn thành cây cổ thụ sau này. Trong đại đa số các dự án xã hội không lương, người ta hứa thì nhiều nhưng làm thì ít, vì vậy người lãnh đạo phải làm việc bằng 5 bằng 10 lần lãnh đạo trong các công ty có lương. Nhưng chính vì phải làm bằng 5 bằng 10 mà khả năng của bạn tăng tiến vượt bực. Nếu bạn là một lãnh đạo giỏi trong các công tác xã hội không lương, khả năng lãnh đạo của bạn ít nhất cũng phải giỏi gấp 10 lần các lãnh đạo trong các vị thế có lương. Vì vậy, hãy đẻ ra một dự án mà lòng bạn hằng thao thức, và biến nó thành hiện thực. Chúc các bạn một ngày vui. Mến, Hoành © copyright 2010 Filed under: Kỹ năng lãnh đạo, Trà Đàm Tagged: kỹ năng lãnh đạo, trà đàm | ||||
| Posted: 06 Dec 2010 01:05 PM PST
TT – Yoga với những động tác phù hợp tuổi mới lớn đang được đưa vào một số trường học từ cấp mầm non đến THPT.
Trường mầm non Trẻ Thơ (Q.Tân Bình, TP.HCM) là trường đầu tiên đưa môn yoga vào tập cho các bé ở độ tuổi 3-5. Giáo trình yoga đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với khả năng tiếp thu và rèn luyện của trẻ em ở độ tuổi mầm non. Buổi học bắt đầu khác hơn so với các môn học ở trong lớp, các bé ngồi thành một vòng tròn và tập những động tác đơn giản như nằm hoặc ngồi rồi hít sâu thở đều. Nhiều bé ngồi thiền vẫn mở mắt thật to để xem bạn mình làm như thế nào. Trong tiếng nhạc du dương, các bé nhắm mắt lại, ngồi thiền và bắt đầu tưởng tượng theo câu chuyện cổ tích do cô giáo kể. Ngoài cô giáo còn có thêm vài trợ giảng để thay phiên nhau hướng dẫn các bé cách ngồi thiền đúng tư thế, cách hít vào thở ra. Kể đến đoạn có những chú khỉ, cá sấu, sư tử… xuất hiện, giáo viên hướng dẫn dừng lại và yêu cầu các bé tưởng tượng hình ảnh của những con vật này. Mỗi nhân vật trong câu chuyện như chú ong nhỏ, cây cỏ hay cá sấu đều ứng với một động tác yoga vui nhộn. Bé Hồ Nhuận Phát, 5 tuổi, nói: "Con thích nhất là được tập động tác con cá sấu và sư tử. Mỗi lần tập xong con thấy khỏe lắm, về nhà lại tập cho ba mẹ xem". Bài tập dành cho các bé kết hợp giữa các động tác mà các bé dễ bắt chước với trò chơi, âm nhạc trong không khí vui nhộn. Cứ đến ngày chủ nhật hằng tuần, Đỗ Hoàng Hưng, lớp 11A1 Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM), lại cùng nhóm bạn đến trường học yoga. Ban giám hiệu nhà trường đưa môn yoga vào dạy cho học sinh như một tiết học ngoại khóa. Trường mời hẳn một HLV yoga người Ấn Độ đến trực tiếp hướng dẫn và quản lý việc tập luyện của học sinh. "Em và nhóm bạn rất thích thú. Yoga mang đến sự sảng khoái sau mỗi giờ học. Quan trọng hơn, chúng em học được khả năng tập trung cao cho việc học nhờ ngồi thiền", Hưng cho biết. Cô Nguyễn Thị Bình, hiệu trưởng Trường mầm non Trẻ Thơ, cho biết trường đã đưa yoga vào dạy cho các bé được hai tháng: "Chúng tôi có tìm hiểu và được biết một số trường ở Nhật cũng đã đưa yoga vào tập luyện cho các em lứa tuổi mầm non nên quyết định đưa yoga vào trường". HLV yoga người Thái Didi Ananda Carushila và cô Âu Mỹ Kim sẽ thay phiên nhau đứng lớp, hướng dẫn việc tập luyện cho các em cùng với một số trợ giảng. Mỗi buổi tập sẽ có trên dưới 10 em tham gia trong khoảng 60 phút. Thầy Kim Vĩnh Phúc, hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, cho biết: "Nhiều bậc phụ huynh hay than phiền với tôi rằng con họ ở nhà chỉ sa đà vào chơi game online, nên trường quyết định mở lớp này để giúp các em có một sân chơi thật bổ ích. Nhiều em tâm sự rất thích thú và mong muốn nhà trường duy trì thường xuyên lớp học yoga".
PHI LONG Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng | ||||
| Bị bắt vì ghi hình cảnh sát giao thông? Posted: 06 Dec 2010 01:04 PM PST Cảnh sát cơ động áp giải người ghi hình về công an xã Truyền thông Việt Nam ghi lại một số tranh cãi quanh việc hai người dân bị bắt khi ghi hình cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại tỉnh Bình Dương. Báo trong nước cho hay, hôm 30/11, hai ông Đỗ Duy Liệu và Nguyễn Tuấn Anh đang dùng camera ghi lại hình ảnh cảnh sát giao thông thuộc công an huyện Dĩ An, Bình Dương, làm nhiệm vụ thì bị cảnh sát cơ động 113 tới bắt và giải về công an xã để xử lý. Việc này đã gây ra câu hỏi: liệu người dân có được phép chụp ảnh, ghi hình nhân viên công vụ khi đang hoạt động hay không. Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Thế Tiệm, được dẫn lời nói “công dân hoàn toàn có quyền giám sát cảnh sát”. Ông Tiệm cũng nói vì việc tuần tra kiểm soát, xử phạt của CSGT là hoạt động công khai và theo quy định của pháp luật nên người dân có quyền sử dụng thiết bị ghi hình với chức năng giám sát. Ông thứ trưởng nói Bộ Công an sẽ kiểm tra làm rõ xem việc ghi hình nói trên có đúng pháp luật hay không. Trong khi đó, tuy tại hiện trường không có biển báo cấm quay phim, chụp ảnh, Công an huyện Dĩ An nói hai người bị bắt đã quay phim “trái phép”. Hành động quay phim bị gọi là “lén lút”, vì theo giải thích của ông Lê Văn Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Dĩ An, các chiến sỹ CSGT đang làm nhiệm vụ không đồng ý cho ghi hình. Ông Sơn cũng nói hai ông Liệu và Tuấn Anh không giải thích được quay phim nhằm mục đích gì. Một hôm trước đó, hai người này cùng một người thứ ba đã bị lập biên bản vì vi phạm luật giao thông và CSGT cho rằng hai sự việc có liên hệ với nhau. Công an Dĩ An cho biết, khi kiểm tra trong cốp xe của hai ông Liệu và Tuấn Anh, họ còn phát hiện ra một chiếc rìu. Do vậy, hai ông còn bị cáo buộc “mang theo hung khí”. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||||
| Một người dân chết tại trụ sở công an xã Posted: 06 Dec 2010 01:03 PM PST Ảnh minh hoạ Trước đó, rạng sáng 3-12, anh Thăng trộm chó, bị người dân bắt giao công an xã, đến khoảng 5 giờ sáng, anh chết. Bác sĩ Bùi Thị Thái, Phó Trưởng Cơ sở 2 BV Đa khoa Thủy Nguyên, cho biết bệnh nhân Thăng đã chết trước khi công an xã đưa tới bệnh viện này. Theo bác sĩ Thái, một công an xã tên Kiểm nói anh Thăng đã chết tại trụ sở nên đưa tới bệnh viện để làm thủ tục giám định pháp y. Chị Phạm Thị Hà (vợ anh Thăng) cho biết sáng 3-12, ông Dũng, Trưởng Công an xã, có thông báo cho gia đình biết trong lúc lấy lời khai, anh Thăng đã nuốt gì đó, bị sùi bọt mép nên công an xã đã đưa đi cấp cứu. Khi chị Hà tới bệnh viện, công an xã thông báo anh Thăng đã chết. K.LINH Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội | ||||
| Posted: 06 Dec 2010 01:02 PM PST TT – Nhiều bạn đọc phản ảnh gần đây trong các chương trình biểu diễn thời trang, liên tục xuất hiện những người mẫu nhí 12, 13 tuổi nhưng đã được xem là "sao", tạo ra cơn sốt trong làng thời trang TP.HCM.
Cơn sốt này được "khuấy động" thêm khi những ngày qua, một người mẫu trẻ con bị lộ nội y khi đang diễn trong một chương trình thời trang và bị tung ảnh lên mạng. B.T., cô bé mới 12 tuổi, đang học bậc THCS tại TP.HCM, cao 1,72m. Cô bé có gương mặt xinh xắn và cơ thể cân đối của một thiếu nữ, đã tham gia biểu diễn trong một số chương trình thời trang, trong đó có chương trình "Thời trang và đam mê" vào ngày 21-11. Dùng "lúa non" câu khách
Trong chương trình, có một đoạn B.T. mặc váy ngắn và bị quạt thổi bay để lộ phần đồ lót. Đây là một chương trình dùng để ghi hình, dự kiến đưa lên chương trình truyền hình và ban tổ chức nói đã cắt bỏ không phát sóng những đoạn này. Nhưng hình ảnh này lại được… phát tán lên mạng. Ngay sau đó, các trang mạng đã sao chép, tung lên những hình ảnh trên với các tít, tựa khá giật gân: "Người mẫu tuổi teen B.T. bị tốc váy trên sàn diễn", "Xôn xao những hình ảnh khoe thân của B.T."… Tiếp theo, các trang mạng lại "bồi" thêm các nội dung: "Người mẫu 12 tuổi xấu hổ sau vụ lộ nội y", "Sự cố lộ nội y của siêu mẫu 12 tuổi chỉ là tai nạn nghề nghiệp"… Trả lời phỏng vấn của các tờ báo sau đó, ý kiến của B.T., cha mẹ của em và những người quản lý xung quanh "sự kiện" trên hoặc là lặng im hoặc đều phân bua đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Khi sự việc đã xảy ra lùm xùm đến đỉnh điểm như gần đây, chúng tôi liên lạc nhiều lần với ông Tạ Nguyên Phúc – giám đốc điều hành Công ty người mẫu PL, nơi đại diện cho bé B.T. – để hỏi thêm về trách nhiệm của các bên về việc đưa người mẫu nhí biểu diễn nhằm mục đích kinh doanh nhưng đều không được hồi đáp. Phía gia đình bé B.T. cho biết bé đã rất buồn trước vụ việc này và gia đình chỉ mong muốn khép lại sự việc vì vấn đề đã bị đẩy đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát của những người trong cuộc. Cuối cùng, người thiệt thòi nhất vẫn là B.T. vì hình ảnh của cô bé chưa kịp lớn đã bị lợi dụng vào nhiều ý đồ, mục đích khác nhau. Bạn đọc Minh Thư, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, đặt nghi vấn: "Tôi nghĩ việc tung ảnh này lên là cố tình để quảng cáo, đánh bóng cho ai đó hay một hoạt động, một công ty nào đó. Không hiểu tại sao đây là sô diễn riêng dùng để ghi hình phát sóng mà số ảnh chụp không được kiểm soát. Những tấm ảnh này theo tôi không phải chụp lén mà là công khai bằng máy ảnh chất lượng tốt của những tay máy chính thức tham gia chương trình này. Nhà tổ chức hoàn toàn có thể kiểm soát, giữ kín hay tiêu hủy số hình ảnh đó. Tuy vậy, chúng vẫn bị tung lên mạng, không hề nghĩ đến quyền lợi của trẻ em khi nhân vật chính trong bức ảnh chỉ mới 12 tuổi". Còn bạn đọc Thúy Nga, một phụ huynh ở Q.3, bức xúc: "Tôi nghĩ phải lên tiếng về việc này. Cùng với sự phát triển đời sống kinh tế, ngày càng có nhiều trẻ em cơ thể phát triển sớm. Nhưng việc khai thác quá đà hình ảnh của các em để phục vụ những mục đích của người lớn là không thể chấp nhận được". B.T. đã từng đoạt giải vàng cuộc thi có tên Teen Model do một công ty người mẫu tổ chức vào năm 2009, lúc cô bé 11 tuổi và đã được những tờ báo dành cho phụ nữ chứ không chỉ báo của tuổi mới lớn mời chụp làm ảnh bìa. Nhưng đây không phải là ngoại lệ… Quảng cáo… đồ lót phụ nữ Trước đây, cũng từng có một "sự kiện" tương tự gây sốc cho nhiều người khi một cô bé chỉ mới 15 tuổi tên H.Q. tham gia chương trình giới thiệu một nhãn hiệu đồ lót cho phụ nữ vào tháng 11-2009 tại Hà Nội. Cô bé đã làm mọi người sửng sốt khi mặc trên người những mảnh vải không thể nhỏ hơn nữa. Chương trình diễn ra trong một căn phòng, bé gái này mặc đồ lót người lớn đi qua đi lại ngay trước mắt những người đàn ông đáng tuổi cha, tuổi ông của mình. Ngay sau đó, hình ảnh của H.Q. đã được tung lên mạng với nội dung rất giật gân: "15 tuổi bản lĩnh với nội y", mặc dù "chưa đủ tuổi để giành danh hiệu"… Lần lượt những lần trình diễn sau đó, các trang mạng diễn đàn của tuổi mới lớn tiếp tục tung hê: "H.Q.16 tuổi khoe nội y tuổi teen". H.Q. đã vào đầu quân cho Công ty người mẫu NT (Hà Nội) từ năm 12 tuổi. Những bức ảnh nội y của H.Q. trông không khác gì một cô gái đã trưởng thành, khoe thân hình bốc lửa với những đường cong khiến một số tạp chí tuổi teen lên cơn sốt với vô số lời bình luận bên dưới. Ngoài ra, người mẫu tuổi vị thành niên này còn gây đình đám khi trình diễn những trang phục đồ cưới. Những câu chuyện của B.T., H.Q. và một số người mẫu vị thành niên khác đang nổi đình đám như M.L., B.V…. với những màn trình diễn khoe nội y, khoe ngực, khoe mông… đủ tư thế, đủ kiểu đã tạo nên cơn "sốt" học theo trong giới học trò. Nhiều cô bé, cậu bé tuổi 11-15 được gia đình đồng ý đang đổ xô đua nhau đăng ký tham gia những lớp đào tạo người mẫu tại TP.HCM và Hà Nội. Tại TP.HCM, hiện có trên mười lớp đào tạo người mẫu nhí. Các lớp học này được sự cổ vũ, ủng hộ nhiệt tình của một số phụ huynh học sinh. Nhiều công ty thời trang săn lùng người mẫu cũng nhộn nhịp nhập cuộc để tìm kiếm đưa các người mẫu nhí lên sàn diễn. Nói về những chuyện xảy ra với B.T. hay H.Q., T.V. – một cô bé 14 tuổi đang học làm người mẫu tại một lớp đào tạo trên đường Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM) – khẳng định: "Em thấy hơi sợ, nhưng em đi học thế này là để cho mình đẹp hơn…". Cô bé N.D., 15 tuổi, nói: "Em rất thích được như H.Q."… Hai cô bé này cao chừng 1,6m, mặc váy ngắn, quần short và đi những đôi giày cao đến 15cm theo sự "tư vấn" của người lớn. Bé mơ trở thành… sao Ngày càng có nhiều cuộc thi người mẫu, người đẹp rầm rộ dành cho trẻ em. Do các cuộc thi nhan sắc dành cho trẻ em có quy định cấm dùng từ hoa hậu, các nhà tổ chức thay bằng chữ "miss" để "khỏi rắc rối". Tại các cuộc thi này, theo quy định cấm thí sinh mặc đồ tắm, tuy nhiên các người mẫu nhí lại được thỏa sức diễn đủ loại trang phục "mát mẻ". Thông tư 21/1999 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội quy định trẻ em dưới 15 tuổi có thể được phép tham gia một số công việc mang tính nghệ thuật như múa, hát, xiếc, sân khấu (kịch, tuồng, chèo, cải lương…) nhưng không thấy đề cập công việc người mẫu. Tuy nhiên, thông tư này cũng quy định: "Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng lao động chưa thành niên vào những công việc phù hợp với sức khỏe để đảm bảo sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách".
VŨ THANH BÌNH Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội | ||||
| Nam Hàn tập trận bắn đạn thật Posted: 06 Dec 2010 01:01 PM PST Nam Hàn bắt đầu hoạt động tập trận bắn đạn thật tại nhiều địa điểm ngoài khơi, bất chấp cảnh báo từ Bắc Hàn. Cùng lúc, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng đang có cuộc tập trận chung quy mô lớn. Căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi Bắc Hàn bắn đạn pháo vào một hòn đảo của Nam Hàn hồi tháng trước làm bốn người thiệt mạng. Hoa Kỳ đang chuẩn bị có các cuộc họp với Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi Trung Quốc kêu gọi nối lại đàm phán sáu bên về Bắc Hàn. Bình Nhưỡng đã cáo buộc Seoul là có hành động khiêu khích, nhất là sau khi tân bộ trưởng quốc phòng nước này tuyên bố sẽ đánh trả bằng không tạc nếu miền Bắc tấn công. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nam Hàn nói việc tập trận bắn đạn thật được thực hiện tại 29 địa điểm, trong đó có một trong năm hòn đảo gần khu vực đường biên với miền Bắc. Đường ranh giới biển này được quân Liên Hiệp Quốc đưa ra vào cuối cuộc chiến Triều Tiên năm 1953 nhưng không được Bắc Hàn công nhận. Chính sách an ninhNhật Bản và Mỹ đang có cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước tới nay. Cuộc tập trận mang có tên Lợi Kiếm có sự tham gia của 44.000 quân hai bên, 400 máy bay và 60 tàu chiến. Hàng không mẫu hạm George Washington, vốn vừa tham gia tập trận chung với Nam Hàn, cùng tập trận với các chiến hạm Aegis và chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản trong hoàn cảnh mưa to gió lớn. Cuộc tập trận này được giải thích là đã lên kế hoạch từ trước khi Bắc Hàn nã pháo lên đảo Yeonpyeong hôm 23/11. Nó được tổ chức để kỷ niệm 50 quan hệ liên minh Mỹ-Nhật và sẽ kéo dài tới ngày 10/10 (?). Một đợt rà soát chính sách an ninh tại Nhật Bản được trông đợi sẽ nêu tên Bắc Hàn như một trong các đe dọa về an ninh và coi sự lớn mạnh về quân sự của Trung Quốc như một quan ngại. Văn bản về Chính sách Quốc phòng Nhật Bản, được công bố trong tháng 12 này, sẽ bao gồm các biện pháp phản ứng của nước này trước đe dọa an ninh trong khu vực. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment