Đọt Chuối Non |
- Hava Nagila
- Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “Tôi có một giấc mơ” – Martin Luther King, Jr.
- Mưa rơi vườn chuối
- Vỡ lở vụ lừa khủng trên thị trường chứng khoán
- ‘Không nên có điều kiện’ khi tìm hài cốt
- Ba phụ nữ được trao giải Nobel Hòa bình
| Posted: 07 Oct 2011 02:48 PM PDT
Hava Nagila (Hãy để chúng tôi vui mừng) là một bài dân ca Do Thái rất nổi tiếng. Giai điệu đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng. Bài hát đã ra đời trong hoàn cảnh nào khi Do Thái chỉ mới tái lập quốc gia (1948)? Thật lạ là giai điệu này lại có nguồn gốc từ một điệu múa dân gian vùng Ukraine. Một giả thuyết khác cho rằng Abraham Zevi Idelsohn chính là người mang đến sự tồn tại của bài hát trong hình thức hiện tại của nó. Abraham Zevi Idelsohn là người Latvia gốc Do Thái, khi còn là một ca sĩ trẻ, ông đã rời bỏ Latvia để đến Đức và Nam Phi. Sau đó ông về Jérusalem để theo đuổi ước mơ được hát những bài hát bằng tiếng truyền thống của dân tộc. Chiến tranh thế giới (lần I), ông lưu lạc sang Thổ Nhĩ Kỳ và trở thành nhạc trưởng trong quân đội. Ba năm sau, ông đã trở lại thành Jérusalem một lần nữa, dẫn đầu một dàn hợp xướng trong một buổi hòa nhạc chiến thắng. Sự thành lập chủ nghĩa phục quốc Do Thái dẫn tới Aliyah thứ hai (1904–1914) với số người Do Thái lên tới khoảng 40.000. Năm 1917, Bộ trưởng ngoại giao Anh Arthur J. Balfour đưa ra Tuyên bố Balfour “ủng hộ việc thành lập tại vùng đất Do Thái cũ đã bị người Palestine chiếm một nhà nước quê hương cho những người dân Do Thái”. Năm 1920, vùng này được giao cho Hội Quốc Liên và được quản lý bởi Anh. Hava Nagila đã ra đời trong hoàn cảnh này. Sau này, bài hát trở nên phổ biến, được xem là dân ca Do Thái và thường được sử dụng trong lễ cưới của người Do Thái. Các bạn xem Efim Aleksandrov múa:
Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | |||
| Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “Tôi có một giấc mơ” – Martin Luther King, Jr. Posted: 07 Oct 2011 02:47 PM PDT Martin Luther King, Jr. | |||
| Posted: 07 Oct 2011 02:47 PM PDT
Ráng chiều lung linh vườn cũ Hạt nắng trôi ngang loáng bạc Đã ngày lá che khô tóc Đã ngày gió mưa phiêu lộng Mơ hồ mưa rơi trong nắng Lý Viễn Giao
Filed under: Thơ Tagged: Thơ | |||
| Vỡ lở vụ lừa khủng trên thị trường chứng khoán Posted: 07 Oct 2011 02:45 PM PDT vnexpress
Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46) tại TP HCM xác nhận thông tin này với VnExpress.net hôm nay. Bà Huỳnh Thị Huyền Như là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Phương Đông (ORS), mới được bầu ngày 18/5. Bà Như nguyên là nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank). Người phụ nữ này được cho là liên quan đến vụ huy động vốn trên thị trường chứng khoán tự do (OTC) với mức lãi suất rất cao (5-7,5% một tháng) cùng với một người môi giới khác, nhằm thực hiện các dịch vụ đáo nợ ngân hàng, đồng thời đầu tư chứng khoán, bất động sản, chi tiêu cá nhân. Nhiều người cả trong Nam ngoài Bắc góp vốn, hưởng lãi suất cao. Sau một thời gian trả lãi đều đặn, 2 nhân vật này bặt tăm và không thể thanh toán nợ được nữa. Số nợ được đồn đoán có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Không chỉ giới đầu tư cá nhân, mà một số công ty chứng khoán, ngân hàng được cho là cũng liên quan tới vụ việc, thông qua việc cấp hạn mức tín dụng lớn hàng trăm tỷ đồng cho bà Như. Song thị trường chứng khoán ảm đạm, thua lỗ ngày một chồng chất, dẫn tới mất thanh toán. Những đồn đoán trên sàn chứng khoán còn chỉ ra những cái tên doanh nghiệp liên quan đến vụ vỡ nợ như ORS, Công ty chứng khoán Kim Eng, Vietinbank… Trưa nay, ORS đã có thông báo chính thức gửi tới Ủy ban chứng khoán, HOSE lẫn HNX liên quan đến bà Như. Theo đó, Chứng khoán Phương Đông đang xem xét lại tư cách thành viên Hội đồng quản trị của bà Như, sau khi có thông tin bà này liên quan tới vụ án lừa đảo mà cơ quan công an đang điều tra. “Công ty sẽ có thông tin chính thức, ngay sau có kết luận của cơ quan hữu quan”, văn bản ORS ghi. Thông báo phát đi cũng khẳng định, bà Như không mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại ORS. Công ty cũng không hề có bất kỳ giao dịch vay mượn nào với cá nhân bà Như trong thời gian qua. Ngoài ORS, Công ty chứng khoán Kim Eng cũng bị nghi dính vào vụ lùm xùm này. Tuy nhiên Tổng giám đốc Kim Eng – Lê Minh Tâm khẳng định với VnExpress.net: “Không có khách hàng nào tên Như đang có tài khoản và sử dụng đòn bẩy tài chính của Kim Eng”. Hiện Kim Eng hoàn toàn không ghi nhận trường hợp nợ xấu nào, theo ông Tâm. Tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ margin của Kim Eng chỉ được cấp hạn mức tối đa 9 tỷ đồng một người, tương đương 3% vốn điều lệ của công ty theo quy định. “Chúng tôi chưa bao giờ có việc “siết” luôn cổ phần tại công ty chứng khoán Kim Eng của khách hàng này và chuyển sang cho người khác”, ông nhấn mạnh. Chiều 5/10, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) cũng có công văn gửi các cơ quan chức năng. Vietinbank cho rằng mấy ngày qua có những “tin đồn thất thiệt có chủ ý” về thất thoát tài chính lớn của nhà băng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh, giá trị cổ phiếu CTG… Vietinbank thừa nhận có hiện tượng một số ngân hàng thương mại cổ phần thông qua các công ty “sân sau” cấu kết với phần tử xấu trong và ngoài hệ thống ngân hàng. Trong đó, hai cán bộ Vietinbank bị lôi kéo làm hồ sơ, hợp đồng, chữ ký, con dấu giả… để chuyển tiền qua hệ thống một số nhà băng, lấy tiền ngân hàng sử dụng cho mục đích khác. Công văn nói rõ: “Vietinbank không chịu bất kỳ tổn thất gì về tài chính liên quan tới vụ việc trên. Nhà băng đã sa thải, hủy hợp đồng lao động 2 cán bộ của Vietinbank có tham gia hành vi bất hợp pháp”. Trao đổi với VnExpress.net chiều nay, một lãnh đạo Vietinbank cho biết, hiện phó giám đốc nhà băng là chồng bà Như đã được điều về hội sở để làm rõ việc có liên quan hay không đến dùng tín dụng ngân hàng hỗ trợ vợ đầu tư riêng. Còn Ủy viên thường trực Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM Lê Hải Trà cho rằng vụ việc không liên quan Sở giao dịch chứng khoán vì hoạt động xảy ra trên sàn OTC (không thuộc thẩm quyền quản lý của Sở), kể cả các hoạt động margin của những công ty chứng khoán. Tin đồn vỡ nợ, lừa đảo của một đại gia OTC lan truyền trên thị trường chứng khoán mấy ngày nay. Anh Trung, một môi giới OTC tại TP HCM cho biết, giao dịch tại thị trường OTC từ đầu năm tới nay rất èo uột. Một số người bỏ việc, số khác chuyển sang cho vay nóng với lãi suất có khi tới 7% một ngày, “ngon ăn” hơn cả mọi loại hình đầu tư hiện nay. Dĩ nhiên, người đứng ra vay từ những môi giới này cũng là người có máu mặt trên thị trường OTC. “Bản thân tôi cũng thấy ham khi không cần đầu tư, cất công tìm kiếm khách hàng mã vẫn nhàn nhã lãnh lãi cao nên cũng đã định gia nhập nhóm góp vốn cho vay đáo hạn”, anh chia sẻ. Tuy nhiên, anh cho biết, đã rất nhiều vụ “bể kèo” diễn ra trước đó, nhưng quy mô chỉ tầm vài chục tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chỉ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau mà các “cò” OTC cho vay, không có giấy tờ gì xác nhận cũng như tài sản đảm bảo để nếu người đứng ra vay không hoàn trả có thể xiết nợ được.
Nhóm phóng viên Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế | |||
| ‘Không nên có điều kiện’ khi tìm hài cốt Posted: 07 Oct 2011 02:45 PM PDT Chưa có thống kê về con số lính Việt Nam Cộng Hòa mất tích trong chiến tranh Việt Nam nói không muốn bị đặt điều kiện trong chương trình tìm kiếm quân nhân mất tích thời kỳ chiến tranh đoạn thời chiến, mà Mỹ yêu cầu phải bao gồm việc tìm hài cốt lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Trả lời hãng tin AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói “hợp tác nhân đạo phải đến từ tinh thần thiện chí, chân thành và vô điều kiện”. Ông Lương Thanh Nghị nói: "Việt Nam luôn luôn hợp tác vô điều kiện với Mỹ để đi tìm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến cuộc.” Ông nói Hà Nội hy vọng hai bên sẽ làm việc "trong tinh thần đó" về vấn đề tìm kiếm quân nhân Việt Nam mất tích. Tuần trước, Thượng nghị sỹ Jim Webb, chủ tịch Ủy ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Mỹ, cho hay chính phủ nước này ngưng khoản tài trợ trị giá một triệu đôla cho Việt Nam trừ phi Hà Nội cam kết sẽ tìm cả hài cốt quân nhân VNCH. Nhưng Hà Nội nói họ chưa nhận được thông báo chính thức của Mỹ. Hồi tháng Giêng 2011, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tuyên bố hai bên đã ký bản thỏa thuận kéo dài hai năm "hỗ trợ về mặt kỹ thuật để giúp Việt Nam tìm kiếm những quân nhân mất tích trong chiến tranh". Vết thương chiến tranh Hiện tại, không có thống kê chính thức về con số mất tích của người phục vụ trong quân đội VNCH. Việt Nam nói có khoảng 300.000 người thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam còn mất tích trong chiến tranh tính đến cuối tháng Tư 1975. Nói chuyện với BBC hôm nay, ông Nguyễn Văn Hoành, người từng phục vụ trong quân đội miền Nam, cho biết ông cảm thấy may mắn khi người thân của ông không có ai trong danh sách mất tích. Ông tâm sự: "Trong tình cảm riêng tư thì với những người đã mất, mình nên làm điều gì đó để họ được an ủi và thân nhân của họ cũng bớt đi phiền não. Trong trường hợp này, tôi thấy hơi buồn." Ông nói thêm: "Nhà nước nên có những điều thuận lợi hơn vì cùng là người Việt với nhau trong cuộc chiến vừa rồi, có lẽ ai cũng hiểu được nó như thế nào." Việc Việt Nam từ chối yêu cầu tìm hài cốt lính Việt Nam Cộng Hòa gây ngạc nhiên cho một số người trong bối cảnh Hà Nội cố gắng thu hút tình cảm của Việt kiều, mà nhiều người trong đó chạy khỏi Việt Nam sau 1975. Việc con gái đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết hôn với một doanh nhân, con trai cựu quan chức chế độ Việt Nam Cộng Hòa, từng được xem thể hiện dấu hiệu cởi mở của Đảng Cộng sản. Filed under: Hòa giải dân tộc Tagged: Hòa giải dân tộc | |||
| Ba phụ nữ được trao giải Nobel Hòa bình Posted: 07 Oct 2011 02:45 PM PDT Ủy ban nói ba người dẫn dắt cuộc đấu tranh vì quyền phụ nữ Giải Nobel Hòa bình 2011 đã được trao cho ba người phụ nữ, trong đó có hai người của Liberia, vì tranh đấu cho quyền phụ nữ. Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf, nhà hoạt động người Liberia Leymah Gbowee và bà Tawakkul Karman từ Yemen được vinh danh. Ủy ban Nobel Na Uy nói ba người phụ nữ đã có công “tranh đấu phi bạo lực vì an toàn của phụ nữ và quyền phụ nữ được tham gia đầy đủ vào công tác xây dựng hòa bình”. Bà Karman, 32 tuổi và là mẹ của ba đứa con, nói: “Tôi vô cùng hạnh phúc vì giải thưởng.” Bà cũng là một nhân vật đi đầu trong việc tổ chức biểu tình phản đối Tổng thống Ali Abdullah Saleh hồi tháng Giêng. Trong khi đó, bà Johnson Sirleaf, 72 tuổi, là một kinh tế gia đào tạo ở Harvard, trở thành tổng thống nữ được bầu lên một cách dân chủ lần đầu tiên ở châu Phi năm 2005. Tháng này sẽ có cuộc bầu cử tổng thống ở Liberia. Bà được xem là nhà cải cách và hoạt động hòa bình ở Liberia khi mới được bầu. Nhưng gần đây, những người chống đối trong chiến dịch bầu cử tổng thống cáo buộc bà mua phiếu và dùng tiền chính phủ để tranh cử. Bà bác bỏ mọi cáo buộc. Liberia trong nhiều năm hứng chịu hậu quả của nội chiến cho mãi đến 2003. Nhà hoạt động người Liberia Leymah Gbowee, đã tổ chức nhóm phụ nữ Hồi giáo và Thiên Chúa giáo chống lại các lãnh chúa nước này. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment