Sunday, October 30, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Chuyện tình của tôi qua những dòng nhạc vàng đầy cảm xúc

Posted: 30 Oct 2011 01:07 PM PDT

 

Maria Thanh Trâm

Là người yêu âm nhạc, cuộc sống không thể thiếu âm nhạc, đặc biệt là những bản nhạc vàng với ca từ đầy ý nghĩa, giai điệu đi vào lòng người, từ cái tuổi lên ba, Tôi đã được đắm chìm trong không gian của những bản nhạc tình ấy. Tôi nhớ rõ lắm về thời điểm lên ba ấy nhưng chỉ biết rằng, cứ đúng giờ ấy, Ba Mẹ tôi sẽ mở băng catset Khánh Ly, Tuấn Vũ, Ngọc Lan, v.v. lên cho cả gia đình cùng bị tra tấn (Thằng em trai sinh sau tôi 2 tuổi đã nói như thế về nhạc vàng).

Nghe nhạc vàng ở cái tuổi lên ba, tôi chỉ biết nó giúp tôi dễ ngủ, dễ ăn hơn.

Bậc tiểu học, tôi đã được các Thầy Cô cho học thanh nhạc đơn giản ở nhà thiếu nhi Q10. Tôi nghe Thầy Cô bảo tôi hát được. Riêng tôi, tôi đã nhận ra rằng cuộc sống của tôi không thể thiếu âm nhạc. Bổ sung vào danh sách thưởng thức âm nhạc của tôi là các tình khúc vàng dành cho thiếu nhi :-)

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cái tuổi 17 vùn vụt kéo tới như vũ bão. Tình yêu dành cho âm nhạc, cho ca hát, cho những bản tình khúc vàng không thay đổi trong tôi. Trái lại, nó còn bùng cháy mạnh mẽ hơn như Ông Bà ta nói “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”.

18 tuổi, tôi biết yêu, có người yêu.

19 tuổi, tôi chia tay tình yêu đầu đời. Không buồn, không vui, hụt hẫng…là cảm xúc vào lúc đấy của tôi.

20 tuổi độc thân, vẫn vui vẻ tận hưởng đời sinh viên còn độc thân, tận hưởng cuộc sống náo nhiệt ở cái vùng được ví von là Hòn Ngọc Viễn Đông, vẫn yêu những bản tình khúc vàng.

22 tuổi, tôi gặp Anh, yêu Anh.

27 tuổi, yôi và Anh chia tay với rất nhiều lý do buồn có, vui có, nực cười có, phản khoa học cũng có…. Tôi vẫn yêu những tình khúc vàng.

28 tuổi… Ngẫm lại, tĩnh lại và im lặng trong những tình khúc vàng, cũng những tình khúc ấy nhưng giờ đây, dường như tôi đã nghe, đã cảm và hiểu thế nào là “phố đêm nhiều lần suy tư, khi nhớ còn trong đời những ngày thương tiếc lớn”, thế nào là “bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi”. Mình đã vừa đủ cái già, cái trưởng thành để chiêm nghiệm cuộc sống và lời lẽ trong những khúc nhạc kia.

Một chiều chủ nhật buồn, qua những bản nhạc vàng, tôi muốn chia sẻ đến mọi người, những người Anh, người Chị trên dotchuoinon niềm đam mê âm nhạc, đặc biệt là các tình khúc vàng vượt thời gian. Dưới đây là chuyện tình 6 năm của Tôi, có lẽ nó vừa lạ vừa quen, vì được thống kê và kể lại qua những bản nhạc vàng mà tôi hoặc mọi người đã từng và sẽ tiếp tục yêu mến.

Em hai mươi tuổi em là nắng. Em hai mươi tuổi em là mưa. Sài Gòn nắng mưa em ngày ấy Còn là hạt bụi giữa hư vô… (Hai mươi mùa nắng lạ – Trịnh Công Sơn)

Anh đến với Em vào một ngày trời đẹp nắng. Một ngày phượng hồng thắm cho đôi mắt buồn xa xăm… (Phượng Buồn – Thanh Sơn & Nguyên Vũ)

Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đên nay, đêm rất dài…. (Đừng Xa Em Đêm Nay – Đức Huy)

Chỉ còn gần Anh một giây phút thôi. Một giây nữa thôi là xa nhau rồi… (Phút Cuối – Lam Phương)

Thôi Em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai mau. Thôi, cuộc tình đó tan rồi. Không còn gì nữa, tiếc mà chi…. (Bài Không Tên Số 2 – Vũ Thành An)

Ngày tháng nào đã ra đi khi Ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi Ta còn mãi nơi đây. Từng người tình bỏ Ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mê…. (Tình xa - Trịnh Công Sơn)

Ngàn năm trong tôi, tình này không phai phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi… (Phượng Buồn – Thanh Sơn & Nguyên Vũ)

Còn thấy gì sáng mai đây thôi Ta còn bạn bè… (Tình Xa – Trịnh Công Sơn)

Cùng nhau Ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, xuôi một thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh… (Qua Cơn Mê – Trịnh Lâm Ngân)

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì Em biết không? Để Gió cuốn đi… (Để Gió Cuốn Đi – Trịnh Công Sơn)

……..

Rồi Tôi sẽ 29 tuổi, sẽ 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi…

Bao nhiêu năm làm kiếp con người. Chợt một chiều tóc trắng như vôi. lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày (Cát Bụi – Trịnh Công Sơn)

Mời các bạn chia sẻ với tôi chuyện tình của tôi… với các bài hát sau đây.

Saigon, 30 tháng 10, 2011
Maria Thanh Trâm

 

Hai Mươi Mùa Nắng Lạ (Trinh Công Sơn – Kim  Thoa hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=kQO5PWGpwX

Đừng Xa Em Đêm Nay (Đức Huy -  Hiền  Thục hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LoeniEBB1M

Bài Không Tên Số Hai (Vũ Thành An – Tuấn Ngọc hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OXsZ8bSDPX

Qua Cơn Mê (Trịnh Lâm Ngân – Đàm Vĩnh Hưng hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9XET4a6JLS

Phượng Buồn ( Thanh Sơn & Nguyên  Vũ   – Cẩm Ly hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2J0xrWnG6A

Phút cuối (Lam  Phương – Chế Linh & Thanh Tuyền hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=GwkEfBjqdQ

Tình Xa (Trịnh Công Sơn  – Khánh Ly hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=7F6WRtVRqz

Để gió cuốn  đi (Trịnh Công Sơn – Hồng Nhung hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=FxmHI9xKV2

Cát bụi  (Trịnh Công  Sơn – Khánh Ly hát)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3gVSwB8HKC

 


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Chất lượng làm việc cao nhất

Posted: 30 Oct 2011 01:06 PM PDT

Chào các bạn,

Trong thế giới làm việc, giá trị quan trọng nhất của mỗi người chúng ta là chúng ta luôn luôn tạo ra sản phẩm lao động với "chất lượng cao nhất mà ta có thể"—the best quality possible.

Chất lượng cao nhất của sức lao động của ta không liên hệ gì đến thông mình, nhanh lẹ, tháo vát, hay tầm nhìn gì của ta cả. Chất lượng cao nhất của ta lệ thuộc vào chỉ một thứ duy nhất: Quyết tâm tạo ra sản phẩm với chất lượng cao nhất mà ta có thể.

Gọi là quyết tâm, nhưng thường thì ta cũng không nghĩ đến quyết tâm đó, vì làm việc với chất lượng cao thường là một thói quen sống. Người chất lượng cao luôn làm việc với chất lượng cao mà chẳng suy nghĩ gì cả. Chỉ người chưa quen làm việc như thế, người làm việc nửa nạc nửa mỡ, mới phải quyết tâm, cho đến khi làm việc với chất lượng cao nhất trở thành thói quen.

Nhưng chất lượng cao là gì?

Mỗi công việc đòi hỏi một số yếu tố chất lượng khác nhau. Giả sử bạn được sếp giao phó trách nhiệm làm một cuộc thử vị cà phê của công ty của bạn trong giới sinh viên, để xem các bạn sinh viên định giá cà phê của bạn thế nào. Và bạn có 2 tháng để làm xong việc đó. Bạn có một ngân sách đủ để thuê một số người giúp bạn.

1. Việc đầu tiên là có một kế hoạch thuê một số sinh viên giúp tay tại các địa điểm đặt bàn thử cà phê kế các trường đại học, và một bản định điểm giản dị để người thử cho điểm.
2. Làm việc với cảnh sát thành phố để xin phép về việc đó.
3. Trình kế hoạch rất nhanh với sếp để xin ý kiến sếp.
4. Làm việc với các bạn sinh viên đặt hệ thống bàn thử trong thành phố.
5. Trong khi làm việc phải làm cho các bạn SV giúp mình (1) hiểu công việc, (2) yêu mình và công ty mình, (3) hăng hái làm cho mọi sinh viên đến thử đều yêu công ty của mình, và (4) tự động quảng cáo cho công ty giúp mình.
6. Cho thông tin về cuộc thử nghiệm này trên trang web, và khuyến khích các bạn SV đến trang đó phản hồi ý kiến.
7. Thu nhận và thống kê kết quả định giá, và nhận xét về cảm mến của công SV đối với công ty mình.
8. Trình kết quả cho sếp đúng hẹn.

Các bạn đọc "road map" ngắn ngủi bên trên có thể nhận ra rằng bắt đầu thì ta nói là thử vị cà phê, nhưng khi làm việc thì ta làm thêm 2 việc khác: (1) tạo ra một nhóm quân sinh viên yêu công ty và tự động quảng cáo cho công ty (và mai sau có thể là nhân viên thường trực của công ty, và (2) tiếp thị để nhiều sinh viên yêu công ty của ta và cà phê của ta.

Đó là làm việc với chất lượng cao nhất có thể. Không phải sếp nói thử cà phê, là chỉ biết đến ly cà phê và nếm cà phê, mà ta làm cho công việc của ta thành quan trọng và ‎ý nghĩa hơn thử cà phê rất nhiều, chỉ nhờ cái nhìn cẩn trọng của ta đối với công việc và thói quen làm việc với một ý nghĩa và chất lượng cao nhất mà ta có thể làm.

Các bạn, chất lượng của công việc của ta lệ thuộc vào thói quen làm việc với chất lượng cao nhất. Thường thì chỉ đọc email của một người ta cũng có thể biết được người đó có thói quen làm việc thế nào. Một email rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu, lịch sự, thì khác với một email mà mình đọc hai ba lần cũng không chắc là mình hiểu đúng ý người viết hay không.

Act like a queen and they will treat you like a queen. Hành xử như một bà hoàng và người ta sẽ xử với bạn như một bà hoàng.

Tạo sản phẩm lao động của bạn với chất lượng cao nhất, và người ta sẽ xử với bạn như người chất lượng cao nhất.

Sản phẩm lao động của mình chính là đại diện của mình. Đại diện của mình mà thiếu chất lượng thì chính là mình thiếu chất lượng.

Cho nên các bạn, nên tập có thói quen đòi hỏi mình có chất lượng cao như thế. Nếu mình có thể cẩn thận và tập trung để có chất lượng lên đến 10 điểm, thì đừng tạo sản phẩm chỉ 5 điểm chỉ vì lười hay cẩu thả.

Va khi bạn quen đòi hỏi mình phải có chất lượng cao như thế thì một điều lạ lùng xảy ra là bạn sẽ hấp dẫn loại người có chất lượng cao đến với bạn. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Chúc các bạn một ngày chất lượng cao.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Kỹ năng lãnh đạo, Trà Đàm Tagged: kỹ năng lãnh đạo, trà đàm

Chùm ảnh: Bão tuyết đông bắc Mỹ – Lũ lụt ở Bangkok, Thái Lan

Posted: 30 Oct 2011 01:05 PM PDT

Bão tuyết đông bắc Mỹ

 
Bão tuyết kỷ lục ở miền đông bắc nước Mỹ, có nơi đã có 27 inches (68,5 cm) tuyết. Kỹ lục gần nhất là năm 1925, chỉ có 1.7 inches (4,5 cm) tuyết trong tháng 10.

Cây cối gãy đổ làm hỏng hết các đường giây điện. 3 triệu người không có điện.
 

 

Nhưng Wall Street Occupiers nhất định vẫn tiếp tục cắm lều biểu tình

 

 

Bangkok Thái Lan ngập lụt


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Xôn xao clip em bé bị bác sĩ từ chối chữa bệnh vì nghèo

Posted: 30 Oct 2011 01:04 PM PDT

vnexpress

Những ngày qua cư dân mạng truyền nhau đoạn video ghi lại hình ảnh một bé gái đau ruột thừa bị bác sĩ Bệnh viện Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) từ chối chữa bệnh vì không có tiền và hết hạn thẻ bảo hiểm y tế. Bệnh viện cho rằng tất cả “do hiểu nhầm”.
> Ca sĩ Ánh Tuyết trên giường bệnh viết về ‘phong bì bác sĩ’/ Tệ phong bì bệnh viện

Xem clip trên YouTube

Clip thời lượng 4 phút 19 giây được nickname duyhoa.dieuhuyen đưa lên YouTube ngày 23/10. Nội dung cho thấy một bé gái ôm bụng đau đớn vì viêm ruột thừa tại một bệnh viện được chú thích là Bệnh viện Đặng Thùy Trâm ở Quảng Ngãi, trong khi người đàn ông tự xưng mình là cha bé gái cự cãi với y bác sĩ về yêu cầu thẻ bảo hiểm đã hết hạn phải thay thẻ mới, đóng tiền viện phí xét nghiệm, chụp phim… Video đã gây làn sóng phẫn nộ về vấn đề y đức bác sĩ khi thờ ơ trước một bệnh nhi.

Tác giả đoạn clip là Phạm Duy Hòa chia sẻ với VnExpress.net: “Tình cờ tôi thấy một bé gái đau đớn, cô y tá bảo thẻ bảo hiểm hết hạn và yêu cầu người nhà phải nộp viện phí. Trong giờ trực mà y bác sĩ vẫn cười đùa, vô tư hút thuốc mặc cho em bé ôm bụng bên ngoài hành lang. Thế là tôi bức xúc quay lại hình ảnh để phản ánh câu chuyện”.

Trong khi đó y bác sĩ Bệnh viện Đặng Thùy Trâm cho biết đã xem clip và “bị sốc bởi video sai sự thật”. “Bệnh viện đã họp toàn bộ cán bộ, nhân viên trong bệnh viện để kiểm tra sự việc”, bác sĩ Nguyễn Văn Diệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm nói.

Ông Lương Văn Thanh đang chăm sóc con gái Lương Thị Kim Thúy sau ca phẫu thuật ruột thừa ở Khoa Ngoại Tổng Hợp, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín
Ông Lương Văn Thanh đang chăm sóc con gái Lương Thị Kim Thúy sau ca phẫu thuật ruột thừa ở Khoa Ngoại Tổng Hợp, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín

Bệnh viện xác định cô bé bệnh nhi trong clip là em Lương Thị Kim Thúy, 10 tuổi, ở thôn Tân Mỹ, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ. Người đàn ông trong clip không phải cha cháu bé mà là ông Cảm, một người quen.

Theo bác sĩ Diệp, trưa 22/10, ông Cảm nồng nặc men rượu chở bé Thúy đến cấp cứu. Qua khám lâm sàng, xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm ruột thừa vỡ mủ, viêm phúc mạc cần phẫu thuật gấp. Bệnh viện Đặng Thùy Trâm không đảm bảo thiết bị y tế nên bác sĩ quyết định chuyển bé Thúy lên tuyến trên để phẫu thuật và miễn phí chuyển viện cấp cứu vì gia đình nghèo. Trong khi bé nằm chờ xe cấp cứu chở lên tuyến trên thì ông Cảm (tự xưng là cha bé Thúy) vào phòng cấp cứu gào lên: “Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu?” rồi kéo tay bé Thúy ra ngồi ghế ngoài hành lang.

“Thẻ bảo hiểm bé Thúy hết hạn, y sĩ Hà bảo chị gái của em về nhà lấy thẻ bảo hiểm mới để ra Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi được miễn giảm viện phí. Lúc đó, ông Cảm không hiểu, nghĩ là chuyện tiền bạc, viện phí nên làm ầm ĩ lên”, bác sĩ Diệp cho biết thêm.

Bé Thúy đã được phẫu thuật ngay trong chiều cùng ngày tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Chiều 29/10, sức khỏe bé đã hoàn toàn bình thường, dự kiến hai ngày nữa sẽ được xuất viện về nhà.

Chăm sóc con gái tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, ông Lương Văn Thanh (cha bé Thúy) kể lại hôm xảy ra sự việc, ông Cảm say xỉn đến nhà chơi, gặp lúc bé Thúy đau bụng dữ dội. “Tôi đã nhờ ông Cảm lấy xe máy chở giúp Thúy với chị nó lên bệnh viện trước, còn tôi đi mượn tiền đến sau. Tới bệnh viện thì xe cấp cứu đã đợi sẵn chở con gái tôi ra bệnh viện tỉnh”.

Ông Thanh cho rằng, ông Cảm uống rượu nhiều nên không làm chủ được mình. Còn bé Thúy giải thích: “Do vội quá nên chị gái con mang lộn thẻ bảo hiểm cũ đã hết hạn, cô y sĩ bảo chị về lấy thẻ bảo hiểm mới. Mới nói bấy nhiêu, bác Cảm la lối om sòm nên cô ấy giận bảo vào đóng tiền viện phí, xét nghiệm, chụp phim cho con”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Diệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm, huyện Đức Phổ khẳng định:
Bác sĩ Nguyễn Văn Diệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm nói: “Clip xuyên tạc sự thật cố ý bôi nhọ hình ảnh, danh dự y, bác sĩ bệnh viện”. Ảnh: Trí Tín

Trao đổi với VnExpress.net chiều 29/10, bác sĩ Võ Thanh Tân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm cho biết: “Đây chỉ là chuyện hiểu nhầm. Y sĩ Hà cũng có lỗi đã không kìm nén được bức xúc, có nói nặng lời trước hành vi của ông Cảm”.

Theo bác sĩ Tân, dù clip không đúng với bản chất sự thật, song bệnh viện vẫn họp nhắc nhở toàn bộ đội ngũ y, bác sĩ tự chấn chỉnh từ tác phong đến lời ăn, tiếng nói, phong cách ứng xử phù hợp với bệnh nhân cùng người nhà khi đến điều trị bệnh tại đây.

Trí Tín


Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội

Thủ tướng VN bắt đầu chuyến thăm Nhật

Posted: 30 Oct 2011 01:03 PM PDT


Nhật Bản là nước viện trợ và cho Việt Nam vay nhiều tỷ đôla trong những năm qua.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đến Tokyo vào hôm Chủ nhật trong chuyến thăm Nhật Bản bốn ngày.

Trọng tâm của chuyến đi này của ông Dũng được cho là để thúc đẩy cho kế hoạch của Nhật Bản xuất khẩu nhà máy điện hạt nhân sang Việt Nam và để hai nuowsc cùng tìm kiếm cũng như khai thác đất hiếm.

Theo dự kiến ông Dũng sẽ ăn tối với một số dân biểu Nhật trước khi hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda vào hôm thứ Hai 31/10.

Vào thứ Ba, ông Dũng sẽ đi thăm khu vực duyên hải phía đông bắc của Nhật Bản, là nơi bị thảm họa động đất và sóng thần hồi tháng Ba năm nay.

Theo truyền thông Nhật Bản, Thủ tướng Noda dự kiến ​​sẽ xác nhận rằng Nhật Bản sẽ giúp xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân tại Việt Nam, bất chấp có cuộc khủng hoảng nhà máy nguyên tử tại Fukushima sau thiên tai động đất và sóng thần.

Trong chuyến thăm Việt Nam cách đây một năm, Thủ tướng Nhật Bản khi đó là ông Naoto Kan và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo rằng hai nước sẽ cùng hợp tác triển khai dự án lò phản ứng hạt nhân này.

‘Thực chất và hiệu quả’

Truyền thông Việt Nam hôm Chủ Nhật đồng loạt đưa tin về chuyến thăm này nhưng dường như dập khuôn bản tin duy nhất từ TTXVN nhấn mạnh về thành phần phái đoàn từ phía Việt Nam mà không nói cụ thể các dự án hai nước sẽ ký kết là gì.

“Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản”

Truyền thông Việt Nam

“Chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả”, bản tin của TTXVN được nhiều báo trích lại.

Ông Noda và ông Dũng theo dự kiến ​​sẽ ký một thỏa thuận hợp tác khai thác, chế biến đất hiếm tại mỏ Đông Pao, Lai Châu, phía tây bắc của Việt Nam.

Theo dự kiến tập đoàn Toyota Tsusho và Sojitz sẽ lập liên doanh với đối tác Việt Nam để bắt đầu sản xuất đất hiếm vào năm 2013, nhật báo kinh doanh Nikkei đưa tin vào tuần trước.

Mỏ Đông Pao được cho có trữ lượng đất hiếm có các khoáng chất lanthanum, cerium và neodymium rất cần thiết để sản xuất màn hình tinh thể lỏng và động cơ cho xe hơi hybrid chạy cả xăng lẫn điện.

Đất hiếm được sử dụng cho nhiều sản phẩm công nghệ cao.

Chính phủ hai nước sẽ khai trương một trung tâm nghiên cứu tại Hà Nội vào năm 2012 để phát triển công nghệ tách đất hiếm từ quặng khoáng sản và tinh lọc làm sao để không làm ô nhiễm môi trường, Nikkei cho biết.

Trước chuyến thăm của ông Dũng, nhật báo doanh Nikkei đưa tin chính phủ Việt Nam quyết định sẽ chọn các công ty Nhật để ký hợp đồng cho dự án vệ tinh quan sát.

Nhật Bản cho tới nay chưa từng cung cấp khoản vốn vay nào cho các dự án vệ tinh vì lo ngại các kỹ thuật phát triển vệ tinh sẽ được ứng dụng vào mục đích quân sự.

Tuy nhiên, Nhật Bản đã quyết định ủng hộ dự án của Việt Nam, vì dự án này được mô tả là liên quan tới các vệ tinh có khả năng giám sát thiệt hại do lũ lụt và thiên tai khác cũng như khảo sát rừng và đất nông nghiệp.

Tập đoàn NEC Corp dự kiến ​​sẽ chế tạo và phóng vệ tinh thăm dò đầu tiên vào năm 2017, và sẽ giám sát việc chế tạo một vệ tinh thứ hai dự kiến được phóng vào năm 2020.

Các công ty Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ từ khâu phát triển và phóng hai vệ tinh quan sát cho tới xây dựng cơ sở trên mặt đất và đào tạo cán bộ để kiểm soát vệ tinh và phân tích dữ liệu.

Vào hôm thứ Hai 31/10, Chính phủ Nhật Bản và Việt Nam dự kiến ​​sẽ ký một thỏa thuận chính thức cho cho Việt Nam vay 7,2 tỷ yên (95 triệu USD), phần vay đầu của dự án.

Truyền thông Việt Nam đưa tin Tokyo sẽ cấp cho Hà Nội khoản vay 660 triệu USD vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) để thực hiện chương trình vệ tinh này.

Giới ngoại giao Nhật Bản tại Hà Nội xác nhận với truyền thông trong nước đây là dự án được thực hiện theo yêu cầu từ Việt Nam.


Filed under: Bang giao quốc tế Tagged: Bang giao quốc tế

Cánh bay trên biển đảo – Trường Sa trong vòng tay

Posted: 30 Oct 2011 01:02 PM PDT

Cánh bay trên biển đảo

Trường Sa thật muôn trùng xa xôi trong hành trình ngày đêm của những con tàu, nhưng với những người lính không quân đang ngày đêm gìn giữ, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc thì khi cần thiết, chỉ trong phút chốc là họ đã có mặt ở đó. Những cánh bay của họ nối bến bờ với đảo xa ruột thịt, như vòng tay của đất mẹ ôm trọn những "đứa con" đảo xa.

Trường Sa trong vòng tay

SGTT.VN – Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của sư đoàn không quân 370 là bảo vệ vùng trời, vùng biển và lãnh thổ phía nam của Tổ quốc. Những phi công tiêm kích của các trung đoàn 935 và 937 đã rèn luyện bản lĩnh, dày dạn kinh nghiệm qua các thế hệ, từ những chuyến bay đầu tiên của không quân Việt Nam ra Trường Sa.

Trung tá phi công Huỳnh Mạnh Thắng, một trong những phi công xuất sắc của trung đoàn 935.

Che đầu cho lính đảo

Tại sân bay quân sự Biên Hoà (Đồng Nai), những chiếc phi cơ chiến đấu đủ loại xếp hàng dài luôn sẵn sàng cho những chuyến bay huấn luyện trên biển đảo. Và câu chuyện về Trường Sa luôn là đề tài sôi nổi giữa các phi công. Phi công Huỳnh Mạnh Thắng, một trong những phi công nổi tiếng nhất của trung đoàn 935 (thuộc sư đoàn không quân 370) đóng ở Biên Hoà, nói: "Ai nói Trường Sa xa xôi, nhưng với những phi công tiêm kích như chúng tôi, thật là hạnh phúc khi bay từ đất liền ra chỉ mất chừng mấy tiếng. Bởi máy bay chiến đấu tiêm kích loại Su-30 như chúng tôi đang bay có thể đạt vận tốc tối đa tới 2.600km/giờ" (nếu đi tàu biển mất khoảng ba ngày – PV).

Người lính phi công sinh năm 1971 bồi hồi: "Tuần tiễu cả vùng biển rộng lớn của đất nước, nhưng cứ ra tới Trường Sa là cảm xúc khác hẳn, không lần nào giống lần nào. Anh em chiến sĩ ở đảo lần nào cũng vậy, hễ thấy máy bay chiến đấu của không quân Việt Nam là mừng lắm. Mọi người đổ xô hết ra đường băng, cởi áo tung lên trời, reo hò".

Còn thượng tá phi công Đào Quốc Kháng thì trầm tư: "Sự có mặt của không quân bao giờ cũng tạo tâm lý yên tâm cho bộ đội đang ngày đêm đóng quân ở đảo. Bất cứ lúc nào cần, không quân luôn có mặt ngay không để bộ đội cô đơn ngoài biển".

Bản lĩnh trên biển

Ngày 14.9.1997, biên đội Võ Văn Tuấn, Đỗ Văn Đức điều khiển máy bay loại mới lần đầu tiên bay qua các đảo bắc Trường Sa, đánh dấu bước chuyển về chất của lực lượng không quân chiến đấu với vũ khí trang bị mới, mở ra khả năng làm chủ bầu trời trên vùng biển xa của trung đoàn không quân 937 anh hùng…

Để được bay ra Trường Sa, phi công phải thật sành sỏi các bài bay trên biển, được trực ban chiến đấu trên biển phê chuẩn sau khi qua nhiều lần huấn luyện với máy bay tiêm kích. "Nét khác biệt khi bay trên biển là bản lĩnh bay của phi công. Trên trời màu xanh, dưới biển cũng xanh, nếu không cẩn thận mất cảm giác thì anh sẽ lầm biển là trời và lao máy bay xuống biển", phi công Huỳnh Mạnh Thắng cho biết. Năm 2002, lúc anh đang bay trên biển trong đợt huấn luyện cách bờ biển Phan Rang khoảng 250km thì phát hiện một động cơ bị hỏng. Nhưng Huỳnh Mạnh Thắng đã không nhảy dù xuống biển mà vẫn tìm cách xử lý, để bay về bờ an toàn trong sự nức lòng của đồng đội.

Phi công, thượng tá Nguyễn Xuân Tuyến, phó trung đoàn trưởng phụ trách quân sự của trung đoàn 935, nói: "Chúng tôi đã làm quen với các máy bay chiến đấu thế hệ mới rất nhanh. Đối với người phi công, đặc biệt khi mang trên mình trách nhiệm gìn giữ bảo vệ vùng trời vùng biển của Tổ quốc thì không chấp nhận sai sót. Nhưng chúng ta vẫn là con người, vậy nên cần phải rèn luyện thường xuyên. Vì sai sót sẽ không có cơ hội sửa". Bản thân anh và một đồng đội khác cũng đã từng cứu thành công chiếc Su-30 bị hỏng hệ thống dầu thuỷ lực bên trái khi đang làm nhiệm vụ trên biển trở về sân bay an toàn. Lần đó, chiếc Su-30 do đội bay của anh điều khiển ở trong tình thế có thể bốc cháy, nhảy dù xuống biển là chuyện đơn giản, nhưng để cứu khối tài sản quốc gia, anh và đồng đội quyết định chỉ bay bằng một động cơ. Bằng kinh nghiệm cùng việc xử lý thông minh, khéo léo, các anh đã giữ lại được chiếc máy bay chiến đấu hiện đại.

Đội bay luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Những cánh chim không mỏi

Những chiếc Su-30 trang bị cho không quân Việt Nam khét tiếng bởi tính năng chiến đấu nhưng lại được sơn hai màu trắng và xanh nhạt nhìn rất hoà bình, và nổi bật lá cờ đỏ sao vàng phía đuôi. Tại trung đoàn 935, nhiều phi công đang thực hiện những chương trình huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu với loại máy bay tiêm kích hiện đại này.

Sáng hôm chúng tôi có mặt ở sân bay, có năm phi công Việt bay Su-30, mỗi người bay chừng 30 phút. Phi công Huỳnh Mạnh Thắng là người bay chuyến đầu tiên. Trời Biên Hoà đầy mây, và chỉ trong tích tắc, động cơ phản lực mạnh mẽ đã đưa chiếc Su-30 số hiệu 8355 biến mất trong vùng mây xám. Nhưng tiếng động cơ ầm ào xen lẫn với những tiếng rít tiếng hú mà nó để lại vẫn khiến tai tôi nhức nhối mất một lúc lâu.

Theo thông báo từ đài chỉ huy, chỉ mấy phút nữa, máy bay sẽ quay lại và tất cả mọi người đều chăm chú dõi mắt lên bầu trời. Thế rồi trong phút chốc, chiếc Su-30 như một con chim cắt khổng lồ lao ra xuống từ khoảng không bao la. Trời nhiều mây hoá ra lại khiến cho màn phô diễn của máy bay thêm phần biến ảo, bởi chiếc Su-30 cứ như đang nhào lộn với những cột mây trắng vậy. Đang lướt ngang theo đường chân trời, bỗng chiếc phi cơ đột ngột dừng lại và thả mình xuống theo kiểu "lá vàng rơi". Rồi sau đó là bài bay thành vòng tròn dựng đứng: chiếc máy bay đang lượn bình thường bỗng lật ngửa ra, chúi xuống cứ như lao xuống đất tới nơi, nhưng rồi lại vút lên trong tiếng động cơ gầm rú, ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên đôi cánh phi cơ. Thật là ngoạn mục.

Các máy bay cứ luân phiên nhau vút lên bầu trời, trong khi phía dưới, đội quân kỹ thuật, hậu cần hoạt động khẩn trương đảm bảo cho từng chiếc Su-30 tuyệt đối an toàn khi cất cánh. Bước ra khỏi máy bay sau màn diễn tập, trung tá Huỳnh Mạnh Thắng – nổi bật với vóc người to đậm và gương mặt vui vẻ, cất giọng nói bình thản: "Chúng tôi đã từng bay nhiều lần loại tiêm kích Su-27 rồi nên khi chuyển qua loại Su-30 này, mọi kỹ thuật, công nghệ mới đều được anh em nắm rất nhanh". Sau Huỳnh Mạnh Thắng là Nguyễn Huy Tuấn, phi công từ một đơn vị phía bắc vào đây bay chuyển loại sang Su-30. Ngay sau đợt bay đầu tiên thành công, chỉ nghỉ ngơi chừng 15 phút để trao đổi với đồng nghiệp, anh lại bay tiếp đợt hai. Tất cả diễn ra thuần thục cứ như anh đã quen thuộc với nó từ lâu rồi.

(còn tiếp)

bài và ảnh: Vũ Thành Vinh


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

Tổng thống Syria ‘cảnh báo’ phương Tây

Posted: 30 Oct 2011 01:01 PM PDT

Tổng thống Syria Bashar-al-Assad
Các cuộc biểu tình với số đông tham gia tiếp tục diễn ra tại Syria kể từ tháng Ba.

Tổng thống Bashar al-Assad cảnh báo về điều mà ông gọi là một “trận động đất” nếu phương Tây can thiệp vào Syria.

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tờ Sunday Telegraph của Anh, ông Assad nói sự can thiệp có nguy cơ biến Syria trở thành “một Afghanistan nữa”.

Bình luận này của ông Assad xuất hiện sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đưa ra đề nghị mới kêu gọi Syria chấm dứt các hành động đàn áp.

Ít nhất 50 thường dân và các thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng hôm thứ Bảy, theo hai phía.

Các nhà hoạt động nói 21 thường dân đã thiệt mạng và cho biết xe tăng quân đội đã bắn phá một quận ở thành phố Homs.

Chính phủ cho biết 20 binh sĩ đã bị giết chết ở Homs, và 10 thành viên của lực lượng an ninh thiệt mạng trong một vụ phục kích nhắm vào xe bus của họ tại địa bàn tỉnh Idlib.

Hơn 3.000 người đã thiệt mạng tính tới nay kể từ khi nổ ra các cuộc phản đối kêu gọi chính phủ của ông Assad từ chức từ hồi tháng Ba.

Động đất

Tổng thống Syria Bashar-al-Assad Tổng thống Syria Bashar-al-Assad cho rằng ông khác với những nhà lãnh đạo khác đã bị lật đổ của Ả-Rập.

Trong cuộc phỏng vấn với Sunday Telegraph, ông Assad nói rằng các nước phương Tây “chắc chắn sẽ gia tăng áp lực”.

Ông cảnh báo rằng nếu can thiệp, phương Tây "sẽ gây ra một trận động đất" trong vùng.

“Bất kỳ vấn đề gì ở Syria cũng sẽ thiêu đốt cả khu vực. Nếu kế hoạch này là để chia rẽ Syria, nó sẽ chia rẽ toàn bộ khu vực," al-Assad nói.

“Quý vị có muốn thấy một Afghanistan, hay hàng chục Afghanistans khác?”

Tổng thống Assad thừa nhận rằng lực lượng an ninh của ông đã làm “nhiều điều sai lầm” vào giai đoạn đầu của cuộc nổi dậy, nhưng tờ báo cho biết nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng nay chính phủ chỉ nhắm mục tiêu vào ” những kẻ khủng bố” mà thôi.

“Chúng tôi đã không đi con đường của một Chính phủ ngoan cố. Sáu ngày sau khi các cuộc biểu tình bắt đầu, tôi bắt đầu cải cách.”

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Ông Assad cho biết ông có cách phản ứng về mùa Xuân Ả-Rập khác với các nhà lãnh đạo Ả-Rập đã bị lật đổ.

“Chúng tôi đã không đi con đường của một Chính phủ ngoan cố”, ông nói. “Sáu ngày sau khi các cuộc biểu tình bắt đầu, tôi bắt đầu cải cách.”

Ông Assad mô tả cuộc nổi dậy như là một cuộc tranh đấu giữa các lực lượng Hồi giáo và Ả-Rập.

“Chúng tôi đã chiến đấu với tổ chức Huynh đệ Hồi giáo từ những năm 1950 và chúng tôi hiện vẫn đang tiếp tục chiến đấu với họ”, ông nói.

Tuyên bố mới nhất từ ​​Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết ông Assad phải đáp ứng các yêu cầu thay đổi với các “cải cách nghiêm túc”, "không có đàn áp và bạo lực.”

Tuyên bố cũng kêu gọi Syria ngừng ngay lập tức các chiến dịch quân sự.

Thông điệp của lãnh đạo LHQ đáp lại những lời kêu gọi trước đó của các quốc gia thành viên Liên đoàn Ả-Rập vốn đã gửi đi hôm thứ Sáu một “thông điệp khẩn cấp” tới chính phủ Syria, tố cáo “những vụ giết người liên tiếp nhắm vào thường dân” tham gia các cuộc biểu tình biểu tình phản đối.

Ủy ban về khủng hoảng Syria của nhóm các bộ trưởng thuộc Liên đoàn Ả-Rập cũng kêu gọi Damascus có “các biện pháp cần thiết” để bảo vệ dân thường.


Filed under: Thế giới Tagged: Thế giới

No comments:

Post a Comment