Thursday, October 27, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Mother in the dream – Cậu bé Mông Cổ 12 tuổi và sự lừa dối của truyền thông Trung Quốc

Posted: 27 Oct 2011 01:08 PM PDT

 

Uudam, cậu bé mồ côi nổi tiếng qua chương trình China's Got Talent.

Một sự thật đã được tiết lộ không lâu sau khi cuộc thi China's Got Talent năm 2011 kết thúc không lâu. Phần trình diễn trên truyền hình được ca ngợi bấy lâu nay của Uudam đã được cư dân mạng khám phá ra không phải là giọng hát thật của cậu bé 12 tuổi.

Một cư dân mạng TQ đã đưa lên trang Youtube đoạn băng ghi lại phần thi thực của Uudam và làm một phép so sánh với đoạn clip được ghi từ truyền hình đã được phát trước đó 3 năm.

Giọng hát trong clip gây xôn xao một thời gian dài không phải là giọng của Uudam mà là của một cậu bé tên Baator Dorji (Ba Đặc Nhĩ), hiện đang học thanh nhạc tại một trường nghệ thuật. Cả Baator Dorji và Đội hợp xướng thiếu nhi Hulunbeier mà Baator Dorji và Uudam đều là thành viên đã lên tiếng khẳng định, giọng hát được phát trên truyền hình chính là của Baator Dorji. Và đây là một bài hát mà Ba Đặc Nhĩ trình bày trong album do Đội hợp xướng thiếu nhi Hulunbeier phát hành.

Các bạn có thể nghe lại và sẽ khám phá ra ngay sự chênh lệch về chất giọng của hai cậu bé.

Cậu bé Baator Dorji hát ca khúc "Mother In The Dream" hồi năm 2008

Uudam mất mẹ khi mới 8 tuổi và hai năm sau, em lại mất đi người cha kính yêu. Nỗi nhớ cha mẹ đã thôi thúc em mang ca khúc Mother in the Dream tới với cuộc thi China's Got Talent 2011. Câu chuyện cuộc đời của em đã khiến nhiều khán giả rơi lệ. Sau cuộc thi, dù không giành được danh hiệu cao nhất, Uudam vẫn trở thành ngôi sao của China’s Got Talent 2011.

Những thông tin quanh màn trình diễn của Uudam tại cuộc thi China's Got Talent năm 2011 đã khiến cư dân mạng có những phản ứng trái ngược nhau. Trong khi một số người lên tiếng bênh vực Uudam và khẳng định cậu bé này vô tội khi không có ý định gian lận trong cuộc thi thì một số khán giả khác tuyên bố mất cảm tình với cậu bé 12 tuổi.

Tất nhiên, lỗi là ở người lớn. Nhưng điều đáng nói ở đây là trẻ con lại trở thành…nạn nhân.

Clip1: Uudam trong bài hát được ghép tiếng, phát trên truyền hình làm mọi người xúc động:

 
Clip2: Giọng hát của Baator Dorji:

 
Clip3: Giọng hát thật của Uudam trong cuộc thi:


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Phương pháp tư duy tích cực

Posted: 27 Oct 2011 01:06 PM PDT

Chào các bạn,

Các bạn đọc Tư duy tích cực trên ĐCN thường xuyên đã được nhắc nhở nhiều lần và hy vọng là đã nhớ là phương pháp tư duy tích cực khác với phương pháp tư duy bình thường. Người học tư duy tích cực có phương pháp suy nghĩ khác với người không học tư duy tích cực, cũng như người học võ có cách đi khác với người không học võ, nhìn vào bước đi là biết ngay đó là cao thủ.

1. Lấy tâm làm gốc: Đây là điều đầu tiên và quan trọng nhất.

Người không biết tư duy tích cực luôn luôn chú tâm vào bên ngoài—anh ta, chị ấy, vấn đề, công việc, tiền bạc, hoàn cảnh, hy vọng, ‎ý muốn… (Hy vọng và ý muốn, dù là ở trong tâm mình, nhưng luôn hướng ra ngoài—hy vọng mai mốt tôi có tiền; tôi muốn có một chiếc xe. Ngay cả khi hy vọng cho chính tâm mình—như, "tôi hy vọng mai mốt tôi thiện hơn"—thì đây cũng là một dự phóng cho tương lai, nằm ngoài tâm hiện tại của mình).

Người tư duy tích cực luôn luôn chú tâm vào tâm mình…

…nhưng không phải là tâm kiêu căng (tôi là nhất), tâm tự ti (tôi rất tồi), tâm đóng kín (cho lo cho tôi thôi)…

…mà là tâm tĩnh lặng và yêu người.

Tĩnh lặng và yêu người là gốc.

Lúc bình thường cũng như lúc đụng chuyện, người tư duy tích cực lấy tâm tĩnh lặng và yêu người làm gốc.

Nhất là khi đụng chuyện, việc đầu tiên người tư duy tich cực làm là nhìn vào tâm mình để chắc chắn là tâm mình tĩnh lặng và nhân ái trước khi làm gì khác.

2. Chủ động

Người không biết tư duy tích cực luôn luôn "phản ứng", tức là rất bị động, chỉ phản ứng với điều gì xảy ra trước đó, như "hắn nói xấu tôi, nên tôi bức xúc và chửi hắn", hay "hắn là người xấu, tôi không chơi với hắn"…

Người tư duy tích cực luôn luôn chủ động trong tư duy và hành động: "Dù là trường hợp nào, liên hệ đến ai, thì tôi cũng tĩnh lặng và yêu người, và ứng xử với cung cách nhân ái và dịu dàng nhất mà mỗi trường hợp cho phép".

3. Không điều kiện

Người không biết tư duy tích cực luôn luôn suy tư và hành động kiểu "có qua có lại" — tốt với tôi tôi tốt lại, cấu với tôi tôi xấu lại.

Người tư duy tích cực luôn tích cực một chiều, vô điều kiện—tôi tốt với mọi người, yêu mọi người, tích cực với mọi người, khiêm tốn với mọi người, tĩnh lặng với mọi người…

4. Thước đo một chiều

Người không biết tư duy tích cực thích dùng các chuẩn mực tinh thần để đo lường người khác—hắn không khiêm tốn, hắn dối trá, hắn bất nhân, hắn thiếu trách nhiệm…

Người tư duy tích cực chỉ dùng các chuẩn mực tinh thần để tự đo mình—tôi chưa tích cực đủ, tôi chưa thành thật đủ–và dùng tình yêu để ứng xử với người khác.

Các bạn, đây là phương cách (methodology). Trong bất kì môn học nào, phương cách cũng là điều quan trọng hàng đầu. Học đá bóng thì phải học cách chạy, cách nhận bóng, cách chuyền bóng, cách tấn công, cách phòng thủ… Tất cả các "cách" này là "phương cách", "phương pháp", đôi khi người ta gọi là "phương pháp luận", là methodology.

Ở cấp bắt đầu, phương cách thường là công thức khoa học. Ở cấp cao hơn, phương cách trở thành nghệ thuật, uyển chuyển, biến hóa vô cùng.

Các hành giả tư duy tích cực luôn luôn phải nắm vững phương pháp tư duy tích cực.

Chúc các bạn một ngày nắm vững.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Những bức ảnh chưa từng công bố về thảm sát Mỹ Lai

Posted: 27 Oct 2011 01:04 PM PDT

vnexpress
strong>Cựu phóng viên Ronald Haeberle, người chụp những hình ảnh chấn động thế giới về vụ giết hại thường dân Mỹ Lai, vừa gửi VnExpress những bức hình chưa từng công bố về thảm kịch.
> Tác giả bộ ảnh Mỹ Lai: ‘Vụ thảm sát day dứt mãi đời tôi’
> Tác giả bộ ảnh thảm sát trở lại Mỹ Lai

43 năm trước, ngày 16/3/1968, Ronald Haeberle theo chân lính Mỹ vào làng Mỹ Lai ở Sơn Mỹ, Quảng Ngãi với tư cách là phóng viên chiến trường. Tại đây, lính Mỹ đã sát hại 504 thường dân, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em, người già. Cuộc bắn giết, đốt nhà diễn ra trong 4 tiếng đồng hồ ám ảnh day dứt ông cả một đời.

Một năm sau sự kiện này, ông quyết định công bố bộ ảnh vụ thảm sát trên tạp chí Life, lần đầu tiên đưa sự việc ra công luận thế giới. “Một khi sự thật lịch sử mất đi thì tính nhân văn không còn”, tác giả bộ ảnh nói về quyết định công bố bộ ảnh độc quyền.

Trong số những hình ảnh ông chụp ở làng Sơn Mỹ ngày định mệnh đó, có một số tấm chưa từng được công bố với thế giới. Giờ đây ông quyết định giới thiệu chúng qua VnExpress, nhân lần đầu trở lại Việt Nam với tư cách là nhân chứng của bi kịch lịch sử Mỹ Lai. Các ảnh dưới đây đều chụp lại từ ảnh gốc.

Trong bức ảnh này, người anh che đạn cho đứa em trườn trên bờ ruộng. Ronald Haerle chụp trong buổi sáng xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai. Sau 43 năm, bức ảnh này vẫn còn gây tranh cãi, chưa thể xác định được danh tính của hai đứa bé trong bức ảnh. Tuy nhiên, ông Trần Văn Đức, hiện là Việt kiều ở Đức, tự nhận mình là nhân vật trong ảnh. Trên đây là bức ảnh gốc, phía bên bìa phải của ảnh là cánh tay của một lính Mỹ. Bức hình công bố trên tạp chí Life năm 1969 đã được cắt cúp lại bố cục, bỏ đi cánh tay này.

Trong bức ảnh này, người anh che đạn cho đứa em trườn trên bờ ruộng. Ronald Haerle chụp trong buổi sáng xảy ra vụ thảm sát Mỹ Lai.

Sau 43 năm, bức ảnh này vẫn còn gây tranh cãi, chưa thể xác định được danh tính của hai đứa bé trong bức ảnh. Tuy nhiên, ông Trần Văn Đức, hiện là Việt kiều ở Đức, tự nhận mình là nhân vật trong ảnh. Trên đây là bức ảnh gốc, phía bên bìa phải của ảnh là cánh tay của một lính Mỹ.

Bức hình công bố trên tạp chí Life năm 1969 đã được cắt cúp lại bố cục, bỏ đi cánh tay này.


Lính Mỹ đang lôi một cụ già trốn trong nhà ra trước sân, để chuẩn bị cho cuộc thảm sát.

Lính Mỹ đang lôi một cụ già trốn trong nhà ra trước sân.

Một nhóm gồm nhiều phụ nữ, trẻ em bị tập trung lại một chỗ.

Một nhóm gồm nhiều phụ nữ, trẻ em bị tập trung lại một chỗ.

Một em bé ngồi trước mũi súng của các binh lính trước khi vụ giết hại xảy ra.

Một em bé ngồi trước mũi súng của các binh lính trước khi vụ giết hại xảy ra.

Binh lính tra khảo dân làng trước khi giết họ.

Binh lính tra khảo dân làng.

Một người lính cầm lựu đạn chuẩn bị ném xuống căn hầm ẩn nấp của dân làng Sơn Mỹ trong sáng 16/3/1968.

Một người lính cầm lựu đạn chuẩn bị ném xuống căn hầm ẩn nấp của dân làng Sơn Mỹ trong sáng 16/3/1968.

Ngoài giết hại người, gia súc, gia cầm, lính Mỹ còn mang lương thực của dân làng đổ xuống mương.

Ngoài giết hại người, gia súc, gia cầm, lính Mỹ còn mang lương thực của dân làng đổ xuống mương.

Một cụ già và hai cháu nhỏ trước những mũi súng của binh lính.

Một cụ già và hai cháu nhỏ trước những mũi súng của binh lính.

Lính Mỹ vũ trang tràn vào làng vào buổi sáng định mệnh.

Lính Mỹ vũ trang tràn vào làng vào buổi sáng định mệnh.

Chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ của phóng viên chiến trường Ronald Haeberle cách đây 43 năm đã ghi lại bộ ảnh về vụ thảm sát Mỹ Lai. Lần này sang Việt Nam thăm lại hiện trường xưa, ông vẫn mang theo chiếc máy ảnh này. Ảnh: Trí Tín

Chiếc máy ảnh cơ cũ kỹ của phóng viên chiến trường Ronald Haeberle cách đây 43 năm đã ghi lại bộ ảnh về vụ thảm sát Mỹ Lai. Lần này sang Việt Nam thăm lại hiện trường xưa, ông vẫn mang theo chiếc máy ảnh này. Ảnh: Trí Tín

Trí Tín

 


Filed under: Lịch sử Tagged: Lịch sử

Tuyển thủ Lê Văn Thắng đá bóng nuôi em gái

Posted: 27 Oct 2011 01:03 PM PDT

vnexpress
Bố mất khi mới năm tuổi, mười năm sau, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mệnh người mẹ. Tròn 15 tuổi, Lê Văn Thắng mồ côi cả cha lẫn mẹ, trở thành trụ cột của gia đình có hai anh em.

Lê Văn Thắng. Ảnh: An Nhơn.
Lê Văn Thắng. Ảnh: An Nhơn.

Da đen nhẻm, gương mặt khắc khổ, cùng với vóc dáng "nông dân", Lê Văn Thắng là cầu thủ có số phận khắc nghiệt nhất trong thành phần tuyển U23 Việt Nam. Lên năm tuổi, Thắng mất bố vì một vụ tai nạn. 10 năm sau, Thắng mất mẹ cũng bởi một tai nạn thảm khốc. Tròn 15 tuổi, Lê Văn Thắng trở thành trụ cột gia đình, vốn chỉ còn anh và cô em gái.

15 tuổi ở cái miền quê nghèo Nông Cống (Thanh Hóa), Lê Văn Thắng rồi sẽ trở thành một lão nông tri điền nhưng bóng đá đã đem đến cho anh một cuộc sống khác. Chẳng có chỗ dựa, Thắng một mình khăn gói quả mướp xuống thành phố xin vào đội năng khiếu bóng đá Thanh Hóa. Bóng đá tỉnh Thanh còn nghèo, với các đội bóng trẻ, cầu thủ chỉ là những người học việc. Thù lao không có, Thắng gần như bế tắc bởi ở quê nghèo, người em gái nhỏ trông cả vào anh. Có chút năng khiếu, Thắng lao vào tập. Tằn tiện từng đồng trợ cấp, dè xẻn từng bữa ăn, thương cậu trò nghèo các thầy thi thoảng vẫn dũi cho anh ít tiền lẻ, nhờ đó, Thắng có tiền nuôi em.

Nhọc nhằn suốt hai năm, năm 2007, khi Thanh Hóa có mặt ở V-League, Thắng được HLV Trần Văn Phúc đưa lên đội một. "Đó là cột mốc khó quên bởi từ đó, ước mơ đá bóng đã thành hiện thực. Nó cho tôi một cái nghề đủ để vào đời và nuôi em". Thắng nhớ lại. Cũng trong năm đó, khi 17 tuổi, Thắng có mặt ở đội U17 Việt Nam.

Năm năm từ sau cột mốc đáng nhớ ấy, con đường bóng đá của Thắng không ngừng thăng tiến. Từ chỗ chỉ là dự bị, Thắng thành trụ cột của Thanh Hóa. Từ một chàng trai quê, Thắng giờ đã là tuyển thủ quốc gia.

Ở đội tuổi U23, Lê Văn Thắng được xem là một trong những cầu thủ tài năng nhất mà bóng đá Việt Nam có được. Được đào tạo là tiền vệ nhưng ngoài khu vực này, Thắng có thể chơi tốt khi được trao cho vai tiền đạo. Thậm chí khi cần Thắng "điếc" có thể chơi tốt chẳng kém hậu vệ nào.

HLV Trần Văn Phúc – người đầu tiên mạnh dạnh dùng Thắng ở V-League khi anh mới 17 tuổi đánh giá rất cao cậu trò. "Thắng có tố chất của một cầu thủ giỏi. Kỹ thuật, tư duy chiến thuật, khả năng dứt điểm hay kiến thiết đều ổn. Nhưng cái đáng quý nhất ở cậu ấy là ý chí. Thắng có số phận nghiệt ngã. Có lẽ điều đó đã khiến cậu ấy luôn biết cách vượt lên những thời điểm khó khăn nhất. Những cầu thủ như Lê Văn Thắng thuộc dạng hiếm. Cậu ấy sẽ còn tiến xa". Ông Phúc nói về cậu trò cũ.

Lê Văn Thắng đang có một mùa bóng đáng nhớ. Ảnh: An Nhơn.
Lê Văn Thắng đang có một mùa bóng đáng nhớ. Ảnh: An Nhơn.

21 tuổi, Thắng vừa có một mùa bóng đáng nhớ. Ở V-League, Thanh Hóa của anh hoàn thành sớm mục tiêu trụ hạng. Bản thân Thắng được đánh giá là một trong những cầu thủ tốt nhất của Thanh Hóa, của V-League 2011. Đã là cầu thủ chuyên nghiệp, lương thưởng của Thắng có lúc tới vài chục triệu đồng một tháng. Giới cầu thủ vốn được biết đến như những người sành điệu, ưa dùng đồ hiệu hay góp mặt ở những nơi xa xỉ nhưng Thắng "điếc" như ước mơ từ ngày xách giày đi học, vẫn ki cóp từng đồng để lo cho tương lai.

Hiện đã là một tuyển thủ cứng, Thắng được không ít CĐV nữ hâm mộ. Nhưng cậu thanh niên ra đi từ Nông Cống – Thanh Hóa dường như chưa có ý vun vén cho bản thân.

"Tôi luôn phấn đấu để có được tương lai vững chắc. Chuyện tình cảm, chưa nên nghĩ đến lúc này. Tôi còn phải nuôi em gái". Thắng tâm sự.

Từng được HLV Calisto rồi Phan Thanh Hùng tin tưởng. Nhưng dưới thời HLV Falko Goetz, Thắng "điếc" phải bắt đầu ở đội U23 từ băng ghế dự bị. Eximbank Cup, Thắng chỉ là dự bị cho vị trí tiền vệ cánh. Nhưng chỉ sau vài trận đấu, bằng những pha xuyên phá đầy sức mạnh và những đường chuyền đẹp, Thắng chiếm trọn cảm tình của vị HLV người Đức. Bây giờ Thắng đã có mặt trong danh sách chọn lựa hàng đầu của ông Falko Goetz.

"Ước mơ kiếm sống bằng bóng đá đã thành. Không còn quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền nữa, giờ là lúc tôi nghĩ tới ước mơ cuộc đời. Ngay trước mắt, tôi muốn cùng đồng đội chinh phục SEA Games 26. Chúng tôi đang lao động cật cực cho mục tiêu này. Tôi tin U23 Việt Nam có thể làm được một điều gì đó trên đất Indonesia". Thắng "điếc" chia sẻ trước khi cùng đồng đội vào TP HCM chuẩn bị cho chặng nước rút đến SEA Games 26.

Khoa Nguyễn


Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng

Đường Trịnh Công Sơn thành phố nhậu

Posted: 27 Oct 2011 01:02 PM PDT

Dọc tuyến phố Trịnh Công Sơn (thành phố Huế) dài gần một km mọc lên hàng chục quán nhậu với những cái tên Diễm Xưa, Phố Trịnh, Hạ Trắng… Tối đến, những âm thanh hỗn tạp náo động cả một khúc sông Hương.

Dọc tuyến đường Trịnh Công Sơn bây giờ là la liệt các quán nhậu, có người lấy luôn tên bài hát của cố nhạc sĩ đặt tên cho quán mình. Ảnh: Nguyễn Đông

Được tỉnh Thừa Thiên – Huế đặt tên vào tháng 3 vừa qua, đường Trịnh Công Sơn ở Huế là con đường đầu tiên của Việt Nam mang tên cố nhạc sĩ tài hoa. Chủ trương của tỉnh cũng như mong đợi của những người yêu Trịnh là biến con đường thành "không gian văn hóa Trịnh" với những đoàn khách du lịch đến chụp hình, các kiốt được bày trí hài hòa hai bên đường sẽ bày bán băng, đĩa, phim ảnh về Trịnh; những quán cà phê mang tên những ca khúc của cố nhạc sĩ lúc nào cũng cất lên những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng…

Tuy nhiên, sau thời gian ngắn được đặt tên, nơi đây trở thành "không gian nhậu". Dọc con đường bắt đầu từ cầu Gia Hội xuôi theo bờ sông Hương về phía đò Cồn dài 600 m có tới gần 30 quán nhậu mọc san sát. Các quán đã “tận dụng” mặt bằng công viên đang xây dựng để kê bàn đón khách. Xe máy, ôtô đậu kín hai bên đường khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường, giao thông lộn xộn.

Bà Hồng, một người dân sống tại khu vực này, cho biết ngày trước khi tỉnh chưa đặt tên đường Trịnh Công Sơn cũng như chưa có dự án xây dựng công viên, chỉ có một vài quán buôn bán và kinh doanh quán nhậu. Nhưng từ khi đường được đặt tên thì cả khoảng đất rộng ven sông đều bị đặt biển, xếp bàn mở quán. Mùa hè vừa rồi tối nào khách cũng đông nghịt đến nhậu nhẹt từ chập tối đến mãi khuya.

"Nhiều người nơi khác thấy khách đổ đến đây đông cũng tìm thuê mặt bằng để mở quán. Có khi vì tranh giành khách mà xảy ra cãi vã, ảnh hưởng đến an ninh trật tự", bà Hồng nói thêm.

Phía công viên đang xây dựng ven sông Hương, thực khách ngồi chật kín. Ảnh: Nguyễn Đông

Việc kinh doanh làm mất đi cảnh quan đường Trịnh Công Sơn đã làm những người yêu Trịnh lo lắng. Nhà nghiên cứu Huế Nguyễn Đắc Xuân cho biết không chỉ cá nhân ông mà phía gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và những người yêu Trịnh đều rất buồn bởi sau bao nhiêu năm Huế mới có được con đường mang tên cố nhạc sĩ Trịnh, nhưng mở đường rồi lại để tình trạng buôn bán tràn lan.

"Dân chúng chỉ biết lợi dụng tên con đường và không gian xung quanh để kinh doanh kiếm tiền chứ không ai quan tâm đến việc tạo cảnh quan văn hóa cho đường Trịnh Công Sơn. Đồng ý là họ có quyền được kinh doanh buôn bán nhưng phía các đơn vị quản lý phải biết cách quản lý và hướng dẫn họ kinh doanh sao cho có văn hóa", ông Xuân kiến nghị.

Trao đổi với VnExpress, ông Lê Văn Phiệt, Đội trưởng Đội quản lý đô thị thành phố Huế, thừa nhận từ khi Huế đặt tên đường Trịnh Công Sơn thì nơi đây trở thành tuyến phố ăn nhậu, tranh mua tranh bán và chặn xe người đi đường ép khách vào quán ăn nhậu. Ngay cả xe của đội quản lý đô thị thành phố đi dẹp trật tự cũng bị chặn lại ép vào quá nhậu vì nhầm tưởng là thực khách.

"Nhiều khi đội quản lý đô thị yêu cầu các chủ quán dẹp bỏ nhưng cứ vắng bóng lực lượng của đội là các quán xá di động lại đua nhau mọc lại, người dân bất chấp quy định để kinh doanh kiếm tiền. Cái khó là còn các hộ dân chưa chấp nhận di dời giải tỏa nên tiếp tục buôn bán và gây khó dễ việc quản lý đô thị", ông Phiệt nói.

UBND thành phố Huế đang xây dựng công viên dọc đường Trịnh Công Sơn do Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, công viên sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011 với các hạng mục như: khu nhà lục giác (nơi trưng bày hiện vật và tổ chức các hoạt động tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), đường dạo nội bộ… Tuy nhiên, tối đến người dân vẫn bê bàn ghế ra mở quán nhậu.

Ông Phan Đình Ngôn, giám đốc Trung tâm Công viên cây xanh thành phố Huế cho biết, do việc tranh chấp giải tỏa chưa giải quyết xong nên tiến độ của công trình bị ảnh hưởng.

Nguyễn Đông


Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa

Cảnh sát châu Á thống nhất các biện pháp bảo vệ ngư dân – Thông cáo chung Việt Nam – Philippines

Posted: 27 Oct 2011 01:01 PM PDT

Cảnh sát châu Á thống nhất các biện pháp bảo vệ ngư dân

Các tướng lĩnh đứng đầu lực lượng cảnh sát biển châu Á họp tại Hà Nội sáng 27/10 thống nhất đối xử nhân đạo đối với ngư dân trong trường hợp vi phạm luật pháp. Nhiều sáng kiến hợp tác cũng được bàn thảo.
> Lập đường dây nóng cảnh sát biển VN – Philippines/ ‘Cảnh sát biển sẽ được trang bị tàu, máy bay hiện đại’

Sáng 27/10, người đứng đầu lực lượng cảnh sát biển 18 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á đã họp tại Hà Nội, bàn việc tăng cường hợp tác trong khu vực. Phát biểu tại hội thảo, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, bối cảnh an ninh khu vực đang có nhiều diễn biến mới với sự quan tâm đặc biệt dành cho an ninh biển.

Hội nghị những người đứng đầu cảnh sát biển châu Á lần thứ 7 sáng 27/10 tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Lý do bởi không gian biển đang ngày càng gắn kết các quốc gia hơn trên nhiều phương diện và càng đòi hỏi các nước sự chia sẻ trách nhiệm cao hơn, nhất là khi đa số thách thức an ninh đang nổi lên có liên quan đến biển, như cướp biển, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên… “Những thách thức đan xen của an ninh truyền thống lẫn phi truyền thống ngày càng phức tạp, tác động đến tất cả quốc gia. Đó là cơ sở để tăng cường hợp tác giữa các quốc gia nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên biển”, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hoạt động hợp tác cảnh sát biển trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, vì lợi ích của mỗi quốc gia nhưng đồng thời phải tôn trọng, bảo vệ lợi ích của các quốc gia khác cũng như hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực. Để có lòng tin các nước cần tăng cường trao đổi thông tin, giao lưu, gặp gỡ… Là những người thực thi luật pháp trên biển, tướng Vịnh cho rằng, cảnh sát biển các nước phải đối xử nhân đạo và giúp đỡ những người lao động trên biển, những ngư dân, công nhân.

“Khi họ vi phạm pháp luật thì chúng ta xử lý theo luật pháp nhưng nhất thiết phải đối xử nhân đạo, nhất thiết phải có tinh thần tương trợ lẫn nhau, không để các hành động bạo lực, ngoài khuôn khổ pháp luật diễn ra với những ngư dân trên biển”, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

Theo trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Cục trưởng Cảnh sát biển Việt Nam, không chỉ ngư dân mà tất cả công dân Việt Nam hoạt động trên biển đều cần được bảo vệ. Qua bàn thảo, những người đứng đầu cảnh sát biển đã thống nhất, các vi phạm xảy ra trên vùng biển nước nào sẽ được xử lý theo pháp luật nước đó nhưng trên tinh thần thương lượng hòa bình và luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Luật biển năm 1982, hiến chương Liên hiệp quốc. “Không nên dùng vũ lực và đe dọa vũ lực đối với ngư dân hay công dân vi phạm”, ông Lĩnh nói.

Theo trung tướng Phạm Đức Lĩnh, không nên dùng vũ lực hoặc đe dọa đối với ngư dân vi phạm pháp luật trên biển. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Quan điểm của phía Việt Nam đã được những người đứng đầu lực lượng cảnh sát biển châu Á chia sẻ. Theo đô đốc Datuk Mohd Amdan bin Kurish, Tổng Cục trưởng Cục cảnh sát biển Malaysia, bảo vệ ngư dân là vấn đề rất quan trọng trong quan hệ giữa các quốc gia láng giềng. Vị đô đốc này cho rằng, áp dụng luật quốc tế cho các vấn đề liên quan đến ngư dân, đến việc đánh bắt cá trái phép tại những vùng biển công bố chủ quyền là cần thiết.

“Các ngư dân phải hiểu về điều đó. Khi có sự xâm nhập, đánh bắt cá trái phép chúng tôi sẽ phải ngăn chặn, nhưng phải theo đúng trình tự và thủ tục quốc tế. Không được sử dụng bạo lực, không sử dụng các biện pháp đối xử phi nhân đạo”, người đứng đầu cảnh sát biển Malaysia nhấn mạnh.

Hiện cảnh sát biển Malaysia đã thiết lập đường nóng với Singapore, Indonesia, Thái Lan và rất muốn thiết lập với Việt Nam. Theo vị đô đốc này, đây là một trong những kênh tốt để hợp tác, tạo ra một hệ thống cần thiết vì khi có vấn đề các nước có thể nhanh chóng nhấc điện thoại và trao đổi với nhau để giúp giải quyết vấn đề ngay từ cấp cơ sở chứ không phải chờ lên tận cấp cao. Sắp tới, phía Malaysia sẽ đề cập vấn đề này trực tiếp với Việt Nam.

Trong khi đó, với Philippnines, quốc gia đã nhất trí lập đường dây nóng lực lượng cảnh sát biển với Việt Nam, đô đốc Ramon C. Liwag, cho biết nhờ quan hệ hợp tác tốt, hai nước đã xử lý thành công một số trường hợp ngư dân vi phạm và trả về nước. Việc thiết lập đường dây nóng giữa Việt Nam và Philippines sẽ giúp kiểm soát tốt hơn tình hình ngư dân hoạt động trên biển, đảm bảo an toàn cho họ.

Cùng là quốc gia có đường bờ biển dài hàng nghìn km, ông Murthy TM, người đứng đầu lực lượng cảnh sát biển Ấn Độ cho rằng, hội nghị do Việt Nam tổ chức lần này là diễn đàn tuyệt vời cho cảnh sát biển châu Á, đặc biệt về lĩnh vực an ninh hàng hải. Theo ông, cứu nạn ngư dân là công việc rất quan trọng đối với lực lượng phòng vệ bờ biển, đây là lực lượng đầu tiên cứu nạn khi có người gặp nạn trên biển. Mặc dù cảnh sát biển Ấn Độ mới bắt đầu trao đổi với Việt Nam, song quốc gia này rất sẵn sàng hợp tác ở cấp độ cao hơn.

Theo người đứng đầu lực lượng cảnh sát biển Việt Nam, hiện trang bị của lực lượng này chưa đáp ứng hết yêu cầu, mới có tàu vừa phải, hoạt động trong điều kiện thời tiết bình thường. Song, Chính phủ đã quyết định cho cảnh sát biển được triển khai đóng các tàu lớn hơn, có thể hoạt động dài ngày trên biển trong điều kiện thời tiết phức tạp; trang bị cả máy bay để nâng tầm hoạt động của cảnh sát biển ra hết khu vực và ranh giới ngoài thềm lục địa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

“Đặc biệt là ở những vùng biển xa, giáp ranh, có tranh chấp chủ quyền, trang bị hiện đại để hiện diện liên tục cảnh sát biển trên biển. Mục tiêu một mặt duy trì an ninh, trật tự, một mặt hỗ trợ hoạt động của bà con ngư dân trên biển để họ yên tâm”, trung tướng Phạm Đức Lĩnh nói.

Vị trung tướng này cho biết, hiện cảnh sát biển Việt Nam và các nước đã diễn tập xử lý nhiều tình huống qua mạng Internet. Sắp tới các bên sẽ diễn tập thực binh trên biển một số tình huống như xử lý tìm kiếm cứu nạn, ứng phó sự cố môi trường biển, buôn lậu ma túy trên biển, chống cướp biển… Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ mở rộng hợp tác quốc tế, gửi các học viên sang Mỹ, Nhật Bản, Singapore…

Nguyễn Hưng


Thông cáo chung Việt Nam – Philippines

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 26 đến 28/10 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai bên đã ra Thông cáo chung về kết quả chuyến thăm.

1. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Benigno S.Aquino III, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang đã tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Philippines từ ngày 26 đến 28/10/2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

2. Ngày 26/10/2011, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đã được Tổng thống Benigno S.Aquino III đón tiếp trọng thể tại Phủ Tổng thống Malacanang, thủ đô Manila. Sau đó, Chủ tịch nước đã tiến hành hội đàm và dự Quốc tiệc của Tổng thống Benigno S.Aquino III. Trong thời gian thăm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã tiếp Chủ tịch Thượng viện Juan Ponce Enrile và Chủ tịch Hạ viện Feliciano Belmonte; Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire T. Gazmin; Bộ trưởng Năng lượng Jose Renes D. Almendras; đặt vòng hoa tại Tượng đài Rizal; khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên ASEAN Intramuros, thủ đô Manila; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Philippines và thăm Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI).

3. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Benigno S.Aquino III đã chứng kiến lễ ký bốn thỏa thuận: Chương trình Hành động Việt Nam-Philippines giai đoạn 2011-2016 về hợp tác trong các lĩnh vực: chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế, biển-đại dương, nông-lâm-ngư nghiệp, môi trường và biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, du lịch, y tế, văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ, phúc lợi-phát triển xã hội, và các vấn đề khu vực và quốc tế; Bản ghi nhớ về Tăng cường Hợp tác và Chia sẻ thông tin giữa Hải quân Nhân dân Việt Nam và Hải quân Philippines; Bản thỏa thuận về Thiết lập đường dây nóng giữa Cảnh sát Biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines; và Chương trình Hợp tác Du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Philippines giai đoạn 2012-2015.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc ký các thỏa thuận trên và cho rằng các thỏa thuận này, cùng với bốn thỏa thuận đã được ký trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Benigno S.Aquino III từ ngày 26 đến 27/10/2010, là cơ sở pháp lý quan trọng để các bộ, ngành hai nước tiếp tục triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực cụ thể.

4. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những thành tựu nổi bật gần đây trong phát triển kinh tế-xã hội và quan hệ đối ngoại của mỗi nước. Tổng thống Benigno S.Aquino III chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng Tổng thống Benigno S.Aquino III về những bước phát triển tích cực mà Chính phủ Philippines đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình "Cam kết xã hội với người dân Philippines," cũng như Chương trình về sự quản lý tốt của Chính phủ.

5. Nhận thấy cả hai nước Việt Nam và Philippines đều cùng nỗ lực thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác bền vững trên nhiều lĩnh vực hợp tác, hai bên cam kết sẽ thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc ở tất cả các cấp.

Trên tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh kết quả tốt đẹp của Kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Philippines được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 6 đến 7/10/2011.

6. Hai nhà lãnh đạo khẳng định hợp tác biển và đại dương là một trong những trụ cột của quan hệ song phương, đánh giá cao những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực hợp tác này, đặc biệt là việc nâng cấp Nhóm công tác chung về Biển và Đại dương, thành Ủy ban hỗn hợp cấp Thứ trưởng Ngoại giao và kỳ họp đầu tiên của Uỷ ban này sẽ sớm được tổ chức tại Philippines.

Hai nhà lãnh đạo cho rằng đánh bắt cá trái phép là mối quan tâm chung của cả hai nước hiện nay và khẳng định sự cần thiết phải có các biện pháp tích cực hơn nữa nhằm ngăn chặn và xử lý vấn đề này.

7. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng việc kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng đều, vượt mốc 2 tỷ USD trước thời hạn đã đề ra tại Kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Philippines và nhất trí nỗ lực hơn nữa nhằm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 3 tỷ USD vào năm 2016. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí cho rằng cần sớm khởi động lại Ủy ban hỗn hợp về Thương mại nhằm thúc đẩy đầu tư và thương mại giữa hai nước.

8. Việt Nam hoan nghênh và sẽ xem xét đề nghị của Philippines về đầu tư vào ngành công nghiệp dầu khí tại Philippines.

9. Hai nhà lãnh đạo hài lòng về sự hợp tác tích cực giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong ASEAN và các cơ chế liên quan, cũng như Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM). Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định hai nước sẽ tiếp tục hợp tác và ủng hộ nhau ứng cử tại các tổ chức quốc tế.

10. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thông tin và quan điểm về các vấn đề liên quan đến Biển Đông và tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và an ninh hàng hải trong khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần có cách tiếp cận căn cứ vào luật pháp, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) để giải quyết các vấn đề nêu trên thông qua đối thoại, tham vấn đa phương và để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình giữa các bên liên quan. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002.

11. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề an ninh hàng hải, không phổ biến vũ khí hạt nhân, quản lý thiên tai, bảo vệ môi trường và an ninh lương thực.

12. Kết thúc các cuộc hội đàm và tiếp xúc, trên cơ sở ghi nhận quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển tích cực và năng động trong suốt 35 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Benigno S.Aquino III đã tái khẳng định cam kết đưa quan hệ hai nước phát triển một cách toàn diện và sẽ tiếp tục tham vấn về vấn đề hợp tác chiến lược, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

13. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chân thành cảm ơn Tổng thống Benigno S.Aquino III, Chính phủ và nhân dân Philippines về sự đón tiếp nồng hậu, sự thu xếp chu đáo và lòng mến khách dành cho Chủ tịch nước và Đoàn trong thời gian ở thăm Philippines. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã mời Tổng thống Benigno S.Aquino III sang thăm chính thức Việt Nam; Tổng thống Aquino bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời; thời gian cụ thể sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

(TTXVN)


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

No comments:

Post a Comment