Friday, December 31, 2010

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Điều tốt đẹp nhất vẫn chưa tới

Posted: 31 Dec 2010 02:01 PM PST

Điều tốt nhất vẫn chưa tới

Nhạc sĩ: Leigh, Carolyn; Coleman, Cy

Trên cây sự sống, tôi vừa hái một quả mận
Em đến và mọi thứ bắt đầu rung tiếng nhạc
Nhưng vẫn là cá cược tốt, rằng những điều tốt đẹp nhất vẫn chưa tới

Điều tốt đẹp nhất vẫn chưa tới, và thế không tốt sao?
Em nghĩ rằng em đã thấy mặt trời, nhưng em vẫn chưa thấy nó tỏa sáng

Đợi cho tới khi khởi động diễn ra
Tợi tới khi đôi môi ta chạm
Đợi tới khi em thấy ngày mặt trời tỏa sáng
Em chưa thấy gì đâu

Điều tốt đẹp nhất vẫn chưa tới, và thế không tốt sao?
Điều tốt đẹp nhất vẫn chưa tới, cho đến khi em là của anh

Đến ngày em là của anh
Anh sẽ dạy em bay
Ta mới chỉ nếm thử rượu
Ta sẽ uống cạn ly

Đợi tới khi sự quyến rũ của thật đúng, cho cánh tay ôm quanh
Em nghĩ rằng em đã từng bay, nhưng em chưa rời khỏi mặt đất

Đợi tới khi em trong vòng tay anh
Đợt tới khi anh ôm em gần
Đợt tới khi em thấy nơi mặt trời tỏa sáng đó
Chẳng có gì giống thể ở đây

Điều tốt nhất chưa tới, và thế không tốt sao
Điều tốt nhất chưa tới, ngày mà em là của anh

 

The Best Is Yet To Come
Songwriters: Leigh, Carolyn;Coleman, Cy

Out of the tree of life, I just picked me a plum
You came along and everything started to hum
Still its a real good bet, the best is yet to come

The best is yet to come, and wont that be fine
You think youve seen the sun, but you aint seen it shine

Wait till the warm-up is underway
Wait till out lips have met
Wait till you see that sunshine day
You aint seen nothin yet

The best is yet to come, and wont that be fine
The best is yet to come, come the day that your mine

Come the day that your mine
Im gonna teach you to fly
Weve only tasted the wine
Were gonna drain that cup dry

Wait till your charms are right, for the arms to surround
You think youve flown before, but you aint left the ground

Wait till youre locked in my embrace
Wait till I hold you near
Wait till you see that sunshine place
There aint nothin like it here

The best is yet to come, and wont that be fine
The best is yet to come, come the day that your mine

 
Chào các bạn,

Cách đây mấy tuần, Larry King đã có buổi nói chuyện Larry King Live cuối cùng để chia tay với khán giả trên kênh truyền hình CNN sau khoảng 25 năm chiếu.Một chặng đường mới đối với Larry.

Tối hôm đó, Tony Bennette đã hát bài hát The best is yet to come để chia tay Larry King trong một bữa tiệc ở Los Angeles. :-)

Đã bao nhiêu chuyện xảy ra, tốt có nhiều và cố gắng cũng có nhiều. Nhưng ta vẫn phải chia tay năm cũ vào lúc nào đó. Nhớ rằng, điều tốt đẹp nhất vẫn chưa tới. Tương lai tốt đẹp hơn đang ở phía trước :-)

Bài hát này được trở nên nổi tiếng bởi Frank Sinatra và được giới thiệu bởi Tony Bennette tới làng âm nhạc. Đây cũng là bài hát cuối cùng mà Frank Sinatra biểu diễn trước công chúng, vào ngày 25 tháng 2 năm 1995. Sau khi Sinatra qua đời, dòng chữ – “The best is yet to come” đã được khắc trên bia mộ của ông.

Chúc các bạn một năm mới tốt đẹp,

Hiển


Frank Sinatra – The Best Is Yet To Come (Original)
.

Tony Bennett & Diana Krall, The Best Is Yet To Come


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Song ngữ, Video & PPS, Văn Hóa

Chúc Mừng Trang Mới

Posted: 31 Dec 2010 02:00 PM PST

 
Chào các bạn,

New Year. Năm mới. Trang sử mới trong sử k‎ý đời mình.

Chuyện cũ đã xảy ra, ta không xóa đi theo ý ta được. Nhưng chuyện chưa xảy ra, ta có thể suy tính để hành động theo ý ta.

Tương lai luôn luôn cho ta cơ hội để thể hiện ý mình.

Năm ngoái tôi xử với Tâm rất tệ, năm nay tôi sẽ tử tế với Tâm hơn. Có thể là ngày mồng một tôi sẽ gọi điện thoại chúc Tâm happy new year.

Năm ngoái tôi lười tập thể dục, năm nay tôi sẽ tập thường xuyên.

Năm ngoái tôi hay tranh cãi, năm nay tôi sẽ dịu dàng và hòa bình hơn.

Trang sử đã viết rồi ta không sửa được. Nhưng trang mới thì ta có thể tính toán cẩn thận để chỉ viết vào đó nhưng việc tốt mình làm.

Năm mới luôn luôn là một cơ hội cho ta khiêm tốn hơn, thành thật hơn, nhân ái hơn, tích cực hơn.

Mặt trời đầu ngày đang ló dạng chói sáng để đôi chân ta bắt đầu đoạn hành trình mới viết một trang sử mới đời mình. Thật là hứng khởi làm sao!

Chúc các bạn một trang mới thật là hào hứng.

Mến,
Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Dự định gì trong năm mới

Posted: 31 Dec 2010 02:00 PM PST

Chào các bạn,

Năm mới 2011 sắp đến. Vậy là chúng ta đã đi được một thập kỉ của thế kỉ 21 rồi. Nhanh quá các bạn nhỉ.

Trong ngày đầu năm mới Tết âm, ngày lễ chính của người Việt, chúng ta có tục lệ viết khai bút đầu năm. Còn người Mỹ, trong những ngày này họ thường hay hỏi nhau "What is your New Year's resolution?". Nghĩa là, "Dự định của bạn trong năm mới là gì?" hay "Trong năm tới, bạn mong muốn sẽ làm được những điều gì?".

Năm vừa qua thế giới chứng kiến rất nhiều tai họa: suy thoái kinh tế thế giới, động đất ở Haiti, Chile… khiến hàng trăm ngàn người chết, tràn dầu ngoài vịnh Mexico gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, bão tuyết ở Trung Quốc, Mỹ…, lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, và rất nhiều các xung đột khác giữa các quốc gia và nội tại các quốc gia như gần đây là xung đột Nam-Bắc Triều Tiên…

Chúng ta ước sao sẽ nghe được câu trả lời từ các vị tổng thống, lãnh đạo quốc gia rằng dự định năm mới của họ là cùng hợp tác để giải quyết các xung đột, cùng hạ vũ khí, rút quân để không còn chiến tranh, đưa ra những quyết sách bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nhất là những người nghèo.

Nhưng dù sao điều đó cũng chỉ là một mong muốn rất xa xôi. Điều quan trọng hơn cả vẫn là ở chính chúng ta. Mỗi chúng ta mong muốn gì và dự định sẽ hoàn thiện một năm thời gian của mình như thế nào? Làm thế nào để cuối năm mình không cảm thấy hối tiếc điều gì? Bạn có thể đặt ra những mục tiêu như:

Là một sinh viên, tôi sẽ cố gắng đạt bằng giỏi

Là một người con, tôi sẽ cố gắng mỗi tháng gọi điện hỏi thăm bố mẹ vài lần

Là một kế toán, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sổ sách và giao nộp đúng hạn cho sếp

Là một lãnh đạo, tôi sẽ giúp công ty tăng thị phần và thưởng Tết cao cho nhân viên

Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tất cả những dự định trên sẽ không thể nào khiến bạn hài lòng vào cuối năm. Và hẳn bạn cũng đồng ý với tôi là đôi khi những khoảnh khắc rất nhỏ trong cuộc sống như một lần nóng giận, một lần kiêu ngạo, một lần nói dối, một lần quên hỏi thăm….lại khiến cho chúng ta day dứt không nguôi và chẳng còn cảm thấy vui với những gì mình đã đạt được.

Rõ ràng Kết quả không phải là cái khiến chúng ta vui, mà quan trọng hơn đó là Thái độ. Nếu chúng ta xác định một thái độ tích cực đối với cuộc sống thì dù kết quả có như thế nào, chúng ta sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã:

Cố gắng hết sức mình trong mọi công việc

Quan tâm đến mọi người như là một phần của chính mình

Luôn thân ái và khiêm tốn

Hoàn thành những dự án cụ thể, dù nhỏ

Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm mỗi ngày

Nói cảm ơn và xin lỗi ngay khi có thể

Nhưng điều đơn giản (có vẻ như trừu tượng) như vậy thôi, lại chính là mấu chốt để chúng ta không bao giờ phải quay lại trách mình đã không cố gắng, đã không khiêm tốn, đã ích kỉ…Một khi đã cố gắng hết sức, làm việc với một thái độ nghiêm túc và cầu tiến, luôn khiêm tốn trong giao tiếp, luôn hăng hái giúp đỡ mọi người…chắc chắn rằng đến cuối năm mỗi chúng ta sẽ luôn mỉm cười và hài lòng với những gì mình đã làm.

Thậm chí bạn sẽ còn không tin nổi tạo sao mình lại có thể làm được nhiều công việc với nhiều kết quả tuyệt vời đến thế :) !

Chúc các bạn một năm mới nhiều niềm vui!

Hoàng Khánh Hòa


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Giao thừa 2011 “gõ cửa” thế giới

Posted: 31 Dec 2010 01:59 PM PST

(Dân trí) – Thế giới bắt đầu bước sang năm mới 2011, với lễ đón giao thừa được tiến hành ở khắp các thành phố lớn khi năm mới lần lượt "lướt qua".
Auckland là một trong những nơi đầu tiên đón chào năm mới.

 

Những nước ở nam Thái Bình Dưỡng đã trở thành những nước đầu tiên đón chào năm 2010, trong khi phần còn lại của thế giới vẫn đang náo nức chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này.

 

Quốc đảo nhỏ bé Kiribati trở thành nơi đầu tiên đón chào năm 2011 vào 10h GMT ngày thứ bảy. Cộng đồng sùng đạo với khoảng 6.000 dân này đã đón chào sự kiện bằng những buổi lễ nhà thờ.

 

New Zealand, vào 11h GMT, và chỉ 2 giờ sau là Australia đã khai màn cho lễ đón giao thừa với những màn trình diễn pháo hoa tuyệt đẹp.

 

Khi đồng hồ chỉ đúng nửa đêm tại Auckland, thành phố lớn nhất New Zealand, pháo hoa đã được bắn lên từ trên đỉnh tòa tháp Sky cao 328m, tòa nhà cao thứ 15 của thế giới. Hàng chục ngàn người đã quy tụ quanh Vịnh Auckland để chiêm ngưỡng màn pháo hoa tuyệt đẹp có thể thấy ở khắp mọi nơi trong thành phố này.

 

Tại Sydney, Australia, người dân đón năm mới với màn trình diễn pháo hoa được coi là lớn nhất và hiện đại nhất thế giới.

Khoảng 1,5 triệu người đã mang chăn mềm, lều bạt cắm trại dọc Vịnh Sydney từ trước đó hơn 12 tiếng để được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa “ngốn” mất 7 tấn pháo.

 

"Chúng tôi biết các bữa tiệc năm mới ở quê nhà lớn như thế nào, nhưng Sydney mới có bữa tiệc lớn hơn, tuyệt vời hơn bất kỳ nơi nào", Marcio Motta, một du khách 26 tuổi đến từ Brazil cho biết.

 

Pháo hoa cũng được dự định bắn ở châu Âu, trong khi dự kiến 1 triệu người chen chân ở New York để tham gia lễ thả bóng ở Quảng trường Thời đại vào giữa đêm.

 

Trong khi đó, năm nay là năm đầu tiên thủ đô Hà Nội, Việt Nam chính thức tổ chức lễ đón năm mới. Trong những năm trước, giới chức trách chủ yếu tập trung vào Tết âm lịch truyền thống.


Người dân trên khắp thế giới bắt đầu tổ chức lễ đón giao thừa.

Người New Zealand được chiêm ngưỡng màn pháo hoa tuyệt đẹp được bắn từ Tháp Sky cao 328m tại Auckland, một trong những thành phố lớn đầu tiên được đón giao thừa.

Thành phố Sdyney, Australia đánh dấu thời khắc năm 2010 đi qua bằng màn bắn pháo hoa truyền thống trên những địa điểm nổi tiếng, trong đó có nhà hát Con sò, Cầu Vịnh Sydney.

Màn bắn pháo ở Trung tâm nghệ thuật tại Melbourne, Australia.

 

Tại Nhật Bản, các thầy tu dòng Shino tới ngôi đền Meiji tại Tokyo để thực hiện những nghi lễ năm mới.

 

Người Hàn Quốc đổ về trung tâm Seoul trong thời khắc năm mới.
Thả bóng chào năm mới ở chùa Zojo-ji, Tokyo, Nhật Bản.
Đón năm mới trên Quảng trường Thời đại của Hồng Kông.


Màn trình diễn ánh sáng thắp sáng bầu trời đêm Hồng Kông.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời Kuala Lumpur, Malaysia.
Ánh sáng cầu vòng rực rỡ trên Vịnh Marina, trước màn trình diễn ánh sáng đón chào năm mới tại Singapore.
Pháo hoa thắp sáng bầu trời Vịnh Marina trước casino và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Marina Bay Sands khi màn trình diễn ánh sáng đón năm mới bắt đầu tại Singapore.
Pháo hoa bắn từ tháp cao nhất Đài Loan, Taipei 101.
Tiếp tục cập nhật

 

Phan Anh

Tổng hợp


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Mỹ giúp tẩy độc dioxin tại Đà Nẵng

Posted: 31 Dec 2010 01:59 PM PST

Đại sứ Hoa Kỳ tại Viêt Nam, Michael Michalak (Nguồn: ĐSQ Mỹ từ Hà Nội)
Chi phí cho việc tẩy rửa đất đai nhiễm dioxin tại Đà Nẵng là 34 triệu USD.

Hoa Kỳ và Việt Nam vừa lên kế hoạch tẩy rửa độc chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng, với chi phí ban đầu lên tới 17 triệu USD.

Biên bản ghi nhớ về kế hoạch dọn sạch sân bay Đà Nẵng vừa được ký kết giữa Cơ quan Viện trợ Mỹ (USAID) và Cục Khoa học Công nghệ môi trường (Bộ QP Việt Nam).

Việc dọn sạch sẽ được bắt đầu từ tháng 7 năm 2011. Công việc dự tính kéo dài trong hai năm.

Chi phí cho việc tẩy rửa đất đai nhiễm dioxin tại Đà Nẵng là 34 triệu USD. Năm 2010 quốc hội Hoa Kỳ đã chuẩn chi 17 triệu USD cho công tác này, theo ông Michael Michalak, đại sứ Hoa Kỳ tại Viêt Nam.

"Chính phủ hai nước cùng lập họa đồ, mua thiết bị và thực hiện dự án," ông Michalak nói.

Từ 2007 đến 2009, quốc hội Hoa Kỳ cũng đã chuẩn chi 6 triệu USD cho công tác dọn sạch và giảm nhẹ tác động của dioxin với sức khỏe con người tại Việt Nam.

Sân bay Đà Nẵng là căn cứ chứa hóa chất màu da cam, được dùng như chất làm trụi lá cây trong cuộc chiến Việt Nam. Chất da cam chứa nhiều độc tố gây hại cho sức khỏe con người.

Đất nhiễm hóa chất, bùn sông có độc tố xung quanh sân bay Đà Nẵng sẽ được cào xới và đưa về địa điểm xử lý.

Năm ngoái phía Hoa Kỳ đã chọn xong bãi chứa đất đai, bùn sông tình nghi nhiễm độc tố từ thời chiến cuộc Việt Nam.

Ngoài Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa (gần Tp. HCM), sân bay Phù Cát (Bình Định) được coi là hai điểm nóng khác về dioxin ở Việt Nam.

Vừa qua LHQ cũng khởi động một số dự án giúp làm sạch hậu quả chất dioxin tại Việt Nam.

Gần đây tại Hà Nội, Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức hội thảo nhằm hướng sự chú ý của dư luận đến các dự án xử lý dioxin tại ba vùng “nóng” ở Việt Nam.

Dự án được thực hiện trong bốn năm, kể từ 2010, nhằm giải quyết hậu quả của hóa chất làm trụi lá cây trong chiến tranh Việt Nam. Chuyên gia nước ngoài nghiên cứu và đề ra biện pháp để giảm thiểu chất độc đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người tại Đà Nẵng, Biên Hòa và Bình Định.

Phí tổn của dự án là 5 triệu USD.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Thủ tướng chỉ thị về an ninh Đại hội Đảng

Posted: 31 Dec 2010 01:58 PM PST

BBC

Áp phích tuyên truyền Đại hội Đảng
Đại hội XI diễn ra trong tháng 1/2011

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa ra chỉ thị cho Bộ Công an và các tỉnh thành, yêu cầu “bảo vệ tuyệt đối an toàn” cho Đại hội Đảng XI và Tết Nguyên đán Tân Mão.

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được tổ chức từ 12/01-19/01 tại Hà Nội với sự tham gia của 1.400 đại biểu.

Công điện hỏa tốc số 2402/CĐ-TTg của ông thủ tướng ký chiều thứ Năm 30/12 còn được gửi tới các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Tài chính, Thông tin-Truyền thông, Công thương và Giáo dục-Đào tạo cùng nhiều cơ quan, ban ngành khác.

Thủ tướng Dũng chỉ thị cho Bộ Công an và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “tập trung chỉ đạo, mở đợt cao điểm vận động quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

Ngoài việc “phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật” nói chung, ông thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu “phát hiện, đấu tranh làm vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phản động chống phá Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”.

Đại hội XI diễn ra chỉ trước Tết Nguyên đán có nửa tháng, cũng là thời điểm hàng năm vật giá thường gia tăng, gây bức xúc trong dân, nhất là giới làm công ăn lương.

Trong công điện, ông Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở chính quyền các cấp “tập trung giải quyết hiệu quả các điểm nóng phức tạp về dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đông người… không để xảy ra các vấn đề phức tạp để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá”.

Gần đây đã có một số cuộc đình công xảy ra để phản đối chế độ lương thưởng của nhiều doanh nghiệp.

Mới nhất vào hôm 28/12, tại Biên Hòa, Đồng Nai, hàng nghìn sinh viên đã bãi khóa biểu tình để phản đối quy chế thi của Trường đại học Lạc Hồng.

An toàn Tết

Đợt tăng cường an ninh an toàn trước Đại hội Đảng hiện nay đang được tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trong nước.

Trùng hợp với nó là một số hiện tượng khiến cộng đồng sử dụng mạng internet ở Việt Nam cho rằng đang có chiến dịch “siết chặt kiểm soát thông tin mạng”.

Tuần vừa qua, người sử dụng mạng kết nối xã hội Facebook ở trong nước cho hay họ gặp nhiều khó khăn trong việc truy cập.

Một số trang tin ở nước ngoài bằng tiếng Việt nói đã bị chặn hoặc bị tin tặc tấn công.

Bên cạnh việc bảo đảm an ninh chính trị, công điện của thủ tướng cũng yêu cầu các cấp các ngành tập trung bảo đảm trật tư an toàn cho dịp Tết Tân Mão.

Chính quyền các địa phương cần “triển khai quyết liệt các giải pháp, huy động các lực lượng, nhất là ở cơ sở tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và giảm tai nạn, ùn tắc giao thông”.

Đặc biệt, Thủ tướng Dũng nhấn mạnh việc phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với các vi phạm về sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nhằm hạn chế cháy nổ và thương vong.

Công điện viết: “Nơi nào để xảy ra tình trạng đốt pháo trong phạm vi trường học thì hiệu trưởng trường đó phải chịu trách nhiệm. Địa phương nào để gia tăng tại nạn giao thông, để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép thì Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đó phải kiểm điểm trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ”.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

No comments:

Post a Comment