Đọt Chuối Non |
- Y Moan & Ơi M’Drak
- Nhạy cảm về cảm xúc của người khác
- Ý chí con người
- Bé 3 tuổi chăm mẹ chết mòn trên giường bệnh
- Nhiều y bác sĩ vẫn không từ chối phong bì
- ‘Quan hệ Việt Ấn là nhân tố đảm bảo ổn định khu vực’ — Việt Trung ký thỏa thuận về biển đảo
| Posted: 12 Oct 2011 01:07 PM PDT
Nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhà điêu khắc Lê Liên bên cạnh bức tượng đồng NSND Y Moan Ngày xưa M’Drak có tên là Khánh Dương, và thuộc về tỉnh Khánh Hòa. Sau 75 sát nhập về lại Daklak và mang tên M’Drak từ …thuở ấy. Vì nằm giáp ranh nên khí hậu của M’Drak ảnh hưởng cả hai nơi, khí hậu nhiệt đới gió mùa nhưng do ở độ cao trên 800m nên khí hậu huyện có nhiều nét thú vị: nhiệt độ trung bình năm khá thấp, số giờ nắng trung bình 1.700 giờ/năm, lượng mưa trung bình hàng năm trên 2.500 mm. M’Drak là một cao nguyên hùng vĩ với những đồi cỏ mênh mông nối tiếp nhau trải dài vô tận, gợi nhớ những thảo nguyên Mông Cổ Nhạc sĩ Nguyễn Cường cũng đã đặt chân lên vùng đất này, và thảo nguyên M’Drak đã làm anh cảm xúc viết thành một ca khúc rất hay, được hát lên bởi Y Moan, với chất giọng hoang dại như núi đồi Tây Nguyên bạt ngàn và đầy huyền thoại. Nơi đây thảo nguyên, từng đàn bò đùa nắng, tung tăng mặt trời. Tôi sinh, sinh từ nơi đây, cha tôi cũng sinh từ nơi đây… Bao nhiêu vì sao… đêm đêm về đây bên cây lửa hồng Gái trai quê tôi da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa Sau ngày giỗ Y Moan một năm(22/9 tức 25/8 âm lịch), bức tượng Y Moan bằng đồng & thạch cao đã được Nhạc sĩ Nguyễn Cường cùng anh em bạn bè góp sức thực hiện. Bức tượng đồng bán thân có chiều cao 60 cm, nặng 40 kg do nhà điêu khắc Lê Liên thực hiện trong hơn một tháng qua. Ca sĩ Y Vol, con trai trưởng của NSND Y Moan cho biết, bức tượng đồng kể trên sẽ được đặt tại khu mộ của cố nghệ sĩ. Còn bức tượng thạch cao sẽ được đặt tại nhà riêng của ông tại ở buôn Đha Prong, xã Cư Ebur thành phố BMT. Chưa hết, tỉnh Đăk Lăk đã có kế hoạch đặt tên ông cho một con đường ở thành phố Buôn Ma Thuột. Theo dự kiến, đường Lê Thị Hồng Gấm nối dài sẽ được đặt tên là đường Y Moan. Con đường này sẽ đi qua trước ngôi nhà của cố nghệ sĩ. Các bạn Vườn Chuối nghe lại Ơi M’Drak qua giọng ca huyền thoại của xứ sở đại ngàn nhé… Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||||
| Nhạy cảm về cảm xúc của người khác Posted: 12 Oct 2011 01:05 PM PDT Chào các bạn, Khi ta nói "không hiểu nhau được", ta thường nghĩ đến "không hiểu lời nói" của nhau, nhưng sự thật đó là "không hiểu được cảm xúc của nhau". Chính vì không hiểu được cảm xúc của nhau, cho nên ta không hiểu được lời nói của nhau, vì lời nói nào cũng chứa đầy cảm xúc trong đó. Nếu không hiểu được cảm xúc thì nghe lời nói cũng chỉ như là đã đổ nước trong ly ra hết trước khi uống… cái ly không. Nhạy cảm hay thiếu nhạy cảm về cảm xúc của người khác là yếu tố chính cho thành công hay thất bại trong mọi liên hệ con người—vợ chồng, người yêu, thầy trò, bạn bè, teamwork, thương mãi, chính trị… Bà vợ nói "Em không chịu được khói thuốc". Nếu ông chồng nghe câu đó và hiểu được khói thuốc khó chịu thế nào đối với người không hút thuốc, thì có lẽ là anh ta sẽ không bao giờ hút thuốc trong nhà, hay cả ngoài đường khi đứng gần vợ. Nhưng nếu anh ta cứ nghĩ "khói thuốc bay lên một chút có gì mà cứ chỉ huy mình mãi thế", thì đó là không nhạy cảm và đương nhiên là sẽ đưa đến vấn đề. Hay trong đội bóng mình mới gia nhập và chơi hôm đầu tiên, một bạn nói "Sao giữ bóng lâu thế?". Nếu mình là người nhạy cảm, mình sẽ hiểu ngay: "Chắc team này có chiến lược giao bóng liền liền, và mình đang làm họ trật đường ray". Nhưng người không nhạy cảm thì sẽ phá cả team, vì người ta nhắc khéo mà mình không hiểu, để đến lúc cả team điên lên và có người mắng mình thẳng mặt, thành lớn chuyện. Trong chính trị, một nhà ngoại giao nước A nói chuyện với vài quan chức của chính phủ nước B: "Các anh làm thế rất là chống lại văn hóa nước tôi, không tiện đâu". Nếu người nhạy cảm thì tìm hiểu văn hóa nước bạn và tìm giải pháp để không chống lại văn hóa nước bạn, do đó xây dựng được liên đới quốc tế bền vững. Người thiếu nhạy cảm thì "Chuyện không đáng gì mà cứ chảnh, chúng tôi không chấp nhận như thế" và thế là có ngoại giao quốc tế kiểu teen thích gây lộn. Trong kinh doanh, khách hàng nói với manager: "Hôm qua tôi đã gọi điện thoại trước hỏi là còn quyển sách đó không, một cô trả lời là còn. Tôi bảo cô ấy: 'Tôi tên là Trần Văn Khánh. Hãy giữ nó lại cho tôi, ngày mai tôi đến lấy.' Hôm nay tôi đến chẳng có quyển sách nào là sao?". Nếu manager nhạy cảm thì sẽ nói: "Xin lỗi anh vì lý do nào đó mà sách hết và chẳng thấy có quyển nào để riêng ra cho anh cả. Có vài cô làm hôm qua không có mặt ở đây hôm nay. Nhưng anh đã tốn thời giờ đến đây mà không có sách, cho tôi xin lỗi. Nếu được với anh, tôi sẽ lấy thêm sách từ nhà XB và giảm giá một nữa để xin lỗi. Tuần tới sẽ có sách. Vậy anh thấy được không?" Ngược lại, manager không nhạy cảm sẽ trả lời: "Xin lỗi anh sách hết rồi. Mà anh cũng không biết anh nói chuyện với cô nào. Tôi chẳng làm gì được cả." Chỉ một chút nhạy cảm hay thiếu nhạy cảm là ta biến vấn đề thành vui vẻ hay chiến tranh. Hầu như mọi liên hệ của con người trong mọi lãnh vực đều lệ thuộc vào một từ duy nhất – nhạy cảm. Và nhạy cảm là việc của trái tim, không phải của cái đầu. Nhạy cảm là "để ý đến cảm xúc của người kia". Như là bạn trai bạn gái mới yêu nhau—nàng chỉ vừa nói "em nhức đầu quá" thì chàng bưng ngay nước đá chanh, aspirin, xung phong bóp đầu xoa trán… Đó là nhạy cảm. Nhạy cảm là điều duy nhất có tính quyết định trong liên hệ con người—từ tình yêu nam nữ đến kinh doanh đến chính trị và mọi sinh hoạt khác. Và trong đại đa số các trường hợp, được việc hay không chỉ lệ thuộc vào việc ta nhạy cảm hay không. Chúc các bạn một ngày nhạy cảm Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||
| Posted: 12 Oct 2011 01:04 PM PDT David J. Schwartz
"Năng lực là một trạng thái của ý chí" Helen Biomedial dịch Filed under: Danh Ngôn Tagged: Danh Ngôn, Song ngữ | ||||
| Bé 3 tuổi chăm mẹ chết mòn trên giường bệnh Posted: 12 Oct 2011 01:03 PM PDT vnexpress Gần một năm nay, người dân ấp 7 xã Phú Ngọc huyện Định Quán (Đồng Nai) rơi nước mắt chứng kiến cảnh cậu bé Nguyễn Gia Huy (3 tuổi rưỡi) chăm sóc người mẹ bị cắt cụt tay phải, tay trái teo lại như một khúc xương khô và phải ăn nằm một chỗ chờ chết vì gãy đốt sống sau tai nạn giao thông.
Cuộc đời bất hạnh của chị Nguyễn Thị Thắm (25 tuổi) – mẹ của cháu Huy khiến người dân ở xã Phú Ngọc xót thương. Là con đầu trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ làm rẫy ở xã Phú Ngọc, từ nhỏ Nguyễn Thị Thắm đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Sau khi học xong lớp 9, Thắm phải nghỉ học để cùng với cha mẹ ra sức làm rẫy, lo cho 2 đứa em ăn học. Cũng như gia đình khác, những ngày tháng cuốc đất, đào rẫy ở Phú Ngọc không thể giúp được gia đình Thắm thoát nghèo. Năm 2001, Thắm khăn gói lên TPHCM làm công nhân may mặc, mong cho cuộc sống đắp đổi qua ngày và có thêm đồng lương ít ỏi để phụ giúp cha mẹ lo cho hai đứa em đang tuổi ăn, tuổi học. Những ngày tháng xa nhà, Thắm quen một người đàn ông hơn nhiều tuổi làm công nhân cùng xí nghiệp. Mặc dù vậy, bao nhiêu ước mơ về một tình yêu đầu đời của cô nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh khi gã đàn ông lộ diện là một tên họ “Sở”. Ngay khi biết tin Thắm có thai, gã đánh bài chuồn bằng cách giả vờ về quê xin cưới rồi bặt vô âm tín. Đau đớn, tủi nhục nhưng thương con, chị Thắm quyết tâm làm lụng và dành tiền nuôi bé. Sinh xong, vì không đủ tiền trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con, nên chị gửi con về quê Phú Ngọc cho bà ngoại trông nom, nuôi nấng. Số tiền lương công nhân ít ỏi hàng tháng, chị dành hết gửi về mua sữa nuôi bé, thi thoảng phóng xe máy về thăm con. Tháng 9/2010, trong một lần chạy xe như thế, chị va quệt với một xe máy khác rồi ngã xuống đường, bị một xe tải dằn qua… Tai nạn đã khiến hai tay, hai chân chị cùng nhiều xương sườn bị gãy nhiều khúc. Đốt sống lưng cũng bị gãy không thể phục hồi. Sau 4 tháng điều trị trong Bệnh viện Chợ Rẫy, trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, các bác sỹ chỉ giữ được mạng sống cho chị nhưng phải cắt cụt tay phải, tay trái bị teo cơ, hai chân liệt hoàn toàn,… từ một cô gái phơi phới sắc xuân, chị Thắm trở thành một người tàn phế, suốt ngày nằm bất động. “4 tháng điều trị cho con đã khiến vợ chồng tôi vốn đã nghèo lại càng trở nên túng quẫn. Thương con nhưng không có cách nào khác hai vợ chồng đành phải đưa con về quê nằm chờ chết”, trong ngôi nhà lụp xụp, bà Nguyễn Thị Minh Thành (60 tuổi), mẹ chị Thắm ôm mặt khóc rưng rức. Từ ngày đó, chuyện đưa đón cháu Gia Huy đi nhà trẻ đến việc ra đồng làm rẫy rồi chăm sóc cho đứa con gái nằm một chỗ, hai vợ chồng nghèo cứ lần lượt thay nhau. Thương mẹ, cháu Gia Huy rất chăm ngoan. Hằng ngày sau khi trở về từ lớp học mầm non, bé chỉ quanh quẩn bên mẹ. Trên chiếc giường ọp ẹp, ngày ngày cậu bé 3 tuổi rưỡi vừa bóp tay bóp chân, lúc lại lấy nước, pha sữa, bón cháo cho người mẹ nằm co quắp, teo tóp. “Cháu còn nhỏ nhưng biết thương mẹ lắm, khi mẹ đau đớn, nó chạy ngược chạy xuôi lo lắng như người lớn, lúc lại òa khóc vì thương mẹ lúc lại chạy lại động viên dỗ dành cho mẹ đỡ đau”, một người hàng xóm của gia đình bà Thành tâm sự. Đã nhiều lúc thương cha mẹ già, thương con bé bỏng, chị Thắm đã muốn tìm đến cái chết nhưng khi được con trai động viên chị lại nuốt nước mắt sống tiếp. “Mẹ cháu không chết đâu, sau này con sẽ chăm ngoan, học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để chắp lại tay cho mẹ. Mẹ không được chết, mẹ phải sống với con”, bé Gia Huy chạy lại ôm chầm lấy mẹ khi nghe người lớn nói đến chuyện chết chóc.
Sau 1 năm chăm lo thuốc thang cho con gái nhưng bệnh tật vẫn chưa có gì tiến triển, hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Minh Thành – ông Nguyễn Lưu Trợ đã kiệt quệ, những thứ có thể bán được đều đã bán để mua thuốc cho con gái. Xót xa cho con, ông bà lại càng thương đứa cháu bé bỏng. “Vợ chồng tôi như lá vàng trên cây, chưa biết rụng xuống bất cứ lúc nào. Khi đó, chỉ lo cho đứa con gái đang chờ chết và cháu Gia Huy bé bỏng không có người chăm sóc mà thôi”, bà Thành tâm sự. Ủy ban nhân dân xã Phú Ngọc huyện Định Quán (Đồng Nai) xác nhận, từ khi bị nạn, gia đình hai mẹ con chị Thắm – cháu Huy được xếp vào diện hộ nghèo vì gia cảnh quá bi đát và rất cần sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm. Độc giả hảo tâm xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Minh Thành (mẹ chị Thắm) – Số nhà 17/2, ấp 7, xã Phú Ngọc – huyện Định Quán – Đồng Nai. Số tài khoản: 5907205038027 – Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Định Quán – Đồng Nai (chủ tài khoản: Nguyễn Thị Minh Thành). Điện thoại: 01657.448.863. Filed under: Chứng Nhân Tagged: Chứng Nhân | ||||
| Nhiều y bác sĩ vẫn không từ chối phong bì Posted: 12 Oct 2011 01:02 PM PDT vnexpress
Đây là các bệnh viện thí điểm phong trào thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong ngành y tế, trong đó có nội dung bác sĩ nói không với phong bì, tuy nhiên theo khảo sát của VnExpress.net, tình trạng bệnh nhân đưa và y bác sĩ nhận phong bì vẫn không có gì thay đổi so với trước đây. Ngày 11/10, ngồi đợi đến giờ vào thăm cháu ở khoa sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bà Ngà (chợ Hôm, Hà Nội) lấy 50.000 đồng nhét vào chiếc tã giấy để cho nhân viên y tế. “Phải kín đáo vậy họ mới nhận. Ngày nào tôi cũng làm thế, chỉ mong người ta để ý số thứ tự mà chăm cháu kỹ hơn”, bà nói. Cách đây hơn tuần, con dâu bà Ngà sinh mổ tại bệnh viện này. Bé sinh non tháng nên phải nằm lồng kính. Bà Ngà cho biết, từ lúc có thai con dâu bà đã tìm được một bác sĩ có tiếng tại viện và theo khám tại phòng mạch tư của vị này. Lúc sắp sinh, chị đến nhờ ông trực tiếp mổ và khi mọi việc xong xuôi đã đưa phong bì cảm ơn 2 triệu đồng. Với tâm lý “phải có phong bì khi vào viện người nhà mình mới được chăm sóc chu đáo hoặc khỏi mất công chờ đợi”, hầu hết bệnh nhân đều đưa thêm tiền cho nhân viên y tế, từ khâu khám, xét nghiệm, đến lúc mổ, ra viện, và bằng nhiều cách khác nhau, chủ yếu là gặp đưa tại phòng riêng, kẹp trong sổ khám, nhét vào túi áo blouse, thậm chí cài vào người (với bé sơ sinh cần tắm)… Động tác này gần như trở thành “thói quen” của nhiều người phải vào viện. Con học lớp 10 bị viêm gan B nên chị Hiền (Hiệp Hòa, Bắc Giang) thường xuyên đưa cháu tới Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra. Lần đầu, chị mua sổ rồi xếp hàng đợi đến lượt khám, xét nghiệm, xong xuôi mất đứt 2 ngày. Lần thứ 2, rút kinh nghiệm, chị vẫn mua phiếu, nhưng không xếp hàng mà đưa con lên thẳng phòng bác sĩ nhờ khám cho nhanh, kèm phong bì 200.000 đồng. Hiện nay, nhiều bệnh nhân coi việc đưa phong bì như một “thủ tục” không thể thiếu khi vào viện. Vì thế, không ít người, dù không ai gợi ý, cũng chủ động đưa tiền cho nhân viên y tế để được thoải mái, an lòng, nhất là khi có người thân bị bệnh nặng, cần mổ xẻ. Bế cô con gái mới hơn một tháng tuổi đứng đợi xe ở gần cổng Bệnh viện Việt Đức, chị Thanh (Phủ Lý, Hà Nam) cho biết, bé bị giãn bể thận, vừa được mổ nội soi trong viện và được về nửa tháng rồi lên mổ lại. “Cho tới giờ, tôi đã đưa 4 phong bì, mỗi cái một triệu đồng, cho 4 bác sĩ trực tiếp liên quan đến ca mổ”, chị Thanh nói. Chị cho biết, việc đưa bao nhiêu tiền, cho ai, vào lúc nào… chị cũng phải mất nhiều thời gian mới “học” được vì vợ chồngđều ở quê, chưa phải vào viện lần nào. “Có khi lấy cớ hỏi tình hình bệnh của con, lịch mổ rồi kẹp phong bì vào cuốn sổ, để lên bàn; có lúc phải đưa trước lúc mổ, sau đó quay lên đưa một gói cho điều dưỡng luôn để họ chăm sóc con mình được chu đáo”, chị Thanh chỉ dẫn. Theo lời chị, tất cả những nhân viên y tế chị gặp chưa ai gợi ý chị phải đưa tiền nhưng cũng chẳng có ai từ chối lúc chị nhét phong bì. “Những người có con cùng nằm cùng phòng với tôi đều làm vậy. Con mình còn đỏ hỏn thế này phải đụng dao kéo vào người, lo lắm chứ, thêm vài đồng cho bác sĩ mà yên tâm hơn thì chẳng ai không làm, dù tiền đó cũng phải chạy vạy ngược xuôi mới có”, chị nói. “Thậm chí, nếu không đưa phong bì còn thấy ngại, có lỗi. Tôi cũng nghiệm ra là nếu không thêm tiền thì khó mà được chăm sóc cẩn thận, chu đáo bằng người có", bác Thanh, 57 tuổi (Hưng Yên) đang điều trị xạ tại khoa Ung Bướu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết. Dù vậy, không phải ai đút lót cho bác sĩ cũng nhận được sự ưu ái hơn vì số bệnh nhân quá đông. Cách đây không lâu, chị Lan (Hà Nội) đưa em họ ở Lạng Sơn vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương mổ cắt khối u xơ tử cung. Vì khối u khá to, sợ biến chứng, chị đã chọn bác sĩ mổ với chi phí 1,5 triệu. Để yên tâm, chị còn gặp trực tiếp bác sĩ phẫu thuật nhờ xếp lịch mổ sớm và làm cẩn thận hơn. "Lần đầu gặp, mình đưa cho bác sĩ một triệu đồng. Ấy thế mà 2 hôm sau lên giục thì ông ấy chả nhớ mình là ai. Mình hoảng quá, may mà ca mổ tốt, không thì áy náy mãi", chị Lan nói.
Thực tế, một số bệnh nhân và người nhà cho biết cũng có bác sĩ không nhận khi họ đưa phong bì. Có chồng bị gãy xương cổ do tai nạn giao thông, đang đợi mổ tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, chị Nguyễn Thị Sâm (Bắc Ninh) cho biết, vì sốt ruột, gia đình chị đã tìm gặp bác sĩ để “bồi dưỡng”, mong họ xếp mổ sớm nhưng không ai nhận phong bì. “Mới đầu tôi cũng lo, sợ mình đưa ít hoặc do đi sai cửa, nhưng sau thấy mấy người đã được mổ tại đây cho biết, họ cũng bị từ chối tiền nhưng các bác sĩ vẫn điều trị rất ân cần”. Một bác sĩ trong khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức cho biết “không nhận phong bì của bệnh nhân” là một quy định được đưa ra từ lâu tại bệnh viện này, có điều vẫn có cá nhân nào đó không thực hiện đúng. “Ai cũng muốn người nhà mình được ưu tiên và đưa tiền để đạt được điều đó, nhưng chúng tôi chỉ ưu tiên theo mức độ nặng nhẹ, cấp bách của bệnh mà thôi”, bác sĩ này nói. Tiến sĩ Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo, Phát triển cộng đồng cho biết, hiện tượng đưa phong bì cho nhân viên y tế phổ biến trên toàn quốc nhưng hầu như chỉ tập trung ở bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương, đặc biệt là các đơn vị quá tải như bệnh viện chuyên khoa. "Tuy nhiên, nếu quy kết trách nhiệm cho cá nhân trong việc nhận phong bì thì không thỏa đáng. Đó là vấn đề của cả hệ thống, cả xã hội. Không chỉ ngành y mà ngành nào cũng có chuyện đút lót", tiến sĩ Tuấn nói. Một lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai thừa nhận, đúng là “nạn” phong bì đã làm xấu đi hình ảnh ngành y và chủ trương nói “không” với phong bì là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, theo ông ý nghĩa thực sự của việc đưa phong bì là tiêu cực hay tích cực còn do cách nhìn nhận ở từng góc độ. Nó sẽ là tiêu cực khi nhân viên y tế vòi vĩnh, ra điều kiện hay tỏ thái độ với bệnh nhân. Nhưng khi nó chỉ là tấm lòng của người bệnh đối với người đã cứu chữa cho mình thì lại hoàn toàn khác. “Đối với những bác sĩ chân chính – theo tôi số này là phần lớn, chữ tâm được đặt lên hàng đầu, điều quan trọng nhất là chữa bệnh cứu người và họ không bao giờ ra giá cho việc đó. Tất nhiên, khi đã hoàn thành nhiệm vụ, được nhận một lời tri ân, chia sẻ, người thày thuốc sẽ thấy ấm lòng hơn”, ông chia sẻ. Theo ông, để chấm dứt phong bì trong bệnh viện rất khó. “Việc này xuất phát từ hai phía, bên cho và bên nhận. Vì thế, chỉ khi cả hai cùng nói ‘không’ thì mới có thể ngừng hẳn được, mà điều này chẳng dễ”, ông nói. Tâm sự với VnExpress.net, một bác sĩ có thâm niên 10 năm cho biết, lương của anh hơn 4 triệu đồng một tháng, tiền bồi dưỡng cho mỗi ca mổ loại 1 được 35.000 đồng, loại 2 được 25.000, loại 3 được 20.000, trực một ngày đêm được 35.000. Theo anh, hiện đa số nhân viên y tế ở tuyến dưới đều quá chán nản với ngành y, họ còn ở lại bệnh viện chỉ vì cuộc sống, chứ chẳng còn mấy người tâm huyết vì “chế độ tiền lương quá bọt bèo, bệnh nhân còn tệ hơn: chửi mắng, đâm chém, thưa kiện…”. Vì thế, bác sĩ cho rằng, trước khi siết chặt vấn đề kỷ luật cần tăng thu nhập chính đáng cho nhân viên y tế, nếu không thì tất cả các quyết sách trước nay cũng không đạt hiệu quả gì. Phương Trang – Minh Thùy Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||||
| ‘Quan hệ Việt Ấn là nhân tố đảm bảo ổn định khu vực’ — Việt Trung ký thỏa thuận về biển đảo Posted: 12 Oct 2011 01:01 PM PDT Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hôm nay hội đàm với các nhà lãnh đạo Ấn Độ và hai nước ra tuyên bố chung, trong đó nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt – Ấn và ký kết các thỏa thuận, bao gồm bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí.
Theo TTXVN, Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sáng 12/10 tại thủ đô New Delhi. Sau đó nhà lãnh đạo Việt Nam hội kiến Thủ tướng Manmohan Singh và nhấn mạnh việc phát triển quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, là nhân tố quan trọng để đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực. Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện dựa trên các trụ cột chính là hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực. Hai nước đặt mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên mức 7 tỷ USD vào năm 2015. Hai nước ra tuyên bố chung về chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong đó hoan nghênh sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác về quốc phòng – an ninh. Lãnh đạo Việt – Ấn khẳng định mong muốn hợp tác vì hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới. Việt Nam tái khẳng định sự ủng hộ đối với chính sách hướng Đông của Ấn Độ. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và việc đảm bảo tự do hàng hải, đồng thời cho rằng tranh chấp trên Biển Đông cần được các bên giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng chứng kiến lễ ký kết 6 hiệp định và thỏa thuận hợp tác song phương, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (ONGC) cùng bản Hiệp định dẫn độ tội phạm. Chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang diễn ra từ ngày 11 đến 13/10. Trước khi đến New Delhi, nhà lãnh đạo Việt Nam đã tới thăm thành phố công nghệ Bangalore và khuyến khích các doanh nghiệp tại đây đầu tư các khu công nghệ cao ở Việt Nam. Ông cũng thăm thành phố Mumbai và tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu của Ấn Độ. Đình Nguyễn Việt-Trung ký thỏa thuận về biển đảoĐây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu từ khi ông Nguyễn Phú Trọng nhậm chức Tổng Bí thư Nhân chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc và Việt Nam ký thỏa thuận tìm kiếm giải pháp cho các tranh chấp ở Biển Đông, vốn đã dẫn tới làn sóng biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước hồi mùa hè năm nay. Ông Trọng đang ở Bắc Kinh trong chuyến thăm 5 ngày, kéo dài tới 15/10. Ông có hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hôm thứ Ba 11/10. Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc được ký kết sau đó bao gồm sáu nguyên tắc chính. Nguyên tắc đầu tiên được hai bên thống nhất, là "Lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục”, dưới sự chỉ đạo của 16 chữ vàng và tinh thần bốn tốt, “kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển”. Theo thỏa thuận, các vấn đề sẽ được bàn thảo “theo tinh thần tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau”. Đặc biệt, phía Trung Quốc đã chấp thuận một sự đàm phán đa phương, khi trong Điểm 3 của thỏa thuận, hai bên nhất trí: “Nếu tranh chấp liên quan đến các nước khác thì sẽ hiệp thương với các bên tranh chấp khác”. Thỏa thuận cũng kêu gọi duy trì việc tiến hành các cuộc họp định kỳ Trưởng đoàn đàm phán biên giới cấp Chính phủ một năm hai lần và thiết lập đường dây nóng trong “để kịp thời trao đổi và xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển”. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Hồ Cẩm Đào nói tại buổi gặp ông Nguyễn Phú Trọng là “trước khi tranh chấp trên biển được giải quyết, không nên có hành động làm phức tạp hóa và mở rộng tranh chấp, xử lý những vấn đề nảy sinh bằng thái độ bình tĩnh và mang tính xây dựng.”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì được dẫn lời nói “Việt Nam sẵn sàng cùng với Trung Quốc nghiêm chỉnh thực hiện tốt Thỏa thuận nguyên tắc cơ bản về vấn đề trên biển, kiên trì hiệp thương hữu nghị và đàm phán, xử lý và giải quyết ổn thỏa.” Ông Trọng nói thêm rằng hai bên nỗ lực “không để cho vấn đề liên quan ảnh hưởng tới quan hệ hai Đảng và hai Nhà nước, ảnh hưởng đến tình cảm của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, ổn định trên biển”. Trong buổi gặp, chủ tịch Trung Quốc cũng đưa ra năm kiến nghị cho quan hệ Việt – Trung. Đáp lại, ông Nguyễn Phú Trọng nói Việt Nam “sẽ đặt phát triển quan hệ với Trung Quốc lên vị trí ưu tiên trong quan hệ đối ngoại”. Chuyến thăm đầu tiênĐây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng kể từ khi ông được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã gặp một loạt những nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cùng ngày 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc nói với ông Trọng rằng cần “giải quyết ổn thỏa những vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước, cùng nhau nâng cao năng lực và trình độ cầm quyền của Đảng Cộng sản”. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng hội đàm với ông Giả Khánh Lâm, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc. Ông Giả Khánh Lâm đưa ra thông điệp hai nước Trung-Việt “cần phải đặt lợi ích chiến lược chung của hai nước lên vị trí hàng đầu”. Ông đề nghị “tìm điểm chung gác lại điểm bất đồng và hiệp thương hữu nghị”. Một tường thuật chính thức đăng trên trang web Chính phủ Việt Nam nói: “Vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhìn nhận đây không phải là toàn cục quan hệ Việt-Trung, nhưng đây là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp đối với cả hai Đảng, hai nước, vì nó liên quan đến chủ quyền quốc gia, dân tộc.” Tường thuật nói tiếp: “Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết được. Nếu hai bên xuất phát từ tầm cao chiến lược, từ lợi ích của nhân dân hai nước và căn cứ vào các chuẩn mực của luật pháp quốc tế, thì hoàn toàn có thể tìm ra được một giải pháp thỏa đáng, có lý, có tình, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.” Việt Nam và Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ vào năm 1991 sau một thời gian căng thẳng, đánh dấu bằng cuộc chiến biên giới ngắn ngủi nhưng đẫm máu hồi năm 1979. Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với tổng kim ngạch năm 2010 lên đến hơn 27 tỷ đôla. Tuy vậy, cán cân thương mại song phương chênh lệch đáng kể – sau tám tháng đầu năm nay, mức nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc đã là 8,7 tỷ đôla. Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment