Đọt Chuối Non |
- Phiên chợ Ba Tư: Nhạc khúc của âm thanh & sắc màu…
- Nâng nhau lên
- Sách “TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống” ra đời
- Yêu Huế
- Năm bệnh viện cam kết không nhận phong bì
- Việt Nam tự đóng tàu chiến
- Vốn FDI cam kết vào VN giảm mạnh
| Phiên chợ Ba Tư: Nhạc khúc của âm thanh & sắc màu… Posted: 03 Oct 2011 01:08 PM PDT
In a Persian Market (Phiên chợ Ba Tư) là một tác phẩm quen thuộc với giới nghe/chơi nhạc cổ điển, mặc dù tác giả của nó – Albert Ketèlbey, không phải là một nhà soạn nhạc cổ điển. Thành công lớn nhất của Albert Ketelby với tư cách một nhà soạn nhạc là những tác phẩm nhạc nhẹ viết cho dàn nhạc mang tính miêu tả (trong đó có tác phẩm In a Persian Market) Albert William Ketèlbey (1875-1959) sinh tại Birmingham, Anh. Ông là một nghệ sĩ dương cầm và là một nhà soạn nhạc.
Theo nhà phê bình Anh Ralph Hill, đây là tác phẩm về Ba Tư hay nhất được viết ra bên ngoài vùng đất này với một mối quan tâm lớn đến màu sắc phối khí. Màu sắc phối khí phong phú là một đặc trưng lớn trong nhiều sáng tác của Ketèlbey. Có họa sĩ vẽ cover cho tác phẩm của ông đã hóm hỉnh mô tả chính nhà soạn nhạc như một phù thủy đang pha chế một hỗn hợp âm điệu trong một cái vạc lớn. Ketèlbey đã pha màu và vẽ ra loạt 9 bức tranh liên hoàn miêu tả cảnh tượng một phiên chợ Ba Tư cổ xưa trong "In a Persian market": Cảnh 1: Những người đánh lạc đà đang tới chợ Cảnh 2: Những kẻ hành khất đang cầu xin bố thí Cảnh 3: Sự xuất hiện của nàng công chúa xinh đẹp Cảnh 4: Những người làm trò tung hứng trong chợ Cảnh 5: Những người làm trò dụ rắn trong chợ Cảnh 6: Đức Kha-lip (vua Hồi giáo) đi qua chợ Cảnh 7: Những kẻ hành khất lại lên tiếng cầu xin Cảnh 8: Những người đánh lạc đà tiếp tục lên đường Cảnh 9: Chợ trở nên vắng vẻ, hoang vu
Các bạn nghe khúc nhạc đầy âm thanh và màu sắc này nhé, có khi còn gặp nàng Scheherazade nữa đấy…:D Dàn đại hòa tấu guitars
Dàn đại hòa tấu của André Rieu
Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||
| Posted: 03 Oct 2011 01:06 PM PDT Chào các bạn, Mỗi người chúng ta muốn lên cao, cả xã hội ta muốn lên cao, thì chỉ có một cách là chúng ta phải nâng nhau lên, thay vì cứ kiếm cách đạp nhau xuống. Nâng nhau lên. Đó là cách duy nhất. Không có cách thứ hai. Các bạn có nghe câu "Hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ" không? Câu này áp dụng cho Hollywood thì sai, vì nếu quan sát kỹ ta thấy các sao ở Hollywood luôn nâng nhau lên. Hollywood luôn luôn tìm cách nâng sao lên, với đủ mọi loại tên gọi xôm tụ–diva, star, superstar, sexiest man, super woman—đủ loại giải thưởng kể không hết tên và ít người hiểu hết các giải thưởng. Sao nào cũng có cả mớ giải thưởng, cả mớ danh xưng lớn… Các sao luôn ca tụng nhau hết lời trong các buổi trình diễn, các buổi lễ lạy… Mọi người đoàn kết trong việc ca tụng nhau, nâng nhau lên, rất ít khi dèm pha nhau. Mọi người biến nhau thành "thần tượng" của đám bình dân sắp hàng mua vé, để tha hồ hốt bạc của đám bình dân thích tôn thờ thần tượng. Vì cố giúp nhau thành "thần tượng" Hollywood hốt vào bạc tỷ của cả thế giới. "Nâng nhau lên" ảnh hưởng cực lớn lên cả một kỹ nghệ, cả một quốc gia như thế. Không chỉ là chuyện cá nhân. Nhưng bắt đầu bằng chyện cá nhân. Cho nên chúng ta nên tìm cách nâng nhau lên như thế–khen nhau, ca tụng nhau, giúp nhau, kéo nhau lên… đừng cứ chú trọng cái yếu hay cái không thích của nhau để mà gây gổ, sát phạt nhau, hạ nhục nhau. Ngay cả khi trong cùng một lãnh vực làm ăn cạnh tranh, hãy giúp nhau việc gì có thể. Hãy cộng tác với nhau với mọi người cùng kỹ nghệ để tạo một không gian văn hóa nghề nghiệp—superb, xuất sắc, tuyệt vời, có một không hai—hãy ca tụng nhau trong một kỹ nghệ, để người ngoài kỹ nghê nhìn vào thấy toàn là "thần tượng", để người tiêu thụ hăng hái mở tiền túi đưa vào kỹ nghệ chung của ta. Các bạn trong ĐCN chẳng hạn, hãy khuyến khích ủng hộ nhau trong các bài viết, các phản hồi… Khi có cơ hội làm ăn thì ủng hộ nhau, làm ăn chung với nhau… Hoạt chộng chung với nhau trong các hoạt động giáo dục, xã hội, hoặc kinh doanh. Nâng nhau lên là một kỹ năng thành công mà mọi chúng ta cần sử dụng hàng ngày. Kỹ năng này vừa là tâm linh, vì đó là khiêm tốn và yêu người, vừa là kinh doanh, vì giúp nhau trở thành hấp dẫn hơn với người tiêu thụ. Mỗi khi xem một cuốn phim Mỹ, các bạn đừng quên là Hollywood là nơi làm phim số một của thế giới, nơi số 2 nào đó của thế giới cũng thua xa tít mù xa. Và cũng đừng quên là kỹ thuật nâng nhau lên của Hollywood cũng số một thế giới. Liên hệ nhân quả rất rõ ràng—nhờ nâng nhau lên dữ dội cho nên Hollywood thành công dữ dội. Chúc các bạn một ngày nâng đỡ. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||
| Sách “TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống” ra đời Posted: 03 Oct 2011 01:05 PM PDT Chào các bạn, Theo thông tin từ nhà xuất bản Phụ Nữ thì sách sẽ phát hành khoảng 15 tháng 10, 2011. Ngày chính xác thì chưa chắc chắn, nhưng “khoảng 15″ thì khá chính xác. Tất cả tiền bản quyền của tác giả sẽ được đưa vào một Quỹ Khuyến Học cho các em đồng bào thiểu số vùng Tây Nguyên, nên mong các bạn giúp một tay, tiếp thị và giới thiệu rộng rãi đến thân nhân bè bạn, qua bogs, diễn đàn, email. Dưới đây là một vài thông tin về sách: 1. Hình bìa. Trên bìa gấp có 3 lời cảm nhận của 3 độc giả (Nguyễn Minh Hiển, Bùi Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Hải Yến). Mình nhận được nhiều cảm nhận hơn thế, và gủi hết cho nhà xuất bản, nhưng vì giới hạn của bìa nên nhà XB chỉ chọn được ba. Đó không phải là lựa chọn của mình. 2. Dưới đây mình post các cảm nhận của các bạn mà mình đã gửi đến cho nhà XB. Thành thật cám ơn các bạn đã chia sẻ cảm nhận với mình. 3. Lời “Dẫn Nhập” của mình cho quyển sách. 4. Mục lục quyển sách. Rất tiếc là vì lịch làm việc khóa biểu không cho phép nên mình không thể về lúc ra mắt sách để ký sách cho các bạn. Tuy nhiên các bạn cứ mua bây giờ, mai mốt mình có dịp về, chúng ta có thể có một gathering, và lúc đó mình vẫn có thể ký sách cũ của các bạn nếu các bạn muốn. Các bạn muốn mua nhiều quyển cùng một lúc, cho một tổ chức nào đó, thì xin liên lạc với phòng phát hành nhà XB Phụ Nữ ở Hà Nội, 0439716727. Có thể được giảm đến 40%. Sách sẽ được bày bán tại đia chỉ của nhà XB Phụ Nữ 39 Hàng Chuối, Hai bà trưng, Hà Nội, hoặc 16 Alexandre De Rhodes, TP HCM. Địa chỉ các hiệu sách khác sẽ được thông báo sau, khi mình có. Nếu các bạn muốn làm một điều tích cực, mà lại dễ dàng, thì hãy giúp một tay quảng bá quyển sách này rộng rãi, vừa đưa tư duy tích cực đi xa thêm với mọi người vừa giúp các em đồng bào thiểu số. Chúc các bạn một ngày tích cực. Hoành
Bìa sách Cảm nhận của một số người đọc Nguyễn Minh Hiển, thạc sĩ kỹ thuật điện tử, Hoa Kỳ. Các bài viết của anh Hoành giản dị dễ hiểu, lại sâu sắc và thực tiễn, đồng thời dẫn dắt người đọc từ từ từng bước một, từ mức thấp đến mức rất cao. Mỗi người nên có một quyển để thực hành tư duy tích cực hàng ngày. Phạm Quang Thúy, linh mục, Hoa Kỳ ____________ Tôi tình cờ biết đến và quen thuộc với các bài viết của anh Trần Đình Hoành trong một giai đoạn khó khăn của tâm hồn khi phải đối mặt với những trớ trêu của tạo hóa: hoang mang và bế tắc. Các bài viết của anh từ đó đến nay đã luôn ở bên tôi vừa như một người bạn tinh thần và cũng như một người đàn anh giữ định hướng cho thái độ sống của tôi, giúp tôi duy trì niềm tin với lối sống tốt đẹp trong đời. Bằng cách ấy, tôi tìm được trong các bài viết của anh câu trả lời cho những câu hỏi của tuổi trẻ, như là "có nên sống luôn luôn thành thật?", "người ta sống vì điều gì?". Những câu trả lời mang nội dung có vẻ rất đạo đức học và giáo điều được anh lý giải một cách rõ ràng, thuyết phục từ những vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Tất cả đều được truyền tải qua một ngôn ngữ rất trẻ trung, nhẹ nhàng, dí dỏm hay một đôi khi thẳng thắn, mạnh mẽ. Mỗi bài viết là một bữa sáng cho tinh thần và tâm trạng của một ngày tích cực và tu tập. Ngô Quỳnh Linh, Luật sư, Công ty luật hợp danh VB, TP HCM. Cuốn sách cung cấp cho tôi nhiều cách nhìn nhận tích cực đối với các vấn đề trong cuộc sống và công việc. Ngoài ra, tôi cũng tìm thấy nhiều điều bổ ích trong giao tiếp ứng xử với bạn bè, người thân và xã hội. Nguyễn Tiến Thắng, Tiến sĩ điện tử Mỹ, NSC hậu Tiến sĩ, Úc. Đây là một quyển sách cực kỳ hay và hấp dẫn. Càng đọc tôi càng thích thú! Những bài viết trong quyển sách được viết với giọng văn rất đơn giản, dễ đọc và dễ hiểu nhưng chứa đựng những triết lý rất sâu sắc, tinh túy, và chân thật về cuộc sống. Nó đem đến cho chúng ta cái nhìn tích cực về mọi vấn đề và giúp khám phá sức mạnh tiềm ẩn ở bản thân để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Bùi Thị Thanh Tuyền, Thạc sĩ Xã Hội Thực Hành, Mỹ. Cách đây hơn nửa năm, một sự cố xảy đến với tôi. Vì nghĩ rằng sự cố này vượt ra ngoài khả năng của tôi để giải quyết, nên tôi tìm cách lẫn trốn. Nhưng càng trốn tránh tôi càng bị tấn công dồn dập. Tình cờ được người bạn thân giới thiệu các bài viết của Tiến sĩ Trần Đình Hoành. Cách viết thật giản dị nhưng lại rất sâu sắc đã gây sự chú ý và thích thú của tôi. Tôi lần lần đọc và thực hành nhiều bài. Sau vài tháng, tôi đã giải quyết được sự cố khó khăn ấy một cách ổn thỏa, vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi… Đây là những bài tập cho chúng ta thực hành. Mỗi ngày đọc một bài để áp dụng vào cuộc sống thực tế, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy mình có một nội lực mạnh mẽ để vượt qua nhiều chướng ngại, thử thách… phát huy được khả năng ngoài giới hạn của chính mình. Võ Thị Tuyết Mai, chuyên viên Kỹ thuật thông tin, Hải quân Mỹ; chủ biên trang amthucchay.blogspot.com Đọc các bài tư duy tích cực của anh Hoành cho tôi cơ hội để trải nghiệm thanh lọc tâm hồn, được hướng dẫn cách tự tim con đường cho mình, được động viên và học cách tự tạo niềm tin để đi trên con đường của mình một cách kiên định. Nguyễn Hải Yến, Chuyên gia kiểm toán công, Giám đốc 120TP Inc., Canada. _________ Em đã đọc 2 quyển sách “How to win friends and influence people” và “How to stop worrying and start living” của Dale Carnegie (bản dịch Nguyễn Hiến Lê) vài năm trước. Em nghĩ đây là các sách hay. Và em mua hai quyển này cho mẹ em và chồng em, và mọi người cũng nghĩ đó là sách hay. Nhưng gần đây, em đọc các bài học anh Hoành viết trên dotchuoinon.com, em thấy các bài của anh giản dị và hữu ích hơn là các sách em đã đọc. Em thật sự nghĩ như vậy. Mẹ em không dùng Internet được, em đã hứa với mẹ sẽ in các bài học của anh ra cho mẹ nhưng em chưa làm. Bây giờ có tin anh sắp in sách, đỡ cho em quá. Nguyễn Thị Lam, Kỹ sư địa chất, TP HCM. __________ Tôi rất vui khi biết những bài viết của anh Trần Đình Hoành trên dotchuoinon.com được tập hợp thành sách . Với tôi những bài viết này thật bổ ích. Bằng văn phong dí dỏm, ví dụ gần gũi, anh đã chuyển những tư tưởng sâu sắc đến với người đọc – trong đó có tôi. Tôi cảm thấy mình trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống khi được tiếp thêm tư duy tích cực mỗi ngày.Tôi đã từng chia sẻ với người thân, bạn bè qua blog, email hay bản in những bài tâm đắc. Và bây giờ thành sách. Chắc chắn đây là cuốn không thể thiếu trên giá sách của gia đình tôi. Cảm ơn tác giả. Cảm ơn nhà xuất bản Phụ Nữ. Tôn Nữ Ngọc Hoa, Giáo viên, Nhà thơ, Buôn Ma Thuột. Sống tích cực và yêu thương. Đây là cái thứ vừa hấp dẫn vừa đáng sợ với tôi, một người trẻ tuổi. Hấp dẫn vì ai cũng nói về nói, tôn thờ nó, khát khao nó. Đáng sợ vì nó thật khó khăn, không có biên giới, và đòi hỏi mình phải chấp nhận tổn thương. Điều này càng trở nên khó khăn khi người lớn quanh đã luôn cố gắng đào tạo tôi tốt nhất để tránh mọi tổn thương. Đến mức có lúc tôi không yêu thương và tích cực chỉ vì sợ tổn thương. Đối với tôi, quyết định tư duy và sống tích cực là một quyết định vô cùng dũng cảm. Do đó tôi trân trọng cuốn sách này vì có người đã quyết định dấn thân vào con đường tích cực mà thách thức đó. Để thẳng thắn kể lại phần thưởng và cái giá, niềm vui và khó khăn về một hành trình tư duy tích cực. Sau tất cả, tôi có cho mình sự thành thật, dấn thân và lòng biết ơn vô hạn đối với tình yêu và sự tích cực. Đặng Thu Hương, Sinh viên ngành truyền thông, Đại học quốc tế MRIT, TP HCM. Mình học và cố gắng thực hành từ những bài viết giản dị trong ĐCN, những bài học đó dần dần giúp mình hoàn thiện tính cách. Mình đã biết cách đưa bản thân tới gần nhiều người hơn. Điều mình tâm đắc nhất là tính đơn giản mà hiệu quả trong từng bài viết. Cảm ơn ĐCN, người bạn tinh thần nhỏ của mình. Võ Hoàng Vân, Cử nhân trường ĐH KHTN TP HCM, Chủ tịch hội từ thiện Nốt Lặng.
Dẫn nhậpCó lẽ tất cả chúng ta đều biết rằng những người vui vẻ, yêu đời, năng động thì làm gì cũng dễ thành công và đời sống của họ nói chung là hạnh phúc hơn những người thường xuyên cau có, gắt bẩn, stress ….. Đó là khác biệt giữa người tích cực và người tiêu cực. Tư duy tích cực là loại tư duy nhìn về chính ta, về mọi người và về thế giới quanh ta với một sắc màu tích cực, đầy tình yêu, đầy nhân ái, đầy ý thức hướng thiện, năng động, cải tiến, làm cho tâm ta, tâm mọi người và thế giới của ta luôn thêm trong sáng và hạnh phúc. Trong một thế giới có nhiều chiến tranh, bạo động và tội ác, luôn luôn có mầm tư duy tiêu cực tìm cách sinh sôi nẩy nở, len lỏi vào tận nơi sâu thẳm của trái tim con người. Cho nên nếu chúng ta không biết cách ngăn ngừa cỏ dại tiêu cực và nuôi dưỡng hoa màu tích cực, trái tim chúng ta có thể sẽ có lúc nghẹt thở vì cỏ dại. Trái tim mỗi chúng ta là vườn hoa và chúng ta là người giữ vườn. Khoa học tư duy tích cực là khoa học về các phương pháp giữ vườn sao cho không bị cỏ dại lấn át và các bông hoa sắc mầu sẽ nẩy sinh tốt tươi, đẹp đẽ. Tư duy tích cực là lạc quan, nhưng còn đi xa hơn lạc quan rất nhiều. Cái nhìn lạc quan chỉ là ở mức nhập môn của tư duy tích cực. Đến một mức cao hơn, tư duy tích cực là (1) tâm hồn tĩnh lặng, luôn luôn an lạc trong mọi tình huống của cuộc đời, dù đó là bão tố phong ba hay mùa xuân nắng ấm, (2) nhân ái với chính mình và với mọi người chung quanh, (3) hòa nhập trái tim mình làm một với vũ trụ của mình (hay Thượng đế của mình, nếu bạn là người tin vào Thượng đế) để lấy được nguồn sức mạnh nội tâm vô tận, mạnh hơn sức của riêng mình rất nhiều. Ở mức này, tư duy tích cực không còn nằm ở mức lý trí và tâm lý, mà đã lên đến tầng tâm linh – mức sâu thẳm nhất của trái tim con người. "Tâm linh" là "trái tim linh thiêng" của ta, không chỉ là trái tim của xúc cảm bình thường. Tâm linh là spirituality, là những vấn đề sâu thẳm nhất của trái tim con người, là trở về với bản tính tinh tuyền trong sáng của con người, là nối kết lại với Thượng đế của bạn nếu bạn là người tin vào Thượng đế. Tâm linh là cốt tủy của mọi tôn giáo và rất giống nhau trong mọi tôn giáo. Mọi tôn giáo, trên nguyên tắc, đều lấy tâm linh là chính. Nhưng tâm linh không phải là tôn giáo. Ví dụ: Tâm linh nói về yêu thương tất cả mọi người, đó là từ bi nhân ái, có trong mọi tôn giáo. Nhưng mỗi tôn giáo có những từ ngữ triết lý riêng để giảng giải từ bi nhân ái, những hình thức lễ bái và tu tập riêng, và xây dựng đền đài và đoàn thể khác nhau để phát triển từ bi nhân ái. Người có đời sống tâm linh tốt không nhất thiết phải thuộc về tôn giáo nào, ngược lại người thuộc về một tôn giáo nào đó, thường đi chùa hay đi nhà thờ, chưa chắc đã có một đời sống tâm linh tốt. Tư duy tích cực đứng trên nền tảng tâm linh của mỗi người chúng ta, nhưng không lệ thuộc vào một tôn giáo nào. Tư duy tích cực tìm sức mạnh từ suối nguồn tâm linh. Các bài trong sách này được chia ra thành 10 bậc, gọi là mười đai – trắng, vàng, hồng, cam, xanh lá cây, xanh, đỏ, tím, nâu, đen – như trong các võ đường, để giúp các bạn tập luyện từng bậc một. Hành trình tư duy tích cực là hành trình luyện tập trong cuộc sống, và ta thuần thục tư duy tích cực, tiến từ đai trắng nhập môn đến đai đen làm thầy, qua thời gian và luyện tập. Ta có thể đọc hết quyển sách trong một lúc, nhưng công lực tư duy tích lực thì đòi hỏi thời gian và luyện tập trường kỳ. Các bạn đừng quên hai chữ "luyện tập" – tức là cố gắng sống tư duy tích cực mỗi ngày, 24 giờ một ngày. Không thể thành thầy mà không luyện tập cam khổ và kỹ luật lâu năm. Nào, hãy cùng nhau nắm tay bước vào cuộc hành trình tuyệt vời này. Washington DC MỤC LỤCCảm tạ Đai trắng – Nhập môn Nửa ly nước Đai vàng – Căn bản tư duy tích cực Tư duy tích cực là gì? Đai hồng: Tích cực với mọi người Yêu người vô điều kiện Đai cam: Tích cực thành công Thành công là gì? Đai đỏ: Tĩnh Lặng Sức mạnh trong tĩnh lặng Đai xanh lá cây: Khiêm tốn và thành thật - Khiêm tốn Những kỹ năng sống - Thành thật Làm thế nào để thành thật? Đai xanh: Những kỹ năng tích cực trong quản lý - Kỹ năng quyết định Làm những quyết định khó khăn - Kỹ năng truyền thông Nói và viết như thế nào? - Sáng tạo Không giống ai ! - Mở rộng quan hệ Vòng ảnh hưởng của bạn rộng đến đâu? Đai tím: Vài đặc tính của tư duy tích cực Passion – Lửa trong lòng Đai nâu: Những tiêu cực thường gặp Chủ nghĩa nhãn hiệu Đai đen: Những điều thầy cần biết Luyện tập tư duy tích cực Lời cuối: Kiên trì
Filed under: Văn Hóa Tagged: tích cực, Văn Hóa | ||
| Posted: 03 Oct 2011 01:04 PM PDT
Giày năm ngón, Tình yêu Huế bắt nguồn trong cậu từ khi nào? Phải chăng từ ngày mới sinh ra và cậu được ru bằng những câu ca Huế ngọt ngào trong vòng tay mẹ? Tớ chẳng được ru bằng giọng Huế, cũng chẳng được biết những câu chuyện Huế, xem những bức ảnh phố cổ u buồn của người cha người mẹ xa xứ muốn cậu nhớ nguồn cội quê nhà. Nhưng tớ vẫn yêu Huế bằng một thứ tình dịu dàng của người bạn lạ hoắc bỗng đến Huế và bỗng yêu. Trưa quê cậu đón tớ bằng cái nắng gay gắt của những ngày hè, và bằng sự chu đáo đáng quý của anh cậu rất lặng tiếng, rất hiền, bằng nụ cười toét mang tai lấp lánh cặp mắt thông minh của cậu em bé hơn một tuổi rất mến bạn và chân thành. Tớ ngồi trong bóng mát của những hàng cây xanh ngắt trên con ''Đường phượng bay mù không lối vào, Hàng cây lá xanh gần với nhau'', nghe nhịp sống chậm hẳn đi với cái trầm mặc lặng lẽ của dân thành cổ và đại nội uy nghiêm.
Ngang qua chùa Thiên Mụ, tớ chẳng thiết vào mà chỉ muốn ngồi ở bậc đá trổ ra sông ngắm hoàng hôn buông dần, và dơi chao liệng giữa trời chiều bay về đỉnh chùa tìm nơi trú ngụ. Chuông chùa vang vọng từng hồi thành kính, anh cậu bảo lúc ấy là thời khắc mà các cặp tình nhân hay tìm tới cầu nguyện cho duyên đặng tình tròn, nhưng trớ trêu sao ấy là một câu đùa mà những nhân tình ở thành thường nói . Từ ấy tớ biết lời nguyền cay nghiệt cho những cặp nam nữ yêu nhau đến Chùa rồi sẽ bị cách xa hay duyên tình đứt đoạn, phải chăng nó giải thích việc chúng mình chỉ gặp được một lần và rồi xa vời đến hàng năm sau đó đấy sao! Người Huế có giọng nói rất thâm trầm, và tớ vẫn nghe lời bỡn cợt về những chàng trai Huế vốn có duyên ngầm nhưng không đàng hoàng, và là những người gia trưởng. Thế mà tớ có thấy gì ngoài tình bạn trong sáng, hết lòng của người anh rất nhẹ nhàng, từ tốn, sự niềm nở một cách vô tư của cậu bé tài ba trường Quốc học, cùng một cậu bé Mỹ nói đậm tiếng Huế với những câu chữ tròn vành, và trìu mến một cách đến dịu dàng. Thật lạ lùng phải không cậu? Ta đừng nên nghe những gì người khác nói suông, phải tận mắt chứng kiến và cảm nhận bằng cách cảm của riêng mình để tìm điều chân thật đã bị định kiến chôn vùi. Và cậu là điều chân thật nhất tớ được thấy về những chàng trai đẹp mã không chỉ biết thích cái đẹp bề ngoài.
Gần một tuần trong cuộc du ngoạn tớ đã tìm thấy rất nhiều: sự mến khách chân tình của những người Huế mộc mạc mà sâu sắc, cái khô khốc ở Huế làm mảnh đất ngoại ô cằn cỗi vì nắng đó rồi lại bị bão lũ nhấn xuống trong cơn thịnh nộ của thiên lôi, nhưng trên hết vẫn là những hồi ức đẹp nhất tớ từng thấy ở một vùng đất không phải của riêng ai. Nếu không gặp đoàn sinh viên du khảo ấy, tớ sẽ chẳng được ngồi trên những chuyến ghe máy chở mình xuôi dọc con sông nhỏ, nắm tay những người lao động thô ráp, sần sùi, và làm phiên dịch bất đắc dĩ về cuộc sống của họ cho cô gái Tây chưa hề biết đến nỗi cơ hàn của một xóm vạn đò, không ngày mai, rày đây mai đó. Tớ cũng chẳng tới được tầng 9 của một nhà máy xi măng khổng lồ, nhìn những người công nhân ám đầy khói và bụi trên người luôn tay vun vào một cỗ máy phì phò luôn rình rập đổ òa nguy hiểm vào những người lao động nghèo nàn, nạn nhân của một xã hội còn nghèo thiếu sự tiến bộ công nghiệp và lạm dụng sức lao động của con người. Huế của cậu còn nghèo và còn những điều đau buồn vậy đấy, nhưng sao tớ thấy nó vẫn đẹp vì những con người hồn hậu luôn phấn đấu cho một ngày mai tươi sáng của con mình. Tớ thấy nó vẫn đẹp trong vẻ mặt hồn nhiên của những đứa trẻ nhỏ bu quanh cô bé Tây chụp hình và ôm vai bá cổ, trong ánh mắt đau đáu nhìn những con người thành thị trắng trẻo nhưng nhất quyết không nhận tiền vì sự thương hại chúng, vì sự tự trọng đến đáng nể của những đứa nhỏ vùng quê. Và Vĩ Dạ, chẳng còn là ngôi làng thơ mộng nằm dọc 2 bờ sông của những nhà vương giả khi xưa, với ''vườn ai mướt quá xanh như ngọc''. Vĩ Dạ ngày nay có khác nhiều hơn với những ngôi nhà kiểu mới khang trang, và hàng cau tăm tắp đón nắng mới lên của Hàn Mặc Tử xưa cũng chẳng còn được bao nhiêu cây. Và tớ chẳng thấy người con gái Vĩ Dạ tóc dài đằm thắm dạo trong vườn như trong lớp thơ xưa, mà chỉ có cô gái Vĩ Dạ hiện đại đáng yêu, tóc ngắn cột đuôi gà nhỏng cao, trò chuyện bằng tiếng Anh với người nước ngoài tự tin theo một cách đáng kính phục. Mọi thứ đã thay đổi so với xưa cả, nhưng cái mới trỗi dậy cũng có cái đẹp của riêng nó, và tớ yêu cả những cái mới ấy của Huế, bao gồm cả những người Huế mới như cậu, như người mẹ vui tính, nồng ấm mà cậu bảo chẳng giống gái Huế tí nào. Ta đi rong ruổi, bỏ lại ngày tháng và thưởng thức những thú Huế chỉ có người bản địa mới biết rành. Anh cậu dẫn chúng mình đi ăn bún bò Huế cay mặn mà tớ bảo chẳng ngon như bát bún ngọt ngào, không cay sè của Sài Gòn lắm vị, chè bột lọc thịt quay nổi tiếng của người Huế mà tớ ráng hoài nhưng không nuốt nổi, và bánh quai vạc, bánh nậm của Huế… ăn rất giản dị và đúng chất miền Trung đậm đà… Những thứ ấy có cái không phải sở trường và món ăn tớ thích, nhưng tớ trân trọng lắm tấm lòng quý bạn và sự sẻ chia những cái đẹp, cái hay của quê nhà những người bạn. Tớ muốn quay lại thăm Trà thất, ngồi ngắm cô gái tóc dài xõa vạt áo bà ba, chế trà Hữu nại Ô Long vào bình gốm màu nâu cho một bàn tam ẩm, giữa tiếng đàn tranh róc rách và khung cảnh hữu tình. Tớ muốn quay lại đan viện Thiên An, quỳ trước tượng Chúa cao sang trong nhà thờ vắng lặng, nghe tiếng đập chầm chậm của con tim và sám tội trước tháp chuông vời vợi một nỗi tĩnh nguyện của đời tu trì. Tớ muốn quay lại thăm đền thờ Huyền Trân nằm trên đỉnh ngọn đồi cao, vi vu gió thổi ngàn thông ở bậc thang lên gác chuông mình đếm 1000 bậc mới đến nơi, mệt phờ người nhưng thích thú bao nhiêu khi từ trên cao nhìn núi Ngự Hương giang hòa mình vào rừng xanh muôn nẻo. Và ông từ hiền lành gần trăm tuổi ngồi thiền tịnh trên núi, rũ sạch bụi trần. Đàn Nam Giao có còn chờ ta về thăm thùy dương, lạc giữa nắng xanh và hàng thông reo mê mải? Đồi Vọng Cảnh có còn đợi ta một chiều, hái sim, nhặt lá dẻ giữa mùa và ngắm đầu nguồn sông Hương, lững lờ trôi trong chiều miên man cùng con thuyền xuôi mái? Và cậu có còn chờ mình cho những kỉ niệm êm đềm của một Huế ấy – Huế mộng mơ? Ngọc Vũ
Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn, Văn Hóa | ||
| Năm bệnh viện cam kết không nhận phong bì Posted: 03 Oct 2011 01:03 PM PDT Năm bệnh viện lớn tại Hà Nội đang thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức, trong đó có việc không nhận phong bì.
Năm bệnh viện tuyến Trung ương được chọn thí điểm thực hiện Quy tắc ứng xử nâng cao y đức là: Việt Đức, Bạch Mai, E, Phụ sản Trung ương và K. Các bệnh viện này ký cam kết với Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam, sẽ giảm phiền hà cho người bệnh khi đi khám, cải cách quy trình xét nghiệm, chỉ dẫn tận tình, chu đáo… Trong số những tiêu chí để đánh giá bệnh viện văn minh, có năm tiêu chí đối với cán bộ nhân viên y tế là phải có lời chào thân thiện, chỉ dẫn tận tình, thăm khám chu đáo cho bệnh nhân, nói không với phong bì và tuyệt đối không trục lợi từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Theo VTC News Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng | ||
| Việt Nam tự đóng tàu chiến Posted: 03 Oct 2011 01:02 PM PDT Tàu pháo công nghệ Việt Nam có kết quả nghiệm thu thành công ngay từ lần đầu tiên Việt Nam tuyên bố đã chính thức nghiệm thu thành công tàu pháo TT400TP hôm 27/9 tại cầu cảng công ty đóng tàu Hồng Hà hay còn gọi là Nhà máy Z173. Năm 2006, lãnh đạo nhà máy Z173 đã đề xuất mua thiết kế sơ bộ tàu chiến và thiết kế vũ khí; sau đó sẽ phối hợp với Viện Thiết kế của quân đội trong vấn đề thiết kế và thi công công nghệ, theo truyền thông trong nước. Đây là thế hệ tàu pháo có vũ khí điều khiển tự động hoạt động với các nhiệm vụ như chống tàu chiến đổ bộ và tàu hộ tống, bảo vệ căn cứ các đội tàu đổ bộ, phục vụ rà quét mìn, bảo vệ tàu dân sự trên biển và trinh sát chiến thuật cảnh giới mặt nước. Báo Tuổi trẻ trích lời Đại tá Nguyễn Văn Cường, giám đốc nhà máy Z173, cho biết việc tự sản xuất tàu chiến trong nước là bước ngoặt hệ trọng của quốc gia trong đó đã giúp tiết kiệm đến 90 phần trăm chi phí sản xuất so với việc mua bản thiết kế và chuyề̉n giao công nghệ. Đại tá Cường cho biết, chi phí của một chiếc tàu do Việt Nam tự thiết kế thi công như là khoảng 1 triệu USD. Vẫn theo báo chí Việt Nam trích nguồn quân đội, tàu pháo TT400TP có chiều dài đạt ở mức tối đa là 54.16m, chiều rộng nhất là 9.16m, và tốc độ cao nhất là 32 hải lý/giờ với tầm hoạt động là 2.500 hải lý. Sau sự kiện này, báo giới Việt Nam ca ngợi hải quân nước này “từng bước làm chủ được công nghệ đóng tàu chiến” trong nhu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bối cảnh an ninh khu vực với tranh chấp lãnh hải, biển đảo giữa Trung Quốc và một số nước Asean gồm Việt Nam đang khiến các quốc gia đều tăng cường quân bị. Ngoài việc mua sắm tàu ngầm hạng Kilo từ Nga, Việt Nam còn tìm mua các loại phi cơ từ các nước khác nhằm phòng vệ bờ biển và các vùng biển Việt Nam cho là của mình. Filed under: Biển Đông, Quốc phòng Tagged: Biển Đông, Quốc phòng | ||
| Vốn FDI cam kết vào VN giảm mạnh Posted: 03 Oct 2011 01:01 PM PDT Lạm phát cao ảnh hưởng tới người lao động. Cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam giảm 28% trong chín tháng đầu năm so với một năm trước đó. Cam kết đầu tư giảm xuống còn 9.9 tỷ đôla trong giai đoạn từ tháng Một tới hết tháng Chín so với cùng kỳ năm 2010, Cục Đầu tư Nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong một tuyên bố trên trang web của cơ quan này. Tuy nhiên thông báo này cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài được giải ngân tăng 2% lên 8,2 tỷ đôla trong cùng kỳ. Việt Nam đã và đang phải chống chọi với tốc độ lạm phát nhanh nhất châu Á và phải ổn định tiền đồng trong bối cảnh hỗ trợ phát triển kinh tế khi đà phục hồi kinh tế toàn cầu gặp khó khăn. Tăng trưởng trong nền kinh tế có GDP là 104 tỷ USD bị chậm lại trong ba quý đầu năm 2011, và chính phủ cho biết hồi tháng trước sẽ tiếp tục giảm tăng trưởng tín dụng để cố gắng kiềm chế giá cả tăng. Attila Vajda, người đứng đầu dịch vụ khách hàng là tổ chức tại Công ty chứng khoán của ACB ở Tp HCM nói “năm nay lạm phát và các vấn đề tỷ giá tạo rất nhiều áp lực về cơ cấu chi phí của bất kỳ công ty nào hoạt động tại Việt Nam,”.
“Các cuộc đình công lại càng làm tình hình thêm tồi tệ và do vậy mọi người đang chờ đợi để có thể hình thành cơ cấu chi phí ổn định hơn.” Họ cũng cảnh báo về thực trạng đình công vốn tăng mạnh với tổng số các cuộc đình công tính từ đầu năm tới tháng Tư đã vượt tổng số các cuộc đình công của cả năm ngoái. Giá cả các mặt hàng trên thế giới tăng cáo cũng cũng sẽ là yếu tố đẩy lạm phát Việt Nam lên. Việt Nam cấp giấy phép cho 675 dự án mới với số vốn đăng ký là 8.23 tỷ đôla từ tháng Một tới hết tháng Chín, trong khi có 178 dự án hiện tăng vốn đăng ký 1.66 tỷ USD, theo báo cáo được công bố vào tuần trước. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 22,42% trong tháng Chín so với một năm trước, giảm từ mức 23,02% vào tháng Tám. Chỉ số CPI của Việt Nam vào tháng Chín vẫn là mức cao nhất trong danh sách 17 nền kinh tế châu Á mà Bloomberg theo dõi. GDP của Việt Nam tăng 5,76% trong ba quý đầu năm 2011, ít hơn so với mức tăng 6,54% trong cùng kỳ năm 2010. Thực trạng thiếu minh bạch trong hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam là mối quan ngại lớn cho các nhà kinh tế và giới đầu tư. Tuy nhiên giới phân tích cho rằng các biện pháp kiềm chế lạm phát và siết chặt tiền tệ và chi tiêu đang đi đúng hướng. Tuy nhiên họ cho rằng áp lực giá cả vẫn còn là một nguy cơ lớn. Giới phân tích lưu ý về khoảng cách giữa tỷ giá hối đoái tại chợ đen và tỷ giá liên ngân hàng. Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment